Trọng tâm: Con ngọt ngào, thời gian của con là rất quý giá, vì vậy đừng lãng phí nó vào những việc vô ích.
Câu hỏi: Lời Shrimat nào mà con đã được trao bởi Người Cha để thay đổi con từ con người thành thánh thần?
Trả lời:
1) Các con, vì con đang thay đổi từ con người thành thánh thần; con không được có tính quỷ nào.
2) Đừng trở nên tức giận với bất kỳ ai.
3) Đừng gây cho bất kỳ ai đau khổ.
4) Đừng lắng nghe những điều vô ích. Shrimat của Người Cha là: Đừng nghe điều quỷ!
Om shanti. Cách mà các con ngồi là rất đơn giản. Con có thể ngồi ở bất cứ đâu theo cách này. Cho dù con ngồi trong rừng, trên núi, trong nhà hay trong ngôi nhà gỗ, bất cứ nơi nào con ngồi, con đều có thể ngồi theo cách này. Bằng cách ngồi theo cách này, mà các con được chuyển hóa. Các con biết rằng con là những người giờ đây đang trở thành những vị thần tương lai. Chúng ta đang thay đổi từ gai thành hoa. Baba là Chủ Nhân Khu Vườn và cũng là Người Làm Vườn. Chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha và xoay chu kỳ 84 kiếp, thì chúng ta mới được chuyển hóa. Cho dù con ngồi ở đây hay bất cứ nơi nào khác, con đang dần được chuyển hóa và trở thành thánh thần từ con người. Trí tuệ của con có mục tiêu và mục đích rằng đây là những gì mà con đang trở thành. Bất cứ điều gì con làm, thậm chí trong khi đang nấu chappatis, đơn giản là hãy giữ Người Cha trong trí tuệ của con. Các con đã nhận được shrimat này: Trong khi đang đi bộ và di chuyển khắp nơi, trong khi đang làm mọi thứ, hãy đơn giản là ở trong sự tưởng nhớ. Khi con nhớ đến Người Cha, con cũng nhớ đến của thừa kế và chu kỳ 84 kiếp. Còn khó khăn nào khác trong việc này không? Không có gì cả.
Vì chúng ta đang trở thành thánh thần, nên chúng ta không nên có tính quỷ. Đừng trở nên tức giận với bất kỳ ai. Đừng gây ra bất kỳ đau khổ nào. Đừng lắng nghe bất kỳ điều vô ích nào. Hãy đơn giản là nhớ đến Người Cha. Con đã lắng nghe rất nhiều những chuyện tầm phào của thế giới. Bằng việc lắng nghe điều đó trong suốt nửa chu kỳ, mà con đã sa ngã. Người Cha nói: Bây giờ hãy ngừng nói xấu về việc người này như này, như kia hay có khuyết điểm này. Đừng nói về những điều vô ích. Điều này giống như lãng phí thời gian của con. Thời gian của con là rất quý giá. Chỉ duy nhất thông qua việc học này mà con mới có thể mang lại lợi ích. Chỉ thông qua việc học này mà con mới có thể đạt được một vị trí. Trong những việc học khác, con phải nỗ lực rất nhiều. Một số thậm chí còn đi ra nước ngoài để thi. Con thì không gặp bất kỳ khó khăn nào. Người Cha nói với các con, những linh hồn: Hãy nhớ đến Ta, Người Cha. Ngay cả khi con được yêu cầu ngồi đối diện nhau, thì hãy ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Bằng việc ngồi trong sự tưởng nhớ, mà con thay đổi từ gai thành hoa. Đây là một phương pháp rất tốt. Do đó, con nên đi theo shrimat của Người Cha.
Mỗi người có một căn bệnh khác nhau. Có một bác sĩ phẫu thuật cho mọi loại bệnh tật. Những người rất quan trọng có bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa. Ai đã trở thành Bác Sĩ Phẫu Thuật của con? Là Thượng Đế. Người là Bác Sĩ Phẫu Thuật Vĩnh Cửu. Người nói: Ta làm cho con tự do thoát khỏi bệnh tật trong suốt nửa chu kỳ. Hãy đơn giản nhớ đến Ta và những tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ và con sẽ trở nên tự do thoát khỏi mọi bệnh tật trong suốt 21 kiếp. Hãy thắt một chiếc nút để nhớ điều này. Chỉ bằng việc có sự tưởng nhớ mà con mới sẽ trở nên tự do thoát khỏi bệnh tật. Sẽ không có bất kỳ bệnh tật nào trong 21 kiếp. Mặc dù linh hồn là bất tử và cơ thể trở nên ốm yếu, nhưng chính linh hồn mới là người phải chịu đựng mọi thứ. Ở đó, con sẽ không có bệnh tật nào trong suốt nửa chu kỳ. Đơn giản là hãy giữ mình đắm chìm trong sự tưởng nhớ.
Các con nhất định phải làm phục vụ. Trong khi một số người con phục vụ tại các cuộc triển lãm, cổ họng của chúng bị nghẹn lại. Một số người con tin rằng chúng sẽ rời đi và đi đến với Baba trong khi làm phục vụ. Đây cũng là một cách rất tốt để phục vụ. Các con phải giải thích tại các cuộc triển lãm. Tại các cuộc triển lãm, trước hết, hãy trưng bày bức tranh của Lakshmi và Narayan. Đây là bức tranh A1. Năm ngàn năm trước, vương quốc của họ thực sự đã từng ở Bharat. Họ có rất nhiều của cải. Có sự thanh khiết, hạnh phúc và bình an – có mọi thứ. Tuy nhiên, những ai ở trên con đường thờ cúng nói về độ dài của thời kỳ vàng là hàng trăm ngàn năm, nếu vậy thì sao có thể nhớ được bất cứ điều gì chứ? Bức tranh của Lakshmi và Narayan này là hạng nhất. Triều đại này đã cai trị vương quốc thời kỳ vàng trong 1250 năm. Trước đây, con cũng không biết điều này. Người Cha bây giờ đã nhắc nhở các con rằng con đã cai trị toàn bộ thế giới. Con đã quên đi điều đó phải vậy không? Con là người đã nhận lấy 84 kiếp. Con là người thuộc về triều đại mặt trời. Chắc chắn là kiếp tái sinh. Cách mà con nhận lấy 84 kiếp là chuyện rất dễ dàng để thấu hiểu. Con đã tiếp tục đi xuống và Người Cha bây giờ đang mang con đi vào trạng thái đi lên. Con người đều hát: Tất cả mọi người đều nhận được lợi ích khi trạng thái của con đi lên. Họ cũng thổi ốc tù và, v.v. Các con hiểu rằng bây giờ sẽ có tiếng khóc than đau khổ. Hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra ở Pakistan! Âm thanh được thốt ra từ miệng của mọi người là: "Hỡi Thượng Đế! Hỡi Rama! Điều gì sẽ xảy ra bây giờ?" Sự hủy diệt sắp tới sẽ là rất lớn. Sau đó, sẽ có những tiếng reo hò chiến thắng.
Người Cha giải thích cho các con: Thế giới vô hạn này giờ đây sẽ bị phá hủy. Người Cha vô hạn giờ đây đang trao cho con kiến thức vô hạn này. Con đã lắng nghe lịch sử và địa lý của những thứ hữu hạn. Không một ai biết Lakshmi và Narayan đã đến rồi cai trị như thế nào. Không ai biết lịch sử và địa lý của họ. Con thì biết rất rõ về bao nhiêu kiếp sinh họ đã cai trị và những lối sống đó đã đến như thế nào. Đây được gọi là kiến thức tâm linh và chính Người Cha tâm linh đang ngồi đây và trao nó cho các con. Ở đó (trong các trường học đời thường) con người dạy cho con người. Còn ở đây, Linh Hồn Tối Cao đang làm cho chúng ta, những linh hồn trở nên ngang bằng với Người. Một người thầy thì chắc chắn sẽ làm cho những người khác ngang bằng với bản thân họ. Người Cha nói: Ta làm cho con đội vương miện kép. Ta làm cho con thậm chí còn cao quý hướng thượng hơn cả Bản thân Ta.
Mỗi người các con đều nhận được một vương miện ánh sáng bằng việc ở trong sự tưởng nhớ. Sau đó, bằng cách biết về chu kỳ 84 kiếp, mà con trở người cai trị địa cầu. Triết lý về hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi giờ đây đã được giải thích cho các con. Trong thời kỳ vàng, hành động là trung tính. Còn trong vương quốc của Ravan, hành động là tội lỗi. Trong khi đi xuống cái thang, các cấp độ của con dần dần giảm đi và trạng thái của con tiếp tục đi xuống. Con trở nên rất dơ bẩn. Sau đó, Người Cha đến và trao ban cho các tín đồ quả trái cho sự thờ cúng của họ. Tất cả mọi người trên thế giới này đều là tín đồ. Trong thời kỳ vàng, không có tín đồ nào cả. Những hệ thống thờ cúng đều được tồn tại ở đây. Ở đó, có phần thưởng của kiến thức này. Con biết rằng bây giờ con đang đạt được của thừa kế vô hạn của con từ Người Cha. Trước hết, hãy giải thích cho bất kỳ ai bức tranh về Laksmi và Narayan. Vương quốc của họ đã tồn tại cách đây 5000 năm. Có hạnh phúc, bình an, thanh khiết, có mọi thứ ở trong thế giới đó. Không có tôn giáo nào khác. Hiện tại, có vô số tôn giáo. Lối sống đầu tiên đó không còn nữa. Lối sống ấy chắc chắn phải đến trở lại một lần nữa.
Người Cha bây giờ đang dạy cho chúng ta bằng rất nhiều tình yêu thương. Không có chuyện về chiến tranh. Đây là cuộc đời ăn mày, một vương quốc nước ngoài. Mọi thứ ở đây đều là thầm lặng. Người Cha cũng đã đến theo cách thầm lặng. Người ngồi đây và giải thích cho các con, những linh hồn. Chính linh hồn làm mọi thứ. Chính linh hồn mới diễn phần vai của mình thông qua cơ thể. Linh hồn bây giờ đã trở nên ý thức cơ thể. Người Cha nói: Bây giờ hãy trở nên ý thức linh hồn! Người Cha không trao ra bất kỳ khó khăn nào khác cho con. Khi Người Cha đến theo cách thầm lặng, Người trao ban cho các con vương quốc của thế giới như một sự quyên tặng thầm lặng. Mọi thứ của con đều là thầm lặng. Đây là lý do vì sao có hệ thống trao của hồi môn cho cô dâu theo cách thầm lặng khi họ kết hôn. Trên thực tế, được nói rằng: "Việc quyên tặng thầm lặng là từ thiện lớn nhất". Khi hai hoặc bốn người biết về điều đó, thì sức mạnh của nó sẽ giảm đi.
Người Cha nói: Các con, trước hết, hãy giải thích bức tranh Lakshmi và Narayan này cho mọi người tại các cuộc triển lãm. Hãy hỏi họ: "Bạn có muốn thế giới bình an không?" Tuy nhiên, không có trí tuệ của ai biết về bình an được tồn tại khi nào. Con bây giờ hiểu rằng đã từng có thanh khiết, bình an, hạnh phúc, tất cả mọi thứ có trong thời kỳ vàng. Mọi người cũng nhớ đến thiên đường khi họ nói, "người này người kia đã trở thành cư dân của thiên đường.” Tuy nhiên, không một ai biết về bất cứ điều gì về nó. Họ nói tất cả về bất cứ điều gì đi vào tâm trí của họ, nhưng không có ý nghĩa gì trong những điều họ nói. Đây là trong vở kịch. Các con, những người con ngọt ngào nhất có kiến thức trong trí tuệ của mình về cách mà con đã đi quanh chu kỳ 84 kiếp. Người Cha bây giờ đã đến để mang chúng ta ra khỏi thế giới ô trọc này và quay trở về thế giới thanh khiết. Bằng việc ở trong sự tưởng nhớ về Người Cha mà chúng ta chuyển hóa; chúng ta thay đổi từ gai thành hoa. Sau đó chúng ta sẽ trở thành người cai trị toàn cầu. Chính Người Cha đã làm cho chúng ta trở thành những người như thế.
Linh Hồn Tối Cao thì mãi thanh khiết. Chỉ có Người mới có thể đến để thanh lọc những linh hồn. Con thì xinh đẹp trong thời kỳ vàng, có vẻ đẹp tự nhiên ở đó. Ngày nay, mọi người đều trang điểm giả tạo. Hãy nhìn vào các kiểu thời trang được xuất hiện. Hãy nhìn vào kiểu váy mà họ mặc. Trước đây, phụ nữ ở sau tấm màn che mặt để không ai có thể nhìn thấy họ. Bây giờ tấm màn đã được gỡ bỏ, hành vi dơ bẩn đã gia tăng ở khắp mọi nơi. Người Cha nói: Đừng nghe điều quỷ! Một vị vua có sức mạnh quyền lực. Khi ai đó quyên tặng dưới tên tuổi của Thượng Đế, thì người đó nhận được sức mạnh từ đó. Ở đây, không ai có bất kỳ sức mạnh nào. Mọi người làm bất cứ điều gì họ muốn. Con người thì rất dơ bẩn. Con rất may mắn khi Đấng Chèo Thuyền đang nắm tay con. Con là người trở thành công cụ của Người trong mỗi chu kỳ. Con biết rằng tính quỷ đầu tiên và đứng đầu là ý thức cơ thể. Sau đó, tất cả các tính quỷ khác sẽ đi theo tính quỷ đó. Hãy nỗ lực để xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Đây không phải là một liều thuốc đắng. Người đơn giản nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Cho dù đôi chân của con có đi xa đến đâu trong sự tưởng nhớ đến Baba, thì đôi chân của con cũng sẽ không trở nên mỏi. Con sẽ trở nên vừa sáng vừa nhẹ. Con nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Con trở thành chủ nhân toàn năng.
Con biết rằng con đang trở thành chủ nhân của thế giới. Con đã đến với Người Cha. Người không gây bất kỳ khó khăn nào cho con. Người chỉ đơn giản nói cho các con: Đừng nghe điều quỷ! Chỉ những viên ngọc kiến thức này mới xuất hiện từ miệng của những người con có khả năng làm phục vụ. Không có gì ngoài những kiến thức này được xuất hiện từ miệng chúng. Đừng nghe những chuyện tầm phào vô ích. Chỉ những viên ngọc mới liên tục xuất hiện từ miệng của những người phục vụ. Nói về bất cứ điều gì khác ngoài kiến thức này thì giống như là đang ném sỏi đá. Khi con không ném sỏi đá, thì chắc chắn là con đang trao tặng những viên ngọc kiến thức này. Người Cha đến và trao tặng cho con những viên ngọc kiến thức này. Thờ cúng khi họ liên tục ném những viên đá. Các con biết rằng Baba thì rất rất ngọt ngào.
Trong suốt nửa chu kỳ con đã từng hát: "Người là Mẹ và Cha của chúng con", nhưng con hoàn toàn không biết về ý nghĩa của điều đó. Con đơn giản là hát như con vẹt. Các con bây giờ nên trải nghiệm thật nhiều niềm hạnh phúc. Baba đang trao cho chúng ta của thừa kế vô hạn của quyền trị vì thế giới. Năm ngàn năm trước, chúng ta đã từng là chủ nhân của thế giới. Chúng ta bây giờ không phải là chủ nhân, nhưng chúng ta sẽ trở thành chủ nhân một lần nữa. Shiv Baba đang trao cho chúng ta của thừa kế thông qua Brahma. Phải có dòng tộc Brahmin. Họ nói, "Cỗ Xe May Mắn", nhưng họ không hiểu gì cả. Đây là lý do tại sao có Brahma và dòng tộc Brahmin của Brahma. Khi Baba đi vào cơ thể này, Brahma được đặt với cái tên là "Cỗ Xe May Mắn". Các con của Brahma được gọi là những Brahmin. Các con, những Brahmin là chóp đỉnh. Bức tranh đa đẳng cấp cũng đã miêu tả điều này. Ở trên cùng là Shiv Baba. Sau đó là các con, những Brahmin của thời kỳ chuyển giao, những người đã trở thành con của Thượng Đế. Con biết rằng, hiện tại, con là con của Thượng Đế. Sau đó, con sẽ trở thành con của thánh thần. Do vậy, mà cấp độ của con sẽ giảm dần. Cấp độ của Lakshmi và Narayan là thấp hơn vì họ không có kiến thức này. Chỉ các con, những Brahmin mới có kiến thức này. Tuy nhiên, con sẽ không nói rằng Lakshmi và Narayan không có kiến thức này. Chính thông qua kiến thức này mà họ mới nhận được vị trí của mình. Các con, những Brahmin thì thật cao quý hướng thượng. Sau đó, khi con trở thành thánh thần, con sẽ không có bất kỳ kiến thức nào trong số những điều này. Nếu con có kiến thức này (khi con từng là thánh thần), triều đại thánh thần của con sẽ tiếp tục từ thời xa xưa.
Tất cả mọi bí mật để được nói cho các con, những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được. Con cũng có thể làm phục vụ trong khi đang đi tàu. Nếu con ngồi và nói với ai đó chỉ bằng một bức hình, thì nhiều người khác sẽ tụ tập ở đó. Những ai thuộc về dòng tộc này thì sẽ hấp thụ tốt kiến thức này và sau đó trở thành thần dân. Có rất nhiều bức hình đẹp mà con có thể sử dụng để làm phục vụ. Chúng ta, những người dân Bharat vào lúc đầu đã từng là thánh thần. Bây giờ chúng ta chẳng là gì cả. Sau đó, lịch sử sẽ lặp lại. Đây là sự chuyển giao của hai thời kỳ mà chúng ta trở thành những con người cao quý nhất. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào Namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng để bất cứ điều gì ngoài kiến thức này được thốt ra từ miệng của con. Đừng bao giờ lắng nghe những chuyện tầm phào, tán gẫu. Chỉ để những viên ngọc của kiến thức này, chứ không phải sỏi đá, được liên tục thốt ra từ miệng của con.
2. Cùng với việc làm phục vụ, hãy tiếp tục ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ và giữ cho bản thân con tự do thoát khỏi bệnh tật. Hãy ở trong niềm hân hoan say sưa và hạnh phúc rằng con đã tìm thấy Thượng Đế, Đích Thân Người, Vị Bác Sĩ Phẫu Thuật vĩnh cửu, làm cho con tự do thoát khỏi bệnh tật trong suốt 21 kiếp.
Lời chúc phúc: Mong con là người nỗ lực mạnh liệt, Người luôn đi theo Người Cha trong mỗi hành động và trao sự hồi đáp bằng tình yêu thương.
Con tự động đi theo người mà con yêu. Hãy luôn nhớ để tự hỏi bản thân xem: Tôi con đang đi theo Người Cha trong mỗi hành động mà tôi đang thực hiện hay không? Nếu không, thì hãy dừng lại ngay hành động đó lại. Bằng cách sao chép Người Cha, mà con trở nên ngang bằng với Người Cha. Cũng giống như con sử dụng giấy than để sao chép, thì theo cùng cách, hãy sử dụng giấy của sự chú ý và con sẽ tạo ra một bản sao, bởi vì bây giờ là thời gian duy nhất để trở thành người nỗ lực mãnh liệt và làm cho bản thân con tràn đầy mọi sức mạnh. Nếu con không có khả năng làm cho bản thân con tràn đầy, thì hãy nhận lấy sự trợ giúp của ai đó. Bằng không, nếu con cứ tiếp tục, thì sẽ trở nên "quá muộn".
Khẩu hiệu: Quả trái của sự hài lòng mãn nguyện là hạnh phúc và, khi hạnh phúc, thì mọi câu hỏi thắc mắc của con sẽ kết thúc.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn, và hướng nội.
Đừng nhìn vào yếu kém của bất kỳ linh hồn yếu đuối nào. Hãy luôn nhận thức rằng tất cả các linh hồn đều khác biệt. Hãy có ánh nhìn ý thức linh hồn dành cho tất cả mọi người. Bằng cách nhớ rằng tất cả mọi người là linh hồn, mà con mới sẽ có thể trao cho họ sức mạnh. Linh hồn đang nói, đây là tâm ấn của linh hồn: hãy làm cho bài học này trở nên vững chắc và con sẽ có những lời chúc phúc tốt lành dành cho mọi người.