Trong năm mới, con hãy mang hình dáng yêu thương và hợp tác lên sàn diễn.
Trao cho mỗi một người món quà là các đức hạnh và sức mạnh.
Ngày hôm nay, Thượng Đế, Người Cha, đang ngắm nhìn những người con của Người ở khắp mọi nơi, những người có quyền đối với tình yêu thương của Thượng Đế. Chỉ một nắm nhỏ trong số muôn triệu linh hồn trên thế giới nhận được tình yêu thương này từ Thượng Đế. Tình yêu thương của Thượng Đế là tình yêu thương vô vị lợi, bởi vì chỉ duy nhất Thượng Đế, Linh Hồn Tối Cao, là vô thể và không có cái tôi. Bởi vì linh hồn con người là thực thể có hình hài cơ thể, cho nên chắc chắn họ có động cơ vị kỷ này hoặc động cơ vị kỷ khác. Chỉ duy nhất Thượng Đế, Người Cha, mới có thể trao cho những người con của Người tình yêu thương vô vị lợi như thế. Tình yêu của Thượng Đế là nền tảng đặc biệt của cuộc đời Brahmin. Tình yêu của Thượng Đế là sự sống của cuộc đời Brahmin này. Nếu trải nghiệm về tình yêu thương của Thượng Đế đang thiếu trong cuộc đời Brahmin, cuộc đời mà không có tình yêu thương thì không đáng để tận hưởng; nó trở thành cuộc đời khô khốc. Tình yêu thương của Thượng Đế liên tục ở bên con trong cuộc đời của con và liên tục hợp tác cùng với con như là bạn đồng hành cùng con suốt toàn bộ thời gian. Khi có tình yêu thương và sự đồng hành, mọi thứ trở nên thật dễ dàng và đơn giản; không có trải nghiệm phải gắng sức vất vả. Con có trải nghiệm này mà, phải không? Những ai có tình yêu thương của Thượng Đế thì không thể nào bị thu hút bởi bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì, bởi vì sức hút của Thượng Đế và tình yêu thương của Thượng Đế trao trải nghiệm yêu thương đến mức con liên tục tan hòa vào tình yêu thương. Con người hiểu điều này như là tan biến mất hút vào Thượng Đế. Họ không tan biến mất hút vào Thượng Đế, mà là tan hòa vào tình yêu thương của Thượng Đế.
BapDada đang ngắm nhìn những người con đến từ khắp mọi nơi. Tất cả những người con đều yêu Thượng Đế, nhưng một loại là những người con đáng yêu, và loại kia là những người con tan hòa vào tình yêu thương. Vì thế, con hãy tự hỏi bản thân “Tất cả đều đáng yêu, nhưng con giữ mình tan hòa vào tình yêu thương đến mức độ nào?”. Dấu hiệu của người con tan hòa vào tình yêu thương đó là chúng liên tục và dễ dàng làm theo những lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Chúng vâng lời khi cần phải theo những lời chỉ dẫn, và chúng đã dâng nộp ý thức cơ thể của chúng, bởi vì không khó để dâng nộp bản thân ở đâu có tình yêu thương. Lời chỉ dẫn đầu tiên là: Mong con là yogi và mong con trở nên thánh thiện (thanh khiết). Bởi vì Người Cha có tình yêu thương dành cho con, cho nên Người không thể chịu đựng được khi nhìn thấy con phải gắng sức vất vả, Người biết rằng con đã gắng sức vất vả quá nhiều trong suốt 63 kiếp. Giờ đây, kiếp sinh tâm linh này là để cho con trở nên tự do thoát khỏi việc gắng sức vất vả và tận hưởng sự vui thỏa của niềm hạnh phúc siêu giác quan. Vì vậy, con có đang đón mừng với niềm vui thỏa không, hay là con đang phải gắng sức vất vả? Khi có tình yêu thương, con không cảm thấy mình phải gắng sức vất vả để làm theo những lời chỉ dẫn. Nếu con phải gắng sức vất vả, điều đó có nghĩa là tình yêu thương đang thiếu với mức độ % nào đó. Ở chỗ này hoặc chỗ kia, có kiểu rò rỉ này hoặc kiểu rò rỉ khác. Hai điều rò rỉ này làm cho con phải gắng sức vất vả: 1) Bị thu hút, hấp dẫn bởi thế giới cũ – và điều này bao gồm cả các mối quan hệ, cũng như những điều thuộc về vật chất. 2) Bị lôi kéo bởi tâm ấn cũ. Thế giới cũ này và tâm ấn cũ lôi kéo con về phía nó. Vì thế, có mức độ % trong tình yêu thương dành cho Thượng Đế. Con hãy tự kiểm tra bản thân “Tôi có thoát khỏi hai loại rò rỉ này hay không?”. Con hãy nhớ “Tâm ấn nguyên thủy và vĩnh cửu của con, linh hồn là gì; và tâm ấn của cuộc đời Brahmin vào lúc cuối là gì?”. Con có tâm ấn hướng thượng, vào lúc ban đầu, cũng như vào lúc này, lúc cuối. Những tâm ấn cũ kia là tâm ấn thuộc về thời kỳ giữa, chứ không phải là tâm ấn vĩnh cửu, không phải là tâm ấn thuộc về lúc ban đầu và lúc cuối cùng. Tuy nhiên, mục tiêu của các con là gì? Con hãy hỏi bất kỳ người con nào, và con chỉ nhận được một câu trả lời “Mục tiêu của tôi là trở nên ngang bằng với Người Cha”. Là như thế này, phải không? Nếu là như thế, con hãy giơ tay lên! Con có chắc chắn đây là mục tiêu của con không? Hay là giữa chừng nó thay đổi?
Người Cha hỏi con “Tâm ấn ngang bằng với Bap và Dada là tâm ấn gì? Người Cha luôn có trái tim quảng đại đối với mỗi một người con. Người luôn hợp tác với mỗi một linh hồn trong việc trao cho chúng tình yêu thương và sự tôn kính. Vì thế, con có trải nghiệm bản thân con hợp tác với mọi linh hồn theo cách tương tự hay không? Không phải là họ hợp tác khi con hợp tác, hoặc là con trao tình yêu thương khi họ yêu thương; không. Giống như cha Brahma hợp tác và yêu thương mỗi một người con, tương tự như vậy, con hãy liên tục yêu thương và hợp tác với mọi người. Đây được gọi là ngang bằng. Nếu con phải nỗ lực trong việc chuyển hóa tâm ấn của con, lý do cho điều đó là gì? Cha Brahma đã chú ý đến bản thân ông ấy, nhưng ông ấy không hề gắng sức vất vả. Lý do con gắng sức vất vả trong việc chuyển hóa tâm ấn của con đó là mặc dù con đã trở nên yêu thương, nhưng con lại không tan hòa vào tình yêu thương.
BapDada xem mỗi một người con là người con dấu yêu; Người biết mỗi một người con là như thế này. Người biết lá số tử vi của mỗi một người con, tuy nhiên Người nói gì? Người con thật đáng yêu. BapDada luôn trao cho mỗi một người con việc học như nhau, nguồn nuôi dưỡng như nhau và lời chúc phúc như nhau. Mặc dù BapDada biết rằng người con ấy thuộc về số hạng cuối cùng, nhưng Người không lưu giữ khiếm khuyết hoặc điểm yếu của bất kỳ người con nào trong suy nghĩ của Người. BapDada liên tục nhìn chúng với ánh nhìn và thái độ: chúng là những người con dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, là những người con ngọt ngào nhất, bởi vì Người biết rằng chỉ thông qua thái độ và ánh nhìn hướng thượng này mà những người yếu sẽ trở thành mahavir. Tương tự như vậy, thông qua thái độ hướng thượng, mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết của con, con có thể chuyển hóa bất kỳ ai. Bởi vì con đã đưa ra thách thức rằng chắc chắn con cũng sẽ chuyển hóa các yếu tố tự nhiên, thế thì con không thể chuyển hóa cho các linh hồn được hay sao? Con trở thành người chinh phục yếu tố vật chất, vì thế với cảm nhận hướng thượng, cảm nhận ý thức linh hồn, và với mong muốn trao đi lợi ích, con không thể chuyển hóa cho các linh hồn được hay sao?
Giờ đây, năm mới sắp bắt đầu, phải không? Vì thế, trong năm mới, giữa tất cả các con trong gia đình Brahmin vô hạn, với mong ước tốt lành và cảm nhận hướng thượng của con, tất cả các con phải giúp đỡ nhau chuyển hóa bản thân. Nếu ai đó có yếu, và con biết rằng người kia có điểm yếu nào đó trong tâm ấn của họ, con chỉ cần giúp người ấy với sức mạnh yêu thương và hợp tác của con. Hãy trao cho nhau bàn tay hợp tác. Hình ảnh bắt tay với sự hợp tác, sẽ trở thành con đặt tay mình vào tay người khác, con đang đến với nhau trong sự hợp tác, sau đó chuỗi hạt sẽ sẵn sàng. Đừng trao đi lời dạy, mà là trao đi sự hợp tác đầy tình yêu thương. Đừng trở nên tách rời, đừng bước tránh đi, mà hãy là nguồn hỗ trợ, bởi vì ký ức của con chính là chuỗi hạt chiến thắng. Mỗi một hạt là bạn đồng hành hợp tác với hạt khác, đây là lý do vì sao hình ảnh chuỗi hạt đã được tạo ra.
Mỗi người các con đang hỏi BapDada rằng con phải làm gì trong năm mới. Con đã thực hiện nhiều chương trình trao bức thông điệp; con đang làm việc đó và con sẽ tiếp tục làm việc đó. Giờ đây, con hãy mang tình yêu thương và sự hợp tác của những người trao bức thông điệp lên sàn diễn. Hãy là người trao tặng vĩ đại. Hãy hợp tác bằng những đức hạnh của con và làm cho người khác trở nên giống như vậy. Với những đức hạnh của con – thật ra đó là những đức hạnh của Thượng Đế, nhưng con đã làm cho chúng trở thành của con – hãy sử dụng sức mạnh của những đức hạnh này để loại bỏ đi điểm yếu của họ. Con có thể làm việc này không? Con có thể làm việc này không, hay là nó khó? Các giáo viên, hãy nói đi nào! Con có thể làm việc này không? Con có thể thực hiện không? Chắc chắn con phải thực hiện nó chứ? Chắc chắn con phải thực hiện. Đừng để cho ai yếu (với những điểm yếu của họ), bởi vì tất cả các con đều là nắm nhỏ may mắn trong số muôn triệu, phải không? Thậm chí nếu đó là hạt sau cùng, thì hạt ấy cũng thuộc về nắm nhỏ trong số muôn triệu. Tước hiệu của con là chủ nhân toàn năng. Vì thế, nhiệm vụ của những ai là người toàn năng thì là gì? Trao và nhận sức mạnh. Trao và nhận giữa các con với nhau những đức hạnh mà con đã nhận được từ Người Cha. Hãy trao cho nhau món quà hợp tác. Trong năm mới, mọi người tặng quà cho nhau, phải không? Vì thế, trong năm nay, con hãy tặng cho nhau những món quà đức hạnh. Con hãy giữ cảm nhận nhân đức với mọi người, rồi giống như con trao đi bức thông điệp thông qua bài giảng và lời nói, tương tự như vậy, với cảm nhận nhân đức, thái độ nhân đức và bầu không khí nhân đức của con, hãy trao đi món quà là các đức hạnh và món quà là các sức mạnh. Trao sự hợp tác cho những linh hồn yếu nghĩa là trao tặng món quà vào đúng thời điểm. Đừng khiến cho những ai đã ngã phải ngã thêm nữa. Hãy nâng họ lên, nâng họ lên cao hơn, chứ không phải “Người này như thế này, người kia như thế kia”. Họ xứng đáng đối với tình yêu thương của Thượng Đế, họ là một nắm nhỏ trong số muôn triệu, họ là những linh hồn đặc biệt, họ là những linh hồn sẽ chiến thắng. Con hãy có ánh nhìn này. Giờ đây, con hãy thay đổi thái độ, ánh nhìn và bầu không khí của con. Hãy có sự mới mẻ nào đó. Trong khi nhìn thấy điểm yếu, con đừng nhìn vào nó. Hãy trao đi lòng nhiệt tình và sự hợp tác. Hãy chuẩn bị một nhóm những Brahmin như thế, và BapDada sẽ vỗ tay tán dương con cho chiến thắng ấy. Con cũng liên tục vỗ tay mà, phải không? Sau đó, BapDada sẽ vỗ tay tán dương con với những lời chúc mừng. Con cũng sẽ vỗ tay tán dương cùng với BapDada, phải không? Con chỉ vỗ tay thôi, thế cũng tốt rồi, nhưng giờ đây phải có sự tán dương từ thế giới. Hãy để âm thanh phát ra từ đôi môi của mọi người rằng “Những vị thần kính yêu đặc biệt của chúng ta đã đến!”, “Những linh hồn xứng đáng được tôn thờ của chúng ta đã đến!”. Mục tiêu này là kiên định, phải không? Mục tiêu con sẽ thực hiện có kiên định không? Hay là con sẽ suy nghĩ về nó và lên kế hoạch…? Con phải thực hiện nó. Con hãy gạt sang một bên các kế hoạch. Con phải thực hiện nó. Giờ đây, mọi người đang chờ đợi. Giờ đây, hãy kết thúc việc chờ đợi của con. Giờ đây, con hãy làm cho những sự chuẩn bị được hiển lộ. Con hãy nhìn đi, giờ đây đến cả các yếu tố tự nhiên cũng đang ở trong tình trạng rối loạn. Vì thế, con hãy làm lắng dịu cho các yếu tố vật chất. Khi con được hiển lộ, sẽ tự động có hòa bình trên thế giới. Achcha.
Ngày nay, mọi người trên thế giới đang làm hai việc. Tập thể dục và chú ý đến chế độ ăn uống của họ. Vì thế, con cũng làm cả hai việc này chứ? Bài tập thể dục của con là gì? Mọi người thì tập thể dục cho thể chất, nhưng bài thể dục cho tâm trí đó là: phút này con là Brahmin, phút sau con là thiên thần, rồi con trở thành thánh thần. Con hãy liên tục thực hiện bài diễn tập dành cho tâm trí. Thức ăn thanh khiết dành cho tâm trí là suy nghĩ thanh khiết. Nếu con có suy nghĩ lãng phí hoặc tiêu cực, đó là thức ăn ô trọc dành cho tâm trí. Vì thế, hãy luôn có thức ăn thanh khiết trong tâm trí của con. Con biết cách làm cả hai việc này mà, phải không? Con hãy trở thành hiện thân của suy nghĩ thanh khiết cho đến chừng nào con muốn. Achcha.
Gửi đến tất cả các con, những linh hồn đặc biệt, có quyền đối với tình yêu thương của Thượng Đế; gửi đến những linh hồn đáng yêu và hợp tác với Người Cha, sẽ luôn hợp tác với nhau; gửi đến những người con chiến thắng, đưa vào thực tế mục tiêu “Chúng con chiến thắng và chúng con sẽ kéo lá cờ chiến thắng trên thế giới”; gửi đến những người con ngang bằng với Người Cha và liên tục giữ mình vượt thoát khỏi bất kỳ sự thu hút, hấp dẫn nào của thế giới cũ và tâm ấn cũ… nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste từ trái tim của Người Cha, Đấng vỗ về cho những trái tim.
BapDada nói với Dadiji: Con đang diễn phần vai thật hay. Nhìn thấy con, mọi người đều nhớ đến cuộc đời thiên thần. Hãy yêu thương và tách rời.
BapDada nói với 13 giáo viên công cụ chính của bang Gujarat: Các con là những mahavir giỏi. Nhiệm vụ của các mahavir là chiến thắng và làm cho người khác chiến thắng. Tất cả các con đều đang làm công việc phục vụ thật tốt, và công việc phục vụ cũng sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai. BapDada vui lòng khi nhìn thấy lòng hăng hái và nhiệt tình của các con. Các con đang làm cho âm thanh lan tỏa đi khắp Gujarat thật tốt. Các con sẽ tiếp tục lan tỏa âm thanh thậm chí còn nhiều. BapDada đang nhìn tất cả những người con như là những ngọn đèn của hy vọng. Tốt lắm. Nhóm này thật tốt. Mỗi người các con đều có điểm đặc biệt. OK chứ? Các con hạnh phúc chứ? Những người con trao phát niềm hạnh phúc. (Sarla Didi hỏi BapDada “Ai đã giữ Dadiji ở trong chuỗi hạt?”) Con suy nghĩ về điều gì? Con có nghĩ “Chắc chắn Ta sẽ làm việc đó” không? Cho dù còn lại một chút thời gian, con hãy giúp đỡ nhau bằng cách trao đi sự hợp tác và hoàn thành việc đó. Tất cả các con là những người chắc chắn sẽ trở nên ngang bằng với Người Cha. (Chúng con nên mang đến sự mới mẻ nào?) Các con được bảo rằng mỗi một trung tâm nên chuẩn bị ít nhất là một người thừa kế. Vì vậy, vào năm sau, con hãy mang họ đến đây. Con hãy quay trở về với ít nhất là 21 người thừa kế. Các con hãy bắt đầu làm việc này. Hãy đạt được số hạng đầu tiên. Mọi người đều đang nói “Vâng”. Con biết điều kiện cần có của người thừa kế, phải không? Con sẽ làm cho họ thuộc về Baba, phải không? Con sẽ không làm cho họ thuộc về con, phải không? Achcha.
Lần này là lượt phục vụ của Gujarat và những ai đến từ Gujarat đã đến để tổ chức cuộc gặp gỡ với BapDada. Tất cả những ai đến từ Gujarat, dù con đã đến để gặp gỡ BapDada hay để phục vụ, hãy giơ tay lên! Có nhiều người con như thế. Tốt lắm. Các con đã nhận cơ hội tốt. BapDada nói về những ai đến từ Gujarat, giống như câu nói của người Sindhi “Những người ở bên bếp lửa (hearth) thì ở trong tim (heart)”. Vì thế, Gujarat là gần nhất. Những ai ở gần thì được bảo là trong tầm gọi (rất gần). Con gọi họ và họ đến. Vì thế, Gujarat luôn luôn sẵn sàng theo cách này, phải không? Gọi con đến vào bất cứ lúc nào, thế là con sẽ đến, phải không? Có giống như thế không? Thậm chí con sẽ không dừng lại để nghĩ về gia đình của con? Con sẽ đến chứ? Con luôn luôn sẵn sàng. Tốt lắm. Gujarat được thiết lập thông qua việc truyền cảm hứng của sakar Brahma. Không phải những ai đến từ Gujarat đã gửi lời mời đến Gujarat. Đích thân cha Brahma đã mở trung tâm ở Gujarat. Vì thế, ánh nhìn đặc biệt của cha Brahma hướng đến Gujarat, Gujarat đã nỗ lực và mở ra số lượng thật nhiều các trung tâm. Có bao nhiêu trung tâm? 300 trung tâm lớn và trung trung nhỏ, cùng 3000 Gita pathshala. Vùng nào có số lượng trung tâm đông nhất? (Bombay, Maharashtra). Achcha. Những ai đến từ Maharashtra có đến hay không? (Lần này họ không đến.) Những ai đến từ Gujarat đang làm công việc phục vụ thật tốt. Có sự tăng trưởng thật tốt ở Gujarat. Bây giờ con sẽ làm gì? Có sự mở rộng; con đã mang đến sự mở rộng thật tốt. Giờ đây, hãy để những người đến từ Gujarat chuẩn bị những người thừa kế số một; chí ít, những trung tâm lớn hơn dù gì cũng có những người thừa kế lâu năm hơn, nhưng giờ đây hãy làm cho những người thừa kế mới xuất hiện. Mỗi trung tâm hãy làm cho một người thừa kế xuất hiện, bởi vì chỉ những ai là linh hồn thừa kế có chất lượng thì mới trở thành những hạt thuộc về chuỗi hạt. Vì thế, con phải chuẩn bị chuỗi hạt, phải không? Chuỗi hạt 16.108 cũng phải được chuẩn bị. Nếu BapDada yêu cầu con chuẩn bị chuỗi hạt 108, con có thể làm điều đó không? Việc đó có thể được thực hiện không? Hãy để Dadi nói chuỗi hạt 108 có thể được chuẩn bị. (Dadiji đã nói “Vâng, chuỗi hạt có thể được tạo ra”.) Chuỗi hạt có sẵn sàng không? Chuỗi hạt 108 đã được tạo ra chưa? (“Vâng, thưa Baba, chuỗi hạt đã sẵn sàng.”) OK, con hãy viết ra và trình cho Baba xem! Nếu chuỗi hạt sẵn sàng, điều đó thật tốt. Chúc mừng các con! OK, chuỗi hạt 16.000 đã sẵn sàng được một nửa rồi chứ? (“Không chỉ một nửa, mà hơn một nửa đã sẵn sàng.”) Điều đó thật là tốt. Con hãy nhìn xem, nó đã được tạo ra theo cách thầm lặng và Dadi của con đã nhìn thấy. Thật là tốt. Giờ đây, mọi người sẽ hỏi con “Tên của tôi có trong chuỗi hạt không?”. Thật là tốt. Những mong ước tốt lành và hy vọng thanh khiết như thế chắc chắn sẽ làm cho chuỗi hạt sẵn sàng. Giờ đây, tất cả các con đã nghe được điều này, hãy kiểm tra bản thân “Tôi có luôn luôn sẵn sàng cho chuỗi hạt ấy không?”. Achcha. Chúng ta sẽ làm điều gì khác nữa đây?
BapDada gặp nhóm phục vụ Bệnh nhân Động mạch vành (CAD): Tốt lắm. Phương pháp lan tỏa âm thanh này cũng rất tốt bởi vì mọi người nhìn thấy bằng chứng thực tế, và họ trở nên khỏe mạnh thông qua thiền định mà không tốn kém chi phí. Mọi người rất thích phương pháp đó. Giờ đây, con hãy tiếp tục gia tăng công việc phục vụ này. Họ đã nghe về phương pháp này, con đang thực hiện phương pháp này, và con cũng đang nhận được thành công, và con sẽ tiếp tục nhận được thành công. Vì thế, BapDada đang chúc mừng những ai là công cụ cho nhiệm vụ này. Kết quả cũng đang tiến đến Chính quyền một cách chính thức. Nếu con tiếp tục lan tỏa đi xa hơn, tầm quan trọng của thiền định sẽ tiếp tục gia tăng. BapDada ưa thích phương pháp này. Achcha.
Lời chúc phúc: Mong con tạo ra phát minh mới bằng cách phục vụ với sự tĩnh lặng của tâm trí và trở thành hiện thân của thành công.
Vào lúc ban đầu, khi tất cả các con tuân thủ sự tĩnh lặng, tất cả các con đều trở nên tự do và thời gian được tiết kiệm. Tương tự như vậy, giờ đây con hãy tuân thủ sự tĩnh lặng của tâm trí, để rồi con không có bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào. Giống như không có âm thanh phát ra từ đôi môi của con, tương tự như vậy, đừng có suy nghĩ lãng phí nào cả. Đây là sự tĩnh lặng của tâm trí và nó sẽ tiết kiệm thời gian của con. Với sự tĩnh lặng của tâm trí, phát minh mới sẽ xuất hiện để rồi con sẽ phải nỗ lực ít hơn và đạt được thành công nhiều hơn. Giống như các tiện ích của khoa học làm cho con tìm ra câu trả lời trong vòng một giây, tương tự như vậy, với những tiện ích của sự tĩnh lặng, con sẽ tìm ra câu trả lời trong vòng một giây.
Khẩu hiệu: Sự hợp tác của mọi người được dâng nộp cho những ai ở trong trạng thái dâng nộp.
Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn và hướng nội
Trong khi liên hệ, tiếp xúc với nhiều kiểu người, những tiện ích thoải mái về vật chất và tài sản sở hữu, con hãy hấp thu những cảm nhận ý thức linh hồn và thái độ thoát khỏi việc bị thu hút, hấp dẫn. Tất cả những tiện ích thoải mái về vật chất và tài sản sở hữu kia sẽ trở nên giống như đầy tớ ở trước mặt những ai thoát khỏi việc bị thu hút, hấp dẫn, trong khi những ai bị thu hút, hấp dẫn sẽ bị lôi kéo giống như bị nam châm hút và bị vướng bẫy.
* * * Om Shanti * * *