11/09/25Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con là những người bạn đích thực của cả thế giới; con không nên có sự thù ghét với bất kỳ ai.
Câu hỏi: Các con là đội quân tâm linh. Người Cha đã trao cho con chỉ dẫn nào mà con cần phải đưa vào thực hành?
Trả lời: Con đã nhận được chỉ dẫn: Hãy luôn đeo phù hiệu của mình. Bất cứ khi nào có ai hỏi con đó là gì hay con là ai, hãy nói với họ: Chúng tôi là đội cứu hỏa, những người dập tắt ngọn lửa sắc dục của toàn thế giới. Vào lúc này, toàn thế giới đang bùng cháy trong ngọn lửa sắc dục. Chúng tôi đang trao cho mọi người thông điệp: Giờ đây hãy trở nên thanh khiết và hấp thụ các đức hạnh thánh thiện, và con thuyền của bạn sẽ băng qua.
Om shanti. Những người con tâm linh ngọt ngào nhất đang ngồi trong sự tưởng nhớ dễ dàng. Một số cảm thấy khó khăn. Nhiều người bối rối vì họ nghĩ rằng mình phải ngồi trong tư thế thật chặt chẽ hay theo một cách nghiêm ngặt. Người Cha nói: không có điều gì giống như vậy ở đây. Con có thể ngồi theo cách mà con thích; con đơn giản chỉ cần nhớ đến Người Cha. Không có chuyện khó khăn trong điều này. Các hatha yogi thì ngồi trong tư thế rất chặt chẽ, bắt chéo chân này lên chân kia. Còn ở đây, Người Cha nói con hãy ngồi một cách thoải mái. Hãy nhớ đến Người Cha và chu kỳ 84 kiếp. Đây là sự tưởng nhớ dễ dàng. Trong khi đang ngồi và đi lại xung quanh, điều này nên ở trong trí tuệ của con. Cũng giống như cậu bé này đang ngồi cạnh cha của mình và chỉ biết đến cha mẹ mình, thì các con cũng vậy, các con là con cái nên việc nhớ đến Người Cha là điều thật dễ dàng. Chúng ta là con của Baba. Chúng ta phải đạt được thừa kế của mình từ Baba.
Các con có thể sống ở nhà cùng với gia đình của con và tiếp tục làm việc để nuôi sống bản thân, nhưng đơn giản hãy loại bỏ khỏi trí tuệ của con tất cả sự tưởng nhớ về những đối tượng khác. Một số trong các con đã từng nhớ Hanuman, và những người khác từng nhớ các nhà hiền triết v.v. Sự tưởng nhớ đó đều phải được quên đi. Mỗi người đều nhớ đến một ai đó. Những người thờ cúng thì đi đến những ngôi đền để thực hiện việc thờ cúng của họ. Ở đây, không cần phải đi bất kỳ đâu. Hãy nói với bất kỳ aimà con gặp: Shiv Baba nói: “Hãy nhớ đến Ta, Người Cha duy nhất.” Shiv Baba là vô hình. Người nhất định phải đến trong thế giới hữu hình để nói: “Hãy liên tục nhớ đến chỉmình Ta. Ta là Đấng Thanh Lọc”. Lời này là đúng. Baba nói: Hãy nhớ Ta. Tất cả các con đều ô trọc. Đây là thế giới ô trọc và tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Đây là lý do vì sao Baba nói: “Đừng nhớ bất kỳ thực thể có cơ thể nào.” Là tốt khi không có guru nào v.v. được ca ngợi ở đây. Người Cha nói: “Đơn giản hãy nhớ Ta và tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ.” Đây chính là sức mạnh của ngọn lửa yoga.
Người Cha Vô Hạn đang nói sự thật khi Người nói rằng Thượng Đế của kinh Gita chính là Đấng Vô Thể. Không có chuyện Shri Krishna là Thượng Đế. Thượng Đế nói: “Đơn giản hãy nhớ đến một mình Ta. Không có phương pháp nào khác.” Bằng cách trở về nhà trong sự thanh khiết, con sẽ đạt được một vị trí cao. Nếu không, vị trí của con sẽ bị giảm xuống. Tôi đang trao cho các bạn thông điệp của Người Cha; tôi là một sứ giả – Không có khó khăn nào trong việc giải thích điều này. Những người phụ nữ, những người có trí tuệ sỏi đá, hay thậm chí những người gù lưng đều có thể đạt được một vị trí cao, cho dùcon sống ở đây hay ở nhà cùng với gia đình của mình. Không phải những người ở đây thì sẽ ở trong tưởng nhớnhiều hơn. Baba nói: Những ai sống bên ngoài cũng có thể ở trong sự tưởng nhớ rất nhiều và làm rất nhiều việc phục vụ. Một số đến đây và được Người Cha làm cho tươi mới, rồi trở về nhà. Do đó, họ nên có rất nhiều niềm hạnh phúc bên trong. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi trong thế giới dơ bẩn này và rồi chúng ta sẽ đi đến mảnh đất của Shri Krishna. Ngay cả đền thờ Shri Krishna cũng được gọi là Sukhdham – vùng đất hạnh phúc. Do đó, bởi vì giờ đâycác con nay đã thuộc về Người Cha Vô Hạn, các con nêntrải nghiệm niềm hạnh phúc vô biên.
Các con đã từng được làm cho trở thành chủ nhân củathiên đường. Các con cũng nói: “Baba, con đã gặp Người5000 năm trước và con sẽ lại gặp Người.” Con phải chiến thắng Maya bằng cách tưởng nhớ đến Người Cha. Con không còn muốn ở lại trong vùng đất khổ đau này nữa. Con đang học để đi đến vùng đất hạnh phúc ấy. Mỗi linh hồn đều phải thanh toán mọi tài khoản nghiệp và trở về nhà. Ta đã đến để thiết lập thế giới mới. Tất cả các linh hồn còn lại sẽ đi và ở trong vùng đất giải thoát. Người Cha nói: Ta là Thần Chết của mọi thần chết. Ta giải thoát tất cả mọi linh hồn ra khỏi cơ thể và đưa tất cả trở về nhà cùng với Ta. Mọi người đều cầu xin được sớm quay về, bởi họ không còn muốn sống ở đây nữa. Đây là thế giới cũ và cơ thể cũ. Giờ đây, Người Cha nói: Ta sẽ đưa tất cả trở về cùng với Ta. Ta không để ai bị bỏ lại phía sau.
Tất cả các con đã cầu gọi Ta: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Con người không hiểu được ý nghĩa của điều này, mặc dù họ vẫn tiếp tục nhớ đến Ta. Họ tụng niệm tên gọi của Đấng Thanh Lọc, nhưng lại ám chỉ Vua Rama của dòng tộc chiến binh (trong thời kỳ bạc). Shiv Baba không hề trở thành vua cũng chẳng cai trị vương quốc nào. Là sai khi gọi Người là “Vua Rama”. Khi lần tràng hạt, họ niệmtên Rama. Đây là cách họ nhớ đến Thượng Đế. Nhưng Thượng Đế là Shiva. Con người đã đặt cho Người rất nhiều tên gọi. Họ thậm chí cũng gọi Shri Krishna bằng nhiều tên gọi: “Shyam Sundar”, “Vaikunthnath” (Chúa tểcủa Thiên Đường), “Makhan Chor” (kẻ trộm bơ) v.v. Liệu con có nói rằng Shri Krishna là kẻ đi trộm bơ không? Hoàn toàn không! Giờ đây, các con hiểu rằng Thượng Đế là vô thể. Không một thực thể có cơ thể nào có thể là Thượng Đế. Nếu ngay cả Brahma, Vishnu và Shankar cũng không thể được gọi là Thượng Đế, thì làm sao con người có thể tự gọi mình là Thượng Đế được?
Chuỗi tràng hạt chiến thắng gồm 108 hạt của Người Cha được nhớ đến. Shiv Baba đã thiết lập thiên đường. Họ (Lakshmi và Narayan) từng là những vị chủ nhân của thiên đường ấy. Họ nhất định đã phải thực hiện nỗ lựctrước đó. Đó được gọi là thời kỳ chuyển giao, ở giữa lúccuối Thời kỳ Sắt và khởi đầu Thời kỳ Vàng. Đó chính là sự chuyển giao của các chu kỳ. Tuy nhiên, con người sau này lại nói đến sự chuyển giao ở cuối của từng thời kỳ. Họđã quên mất rằng chính họ đã gọi Người là Đấng Hóa Thân, và cũng nói rằng Người ở trong sỏi đá, và trong từng hạt bụi. Điều đó cũng nằm trong vở kịch. Bất cứ điều gì đã trở thành quá khứ thì được gọi là vở kịch. Sau khi cãi vã với ai đó, việc ấy trở thành quá khứ. Do đó, các con không được nghĩ ngợi về nó nữa. Achcha, nếu ai đó có nói điều này điều kia thì cũng hãy quên đi. Người ấy cũng đã nói điều giống như thế trong chu kỳ trước. Nếu con cứ nhớ lại nó, con sẽ tiếp tục phiền muộn. Thậm chí đừng nhắc lại điều ấy nữa. Các con phải làm phục vụ. Không nên có bất kỳ trở ngại nào cho việc phục vụ. Các con không được thể hiện bất kỳ yếu kém nào trong phục vụ. Đây là việc phục vụ của Shiv Baba. Con không bao giờ được từ chối làm việc đó. Nếu không, con sẽ hủy hoại địa vị của chính mình. Các con đã trở thành những người trợ giúp của Người Cha. Do đó, con phải trao cho Người sự trợ giúp trọn vẹn. Con không được phép dối trá với Người Cha dù chỉ một chút trong công việc phục vụ của Người.
Thông điệp phải được trao cho tất cả mọi người. Người Cha tiếp tục nói: Hãy đặt cho bảo tàng một cái tên sao cho khi người ta nhìn thấy, họ sẽ được thu hút để bước vào và nhờ đó mà họ có thể hiểu ra. Đây là điều mới mẻ, khi con người nhìn thấy một điều gì mới, họ ngay lập tức bước vào. Ngày nay, nhiều người từ nước ngoài đến để học vềyoga cổ xưa của Bharat. “Cổ xưa” có nghĩa là lâu đời nhất trong tất cả. Điều đó chỉ có thể là yoga được dạy bởiThượng Đế cách đây 5000 năm. Không có yoga trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc. Đấng đã dạy cho các con sau đó rời đi. Chỉ khi Người đến trở lại sau 5000 năm, thì Ngườimới dạy Raja Yoga. “Cổ xưa” có nghĩa là 5000 năm về trước, khi Thượng Đế đã dạy yoga ấy. Và cũng chính Thượng Đế ấy sẽ lại đến vào thời kỳ chuyển giao một lần nữa và dạy các con Raja Yoga, nhờ đó mà con có thể trở nên thanh khiết. Vào lúc này, ngay cả các nguyên tố cũng đều tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Ngay cả nước cũng gây ra rất nhiều tổn hại. Những thảm họa tiếp tục xảy ra trong thế giới cũ này. Trong thời kỳ vàng, không có chuyện về thảm họa. Ở đó, thiên nhiên trở thành đầy tớ của con. Ở đây, thiên nhiên trở thành kẻ thù và gây ra đau khổ.
Không có chuyện về đau khổ trong vương quốc của Lakshmi và Narayan. Đó từng là thời kỳ vàng, thời kỳ của chân lý sự thật. Giờ đây, nó đang được thiết lập một lần nữa. Người Cha đang dạy cho các con Raja Yoga cổ xưa, và Người sẽ lại dạy nó lần nữa sau 5000 năm. Bất kỳ vai diễn nào mà ai đó có, thì linh hồn ấy sẽ diễn lại phần vaiđó. Người Cha Vô Hạn cũng đang diễn phần vai của Người. Người Cha nói: Ta đi vào ông này, thực hiện việc thiết lập này rồi trở về nhà. Sau những tiếng khóc than đau khổ sẽ là những tiếng hô vang chiến thắng. Thế giới cũ này sẽ bị hủy diệt. Khi có vương quốc của Lakshmi và Narayan, thì thế giới cũ không tồn tại. Đó là chuyện của 5000 năm trước. Đó không thể là chuyện của hàng trăm ngàn năm. Người Cha nói: Để mang lại lợi ích cho chính mình, hãy quên đi mọi điều khác và tham gia vào công việc phục vụ này. Đừng hờn dỗi rồi trở nên dối trá trong công việc phục vụ mà con làm. Đây là phục vụ của Thượng Đế. Sẽ có rất nhiều cơn bão của Maya, nhưng đừng bao giờ lừa dối bất kỳ ai trong việc phục vụ củaThượng Đế, Người Cha.
Người Cha tiếp tục trao cho con những chỉ dẫn vì lợi ích của việc phục vụ. Các con chính là những người bạn đích thực của bất kỳ ai đến với con, kể cả bạn bè hay người thân. Các con những Brahma Kumar và Kumari là bạn hữu với cả thế giới, bởi vì các con là những người trợ giúp của Người Cha. Giữa bạn bè thì không được có thù ghét. Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nói: “Hãy nhớ Shiv Baba.” Hãy chuyên tâm đi theo shrimat của Người Cha, nếu không, con sẽ tự gây ra mất mát cho chính mình. Khi các con đến đây bằng tàu hỏa, các con đều được tự do.Con có cơ hội rất tốt để làm phục vụ. Chiếc huy hiệu là một công cụ tốt, mỗi người các con nhất định phải đeo nó. Khi ai đó hỏi các con là ai, hãy nói với họ: “Chúng tôi là đội cứu hỏa, đội cứu hỏa dập tắt ngọn lửa.” Giờ đây, toànthế giới đang bốc cháy trong ngọn lửa của sắc dục. Người Cha giờ đây nói: “Hãy chinh phục sắc dục, kẻ thù lớn nhất! Hãy nhớ Người Cha và trở nên thanh khiết. Hãy hấp thụ những đức hạnh thánh thiện và con thuyền của con sẽ băng qua.”
Những chiếc huy hiệu này đã được tạo ra theo shrimat. Có rất ít người con làm phục vụ bằng cách sử dụng huy hiệu của mình. Baba giải thích cho các con rất nhiều lần trong murli. Mỗi Brahmin đều phải có một huy hiệu. Hãy giải thích huy hiệu cho bất kỳ ai mà con gặp: “Đây là Baba. Bạn phải nhớ Người. Chúng tôi không tôn vinh ca ngợi con người hữu hình. Đấng Ban Tặng sự Cứu rỗi cho Tất Cả là duy nhất một Người Cha vô thể, và Người mới là Đấng cần được nhớ đến.” Tội lỗi của các con sẽ được cắt bỏ nhờ sức mạnh của yoga, và những suy nghĩ cuối cùng sẽ dẫn con đến đích của mình. Con sẽ được giải thoát khỏi vùng đất đau khổ và rồi con sẽ đi đến vùng đất củaVishnu. Đây là tin tức thật tuyệt vời! Các con cũng có thể trao cho họ một ít tài liệu. Hãy nói với họ: Bởi vì bạn nghèo, chúng tôi sẽ tặng miễn phí cho bạn. Những ai giàu có thì nên đóng góp chút ít, bởi vì phải in ấn rất nhiều. Đây là điều kỳ diệu đến mức con có thể thay đổi từ một kẻ ăn xin và trở thành chủ nhân của thế giới. Các con tiếp tục nhận được những lời giải thích này.
Hãy nói với bất kỳ ai thuộc bất cứ tôn giáo nào: “Thực ra, bạn là một linh hồn. Hãy xem bản thân bạn là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Giờ đây, sự hủy diệt đã ở ngay trước mắt. Thế giới này đang thay đổi. Nếu bạn nhớ đến Shiv Baba, bạn sẽ đi đến vùng đất của Vishnu.” Hãy nói với họ: “Chúng tôi đang trao cho bạn thứ có trị giá hàng triệu, hàng tỷ.” Baba đã nói với các con biết bao lần rằng con phải làm phục vụ bằng huy hiệu của mình, nhưng có một số người con thậm chí còn không đeo huy hiệu vì quá ngại ngùng, xấu hổ. Khi các giáo viên Brahmin đến đây cùng một nhóm, hoặc khi họ đi làm việc một mình, họ nhất định phải đeo huy hiệu này. Khi các con giải thích về huy hiệu này cho mọi người, họ sẽ rất vui mừng. Hãy nói với họ: “Chúng tôi chỉ tin vào một Người Cha duy nhất. Chỉ có Người mới có thể trao cho tất cả mọi người bình an và hạnh phúc. Vì vậy, hãy nhớ đến Người.” Linh hồn không thể trở về nhà khi còn ô trọc. Giờ đây, thế giới cũ này đangthay đổi. Khi con đang trên đường đi đến đây, con cũng nên làm phục vụ theo cách này. Tên tuổi của các con sẽ được vinh danh rất nhiều.
Baba hiểu rằng có lẽ các con còn ngại ngùng xấu hổ khi đeo huy hiệu của con, và đó là lý do tại sao các con không làm phục vụ. Trước hết, các con cần phải có huy hiệu. Sau đó, cùng với huy hiệu, các con nên có những bức tranh về Trimurti, chu kỳ và cái cây. Hãy ngồi lại với nhau, giải thích cho từng người và rồi nhiều người sẽ tụ họp quanh các con. Khi họ hỏi: “Đây là gì vậy?”, hãy nói với họ: “Shiv Baba đang thiết lập thế giới mới thông qua người này (Brahma).” Người Cha nói: “Bây giờ, hãy nhớ đến Ta và trở nên thanh khiết! Linh hồn ô trọc không thể trở về nhà.” Hãy nói với họ những lời ngọt ngào như thế để mọi người lắng nghe trong niềm hạnh phúc lớn lao. Tuy nhiên, điều này không đi vào trí tuệ của bất kỳ ai. Khi các con đến trung tâm để học, con luôn phải đeo huy hiệu. Quân nhân lúc nào cũng đeo huy hiệu của họ. Họ có bao giờ ngại ngùng xấu hổ khi đeo nó không? Các con chính là độiquân tâm linh. Người Cha đang trao cho các con chỉ dẫn, vậy tại sao các con không thực hành theo? Khi con đeo huy hiệu, con sẽ có thể nhớ đến Shiv Baba: “Tôi là con của Shiv Baba.” Ngày qua ngày, các trung tâm sẽ tiếp tục được mở. Sẽ có người này người kia xuất hiện. Họ sẽ nói: “Các bạn chưa có một chi nhánh ở thị trấn này.” Hãy nói với họ: “Nếu có ai đó sắp xếp, mời chúng tôi đến và cung cấp chỗ ở, chúng tôi có thể đến và làm phục vụ ở đây.” Khi con có lòng can đảm, Người Cha sẽ giúp đỡ. Người Cha chỉ nói với các con hãy mở trung tâm và làm phục vụ. Tất cả đều là cửa hàng của Shiv Baba. Chúng được vận hành bởi những đứa con của Người. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng bao giờ hờn dỗi nhau hay trở nên giả dối trong công việc phục vụ mà các con làm. Đừng trở thành chướng ngại. Đừng bộc lộ những yếu kém, mà hãy trở thành những người trợ giúp trọn vẹn của Người Cha.
2. Sau khi có cãi vã với ai đó, thì điều đó đã trở thành quá khứ. Vì vậy, các con không được nghĩ đến nó nữa. Có thể ai đó đã nói điều gì đó, nhưng các con nên quên đi. Người ấy cũng đã nói như vậy trong chu kỳ trước, nên đừng bao giờ nhắc lại lần nữa.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành sứ giả bình an, trở thành chủ nhân trao tặng bình an và sức mạnh, và trao cho người khác bức thông điệp về bình an.
Các con chính là những sứ giả bình an. Dù đang ở bất kỳ đâu, hãy luôn bước đi trong khi xem bản thân mình là sứ giả bình an. “Tôi là sứ giả của bình an và tôi đang trao đi thông điệp bình an.” Bằng cách này, chính bản thân con sẽ duy trì được trạng thái là hiện thân đầy sức mạnh của bìnhan, và con cũng sẽ tiếp tục trao bình an cho người khác.Khi con người gieo rắc bất an, thì con hãy trao đi bình an. Khi họ gây ra ngọn lửa, hãy dùng dòng nước mát lành của con dập lửa. Đây chính là nhiệm vụ của các con – những sứ giả bình an, những chủ nhân trao tặng bình an và sức mạnh.
Khẩu hiệu: Cũng như việc đi vào âm thanh là dễ dàng, thì hãy để việc đi vượt thoát âm thanh cũng trở nên dễ dàng như thế.
*** Om Shanti ***