Đốt cái đuôi ý thức “tôi” bằng tapasya núi lửa mãnh liệt
và trở nên ngang bằng với BapDada, chỉ sau đó sự hoàn thiện sẽ đến gần
Avyakt Murli ngày 24/08/2025 (ngày gốc 30/11/2006)
Hôm nay, BapDada, Chủ Nhân của kho báu bất diệt, vô tận, đang nhìn thấy tài khoản tích lũy ở tất cả những đứa con hoàn hảo của Người ở khắp mọi nơi. Người đang nhìn thấy có ba loại tài khoản:
1. Tài khoản tích lũy phần thưởng hướng thượng thông qua nỗ lực của con.
2. Tài khoản lời chúc phúc thông qua sự hài lòng - liên tục giữ mình hài lòng và làm cho người khác hài lòng.
3. Tài khoản từ thiện từ công việc phục vụ vô hạn, vị tha mà con thực hiện thông qua suy nghĩ, lời nói, hành động, các mối quan hệ và mối liên hệ của con.
Tất cả các con cũng phải kiểm tra ba loại tài khoản này của mình. Con đã tích lũy được bao nhiêu trong ba tài khoản này? Dấu hiệu cho biết con đã tích lũy thứ gì đó hay là chưa đó là: con là hiện thân của sự hài lòng, hài lòng với mọi người và hài lòng với bản thân; con luôn có những mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết dành cho mọi người; con luôn trải nghiệm được trạng thái vui tươi và có vận may hạnh phúc. Vì thế, con hãy kiểm tra: Con có trải nghiệm được những dấu hiệu này hay không? Chìa khóa để tích lũy tất cả những kho báu này đó là trở thành hiện thân, khiêm tốn và vị tha. Con hãy tiếp tục kiểm tra. Con có biết mã khóa không? Mã khóa là ba dấu chấm:
1. Một chấm của linh hồn.
2. Một chấm của Người Cha.
3. Dấu chấm hết của Vở kịch.
Tất cả các con đều có mã khóa này, phải không? Con mở ra kho báu của con, và con tiếp tục nhìn vào những kho báu ấy, phải không? Cách để gia tăng tất cả những kho báu này đó là có lòng quyết tâm. Khi con có lòng quyết tâm, trong bất cứ nhiệm vụ nào, con sẽ không nghĩ rằng nó có diễn ra hay không. Trạng thái quyết tâm đó là: Việc đó đã được hoàn thành rồi. Nó đã trở nên như thế rồi. Chứ không phải “Nó sẽ trở nên như thế chứ? Nó có được tích lũy hay là không?”. Không. “Con đang làm việc này, nhưng… Nó nên diễn ra…”. Thậm chí không được “Nó phải… hay nó nên…”. Người nào có lòng quyết tâm sẽ trải nghiệm trí tuệ của mình có niềm tin, thảnh thơi và xem điều đó được đảm bảo.
BapDada cũng đã bảo với con trước kia rằng nếu con muốn tích lũy tài khoản tối đa tất cả các kho báu, hãy làm cho câu mantra “Manmanabhav” trở thành công cụ của con (yantra), nhờ đó con sẽ tự động liên tục trải nghiệm được sự bầu bạn của Người Cha và sự gần gũi của Người. Con phải thi đậu. Từ “pass” có ba ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gần gũi, thân cận (paas). Nghĩa thứ hai là, bất cứ chuyện gì đã xảy ra thì đều là quá khứ (past). Nghĩa thứ ba là thi đậu với bằng danh dự (pass). Nếu con có cả ba từ “pass” này, con sẽ hoàn toàn thi đậu trong việc đạt được quyền đối với vương quốc. Vì thế, con đã đạt được cả ba điều này chưa, hay là con sẽ đạt được? Những ai đã đạt được trọn vẹn, hãy giơ tay lên! Không phải là con phải đạt được nó, mà con đã đạt được nó rồi chứ? Những đứa con ngồi ở hàng ghế đầu không giơ tay lên. Con vẫn phải đạt được nó sao? Bởi vì con đang nghĩ rằng con vẫn chưa trở nên hoàn thiện sao? Tuy nhiên, con có phải là người chiến thắng với trí tuệ có niềm tin không? Hay là con phải trở nên như thế? Giờ đây, con có thể nghe thấy tiếng gọi của thời gian, tiếng gọi của các tín đồ. Âm thanh nào của tâm trí con đang tiến đến con? “Chắc chắn tôi phải trở nên hoàn thiện và ngang bằng ngay bây giờ”. Hay là con đang nghĩ rằng con sẽ trở nên như thế, rằng con sẽ suy nghĩ về điều đó, rằng con sẽ làm việc đó? Giờ đây, theo thời gian, con phải làm cho bài học “luôn luôn sẵn sàng” trở nên kiên định trong mỗi khoảnh khắc. Bởi vì con đã nói “Baba của con”, và con đã chấp nhận “Baba dấu yêu, Baba ngọt ngào”, cho nên không khó để trở nên ngang bằng với người mà con yêu thương.
BapDada đã thấy rằng hết lần này đến lần khác, một điều trở thành trở ngại trong việc con trở nên ngang bằng - và đó là một từ mà tất cả các con đều biết; tất cả các con đều biết từ này và các con cũng đã trải nghiệm về nó, đó là từ “tôi”, ý thức “tôi”. Đây là lý do vì sao BapDada cũng đã bảo với con trước kia rằng: Mỗi khi con nói từ “tôi”, đừng chỉ nói “tôi”, mà hãy nói “tôi, linh hồn”. Hãy nói như vậy. Từ “tôi” này thỉnh thoảng mang đến cái tôi: cái “tôi” ý thức cơ thể, chứ không phải là cái “tôi”, linh hồn. Thỉnh thoảng từ “tôi” mang đến cái tôi, đôi khi mang đến cảm nhận bị lăng mạ, và lúc khác nó làm cho con trở nên hoàn toàn phiền não. Vì thế, đừng để từ “tôi” ý thức cơ thể này đi vào giấc mơ của con.
BapDada đã thấy rằng phần đông các con đã thi đậu trong môn học yêu thương. Điều gì đã đưa tất cả các con đến đây? Cho dù con đến đây bằng máy bay, bằng tàu hỏa hay bằng xe buýt, thật ra con đã tiến đến đây trên chiếc máy bay tình yêu thương của BapDada. Vì thế, giống như con đã thi đậu trong môn học “yêu thương”, giờ đây con hãy minh họa điều này bằng cách thể hiện điều kỳ diệu đó là thi đậu với bằng danh dự trong môn học “trở nên ngang bằng”. Con có thích điều này không? Con có thích trở nên ngang bằng không? Con thích, nhưng trở nên ngang bằng thì hơi khó một chút? Trở nên ngang bằng, rồi sự hoàn thiện sẽ đến trước mặt con. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lời hứa mà con đưa ra trong tim con rằng chắc chắn con sẽ trở thành điều gì đó thì hơi yếu một chút, và bài thi kiểm tra thì dữ dội. Mọi người đều mong muốn điều này, nhưng mong muốn là một chuyện, còn nó có diễn ra trong thực tế hay không lại là chuyện khác. Bởi vì con đưa ra lời hứa, nhưng nó lại thiếu lòng quyết tâm. Việc trở nên ngang bằng hóa ra quá xa xôi, và vấn đề lại trở nên quá mạnh. Vậy thì, giờ đây con sẽ làm gì?
BapDada thật ngạc nhiên về một điều. Về điều gì? Con là mahavir, nhưng giống như trong kinh sách: Hanuman để thể hiện như là mahavir, tuy nhiên họ cũng mô tả về cái đuôi của Hanuman. Cái đuôi này chính là ý thức “tôi”. Cho tới khi các mahavir thiêu đốt cái đuôi này, nếu không thì Lanka, nghĩa là thế giới cũ, sẽ không kết thúc. Vì thế, giờ đây, con hãy thiêu đốt cái đuôi “tôi, tôi” này, chỉ sau đó sự hoàn thiện sẽ đến gần. Để thiêu đốt nó, con cần có tapasya núi lửa mãnh liệt, chứ không phải là sự tưởng nhớ bình thường. Sự tưởng nhớ dưới dạng núi lửa được cần đến. Đây là lý do vì sao có ký ức về Nữ thần Núi lửa. Hãy có sự tưởng nhớ mạnh mẽ. Vì thế, con có nghe con phải là gì không? Giờ đây, hãy có mối quan tâm sâu sắc này trong tâm trí của con “Tôi phải trở nên ngang bằng. Tôi phải mang sự hoàn thiện đến gần”. Con sẽ nói rằng thời kỳ Chuyển giao là tốt, vậy thì tại sao chúng ta lại mang sự hoàn thiện của nó đến? Tuy nhiên, con là linh hồn nhân từ, tử tế, giàu lòng trắc ẩn giống như Người Cha. Vì thế, hỡi những linh hồn nhân từ, hãy có lòng nhân từ dành cho những linh hồn bất hạnh và các linh hồn tín đồ của ngày hôm nay. Con hãy trở nên nhân từ! Nỗi đau khổ đang gia tăng. Hãy có lòng nhân từ dành cho những ai đang gánh chịu đau khổ, ít ra con cũng hãy đưa họ đến vùng đất giải thoát. Đừng chỉ phục vụ thông qua lời nói, giờ đây con cần phải phục vụ đồng thời thông qua tâm trí và lời nói. Hãy để cả hai loại hình phục vụ diễn ra đồng thời. Đừng nghĩ rằng con nên được trao cho cơ hội để làm công việc phục vụ. Trong khi bước đi và di chuyển, hãy tiếp tục trao đi lời giới thiệu về Người Cha thông qua gương mặt và hoạt động của con. Hãy để gương mặt của con trao đi lời giới thiệu về Người Cha. Hãy để hoạt động của con tiếp tục hiển lộ Người Cha. Vì thế, mong con là người phục vụ liên tục như thế. Achcha.
Tất cả các con đều đang ngồi trước mặt BapDada, nhưng tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, trong hình dáng tinh tế của chúng, đều đang ở trong trái tim của Baba. Chúng đang nhìn thấy và cũng đang nghe thấy. Nhiều đứa con đã gửi trao tình yêu thương và nỗi nhớ nhung của chúng qua e-mail, những lá thư và những bức thông điệp từ vùng đất này và từ nước ngoài. BapDada đã nhận được tình yêu thương của mỗi một đứa con, và khi nhìn thấy tất cả những đứa con ở trước mặt Người, BapDada đang hát lên bài hát trong tim của Người “Wah, những đứa con! Wah!”. Vào lúc này, sự tưởng nhớ đến Cha đã trỗi dậy bên trong mỗi một đứa con. Mọi người đều nói riêng với vị sứ giả này (Dadi Gulzar) “Ai đó đã trao gửi nỗi nhớ nhung của mình”. Người Cha nói “Khi con vừa có suy nghĩ, bức thông điệp nhận được thông qua công cụ sau đó, còn ý nghĩ yêu thương đã tiến đến trước khi bức thông điệp đến thông qua công cụ”. Có đúng không? Một số người đã nhận được nỗi nhớ nhung của con, phải vậy không? Achcha.
Achcha, những đứa con nào đã đến lần đầu tiên, hãy giơ tay lên! Tất cả các con cũng đã đến đây lần đầu tiên để phục vụ. Achcha. BapDada nói “Chào mừng các con! Đây là mùa để con đến”. OK, giờ con hãy nói đi!
Lần này là lượt phục vụ của vùng Indore. (Mọi người đều có trái tim bằng giấy viết chữ “Mera Baba” - “Baba của con”.) Các con đang vẫy tay thật tốt, và các con cũng vẫy trái tim của mình nữa. Con hãy luôn nhớ, đừng bao giờ quên từ “mera” - “của con”. Con đã có được cơ hội tốt. BapDada luôn nói “BapDada trao sự giúp đỡ gấp muôn triệu lần cho những ai duy trì được lòng can đảm. Vì thế, con đã duy trì được lòng can đảm, phải không? Con đã làm tốt. Đây là vùng Indore. Vùng Indore là nơi sau cùng mà Brahma Baba nhớ khi ông ấy còn sinh thời (Indore là vùng sau cùng mà Brahma Baba truyền cảm hứng mở ra trung tâm vào năm 1968). Tốt lắm. Tất cả các con đều rất hạnh phúc, phải không? Các con đã trúng tấm vé số vàng. Khi một vùng nào đó đến lượt phục vụ, tất cả những người phục vụ đều được phép đến. Nếu không, con được cho một số lượng nhất định đến. Tuy nhiên, giờ đây, con hãy xem có bao nhiêu người đến! Đây cũng là cơ hội tốt cho mỗi một vùng; hãy mang đến bao nhiêu người mà con muốn. Vì thế, tất cả các con đã tích lũy được rất nhiều trong tài khoản thiện lành của con chỉ trong một thời gian ngắn. Phục vụ cho yagya bằng cả trái tim của con nghĩa là gia tăng tài khoản thiện lành của con với tốc độ nhanh, bởi vì con sử dụng cả ba - suy nghĩ, thời gian và cơ thể của con theo cách hữu ích. Nếu con có suy nghĩ, nó sẽ dành để phục vụ cho yagya. Con dành ra thời gian của con để phục vụ cho yagya, và con đã trao dâng cơ thể của con để phục vụ cho yagya. Vì thế, đây là công việc phục vụ, hay là quả trái của công việc phục vụ? Quả trái thực tế đó là: trong khi phục vụ cho yagya, có ai có suy nghĩ lãng phí không? Có ai có những suy nghĩ như thế không? Con đã giữ mình hạnh phúc và con đã trao phát niềm hạnh phúc. Vì thế, con đã có được trải nghiệm vàng ở đây. Hãy tiếp tục làm cho trải nghiệm này trỗi dậy và gia tăng trải nghiệm này ở đó, cho dù con ở đâu. Mỗi khi bất kỳ suy nghĩ nào của Maya đến, con hãy đến Shantivan bằng chiếc máy bay tâm trí. Mỗi người các con đều có chiếc máy bay tâm trí, phải không? Mỗi người các con đều có chiếc máy bay tâm trí. BapDada đã tặng cho mỗi một Brahmin món quà sinh nhật là chiếc máy bay tâm trí hướng thượng. Trên chiếc máy bay này, con sẽ không phải nỗ lực nhiều. Để cất cánh, con chỉ cần nói “Baba của con”. Đó là tất cả. Con biết cách bay trên chiếc máy bay của con mà, phải không? Vì thế, mỗi khi bất cứ chuyện gì xảy ra, con chỉ cần đến Madhuban. Trên con đường thờ cúng, những ai đi đến bốn nơi hành hương thì xem bản thân họ thật là may mắn, trong khi con có cả bốn nơi hành hương ở Madhuban. Vì thế, con đã đi đến bốn nơi hành hương này chưa? Con đã nhìn thấy bốn nơi hành hương ở Pandav Bhavan chưa? Bất kỳ ai đến đây, họ đều đi đến Pandav Bhavan:
1. Nơi hành hương vĩ đại nhất là Tháp Bình an.
2. Phòng của BapDada: đây là nơi hành hương của tình yêu thương.
3. Căn chòi của Baba: đây là nơi hội ngộ đầy yêu thương.
4. Phòng Lịch sử. Vậy, tất cả các con đã đi đến cả bốn nơi hành hương này rồi chứ?
Vì vậy, các con đã trở thành những người cực kỳ may mắn. Giờ đây con có thể nhớ đến bất kỳ nơi hành hương nào ở đây. Nếu thỉnh thoảng con hơi buồn một chút, hãy đi đến căn chòi của Baba và có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với Baba. Nếu con cần trở nên mạnh mẽ, thì hãy đi đến Tháp Bình an; và nếu con có những suy nghĩ lãng phí với tốc độ nhanh, hãy đi đến Phòng Lịch sử. Nếu suy nghĩ đầy quyết tâm trở nên ngang bằng nổi lên, hãy đi đến Phòng của BapDada. Tốt lắm. Các con đã nhận được cơ hội vàng này, nhưng trong khi sống ở nơi con đang sống, con hãy tiếp tục nhận lấy cơ hội vàng này. Achcha. Các con thật can đảm.
BapDada nói với nhóm CAD – nhóm phục vụ cho người mắc bệnh động mạch vành: (Họ có một hội nghị thật hay ở Shantivan.) Các con đã làm tốt. Các con đã có cuộc họp với nhau. Mong muốn của tổng thống đó là công việc này nên diễn ra. Như là mong muốn của ông ấy, các con hãy tiếp tục làm việc cùng với ông ấy, và tiếp tục tiến về phía trước, và cũng hãy chia sẻ tin tức về chương trình của con trong cuộc họp của các Brahmin và nhận lấy lời khuyên của họ. Sau đó, với lời khuyên của tất cả các Brahmin, chương trình ấy sẽ được đong đầy sức mạnh. Nhiệm vụ này thật hay; các con hãy tiếp tục thực hiện, các con hãy tiếp tục lan tỏa, và các con hãy tiếp tục hiển lộ điều đặc biệt của Bharat. Các con đang làm việc thật chăm chỉ. Các con đã thực hiện một chương trình hay. Những đứa con đến từ nhóm CAD đã thể hiện trái tim quảng đại. Chúc mừng các con vì điều đó. Achcha.
BapDada nói với các anh chị em hai lần nước ngoài: Sự hiện diện của những đứa con hai lần nước ngoài trong mỗi lượt gặp gỡ làm cho cả nhóm tỏa sáng lấp lánh (char chand lagana). Khi mọi người nhìn thấy những đứa con hai lần nước ngoài, họ trở nên đầy lòng nhiệt tình. Tất cả những đứa con hai lần nước ngoài đều đang tiến về phía trước với lòng hăng hái và nhiệt tình gấp đôi; con không đang bước đi, mà con đang bay. Nó giống như thế, phải không? Con là người đang bay, hay là người đang bước đi? Những đứa con nào luôn bay, không phải là đang bước đi, mà là đang bay, thì giơ tay lên! Achcha. Trong bất kỳ trường hợp nào, con phải bay đến đây bằng máy bay. Vì thế, dù gì con cũng có sự thực hành bay. Kia là bay bằng cơ thể, còn đây là bay bằng tâm trí. Các con đã duy trì được lòng can đảm thật tốt. Con hãy nhìn xem, BapDada đã tìm thấy những đứa con của Người ở mọi ngóc ngách khác nhau. Thật là tốt. Các con được gọi là những đứa con hai lần nước ngoài, nhưng thật ra, nguyên quán của con là Bharat. Vậy thì con sẽ cai trị ở đâu? Con sẽ cai trị ở Bharat, phải không? Tuy nhiên, con đã đi đến năm châu lục để phục vụ. Ở cả năm châu lục, ở tất cả mọi nơi, con đang làm công việc phục vụ thật tốt với thật nhiều lòng hăng hái và nhiệt tình. Con là người phá bỏ trở ngại, phải không? Khi bất kỳ trở ngại nào đến, con sẽ không e sợ, phải không? “Chuyện gì đang diễn ra? Tại sao việc này lại đang diễn ra?”. Không. “Bất cứ chuyện gì xảy ra đều là phương pháp để chúng ta gia tăng lòng can đảm của mình. Chuyện đó không phải khiến cho chúng ta e sợ, mà là phương pháp để gia tăng lòng hăng hái và nhiệt tình của chúng ta”. Con thật mạnh mẽ trong việc này, phải không? Con có mạnh mẽ không? Hay là con hơi yếu một chút? Không. Con không thích từ “yếu”. Con thật là mạnh mẽ. Con sẽ giữ mình mạnh mẽ như thế. Bằng cách giữ mình mạnh mẽ, con sẽ trở về Nhà cùng với Người Cha. Achcha.
Dadi Janki vừa mới trở về từ chuyến đi đến nước Úc, và họ trao gửi thật nhiều sự tưởng nhớ: BapDada cũng đã nhận được bức thông điệp của họ qua e-mail. BapDada thấy rằng ngày nay, những chương trình lớn đã được hoàn thành rồi. Tất cả các con đã học cách thực hiện chúng. Giờ đây, con có việc thực hành thật hay đó là sự dụng các tiện ích để làm công việc phục vụ. BapDada đang thấy nước Úc là số một. Nhưng giờ đây Anh Quốc đang dẫn đầu một chút. Tuy nhiên, nước Úc đã nhận được vị trí số một vào lúc đầu, giờ đây nước Úc phải trở thành số một. Anh Quốc sẽ không là số hai, Anh Quốc cũng phải là số một. BapDada nhớ những đứa con lâu năm của nước Úc, và đứa con yêu dấu của BapDada, Nirmal Ashram. Con gọi cô ấy là Nirmala Didi. Con gọi cô ấy là Didi, phải không? Từ lúc ban đầu, BapDada đã đặt cho cô ấy tước hiệu “Nirmal Ashram”. Ashram là nơi mà nhiều linh hồn đã nhận được sự hỗ trợ và đã thuộc về Người Cha. Giờ đây họ thuộc về Người Cha và họ sẽ tiếp tục thuộc về Người. Vì thế, nỗi nhớ đặc biệt gửi đến tất cả những đứa con ở nước Úc. Các con đang ngồi ở phía trước. Các con đến từ nước Úc, phải không? Những đứa con đến từ nước Úc, hãy đứng dậy! Tốt lắm. Các con có lòng nhiệt tình thật tốt. Các con đang chuẩn bị thật nhiều để phục vụ cho thế giới. Các con có sự giúp đỡ của BapDada và các con cũng đạt được thành công. Achcha.
Giờ đây, con có suy nghĩ quyết tâm nào? Giờ đây, con hãy ngồi với suy nghĩ rằng thành công là quyền sinh ra đã có của con, rằng chiến thắng là tràng hoa quanh cổ của con. Với niềm tin và niềm hân hoan say sưa tâm linh này, con hãy ngồi như là hiện thân của trải nghiệm về điều này. Achcha. (Baba nhìn drishti dẫn thiền.)
Gửi đến tất cả những vị hoàng đế thảnh thơi ở khắp mọi nơi, những người thoát khỏi mối lo lắng; gửi đến những đứa con liên tục ổn định trong hình thể là vị hoàng đế của vùng đất thoát khỏi đau khổ; gửi đến tất cả những đứa con tràn đầy mọi kho báu và giàu có nhất thế giới; gửi đến những đứa con liên tục ở trong trạng thái bay với đôi cánh hăng hái và nhiệt tình; gửi đến những đứa con ngang bằng với BapDada và đang mang sự hoàn thiện đến gần, nỗi nhớ, niềm thương, những mong ước tốt lành từ trái tim của BapDada, lời chúc phúc từ Đấng ban tặng vận may và lời chào namaste.
Lời chúc phúc: Mong con là người trao tặng và là người trao tặng vận may, chấm dứt mọi điểm yếu của con bằng cách cúng dường tất cả.
Trên con đường thờ cúng, họ có hệ thống đó là khi con thiếu điều gì đó, con được yêu cầu cúng dường thứ khác. Bằng cách cúng dường, hình thức trao đi ấy trở thành hình thức đón nhận. Vì thế, để chấm dứt bất kỳ điểm yếu nào, con hãy trở thành người trao tặng và là người trao tặng vận may. Nếu con trở thành công cụ để hỗ trợ cho người khác và trao cho họ những kho báu của Người Cha, những điểm yếu của con sẽ tự động ra đi. Hãy để tâm ấn là người trao tặng và người trao tặng vận may mạnh mẽ như thế trỗi dậy, rồi những tâm ấn yếu của con sẽ tự động chấm dứt.
Khẩu hiệu: Liên tục hát lên những lời ca ngợi về vận may hướng thượng của con, chứ đừng kêu ca về những điểm yếu của con.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành yogi dễ dàng, hãy có trải nghiệm ở trong tình yêu thương của Thượng Đế
Con luôn làm bất cứ điều gì mà người con yêu thương thích. Người Cha không thích những đứa con của Người trở nên phiền muộn, do đó con đừng bao giờ nói “Con có thể làm gì? Bởi vì tình huống là như thế - đây là lý do vì sao con phiền muộn”. Thậm chí nếu tình huống ưu phiền có đến trước mặt con, thì con không được để cho trạng thái của con nhấp nhổm. Hãy nói “Baba” bằng cả trái tim con và tan hòa vào tình yêu thương.