Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để thay đổi nhà thổ này thành Ngôi đền của Shiva. Nhiệm vụ của con là trao thông điệp của Thượng Đế ngay cả cho những người làm nghề “buôn phấn bán hương” và mang lại lợi ích cho họ.
Câu hỏi: Những người con nào tự gây cho mình rất nhiều thua lỗ mất mát?
Trả lời: Những ai bỏ lỡ việc học murli vì bất kỳ lý do gì thì tự gây cho mình rất nhiều thua lỗ mất mát. Một sốngười con hờn dỗi nhau và ngừng đến lớp học. Chúng viện lý do này hay lý do khác và ngủ quên ở nhà. Bằng cách làm điều này, chúng chỉ tự gây cho mình thua lỗ mất mát, bởi vì Baba chia sẻ cho người này người kia ý điểm mới mỗi ngày. Nếu con không nghe murli, làm sao con có thể mang những ý điểm đó vào thực hành?
Om shanti. Những người con tâm linh, ngọt ngào, mặc dầu Maya làm cho con quên, con biết rằng con bây giờđang nỗ lực để trở thành chủ nhân thế giới. Maya làm cho một số người các con quên điều này trong suốt cả ngày. Chúng thậm chí không nhớ Người Cha để có thể trải nghiệm niềm hạnh phúc đó. Chúng thậm chí quên rằng Thượng Đế đang dạy cho mình. Bằng việc quên điều này, chúng cũng không thể làm phục vụ. Đêm hôm trước, Baba đã giải thích rằng con phải phục vụ những người làm nghề“buôn phấn bán hương”, những người suy đồi nhất. Hãy báo cho họ biết rằng họ có thể trở thành hoàng đế của thếgiới thiên đường bằng cách hấp thụ kiến thức của Người Cha. Của cải không thể làm cho bạn trở thành như thế. Những người có học thức và biết mọi thứ có thể sắp xếp đến để nhận được kiến thức này. Những người nghèo rồi cũng sẽ rất hạnh phúc bởi vì những người phụ nữ đó cũng yếu. Con có thể giải thích cho họ. Người Cha tiếp tục giải thích nhiều phương pháp. Hãy nói với họ: Các bạn từng là những người cao quý nhất và bây giờ đã trở thành những người thấp kém nhất. Chính vì tiếng tăm của bạn mà Bharat đã trở thành một cái nhà thổ. Bạn có thể một lần nữa đi đến Ngôi đền của Shiva bằng cách thực hiện nỗ lực này. Lúc này bạn thực hiện những hành động dơ bẩn chỉ vì tiền. Hãy ngừng làm việc đó. Bằng cách giải thích cho họtheo cách này, họ sẽ trở nên rất hạnh phúc. Không một ai có thể ngăn con bởi vì đây là điều tốt. Thượng Đế thuộc về những người nghèo. Họ làm những công việc dơ bẩn đểkiếm tiền. Đó giống như là công việc dành cho họ.
Các con nói rằng con bây giờ sẽ tạo ra các cách để mởrộng phục vụ. Một số người con hờn dỗi vì lý do này hay lý do khác và ngừng học. Chúng không nhận ra rằng nếu chúng không học, chúng tự gây cho mình thua lỗ mất mát. Chúng hờn dỗi và nói, “Người này người kia đã nói điều này điều kia”, và chúng không đến nữa. Chúng hiếm khi đến dù chỉ một lần trong tuần. Baba trao những lời khuyên khác nhau trong murli mỗi ngày. Con phải lắng nghe những bài murli đó. Chỉ khi đến lớp thì con mới có thểnghe nó. Có nhiều người viện lý do này hay lý do khác rồi lại trở về nhà ngủ. “OK, hôm nay tôi sẽ không đến lớp”. Tuy nhiên, Baba nói rất nhiều ý điểm hay. Nếu con làm phục vụ, con sẽ đạt được một vị trí cao. Đây là việc học. Có nhiều học giả nghiên cứu các kinh sách ở Trường đại học Hindu Benares. Khi không có điều gì khác để làm, họhọc thuộc các kinh sách và bắt đầu cuộc tụ họp tâm linh. Không có mục tiêu ở đó. Thông qua việc học này, con thuyền của mọi người có thể băng qua. Do đó, con nên phục vụ cả những người suy đồi nhất. Khi những người giàu nghe rằng những người phụ nữ như thế đến đây, họcảm thấy không thích đến nữa. Bởi vì họ có ý thức cơ thểnên họ cảm thấy xấu hổ. OK, hãy mở một trường học riêng dành cho họ. Những người khác học vì việc kiếm sống cho cơ thể thì chỉ đáng giá vài xu trong khi việc học này là cho 21 kiếp. Có nhiều người như thế có thể nhận được lợi ích.
Nói chung, chính những bà mẹ là những người đã hỏi liệu họ có thể mở Gita Pathshala (nơi học tập kinh Gita) ở nhà được không. Họ có rất nhiều lòng hăng hái nhiệt tình trong việc làm phục vụ của Thượng Đế. Những người đàn ông thì không ngừng lang thang khắp nơi ở các câu lạc bộv.v… Đối với những người giàu, đây chính là thiên đường. Họ cứ chạy theo đủ mốt v.v…, nhưng hãy nhìn xem vẻđẹp tự nhiên của các vị thần thì thế nào. Có rất nhiều sựkhác biệt. Mặc dù sự thật được nói ra ở đây, nhưng sốngười đến lại rất ít, đa phần là người nghèo. Người ta nhanh chóng đi đến những nơi khác tương tự. Họ thậm chí còn trang điểm thật nhiều khi đi đến đó v.v… Các guru bây giờ còn sắp xếp cả việc đính hôn. Ở đây, lễ đính hôn chỉ nhằm mục đích cứu giúp một người. Cô ấy được cứu khỏi việc leo lên giàn thiêu sắc dục và trở nên muôn triệu lần may mắn bằng việc ngồi trên dàn thiêu kiến thức này. Cô ấy nói với cha mẹ: Xin hãy ngừng việc hủy hoại con và hãy để tất cả chúng ta cùng đi đến thiên đường. Cha mẹđáp: Chúng ta có thể làm gì chứ? Con người và xã hội sẽthất vọng về chúng ta và nói rằng chúng ta đang phỉ báng thanh danh của dòng tộc. Không kết hôn là chống lại luật lệ của xã hội. Họ không thể bỏ qua ý kiến của người đời và quy tắc của dòng tộc.
Trên con đường thờ cúng, họ hát: Của tôi là chỉ Đấng Duy Nhất và không ai khác. Cũng có các bài hát của Meera. Meera là tín đồ hạng nhất trong phái nữ. Narad được nhớđến như là tín đồ hạng nhất đối với phái nam. Có câu chuyện về Narad. Khi một người mới hỏi con liệu anh ta có thể cưới Lakshmi không, hãy bảo anh ta tự kiểm tra bản thân xem liệu anh ấy có xứng đáng không. Hãy hỏi anh ấy: Anh có hoàn toàn thanh khiết, tràn đầy mọi đức hạnh v.v… không? Thế giới này đầy thói tật và ô trọc. Người Cha đã đến để kéo anh ra khỏi nó và thanh lọc cho anh. Hãy trở nên thanh khiết và rồi anh sẽ xứng đáng đểcưới Lakshmi. Một số người đến với Baba và hứa. Sau đó, họ đi về nhà và tham đắm trong thói tật. Baba nhận được những tin tức như thế. Baba nói: Các giáo viên Brahmin mang những người như thế đến đây thì cũng bị ảnh hưởng. Có câu chuyện về Phiên tòa của thần Indra. Ai mang những người như thế đến đây cũng bị trừng phạt. Baba luôn nói với các con, những giáo viên rằng đừng có mang những người yếu đến đây. Nếu không thì, trạng thái của con sẽ rơi ngã, bởi vì con mang họ đến trái với quy tắc. Trên thực tế, rất dễ dàng để trở thành một giáo viên Brahmin. Con có thể trở thành giáo viên trong 10 đến 15 ngày.
Baba chỉ cho con cách rất dễ dàng để giải thích cho mọi người. Các anh, những người dân Bharat thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Các anh từng là cư dân của thiên đường. Các anh bây giờ là cư dân của địa ngục. Bây giờ các anh phải trở thành cư dân của thiên đường một lần nữa. Do đó, hãy từ bỏ thói tật. Đơn giản hãy nhớNgười Cha và tội lỗi của anh sẽ được gột bỏ. Rất dễ dàng. Tuy nhiên, một số người con không hiểu chút nào. Nếu bản thân chúng không hiểu, làm sao chúng có thể giải thích cho người khác? Có sợi dây gắn kết ngay cả khi ai đó ở trong trạng thái nghỉ hưu. Ngày nay, không có nhiều người đi vào trạng thái nghỉ hưu (rời bỏ mọi thứ và đi đến ashram). Họ hoàn toàn ô trọc; họ cứ bị mắc kẹt ở đây. Trước đây, họ từng có những ashram (tu viện) lớn dành cho những người muốn nghỉ hưu. Ngày nay không có nhiều tu viện như thế. Ngay cả khi họ đạt đến tuổi 80, 90, một số người còn không muốn rời khỏi nhà. Họ thậm chí không hiểu rằng họ phải vượt thoát âm thanh và nhớ đến Thượng Đế. Họ không biết Thượng Đế là ai. Họ nói Người hiện diện khắp mọi nơi, vậy thì họ sẽ nhớ đến ai? Họ thậm chí không nhận ra họ là những người đi thờ cúng. Người Cha đang thay đổi các con từ những người đi thờcúng trở thành những người được tôn thờ và điều đó kéo dài trong 21 kiếp. Do đó, con nhất định phải nỗ lực cho điều này.
Baba đã giải thích rằng thế giới cũ này phải bị phá hủy. Con bây giờ phải trở về nhà. Chỉ nên có một mối bận tâm này. Không có chuyện vi phạm pháp luật ở đó. Người Cha đến và truyền cảm hứng để con chuẩn bị cho thế giới thanh khiết đó. Người sẽ đặt những người con đáng yêu có khả năng làm phục vụ trong đôi mắt Người và mang chúng trở về cùng với Người. Ông này cần can đảm đểnâng đỡ những người suy đồi nhất. Có những nhóm lớn đang làm việc cho Chính phủ đó. Tất cả họ đều được giáo dục rất tốt và thời thượng. Ở đây, có nhiều người nghèo và bình thường. Người Cha ngồi đây và nâng đỡ họ rất nhiều. Hành vi của con phải rất đường bệ; Thượng Đế đang dạy cho con. Khi ai đó vượt qua kỳ thi quan trọng trong các việc học khác, anh ta trở nên rất nổi bật. Ở đây, Người Cha là Chúa Tể của Người nghèo. Chính những người nghèo mới gửi thứ này thứ kia đến đây. Họ thậm chí gửi lệnh chuyển tiền với một hoặc hai rupi. Người Cha nói: Các con rất đỗi may mắn. Con sẽ nhận được hồi đáp rất nhiều. Điều này không có gì mới.
Hãy quan sát vở kịch như người quan sát tách rời. Người Cha nói: Các con, hãy học thật giỏi. Đây là yagya của Thượng Đế và con có thể lấy bất kỳ thứ gì con muốn. Tuy nhiên, nếu con lấy bất kỳ thứ gì ở đây, thì con sẽ nhận được ít hơn ở đó. Các con sẽ nhận được mọi thứ ở thiên đường. Baba cần những người con rất tỉnh táo và năng động để làm phục vụ: Những người con như Sudesh và Mohini thì có thật nhiều lòng hăng hái nhiệt tình cho việc làm phục vụ. Tên tuổi của con sẽ được tôn vinh rất nhiều. Sau đó, người ta sẽ dành cho con rất nhiều sự tôn trọng. Baba tiếp tục trao cho các con mọi lời chỉ dẫn. Baba nói với các con rằng bất kỳ khi nào con có thời gian, hãy ởtrong tưởng nhớ. Khi ngày của kỳ thi đến gần, các học trò đi và học trong cô tịch. Họ thậm chí còn có giáo viên riêng. Chúng ta có nhiều giáo viên, nhưng con phải yêu thích việc học. Người Cha giải thích mọi thứ một cách dễdàng. Đơn giản hãy có niềm tin rằng mỗi người các con là linh hồn. Rằng cơ thể này là hoại diệt trong khi các con, linh hồn, là bất diệt. Các con chỉ nhận được kiến thức này một lần. Từ thời kỳ vàng đến cuối thời kỳ sắt, không một ai có thể nhận được nó. Chỉ có các con nhận được nó. Hãy có niềm tin vững chắc rằng con là linh hồn. Chúng ta đang nhận được của thừa kế của chúng ta từ Người Cha. Chỉbằng cách tưởng nhớ Người Cha mà tội lỗi của con mới sẽđược gột bỏ. Tất cả chỉ có thế. Thậm chí bằng cách lặp lại điều này một cách thầm lặng trong con, thì cũng có nhiều lợi ích. Tuy nhiên, các con cứ liên tục quên biểu đồ của mình. Con mệt mỏi trong việc viết. Baba giải thích kiến thức này một cách dễ dàng. Tôi, linh hồn, từng hoàn toàn thanh khiết và bây giờ đã trở nên hoàn toàn ô trọc.
Người Cha bây giờ nói: Hãy nhớ Ta và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Điều này rất dễ dàng, mà con vẫn quên. Chừng nào con còn ngồi đây, hãy xem bản thân con là linh hồn. Tôi, linh hồn này, là con của Baba. Bằng cách nhớ Người Cha, con nhận được quyền trị vì thiên đường. Bằng cách nhớ Người Cha, tội lỗi của nửa chu kỳ sẽ được đốt bỏ. Baba bây giờ đang dạy cho con phương pháp dễdàng như thế. Tất cả các con đều nghe điều này. Baba này cũng tự thực hành điều này. Đây là lý do tại sao ông ấy có thể dạy cho con. Ta là cỗ xe của Baba và Baba đang cho ta ăn. Các con cũng nên nghĩ như vậy. Có rất nhiều lợi ích trong việc tiếp tục nhớ Shiv Baba, nhưng con lại quên. Điều này rất dễ dàng. Khi con không có khách hàng nào, hãy ngồi trong tưởng nhớ: Tôi là một linh hồn. Tôi phải nhớ Baba. Ngay cả khi con ốm, con cũng có thể nhớ Baba. Nếu con ở trong ràng buộc, thì hãy ngồi ở đó và tiếp tục nhớ Baba và con sẽ có thể đạt được vị trí thậm chí còn cao hơn cả những người đã ở đây trong 10 đến 20 năm. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Trở nên rất tỉnh táo và năng động trong việc làm phục vụ. Bất kể khi nào con có thời gian, hãy ngồi trong cô tịch và nhớ Người Cha. Hãy có niềm yêu thích sâu sắc trong việc học. Đừng bao giờ chán nản với việc học này.
2. Hãy để hành vi của con rất, rất đường bệ. Chúng ta bây giờ phải trở về nhà. Thế giới cũ này sẽ bị phá hủy. Do đó, hãy phá vỡ mọi sợi dây gắn kết của con. Hãy thực hành ởtrong trạng thái nghỉ hưu (vượt thoát âm thanh). Hãy phục vụ ngay cả những người suy đồi nhất để nâng đỡ họ.
Lời chúc phúc: Mong con chuyển hóa thái độ của người khác bằng thái độ hướng thượng của con và trở thành hiện thân của thành công liên tục.
Để trở thành hiện thân của thành công, hãy thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa thái độ của người khác bằng chính thái độ của con và suy nghĩ của họ bằng suy nghĩ của con. Hãy nghiên cứu về điều này. Khi con trở nên bận rộn trong việc làm phục vụ này, rồi con sẽ tự động vượt qua nhiều yếu kém. Bây giờ, hãy lập kế hoạch cho điều này và số lượng học trò sẽ gia tăng, thu nhập sẽ gia tăng nhiều hơn, con sẽ được trao tặng các tòa nhà; thành công toàn diện sẽ dễ dàng đạt được. Phương pháp này sẽ làm cho con trở thành hiện thân của thành công.
Khẩu hiệu: Không ngừng sử dụng thời gian của con một cách đáng giá và con sẽ không bị nó lừa phỉnh.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành yogi dễ dàng, hãy trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế.
Người Cha có rất nhiều tình yêu thương dành cho các con đến nỗi, mỗi ngày Người đều viết một lá thư thật dài đểtrao hồi đáp cho các con. Người trao nỗi nhớ, niềm thương, trở thành bạn đồng hành của con và hoàn thành trách nhiệm đồng hành. Vì tình yêu này, hãy dâng lên Người tất cả những điểm yếu của bản thân con. Hãy luôn tan hòa trong tình yêu của Thượng Đế theo cách mà không có nguồn ảnh hưởng hữu hạn nào có thể thu hút con. Hãy liên tục lạc đắm trong những thành tựu vô hạn để hương thơm tâm linh tan tỏa khắp bầu không khí.
Thông báo đặc biệt:
Theo Shrimat của Baba, Murli chỉ dành cho những người con của Baba, không dành cho những linh hồn chưa từng tham gia khóa học Raja Yoga. Vì vậy, chúng tôi tha thiết đề nghị tất cả các giáo viên công cụ, anh chị em không đăng tải các bản ghi âm hoặc video Sakar Murlis của Baba lên YouTube, Facebook, Instagram hoặc bất kỳ nhóm trò chuyện nào.