Trọng tâm: Con ngọt ngào, Baba đã đến để làm cho các con trở thành vua của các loài hoa. Vì vậy, không nên có mùi hôi của sự ô trọc.
Câu hỏi: Các con nên nỗ lực gì để chấm dứt đi tất cả mọi dấu vết của thói tật?
Trả lời: Liên tục nỗ lực giữ mình ở trong sự hướng nội. Hướng nội có nghĩa là tách rời khỏi cơ thể của con trong một giây. Con nên quên hoàn toàn mọi thứ của thế giới này. Đi vượt thoát lên trên và đi xuống chỉ trong một giây. Khi con thực hành điều này, mọi dấu vết của thói tật sẽ kết thúc. Trong khi thực hiện các hành động, hãy hướng nội; nhờ sự hướng nội này mà con cảm nhận được sự tĩnh lặng như chết. Không nên có một tiếng động hay chuyển động dù nhỏ nhất nào, cứ như thể thế giới này không tồn tại.
Om shanti. Mỗi người các con được yêu cầu ngồi ở đây và được bảo: Hãy trở nên vô thể và nhớ đến Cha. Cùng với điều này, hãy nhớ đến chu kỳ thế giới. Con người không biết về chu kỳ 84 kiếp sinh. Họ sẽ không hiểu gì cả. Chỉ những ai đi trọn chu kỳ 84 kiếp thì mới hiểu được điều này. Con chỉ cần nhớ nó. Đây được gọi là xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân, thông qua đó mọi suy nghĩ mang tính quỷ đều chấm dứt. Không phải là có một con quỷ ngồi đây sẽ bị cắt cổ. Người ta thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Các con nhận được kiến thức này ở đây.
Trong khi đang sống ở nhà, các con phải giữ mình thanh khiết như đóa sen. Thượng Đế nói: Bằng cách trở nên thanh khiết trong một kiếp này mà các con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết tương lai trong 21 kiếp. Thời kì vàng được gọi là Ngôi Đền của Shiva và thời kì sắt được gọi là nhà thổ. Thế giới này phải thay đổi. Đó chỉ là chuyện của Bharat. Các con không nên quan tâm đến những gì người khác nói. Một số người hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với động vật? Điều gì sẽ xảy ra với các tôn giáo khác? Hãy nói với họ: Trước hết, hãy hiểu về bản thân mình, sau đó mới hỏi về người khác. Bởi vì người dân Bharat đã quên mất tôn giáo/ lối sống của chính mình, vì vậy, họ trở nên bất hạnh. Chính ở Bharat, mà người ta mới cầu gọi: Người là Mẹ và Cha. Ở nước ngoài, họ không sử dụng thuật ngữ "Mẹ và Cha" nhiều như thế; họ chỉ đơn giản nói về Thượng Đế, Người Cha. Thật sự đã từng có rất nhiều hạnh phúc ở Bharat. Chỉ có các con mới biết rằng Bharat đã từng là thiên đường.
Người Cha đến và thay đổi gai thành hoa. Người Cha còn được gọi là Chủ nhân của Khu vườn. Mọi người cầu gọi đến Người rằng, "Xin hãy đến và thay đổi gai thành hoa!" Người Cha tạo ra khu vườn hoa đó. Sau đó, Maya biến nó thành khu rừng của những cái gai. Mọi người nói, "Ôi Thượng Đế, Maya của Người rất mạnh mẽ!" Họ không biết Thượng Đế cũng không biết Maya. Có người đã nói những lời đó và những người khác tiếp tục lặp lại chúng. Những lời nói ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Các con hiểu rằng vở kịch này là về vương quốc Rama và vương quốc Ravan. Trong vương quốc của Rama có niềm hạnh phúc, và trong vương quốc của Ravan có đau khổ. Điều này áp dụng ở đây. Đây không phải là Maya của Thượng Đế. Maya ám chỉ năm thói hư tật xấu. Chúng cũng được gọi là Ravan. Tuy nhiên, con người phải nhận kiếp tái sinh và bước vào chu kì 84 kiếp: từ thanh khiết (satoguni), con phải trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Vào thời gian này, mọi người đều được sinh ra từ thói tật và đây là lý do vì sao họ được gọi là thói tật. Những cái tên đã nói lên điều đó: thế giới thói tật và thế giới không thói tật. Việc thế giới từ mới trở thành cũ như thế nào là điều dễ hiểu. Buổi ban đầu, ở trong thế giới mới, có thiên đường. Các con biết rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, thiết lập thiên đường và có rất nhiều hạnh phúc ở đó. Không ai hiểu được làm thế nào có ngày thông qua kiến thức này và đêm thông qua thờ cúng. Đã được nhớ đến rằng có ngày của Brahma và những tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma, những Brahmin. Sau đó, có đêm của chính những Brahmin đó. Người ta không hiểu rằng ngày và đêm đang diễn ra ở đây. Nếu đó là đêm của Prajapita Brahma, thì chắc chắn đó cũng phải là đêm của các Brahmin, những tạo vật được sinh ra từ miệng. Trong suốt nửa chu kỳ, đó là ngày và trong nửa còn lại, là đêm. Người Cha giờ đây đã đến để làm cho thế giới trở nên không thói tật. Người Cha nói: Các con, sắc dục là kẻ thù lớn nhất của con. Con phải chiến thắng nó. Các con phải trở nên hoàn toàn không thói tật và thanh khiết. Bằng cách trở nên ô trọc, các con đã phạm phải rất nhiều tội lỗi. Đây là thế giới của những linh hồn tội lỗi. Tội lỗi chắc chắn được thực hiện thông qua cơ thể, thế nên linh hồn mới trở nên có tội. Không có tội lỗi nào bị phạm phải trong thế giới thanh khiết của các vị thần. Ở đây, các con đang trở nên cao quý hướng thượng và nhân từ hơn bằng cách tuân theo Shrimat.
Có chuỗi tràng hạt của Shri Shri 108. Trên cùng, có chùm tua rua; nó ám chỉ đến Shiva. Người là bông hoa vô hình. Sau đó, trong hình dạng hữu hình, có nam và nữ, từ đó chuỗi tràng hạt được tạo ra. Shiv Baba làm cho họ xứng đáng được tôn thờ và được nhớ đến. Các con biết rằng Baba đã đến để thay đổi các con trở thành những hạt của chuỗi hạt chiến thắng. Chúng ta đang chinh phục thế giới bằng sức mạnh của sự tưởng nhớ. Chính nhờ sự tưởng nhớ này mà tội lỗi của các con mới được loại bỏ, sau đó các con trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Những người kia nói nhưng họ không hiểu, "Ôi Thượng Đế, Maya của Người thật hùng mạnh." Khi ai đó có nhiều của cải, họ nói rằng người đó có rất nhiều Maya. Thực ra, Maya ám chỉ năm thói hư tật xấu, nó cũng được gọi là Ravan. Sau đó, họ đã tạo ra một bức tranh Ravan với mười cái đầu. Vì bức tranh đó đã tồn tại, nên cần phải có lời giải thích về nó. Ví dụ, người ta kể về Angad rằng, mặc dù Ravan đã cố gắng lay chuyển vị thần ấy, nhưng hắn ta không thể lay chuyển vị thần ấy một chút nào. Họ chỉ tạo ra những ví dụ, vì không có gì giống như thế. Người Cha nói: Cho dù Maya cố gắng lay chuyển con thế nào, con vẫn phải giữ mình vững vàng kiên định. Những ví dụ đã được tạo ra về Ravan, Hanuman, Angad, v.v. Con hiểu ý nghĩa của những ví dụ đó. Cũng có ví dụ về loài bướm đêm vo ve. Tên của loài ong vo ve (brahmari) và giáo viên Brahmin (brahmini) nghe rất giống nhau. Các con vo ve kiến thức và yoga này cho những loài côn trùng dơ bẩn và làm cho chúng trở nên thanh khiết từ ô trọc. Hãy nhớ đến Người Cha và con sẽ trở nên satopradhan.
Cũng có ví dụ về loài rùa: chúng rút hết các chi thể lý của mình và trở nên hướng nội. Người Cha nói với con: con phải thực hiện hành động, nhưng sau đó, hãy trở nên hướng nội như thể thế giới này thậm chí không tồn tại. Hãy để mọi chuyển động và âm thanh kết thúc. Trên con đường thờ cúng, người ta hướng ngoại. Họ hát hò, làm đủ thứ trò, gây náo loạn, tiêu tốn bao nhiêu tiền. Họ tổ chức bao nhiêu hội chợ. Người Cha nói: Hãy ngưng làm tất cả những điều đó đi, hãy trở nên hướng nội như thể thế giới này không còn tồn tại. Hãy tự kiểm tra bản thân con xem, con đã trở nên xứng đáng chưa: Có thói hư tật xấu nào làm phiền tôi không? Tôi có nhớ đến Người Cha không? Ngày cũng như đêm, các con nên nhớ đến Người Cha, Đấng đã làm cho các con thành chủ nhân của thế giới. Tôi là linh hồn và Người là Cha của tôi. Hãy liên tục nhắc nhớ bên trong con rằng: “Tôi đang trở thành bông hoa của thế giới mới đó”. Tôi không phải trở thành bông hoa hôi hay bông hoa chứa chất độc. Tôi phải trở thành bông hoa ngát hương, vua của muôn loài hoa. Không được có bất kỳ mùi hôi thối nào. Tất cả những suy nghĩ xấu xa tệ hại phải được loại bỏ. Nhiều cơn bão Maya sẽ đến và khiến các con sa ngã. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào thông qua các cơ quan thể lý của con. Hãy làm cho bản thân con trở nên rất mạnh mẽ theo cách này và cải sửa bản thân. Tôi không được nhớ đến bất kỳ con người có cơ thể nào. Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn, nhớ đến Ta và tiếp tục thực hiện hành động vì sự sống của cơ thể con. Con cũng có thể dành thời gian cho việc đó. Tiếp tục ca ngợi Người Cha ngay cả trong khi con đang dùng bữa. Khi con ăn trong sự tưởng nhớ đến Baba, thức ăn ấy sẽ trở nên thanh khiết. Khi con liên tục tưởng nhớ đến Người Cha, sự tưởng nhớ này sẽ cắt đi tội lỗi của con từ nhiều kiếp và con sẽ trở nên satopradhan. Con phải kiểm tra bản thân để xem con đã trở thành vàng ròng đến mức nào. Hôm nay tôi đã ở trong sự tưởng nhớ bao nhiêu giờ? Hôm qua, tôi ở trong sự tưởng nhớ ba giờ. Hôm nay, tôi ở trong sự tưởng nhớ hai giờ. Do đó, hôm nay đã có thua lỗ mất mát. Vẫn tiếp tục có sự trồi sụt lên xuống. Khi mọi người đi hành hương, có chỗ cao chỗ thấp ở những nơi khác nhau. Trạng thái của con cũng tiếp tục lên xuống.
Mỗi người các con phải nhìn vào tài khoản của riêng mình. Điều chính là cuộc hành hương tưởng nhớ. Vì đây là tầm nhìn của Thượng Đế nên chắc chắn chỉ con cái của Người mới được Người dạy dỗ. Làm thế nào Người có thể dạy cho cả thế giới? Ai có thể được gọi là Thượng Đế? Krishna là con người có cơ thể. Chính Người Cha Tối Cao vô hình, Linh Hồn Tối Cao, mới được gọi là Thượng Đế. Chính Người mới nói: Ta đi vào cơ thể bình thường. Được nhớ rằng Brahma có cơ thể già nua. Chỉ có một ông già mới có râu và ria mép bạc trắng. Một cỗ xe ngựa trưởng thành, giàu kinh nghiệm chắc chắn được cần đến. Thượng Đế có đi vào cỗ xe trẻ tuổi không? Đích thân Người nói: Không một ai biết Ta. Người là Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Người Cha. Người là Linh Hồn Tối Cao.
Các con đã từng thanh khiết 100%. Giờ đây các con đã trở nên ô trọc 100%. Ở trong thời kì vàng, có thanh khiết 100%. Do đó, cũng có bình an và thịnh vượng. Điều quan trọng nhất là sự thanh khiết. Con có thể thấy những người ô trọc cúi lạy trước những bức tượng thần thanh khiết và hát lời ca ngợi họ như thế nào. Họ không bao giờ nói với các ẩn sĩ rằng: "Các ngài tràn đầy đức hạnh, còn chúng tôi là những tội đồ tha hóa". Họ nói điều này với các bức tượng thần. Baba đã giải thích: Mọi người đều cúi đầu trước một kumari. Sau đó, khi cô ấy kết hôn, cô ấy đắm chìm trong thói tật và cô ấy phải cúi đầu trước tất cả mọi người. Người Cha nói: Nếu bây giờ con trở nên không thói tật, thì con sẽ trở nên không thói tật suốt nửa chu kỳ. Vương quốc của năm thói tật giờ đây sắp kết thúc. Đây là vùng đất của cái chết còn kia là vùng đất của sự bất tử.
Mỗi các con, những linh hồn giờ đây đã nhận được con mắt thứ ba của kiến thức này. Chỉ có Người Cha mới trao cho các con điều này. Một dấu tilak được đặt trên vầng trán. Các con, những linh hồn bây giờ đang được trao cho kiến thức này. Để làm gì? Để các con có thể tự trao cho mình dấu tilak của quyền trị vì. Khi một người đang học để trở thành luật sư, người đó tự trao cho mình dấu tilak của luật sư. Nếu một người học, người đó sẽ được trao cho một dấu tilak. Người ta không thể nhận được nó bằng cách cầu xin chúc phúc. Trong trường hợp đó, giáo viên sẽ phải có lòng nhân từ dành tất cả mọi người và tất cả sẽ thi đậu. Các con phải tự trao cho mình dấu tilak của quyền trị vì. Bằng cách nhớ đến Cha, tội lỗi của con mới được loại bỏ và, bằng cách xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân mà con mới trở thành vị hoàng đế cai trị địa cầu. Người Cha nói: Ta làm cho các con trở thành vua của các vị vua. Thánh thần thì đội vương miện kép. Ngay cả những vị vua ô trọc cũng thờ phụng họ. Ta làm cho các con hướng thượng hơn nhiều so với những vị vua thờ phụng con. Những ai đã cúng dường nhiều và làm nhiều việc từ thiện sẽ được tái sinh thành vua nhờ những hành động tốt mà họ đã làm. Ở đây các con đang nhận được của cải kiến thức bất diệt này để hấp thu và trao tặng lại cho người khác. Đây là nguồn thu nhập của con. Những giáo viên kia thì trao tặng cho các học trò những bài học. Những bài học này chỉ là tạm thời. Khi những học trò đó hoàn thành việc học ở nước ngoài rồi quay trở về nhà và nếu sau đó, họ bị suy tim, thì tất cả những bài học đó kết thúc. Những thứ như vậy là dễ hoại diệt, phải không? Tất cả những nỗ lực đó đã bị lãng phí. Công sức của con không thể bị lãng phí như vậy. Con càng học nhiều, thì việc học này sẽ ở lại với con trong suốt 21 kiếp. Không có cái chết yểu ở đó. Con mang theo việc học này với mình. Cũng như Người Cha là Đấng Mang Lại Lợi Ích thì các con cũng phải trở thành những người mang lại lợi ích và chỉ cho mọi người con đường này.
Baba cho các con lời khuyên thật hay. Chỉ cần giải thích cho mọi người tại sao lại có nhiều lời ca ngợi về một Shrimad Bhagawad Gita, viên ngọc quý nhất trong tất cả các kinh sách. Chỉ có những chỉ dẫn của Thượng Đế là hướng thượng, nhưng ai được gọi là Thượng Đế? Chỉ có thể có duy nhất một Thượng Đế. Người là Đấng vô hình, Người Cha của tất cả các linh hồn. Đây là lý do vì sao người ta nói rằng tất cả đều là anh em của nhau. Sau đó, khi thế giới mới đó được tạo ra thông qua Brahma, các con trở thành anh chị em. Vào lúc này, các con là anh chị em. Vì vậy, các con phải giữ mình thanh khiết. Đây là chiến thuật tốt để giữ mình thanh khiết. Con mắt tội phạm phải hoàn toàn kết thúc. Các con phải rất cẩn thận để đôi mắt của mình không trở nên tinh quái. Khi con thấy đậu gà rang được bán trên phố, con không muốn ăn một ít, phải không? Nhiều người có những ham muốn như vậy và họ thậm chí còn ăn chúng. Khi một chị gái Brahmin đi đâu đó với một người anh trai và anh ta đề nghị mua cho cô ấy một ít đậu gà, cô ấy nghĩ rằng ăn chúng một lần thì không phải là tội lỗi. Những người yếu sẽ ăn chúng mà không do dự. Có một ví dụ trong kinh điển về điều này. Họ đã bịa ra những câu chuyện đó. Tất cả đều áp dụng cho thời gian này.
Tất cả các con đều là Sita. Người Cha bảo các con hãy nhớ đến một Người Cha để tội lỗi của các con có thể được cắt bỏ. Thế thôi, không có gì khác. Con hiểu rằng Ravan thực sự không phải là một con người. Khi những thói tật đi vào con người, chúng được cho là thuộc về cộng đồng của Ravan. Khi ai đó thực hiện những hành động như thế, người ta nói với anh ta: Bạn giống như một con quỷ. Hành vi của anh ta mang tính quỷ. Những người thói tật thì được gọi là những kẻ làm ô danh dòng tộc. Người Cha vô hạn nói: Ta làm cho các con từ xấu xí trở nên xinh đẹp và sau đó các con tự làm dơ bẩn gương mặt của mình. Các con phải hứa sẽ giữ thanh khiết, và rồi sau đó các con lại trở nên thói tật. Những người như thế thậm chí còn trở nên xấu xí hơn trước. Đây là lý do vì sao họ được gọi là những người có trí tuệ sỏi đá. Giờ đây, con đang trở thành người có trí tuệ thánh thiện. Trạng thái của con đang đi lên. Ngay khi con nhận ra Người Cha, con trở thành chủ nhân của thế giới. Không thể có nghi ngờ gì về điều này. Người Cha là Thượng Đế của Thiên Đường, là Người Cha. Do đó, Người chắc chắn sẽ mang thiên đường đến như món quà dành cho các con.
Mọi người ăn mừng ngày sinh của Shiva. Khi đó, họ làm gì? Họ nhịn ăn. Thực ra, việc nhịn ăn nên được thực hiện là nhịn dành cho các thói tật: các con không được tham đắm vào trong thói tật. Chính thông qua các thói tật mà các con phải chịu đau khổ từ lúc nó bắt đầu, xuyên suốt giữa cho đến tận lúc cuối. Bây giờ, hãy trở nên thanh khiết trong kiếp sinh này. Sự hủy diệt của thế giới cũ đang ở ngay trước mắt. Hãy xem bằng cách nào mà chỉ còn 900.000 người ở Bharat; khi đó sẽ có bình an. Sẽ không còn tôn giáo/lối sống nào khác gây ra bất kỳ xung đột nào. Một lối sống sẽ được thiết lập và tất cả các tôn giáo khác bị phá hủy. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy hấp thụ của cải bất diệt của kiến thức này, sau đó quyên tặng nó. Hãy tự trao cho chính mình dấu tilak của quyền trị vì thông qua việc học này. Hãy trở thành người mang lại lợi ích cho thế giới, giống như Người Cha.
2. Hãy tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa về đồ ăn thức uống. Hãy cẩn trọng đừng để đôi mắt của con lừa phỉnh con. Hãy cải sửa bản thân. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào thông qua các cơ quan thể lý của con.
Lời chúc phúc: Mong con liên tục trải nghiệm sức mạnh của tâm trí và sử dụng nó để hợp tác trong những nhiệm vụ vô hạn.
Để chuyển hóa vật chất và rung động của các linh hồn ô trọc (tamoguni), để giữ cho bản thân an toàn trong bầu không khí và sóng rung động của sự đổ máu không cần thiết, hãy trao đi sự hợp tác cho nhiều linh hồn và bắt đầu sự sáng tạo mới với sức mạnh của yoga cho thế giới mới – Đối với tất cả những nhiệm vụ to lớn này, con cần sức mạnh của tâm trí. Chỉ bằng sức mạnh của tâm trí, mà những khoảnh khắc cuối cùng của con mới thật tươi đẹp. Sức mạnh của tâm trí nghĩa là sức mạnh của những suy nghĩ hướng thượng, là có một đường kết nối rõ ràng với Đấng Duy Nhất. Giờ đây, hãy trải nghiệm điều này và con sẽ có thể hợp tác trong những nhiệm vụ vô hạn và đạt được quyền đối với vương quốc vô hạn.
Khẩu hiệu: Không hề sợ hãi và khiêm nhường là hình dáng của một yogi và của linh hồn gyani.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành một yogi dễ dàng, hãy trải nghiệm tình yêu của Thượng Đế.
Tình yêu thương của Thượng Đế là chiếc xích đu hạnh phúc. Khi đu đưa trong chiếc xích đu mang lại hạnh phúc này, và luôn tan hòa trong tình yêu của Thượng Đế, thì không có tình huống bất lợi hay biến động nào của Maya có thể đến với con. Tình yêu của Thượng Đế là vô hạn và bất biến. Tình yêu ấy tràn đầy và mạnh mẽ đến mức bất kì ai cũng có thể nhận, nhưng cách để nhận được tình yêu của Thượng Đế là phải trở nên tách rời. Ở mức độ nào con trở nên tách rời thì ở mức độ đó con đạt được quyền đối với tình yêu của Thượng Đế.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.