mỗi người các con trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc
06/04/2025 Avyakt murli 15/12/2004
Hôm nay, BapDada đang nhìn vào nhóm tề tựu của những vị hoàng đế thảnh thơi của Người ở khắp mọi nơi. Nhóm tề tựu hoàng tộc này chỉ tồn tại vào lúc này trong cả Chu kỳ. Bởi vì con ở trong niềm hân hoan say sưa tâm linh, cho nên con chính là hoàng đế thảnh thơi. Khi con thức dậy vào buổi sáng, con thật thảnh thơi; trong khi con bước đi, di chuyển và thực hiện hành động, con cũng thảnh thơi; và khi con đi ngủ, con ngủ trong trạng thái thảnh thơi. Con trải nghiệm được điều này, phải không? Con có thảnh thơi không? Con đã trở nên như thế này chưa, hay là con vẫn đang trở nên như thế này? Con đã trở nên như thế này rồi, phải không? Con thảnh thơi và con là hoàng đế; con là hoàng đế thảnh thơi, là chủ nhân của bản thân, người cai trị các cơ quan thể lý, nghĩa là con có quyền trị vì bản thân. Vì thế, nhóm tề tựu như thế chỉ là nhóm của con mà thôi. Con có bất kỳ mối lo lắng nào không? Có mối lo lắng nào không? Con không lo lắng nữa bởi vì con đã giao hết mọi nỗi lo lắng của con cho Người Cha rồi. Vì thế, mọi gánh nặng của con đã được loại bỏ, phải không? Nỗi lo lắng đã chấm dứt, con đã trở thành hoàng đế thảnh thơi và con đang trải nghiệm cuộc đời vô giá này. Ánh sáng của sự thanh khiết tự động tỏa sáng lấp lánh ở trên đầu của mọi người. Có chiếc vương miệng ánh sáng ở trên đầu những ai thảnh thơi. Nếu con đang lo lắng về bất cứ điều gì, nếu con đang mang bất kỳ gánh nặng nào, con có biết cái gì xuất hiện ở trên đầu của con không? Cái giỏ gánh nặng xuất hiện ở trên đầu của con. Vì thế, con hãy mang cả chiếc vương miệng và chiếc giỏ ra trước mặt con. Con thích cái nào hơn? Con thích chiếc giỏ hơn hay là thích chiếc vương miệng ánh sáng hơn? Các giáo viên, con hãy nói đi, con thích cái nào hơn? Con thích chiếc vương miệng, phải không? Con là vị hoàng đế cai trị mọi cơ quan thể lý của mình. Sự thanh khiết làm cho con nhận được chiếc vương miệng ánh sáng, đây là lý do vì sao chiếc vương miệng ánh sáng được thể hiện ra như là ký ức về hình ảnh không sống của con. Kể từ thời kỳ Đồng, nhiều người đã trở thành hoàng đế và nhiều người đã trở thành vua, nhưng không ai có được hai lần vương miệng. Không ai trở thành hoàng đế thảnh thơi, chủ nhân của bản thân, bởi vì sức mạnh của sự thanh khiết làm cho con trở thành người chinh phục Maya và là người chinh phục các cơ quan thể lý; sức mạnh của sự thanh khiết làm cho con chiến thắng. Dấu hiệu của vị hoàng đế thảnh thơi là người ấy liên tục hài lòng với bản thân và cũng làm cho người khác hài lòng. Không bao giờ thiếu thành quả nào để rồi khiến cho người ấy không hài lòng. Ở đâu thiếu thành quả, thì không có sự hài lòng. Ở đâu có thành quả, thì có sự hài lòng. Con đã trở nên như thế này chưa? Con hãy kiểm tra bản thân “Tôi có liên tục là hiện thân của mọi thành quả và liên tục hài lòng không?”. Có lời ca ngợi “Không có điều gì thiếu trong cửa hàng kho báu của các Bramin, chứ không phải của thánh thần”. Hài lòng là vật trang hoàng hướng thượng của cuộc đời. Hài lòng có giá trị to lớn. Vì thế, con chính là linh hồn hài lòng, phải không?
BapDada vui lòng khi nhìn thấy những người con là hoàng đế thảnh thơi. Wah, những vị hoàng đế thảnh thơi của Ta, wah! Con thật tuyệt vời, phải không? Những ai thảnh thơi, hãy giơ tay lên! Con có thảnh thơi không? Con không lo lắng về bất cứ điều gì chứ? Thỉnh thoảng có một chút lo lắng nào không? Không, phải không? Điều đó thật tốt. Cách để trở nên thảnh thơi thì thật là dễ dàng; nó không hề khó. Có sự khác biệt chỉ ở một từ thôi. Thật là dễ dàng. Từ đó là: chuyển hóa “của tôi” (mera) thành “của Người” (tera). Đó không phải là của tôi, mà là của Người. Vì thế, khi con viết từ “mera” và “tera” bằng tiếng Hindi, sự khác biệt chỉ ở chữ “m” và “t”, nhưng nó lại tạo ra sự khác biệt lớn. Vì thế, tất cả các con có phải là người nói “của tôi” không, hay là nói “của Người”? Con đã chuyển hóa của tôi thành của Người chưa? Nếu con chưa làm việc này, thì con hãy làm đi. Nói “của tôi, của tôi” nghĩa là trở thành đầy tớ, trở nên bất hạnh. Con trở thành đầy tớ của Maya, dĩ nhiên con sẽ trở nên bất hạnh. Bất hạnh nghĩa là trở thành đầy tớ của Maya. Con là người chinh phục Maya, chứ không phải là đầy tớ của Maya. Khi nỗi bất hạnh đến – nó vẫn cứ đến, bởi vì con đã có sự thực hành trở nên bất hạnh trong suốt 63 kiếp, nên con nếm trải nó rồi. Vì thế, thỉnh thoảng nó lại xuất hiện. Do đó BapDada đã nói điều gì? Nói rằng mỗi người các con là hoàng đế thảnh thơi. Kể cả vào lúc này, nếu con cất giữ nỗi lo lắng trong ngóc ngách nào đó, thì hãy vứt bỏ nó đi. Tại sao con cứ chất gánh nặng lên bản thân? Có phải là con đã phát triển thói quen cất giữ gánh nặng hay không? Bởi vì Người Cha đang nói với con điều này, cho nên hãy giao gánh nặng cho Người và làm cho bản thân con nhẹ nhõm; hãy trở nên sáng và nhẹ. Trở nên sáng và nhẹ thì tốt hơn, hay là mang vác gánh nặng thì tốt hơn? Vì thế, con hãy kiểm tra bản thân thật là cẩn thận. Khi con thức dậy vào giờ amrit vela, con hãy đặc biệt kiểm tra tiềm thức của con, rằng hiện tại con không có bất kỳ gánh nặng nào. Bỏ qua tiềm thức, đừng có bất kỳ trải nghiệm nặng nề nào kể cả trong giấc mơ của con. Con thích trở nên sáng và nhẹ mà, phải không? Vì thế, Baba đặc biệt đang giao cho con bài tập về nhà kiểm tra bản thân con vào giờ amrit vela. Con biết cách kiểm tra mà, phải không? Tuy nhiên, cùng với việc kiểm tra, đừng chỉ kiểm tra thôi, con cũng hãy thay đổi nữa. Con hãy thay đổi “của tôi” thành “của Người”. Của tôi, của Người. Vì thế, con hãy kiểm tra và thay đổi bởi vì như BapDada liên tục nói với con, hãy nhìn vào cả thời gian (samay) và bản thân con (swayam). Con hãy nhìn vào tốc độ của thời gian và tốc độ của bản thân con. Sau đó, đừng nói rằng con không nhận ra thời gian và thời gian trôi qua quá nhanh. Một số người con nghĩ rằng nếu nỗ lực hiện tại của chúng hơi lề mề, chúng sẽ nỗ lực nhanh vào lúc cuối. Tuy nhiên, việc thực hành trong suốt một thời gian dài sẽ hữu ích vào lúc cuối. Con hãy trở thành hoàng đế và xem. Một số người con đã trở nên như thế này, và những người con khác thì chưa. “Chúng con đang tiến lên, chúng ta đang thực hiện, chúng con sẽ trở nên hoàn thiện…”. Giờ đây, con không được bước đi hoặc làm nữa, mà con hãy bay.
Giờ đây, con cần có tốc độ bay. Con đã nhận được đôi cánh rồi, phải không? Con đã nhận được đôi cánh của lòng hăng hái - nhiệt tình và lòng can đảm, và con cũng có lời chúc phúc của Người Cha nữa. Con có nhớ lời chúc phúc không? Con bước một bước can đảm và con nhận được hàng ngàn bước giúp đỡ từ Người Cha, bởi vì Người Cha có tình yêu thương dành cho con trong trái tim của Người. Vì thế, Người Cha không thể chịu đựng được khi nhìn thấy những người con mà Người yêu thương phải gắng sức vất vả. Lạc đắm vào tình yêu thương, rồi việc gắng sức vất vả của con sẽ chấm dứt. Có phải con thích nỗ lực không? Con đã trở nên mệt mỏi. Con đã lang thang suốt 63 kiếp rồi. Với việc lang thang và gắng sức vất vả, con đã trở nên mệt mỏi. Vì tình yêu thương, để dừng lại việc lang thang của con, Người Cha đã làm cho con trở thành chủ nhân của 3 chiếc ngai. Con biết 3 chiếc ngai này mà. Con không chỉ biết chúng, mà con còn ngự trên chúng nữa. Con an ngự trên chiếc ngai bất tử của con, con an ngự trên ngai vàng trái tim của BapDada, và con cũng sẽ an ngự trên ngai vàng tương lai của con. Vì thế, BapDada đang ngắm nhìn tất cả những người con của Người an ngự trên ngai vàng. Con sẽ không thể trải nghiệm ngai vàng trái tim như thế trong cả Chu kỳ. Các con, những Pandava, nghĩ gì? Con có phải là hoàng đế không? Con đang giơ tay lên. Đừng rời khỏi ngai vàng của con. Khi con trở nên ý thức cơ thể, điều đó có nghĩa là con bước xuống bùn. Những cơ thể này cũng là bùn đất, trong khi con yên vị trên những chiếc ngai của con, con trở thành hoàng đế.
BapDada đang kiểm tra tấm biểu đồ nỗ lực của tất cả những người con và đang nhìn xem mỗi một người con đã tiến đến đâu trong 4 môn học. Vì thế, BapDada đã kiểm tra tấm biểu đồ của mỗi người con để xem mỗi người các con đã tích lũy bao nhiêu kho báu mà BapDada đã trao cho con. Vì thế, BapDada đã kiểm tra tài khoản tích lũy của con. Người Cha đã trao các kho báu đồng đều cho tất cả các con, Người đã trao số lượng như nhau cho mọi người; Người không trao cho người này ít hơn và trao cho người kia nhiều hơn. Dấu hiệu cho thấy con đang tích lũy những kho báu này là gì? Con biết về các kho báu, phải không? Kho báu vĩ đại nhất là kho báu những suy nghĩ hướng thượng. Suy nghĩ cũng là một loại kho báu. Vì thế, suy nghĩ là loại kho báu vĩ đại vào lúc này, bởi vì bất cứ điều gì con muốn đạt được, bất kỳ lời chúc phúc nào con muốn nhận được, con mong muốn làm cho bản thân mình trở nên hướng thượng đến mức độ nào, con có thể làm điều đó vào lúc này. Nếu không phải bây giờ, thì không bao giờ. Lãng phí kho báu suy nghĩ nghĩa là lãng phí những thành quả của con. Tương tự như vậy, lãng phí dù chỉ một giây thôi, nếu giây ấy không được sử dụng theo cách hữu ích, con đánh mất rất nhiều. Cùng với điều đó, có kho báu kiến thức này, kho báu đức hạnh và kho báu các sức mạnh. Cũng có kho báu lời chúc phúc từ mỗi một linh hồn và từ Thượng Đế. Điều dễ dàng nhất trong nỗ lực của con chính là trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc. Trao hạnh phúc và nhận hạnh phúc. Đừng gây đau khổ và đừng nhận đau khổ. Đừng nghĩ rằng con đã không gây đau khổ, thậm chí nếu con nhận đau khổ, con cũng sẽ cảm thấy bất hạnh, phải không? Vì thế, hãy trao đi những mong ước tốt lành. Trao hạnh phúc và nhận hạnh phúc. Con có biết cách để trao mong ước tốt lành không? Con có biết không? Con cũng biết cách nhận những mong ước tốt lành mà, phải không? Những ai biết cách trao và nhận những mong ước tốt lành, hãy giơ tay lên! Achcha, tất cả các con có biết không? Tất cả các con đều biết điều đó. Achcha. Các con, những người con hai lần nước ngoài, có biết không? Chúc mừng các con. Chúc mừng các con cho việc con biết cách trao và nhận những mong ước tốt lành. Chúc mừng các con. Nếu con biết cách nhận và biết cách trao, thì con cần gì hơn nữa đây? Con hãy tiếp tục trao những mong ước tốt lành và tiếp tục nhận những mong ước tốt lành, rồi con sẽ trở nên hoàn thiện. Con sẽ làm gì nếu như ai đó gửi đến con những mong ước xấu xa? Con sẽ nhận lấy nó chứ? Nếu như ai đó trao cho con những mong ước xấu xa, con sẽ làm gì? Con sẽ nhận lấy nó chứ? Con hãy xem: nếu con nhận lấy những mong ước xấu xa đó, sẽ có sự sạch sẽ bên trong con chứ? Những mong ước xấu xa là điều tệ hại, phải không? Nếu con nhận vơ nó vào bản thân con, sẽ không có sự trong sạch trong bản thân con nữa, phải không? Nếu còn sót lại khiếm khuyết dù là nhỏ nhất, con sẽ không thể trở nên hoàn hảo. Nếu ai đó trao cho con thứ gì đó bị hỏng, con sẽ nhận lấy chứ? Nếu ai đó trao cho con thứ quả trông đẹp mã nhưng lại hư thối, con sẽ chấp nhận chứ? Con có chấp nhận hay là không? Hay là con sẽ nói “Thật là tốt, bạn đã tặng nó…”. Mỗi khi bất kỳ ai trao những mong ước xấu xa, đừng để tâm trí của con hấp thu nó. Con hiểu rằng đó là những mong ước xấu xa, vì thế con đừng vơ nhận lấy nó, nếu không thì nó sẽ biến thành khiếm khuyết. Vì thế, trong năm mới, chỉ còn lại vài ngày nữa là kết thúc năm cũ, con hãy giữ lấy suy nghĩ quyết tâm trong trái tim con. Thậm chí vào lúc này, nếu có bất kỳ mong ước xấu xa nào dành cho bất kỳ ai trong tâm trí của con, con hãy loại bỏ nó đi. Rồi sau đó, kể từ ngày mai, con chỉ trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc. Con có đồng ý với điều này không? Con có thích không? Con chỉ thích điều này thôi, hay là con cũng sẽ thực hiện? Con thích điều này, nhưng những ai trong số các con nghĩ rằng con phải thực hiện nó, rằng cho dù chuyện gì xảy ra, con vẫn phải thực hiện nó, hãy giơ tay lên! Con phải thực hiện nó.
Tất cả những linh hồn yêu thương và hợp tác đã đến đây ngày hôm nay, hãy giơ tay lên! Các con đã đến đây lần đầu tiên. Achcha, tất cả các con đang ngồi trong một hàng. BapDada đang chúc mừng tất cả những linh hồn yêu thương và hợp tác đã đến. Bởi vì con hợp tác, cho nên con cũng đáng yêu. Tuy nhiên, hôm nay, con đã bước thêm một bước nữa và đã đến với ngôi nhà của Người Cha, nghĩa là nhà của con. Vì thế, chúc mừng các con đã trở về nhà. Achcha, tất cả các con, những linh hồn yêu thương và hợp tác, có nghĩ rằng con sẽ trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc hay không? Con có đang xem xét điều này không? Con có lòng can đảm này không? Tất cả những linh hồn yêu thương và hợp tác sẽ duy trì lòng can đảm và nhận sự trợ giúp, hãy giơ tay cao lên! Achcha. Rồi con cũng sẽ trở nên hoàn thiện. Chúc mừng các con. Nếu con là học trò thường xuyên của Thượng Đế, thậm chí nếu con đã đến để gặp gỡ BapDada lần đầu tiên trong cuộc đời Brahmin này, và con xem bản thân con là Brahmin, là học trò thường xuyên: nếu con nghĩ rằng con phải thực hiện điều này, hãy giơ tay lên! Con sẽ trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc chứ? Con sẽ thực hiện điều này chứ? Các con, các giáo viên, đang giơ tay lên? Những ai đang ngồi trong cabin dịch thuật đang không giơ tay lên. Chúng nghĩ rằng chúng đang liên tục trao những mong ước tốt lành. Giờ đây, con phải thực hiện điều này. Cho dù chuyện gì xảy ra, con hãy duy trì lòng can đảm. Con hãy có lòng quyết tâm này. Nếu có sự ảnh hưởng từ những mong ước xấu xa, thì hãy trao lời chúc phúc nhiều hơn gấp 10 lần và chấm dứt sự ảnh hưởng ấy. Con hãy làm giảm mức độ ảnh hưởng của mong ước xấu xa bằng những mong ước tốt lành nhiều gấp 10 lần, rồi con sẽ có lòng can đảm. Rốt cuộc, chính con mới là người hứng chịu sự mất mát. Người kia trao những mong ước xấu xa và ra đi rồi, nhưng nếu ai đó hấp thu những mong ước xấu xa ấy, thì ai mới là người trải nghiệm đau khổ đây? Là người nhận hay là người trao? Người trao thì trải nghiệm đau khổ, nhưng người nhận lại trải nghiệm đau khổ còn nhiều hơn. Người đang trao thì bất cẩn.
Hôm nay, BapDada đang đặc biệt nói cho con biết mong muốn trong trái tim của Người. BapDada có một mong muốn dành cho mỗi một người con, cho dù con ở vùng đất này hay ở nước ngoài; hoặc nếu con là linh hồn hợp tác, bởi vì kể cả linh hồn hợp tác cũng đã nhận được lời giới thiệu. Bởi vì con đã nhận được lời giới thiệu, cho nên con cũng trải nghiệm được thành quả nào đó thông qua lời giới thiệu ấy. Vì thế, mong muốn của BapDada là mỗi một người con tiếp tục trao lời chúc phúc. Con hãy tích lũy nhiều bao nhiêu con muốn trong tài khoản lời chúc phúc của con, bởi vì con thu thập và tích lũy được bao nhiêu lời chúc phúc vào lúc này, con sẽ có thể trao lời chúc phúc cho các linh hồn nhiều chừng ấy khi con trở nên xứng đáng được tôn thờ. Không phải là vào lúc này con phải trao lời chúc phúc; con cũng phải trao lời chúc phúc cho các tín đồ từ thời kỳ Đồng trở đi. Vì thế, con phải tích lũy kho lời chúc phúc như thế. Con là người con hoàng tộc, phải không? BapDada nhìn thấy mỗi người các con là người sẽ trở thành vua. Con không hề thua kém. Achcha.
Mong muốn của BapDada có được chú trọng thật kỹ không? Những ai đã làm như thế, hãy giơ tay lên để cho biết con đã làm việc này. Achcha. Con có nhớ rằng BapDada đã giao cho con bài tập về nhà để làm trong vòng 6 tháng không? Các con, những giáo viên, có nhớ không? Năm mới sẽ bắt đầu sớm, vì thế trong tháng này, BapDada sẽ nhìn thấy kết quả cho suy nghĩ quyết tâm của con. Bài tập về nhà được thực hiện trong vòng 6 tháng là riêng, nhưng Baba sẽ xem kết quả cho suy nghĩ quyết tâm trong một tháng này. Điều đó ổn chứ? Các giáo viên, một tháng có OK không? Các Pandava, có OK không? Achcha. Những ai đã đến Madhuban lần đầu tiên, hãy giơ tay lên! Tốt lắm. BapDada luôn yêu những người con mới. Tuy nhiên, giống như những chiếc lá mới trên cái cây rất được những con chim ưa thích, tương tự như vậy, Maya cũng rất yêu những người con mới. Vì thế, tất cả các con, những người con mới, hãy kiểm tra sự mới mẻ của con: Ngày hôm nay, tôi đã mang đến sự mới mẻ nào vào bản thân? Ngày hôm nay, tôi đã hấp thu đức hạnh đặc biệt hoặc sức mạnh đặc biệt nào vào bảo thân? Nếu con tiếp tục kiểm tra bản thân và làm cho bản thân trở nên vững mạnh, chín chắn theo cách này, con sẽ giữ mình an toàn. Con sẽ giữ mình bất tử. Vì thế, con hãy giữ mình bất tử, chắc chắn con phải đạt được vị trí bất tử. Achcha.
Gửi đến tất cả các con, những vị hoàng đế thảnh thơi đến từ khắp mọi nơi; gửi đến tất cả những linh hồn hướng thượng liên tục ở trong niềm hân hoan say sưa tâm linh; gửi đến những linh hồn đang nỗ lực mãnh liệt, liên tục gia tăng tài khoản tích lũy các kho báu của mình; gửi đến những người con phục vụ hướng thượng đang phục vụ đồng thời theo 3 cách… nỗi nhớ, niềm thương gấp muôn, muôn, muôn triệu lần và lời chào namaste của BapDada.
Lời chúc phúc: Mong con là người chinh phục yếu tố vật chất, làm cho mọi sức mạnh của con hợp tác và làm việc theo mệnh lệnh của con.
Đầy tớ vĩ đại nhất chính là yếu tố vật chất. Những người con nhận được lời chúc phúc là người chinh phục yếu tố vật chất thì có mọi sức mạnh và yếu tố vật chất hoạt động theo mệnh lệnh của chúng như là đầy tớ; những yếu tố vật chất này hợp tác vào bất cứ khi nào được cần đến. Tuy nhiên, thay vì là người chinh phục yếu tố vật chất, nếu con lãng phí thời gian bằng cách ngủ trong sự bất cẩn, trong niềm hân hoan say sưa có được một vài thành quả tạm thời, hoặc hân hoan say sưa trong một vài vũ điệu của suy nghĩ lãng phí, thì các sức mạnh của con không thể nào hoạt động theo mệnh lệnh của con. Vì thế, trước hết, con hãy kiểm tra những sức mạnh chính: sức mạnh suy nghĩ, sức mạnh ra quyết định và sức mạnh của tâm ấn; cả ba sức mạnh này có theo mệnh lệnh không?
Khẩu hiệu: Tiếp tục hát lên lời ca ngợi về BapDada, rồi con sẽ trở thành hiện thân của các đức hạnh.
*** Om Shanti ***
Liên tục chiến thắng với nhận thức về hình dáng kết hợp
Thành công là điều bất khả thi nếu không có công việc phục vụ kết hợp. Đừng để con đi đâu đó để làm phục vụ và khi con quay về, con nói rằng Maya đã đến, hoặc tâm trạng của con đi xuống, hoặc con phiền muộn. Vì thế, con hãy gạch dưới điều này: Thành công trong công việc phục vụ và trong sự mở rộng của công việc phục vụ đạt được với sự kết hợp giữa phục vụ cho bản thân và phục vụ cho người khác.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.