Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con bây giờ phải chịu đựng cả những lời ngợi ca lẫn phỉ báng, sự tôn trọng lẫn coi thường, hạnh phúc lẫn đau khổ. Những ngày hạnh phúc của con bây giờ đang đến gần.
Câu hỏi: Lời cảnh báo nào mà Người Cha trao cho những người con Brahmin của Người?
Trả lời: Các con, đừng bao giờ hờn dỗi với Người Cha. Nếu con hờn dỗi Người Cha, con cũng hờn dỗi với cả sự cứu rỗi của mình. Người Cha cảnh báo con: Những ai hơn dỗi sẽ trải nghiệm trừng phạt nghiêm trọng. Nếu con hờn dỗi nhau hay với giáo viên Brahmin của con, rồi thì, thay vì trở thành hoa, con sẽ trở thành gai. Do đó, hãy luôn cẩn trọng về điều này.
Bài hát: Hãy kiên nhẫn hỡi tâm trí. Những ngày hạnh phúc của con sắp đến.
Om shanti. Các con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được đã nghe bài hát. Mọi đau khổ của nhiều kiếp sinh của các con bây giờ nên được loại bỏ. Con đã nghe câu đó trong bài hát này. Con biết rằng phần vai đau khổ của con bây đang giờ kết thúc và rằng phần vai hạnh phúc của con sắp bắt đầu. Những ai không hiểu được điều này một cách rõ ràng thì nhất định trải nghiệm đau khổ về điều này hay điều kia. Sau khi đến đây với Baba, họ nhất định cảm thấy đau khổ vì điều này hay điều khác. Baba hiểu rằng nhiều người con phải có sự khó khăn. Khi người ta đi trên cuộc hành hương, đôi khi có đám đông lớn, đôi khi có mưa lớn và đôi khi thậm chí còn có bão. Những ai là tín đồ thật sự thì nói, “Có vấn đề gì đâu chứ, bởi vì chúng ta đang đi đến với Thượng Đế?” Những người đi trên cuộc hành hương đó nghĩ rằng họ đang đi đến với Thượng Đế. Con người có rất nhiều vị thần. Những ai có niềm tin vững chắc thì nói rằng: Chẳng vấn đề gì; cuối cùng thì, luôn có những trở ngại trong việc thực hiện nhiệm vụ tốt. Họ sẽ không quay đầu. Một số thì quay đầu. Thỉnh thoảng, có trở ngại, thỉnh thoảng không. Người Cha nói: Các con, đây là cuộc hành hương của con. Con nói rằng con sẽ đi đến với Người Cha vô hạn. Người Cha vô hạn loại bỏ đau khổ của mọi người. Con có niềm tin này.
Hãy nhìn xem ngày nay có nhiều đám đông đến Madhuban. Baba rất bận tâm bởi vì nhiều người phải đối mặt với khó khăn. Một số thậm chí còn phải ngủ trên sàn. Baba không muốn con của Người phải ngủ trên sàn nhà. Tuy nhiên, tương ứng với vở kịch, có những đám đông lớn, cũng giống như từng có các đám đông lớn cách đây một chu kỳ, và điều đó cũng sẽ lặp lại. Các con không nên trải nghiệm bất kỳ kiểu bất hạnh nào về việc này. Con biết rằng trong số những người học kiến thức, một số sẽ trở thành vua và một số sẽ trở thành người nghèo. Một số sẽ có vị trí cao và số khác có vị trí thấp, nhưng tất cả họ đều hạnh phúc. Baba cũng biết rằng một số người con rất yếu đến mức chúng không chịu đựng nổi bất kỳ điều gì cả. Nếu chúng đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, chúng nói, “Chúng con đến đây cũng vô ích thôi.” Hoặc rằng, chúng nói rằng giáo viên Brahmin của chúng ép chúng đến đây. Thậm chí có một số người con nói rằng giáo viên Brahmin của chúng bẫy chúng mà không có lý do. Chúng không hoàn toàn nhận ra rằng chúng đã đến với Trường Đại học Thế giới này. Bằng việc học vào lúc này, một số sẽ trở thành vua và số khác thậm chí sẽ trở thành người nghèo trong tương lai. Tuy nhiên, có sự khác biệt như ngày và đêm giữa vua và người nghèo ở đây và vua và người nghèo ở đó. Ở đây, người nghèo, cũng như vua, đều bất hạnh. Ở đó, cả hai đều hạnh phúc. Thế giới ở đây thì ô trọc và đầy thói tật. Người Cha giải thích: Thậm chí nếu ai đó có thật nhiều của cải ở đây, tất cả đều sẽ hóa thành cát bụi. Ngay cả những cơ thể này cũng sẽ bị phá hủy. Linh hồn sẽ không trở thành cát bụi. Mặc dầu có nhiều người giàu giống như Birla, họ không nhận ra rằng thế giới cũ này bây giờ thay đổi. Nếu họ mà hiểu được điều này, họ sẽ đến đây ngay. Họ sẽ nói rằng Thượng Đế đã đến đây. Cuối cùng, họ có thể đi đâu khác được? Không một ai có thể nhận được cứu rỗi mà không có Người Cha. Nếu ai đó hờn dỗi, sẽ được nói rằng người đó đang hờn dỗi với sự cứu rỗi của mình. Nhiều người con tiếp tục hờn dỗi và rồi rơi ngã theo cách này. Có những người kinh ngạc khi họ lắng nghe kiến thức này. Họ có rất nhiều niềm tin. Một số người tin rằng, thật sự không có con đường nào tốt hơn con đường này. Chính thông qua điều này mà con mới sẽ nhận được của thừa kế bình an và hạnh phúc. Không thể tìm thấy bình an và hạnh phúc mà không có Baba. Chỉ khi con có thật nhiều của cải mà con mới trải nghiệm được hạnh phúc. Có hạnh phúc trong việc có của cải. Ở đó, trong thế giới vô hình, linh hồn ở trong tĩnh lặng. Một số nói rằng giá như họ không phải diễn, họ sẽ luôn ở trên ngôi nhà. Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra bằng cách nói như thế. Các con đã được bảo rằng vở kịch này là tiền định. Nhiều người con nghi ngờ về điều này hay điều kia và rồi rời đi. Họ thậm chí còn hờn dỗi giáo viên của mình hay hờn dỗi nhau và ngừng học.
Các con bây giờ đến đây để trở thành hoa. Con cảm thấy rằng con thật sự đang thay đổi từ gai thành hoa. Con nhất định phải trở thành hoa. Một số người con có mối nghi ngờ này hay mối nghi ngờ khác và nói rằng: Người này người kia đang làm việc này. Người này như thế này hay như thế kia. Đây là lý do tại sao tôi sẽ không đến đây nữa. Họ hờn dỗi rồi đi và ngồi ở nhà. Người Cha nói: Hãy hờn dỗi bất kỳ ai mà con thích, nhưng đừng bao giờ hờn dỗi Người Cha. Baba trao cho con lời cảnh báo này: Sự trừng phạt là rất nghiêm trọng. Bất kỳ sự trừng phạt nào mà con nhận được trong bào thai, trước tiên con có linh ảnh về điều mà con đã làm. Không thể có sự trừng phạt mà không có được linh ảnh trước. Tương tự như vậy, con cũng sẽ có linh ảnh về thời gian hiện tại và về cách, trong khi đang học, con đánh nhau và cãi vã với ai đó và rồi hờn dỗi và ngưng học. Các con thật sự hiểu rằng con phải học cùng với Người Cha. Đừng bao giờ ngừng học. Các con đến đây để thay đổi từ con người thành thánh thần. Con đến đây để gặp gỡ Người Cha Tối Cao. Đôi khi, có thêm nhiều người con đến ngoài mong đợi. Do đó, tương ứng với vở kịch, có một số khó khăn. Một số người con đối mặt với nhiều cơn bão như thể, “Tôi đã không nhận được thứ này thứ kia, Tôi đã không nhận lấy thứ này.” Tất cả những thứ đó chẳng là gì cả. Đến lúc chết, con người không có kiến thức này sẽ hỏi: Tôi đã phạm phải tội gì mà họ giết tôi không lý do? Hành động diễn ra vào lúc cuối được gọi là, “Đổ máu không có lý do”. Những quả bom sẽ đột ngột được thả xuống và nhiều người sẽ chết. Đó là cuộc đổ máu không lý do, phải không? Những người không có kiến thức này sẽ kêu khóc trong đau khổ. Các con trở nên rất hạnh phúc bởi vì con hiểu rằng thế giới này sẽ bị phá hủy. Nếu tất cả những tôn giáo khác mà không bị phá hủy, làm sao một lối sống đích thực có thể được thiết lập? Trong thời kỳ vàng, từng có một lối sống thánh thần nguyên thủy và vĩnh cửu. Mọi người có biết gì về thứ gì đã từng có ở lúc đầu của thời kỳ vàng không? Đây là thời kỳ chuyển giao triển vọng. Người Cha đã đến đây và làm cho các con trở thành những con người cao quý hướng thượng nhất. Người là Cha của mọi người. Các con bây giờ biết về vở kịch. Không phải ai ai cũng sẽ đi đến thời kỳ vàng. Hàng tỉ linh hồn sẽ không đến hết vào thời kỳ vàng. Tất cả những điều này đều là tiểu tiết. Nhiều người con gái không hiểu được bất kỳ điều gì ở đây. Chúng đã quá quen với mọi thứ của con đường thờ cúng do đó kiến thức này không thể đọng lại trong trí tuệ của chúng. Chúng có thói quen thờ cúng. Chúng nói: Thượng Đế không thể làm gì chứ? Người còn có thể mang cả người chết sống lại. Một số đến với Baba và nói: Người này người kia đã làm cho người chết sống lại; vậy thì, Thượng Đế không thể làm điều này sao? Khi ai đó làm điều gì đó tốt, con người bắt đầu ca ngợi anh ta. Sau đó, anh ta sẽ có hàng ngàn môn đồ. Có rất ít người đến đây với các con. Nếu Thượng Đế đang dạy cho con, tại sao chỉ có một số ít người các con thôi? Nhiều người sẽ nói những điều như thế với con. Ah đúng! Nhưng con phải chết ở đây. Ở đó, nó chỉ là chuyện để làm vui đôi tai của con. Họ ngồi và thuật lại kinh Gita với rất nhiều sự hào nhoáng. Các tín đồ lắng nghe họ. Ở đây, nó không phải là chuyện làm vui đôi tai của con. Con đơn giản được bảo phải nhớ Người Cha. Từ “Manmanabhav” cũng được nhắc đến trong kinh Gita. Hãy nhớ Người Cha và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Người Cha nói: OK, thậm chí nếu con hờn dỗi với giáo viên Brahmin hoặc với trung tâm của mình, ít nhất cũng hãy làm điều này: Hãy phá vỡ đi mọi mối liên hệ với những người khác và xem bản thân con là linh hồn và nhớ một mình Người Cha. Người Cha là Đấng Thanh Lọc. Tất cả chỉ có thế! Đơn giản hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha. Hãy tiếp tục xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Thậm chí nếu con chỉ nhớ được chừng này, con nhất định có thể đi đến thiên đường. Tuy nhiên, con sẽ chỉ nhận được vị trí cao ở thiên đường tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện vào lúc này. Các thần dân phải được tạo ra. Nếu không thì, con sẽ cai trị ai chứ? Những ai thực hiện nhiều nỗ lực sẽ đạt được vị trí cao. Người ta vò đầu bứt tóc rất nhiều để đạt được vị trí cao. Không một ai có thể sống mà không nỗ lực. Các con hiểu cách Đấng Tối Cao là Người Cha Đấng Thanh Lọc như thế nào. Mặc dầu con người hát lời ngợi ca này về Người, họ không hiểu được ý nghĩa của nó. Bharat từng rất giàu có. Khi Bharat từng là thiên đường, nó là kỳ quan của thế giới. Bảy kỳ quan kia thì thuộc về Maya. Trong toàn bộ vở kịch, cao quý nhất là thiên đường và thấp nhất là địa ngục.
Các con bây giờ đã đến với Người Cha. Con biết rằng Baba ngọt ngào của chúng ta mang chúng ta đến đích đến cao nhất. Làm sao mà con có thể quên Người chứ? Ngay cả khi con đi đâu đó, chỉ cần nhớ một điều. Hãy nhớ Người Cha! Chỉ Người Cha trao cho con Shrimat. Chính Thượng Đế nói, không phải Thượng Đế Brahma nói. Người Cha vô hạn hỏi các con: Các con, Ta đã chia tách sau khi làm cho con trở nên rất giàu có. Vậy thì, làm sao các con đã trở nên suy đồi như vậy? Tuy nhiên, một số người con lắng nghe như thể chúng chẳng hiểu gì cả. Do đó, những người con như thế trải nghiệm một chút khó khăn. Con phải chịu cả ngợi ca lẫn phỉ báng, kính trọng lẫn coi thường, hạnh phúc lẫn khổ đau. Hãy nhìn con người ở đây xem: Họ không mất nhiều thời gian để ném đá, thậm chí là vào Thủ tướng. Được nói rằng những học trò đó là thế hệ mới. Chúng được ngợi ca rất nhiều. Chúng nghĩ rằng những người con kia là dòng máu tương lai mới. Tuy nhiên, cũng chính những người học trò đó là người gây đau khổ; họ đốt cả trường học; họ tiếp tục xúc phạm tất cả mọi người. Người Cha giải thích tình hình của thế giới đã trở nên như thế nào. Con sẽ nói gì về một diễn viên trong vở kịch, người mà không biết về lúc bắt đầu, giữa hay lúc cuối của vở kịch hay diễn viên chính của vở kịch v.v…? Con nên biết tiểu sử của Đấng là Diễn Viên vĩ đại nhất trong tất cả. Họ không biết vì về phần vai mà Brahma, Vishnu và Shankar diễn, hoặc phần vai mà những nhà sáng lập các tôn giáo chính yếu diễn. Con người có niềm tin mù quáng gọi họ là thầy dạy. Guru là người ban cứu rỗi. Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho tất cả là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người cũng là Guru Tối Cao. Người cũng trao cho các con kiến thức này. Người dạy cho con. Phần vai của Người thật kỳ diệu. Người thiết lập lối sống này và kết thúc đi mọi lối sống khác. Tất cả những nhà sáng lập khác đơn giản chỉ thiết lập một tôn giáo. Đấng Duy Nhất thực hiện việc thiết lập và hủy diệt được gọi là Guru. Người Cha nói: Ta là Thần Chết của mọi thần chết. Một lối sống sẽ được thiết lập và tất cả những lối sống khác bị phá hủy. Điều này có nghĩa rằng mọi thứ sẽ được hiến tế vào trong ngọn lửa hiến sinh kiến thức này. Rồi sẽ không còn chiến tranh, không còn bất kỳ ngọn lửa hiến sinh nào được tạo ra. Con bây giờ biết toàn bộ về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Những người khác đơn giản nói, “neti, neti” (không phải cái này mà cũng không phải cái kia!”) Con không nói như thế. Không ai ngoại trừ Người Cha có thể giải thích điều này cho con. Do đó, các con nên trải nghiệm thật nhiều hạnh phúc. Tuy nhiên, Maya phản đối con theo cách mà bà ta kết thúc đi sự tưởng nhớ của con. Các con phải chịu hạnh phúc lẫn đau khổ, cũng như sự tôn trọng lẫn coi thường. Trên thực tế, không một ai ở đây bị xúc phạm. Nếu điều gì đó xảy ra, hãy báo cáo nó cho Người Cha. Nếu con không báo cáo nó, con tích lũy tội lỗi. Khi con nói với Người Cha về nó, họ sẽ nhanh chóng được cảnh báo. Đừng có che giấu bất cứ thứ gì khỏi Đấng Phẫu Thuật này. Người là Đấng Phẫu Thuật vĩ đại nhất. Người trao cho các con mũi tiêm kiến thức này. Nó cũng được gọi là dầu kiến thức. Kiến thức này cũng được gọi là kajal (trang điểm mắt) của kiến thức. Không có chuyện về phép thuật v.v…ở đây. Người Cha nói: Ta đã đến để chỉ cho con con đường để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Nếu con không trở nên thanh khiết, con không thể hấp thụ được gì cả. Chính bởi vì sắc dục mà tội lỗi bị phạm phải. Con phải chinh phục sắc dục. Nếu bản thân con tham đắm trong thói tật, con không thể bảo người khác đừng có làm như thế. Đó là tội lớn. Người Cha thuật lại câu chuyện về học giả, người mà nói rằng: Hãy tụng, Rama, Rama, và bạn sẽ có thể băng qua đại dương. Người ta nghĩ rằng điều đó liên hệ đến đại dương nước. Tuy nhiên, cũng giống như con không thể chạm đến độ cao của bầu trời, và con không thể chạm đến đáy của đại dương, thì cũng vậy, không có điểm kết thúc của yếu tố ánh sáng. Ở đây, người ta nỗ lực để cố gắng và đi vào chiều sâu của mọi thứ, trong khi ở đó, họ không hề phải nỗ lực gì cả. Ở đây, cho dù họ có bay xa bao nhiêu trong không gian đi nữa, họ vẫn phải trở lại. Nếu họ không có đủ nhiên liệu, làm sao họ có thể trở lại đây? Đó là sự cao ngạo tột cùng của các nhà khoa học. Họ sẽ mang đến sự hủy diệt bằng những thứ đó. Có thể có hạnh phúc thông qua các máy bay, nhưng cũng có thể có nỗi khổ cùng cực do chúng gây ra. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng có ngừng học vì bất kỳ lý do gì. Sự trừng phạt là rất nghiêm trọng. Do đó, để tự cứu bản thân con khỏi điều đó, hãy phá vỡ đi các mối liên hệ, nối kết khác và chỉ nhớ đến một Người Cha. Đừng có hờn dỗi.
2. Chỉ một mình Người Cha trao cho con mũi tiêm hay dầu của kiến thức này. Đừng che giấu bất kỳ thứ gì khỏi Đấng Phẫu Thuật bất tử. Bằng cách nói cho Người Cha, con sẽ nhanh chóng trở nên cẩn trọng.
Lời chúc phúc: Mong con là người có vận may vĩ đại bằng cách có một cơ thể khỏe mạnh, một tâm trí hạnh phúc và có của cải của kiến thức này.
Ở thời kỳ chuyển giao, khi con luôn giữ mình ổn định trong trạng thái nguyên thủy, nỗi thống khổ nghiệp của con sẽ thay đổi từ cây thánh giá thành cái gai, và bất kỳ kiểu bệnh tật nào (rog) của cơ thể con cũng sẽ thay đổi khi ở trong ngọn lửa yoga và do đó con sẽ luôn khỏe mạnh. Bởi vì con ổn định trong “Manmanabhav”, hầm mỏ hạnh phúc của con luôn liên tục tràn đầy và đây là lý do vì sao con có một tâm trí hạnh phúc bởi vì của cải kiến thức của con là của cải cao quý hướng thượng nhất trong tất cả. Các yếu tố vật chất tự nhiên sẽ trở thành người hầu của con, những người có của cải kiến thức này. Con có mọi mối quan hệ với Một Đấng duy nhất, con có mối liên hệ với những con thiên nga thiêng và do đó con tự động có lời chúc phúc của việc trở thành người có vận may vĩ đại.
Khẩu hiệu: Quân bình giữa tưởng nhớ và phục vụ là ổ khóa kép.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn, và hướng nội.
Cũng giống như con có nhận thức tự nhiên về hình dạng của cơ thể trong nhiều kiếp sinh, do đó, con không thể trải nghiệm được nhận thức về hình dạng nguyên thủy của con, thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn thôi sao? Hãy hoàn tất bài học đầu tiên này và rồi con sẽ trở thành công cụ ban cho tất cả mọi linh hồn tầm nhìn bằng trạng thái ý thức linh hồn của con.