04/09/25Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha, Đại Dương YêuThương, trao cho con của thừa kế là tình yêu ở thời kì chuyển giao. Vì vậy, hãy trao tình yêu thương cho tất cảmọi người và đừng bao giờ nổi giận.
Câu hỏi: Người Cha chỉ cho các con con đường nào để con giữ gìn sổ học bạ của con?
Trả lời: Người Cha chỉ cho con con đường của tình yêu thương. Người trao cho con lời shrimat rằng: Các con, hãy tương giao với mọi người bằng tình yêu thương. Đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai. Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì sai trái bằng các giác quan thể lý của con. Hãy liên tục kiểm tra: Tôi có bất kỳ dấu dạng của tính quỷ nào không? Tôi có hay thay đổi tâm trạng không? Tôi có trở nên buồn phiền vì bất cứ điều gì không?
Bài hát: Thời gian này đang trôi qua.
Om shanti. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất đã nghe bài hát này. Ngày qua ngày, chúng ta đang tiến gần hơn đến ngôi nhà của mình, nghĩa là đích đến của mình. Bây giờ, đừng bất cẩn với những điều shrimat nói. Chúng ta nhận được lời chỉ dẫn của Người Cha để trao đithông điệp đến mọi người. Con hiểu rằng mình phải trao đi thông điệp đến hàng trăm ngàn người. Rồi sẽ đến lúc họ đến. Khi nhiều người đến, họ sẽ trao đi thông điệp đến nhiều người khác nữa. Mọi người sẽ nhận được thông điệp của Người Cha. Thông điệp này rất dễ dàng. Chỉ cần nói với họ: Hãy xem chính mình là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Đừng thực hiện bất kỳ hành động xấu nào bằng các giác quan thể lý, trong suy nghĩ, lời nói hoặc hành động của bạn. Đầu tiên, nó đi vào tâm trí bạn và sau đó, nó được diễn đạt thành lời. Bây giờ bạn cần trí tuệ để hiểu đúng sai: Đây là hành động từ thiện, tôi phải làm điều này. Nếu có bất kỳ suy nghĩ nào trong trái tim bạn muốn tức giận, mỗi người trong số các bạn đều có một trí tuệ biết rằng một khi tức giận thì đó sẽ là một tội lỗi. Bằng cách nhớ đến Người Cha, bạn trở thành một linh hồn từ thiện. Không nên làm điều gì đó sai trái rồi sau đó nói rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa. Bằng cách tiếp tục nói điều đó, nó sẽ trở thành một thói quen.
Con người thực hiện những hành động như thế nhưng họ không nghĩ rằng chúng là tội lỗi. Họ không nghĩ rằng việc tham đắm trong thói tật là tội lỗi. Người Cha bây giờ đã nói với con rằng đó là tội lỗi lớn nhất. Con phải giành chiến thắng trước điều đó và trao thông điệp của Người Cha cho mọi người, rằng Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta,bởi vì cái chết đang ở ngay trước con. Khi ai đó sắp chết, người ta bảo họ: Hãy nhớ đến Thượng Đế, Người Cha! Hãy nhớ đến Thượng Đế, Người Cha! Họ nghĩ rằng người đó sẽ đến với Thượng Đế, Người Cha, nhưng họ không hiểu điều gì xảy ra khi nhớ đến Thượng Đế, Người Cha, hay linh hồn đó sẽ đi đâu. Linh hồn đó rời khỏi cơ thể này và lại đi vào một cơ thể khác. Không ai có thể đến với Thượng Đế, Người Cha. Vì vậy, các con cần phải có sự tưởng nhớ bất diệt về Người Cha vĩnh hằng. Khi người tatrở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) và bất hạnh, họ nói với nhau: Hãy nhớ đến Thượng Đế, Người Cha. Tất cả các linh hồn đều nói điều này với nhau. Chính các linh hồn mới nói điều này, phải không? Không phải Linh Hồn Tối Cao nói điều này. Các linh hồn nói với các linh hồn: Hãy nhớ đến Người Cha. Đây là một hệ thống phổ biến. Vào lúc chết, họ nhớ đến Thượng Đế vì có nỗi sợ hãi Thượng Đế. Họ tin rằng Thượng Đế trao quả trái cho những hành động tốt và xấu. Nếu con đã thực hiện những hành động xấu, thì Thượng Đế sẽ trừng phạt rất nhiều thông qua Dharamraj (Tòa phán quan tối cao). Đây là lý do vì sao có sự sợ hãi. Chắc chắn có nỗi thống khổ của nghiệp. Giờ đây, các con đã hiểu ý nghĩa của hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi. Con biết rằng những hành động đó là hành động trung tính. Những hành động các con thực hiện trong khi tưởng nhớ là hành động tốt. Con người ở trong vương quốc của Ravan chỉ thực hiện những hành động xấu. Trong vương quốc của Rama, không bao giờ có hành động xấu. Giờ đây, các con tiếp tục nhận được shrimat.
Khi con được mời đến đâu đó, hãy hỏi xem mình có nên đi hay không. Hãy tiếp tục hỏi xin lời khuyên trong mọi việc. Ví dụ, nếu ai đó làm cảnh sát, anh ta được bảo rằng: Trước tiên hãy giải thích với tình yêu thương. Nếu họ không nói sự thật, thì sau đó anh có thể dùng vũ lực. Bằng cách giải thích với tình yêu thương, họ có thể thú nhận. Tuy nhiên, nếu tình yêu thương đó tràn đầy sức mạnh của yoga, thì bất kì ai cũng sẽ hiểu khi con giải thích bằng sức mạnh của tình yêu thương; điều đó cứ như thể Thượng Đế đang giải thích. Những người con của Thượng Đế là những yogi. Các con cũng có sức mạnh của Thượng Đế. Thượng Đế là Đại Dương Yêu Thương. Người có sức mạnh này. Ngườitrao cho các con tất cả của thừa kế đó. Các con biết rằng có rất nhiều tình yêu thương trong thời kì vàng. Giờ đây, con đang nhận được trọn vẹn của thừa kế tình yêu thương. Trong khi đang nhận được của thừa kế này và thực hiện nỗ lực, theo thứ hạng, con sẽ trở nên đáng yêu. Người Chanói: Đừng gây đau khổ cho bất kì ai, nếu không, con sẽ chết trong đau khổ. Người Cha chỉ cho các con con đường của tình yêu thương. Khi điều gì đó đi vào tâm trí của con, nó cũng xuất hiện trên gương mặt của con, và nếu nó được thực hiện thông qua các giác quan thể lý, thì sổ học bạ của con sẽ bị hỏng.
Tính cách và hoạt động của các vị thần được ca ngợi. Đây là lý do vì sao Baba nói: Hãy giải thích cho những người đang thờ phụng các vị thần. Họ hát lời ca ngợi: Các ngàitràn đầy mọi đức hạnh, đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện. Sau đó, họ cũng nói về tính cách và hành vi của riêng họ. Hãy nói với họ: Bạn đã từng như thế (giống như các vị thần), nhưng bây giờ bạn không còn như thế nữa, mặc dù bạn chắc chắn sẽ trở thành như thế một lần nữa. Nếu bạn muốn trở nên giống như những vị thần đó, hãy làm cho tính cách của bạn giống như họ và bạn sẽ trở nên giống như họ. Hãy tự kiểm tra xem: Tôi đã trở nên hoàn toàn không còn thói tật chưa? Tôi có bất kỳ dấu dạng của tính quỷ nào không? Tôi có trở nên buồn bã hay thất thường theo bất kỳ cách nào không? Con đã thực hiện nỗ lực này vô số lần rồi. Người Cha nói: Con phải trở nên giống như các vị thần. Đấng đang làm cho con trở nên giống như thế thì cũng hiện diện. Người nói: Hết chu kỳ này đến chu kỳ khác, Ta đều làm cho con trở nên như thế. Những ai đã tiếp nhận kiến thức này một chu kỳ trước thì chắc chắn sẽ đến và tiếp nhận nó. Con được truyền cảm hứng để nỗ lực và concũng trở nên thảnh thơi vô lo. Vở kịch được ấn định theo cách này. Một số người nói: Nếu nó nằm trong vở kịch, tôi chắc chắn sẽ làm điều đó. Nếu tôi có phần vai đó, thì vở kịch sẽ khiến tôi làm. Từ đó, có thể hiểu rằng nó không nằm trong vận may của họ. Ban đầu, có người trở nên buồn bã; nó không nằm trong vận may của anh ta. Người đó nói: Nếu nó nằm trong vở kịch, thì vở kịch sẽ truyền cảm hứng cho tôi nỗ lực. Rồi người đó bỏ đi. Con gặp rất nhiều người như thế.
Mục tiêu, mục đích của con đang ở ngay trước con. Mỗi người các con đều có một huy hiệu. Cũng giống như con nhìn vào tấm biểu đồ của mình, thì cũng hãy nhìn vào huy hiệu của con theo cách tương tự. Hãy nhìn vào hành vi và tính cách của con. Đừng bao giờ có con mắt tội phạm. Đừng bao giờ cho phép bất cứ điều gì xấu xa mang tính quỷ xuất hiện trên môi con. Nếu không ai nói điều xấu thì làm sao tai con có thể nghe điều gì xấu? Trong thời kì vàng, mọi người đều có đức hạnh thánh thiện. Không có gì xấu xa ở đó. Họ cũng sẽ nhận được phần thưởng từ Người Cha. Hãy nói với mọi người: Hãy nhớ đến Người Cha và tội lỗi của bạn sẽ được loại bỏ. Không có mất mát gì trong việc này. Mỗi linh hồn đều mang theo tâm ấn (sanskar)của mình. Ai đó mang tâm ấn ẩn sĩ thì sẽ gia nhập lối sống ẩn sĩ. Cái cây của họ tiếp tục phát triển. Vào thời gian này, con đang thay đổi. Chính con người mới thay đổi để trởthành thánh thần. Không phải tất cả mọi người sẽ đi xuống cùng với nhau; họ sẽ đi xuống theo thứ hạng. Trong một vở kịch, các diễn viên không cùng đi lên sân khấu cho đến khi đến lượt của họ; họ ở lại phía sau hậu trường. Khi đến lượt, họ lên sân khấu để diễn vai của mình. Những vở kịch ấy là hữu hạn, trong khi vở kịch này là vô hạn. Có trong trong trí tuệ của con rằng, con là diễn viên và con phải diễn phần vai của mình vào đúng thời điểm.
Đây là một cái cây khổng lồ, vô hạn. Các con đến và đi, theo thứ hạng. Ban đầu, chỉ có một lối sống. Không phải tất cả các tôn giáo/lối sống đều có thể đến ngay từ buổi ban đầu. Những người thuộc lối sống thánh thần sẽ đếntrước để diễn phần vai của họ. Nó cũng theo thứ hạng. Con phải hiểu bí mật của cái cây. Người Cha đến và giải thích kiến thức về toàn bộ cây nhân loại này. Cái cây này sau đó được so sánh với cây vô hình. Chỉ duy nhất NgườiCha mới nói: Ta là Hạt giống của cây thế giới loài người. Cái cây không tan hòa vào trong Hạt giống, nhưng kiến thức về cái cây thì tan hòa vào trong Hạt giống. Mỗi người đều có phần vai riêng của mình để diễn. Đây là cái cây sống. Những chiếc lá trên cây này cũng sẽ mọc lên, theo thứ hạng. Không một ai hiểu được cái cây này. Hạt giống của cây này ở trên cao. Đây là lý do vì sao nó được gọi là cái cây lộn ngược. Người Cha, Đấng Sáng Tạo, thì ở bên trên.
Các con biết rằng chúng ta phải trở về nhà, nơi các linh hồn cư ngụ. Giờ đây, chúng ta phải trở nên thanh khiết và quay trở về nhà. Chính nhờ sức mạnh yoga của con mà cả thế giới trở nên thanh khiết. Con cần một thế giới thanh khiết. Khi con trở nên thanh khiết thì thế giới phải được làm trở nên thanh khiết. Mọi người cũng đều trở nên thanh khiết.
Giờ đây, có trong trí tuệ của con rằng tâm trí và trí tuệ hiện hữu trong mỗi linh hồn. Linh hồn đang sống. Chính linh hồn mới hấp thụ kiến thức. Vì vậy, các con ngọt ngào nhất, trí tuệ của con nên hiểu được toàn bộ ý nghĩa của việc con đã nhận kiếp tái sinh như thế nào. Khi chu kỳ 84 kiếp của con kết thúc, thì chu kỳ của tất cả mọi người khác cũng kết thúc. Mọi người đều trở nên thanh khiết. Vở kịch này là vĩnh cửu. Nó không dừng lại dù chỉ một giây. Bất cứ điều gì xảy ra, từng giây từng phút, nó đều lặp lại sau một chu kỳ. Mỗi linh hồn đều có một phần vai bất diệt được ghi lại trong mình. Những diễn viên kia thì diễn phầnvai của họ trong hai đến bốn giờ. Tuy nhiên, các linh hồn nhận được các phần vai của mình một cách tự nhiên. Do đó, các con nên có rất nhiều hạnh phúc. Lời ca ngợi về niềm vui siêu giác quan là của thời kì chuyển giao này. Người Cha đến và trao cho chúng ta hạnh phúc liên tục trong suốt 21 kiếp. Đây là điều đáng để vui mừng. Những ai hiểu tốt và giải thích rõ ràng thì luôn gắn mình vào côngviệc phục vụ.
Khi đứa con nào đó trở nên tức giận thì cơn giận đó cũng tạo ra cơn giận ở những người khác; cần hai cánh tay để vỗ thì mới thành tiếng. Ở đó không giống như vậy. Ở đây, các con nhận được những lời chỉ dạy. Nếu ai đó tức giận, hãy rải hoa lên họ. Hãy giải thích cho họ bằng tình yêu thương rằng cơn giận là một tính quỷ; nó gây ra rất nhiều thua lỗ mất mát. Đừng bao giờ tức giận. Không nên có bất kỳ cơn giận nào trong bất kỳ ai đang giảng dạy.
Mọi người đều tiếp tục nỗ lực, theo thứ hạng. Có người nỗ lực hết mình, có người lại chểnh mảng. Những ai chểnh mảng trong nỗ lực thì chắc chắn sẽ tự bôi bẩn gương mặt của mình. Những kẻ nóng giận đi đến đâu, họ sẽ bị đuổi đi. Những ai có nhân cách xấu thì không được ở lại đây. Khi kỳ thi kết thúc, người ta sẽ biết ai sẽ trở thành gì; các con sẽ có được những linh ảnh về mọi thứ. Mỗi người được ca ngợi tương ứng với hoạt động của họ.
Con biết về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của vở kịch. Tất cả các con đều là những người biết về những điều ở bên trong (antaryami). Linh hồn con ở bên trong biết cách chu kỳ thế giới xoay chuyển như thế nào. Các con có kiến thức về hoạt động và tính cách của con người trên toàn thế giới, và cả kiến thức về tất cả các tôn giáo/lối sống. Điều này được gọi là antaryami, một linh hồn biết tất cả mọi thứ. Không phải là Thượng Đế ngự trị ở khắp mọi nơi. Ngườicần gì phải biết tất cả những điều đó? Ngay cả bây giờ, Người nói với chúng ta rằng: Bất cứ nỗ lực nào con thực hiện thì con sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Ta cần gì phải biết tất cả những điều đó? Bất cứ ai làm gì, họ sẽ phải trải nghiệm sự trừng phạt cho điều đó. Nếu hành vi của con như thế thì con sẽ tự làm cho vị trí của con trở nênthấp kém; địa vị của con sẽ rất thấp kém. Trong trường học đời thường, nếu con không thi đậu, con sẽ phải học thêm một năm nữa. Tuy nhiên, việc học này là cho mọichu kỳ. Nếu con không học ngay bây giờ, con cũng sẽ không học hết chu kỳ này đến chu kì khác. Các con nên đạt trọn vẹn giải xổ số của Thượng Đế. Chỉ có các con mới hiểu những điều này.
Khi Bharat là vùng đất hạnh phúc, mọi người khác sẽ ở trong vùng đất bình an. Con nên hạnh phúc thật nhiều rằng những ngày hạnh phúc của con đang ở đây bây giờ. Khi những ngày Deepmala (Lễ hội ánh sáng) đến gần, mọi người sẽ có thật nhiều hạnh phúc vì chỉ còn vài ngày nữa là họ sẽ được mặc quần áo mới. Các con cũng nói rằng thiên đường sắp đến. Nếu chúng ta trang điểm cho bản thân, chúng ta sẽ trải nghiệm rất nhiều hạnh phúc ở thiên đường. Người giàu có thì say sưa với của cải của họ. Con người đang chìm trong giấc ngủ sâu của sự vô minh. Sauđó, đột nhiên họ nhận ra rằng các con đang nói chân lí sự thật. Họ sẽ hiểu sự thật khi họ có tình đồng hành của Đấng Chân lý. Giờ đây, con đang ở trong tình đồng hành của Đấng Chân lý Sự thật. Con trở nên chân thật thông qua Người Cha đích thực. Tất cả bọn họ đều trở nên sai trái khi ở trong đồng hành với sự giả dối. Giờ đây, con đã thấysự tương phản giữa lời của Thượng Đế nói và những gì màcon người nói. Con cũng có thể đăng điều đó lên tạp chí. Cuối cùng, chiến thắng sẽ thuộc về các con. Những ai đã từng đạt được địa vị trước đây thì chắc chắn sẽ lại đạt được nó. Điều này là chắc chắn.
Ở đó, không có cái chết yểu. Tuổi thọ của con rất dài. Khi có sự thanh khiết, tuổi thọ rất dài. Người Cha là Đấng Thanh Lọc, vì vậy Người chắc chắn đã làm cho mọi người trở nên thanh khiết. Nói như thế về Shri Krishna có vẻ không đúng. Shri Krishna sẽ đến từ đâu trong thời kì chuyển giao hướng thượng này? Không có con người nào có cùng những đặc điểm đó; 84 kiếp sinh, 84 đặc điểm, 84 hoạt động đều được định sẵn trong vở kịch. Không thể có sự khác biệt nào trong đó. Vở kịch này đã được tạo ra mới tuyệt vời làm sao! Mỗi linh hồn là một chấm điểm ánhsáng nhỏ bé và có một phần vai vĩnh cửu được ghi lại trong đó. Đây được gọi là điều kỳ diệu của tự nhiên. Khi mọi người nghe điều này, họ sẽ vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, trước tiên, hãy trao cho họ thông điệp rằng họ phải nhớ đến Người Cha. Chỉ duy nhất Người mới là Đấng Thanh Lọc, Đấng Ban Sự Cứu Rỗi cho Tất Cả. Trong thời kì vàng, không hề có chuyện đau khổ còn trong thời kì sắt này, có quá nhiều đau khổ. Tuy nhiên, những người hiểu được điều này thì có thứ hạng. Người Cha giải thích mỗi ngày.
Các con hiểu rằng Shiv Baba đã đến để dạy chúng ta, sau đó Người sẽ đưa chúng ta trở về nhà cùng với Người. Những ai đang ở trong ràng buộc thì có sự tưởng nhớ nhiều hơn những người sống ở đây cùng với Baba. Họ có thể đạt được vị trí cao hơn. Những điều này phải được thấu hiểu. Một số người rất tuyệt vọng khi tưởng nhớ Baba. Người Cha nói: Các con, hãy tiếp tục ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ đến Người Cha, hãy hấp thụ các đức hạnh thánh thiện và rồi, mọi ràng buộc của con sẽ kết thúc. Cái bình đựng tội lỗi rồi sẽ kết thúc. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy làm cho tính cách và hành vi của con giống như một vị thần. Đừng nói bất kỳ lời lẽ mang tính quỷ nào. Đôimắt của con không bao giờ được trở nên tội phạm.
2. Tính quỷ tức giận gây ra rất nhiều thiệt hại. Cần cả hai tay để vỗ thành tiếng. Vì vậy, nếu ai đó tức giận, hãy tránh sang một bên và giải thích với họ bằng tình yêu thương.
Lời chúc phúc: Mong con liên tục trở thành hiện thân thành công bằng phương pháp của sự từ bỏ, tapasya và phục vụ.
Từ bỏ và tapasya là nền tảng của thành công. Chỉ những ai có ý định từ bỏ thực sự mới có thể trở thành người phục vụ đích thực. Chính bằng cách có sự từ bỏ mà con có thể tạo ra vận may cho chính mình và vận may cho người khác. Có được quyết tâm này chính là thực hành tapasya. Vậy nên, bằng cách có sự từ bỏ, thực hành tapasya và ý định làm phục vụ thì tất cả mọi ý định hạn hẹp của con sẽ chấm dứt và cuộc tụ họp trở nên mạnh mẽ. Khi một người đề xuất điều gì đó và người kia làm theo, khi không còn “tôi” hay “bạn”, “của tôi” hay “của bạn”, thì con sẽ trở thành hiện thân thành công và tự do thoát khỏi mọi trở ngại.
Khẩu hiệu: Không gây đau khổ cho bất kỳ ai, ngay cả trong suy nghĩ, chính là hoàn toàn phi bạo lực.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và làm yoga của con trở thành núi lửa.
Để làm cho yoga của con trở thành núi lửa, hãy tiếp tục thực hành trở thành hình dạng của một chấm điểm trong một giây và tập trung tâm trí và trí tuệ. Ngay khi con nói "dừng", hãy để tâm trí và trí tuệ được tập trung và thoát khỏi mọi nhận thức lãng phí. Hãy sử dụng sức mạnh kiểm soát này trong suốt cả ngày. Kiểm soát tâm trí và trí tuệ của con bằng cái phanh mạnh mẽ này. Con sẽ có thể tập trung tâm trí và trí tuệ của mình bất kỳ nơi nào con muốn trong vòng một giây.