01/07/25Morning Murli Om Shanti BapDadaMadhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, bây giờ con có cốt lõi của tất cả kiến thức này trong trí tuệ của con, do đó, con thậm chí không cần bất kỳ bức tranh nào. Hãy nhớ Người Cha và cũng nhắc nhở Người khác nhớ đến Người.
Câu hỏi: Kiến thức nào sẽ còn đọng lại trong trí tuệ của những người con vào giai đoạn cuối?
Trả lời: Vào lúc đó, trí tuệ của con sẽ chỉ có kiến thức về việc trở về ngôi nhà. Rồi thì, từ đó, con sẽ đi vào chu kỳ. Con sẽ dần dần đi xuống cái thang và rồi Người Cha sẽ làm cho trạng thái của con đi lên. Con biết rằng, đầu tiên, con thuộc về triều đại mặt trời và rồi con sẽ trở thành một phần của triều đại mặt trăng v.v… Không cần bức tranh cho điềunày.
Om shanti. Các con, con đang ngồi ở đây trong ý thức linh hồn phải không? Con có kiến thức về chu kỳ 84 kiếp trong trí tuệ của con, nghĩa là, con có kiến thức về các kiếp sinh của con. Có bức tranh đa hình dạng. Các con cũng có kiến thức về cách con nhận 84 kiếp như thế nào. Trước tiên con đi từ thế giới vô hình đến lối sống thánh thần. Con có kiến thức này trong trí tuệ của con, do đó không cần có bất kỳ bức tranh nào. Con không cần phải nhớ bất kỳ bức tranh nào v.v…Vào lúc cuối, điều duy nhất mỗi người các con sẽ nhớ là rằng con là linh hồn, là cư dân của thế giới vô hình, và con diễn phần vai của con ở đây. Con không được quên điều này. Những vấn đề về chu kỳ của thế giới loài người rất đơn giản. Nhất định không cần đến các bức tranh cho việc này bởi vì tất cả những bức tranh đó v.v…là những thứ thuộc về con đường thờ cúng. Trên con đường kiến thức này, có nền giáo dục. Không cần những bức tranh kia trên con đường kiến thức này. Những bức tranh đó chỉ đơn giản là đã được chỉnh sửa. Chẳng hạn, họ nói rằng Thượng Đế của kinh Gita là Shri Krishna trong khi chúng ta nói rằng Thượng Đế của kinh Gita là Shiva. Đây cũng là điều cần phải được thấu hiểu bằng trí tuệ. Kiến thức mà chúng ta đã có trong suốt chu kỳ 84 kiếp đọng lại trong trí tuệ của con.
Chúng ta bây giờ phải trở nên thanh khiết. Chúng ta sẽ trở nên thanh khiết và rồi bắt đầu đi quanh chu kỳ một lần nữa. Đây là cốt lõi của kiến thức mà con phải giữ trong trí tuệ con. Cũng giống như trí tuệ của Người Cha có kiến thức về lịch sử và địa lý của thế giới, và cách chu kỳ 84 kiếp xoay vần, thì con, cũng vậy, có kiến thức về việc đầu tiên con đi vào triều đại mặt trời và rồi triều đại mặt trăng ra sao. Không cần có những bức tranh. Chúng chỉ đơn giản đã được tạo ra để giải thích cho những người khác. Trên con đường kiến thức, Người Cha chỉ đơn giản nói: Manmanabhav! Có bức tranh bốn cánh tay và bức tranh của Ravan. Các bức tranh ấyphải được thể hiện để con giải thích cho họ. Trí tuệ của con có kiến thức này một cách chính xác. Con vẫn có thể giải thích mà không cần các bức tranh. Con có chu kỳ 84 kiếp trong trí tuệ của mình. Rất dễ dàng để giải thích bằng cách bức tranh, nhưng không thật sự cần thiết. Trí tuệ của con có nhận thức rằng, trước đây con đã từng thuộc về triều đại mặt trời và rồi triều đại mặt trăng. Có thật nhiều hạnh phúc ở đó; nó được gọi là thiên đường. Điều này được giải thích bằng cách sử dụng các bức tranh. Vào lúc cuối, đây là kiến thức mà con sẽ có trong trí tuệ của con rằng: Chúng ta bây giờ sẽ trở về nhà, và rồi chúng ta sẽ lại đi vào chu kỳ.
Con giải thích cho mọi người bằng cách sử dụng bức tranh bậc thang để cho họ dễ hiểu. Trí tuệ của con cũng có kiến thức về cách con đi xuống bậc thanh như thế nào. Sau đó, Người Cha đến và làm cho trạng thái của con đi lên. Người Cha nói: Ta giải thích cốt lõi của các bức tranh này cho con. Có bức tranh chu kỳ. Con có thể giải thích rằng chu kỳ này là 5000 năm. Nếu nó mà là hàng trăm ngàn năm, dân số sẽ gia tăng rất nhiều. Đối với những người Công Giáo, được thể hiện là 2000 năm kể từ khi Chúa đến. Có rất nhiều người trong đó. Trong 5000 năm, hẳn sẽ có rất nhiều người. Con thể hiện phép tính đầy đủ.
Trong thời kỳ vàng, bởi vì họ thanh khiết, chỉ có một số ít người ở đó. Bây giờ có rất nhiều. Nếu thời lượng của thời kỳ vàng mà hàng trăm ngàn năm, dân số sẽ là không đếm xuể. Họ tính dân số của những người Công Giáo thì nhiều hơn dân số của Đạo Hindu. Nhiều người trở thành những người Công Giáo. Tốt, những người con hiểu biết thì có thể giải thích điều này mà không sử dụng các bức tranh. Chỉ cần nghĩ xem có bao nhiêu người vào lúc này và sẽ có ít người trong thế giới mới đó ra sao. Bây giờ là thế giới cũ có nhiều người. Sau đó, thế giới mới đó sẽ được thiết lập như thế nào? Ai thiết lập thế giới mới đó? Chỉ Người Cha giải thích điều này. Một mình Người là Đại Dương Kiến Thức. Các con chỉ cần giữ chu kỳ 84 kiếp trong trí tuệ của con. Chúng ta bây giờ đi từ địa ngục đến thiên đường. Do đó, nên có niềm hạnh phúc đó bên trong con, có phải không? Trong thời kỳ vàng, không có chuyện về đau khổ. Không có gì thiếu ở đó để mà con phải nỗ lực đạt được. Ở đây, con phải nỗ lực. Con nói: Tôi muốn cái máy này. Tôi muốn cái kia. Mọi loại hạnh phúc tồn tại ở đó, cũng giống như các maharaja có mọi loại hạnh phúc ở đây. Người nghèo thì không có mọi loại hạnh phúc. Tuy nhiên, đây là thời kỳ sắt, đây là lý do vì sao có mọi kiể bệnh tật v.v…Các con bây giờ đang nỗ lực để đi đến thế giới mới đó. Thiên đường và địa ngục tồn tại ở đây. Những niềm vui và trò chơi mà con có ở trong vùng tinh tế chỉ để giết thời gian. Tất cả những niềm vui và trò chơi đó để giết thời gian cho đến khi con chạm đến trạng thái thoát nghiệp. Một khi con đạt đến trạng thái thoát nghiệp của mình, thế là xong! Con sẽ chỉ nhớ rằng con, một linh hồn, đã hoàn tất chu kỳ 84 kiếp của mình và rằng con bây giờ sẽ trở về nhà. Rồi con sẽ đi vào thế giới hoàn toàn thanh khiết và diễn phần vai hoàn toàn thanh khiết của mình.
Con có kiến thức này trong trí tuệ của con. Do đó, không cần đến những bức tranh v.v…Một luật sư học rất nhiều để trở thành luật sư. Những bài học mà anh ta đã học rồi cũng kết thúc. Anh ta kiếm được phần thưởng như là kết quả cho việc học đó. Các con cũng học và rồi con sẽ đi đến đó và trị vì. Ở đó không cần có kiến thức này. Trí tuệ của con bây giờ nhận thức được điều gì đúng và điều gì sai về các bức tranh này. Người Cha ngồi đây và giải thích ai là Lakshmi và Narayan và Vishnu là ai. Con người trở nên hoang mang khi nhìn vàobức tranh của Vishnu. Thờ phụng ai đó mà không biết về người đó là vô minh. Họ không hiểu được gì cả. Cũng giống như họ không biết về Vishnu, do đó họ cũng không biết về Lakshmi hay Narayan; mà họ cũng không biết về Brahma, Vishnu hay Shankar. Brahma tồn tại ở đây nhưng, khi ông ấy trở nên thanh khiết, ông ấy rời bỏ cơ thể của mình và đi đến đó. Có sự bàng quan đối với thế giới cũ này. Ràng buộc nghiệp ở đây gây ra đau khổ. Người Cha bây giờ nói: Hãy trở về nhà! Ở đó, sẽ không có tên gọi hay bóng dáng của đau khổ. Đầu tiên, con ở trên ngôi nhà của mình. Sau đó con đi vào vương quốc.
Người Cha bây giờ đã đến một lần nữa để thanh lọc con. Vào lúc này, đồ ăn và thức uống v.v…của con người thì rất dơ bẩn. Hãy nhìn xem họ tiếp tục ăn thứ gì. Thánh thần thì không ăn những thức ăn dơ bẩn như thế. Hãy nhìn xem con đường thờ cúng thì giống như là gì. Họ thậm chí hiến tế cả con người. Người Cha nói: Vở kịch này được tiền định. Thế giới cũ nhất định phải trở nên mới một lần nữa. Con biết rằng con bây giờ sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Trí tuệ của con hiểu được điều này, có phải không? Nếu mà không có các bức tranh ở đây, thậm chí còn tốt hơn. Nếu không thì con người sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi. Người Cha đã giải thích chu kỳ 84 kiếp cho con. Con trở thành triều đại mặt trời, sau đó triều đại mặt trăng và rồi triều đại thương nhân. Con nhận rất nhiều kiếp sinh trong mỗi triều đại. Hãy giữ điều này trong trí tuệ của con. Các con hiểu bí mật của vùng tinh tế. Con thoát hồn đi lên vùng tinh tế, nhưng không có gì về yoga hay kiến thức này ở đó. Đó chỉ là hệ thống. Đã được giải thích cách linh hồn được triệu hồi và, khi linh hồn đó đến, anh ta khóc than và ăn năn vì không lắng nghe Người Cha khi anh ta còn ở đây. Tất cả những điều này được giải thích cho các con để mà con luôn giữ mình bận rộn trong việc nỗ lực và không trở nên bất cẩn. Các con phải liên tục chú ý rằng con sử dụng thời gian của con một cách đáng giá và không lãng phí nó. Maya rồi sẽ không thể làm cho con bất cẩn. Baba cũng tiếp tục nói: Các con, đừng có lãng phí thời gian của con! Hãy nỗ lực để chỉ con đường này cho nhiều người khác. Hãy trở thành người quyên tặng vĩ đại. Hãy nhớ Người Cha và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Hãy giải thích cho bất kỳ ai đến đây và nói với họ về chu kỳ 84 kiếp.
Kiến thức về cách lịch sử và địa lý thế giới lặp lại như thế nào và cách chu kỳ xoay vần ra sao, tất cả nên nằm trong trí tuệ của con một cách ngắn gọn. Các con nên luôn hạnh phúc rằng con bây giờ sẽ được giải thoát khỏi thế giới dơ bẩn này. Con người tin rằng thiên đường và địa ngục đều cùng tồn tại ở đây. Những người có thật nhiều của cải thì tin rằng họ đang ở thiên đường. Họ đã thực hiện một số hành động tốt và do đó họ đã nhận được hạnh phúc. Các con bây giờ đang thực hiện những hành động rất tốt. Do đó, con sẽ nhận được hạnh phúc trong 21 kiếp. Những người kia tin rằng bản thân họ chỉ ở thiên đường trong một kiếp. Người Cha nói: Niềm hạnh phúc của họ là tạm thời. Niềm hạnh phúc của con kéo dài trong 21 kiếp. Chính vì điều này mà Người Cha nói: Hãy tiếp tục chỉ con đường này cho mọi người. Chỉ bằng cách nhớ Người Cha mà con mới sẽ trở nên tự do khỏi bệnh tật và trở thành chủ nhân của thế giới. Ở thiên đường, có vương quốc. Cũng hãy nhớ điều này nữa. Vương quốc đó đã tồn tại, nhưng bây giờ nó không còn tồn tại. Điều này áp dụng cho Bharat. Tất cả còn lại là “phụ”. Vào lúc cuối, mọi người sẽ trở về nhà. Rồi chúng ta sẽ đi đến thế giới mới đó. Không cần các bức tranh để giải thích điều này. Bức tranh của thế giới vô hình và vùng tinh tế đã được tạo ra để giải thích cho họ. Được giải thích rằng chính những người trên con đường sùng đạo đã tạo ra các bức tranh đó. Do đó, chúng ta phải chỉnh sửa chúng và làm ra các bức tranh. Nếu không thì, họ sẽ nói rằng chúng ta là những người vô thần. Đây là lý do tại sao chúng ta thực hiện các chỉnh sửa thích hợp.
Việc thiết lập thông qua Brahma và hủy diệt thông qua Shankar, trên thực tế, điều này được ấn định trong vở kịch. Thật sự không có ai làm gì cả. Các nhà khoa học tạo ra mọi thứ bằng trí tuệ của riêng họ. Cho dù ai đó có bảo họ đừng có sản xuất thêm những quả bom nữa, họ sẽ chỉ dừng lại khi những người có nhiều quả bom vứt chúng xuống biển. Bởi vì những quả bom đó đang được giữ lại, chắc chắn sẽ có nhiều quả bom khác được sản xuất bởi những người khác. Các con hiểu rằng thế giới bây giờ nhất định sẽ bị hủy diệt. Chiến tranh nhất định sẽ diễn ra. Sự hủy diệt sẽ diễn ra và con sẽ đạt được vương quốc của mình. Người Cha nói: Bây giờ hãy trở nên nhân đức với mọi người. Người Cha trao cho các con Shrimat để con làm cho vận may của con cao quý hướng thượng. Người nói: Các con ngọt ngào, hãy sử dụng mọi thứ con có một cách đáng giá dưới danh nghĩa của Thượng Đế. Của cải của một số người sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất; của cải của một số người sẽ bị cướp bởi Chính phủ. Đích thân Thượng Đế nói: Các con, hãy sử dụng tiền của con ở đây bằng cách mở một trường đại học kiêm bệnh viện tâm linh và nhiều người sẽ nhận được lợi ích. Hãy sử dụng nó dưới danh nghĩa của Thượng Đế và con sẽ nhận được hồi đáp cho điều đó cho 21 kiếp. Thế giới này sẽ bị hủy diệt. Do đó, hãy sử dụng mọi thứ nhiều hết mức có thể một cách đáng giá dưới danh nghĩa của Thượng Đế - Đấng Chúa Tể. Các con bây giờ đang làm việc này một cách trực tiếp. Hãy tiếp tục mở trường đại học lớn dưới danh nghĩa của Thượng Đế và nhiều người sẽ nhận được lợi ích. Con sẽ đạt được vận may của vương quốc cho 21 kiếp. Nếu không thì, tất cả mọi tài sản, của cải của con ….sẽ bị phá hủy. Nó không phải là chuyện hủy diệt trên con đường thờ cúng. Bây giờ, mọi thứ phải bị phá hủy. Bây giờ hãy sử dụng nó và con sẽ nhận được hồi đáp cho điều đó. Hãy mang lại lợi ích cho mọi người dưới danh nghĩa của Đấng Chúa Tể và con sẽ nhận được của thừa kế cho 21 kiếp. Điều này được giải thích cho con một cách rất rõ ràng. Tuy nhiên, những ai có điều này trong vận may của họ thì sẽ tiếp tục sử dụng nó theo cách này. Con cũng phải trông nom nhà cửa của con. Phần vai của người này (Baba) thì như thế. Ông ấy có niềm hân hoan say sưa mạnh mẽ: Baba sẽ trao cho ta quyền trị vì. Do đó, là sẽ làm gì với “thứ này” chứ? Tất cả các con đang ngồi ở đây để đạt được quyền trị vì. Do đó, hãy noi gương ông ấy. Con biết cách ông ấy từ bỏ mọi thứ. Ông ấy cũng có rất nhiều niềm hân hoan say sưa rằng ông áy sẽ nhận được quyền trị vì đó. Người đầu tiên đã tìm thấy Allah. Do đó, ông ấy đã trao cả vương quốc (công việc kinh doanh của mình) cho người cộng sự của mình. Ông ấy đã có cả vương quốc; ông ấy không hề thấp kém. Công việc kinh doanh của ông ấy là rất phát đạt (thịnh vượng).
Các con bây giờ nhận được quyền trị vì. Do đó, hãy mang lại lợi ích cho nhiều người. Lò luyện đã được tạo ra. Một số đã chín mùi và sẵn sàng, trong khi số khác vẫn còn yếu. Khi những tờ trái phiếu do Chính phủ phát hành mà không đúng, tất cả chúng đều sẽ phải bị đốt. Ngày trước, người ta dùng đồng rupi bằng bạc; có rất nhiều vàng và bạc. Hãy nhìn xem điều gì đang diễn ra vào lúc này! Của cải của một số người bị Chính Phủ cướp. Còn của cải của một số người khác thì bị cướp bởi bọn cướp. Hãy nhìn xem có bao nhiêu vụ cướp bóc ở đây! Cũng sẽ có nạn đói. Đây là vương quốc của Ravan. Thời kỳ vàng được gọi là vương quốc của Rama. Người Cha nói: Các con từng được làm cho rất dỗi cao quý hướng thượng. Vậy thì, làm cách nào mà con đã trở nên nghèo đói như vậy? Các con bây giờ đã nhận được rất nhiều kiến thức này. Do đó, nên có niềm hạnh phúc vĩ đại. Ngày qua ngày, niềm hạnh phúc của con sẽ gia tăng. Con càng đến gần cuộc hành hương, con sẽ càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Con biết rằng mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc chỉ ở ngay phía trước. Con có thể nhìn thấy cái cây cối của Thiên Đường, thế thôi. Chúng ta bây giờ ở gần đến đó rồi. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy chú ý sử dụng thời gian của con một cách đáng giá. Để chắc chắn rằng Maya không làm cho con bất cẩn, hãy trở thành người quyên tặng vĩ đại và luôn giữ mình bận rộn trong việc chỉ cho nhiều người khác con đường.
2. Để làm cho vận may của con cao quý hướng thượng, hãy sử dụng mọi thứ con có một cách đáng giá dưới danh nghĩa của Thượng Đế. Hãy mở trường đại học tâm linh.
Lời chúc phúc: Mong con thực hiện những hành động thanh khiết và hướng thượng và do đó hiển lộ Người Cha Tối Cao.
Cũng giống như con luôn sử dụng bàn tay phải của mình để thực hiện những hành động thanh khiết và hướng thượng, tương tự như vậy, hãy trở thành những người con là những cánh tay phải của Người Cha, những người luôn thực hiện những hành động thanh khiết và hướng thượng. Hãy để mỗi một hành động của con là hành động hiển lộ Người Cha Tối Cao bởi vì chính những hành động thực tiễn của con hiển lộ sự thật về suy nghĩ và lời nói của con. Mọi người nhìn thấy hành động của con rồi sẽ có thể có trải nghiệm thông qua điều đó. Do đó, với ánh nhìn drishti và niềm hạnh phúc trên gương mặt của con, hãy hiển lộ Người Cha. Đây cũng là karma.
Khẩu hiệu: Ý nghĩa tâm linh nghĩa là có ánh sáng lấp lánh của sự thanh khiết trong đôi mắt con và có nụ cười thanh khiết trên đôi môi con.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy tích lũy sức mạnh của suy nghĩ và trở thành công cụ cho phục vụ hướng thượng.
Ngày nay, năng lượng mặt trời được tích lũy và sử dụng để hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Tương tự như vậy, hãy tích lũy sức mạnh của suy nghĩ bên trong con và con sẽ có thể làm đầy người khác bằng sức mạnh và giúp họ hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công. Hãy làm cho những người không có lòng can đảm trở nên can đảm bằng lời nói của con cũng như bằng sức mạnh tinh tế từ những suy nghĩ hướng thượng của con. Đây là nhu cầu của thời gian hiện tại.