Trọng tâm: Con ngọt ngào, mối bận tâm duy nhất mà con nên có là làm thế nào chỉ cho mọi người con đường đi đến vùng đất hạnh phúc. Tất cả mọi người nên biết rằng đây là thời kỳ chuyển giao khi các con trở thành những con người cao quý hướng thượng nhất.
Câu hỏi: Khi nào thì các con chúc mừng nhau? Khi nào thì con người chúc mừng nhau?
Trả lời: Con người chúc mừng nhau khi ai đó chào đời, khi ai đó dành chiến thắng, trong ngày cưới của ai đó hoặc vào một ngày quan trọng đặc biệt. Tuy nhiên, đó không phải là chúc mừng thật sự. Các con thì dành cho nhau những lời chúc mừng vì đã thuộc về Người Cha. Con nói: “Chúng ta thật may mắn vì đã được giải thoát khỏi mọi khổ đau và chúng ta sẽ đi đến vùng đất hạnh phúc.” Con trải nghiệm niềm hạnh phúc trong trái tim của con.
Om shanti. Người Cha vô hạn ngồi đây và giải thích cho những người con vô hạn. Câu hỏi bây giờ được đặt ra: Ai là Người Cha vô hạn? Con biết rằng Người Cha của tất cả là Đấng được gọi là Người Cha Tối Cao. Một người cha thể lý không thể được gọi là Người Cha Tối Cao. Chỉ có duy nhất một Người Cha Tối Cao và tất cả những người con thì đã quên Người. Vì vậy, các con hiểu rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Đấng Loại Bỏ Đau Khổ và Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc, đang loại bỏ khổ đau của con và sau đó con sẽ đi vào bình an và hạnh phúc. Không phải ai cũng sẽ đi vào hạnh phúc. Một số sẽ ở lại trong bình an và những người khác sẽ đi vào hạnh phúc. Một số diễn phần vai của họ từ thời kỳ vàng, một số từ thời kỳ bạc và những người khác từ thời kỳ đồng. Khi con sống trong thời kỳ vàng, mọi người khác sẽ ở trong vùng đất giải thoát. Đó được gọi là ngôi nhà của Thượng Đế. Khi người Hồi giáo cầu nguyện, họ cùng nhau cầu nguyện Thượng Đế (Khuda). Để làm gì? Để đi đến Thiên Đường hay đi đến với Thượng Đế (Allah)? Ngôi nhà của Thượng Đế không thể được gọi là Thiên Đường, các linh hồn ở đó đều tĩnh lặng. Không có cơ thể ở đó. Họ phải biết rằng họ sẽ đi đến với Allah, không phải bằng cơ thể, mà bằng linh hồn. Người ta không thể trở nên thanh khiết chỉ bằng cách tưởng nhớ Allah mà không biết về Người. Bây giờ, làm thế nào con có thể khuyên mọi người rằng Người Cha đang trao cho tất cả mọi người của thừa kế bình an và hạnh phúc? Làm thế nào con có thể giải thích cho họ cách để có bình an trên thế giới và khi nào thì có bình an trên thế giới? Những người con có khả năng làm phục vụ thì nghĩ về những điều này, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà họ thực hiện. Người Cha chỉ trao cho các con, những Brahmin, những người con là tạo vật được sinh ra từ miệng, lời giới thiệu về Người. Người cũng đã nói với con về những phần vai mà tất cả mọi người trên thế giới đảm nhận. Bây giờ, làm thế nào để trao cho mọi người lời giới thiệu về Người Cha và tạo vật? Người Cha nói với tất cả mọi người: Hãy xem bản thân con là linh hồn, nhớ đến Ta và con sẽ đi đến ngôi nhà của Thượng Đế.
Không phải ai cũng sẽ đi đến thời kỳ vàng. Ở đó, chỉ có một lối sống; tất cả những người còn lại đều ở trong vùng đất bình an. Không có gì phải buồn về điều này. Mọi người cầu xin bình an, nhưng điều đó chỉ có thể nhận được trong ngôi nhà của Allah, Thượng Đế Người Cha. Tất cả các linh hồn đều đến từ vùng đất bình an. Tất cả mọi người sẽ quay trở về khi vở kịch đi đến hồi kết. Người Cha đến và mang tất cả mọi người từ thế giới ô trọc này quay trở về nhà. Bây giờ có trong trí tuệ của con rằng con bây giờ sẽ đi đến mảnh đất bình an và sau đó con sẽ đi đến mảnh đất hạnh phúc. Đây là thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất. “Những con người cao quý hướng thượng” nghĩa là những con người cao nhất trong tất cả. Cho đến khi một linh hồn trở nên thanh khiết, bằng không thì người đó sẽ không thể trở thành con người cao quý hướng thượng. Người Cha bây giờ nói: Hãy nhớ đến Ta, hiểu chu kỳ thế giới và cũng hấp thu những đức hạnh thánh thiện. Vào lúc này, tính cách của tất cả con người đều hư hỏng. Trong thế giới mới đó, tính cách của họ đều là hạng nhất. Chính cư dân Bharat trở thành những người có tính cách cao quý hướng thượng. Những ai có tính cách thấp kém hơn thì cúi đầu trước những người có tính cách cao thượng và cũng ca ngợi về tính cách của họ. Chỉ có các con mới hiểu điều này. Làm thế nào con có thể giải thích cho người khác? Phương pháp dễ dàng nào mà con nên tạo ra để khai mở con mắt thứ ba của các linh hồn? Linh hồn của Baba có kiến thức. Mọi người nói rằng họ có kiến thức. Đó là ý thức cơ thể. Ở đây, con phải trở nên ý thức linh hồn. Các ẩn sĩ có kiến thức về những kinh sách.
Con chỉ có được kiến thức của Người Cha khi Người đến và trao kiến thức. Hãy giải thích điều này một cách khéo léo. Những người kia xem Krishna là Thượng Đế; họ không biết Thượng Đế. Các hiền triết và thánh nhân thường nói họ không biết nhưng họ hiểu con người không thể là Thượng Đế. Chỉ có Người Cha vô hình mới là Đấng Sáng Tạo, nhưng Người tạo ra như thế nào? Tên gọi, hình dạng, vùng đất và thời gian của Người là gì? Họ không biết, vì vậy họ nói Người vượt thoát tên gọi và hình dạng. Họ không đủ hiểu biết để nhận ra rằng không thể có bất cứ thứ gì mà không có tên gọi hoặc hình dạng; rằng điều đó là không thể. Nếu họ nói Người ở trong sỏi đá hay ở trong cá hoặc cá sấu, thì đó đều là ở trong tên gọi và hình dạng. Đôi khi, họ nói một điều và, vào những lúc khác, họ lại nói điều khác. Các con nên suy nghĩ nhiều, cả ngày lẫn đêm, làm thế nào để giải thích cho tất cả mọi người.
Đây là thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất, trong đó con trở thành thánh thần từ con người bình thường. Con người cúi đầu trước những bức tượng thần. Họ không cúi đầu trước những bức tượng của con người. Họ phải cúi đầu trước Thượng Đế hoặc các vị thần. Người Hồi giáo cũng cầu nguyện với Allah, họ nhớ đến Allah. Con biết rằng họ sẽ không thể đạt được Allah. Điều quan trọng là làm thế nào để đạt được Allah. Vậy Allah tạo ra thế giới mới đó như thế nào? Làm thế nào con có thể giải thích tất cả những điều này? Các con phải nghiền ngẫm đại dương kiến thức. Người Cha không cần phải nghiền ngẫm đại dương kiến thức. Người Cha dạy cho con cách nghiền ngẫm đại dương kiến thức này. Vào lúc này, mọi người trong thời kỳ sắt đều hoàn toàn ô trọc. Chắc chắn sẽ có thời kỳ vàng vào khoảng thời gian nào đó. Thời kỳ vàng được gọi là thanh khiết. Có thanh khiết và ô trọc. Tạp chất bị trộn lẫn vào vàng. Các linh hồn ban đầu là thanh khiết và hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) và sau đó tạp chất bị trộn lẫn vào linh hồn. Khi linh hồn đã trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan), thì Người Cha phải đến.
Duy nhất Người Cha đến và tạo ra vùng đất hạnh phúc hoàn toàn thanh khiết đó. Chỉ có người dân Bharat ở vùng đất hạnh phúc đó. Tất cả những người còn lại vẫn ở trong vùng đất bình an. Tất cả mọi người ở mảnh đất bình an đều thanh khiết và sau đó, khi họ đi xuống đây, họ dần dần trở nên ô trọc. Mỗi con người chắc chắn đều trải qua các trạng thái thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo). Làm thế nào con có thể nói với mọi người rằng họ có thể đi đến ngôi nhà của Thượng Đế? Thượng Đế nói: Hãy từ bỏ mọi mối quan hệ thuộc cơ thể và xem bản thân con là linh hồn. Khi con nhớ đến Ta, năm tính quỷ sẽ được loại bỏ ra khỏi con. Các con nên luôn có mối bận tâm này cả ngày lẫn đêm. Người Cha cũng có mối bận tâm và đây là lý do vì sao Người nghĩ đến việc đến đây để mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cùng với Người, các con phải trở thành những người trợ giúp của Người. Người Cha có thể làm gì một mình được đây? Vậy nên, hãy nghiền ngẫm đại dương kiến thức này. Phương pháp nào mà con nên tạo ra để mọi người có thể nhanh chóng hiểu ra rằng đây là thời kỳ chuyển giao cao quý hướng thượng nhất? Chỉ vào lúc này, mà con người mới có thể trở nên cao quý hướng thượng nhất. Trước tiên, họ trở nên hướng thượng và sau đó họ rơi ngã. Họ không sa ngã ngay lập tức; họ không trở nên hoàn toàn ô trọc ngay khi vừa xuống đây. Mọi thứ ban đầu đều ở trạng thái hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), rồi sau đó mới đi qua các trạng thái thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo). Các con tổ chức rất nhiều cuộc triển lãm, nhưng dù vậy, mọi người vẫn không hiểu gì cả. Vậy con nên tạo ra phương pháp nào khác? Con phải tìm ra nhiều phương pháp khác nhau. Con đã được cho thời gian để làm việc này.
Không ai có thể trở nên hoàn thiện hoàn hảo ngay lập tức. Mặt trăng cũng phải dần dần mới trở nên tròn đầy. Chúng ta đã dần dần trở nên hoàn toàn ô trọc và vì thế cũng cần thời gian để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Cái kia (mặt trăng) là không sống, còn đây (linh hồn) là sống. Vậy, làm sao chúng ta có thể giải thích được? Con nên giải thích cho những người đứng đầu các nhà thờ Hồi giáo của người Đạo Hồi lý do tại sao họ cầu nguyện và họ làm thế để tưởng nhớ ai. Con phải nghiền ngẫm những điều này. Các tổng thống, v.v. đi đến nhà thờ Hồi giáo vào những ngày lễ lớn và quan trọng. Họ đến để gặp những vị cấp cao. Có những nhà thờ nhỏ và cũng có một thánh đường chính nơi tất cả họ đi đến để chúc mừng nhân dịp lễ Eid (Lễ hội quan trọng của Đạo Hồi). Bây giờ, lời chúc mừng được trao khi tất cả chúng ta đều được giải thoát khỏi mọi loại khổ đau và đi đến mảnh đất hạnh phúc, chỉ khi đó chúng ta mới có thể nói lời chúc mừng. Chúng ta đang mang đến những tin tức tốt lành. Khi một người chiến thắng điều gì đó, anh ta được chúc mừng. Ngay khi một cặp đôi kết hôn, họ cũng được chúc mừng. “Chúc bạn luôn hạnh phúc”.
Người Cha đã giải thích cho con cách để các con có thể chúc mừng nhau. Vào lúc này, chúng ta đang giành được của thừa kế giải thoát và giải thoát trong cuộc sống từ Người Cha vô hạn. Các con có thể nhận lời chúc mừng cho điều này. Người Cha nói: Chúc mừng các con! Các con đang trở thành triệu triệu phú trong 21 kiếp. Làm thế nào để tất cả mọi người có thể giành được của thừa kế từ Người Cha để họ cũng được chúc mừng? Giờ thì con đã biết tất cả những điều này, nhưng mọi người lại không thể chúc mừng con, bởi vì họ không biết các con. Khi họ chúc mừng các con, họ cũng có thể trở nên xứng đáng nhận được lời chúc mừng. Các con là thầm lặng. Các con có thể chúc mừng nhau: Chúc mừng! Bây giờ chúng ta đã thuộc về Người Cha vô hạn. Các con thật sự may mắn! Khi ai đó trúng xổ số hoặc khi có một em bé chào đời trong gia đình, họ được chúc mừng. Khi đứa trẻ vượt qua kỳ kiểm tra, nó được chúc mừng. Con có niềm hạnh phúc sâu sắc trong tim. Con trao lời chúc mừng cho chính mình. “Chúng ta đã tìm thấy Người Cha mà từ đó chúng ta sẽ nhận được của thừa kế của mình.”
Người Cha giải thích: Tất cả linh hồn đã đi vào sự suy thoái xuống cấp và bây giờ đang nhận được sự cứu rỗi. Mọi người đều nhận được cùng những lời chúc mừng. Vào lúc cuối, mọi người sẽ đến để biết. Những người ở vị trí thấp hơn sẽ chúc mừng cho những người ở vị trí cao nhất. Các con trở thành những hoàng đế và nữ hoàng của dòng tộc triều đại mặt trời. Những ai ở vị trí thấp hơn trong dòng tộc sẽ chúc mừng cho những người trở thành những hạt trong chuỗi hạt chiến thắng. Những ai thi đậu sẽ được chúc mừng; họ sẽ được thờ phụng. Những lời chúc mừng sẽ được trao cho những linh hồn nhận được địa vị cao. Sau này họ sẽ được thờ phụng trên con đường thờ cúng. Mọi người không biết tại sao họ lại thờ phụng những người đó. Vì vậy, mối bận tâm duy nhất mà con nên có là làm sao để giải thích cho người khác. “Chúng ta đã trở nên thanh khiết, vậy làm sao chúng ta có thể giúp cho người khác trở nên thanh khiết? Thế giới thì rộng lớn. Chúng ta phải làm gì để thông điệp có thể đến với mọi nhà?” Không phải ai cũng nhận được tờ rơi khi nó được phát đi. Thông điệp phải được trao tận tay mỗi người bởi vì không ai biết gì về việc làm thế nào để tìm gặp được Người Cha. Họ nói rằng mọi con đường đều dẫn tới Thượng Đế. Tuy nhiên, Người Cha nói: Các con đã thờ phụng, cúng dường, làm từ thiện hết kiếp này đến kiếp khác nhưng vẫn không tìm thấy con đường. Họ nói rằng tất cả những thứ đó đã tồn tại vĩnh cửu, nhưng nó bắt đầu từ khi nào? Họ không hiểu ý nghĩa của từ “vĩnh cửu”. Các con cũng vậy, cũng hiểu theo thứ hạng, tùy vào nỗ lực của con.
Có phần thưởng của kiến thức này là niềm hạnh phúc trong 21 kiếp, và sau đó là đau khổ. Tài khoản của những người thực hiện thờ cúng nhiều nhất đã được giải thích cho con. Không phải tất cả những chi tiết này đều có thể được giải thích cho từng người một. Chúng ta nên làm gì? In nó trên báo? Điều đó sẽ cần thời gian. Không phải ai cũng sẽ nhận được thông điệp một cách nhanh chóng. Nếu mọi người đều bắt đầu cùng nỗ lực, thì tất cả sẽ đi đến thiên đường, nhưng nó không thể xảy ra như vậy. Bây giờ các con đang thực hiện nỗ lực cho thiên đường. Làm thế nào chúng ta có thể làm cho những người thuộc lối sống của chúng ta xuất hiện một lần nữa? Làm thế nào con biết được ai đã bị cải đạo? Những ai tin vào đạo Hindu thì ban đầu thuộc về lối sống thánh thần. Thậm chí không có ai biết điều này. Những người Hindu sùng đạo sẽ tin vào lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng của họ. Vào lúc này, tất cả đều ô trọc. Họ cầu gọi: “Hỡi Đấng thanh lọc, xin hãy đến!” Họ cầu gọi Đấng vô hình đến và đưa họ tới thế giới thanh khiết. Họ đã làm thế nào để giành được một vương quốc lớn như vậy? Hiện tại không có vương quốc nào ở Bharat mà họ sẽ đánh chiếm và giành được. Họ không đạt được vương quốc bằng cách chiến đấu.
Không ai biết làm thế nào những con người bình thường lại có thể được làm cho trở thành những vị thần. Con bây giờ đến để biết điều này từ Người Cha. Làm thế nào chúng ta có thể nói điều này cho người khác để họ nhận được sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống? Phải có ai đó truyền cảm hứng cho họ nỗ lực, từ đó họ mới có thể biết về chính mình và nhớ đến Allah. Hãy hỏi họ: “Bạn gửi lời chúc mừng cho ai vào dịp lễ Eid? Bạn có niềm tin kiên định rằng bạn đang đi đến với Allah không? Bạn có rất nhiều hạnh phúc trong điều đó. Bạn đã làm như thế trong nhiều năm. Bạn trở nên bối rối không biết liệu mình có đến được với Thượng Đế hay là không. Tại sao chúng ta đang học tập? Đấng cao nhất chỉ có mình Allah.” Hãy nói với họ: “Các anh cũng là những linh hồn, những đứa con của Allah. Các linh hồn đều khao khát đi đến với Allah. Ban đầu, linh hồn vốn thanh khiết, và giờ đây đã trở nên ô trọc. Hiện giờ thế giới không thể được gọi là thiên đường. Tất cả các linh hồn đều ô trọc. Làm thế nào họ có thể trở nên thanh khiết để đi về nhà của Allah? Những linh hồn đầy thói tật không tồn tại ở đó; họ phải trở thành không thói tật. Linh hồn không thể ngay lập tức trở nên hoàn toàn thanh khiết được.” Tất cả những điều này cần được suy nghĩ và nghiền ngẫm. Baba (Brahma) nghiền ngẫm đại dương kiến thức này, rồi từ đó mới có thể giải thích cho các con. Các con cũng nên tạo ra những phương pháp để giải thích cho người khác. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Người Cha đã có ý nghĩ đến đây để giải thoát các con ra khỏi khổ đau và làm cho các con hạnh phúc. Con phải trở thành người trợ giúp của Người Cha theo cùng cách. Con cũng nên nghĩ ra những cách để thông điệp được chạm đến mỗi nhà.
2. Để nhận được lời chúc mừng từ mọi người, hãy nỗ lực trở thành một hạt trong chuỗi hạt chiến thắng. Hãy trở nên xứng đáng được tôn thờ.
Lời chúc phúc: Mong con đội vương miện ánh sáng bằng việc có nhận thức mình là karanhar (người hành động) và rằng có Karavanhar (Đấng truyền cảm hứng).
Tôi là một công cụ, một karma yogi, một karanhar và Người Cha là Karavanhar. Nếu con có nhận thức tự nhiên này, con sẽ liên tục có vương miện ánh sáng và trở thành vị hoàng đế thảnh thơi. Chỉ có Người Cha và tôi, không có người thứ ba: trải nghiệm này dễ dàng làm cho con trở thành vị hoàng đế thảnh thơi. Những ai trở thành một vị hoàng đế như vậy sẽ trở thành người chinh phục Maya, chinh phục các giác quan thể lý và chinh phục vật chất. Tuy nhiên, nếu dù chỉ là do nhầm lẫn, ai đó tự đặt lên mình gánh nặng của những cảm nhận và ý định lãng phí, thì thay vì là vương miện, người ấy sẽ đặt lên đầu nhiều chiếc giỏ lo âu.
Khẩu hiệu: Để tự do thoát khỏi mọi ràng buộc, hãy trở thành người phá hủy mọi gắn kết với các mối quan hệ thuộc cơ thể.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy thắp lên ngọn lửa tình yêu và làm cho yoga của con trở thành núi lửa.
Yoga của con có thể trở nên mạnh mẽ khi mọi suy nghĩ khác đều lắng xuống và chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất “Baba và tôi”. Ngoại trừ trải nghiệm cuộc gặp gỡ với Người Cha, mọi suy nghĩ khác đều phải tan biến. Chỉ khi đó con mới có thể nói rằng sự tưởng nhớ của con mạnh mẽ như ngọn lửa, và thông qua đó sự chuyển hóa mới có thể diễn ra.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.