09/09/25 Morning Murli Om Shanti BapDadaMadhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy có lòng nhân từ cho bản thân. Hãy phi nước đại trong việc học này. Đừng làm hỏng sổ học bạn của con bằng việc thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào.
Câu hỏi: Con nhận được lời dạy chính yếu nào để có thểthi đậu việc học hướng thượng này? Điều gì mà con phải đặc biệt chú ý để đạt được điều này?
Trả lời: Để thi đậu trong việc học này, đôi mắt của con phải rất rất thanh khiết bởi vì đôi mắt kia lừa phỉnh con; đôi mắt kia trở thành tội phạm. Khi con nhìn vào cơ thểcủa ai đó, các cơ quan giác quan gây ra sự phá bĩnh. Do đó, đôi mắt của con không bao giờ được trở thành tội phạm. Để trở nên thanh khiết, hãy duy trì ý thức là anh chịem. Hãy chú ý trọn vẹn đến cuộc hành hương tưởng nhớ.
Bài hát: Hãy kiên nhẫn hỡi tâm trí! Những ngày hạnh phúc của bạn sắp đến rồi.
Om shanti. Ai đã nói điều này? Người Cha vô hạn đã nói điều này cho những người con vô hạn. Khi ai đó không khỏe, anh ta được trấn an: Hãy kiên nhẫn rồi mọi nỗi thống khổ và đau đớn của anh sẽ qua đi. Anh ta được trấn an theo cách này để làm cho anh ấy hạnh phúc. Đó là những chuyện hữu hạn. Ở đây, là vấn đề vô hạn. Đấng Duy Nhất đó có rất nhiều người con. Người phải giải thoát tất cả chúng khỏi đau khổ. Chỉ có các con biết điều này. Đừng có quên. Người Cha đã đến để ban cứu rỗi cho mọi người. Người là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho Tất cả. Do đó, điều này có nghĩa rằng tất cả mọi người trên thế giới đang ở trạng thái suy thoái, bao gồm người dân Bharat nói riêng và con người trên thế giới nói chung. Riêng các con, sẽ đi đến mảnh đất hạnh phúc đó. Tất cả còn lại sẽ đi đến mảnh đất bình an. Có trong trí tuệ của con rằng con thật sựtừng ở trong mảnh đất hạnh phúc và những tôn giáo khác thì ở trong mảnh đất bình an. Baba đã đến và làm cho Bharat trở thành mảnh đất hạnh phúc. Do đó, hãy quảng bá nó theo cách này. Hãy giải thích rằng Shiv Baba vô hình đến mỗi 5000 năm. Người là Cha của mọi người và tất cả đều là anh em. Chính những người anh em trai nỗlực để đạt được thừa kế của họ từ Người Cha. Không phải là những người cha thực hiện nỗ lực này. Nếu tất cả mà đều là cha, thì họ sẽ đạt được thừa kế của mình từ ai? Từnhững người anh em trai ư? Đó là điều không thể. Bây giờthì con đã hiểu những điều này dễ dàng như thế nào.
Trong thời kỳ vàng, chỉ có một lối sống thánh thần. Tất cảnhững linh hồn còn lại sẽ đi đến mảnh đất giải thoát. Được nói rằng: Lịch sử và địa lý thế giới lặp lại. Do đó, hẳn là cùng lịch sử và địa lý đó lặp lại. Sau thời kỳ sắt, sẽ có thời kỳ vàng. Ở giữa, nhất định là thời kỳ chuyển giao này. Đây được gọi là thời kỳ nhân đức, cao quý hướng thượng nhất. Chiếc khóa trên trí tuệ của con bây giờ đã mở ra và do đó con hiểu rằng đây là những điều rất dễ dàng. Kia là thế giới mới và đây là thế giới cũ. Hẳn có nhiều chiếc lá trên một cái cây lâu năm và chỉ có một ít lá trên cái cây mới. Đó được gọi là thế giới hoàn toàn thanh khiết và đây là thế giới hoàn toàn ô trọc. Chiếc khóa trên trí tuệ của con mở ra, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thựchiện. Bởi vì không phải tất cả các con nhớ Người Cha một cách chính xác, cho nên con không thể hấp thu được kiến thức này. Người Cha truyền cảm hứng cho mọi người nỗlực, nhưng nó không có trong vận may của một số người con.
Tương ứng theo vở kịch, những ai học giỏi và dạy cho người khác, những ai trở thành người trợ giúp của Người Cha trong mỗi tình huống, là những người sẽ đạt được vịtrí cao. Học trò trong trường học có thể hiểu được là chúng sẽ thi đậu với điểm số bao nhiêu. Người nỗ lực nhanh thì dốc hết toàn bộ sức mình. Giáo viên được bổnhiệm dạy kèm riêng cho họ, để đảm bảo rằng họ sẽ thi đậu dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra. Ở đây, cũng vậy, con phải phi nước đại về phía trước. Mỗi người các con phải có lòng nhân từ cho bản thân. Nếu con mà hỏi Baba vị trí mà con sẽ đạt được là gì khi con rời bỏ cơ thể ở giai đoạn hiện tại, Baba có thể ngay lập tức nói cho con. Đây là điều rất dễ dàng để hiểu. Cũng giống như các học trò đời thường có thể hiểu được, thì các con những học trò vô hạn cũng có thể hiểu được điều này. Con có thể sử dụng trí tuệđể hiểu rằng các con mắc lỗi hết lần này đến lần khác và còn thực hiện những hành động sai trái. Nếu con làm hỏng sổ học bạ của mình, kết quả của con rồi sẽ tương ứng như vậy. Mỗi người các con nên giữ gìn sổ học bạ của mình. Trên thực tế, tương ứng theo vở kịch, mọi thứ đều được ghi lại. Con thậm chí còn có thể tự hiểu khi nào thì sổ học bạ của con rất tệ. Nếu con không thể hiểu được, thì Baba có thể chỉ cho con. Sổ học bạ, v.v… được giữ ở trường. Không một ai trên thế giới biết về trường học này. Trường học này được gọi là Gita Pathshala (nơi học tập kinh Gita). “Vedas Pathshala” (nơi học tập kinh Vệ Đà) thì không bao giờ được nói. Không một ai nói rằng có nơi học tập của kinh Vệ Đà, kinh Upanishad hay kinh Granth, v.v… Ở nơi học tập, có mục tiêu và mục đích: đây là điều mà chúng ta sẽ trở thành trong tương lai. Khi ai đó học kinh Vệ Đà và các kinh sách rất nhiều, anh ta nhận được một tước hiệu và cũng kiếm được thêm thu nhập. Một sốkiếm được rất nhiều tiền nhưng đó không phải là nguồn thu nhập bất diệt; nó không đi cùng với họ. Nguồn thu nhập đích thực này thì sẽ đi cùng với con và mọi thứ khác sẽ bị phá hủy. Các con biết rằng con đang kiếm được thật nhiều thu nhập. Con có thể trở thành chủ nhân của thếgiới. Có triều đại mặt trời. Do đó, các con nhất định sẽnhận được ngai vàng. Vị trí là rất cao.
Con thậm chí chưa bao giờ từng mơ rằng con có thể nỗlực để đạt được một vị trí hoàng tộc. Đây được gọi là Raja Yoga. Những loại yoga khác là để trở thành luật sư hay bác sĩ. Họ nhớ đến việc học và người thầy của họ. Ở đây cũng giống như vậy: sự tưởng nhớ dễ dàng. Chính trong sự tưởng nhớ mới phải nỗ lực. Con phải xem bản thân con là linh hồn có ý thức linh hồn. Mỗi linh hồn được làm đầy bằng những tâm ấn. Nhiều người đến đây nói rằng họ từng thờ phụng Shiv Baba, nhưng họ không biết lý do tại sao họ thờ phụng Người. Chỉ Shiva được gọi là Baba. Không một ai khác được gọi là Baba. Thần Hanuman và Ganesh, v.v… được tôn thờ, nhưng Brahma thì không, mặc dù có ngôi đền dành cho Brahma ở Ajmer. Có lẽ chỉ có vài tu sĩ brahmin ở đó thờ phụng ông ấy nhưng không có lời ca ngợi về ông ấy. Có rất nhiều lời ngợi ca dành cho Shri Krishna, Lakshmi và Narayan. Không có ai nhắc đến Brahma, bởi vì Brahma là ô trọc vào lúc này. Người Cha đến và nhận nuôi ông ấy. Đây là điều rất dễ dàng. Do đó, Người Cha giải thích cho các con theo nhiều cách khác nhau. Hãy giữ trong trí tuệ của con rằng Shiv Baba đang nói điều này. Người là Cha, Thầy và Guru. Shiv Baba, Đại Dương Kiến Thức, đang dạy cho chúng ta. Các con bây giờ đã trở thành trikaldarshi (người biết ba khía cạnh thời gian); mỗi người các con đã nhận được con mắt thứ ba kiến thức này. Con hiểu rằng linh hồn là bất diệt. Người Cha của linh hồn là vĩnh hằng. Không một ai trên thế giới biết điều này. Tất cả họ đều chỉ đơn giản cầu gọi: Baba, xin hãy đến và thanh lọc chúng con, những người ô trọc. Họ không bao giờ cầu gọi Người đến và nói cho họ về lịch sử và địa lý thế giới. Đích thân Người Cha đến và nói cho con điều này. Người cũng nói cho con cách mà con thay đổi từ ô trọc thành thanh khiết, cách mà con sau đó lại trởnên ô trọc, và cách mà lịch sử lặp lại. Đây là chu kỳ 84 kiếp. Tại sao chúng ta đã trở nên ô trọc và chúng ta muốn đi đâu khi chúng ta trở nên thanh khiết?
Con người đi đến với các ẩn sĩ, v.v… và hỏi cách để có bình an tâm trí. Họ không hỏi làm cách nào để họ có thểtrở nên hoàn toàn không thói tật và thanh khiết. Họ cũng cảm thấy xấu hổ khi hỏi điều đó. Người Cha bây giờ đã giải thích: Tất cả các con đều là những tín đồ và Ta là Thượng Đế, Đấng Chú Rể. Các con là những cô dâu. Tất cả các con đều nhớ Ta. Ta, Đấng Lữ Hành, rất xinh đẹp. Ta làm cho tất cả con người trên thế giới này đều trở nên xinh đẹp. Thiên đường được gọi là kỳ quan thế giới. Ởđây, họ có bảy kỳ quan. Ở đó, chỉ có một kỳ quan thế giới là thiên đường. Chỉ có một Người Cha, chỉ có một thiên đường. Tất cả mọi người đều nhớ đến thiên đường. Ở đây, không có kỳ quan nào. Các con có lòng kiên nhẫn, bởi vì con biết rằng những ngày hạnh phúc của con bây giờ sắp đến. Các con hiểu rằng thế giới cũ này sẽ bị phá hủy và rằng con sẽ nhận được vương quốc thiên đường. Vương quốc vẫn chưa được thiết lập. Đúng vậy, các thần dân tiếp tục được tạo ra. Các con phải thảo luận với nhau về cách làm thế nào để gia tăng phục vụ và để mọi người có thểnhận được thông điệp.
Người Cha thiết lập đạo lý sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy và truyền cảm hứng cho sự hủy đi mọi thứkhác. Con phải nhớ đến một Người Cha như thế, Người trao cho con quyền đạt được dấu tilak trị vì và truyền cảm hứng cho sự hủy đi tất cả những thứ khác. Các thảm họa tự nhiên cũng được ấn định trong vở kịch. Thế giới không thể bị phá hủy mà không có các thảm họa. Người Cha nói: Kỳ thi của con bây giờ đang đến rất gần. Con phải được chuyển từ vùng đất chết đến vùng đất bất tử. Con càng học giỏi và dạy tốt cho người khác, thì con sẽ càng đạt được vịtrí cao. Con phải tạo ra các thần dân của riêng con. Con phải nỗ lực để mang đến lợi ích cho mọi người. Từ thiện bắt đầu tại nhà. Đây là luật. Đầu tiên, chỉ có bạn bè, người thân và những người trong cộng đồng của con đến, rồi sau đó công chúng mới đến. Nó đã diễn ra như thế vào lúc bắt đầu. Dần dần có sự mở rộng và rồi có ngôi nhà lớn được gọi là Om Niwas được xây cho các con đến ở. Các con đến và bắt đầu học ở đó. Tất cả điều đó đều được ấn định trong vở kịch. Tất cả sẽ lặp lại một lần nữa; không một ai có thể thay đổi nó. Việc học này là rất cao quý hướng thượng. Cuộc hành hương tưởng nhớ là điều chính yếu.
Đôi mắt là cơ quan chính yếu lừa phỉnh con. Khi đôi mắt trở thành tội phạm, các cơ quan giác quan thể lý của cơ thể gây ra sự phá bĩnh. Khi ai đó nhìn thấy một cô gái đẹp, anh ta bị mắc kẹt bởi cô ấy. Có nhiều trường hợp giống như thế trên thế giới. Ngay cả các guru thỉnh thoảng cũng có ánh nhìn tội phạm. Ở đây, Người Cha nói: Không được có ánh nhìn tội phạm nào! Chỉ khi các con sống giống như anh chị em thì con mới có thể giữ thanh khiết. Con người không biết gì về điều này. Do đó, họ chỉ chế giễu con. Những điều này không được nhắc đến trong kinh sách. Người Cha nói: Kiến thức này biến mất, và rồi các kinh sách kia v.v… được tạo ra trong thời kỳ đồng. Người Cha nói: Điều chính yếu là nhớ đến Alpha để tội lỗi của con được đốt bỏ. Hãy xem bản thân con là linh hồn. Sau khi đi quanh chu kỳ 84 kiếp, bây giờ con đã đến đây. Các con những linh hồn bây giờ sẽ trở thành thánh thần. Quả thật kỳ diệu khi phần vai bất diệt của 84 kiếp được ghi lại trong một linh hồn nhỏ xíu. Chỉ duy nhất Người Cha đến và nói cho con về những điều kỳ diệu như thế của thế giới. Một số người có phần vai 84 kiếp và số khác có phần vai của 50 đến 60 kiếp. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, cũng đã nhận một phần vai. Tương ứng theo vở kịch, đây là một vở kịch bất diệt, vĩnh hằng. Không ai có thể nói nó đã bắt đầu từ khi nào hoặc khi nào thì nó sẽ kết thúc, bởi vì nó là vở kịch bất diệt, vĩnh hằng. Không một ai biết những điều này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Thời gian cho bài kiểm tra đang đến rất gần. Do đó, hãy nỗ lực để mang lại lợi ích cho bản thân con và cho người khác. Hãy học và cũng dạy cho người khác. Từ thiện bắt đầu từ nhà.
2. Hãy trở nên ý thức linh hồn và tích lũy nguồn thu nhập bất diệt đích thực cho bản thân con. Hãy giữ gìn sổ học bạcủa con. Đừng bao giờ thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào để làm hỏng sổ học bạ của con.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành người phục vụ đích thực và trao quyền cho người khác bằng cách trao cho họsự hợp tác của lòng nhiệt tình hăng hái.
Một người phục vụ có nghĩa là người tiếp thêm sức mạnh cho người khác bằng sự hợp tác của lòng nhiệt tình hăng hái. Bây giờ, chỉ còn lại một ít thời gian và sẽ có số lượng tối đa các tạo vật sẽ đến. Đừng vội vui mừng khi nghĩ rằng rất nhiều người đã đến. Số lượng người đến sẽ còn gia tăng rất nhiều, do đó bây giờ con phải trao hồi đáp cho sựdưỡng nuôi mà con đã nhận được. Hãy hợp tác với những linh hồn yếu đuối đang đến và làm cho họ trở nên mạnh mẽ, kiên định, không chuyển dời, và rồi con sẽ được gọi là người phục vụ đích thực.
Khẩu hiệu: Hãy ổn định linh hồn, nghĩa là tinh thần, bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào và theo bất kỳ cách nào mà con muốn. Đây là bài luyện tập tâm linh.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và làm cho yoga của con giống như núi lửa.
Dấu hiệu của việc có một tâm trí mạnh mẽ là con có thể đi bất kỳ đâu mà con muốn trong vòng một giây. Khi tâm trí của con đã học cách bay và phát triển thực hành đó, con sẽcó thể đi đến bất cứ nơi nào con muốn trong vòng một giây. Vào khoảnh khắc này, con sẽ ở trong thế giới hữu hình và vào khoảnh khắc tiếp theo, con sẽ ở trên vùng Paramdham. Bây giờ hãy gia tăng thực hành này.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.