Trọng tâm: Con ngọt ngào, đừng bao giờ có bất kỳ mối nghi ngờ nào về Người Cha đang làm cho con trở nên giống như kim cương. Có trí tuệ nghi ngờ nghĩa là tự gây thua lỗ mất mát cho bản thân.
Câu hỏi: Nền tảng chính yếu để vượt qua kỳ thi của việc học tập thay đổi từ con người thành thánh thần là gì?
Trả lời: Niềm tin: Để trí tuệ có niềm tin thì nhất định phải có lòng can đảm. Maya phá vỡ lòng can đảm này. Bà ta làm cho trí tuệ của con trở thành trí tuệ nghi ngờ. Trong khi tiến lên, nếu con có bất kỳ mối nghi ngờ nào về việc học này hay về Người Thầy Tối Cao đang dạy cho con, thì con tự gây ra thua lỗ mất mát lớn cho bản thân và cho người khác.
Bài hát: Người là Đại Dương Yêu Thương. Chúng con khát khao một giọt.
Om shanti. Shiv Baba giải thích cho các con những người con tâm linh. Các con ngợi ca Người Cha và nói: Người là Đại Dương Yêu Thương. Người cũng là Đại Dương Kiến Thức. Chỉ Đấng Duy Nhất là Đại Dương Kiến Thức. Tất cả còn lại được gọi là vô minh, bởi vì đây là vở kịch về kiến thức và sự vô minh. Chỉ có Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, có kiến thức này. Chính nhờ kiến thức này mà thế giới mới đó được thiết lập. Không phải rằng Người tạo ra thế giới mới; thế giới là bất diệt. Chỉ là thế giới cũ này được thay đổi thành thế giới mới. Không phải rằng sự tận diệt sẽ diễn ra. Toàn bộ thế giới không bao giờ bị phá hủy. Thế giới này là cũ và nó sẽ được thay đổi và làm cho trở thành thế giới mới. Người Cha đã giải thích rằng ngôi nhà mà con đang ngồi trong đó là cũ. Con biết rằng chúng ta sẽ đi đến ngôi nhà mới đó. Tương tự như vậy, Delhi cũ sẽ bị phá hủy. Một Delhi mới sẽ được tạo ra để thay thế Delhi cũ.
Bây giờ, nó sẽ được làm mới bằng cách nào? Trước tiên, cần có những người xứng đáng để ở đó. Trong thế giới mới đó, có những người tràn đầy mọi đức hạnh. Các con có mục tiêu và mục đích của mình. Ở trường học cũng vậy, có mục tiêu và mục đích. Những người học hiểu rằng họ sẽ trở thành gì: “Tôi sẽ trở thành bác sĩ phẫu thuật” hoặc “Tôi sẽ trở thành luật sư”. Con hiểu rằng con đã đến đây để thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần. Không một con người nào có thể ngồi ở trường mà không có mục tiêu và mục đích. Tuy nhiên, đây cũng là một trường học kỳ diệu, ngay cả khi họ hiểu được mục tiêu, mục đích và đang học tập, một số sau đó vẫn chọn rời bỏ việc học này. Họ bắt đầu nghĩ rằng việc học này là sai, rằng đó không phải là mục tiêu và mục đích của họ, rằng điều này không bao giờ có thể xảy ra. Họ cũng phát triển sự nghi ngờ về Đấng đang dạy cho họ.
Đôi khi, trong việc học đời thường, khi học trò không có đủ tiền để học, hoặc khi chúng không có lòng can đảm, chúng bỏ học. Con sẽ không nói rằng kiến thức để trở thành luật sư là sai hoặc người đang dạy nó là sai. Ở đây, con người có trí tuệ kỳ diệu. Bởi phát triển nghi ngờ về việc học này nên con mới nói việc học này là sai, rằng Thượng Đế không dạy điều đó, rằng con không thể đạt được vương quốc v.v…, rằng tất cả những điều này đều là giả dối. Bằng cách nghĩ như vậy, nhiều người con rời bỏ việc học. Mọi người sẽ nói: Bạn đã khẳng định rằng Thượng Đế đang dạy cho bạn, thông qua đó mà con người thay đổi thành thánh thần. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Con nói: Không! không! Tất cả đều là giả dối. Con nói rằng con không thể hiểu được mục tiêu và mục đích. Từng có một số người học bằng niềm tin. Rồi ngay khi họ bắt đầu có nghi ngờ, họ ngừng học. Bằng cách nào mà họ đã có niềm tin, và rồi ai đã gieo nghi ngờ vào trong trí tuệ của họ? Sẽ được nói rằng nếu người đó mà còn học, anh ta hẳn có thể đạt được một vị trí cao. Nhiều người tiếp tục học. Trong khi đang học để trở thành luật sư, một số bỏ học giữa chừng, còn số khác vẫn tiếp tục học và trở thành luật sư. Một số học và thi đậu, trong khi số khác thì trượt; sau đó chúng đạt được vị trí thấp.
Đây là bài thi quan trọng. Con cần có thật nhiều lòng can đảm để thi đậu. Trước tiên, cần có lòng can đảm để trí tuệ của con có niềm tin. Maya thì đến mức mà, phút này con có niềm tin và phút tiếp theo, con có trí tuệ nghi ngờ. Nhiều người đến đây học, nhưng một số có trí tuệ kém; chúng thi đậu theo thứ hạng. Một danh sách cũng được in trên báo. Tương tự như vậy ở đây. Nhiều người đến đây để học. Một số có trí tuệ tốt và số khác có trí tuệ kém. Bởi vì có trí tuệ kém cỏi nên chúng phát triển sự nghi ngờ rồi bỏ học. Rồi thì chúng cũng gây hại cho người khác. Được nói rằng: Những ai có trí tuệ nghi ngờ thì dẫn đến sự hủy diệt. Chúng không thể nào đạt được một vị trí cao. Nếu con có niềm tin nhưng không học một cách trọn vẹn, thì con không thể thi đậu bởi vì trí tuệ của con chẳng giúp được gì. Con không thể hấp thụ được kiến thức này. Con quên rằng con là linh hồn. Người Cha nói: Ta là Người Cha Tối Cao của các con những linh hồn. Các con biết rằng Người Cha đã đến. Một số trải nghiệm nhiều trở ngại và do đó phát triển nghi ngờ. Rồi chúng nói: Tôi không có niềm tin vào người giáo viên này, người giáo viên kia. Cho dù giáo viên Brahmin có như thế nào, thì con cũng vẫn nên tiếp tục việc học. Nếu giáo viên của con không dạy tốt, con có thể nghĩ đến việc không để cô ấy dạy con nữa, nhưng con vẫn phải học. Đây là việc học của Người Cha. Người Thầy Tối Cao đang dạy cho con. Các giáo viên Brahmin cũng trao kiến thức của Người. Do đó, con phải chú ý đến việc học này. Nếu không học, con sẽ không thể nào vượt qua kỳ thi. Khi niềm tin của con về Người Cha bị phá vỡ, con ngừng học. Trong khi học, nếu con nảy sinh bất kỳ mối nghi ngờ nào về Người Thầy, rằng liệu con có thể đạt được vị trí nào nhờ Ông ấy hay không, thì con sẽ ngừng học. Rồi con cũng làm hỏng việc học của những người khác. Khi con gây ra sự phỉ báng, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Có thua lỗ mất mát lớn lao được trải nghiệm. Người Cha nói: Nếu ai đó phạm lỗi ở đây, anh ta phải trải nghiệm sự trừng phạt gấp trăm lần, bởi vì người đó sẽ trở thành công cụ làm hỏng nhiều người khác. Cho dù con có là linh hồn từ thiện đến đâu, thì rồi con cũng trở thành linh hồn tội lỗi.
Con trở thành linh hồn từ thiện thông qua việc học này. Chỉ một mình Người Cha làm cho con trở thành linh hồn từ thiện. Nếu ai đó không thể học, nhất định là có điều gì đó không đúng. Sau đó họ nói: Bất kỳ điều gì có trong vận may của tôi! Vậy thì, tôi có thể làm gì chứ? Cứ như thể là họ bị suy tim. Những người đã đi đến đây và chết trong khi đang sống, sau đó lại quay về sống một cuộc đời như đã chết trong vương quốc của Ravan. Họ không thể làm cho cuộc đời của mình quý giá như kim cương. Khi con người bị suy tim, họ nhận lấy kiếp sinh khác. Ở đây, khi họ bị suy tim, họ đi đến với cộng đồng của quỷ. Đây là kiếp sinh chết trong khi đang sống của con. Con đến đây để thuộc về Người Cha, để đi đến thế giới mới. Linh hồn sẽ đi đến đó. Khi Tôi, linh hồn, từ bỏ ý thức cơ thể, thì được hiểu rằng tôi ý thức linh hồn. Tôi là một thứ và cơ thể của tôi là thứ khác. Một linh hồn rời bỏ cơ thể và nhận lấy cơ thể khác. Do đó, mỗi linh hồn chắc chắn phải là một thực thể riêng biệt.
Các con linh hồn hiểu rằng con đang thiết lập thiên đường ở Bharat bằng cách tuân theo Shrimat. Nghệ thuật thay đổi con người thành thánh thần phải được học. Các con đã được bảo rằng không có tình đồng hành nào khác ngoài Đấng Chân Lý Sự Thật. Duy nhất Linh Hồn Tối Cao được gọi là Đấng Chân Lý Sự Thật. Tên của Người là Shiva và một mình Người thiết lập thời kỳ vàng. Giai đoạn của thời kỳ sắt nhất định phải kết thúc. Cách chu kỳ thế giới xoay vần được diễn tả rất rõ ràng trong bức tranh chu kỳ. Để trở thành thánh thần, con phải thuộc về Người Cha ở thời kỳ chuyển giao. Nếu con rời bỏ Người Cha, con kết thúc ở thời kỳ sắt. Nếu ai đó nghi ngờ về việc trở thành Brahmin, anh ta sẽ rời đi và trở thành một phần của dòng tộc tiện dân. Trong trường hợp đó, anh ta không thể trở thành thánh thần. Người Cha cũng giải thích cách nền móng đang được xây dựng cho sự thiết lập thiên đường. Trước tiên là lễ động thổ, sau đó là lễ khai trương. Ở đây, mọi thứ là thầm lặng. Con biết rằng con đang sẵn sàng để đi đến thiên đường. Khi đó sẽ không còn nhắc đến địa ngục nữa. Con nhất định phải học chừng nào con còn sống, cho đến lúc cuối. Chỉ duy nhất Người Cha mới là Đấng Thanh Lọc để thanh lọc cho con. Các con bây giờ hiểu rằng đây là thời kỳ chuyển giao, khi Người Cha đến để thanh lọc con. Con nên viết: Đây là thời kỳ chuyển giao cao quý hướng thượng nhất mà con người bình thường thay đổi thành Narayan. Cũng được viết rằng đây là quyền sinh ra thuộc Thượng Đế của con.
Người Cha bây giờ đang trao cho con ánh nhìn thánh thiện. Linh hồn biết rằng chu kỳ 84 kiếp này bây giờ sắp kết thúc. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các linh hồn. Linh hồn học nhưng linh hồn trở nên ý thức cơ thể hết lần này đến lần khác, bởi vì có ý thức cơ thể suốt nửa chu kỳ. Do đó, mất thời gian để trở nên ý thức linh hồn. Người Cha đang ngồi đây và con đã được trao cho thời gian. Tuổi thọ của Brahma được nói là 100 năm hay có thể ít hơn. Tuy nhiên, nếu Brahma mà rời đi, thì không có nghĩa là việc thiết lập sẽ không diễn ra. Đội quân các con đang ngồi đây. Người Cha đang trao cho các con câu chú niệm đó. Con phải học. Có trong trí tuệ của con về cách chu kỳ thế giới xoay vần ra sao. Con phải ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Chính nhờ có tưởng nhớ mà tội lỗi của con mới được gột bỏ. Trên con đường thờ cúng, tất cả các con đều đã thực hiện những hành động tội lỗi. Hai quả địa cầu, một của thế giới cũ và một của thế giới mới thì đang ở ngay trước con. Con có thể viết: Cái chết dành cho thế giới cũ - vương quốc của Ravan, và chiến thắng dành cho thế giới mới - con đường kiến thức này, vương quốc của Rama. Những người xứng đáng được tôn thờ thì đã trở thành những người đi thờ cúng. Shri Krishna từng xinh đẹp và xứng đáng được tôn thờ. Tuy nhiên, sau đó, cậu ta trở thành người đi thờ cúng xấu xí trong vương quốc của Ravan. Rất dễ để giải thích điều này.
Khi việc thờ cúng đầu tiên bắt đầu, họ đã tạo ra một lingam bằng kim cương khổng lồ. Nó là giá trị nhất bởi vì Người Cha đã làm cho con rất giàu có. Chính Người là Kim Cương. Do đó, Người cũng làm cho các linh hồn trở thành giống như kim cương. Con nên làm ra một hình ảnh của Người bằng kim cương và gìn giữ nó. Một viên kim cương thì luôn được đặt ở trung tâm. Nếu so sánh, thì ngọc lục bảo, v.v… sẽ không giá trị bằng. Đây là lý do tại sao kim cương được đặt ở chính giữa. Tám viên ngọc được Người làm thành các hạt của chuỗi hạt chiến thắng. Kim cương là quý giá nhất. Tất cả phần còn lại đều có thứ hạng. Chính Shiv Baba làm cho con trở thành như thế. Không một điều nào trong số những điều này được giải thích bởi bất kỳ ai ngoại trừ một Người Cha.
Trong khi đang học, một số kinh ngạc bởi kiến thức này. Chúng nói, “Baba! Baba!” Rồi sau đó chúng rời đi. Một khi con đã gọi Shiv Baba là “Baba” thì đừng bao giờ rời bỏ Người. Nếu không thì chỉ có thể được nói rằng đó là vận may của con. Những ai không có nhiều vận may thì sẽ thực hiện những hành động khiến họ nhận sự trừng phạt gấp trăm lần. Để trở thành linh hồn từ thiện, con phải nỗ lực. Sau đó, nếu con phạm tội, thì tội lỗi đó sẽ nhân lên gấp trăm lần; rồi con trở thành người lùn; con không thể phát triển. Vì có sự trừng phạt gấp trăm lần được thêm vào nên trạng thái của con không trở nên mạnh mẽ. Tại sao con lại có bất kỳ nghi ngờ nào về Người Cha mà thông qua Người con trở nên giống như kim cương chứ? Nếu con rời bỏ Người Cha vì bất kỳ lý do gì, con sẽ được gọi là linh hồn bất hạnh nhất. Cho dù con đang sống ở đâu, con phải nhớ Người Cha và rồi con sẽ được giải thoát khỏi sự trừng phạt. Con đến đây để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Bởi vì trong quá khứ con đã thực hiện một số loại hành vi, cho nên con phải chịu đựng nhiều nỗi thống khổ thông qua cơ thể. Các con bây giờ đang được giải thoát khỏi điều đó suốt nửa chu kỳ.
Hãy tự kiểm tra xem, bản thân con đang tiến bộ đến đâu và con giúp đỡ người khác đến mức độ nào. Con có thể viết ở phía trên bức tranh của Lakshmi và Narayan: Đây là vương quốc bình an trên thế giới, và nó bây giờ đang được thiết lập. Đây là mục tiêu và mục đích của con. Ở đó, có một trăm phần trăm thanh khiết, bình an và hạnh phúc. Không có các tôn giáo khác trong vương quốc của họ. Do đó, mọi tôn giáo mà tồn tại vào lúc này nhất định sẽ bị phá hủy. Cần phải có một trí tuệ lớn lao để giải thích những điều này. Nếu không thì, con giải thích tương ứng với trạng thái của con. Hãy ngồi trước các bức tranh và nghĩ về tất cả những điều này. Tất cả đều đã được giải thích cho con. Vì con hiểu được chúng, nên con phải giải thích cho những người khác. Đây là lý do tại sao Baba truyền cảm hứng cho con mở viện bảo tàng. “Cánh cổng đi đến Thiên đường” là cái tên rất hay. Những cái kia là “Cánh cổng Delhi” và “Cánh cổng Ấn Độ”. Đây là cánh cổng đi đến thiên đường. Các con bây giờ đang mở ra cánh cổng đi đến thiên đường.
Con người đã trở nên hoang mang bối rối trên con đường thờ cúng như thể họ đang ở trong mê cung: không ai có thể tìm được đường ra. Mọi người đã trở nên bị mắc kẹt trong vương quốc của Maya. Người Cha bây giờ đã đến để giải thoát con khỏi điều đó. Một số không muốn được cứu, do đó Người Cha có thể làm gì chứ? Đây là lý do tại sao Người Cha nói: Nếu con muốn nhìn thấy những người bất hạnh nhất, thì hãy nhìn những người ngừng học tập ở đây. Họ có trí tuệ nghi ngờ và tự giết chính mình trong nhiều kiếp sinh. Điều này xảy ra khi vận may của họ bị làm hỏng. Khi có điềm gở, rồi thì, thay vì trở nên xinh đẹp, họ trở nên xấu xí. Chính những linh hồn đang thầm lặng học tập. Linh hồn làm mọi thứ thông qua cơ thể của họ. Linh hồn không thể làm bất kỳ điều gì mà không có cơ thể. Cần nỗ lực để xem bản thân con là linh hồn. Khi con không có niềm tin rằng con là linh hồn, con trở nên ý thức cơ thể. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Những lời dạy của Người Thầy Tối Thượng giúp thay đổi chúng ta từ con người thành Narayan. Hãy có niềm tin này và chú ý trọn vẹn đến việc học này. Đừng nhìn vào người giáo viên đang dạy con.
2. Hãy nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Bởi vì con đã chết trong khi đang sống, nên hãy buông bỏ đi ý thức cơ thể. Hãy trở thành linh hồn từ thiện. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào.
Lời chúc phúc: Mong con được làm đầy bằng mọi kho báu và liên tục trải nghiệm trạng thái hoàn hảo của con bằng cách có nhận thức về việc xoay đĩa tự nhận thức bản thân.
Những ai liên tục xoay đĩa tự nhận thức bản thân thì luôn tự do khỏi nhiều kiểu xoay vần của Maya. Người xoay đĩa tự nhận thức bản thân sẽ kết thúc đi mọi vòng xoay lãng phí. Nó đuổi bay Maya. Maya không thể ở trước những linh hồn như thế. Bởi các con là những người xoay đĩa tự nhận thức bản thân nên luôn trong trạng thái tràn đầy; liên tục vững vàng không lay chuyển. Chúng trải nghiệm bản thân mình tràn đầy mọi kho báu. Maya cố gắng làm cho chúng trở nên trống rỗng nhưng chúng luôn giữ mình cẩn trọng, cảnh giác và được thắp sáng, vậy nên Maya không thể làm gì được chúng. Những ai là người canh giữ sự chú ý thì luôn cảnh giác và luôn giữ được an toàn.
Khẩu hiệu: Hãy làm cho lời nói của con rất mạnh mẽ bằng cách tan hòa những cảm nhận thanh khiết và hướng thượng vào trong đó.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và làm cho yoga của con như núi lửa.
Để có sự tưởng nhớ mạnh mẽ, tình yêu của con phải đến từ trái tim chân thành. Những ai có trái tim chân thành thì có thể trở thành chấm điểm trong vòng một giây và nhớ đến Baba, Chấm Điểm. Bởi làm hài lòng Đấng Chúa Tể với trái tim chân thành, mà những linh hồn như thế đạt được lời chúc phúc đặc biệt từ Người Cha, và chúng cũng dễ dàng ổn định suy nghĩ hướng về Đấng Duy Nhất. Chúng sẽ trải nghiệm sự tưởng nhớ trong hình dạng núi lửa và lan tỏa sóng rung động mạnh mẽ khắp mọi nơi.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.