Để trải nghiệm cuộc gặp gỡ với Thượng Đế, con hãy tổ chức lễ Holi hỏa thiêu ý thức “tôi” sai trái. Vẩy những giọt ánh nhìn (drishti) của con để nhuốm màu cho các linh hồn bằng sắc màu của niềm hạnh phúc, bình an, yêu thương và an lạc.
Avyakt Murli ngày 27/7/2025 (ngày gốc 14/3/2006)
Hôm nay, Người Cha thánh thiện nhất đang tổ chức cuộc gặp gỡ với những đứa con thánh thiện (holy) của Người. Tất cả những đứa con thánh thiện ở khắp mọi nơi, trong khi đang ngồi ở xa, thì lại thật gần gũi. BapDada đang nhìn thấy ngôi sao vận may đang tỏa chiếu lấp lánh trên vầng trán của những đứa con cực kỳ thanh khiết. Trong suốt cả Chu kỳ, không ai khác trở nên cực kỳ thanh khiết. Vào thời kỳ Chuyển giao này, chính các con, những đứa con may mắn, đưa ra lời thề giữ thanh khiết. Trong tương lai, con sẽ hai lần thanh khiết: cơ thể thanh khiết và linh hồn cũng thanh khiết. Con hãy đi một vòng cả Chu kỳ. Cho dù có bao nhiêu linh hồn vĩ đại đến, có rất ít người là thanh khiết - thanh khiết về linh hồn và thanh khiết về cơ thể. Không có linh hồn tôn giáo hay linh hồn chính nhân quân tử nào trở nên thật thanh khiết, và cũng không có linh hồn vĩ đại nào trở nên thật thanh khiết. BapDada tự hào về con “Wah, những đứa con cực kỳ thanh khiết của Ta! Wah!”. Không ai khác trở nên hai lần thanh khiết và được đội hai lần vương miện. Chính các con, những linh hồn hướng thượng, được đội hai lần vương miện. Hình dáng của con, nghĩa là hình dáng hai lần thanh khiết và có hai lần vương miện của con, đang xuất hiện ở trước mặt con, phải không? Đây là lý do vì sao mọi người trên thế giới tổ chức lễ hội như là ký ức về mỗi một điểm đặc biệt mà con đã tạo ra theo cách thực tế trong cuộc đời của con vào thời kỳ Chuyển giao.
Hôm nay cũng vậy, tất cả các con đã đến đây để đón mừng lễ Holi trên chiếc viman (chiếc máy bay) của tình yêu thương. Con đã đến đây để đón mừng lễ Holi, phải không? Tất cả các con đều đã tổ chức lễ Holi của sự thanh khiết trong cuộc đời của con. Con người trên thế giới đã khoác lên dáng vẻ hữu hình cho mọi điều mang ý nghĩa tâm linh, bởi vì họ ý thức cơ thể. Con là người ý thức linh hồn, là người có cuộc đời tâm linh, trong khi họ thì ý thức cơ thể, vì thế họ khoác lên dáng vẻ hữu hình cho mọi thứ. Con đã thiêu rụi tâm ấn cũ của con trong ngọn lửa yoga, trong khi con người trên thế giới thiêu đốt thứ gì đó trong ngọn lửa vật chất. Tại sao? Không thiêu rụi tâm ấn cũ của con, con không thể được nhuốm màu bởi sự đồng hành với Thượng Đế, và con cũng không thể trải nghiệm cuộc gặp gỡ với Thượng Đế. Cuộc đời của con giá trị đến mức mỗi bước đi của con được đón mừng dưới hình thức là lễ hội. Tại sao? Trong suốt thời kỳ Chuyển giao, mỗi người các con đã tạo nên cuộc đời đầy lòng hăng hái và nhiệt tình. Con người tổ chức lễ mừng cho ký ức về cuộc đời của con như là lễ hội diễn ra trong vòng một ngày. Cuộc đời của tất cả các con là cuộc đời đong đầy lòng hăng hái, nhiệt tình và hạnh phúc, phải không? Hay chỉ thỉnh thoảng nó mới diễn ra? Con có liên tục có lòng nhiệt tình không? Hay là chỉ thỉnh thoảng thôi? Những ai trong số các con cảm thấy con có lòng nhiệt tình và niềm hạnh phúc, và niềm hạnh phúc trong cuộc đời của con là món quà đặc biệt từ Thượng Đế, rằng cho dù chuyện gì xảy ra, lòng hăng hái, nhiệt tình và hạnh phúc của cuộc đời Brahmin không bao giờ có thể biến mất, hãy giơ tay lên! Con có trải nghiệm điều này không? BapDada muốn nhìn thấy gương mặt của mỗi một đứa con liên tục hạnh phúc, bởi vì không ai khác có được vận may hạnh phúc (khush nasib) mà con có, và không ai khác có thể có vận may như thế. Những đứa con từ những cánh phục vụ khác nhau (các nhóm chuyên môn) đều đang ngồi ở đây. Vậy thì con đã lên kế hoạch cho bản thân để trở thành hiện thân của trải nghiệm chưa?
BapDada vui lòng. Hôm nay, cánh phục vụ như thế đã đến, cánh phục vụ như thế đã đến. Chào mừng các con. Chúc mừng vì con đã đến. Con có lòng hăng hái và nhiệt tình thật tốt dành cho công việc phục vụ. Tuy nhiên, trước hết, con hãy lên kế hoạch cho bản thân. BapDada đã thấy rằng mỗi một kế hoạch của các cánh chuyên môn thì tốt hơn những kế hoạch còn lại, và các cánh chuyên môn đã đưa ra những kế hoạch thật hay. Cùng với điều đó, lên kế hoạch cho sự tiến bộ của bản thân là điều thật cần thiết. Đây là điều BapDada muốn. Mỗi một nhóm chuyên môn nên lên kế hoạch thực tế cho sự tiến bộ của bản thân và để đạt được số hạng. Con tập hợp lại trong các nhóm, dù con đến từ vùng đất này hay vùng đất nước ngoài. Con tổ chức các cuộc họp và lên kế hoạch. BapDada vui lòng với điều đó, nhưng giống như con lên kế hoạch để làm công việc phục vụ trong nhóm với lòng hăng hái và nhiệt tình, tương tự như vậy, con hãy lập kế hoạch cho sự tiến bộ của bản thân với thật nhiều lòng hăng hái và nhiệt tình, và bằng cách chú ý nhiều đến mức có thể để đạt được số hạng. BapDada muốn nghe được rằng trong tháng này, mỗi một cánh chuyên môn đưa kế hoạch cho sự tiến bộ của bản thân vào thực tế. Những đứa con từ những lĩnh vực chuyên môn khác nhau đã đến, các con hãy giơ tay lên! Tất cả những đứa con từ các lĩnh vực chuyên môn. Achcha, rất nhiều con đã đến. Nhiều cánh phục vụ đã đến. BapDada đã nghe được rằng có năm hoặc sáu nhóm phục vụ trong các lĩnh vực chuyên môn đã đến. Tốt lắm. Chào đón các con. Giờ đây, vẫn còn một cuộc gặp gỡ nữa, cuộc gặp sau cùng của mùa này. BapDada đã giao cho con bài tập về nhà. BapDada nhìn vào kết quả mỗi ngày. Con có thể nghĩ rằng BapDada sẽ nhận được tài khoản của con trong cuộc gặp gỡ sau cùng, nhưng BapDada kiểm tra tài khoản của con mỗi ngày. Con vẫn còn 15 ngày nữa. Trong 15 ngày sắp tới, BapDada đang đưa ra dấu hiệu cho những ai từ những lĩnh vực chuyên môn khác nhau đã đến - những đứa con là công cụ trong các lĩnh vực chuyên môn thì đã không đến: Mỗi một lĩnh vực chuyên môn hãy lên kế hoạch cho sự tiến bộ của bản thân để trở thành hiện thân của một sức mạnh cụ thể nào đó, để trở thành hiện thân của đức hạnh cụ thể nào đó, để trao ánh sáng và sức mạnh mang lại lợi ích cho thế giới. Mỗi một lĩnh vực chuyên môn hãy quyết định điều này giữa các con với nhau và kiểm tra xem: Tất cả những thành viên thuộc về mỗi một cánh phục vụ chuyên môn: thật tốt rằng con đã trở thành thành viên, nhưng mỗi một thành viên đều trở thành số một. Đừng để tên của con được viết ra như là thành viên của một cánh phục vụ chuyên môn nào đó. Con là thành viên cho sự tiến bộ của bản thân, thuộc về cánh phục vụ cho lĩnh vực chuyên môn nào đó. Điều này khả thi không? Những ai là công cụ cho những cánh phục vụ khác nhau, hãy đứng dậy! Những ai là công cụ ở nước ngoài, hãy đứng dậy! Bốn hoặc năm công cụ cho các quốc gia ở nước ngoài, hãy đứng dậy! (BapDada nói với các chị lớn từ nước ngoài) BapDada thấy tất cả các con đều là những hình ảnh thật mạnh mẽ. Tất cả các con đều là những hình ảnh thật tốt đẹp. Con có cảm thấy chắc chắn con có thể làm điều gì đó và trình cho BapDada trong vòng 15 ngày không? Điều đó khả thi không? Con hãy nói đi. Việc này khả thi không? (Chúng con sẽ nỗ lực trọn vẹn.) Con hãy nói thêm đi. Điều gì khả thi? (Cánh phục vụ cho các nhà quản lý đã lên kế hoạch đó là không ai trở nên tức giận.) Con cũng đang có những câu hỏi phỏng vấn về điều này, phải không? Các giáo viên hãy duy trì lòng can đảm. Sau khi đặt câu hỏi khảo sát xong, con có thể đưa ra kết quả trong vòng 15 ngày không? Những đứa con đến từ nước ngoài đang nói “Thưa vâng”. Con nghĩ gì? Việc này khả thi không? Những đứa con đến từ Bharat, con hãy nói đi! Việc này khả thi không? Nhìn thấy hình ảnh của tất cả các con, BapDada cảm thấy kết quả thật là tốt. Tuy nhiên, nếu con nỗ lực để chú ý trong suốt 15 ngày còn lại, sự thực hành này cũng sẽ hữu ích trong tương lai. Giờ đây, con hãy tổ chức cuộc gặp gỡ để BapDada trao số hạng cho bất kỳ ai muốn giữ mục tiêu có đức hạnh hoặc sức mạnh nào đó. BapDada tiếp tục nhìn thấy ai ở trong cánh số một trong việc phục vụ cho bản thân. BapDada thấy rằng những kế hoạch thật hay được đưa ra, nhưng nếu công việc phục vụ và sự tiến bộ của bản thân không diễn ra đồng thời, thì không có nhiều thành công đến thế trong những kế hoạch phục vụ lẽ ra nên có. Vì thế, nhìn thấy sự đến gần của thời gian đang ở ngay trước mặt, con hãy giữ cho công việc phục vụ và sự tiến bộ của bản thân kết hợp với nhau. Không được chỉ có sự tiến bộ của bản thân thôi; mà cũng phải có cả công việc phục vụ nữa, thông qua trạng thái tiến bộ của bản thân con, sẽ có thành công nhiều hơn trong công việc phục vụ mà con làm. Dấu hiệu của thành công trong công việc phục vụ và trong sự tiến bộ của bản thân là con sẽ hài lòng với bản thân trong cả hai việc này, và bất kỳ ai mà con phục vụ cho họ cũng trải nghiệm sự hài lòng thông qua công việc phục vụ ấy. Nếu bản thân con và những ai mà con là công cụ phục vụ cho họ không trải nghiệm được sự hài lòng, thì sẽ có thành công ít hơn và con sẽ phải nỗ lực nhiều hơn.
Tất cả các con có biết chiếc chìa khóa vàng nào giúp đạt được thành công dễ dàng trong công việc phục vụ và trong sự tiến bộ của bản thân không? Tất cả các con đều đã trải nghiệm về nó. Chiếc chìa khóa vàng đó là: có ý thức là công cụ trong hành vi cư xử, trên gương mặt, trong các mối quan hệ và mối liên hệ của con, trở nên khiêm tốn và nói những lời thanh khiết, giống như con đã nhìn thấy cha Brahma và mẹ Jagadamba làm như thế. Tuy nhiên, giờ đây, trong một số trường hợp, có mức độ % đối với thành công trong công việc phục vụ, vậy thì lý do cho điều đó là gì? Tại sao lại có mức độ % giữa điều con muốn, con muốn bao nhiêu và những kế hoạch mà con đưa ra cho điều đó? BapDada đã thấy rằng ở phần đông các con, lý do cho việc thiếu thành công đó là một từ. Đó là từ nào? “Tôi”. Từ “tôi” được sử dụng theo ba cách. Trong trạng thái ý thức linh hồn, “tôi” là linh hồn, con sử dụng từ “tôi”. Trong trạng thái ý thức cơ thể cũng vậy, con nói “Bất cứ điều gì tôi nói, bất cứ điều gì tôi làm đều đúng, tôi thông thái hơn cả”. Đó là cái “tôi” hữu hạn. Trong trạng thái ý thức cơ thể, cũng có cái “tôi”, và cái “tôi” thứ ba là khi ai đó trở nên phiền muộn, người ấy sử dụng từ “tôi”. “Tôi không thể làm việc này. Tôi không có lòng can đảm. Tôi không thể chịu đựng khi nghe điều này. Tôi không thể dung chứa chuyện này”. Vì thế, BapDada liên tục nghe nhiều bài hát về ba loại cái “tôi” này. Điểm đặc biệt mà cha Brahma và mẹ Jagadamba có trong việc đạt được số hạng của họ đó là họ hoàn toàn không có bất kỳ ý thức “tôi” sai nào. Họ hoàn toàn ngu ngơ đối với nó. Cha Brahma không bao giờ nói “Ta đang đưa ra lời khuyên này. Ta đúng”, mà luôn là “Baba, Baba. Baba đang làm cho ta thực hiện việc đó. Ta không đang thực hiện việc đó. Ta không khôn khéo, chính những đứa con mới khôn khéo”. Câu khẩu hiệu của Jagadamba đó là – con có nhớ không? Những đứa con lâu năm hơn hẳn sẽ nhớ. “Đấng đang trao những lời chỉ dẫn đang làm cho tôi cử động. Tôi không đang cử động, mà chính Người Cha là Karavanhar đang làm cho tôi thực hiện việc đó”. Vì thế, trước hết, tất cả các con phải chấm dứt cái “tôi” cao ngạo và cảm giác bị phỉ báng, và tiến về phía trước. Hãy để “Baba, Baba” phát ra từ con một cách tự nhiên trong mọi khía cạnh. Hãy để tiếng gọi này phát ra tự nhiên trong mọi khía cạnh. Hãy để cho lời này phát ra tự nhiên bởi vì tất cả các con đều có suy nghĩ là trở nên ngang bằng với Người Cha. Để trở nên ngang bằng, con chỉ cần thiêu đốt cái “tôi” đường bệ này. Được rồi, con sẽ không trở nên tức giận. Tại sao lại có sự tức giận? Bởi vì con có ý thức “tôi”.
Con đã đến đây để tổ chức lễ Holi. Vì thế, hoạt động đầu tiên của lễ Holi được tổ chức là gì? Đó là thiêu đốt. Con thật giỏi và thật xứng đáng. Con chính là ngọn đèn hy vọng của Người Cha. Con chỉ cần cắt bỏ cái “tôi” nhỏ bé này. Cắt bỏ hai cái “tôi” và chỉ cần giữ lại một cái “tôi”. Tại sao? BapDada đang thấy rằng nhiều anh chị em của con – không phải Brahmin, mà là những linh hồn không có kiến thức – đã trở nên ưu phiền trong cuộc sống của họ. Giờ đây con sẽ phải chắp đôi cánh can đảm cho họ. Họ đã trở nên hoàn toàn không còn nguồn hỗ trợ và đã mất hết hy vọng. Vì thế, hỡi những người nhân từ, giàu lòng trắc ẩn, đầy tử tế, những linh hồn thánh thần đặc biệt yêu thương của thế giới, hãy đáp ứng những mong nguyện của họ với những lời chúc thanh khiết, cảm nhận nhân từ và ý thức linh hồn của con! Con không cảm nhận được sóng rung động đau khổ và bất an của họ sao? Con là linh hồn công cụ, là linh hồn tổ tiên, là linh hồn xứng đáng được tôn thờ, là phần thân của cái cây và là phần gốc rễ. Mọi người đang tìm kiếm con “Những người bảo vệ cho chúng ta đã đi đâu rồi? Những vị thần đặc biệt kính yêu của chúng ta đã đi đâu rồi?”. Người Cha nghe được rất nhiều lời cầu gọi. Giờ đây, cùng với sự tiến bộ của bản thân, con hãy trao cho họ sakaash (luồng năng lượng) gồm những sức mạnh khác nhau. Con hãy trao cho họ đôi cánh của lòng can đảm. Ánh nhìn drishti của con chính là những giọt nước màu vẩy lên họ. Con hãy sử dụng chiếc bình vẩy nước là ánh nhìn drishti của con, tô điểm cho họ với sắc màu của niềm hạnh phúc, bình an, tình yêu thương và niềm an lạc. Con đã được nhuốm màu với sắc màu là sự đồng hành của Thượng Đế. Hãy trao cho tất cả các linh hồn khác một chút trải nghiệm về sắc màu tâm linh. Hãy trao cho họ trải nghiệm về cuộc tề tựu đầy hứa hẹn, cuộc gặp gỡ với Thượng Đế. Hãy chỉ cho những linh hồn lang thang con đường để họ tiến đến đích đến của mình.
Con hãy lên kế hoạch cho sự tiến bộ của bản thân, trong đó con trở thành người kiểm tra của chính mình và kiểm tra xem không có bất kỳ cái “tôi” đường bệ nào đang trỗi dậy. Hôm nay, con đã đến để tổ chức lễ Holi, vì thế BapDada đang trao cho con suy nghĩ này: Hôm nay, trước khi con rời đi, con sẽ hỏa thiêu cái “tôi” cao ngạo và cảm giác bị phỉ báng, nỗi muộn phiền. Con sẽ không mang nó về cùng với con. Con sẽ đốt bỏ thứ gì đó, phải không? Con sẽ đốt lên ngọn lửa chứ? Ngọn lửa yoga mãnh liệt như núi lửa – thiêu rụi nó trong ngọn lửa này. Con có biết cách đốt bỏ nó không? Con có biết cách có yoga núi lửa mãnh liệt không? Hay là con chỉ biết cách có yoga bình thường thôi? Con hãy trở thành người có yoga núi lửa, trở thành ngọn hải đăng và trạm điện. Con có thích điều đó không? Làm ơn hãy chú ý! Hãy đốt bỏ cái “tôi”!
Khi BapDada nghe bài hát “tôi, tôi”, Người tắt nó ngay. Còn khi có bài hát “Wah! Wah!”, Người vặn to âm thanh lên, nhưng có sự lôi kéo trong ý thức “tôi, tôi”. Sẽ có sự lôi kéo trong mọi thứ “Không phải thế này, không phải thế kia, không giống như thế này, không giống như thế kia”. Vì thế, do sự lôi kéo này, cho nên căng thẳng được tạo ra. BapDada không thích sự gắn kết, căng thẳng và tính cách sai trái. Thật ra, ý nghĩa của từ “swa-bhav” (bản tính), cảm nhận về bản thân – thì rất hay, nhưng nó lại bị hiểu theo nghĩa sai. Con không được để mình bị lôi kéo vào tình huống, và con cũng không lôi kéo bất kỳ ai về phía con. Điều đó cũng gây ra nhiều nỗi phiền muộn. Cho dù ai đó có nói với con nhiều bao nhiêu, thì cũng đừng lôi kéo họ về phía con. Con không nên bị lôi kéo vào tình huống, và con cũng không nên lôi kéo bất cứ điều gì về phía con. Hãy chấm dứt mọi sự lôi kéo. Chỉ có “Baba, Baba và Baba”. Con có thích điều này không? Vì thế, hãy bỏ lại đằng sau những cái “tôi” sai, đừng mang theo nó nữa. Nó sẽ tạo ra gánh nặng cho đoàn tàu. Con có bài hát “Con thuộc về Baba và Baba thuộc về con”. Vì thế, con chỉ cần giữ lấy một cái “tôi”. Hãy chấm dứt hai cái “tôi” kia. Con đã tổ chức lễ Holi rồi; con đã thiêu rụi mọi thứ, kể cả trong suy nghĩ của con. Giờ đây, con sẽ tạo ra suy nghĩ. Con có suy nghĩ không? Hãy giơ tay lên. Con đã thiêu rụi nó rồi chứ? Hay là vẫn còn lại một chút? Con có nên được cho phép vẫn chừa lại một ít không? Con có nên được cho một chút để có sự tự do không? Con có nên được trao cho sự tự do một chút không? Những ai trong số các con nghĩ rằng con nên có sự tự do được giữ lại một ít, hãy giơ tay lên! Sẽ còn lại một ít, phải không? Con thật là can đảm. Chúc mừng các con! Hãy nhảy múa và ca hát trong niềm hạnh phúc, không phải với sự căng thẳng. Achcha.
Giờ đây, trong vòng một giây, con hãy chấm dứt mọi suy nghĩ trong tâm trí của con. Trong vòng một giây, con hãy ngồi với Người Cha cao quý nhất ở vùng tối cao, ở nơi tối thượng, trong trạng thái tối thượng. Con hãy trở thành chủ nhân toàn năng giống như Người Cha, và trao những tia sức mạnh cho các linh hồn trên thế giới. Achcha.
Gửi đến tất cả các con, những đứa con cao quý nhất, thánh thiện nhất ở khắp mọi nơi; gửi đến những linh hồn đặc biệt mang lại lợi ích cho thế giới; gửi đến tất cả những linh hồn tổ tiên và xứng đáng được tôn thờ; gửi đến tất cả những đứa con được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim của Người Cha, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste của BapDada, cùng với lời chúc phúc và tình yêu thương từ trái tim của Người.
BapDada đã nhận được tất cả những lời nhắn được gửi đến thông qua thư từ, email, lời nhắn gửi từ máy tính của những đứa con ở xa, và Người đang nhìn ngắm những đứa con ngồi riêng tư trước mặt Người, BapDada đang trao cho con nỗi nhớ và niềm thương gấp muôn triệu lần. Achcha.
Lời chúc phúc: Mong con là hình ảnh hỗ trợ và hình ảnh nâng đỡ, làm cho tất cả các linh hồn trở nên mạnh mẽ bằng cách duy trì nhận thức về hình dáng xứng đáng được tôn thờ của con.
Các con, những Brahmin, những người sẽ trở thành thánh thần, là phần thân của cái Cây Chu kỳ và là tổ tiên của mọi người. Nền tảng cho mọi hành động, nền tảng cho các giới luật của dòng tộc, nền tảng cho những phong tục và hệ thống chính là các con, những linh hồn tổ tiên, hình ảnh hỗ trợ và hình ảnh nâng đỡ. Thông qua con, phần thân cây, tất cả các linh hồn nhận được sức mạnh có suy nghĩ hướng thượng và tất cả các sức mạnh. Mọi người đều theo con, đây là lý do vì sao con phải tạo ra mỗi một suy nghĩ và thực hiện mỗi một hành động trong khi xem con chịu trách nhiệm cho trọng trách to lớn như thế bởi vì thời gian và tình trạng của thế giới phụ thuộc vào con, linh hồn tổ tiên.
Khẩu hiệu: Những ai lan tỏa những tia sức mạnh đi khắp mọi nơi thì chính là chủ nhân mặt trời kiến thức.
*** Om Shanti ***
Tích lũy sức mạnh của suy nghĩ và trở thành công cụ cho công việc phục vụ hướng thượng
Sức mạnh kiểm soát và cai trị của con bị giảm là do ba từ: 1) “Tại sao?”, 2) “Cái gì?”,
3) “Muốn”. Con hãy chấm dứt ba từ này và chỉ nói một từ “Wah!” (“Tuyệt vời!”), rồi con sẽ phát triển được sức mạnh kiểm soát. Sau đó, với sức mạnh từ suy nghĩ của con, con sẽ có thể trở thành công cụ cho công việc phục vụ vô hạn.