22/07/25Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, nền tảng cho việc học của con chính là sự thanh khiết. Chỉ khi có sự thanh khiết mà con mới có thể làm đầy bản thân bằng sức mạnh yoga. Chỉ khi có sức mạnh yoga thì mới có sức mạnh trong lời nói của con.
Câu hỏi: Các con phải thực hiện nỗ lực trọn vẹn nào?
Trả lời: Hãy nỗ lực trọn vẹn để loại bỏ gánh nặng tội lỗi trên đầu con. Nếu, sau khi thuộc về Người Cha, con phạm phải bất kỳ tội lỗi nào, con sẽ ngã rất đau. Nếu con khiến cho BK nào bị phỉ báng hay gây cho họ bất kỳ khó khăn nào khác, con sẽ tích lũy rất nhiều tội lỗi. Rồi sẽ không có ích gì trong việc lắng nghe hay thuật lại kiến thức này.
Om shanti. Người Cha tâm linh giải thích cho con cách con có thể trở nên thanh khiết từ ô trọc và trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Thế giới thanh khiết của thiên đường cũng được gọi là mảnh đất của Vishnu và vương quốc của Lakshmi và Narayan. Vishnu nghĩa là hình dạng kết hợp của Lakshmi và Narayan mà đã được miêu tả. Đây là lý do tại sao lời giải thích được đưa ra theo cách đó. Tuy nhiên, khi họ thờ phụng Vishnu, họ không hiểu vị thần ấy là ai. Họ cũng thờ Mahalakshmi, nhưng họ cũng không hiểu nữ thần ấy là ai. Baba bây giờ giải thích cho con theo nhiều cách. Hãy hấp thụ điều này thật tốt.
Một số người tin rằng Linh Hồn Tối Cao biết mọi điều, bất kể thứ gì chúng ta làm, cho dù là tốt hay xấu, Người biết tất cả. Đó được gọi là cảm nhận của niềm tin mù quáng. Thượng Đế không biết về những thứ đó. Các con biết rằng Thượng Đế là Đấng Thanh Lọc, Đấng Duy Nhất thanh lọc những gì ô trọc. Người thanh lọc con và làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường. Những ai học rất giỏi thì sẽ đạt được vị trí cao, nhưng đừng nghĩ rằng Người Cha biết điều gì có trong tim mỗi người. Đó được gọi là không hiểu biết. Bất kỳ hành động nào mà con người thực hiện, dù là tốt hay xấu thì họ nhất định nhận được hồi đáp cho điều đó, tương ứng với vở kịch. Người Cha không có liên quan đến điều đó. Con không bao giờ nên nghĩ rằng dù sao thì Baba cũng biết mọi thứ. Có nhiều người tham đắm trong thói tật và tiếp tục phạm tội nhưng vẫn đến đây (Madhuban) hay đi đến các trung tâm. Họ nghĩ, “Dù sao thì Baba cũng biết!” Tuy nhiên, Baba nói: Ta không làm việc đó. Họ hiểu sai ý nghĩa của từ “Janijanahar” (Đấng biết mọi bí mật bên trong).
Bởi có nhiều tội lỗi của nhiều kiếp sinh trên đầu con nên con cầu gọi Người Cha đến, làm cho con thanh khiết từ ô trọc và làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường. Cũng có tội lỗi của kiếp sinh này. Con phải thừa nhận tội lỗi của kiếp sinh này. Nhiều người con đã phạm tội lớn đến mức chúng thấy rất khó để trở nên thanh khiết. Điều chính yếu là trở nên thanh khiết. Việc học này là rất dễ dàng, nhưng con phải nỗ lực để tìm cách loại bỏ đi gánh nặng tội lỗi. Có nhiều người con phạm rất nhiều tội lỗi và do đó làm rất nhiều việc phản phục vụ. Chúng cố gắng gây khó khăn cho nơi học tập của các Brahma Kumari. Chúng tích lũy nhiều tội lỗi bởi làm điều đó. Tội lỗi không thể dễ dàng được xóa bỏ bằng cách trao đi kiến thức này cho người khác. Chỉ bằng cách có yoga mà tội lỗi mới có thể được gột bỏ. Trước hết, hãy nỗ lực trọn vẹn để có yoga, chỉ khi đó mũi tên mới bắn trúng ai đó. Chỉ khi con trở nên thanh khiết trước và có yoga thì mới có thể có sức mạnh trong lời nói của con. Nếu không thì, cho dù con có giải thích cho người khác bao nhiêu đi nữa, mũi tên cũng không bắn trúng họ. Do đó, nó sẽ không đi vào trí tuệ của họ. Có lội tỗi của nhiều kiếp sinh. Tội lỗi phạm phải lúc này trở nên nặng hơn tội lỗi của nhiều kiếp sinh trước. Đây là lý do tại sao được nói rằng: Những ai phỉ báng Satguru thì không thể đạt đến đích của mình. Đấng Duy Nhất đó là Baba đích thực, Người Thầy đích thực và Guru đích thực. Người Cha nói: Những ai khiến cho Brahma Kumari bị phỉ báng thì cũng tích lũy rất nhiều tội lỗi.
Trước tiên, bản thân con phải trở nên thanh khiết. Một số rất thích thú trong việc giải thích cho người khác, nhưng trong yoga thì chẳng đáng một xu. Do đó, sẽ có ích gì chứ? Người Cha nói: Điều chính yếu là trở nên thanh khiết bằng cách có tưởng nhớ. Con người cầu gọi để trở nên thanh khiết. Trên con đường thờ cúng, họ đã phát triển thói quen về việc đơn giản chỉ loạng choạng khắp nơi và tạo ra sự ồn ào không cần thiết. Họ cầu gọi Thượng Đế, nhưng Thượng Đế không có tai. Làm sao Người có thể nghe hay nói gì mà không có đôi tai hay cái miệng được chứ? Người là tinh tế. Tất cả những thứ đó đều là niềm tin mù quáng. Con càng nhớ Người Cha, tội lỗi của con sẽ càng được gột bỏ. Đừng nghĩ Người Cha biết hết mọi thứ, rằng người này đang nhớ Ta rất nhiều hay người kia nhớ Ta rất ít. Mỗi người các con phải nhìn vào biểu đồ của mình. Người Cha đã bảo con rằng: Chỉ bằng cách có tưởng nhớ mà tội lỗi của con mới được gột bỏ. Baba cũng hỏi rằng con nhớ Người nhiều bao nhiêu. Điều này cũng có thể được nhìn thấy từ hành vi của con. Con không thể gột bỏ được tội lỗi bằng cách nào khác ngoài việc có tưởng nhớ. Không phải rằng khi con thuật lại kiến thức cho ai đó, tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Không. Chỉ khi con ở trong tưởng nhớ mà tội lỗi mới được gột bỏ.
Điều chính yếu là trở nên thanh khiết. Người Cha nói: Bây giờ con thuộc về Ta, đừng phạm bất kỳ tội lỗi nào. Nếu không thì, con sẽ ngã một cách tệ hại. Rồi con sẽ không còn chút hi vọng nào về việc đạt được một vị trí cao. Khi con giải thích cho nhiều người ở triển lãm, con trở nên rất hạnh phúc, nghĩ rằng con đã làm được thật nhiều phục vụ. Tuy nhiên, Người Cha nói: Trước tiên, ít nhất con phải trở nên thanh khiết. Hãy nhớ Người Cha! Nhiều người con thi rớt trong việc có tưởng nhớ. Kiến thức này thì rất dễ dàng. Con đơn giản phải biết chu kỳ 84 kiếp. Trong các việc học khác, họ phải học toán và thực hiện nhiều nỗ lực. Họ sẽ nhận được gì? Nếu ai đó mà chết trong khi đang học, thì việc học đó kết thúc. Khi con ở trong tưởng nhớ, con có thể hấp thụ kiến thức này. Nếu con không trở nên thanh khiết và tội lỗi không được gột bỏ, thì con sẽ trải nghiệm rất nhiều trừng phạt. Đừng nghĩ rằng dù sao thì sự tưởng nhớ của con cũng chạm đến Baba. Baba sẽ làm gì với điều đó? Nếu con nhớ Baba, con trở nên thanh khiết. Baba sẽ phải làm gì với điều đó? Liệu Baba có nói “Tốt lắm!” với con không? Nhiều người con nói: Con luôn nhớ Cha. “Tôi có ai ngoài Người Cha đâu chứ?” Họ tiếp tục nói dối theo cách này. Rất nhiều nỗ lực được cần đến cho sự tưởng nhớ. Họ thậm chí còn không hiểu được liệu mình có đang nhớ đến Baba hay không. Bởi không biết, mà họ nói rằng họ luôn ở trong tưởng nhớ.
Không ai có thể trở thành chủ nhân của thế giới và đạt được vị trí cao mà không nỗ lực. Chỉ khi con có sức mạnh tưởng nhớ thì con mới có thể làm phục vụ. Sau đó, sẽ được thấy là con đã làm bao nhiêu phục vụ và con đã tạo ra bao nhiêu thần dân. Phải có tài khoản cho việc đó. Tôi đã làm cho bao nhiêu người trở nên ngang bằng giống như tôi? Con phải tạo ra thần dân trước. Chỉ khi đó con mới có thể đạt được vị trí hoàng tộc. Hiện tại chưa có ai như thế cả. Chỉ khi con ở trong yoga và làm đầy bản thân bằng sức mạnh thì mũi tên mới bắn trúng ai đó một cách chính xác. Được đề cập trong kinh Mahabharata rằng Bhishampitamai và Dronacharya v.v… nhận được kiến thức vào lúc cuối. Khi tất cả sự ô trọc được loại bỏ khỏi linh hồn và linh hồn đã trở nên hoàn toàn thanh khiết, thì mới có sức mạnh trong linh hồn đó và mũi tên sẽ nhanh chóng bắn trúng người khác. Đừng bao giờ nghĩ rằng Baba biết mọi điều. Tại sao Baba cần phải biết điều gì chứ? Những ai làm gì thì nhận phần thưởng cho điều đó. Baba tiếp tục quan sát mọi thứ như người quan sát tách rời. Một số viết cho Baba: Baba, con đã đi đến nơi này nơi kia để làm phục vụ. Baba hỏi: Trước hết, con có ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ không? Điều đầu tiên con phải làm là ngắt kết nối khỏi mọi người và nối kết bản thân con với một Người Cha. Con phải trở nên ý thức linh hồn. Thậm chí trong khi sống ở nhà, con phải xem thế giới này và cơ thể của con là cũ. Mọi thứ sẽ bị phá hủy. Chúng ta chỉ quan tâm đến Người Cha và thừa kế của Người.
Baba không bảo con đừng ở nhà cùng gia đình hay đừng nói chuyện với người khác. Một số hỏi Baba liệu họ có thể đi đám cưới của ai đó không. Baba nói: Con có thể đi. Hãy đi đến đó và làm phục vụ. Trí tuệ của con nên được nối kết trong yoga với Shiv Baba. Chỉ bằng sức mạnh của sự tưởng nhớ mà tội lỗi của nhiều kiếp sinh mới được đốt bỏ. Nếu con tiếp tục phạm tội ở đây nữa, thì sẽ có sự trừng phạt rất lớn. Nếu, trong khi trở nên thanh khiết, một số rơi ngã vì sắc dục thì anh ta chết. Anh ta sẽ hoàn toàn suy sụp. Bởi vì con không tuân theo Shrimat, có rất nhiều thua lỗ. Shrimat phải được nhận ở mỗi bước chân. Một số phạm phải tội lỗi lớn đến mức chúng không thể có yoga. Chúng không thể có tưởng nhớ. Nếu chúng mà đi nói cho người khác rằng Thượng Đế đã đến và họ nên đi và đạt được của thừa kế từ Người, thì họ sẽ không tin. Không có mũi tên nào sẽ bắn trúng. Baba đã bảo con trao đi kiến thức này cho các tín đồ và đừng lãng phí nó cho những người không muốn học. Nếu không thì, điều này sẽ gây thêm sự phỉ báng.
Một số người con hỏi Baba: Baba, con có thói quen cúng dường. Bây giờ con nên làm gì khi con ở trên con đường kiến thức này? Baba khuyên con: Các con, có nhiều người sẽ tiếp tục quyên tặng cho người nghèo. Những người nghèo đâu có chết đói. Ngay cả những người ăn mày tâm linh(những người tu khổ hạnh) cũng có nhiều tiền. Do đó, trí tuệ của con nên được loại bỏ khỏi những thứ đó. Con cần phải rất cẩn trọng về việc quyên tặng cúng dường. Có nhiều người tiếp tục thực hiện những hành động như thế, thôi đừng có hỏi nữa! Họ thậm chí không nhận ra rằng gánh nặng tội lỗi trên đầu họ đang trở nên nặng hơn. Con đường kiến thức này không phải là trò đùa. Dharamraj ở cùng với Người Cha. Rất nhiều trừng phạt sẽ phải được trải nghiệm từ Dharamraj. Được nói rằng: Bạn sẽ biết mọi thứ khi Dharamraj đưa ra phán quyết cuối cùng. Không mất nhiều thời gian để trải nghiệm sự trừng phạt của nhiều kiếp sinh. Baba cũng đã giải thích cho con ví dụ về ai đó hiến sinh bản thân mình ở Kashi. Kia là thuộc về con đường thờ cúng trong khi đây là con đường kiến thức. Việc hiến tế con người cũng được ấn định trong vở kịch. Tất cả những điều đó phải được thấu hiểu.
Đừng hỏi tại sao vở kịch này được tạo ra và tại sao chúng ta lại bị mang vào chu kỳ. Mỗi người phải tiếp tục đi vào chu kỳ. Vở kịch này được tiền định. Nếu con không đi vào chu kỳ, thì sẽ không có thế giới. Không thể có sự giải thoát vĩnh cửu. Ngay cả Đấng Duy Nhất, diễn viên chính cũng không thể có sự giải thoát vĩnh cửu. Chu kỳ sẽ quay theo cùng cách sau 5000 năm. Điều này có trong vở kịch. Không ai có thể nhận được vị trí chủ nhân bằng cách giải thích hoặc trao kiến thức này cho người khác. Trước tiên, con phải trở nên thanh khiết từ ô trọc. Đừng nghĩ rằng Baba biết mọi điều. Baba sẽ làm gì khi biết mọi điều đây? Trước tiên, các con linh hồn biết làm gì tương ứng với Shrimat và con nhớ Baba ở mức độ nào. Sẽ có ích gì khi Baba biết tất cả những điều đó? Bất kỳ điều gì con làm, con sẽ nhận được phần thưởng cho điều đó. Baba có thể biết con đang phục vụ tốt hay không thông qua cách con hành động và từ phục vụ mà con làm. Người này người kia đã thực hiện nhiều hành động tội lỗi thậm chí sau khi thuộc về Người Cha. Do đó, không có chút sức mạnh nào trong kiến thức mà người đó trao. Thanh gươm kiến thức này phải được mài bằng sức mạnh tưởng nhớ. Bằng sức mạnh yoga, con giành được chiến thắng đối với thế giới. Bằng kiến thức này, con sẽ đạt được vị trí cao trong thế giới mới đó.
Trước tiên, hãy trở nên thanh khiết. Trừ khi con trở nên thanh khiết, con không thể đạt được vị trí cao. Con đến đây để thay đổi từ con người bình thường thành Narayan. Những người ô trọc không thể trở thành Narayan. Con phải sử dụng đúng phương pháp để trở nên thanh khiết. Ngay cả một số người con đặc biệt dấu yêu đang trông nom các trung tâm, cũng phải nỗ lực rất nhiều cho điều này. Bởi vì chúng không thực hiện nỗ lực này nênkhông có sức mạnh trong linh hồn và không mũi tên nào được bắn trúng đích. Không có cuộc hành hương tưởng nhớ; chúng chỉ giải thích cho nhiều người ở triển lãm. Trước tiên, con phải trở nên thanh khiết bằng cách có tưởng nhớ; sau đó mới đến kiến thức này. Khi con trở nên thanh khiết, con mới có thể hấp thụ kiến thức này. Những người ô trọc không thể hấp thụ kiến thức này. Môn học chính yếu là tưởng nhớ. Có nhiều môn học khác nhau trong việc học đời thường. Mọi người đến với con để trở thành Brahma Kumar và Kumari. Trở thành Brahma Kumar hoặc Kumari, một người anh hay người chị, thì không giống như là đi về nhà dì của con. Con không được trở nên như thế chỉ trên danh nghĩa. Để trở thành thánh thần, trước hết con phải trở nên thanh khiết. Sau đó mới có việc học này. Nếu con chỉ học mà không trở nên thanh khiết, con không thể đạt được vị trí cao. Linh hồn thanh khiết được cần đến. Chỉ khi con trở nên thanh khiết thì con mới có thể đạt được vị trí cao trong thế giới thanh khiết đó. Baba nhấn mạnh sự thanh khiết. Trừ khi con giữ thanh khiết, nếu không thì con không thể trao kiến thức này cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, Baba không nhìn vào bất kỳ thứ gì. Đích thân Người đang ngồi đây và giải thích mọi điều.
Trên con đường thờ cúng, con người nhận được phần thưởng cho việc thờ cúng của họ. Điều đó cũng được ấn định trong vở kịch. Làm sao Người Cha có thể nói mà không có một cơ thể? Người sẽ nghe ai đó bằng cách nào? Chính khi linh hồn có cơ thể mà linh hồn mới có thể nói hoặc nghe. Người Cha nói: Ta không có bất kỳ cơ quan giác quan nào. Do đó, làm sao Ta có thể nghe ai hay biết được gì chứ? Một số người tin rằng Baba biết khi nào họ tham đắm trong thói tật, rằng nếu Người không biết, họ sẽ không xem Người là Thượng Đế. Có nhiều người giống như thế. Người Cha nói: Ta đến để chỉ cho con con đường để trở nên thanh khiết. Ta nhìn mọi thứ như Người Quan Sát tách rời. Có thể được nhìn thấy từ hành vi của một người con xem liệu người đó có xứng đáng hay không. Con phải trao bằng chứng cho phục vụ con làm. Con cũng biết rằng con nhận được phần thưởng cho bất kỳ điều gì con làm. Nếu con tuân theo Shrimat, con trở nên cao quý hướng thượng. Nếu con không tuân theo Shrimat, con trở nên dơ bẩn và rơi ngã. Nếu con cần hỏi điều gì đó, hãy hỏi nó một cách rõ ràng. Không có chuyện về niềm tin mù quáng. Baba chỉ đơn giản hỏi: Nếu con không có sức mạnh tưởng nhớ, con sẽ trở nên thanh khiết bằng cách nào? Một số người con phạm tội như thế ngay cả trong kiếp sinh này, thôi đừng có hỏi nữa.
Đây là thế giới của những linh hồn tội lỗi trong khi thời kỳ vàng là thế giới của những linh hồn từ thiện. Đây là thời kỳ chuyển giao. Một số người có trí tuệ ngu đần mà họ không thể hấp thụ được gì cả; họ không thể nhớ Baba. Rồi cũng sẽ quá trễ bởi vì đống cỏ khô sẽ bốc cháy và họ sẽ không thể ở trong yoga. Vào lúc đó, sẽ có nhiều tiếng khóc đau khổ. Những ngọn núi lớn của đau khổ vẫn chưa sụp xuống. Mối quan tâm duy nhất mà con nên có là làm thế nào để nhận lấy vận may vương quốc của con từ Người Cha. Hãy từ bỏ đi ý thức cơ thể và gắn mình trong công việc phục vụ. Hãy trở nên nhân từ. Đừng lãng phí tiền của con. Đừng bao giờ quyên tặng cho những người ô trọc, những người không xứng đáng nhận chúng. Nếu không thì, người quyên tặng sẽ tích lũy những gánh nặng đó. Không phải là con phải đi ra ngoài và đánh trống nói rằng Thượng Đế đã đến. Có nhiều người ở Bharat tự xưng mình là Thượng Đế. Chẳng có ai tin con. Con biết rằng con bây giờ đã được khai sáng, giác ngộ. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Cùng với việc học, con nhất định phải trở nên thanh khiết. Trở thành người con xứng đáng, vâng lời và trao bằng chứng về phục vụ của con. Tuân theo Shrimat và làm cho bản thân con hướng thượng.
2. Đừng lãng phí tiền của con. Đừng bao giờ quyên tặng cho những người ô trọc. Hãy quyên tặng của cải kiến thức này cho những người xứng đáng.
Lời chúc phúc: Mong con thật sự chết trong khi đang sống và hỏa thiêu đi những tâm ấn cũ của con.
Khi một người chết, cơ thể được hỏa thiêu và thông qua đó, tên tuổi và hình dạng của người đó hoàn toàn kết thúc. Tương tự như vậy, khi con chết trong khi đang sống, mặc dù vẫn là cơ thể đó nhưng con đã hỏa thiêu đi tâm ấn, ký ức và bản tính cũ của con. Nếu ai đó đã bị hỏa táng mà xuất hiện trước con, người đó được gọi là ma. Ở đây, cũng vậy, khi tâm ấn đã bị hỏa thiêu mà tỉnh dậy và xuất hiện trở lại thì chúng là những tính quỷ của Maya. Hãy đuổi bay những tính quỷ đó và thậm chí đừng có nói về chúng.
Khẩu hiệu: Thay vì nói về nỗi thống khổ nghiệp (karma bhog), hãy nói về trạng thái của karma yoga (yoga trong hành động của con).
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Tích lũy sức mạnh suy nghĩ và trở thành công cụ cho phục vụ hướng thượng.
Một vị vua không tự mình làm nhiệm vụ nhưng ông ấy khiến cho công việc được thực hiện. Người thực hiện công việc là người hầu của vua. Nếu người hầu của vua không phục vụ vua đúng mực, vương quốc của ông ấy sẽ trở nên bất ổn. Tương tự như vậy, linh hồn là người khiến cho công việc được thực hiện; còn những người thực hiện hành động chính là các sức mạnh trimurti đặc biệt (tâm trí, trí tuệ, và tâm ấn). Trước tiên, con nên có sức mạnh cai trị đối với những điều này. Sau đó các cơ quan thể lý của con sẽ tự động vận hành một cách đúng đắn.