Trọng tâm: Con ngọt ngào, mọi thứ trong việc học của con phụ thuộc vào yoga. Chính bằng cách có yoga mà các con, những linh hồn, mới trở nên thanh khiết và được giải thoát khỏi những tội lỗi.
Câu hỏi: Một số người con thuộc về Người Cha và rồi lại buông tay Người. Đâu là lý do cho điều này?
Trả lời: Một số người con ly từ Người Cha và buông tay Người thậm chí sau khi đã thuộc về Người trong tám đến mười năm. Đó là bởi họ không nhận ra Người Cha một cách trọn vẹn và không có trí tuệ có niềm tin; vị trí của họ bị phá hủy. Khi những người con có đôi mắt tội phạm, điềm gở của Maya xuất hiện, rồi trạng thái của họ dao động và sau đó họ ngừng học.
Om shanti. Người Cha tâm linh giải thích cho các con, những người con tâm linh. Giờ đây con hiểu rằng tất cả các con đều là những người con tâm linh của Người Cha vô hạn. Con gọi chúng ta là BapDada. Cũng như các con là những người con tâm linh, thì người này (Brahma) cũng là một người con tâm linh của Shiv Baba. Shiv Baba nhất định cần một cỗ xe. Do đó, cũng như các con, những linh hồn, đã nhận được những cơ quan thể lý để hành động, tương tự như vậy, Shiv Baba đã nhận lấy cỗ xe này. Đây là cánh đồng hành động nơi những hành động được thực hiện. Kia là ngôi nhà nơi các linh hồn cư ngụ. Các con những linh hồn biết rằng ngôi nhà của con là vùng đất bình an nơi không có vở kịch nào để diễn. Không có ánh sáng, v.v. ở đó, linh hồn chỉ cư ngụ ở đó. Họ đến đây để diễn những phần vai của mình. Có trong trí tuệ của con rằng đây là một vở kịch vô hạn. Các con biết, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện, về tất cả các màn kịch mà những diễn viên thực hiện từ đầu, xuyên suốt giữa cho tới lúc cuối.
Không phải một hiền triết hay thánh nhân, v.v, ở đây đang giải thích cho con. Các con đang ngồi ở đây cùng với Người Cha vô hạn. Giờ đây, chúng ta phải quay trở về nhà. Linh hồn nhất định phải trở nên thanh khiết. Không phải rằng cơ thể cũng sẽ trở nên thanh khiết ở đây; không. Chính linh hồn trở nên thanh khiết. Cơ thể sẽ chỉ thanh khiết khi năm nguyên tố trở nên satopradhan (hoàn toàn thanh khiết). Giờ đây, các con, những linh hồn, đang thực hiện nỗ lực để trở nên thanh khiết. Ở đó, cả linh hồn và cơ thể đều thanh khiết. Nó không thể giống như vậy ở đây. Khi các con những linh hồn trở nên thanh khiết, con sẽ rời bỏ cơ thể cũ của con. Sau đó, những cơ thể mới sẽ được tạo ra từ các nguyên tố mới. Mỗi người các con biết rằng bản thân con, linh hồn có nhớ Người Cha vô hạn hay là không. Mỗi người các con phải tự hỏi chính mình câu hỏi này. Mọi thứ trong việc học này phụ thuộc vào yoga. Việc học này là rất dễ dàng. Con hiểu cách chu kỳ xoay như thế nào. Điều chính yếu là cuộc hành hương tưởng nhớ thầm lặng bên trong con; không thể nhìn thấy nó được. Baba không thể nói, liệu ai đó có rất nhiều hay chỉ một chút tưởng nhớ. Đúng là với kiến thức này, con có thể nói rằng ai đó rất thông minh trong môn học ấy. Nhưng không có gì trong tưởng nhớ mà có thể nhìn thấy được. Kiến thức được nói thông qua miệng. Tưởng nhớ là câu chú niệm (mantra) liên tục được tụng niệm. Từ “tụng niệm” thuộc về con đường thờ cúng. Tụng niệm có nghĩa là tụng niệm tên của ai đó. Ở đây, các con những linh hồn phải nhớ đến Người Cha.
Con biết rằng, bằng việc tiếp tục tưởng nhớ đến Người Cha của con và tiếp tục trở nên thanh khiết, con sẽ tiến đến vùng đất của giải thoát và bình an. Không phải là con sẽ được giải thoát khỏi vở kịch. “Giải thoát” có nghĩa là được giải thoát khỏi khổ đau. Con sẽ đi đến vùng đất bình an và sau đó đi đến vùng đất hạnh phúc. Những ai trở nên thanh khiết thì trải nghiệm niềm hạnh phúc và những con người ô trọc sẽ phục vụ họ. Có lời ngợi ca về những người trở nên thanh khiết. Chính điều này cần nỗ lực. Đôi mắt lừa dối con rất nhiều và làm con sa ngã. Mọi người đều phải trải qua sự dao động. Tất cả mọi người đều trải nghiệm những điềm gở. Mặc dù Baba nói rằng các con cũng có thể giải thích, nhưng Người cũng nói: Cần có các bà mẹ guru (những bà mẹ hướng dẫn tâm linh), vì ngày nay có một hệ thống các bà mẹ guru. Trước kia chỉ có những ông bố. Giờ đây, chính các bà mẹ là những người đầu tiên được trao cho chiếc bình. Phần đông là các bà mẹ. Các Kumari cột rakhi vì sự thanh khiết. Thượng Đế nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Hãy chinh phục nó! Raksha Bandhan là lễ hội của sự thanh khiết. Những người kia được cột rakhi nhưng họ không trở nên thanh khiết. Tất cả những rakhi đó là nhân tạo. Chúng không làm cho con thanh khiết. Để đạt được thanh khiết, con cần kiến thức này. Giờ đây con cột rakhi cho họ. Con cũng giải thích ý nghĩa của nó và để họ đưa ra một lời hứa.
Người đạo Sikh đeo một vòng tay làm bằng thép như là một biểu tượng của họ, nhưng họ cũng không trở nên thanh khiết. Đấng Thanh Lọc những gì ô trọc và Đấng Ban Tặng Sự cứu rỗi cho Tất cả chỉ là duy nhất một Đấng ấy. Người không phải là một thực thể có cơ thể. Nước của sông Hằng thì nhìn được bằng đôi mắt này. Người Cha, Đấng Ban Tặng Sự cứu rỗi, không thể được nhìn thấy bằng đôi mắt này. Không ai có thể nhìn thấy một linh hồn là gì. Được nói rằng có một linh hồn trong mỗi cơ thể, nhưng đã có ai nhìn thấy nó chưa? Họ nói: Chưa. Mọi thứ có tên gọi thì nhất định là nhìn thấy được. Linh hồn cũng có một tên gọi. Được nói rằng một ngôi sao tuyệt diệu tỏa sáng ở chính giữa vầng trán. Tuy nhiên, nó lại không thể được nhìn thấy. Họ nhớ đến Linh hồn Tối cao, nhưng Người không thể được nhìn thấy. Lakshmi và Narayan thì có thể được nhìn thấy bằng đôi mắt này. Mặc dù con người thờ phụng một lingam, nhưng điều đó là không chính xác. Mặc dù họ có thể nhìn thấy lingam, nhưng họ không biết Linh hồn Tối Cao là ai. Không ai có thể biết điều này. Các linh hồn là những chấm điểm nhỏ xíu; không thể nhìn thấy được. Cả linh hồn và Linh hồn Tối cao đều không nhìn thấy được, nhưng có thể hiểu được.
Giờ đây con hiểu rằng Baba của con đã đi vào ông này. Linh hồn này có cơ thể của riêng ông ấy và sau đó Người Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao nói: Ta hiện diện trong cỗ xe của người này. Đây là lý do vì sao con gọi chúng ta là BapDada. Con có thể nhìn thấy Dada bằng đôi mắt của con, nhưng con không thể nhìn thấy Người Cha. Con biết rằng Baba là Đại dương Kiến thức và Người đang trao cho con kiến thức này thông qua cơ thể này. Người là Đại dương Kiến thức và là Đấng thanh lọc. Nếu không thì Đấng vô thể có thể chỉ cho con con đường bằng cách nào? Chỉ thông qua truyền cảm hứng thì không gì có thể xảy ra được. Không một ai biết rằng Thượng Đế đến. Con người cũng tổ chức sinh nhật của Shiva. Do đó, Người nhất định đã đến đây. Con biết rằng bây giờ Người đang dạy cho con. Baba đi vào ông này và dạy cho con.
Bởi vì không nhận ra Người Cha một cách trọn vẹn và không có một trí tuệ có niềm tin, một số ly từ Người Cha thậm chí sau tám đến mười năm. Maya đã hoàn toàn làm chúng mù lòa. Một khi đã thuộc về Người Cha mà con còn rời bỏ Người, thì vị trí của con bị phá hủy. Giờ đây các con đã nhận được lời giới thiệu của Người Cha. Do đó, con phải trao nó cho người khác. Các hiền triết và ẩn sĩ luôn nói “neti, neti” (không phải cái này, cũng không phải cái kia). Trước kia con cũng không biết. Bây giờ con nói rằng con biết mọi điều về Người Cha, và vì thế con đã trở thành người hữu thần. Con cũng biết cách chu kỳ thế giới xoay như thế nào. Cũng như toàn bộ thế giới, con từng là kẻ vô thần trước khi con học kiến thức này. Giờ đây, Người Cha đã giải thích cho con, con nói rằng Người Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao đã giải thích cho con và làm cho con trở thành người hữu thần. Chúng ta đã không biết về Đấng Sáng Tạo, hay sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Người Cha là Đấng Sáng Tạo. Người đến vào thời kỳ chuyển giao để thiết lập thế giới mới và phá hủy thế giới cũ. Có cuộc chiến tranh Mahabharat nhằm hủy diệt thế giới cũ và họ tin rằng Shri Krishna đã tồn tại vào thời điểm đó. Giờ đây các con hiểu rằng chính là Người Cha vô hình đã đến. Người không thể được nhìn thấy. Có những bức tranh về Shri Krishna; cậu ấy thì có thể được nhìn thấy. Shiva thì không thể được nhìn thấy. Shri Krishna là hoàng tử của thời kỳ vàng. Cậu ấy không thể có lại những nét đặc điểm đó. Không một ai biết Shri Krishna đến như thế nào và khi nào. Họ miêu tả Shri Krishna trong ngục tù của quỷ Kans. Liệu Kans có tồn tại trong thời kỳ vàng không? Làm sao điều đó có thể xảy ra? Kans là ác quỷ. Vào lúc này, toàn bộ thế giới là cộng đồng của quỷ; họ tiếp tục giết hại lẫn nhau. Họ quên mất rằng đã từng có thế giới thánh thiện. Thượng Đế đã thiết lập thế giới thánh thiện của Thượng Đế. Điều này nằm trong trí tuệ của con, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện.
Hiện tại, các con là gia đình của Thượng Đế, và sau này các con sẽ trở thành gia đình thánh thần ở đó. Vào lúc này, Thượng Đế đang làm cho con xứng đáng để trở thành thánh thần của thiên đường. Người Cha đang dạy cho con. Không một ai biết về thời kỳ chuyển giao. Không có kinh sách nào đề cập đến thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất này. Thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất nghĩa là khi con người trở nên cao quý hướng thượng. Thời kỳ vàng được gọi là thời kỳ hướng thượng nhất. Con người thì không hướng thượng vào lúc này. Họ được gọi là tha hóa, hoàn toàn ô trọc. Không ai, ngoại trừ các con, những Brahmin, mới có thể hiểu được những điều này. Người Cha nói: Đây là thế giới suy đồi của quỷ. Sẽ không có kiểu bầu không khí như thế này trong thời kỳ vàng. Đó là thế giới hướng thượng. Bức tranh về họ vẫn tồn tại. Họ đích thực là những chủ nhân của thế giới hướng thượng đó. Những vị vua của Bharat đã từng tồn tại được tôn thờ. Họ đã từng thanh khiết và xứng đáng được tôn thờ nhưng bây giờ lại trở thành người đi thờ cúng. Những người đi thờ cúng thì ở trên con đường thờ cúng, trong khi những người xứng đáng được tôn thờ thì đang bước trên con đường kiến thức này. Con bây giờ hiểu, bằng cách nào những người xứng đáng được tôn thờ lại trở thành người đi thờ cúng, và bằng cách nào những người đi thờ cúng lại trở nên xứng đáng được tôn thờ. Không thể có một con người nào xứng đáng được tôn thờ trên thế giới. Chỉ có Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao và các vị thần mới có thể xứng đáng được tôn thờ. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, xứng đáng được mọi người tôn thờ. Những người thuộc mọi tôn giáo đều tôn thờ Người. Kiếp sinh của một Người Cha như vậy được nhớ đến ở đây. Có ngày sinh của Shiva, nhưng mọi người không biết Người Cha đã nhận kiếp sinh ở Bharat. Ngày nay, họ thậm chí còn không có ngày nghỉ lễ cho sinh nhật của Shiva. Việc con có tổ chức sinh nhật hay không là tùy con, nhưng đó không phải là một ngày nghỉ lễ chính thức.
Những ai không tin vào Shiv Jayanti (Sinh nhật của Shiva) thì vẫn đi làm. Có rất nhiều tôn giáo/lối sống. Những điều như vậy không tồn tại trong thời kỳ vàng. Không có bầu không khí như vậy ở đó. Thời kỳ vàng là thế giới mới, nơi chỉ có một lối sống duy nhất. Ở đó, họ không nhận thức rằng vương quốc triều đại mặt trăng sẽ tiếp nối họ. Ở đây, con biết rằng người này người kia đã tồn tại trong quá khứ và con sẽ ở trong thời kỳ vàng. Con sẽ nhớ về quá khứ nào ở đó? Đối với thời kỳ vàng thì thời kỳ sắt là quá khứ. Có ích gì khi lắng nghe lịch sử và địa lý của nó? Con biết rằng con đang ngồi đây với Baba. Baba là Người Thầy và cũng là Satguru. Người Cha đã đến để ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Người chắc chắn sẽ mang tất cả linh hồn quay trở về với Người. Con người nói bằng ý thức cơ thể rằng mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Họ không hiểu rằng linh hồn sẽ ra đi và những cơ thể cũ làm bằng đất sét sẽ bị phá hủy. Tôi, linh hồn, rời bỏ cơ thể và nhận lấy cơ thể khác. Đây là kiếp sinh cuối cùng của con trong thế giới này. Mọi người đều ô trọc. Không ai có thể thanh khiết vĩnh cửu; chắc chắn có các trạng thái hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo). Những người đó nói rằng tất cả đều là những hình dạng của Thượng Đế, rằng Thượng Đế đã tạo ra nhiều hình dạng để tiêu khiển giải trí. Họ không hiểu rõ căn nguyên của bất cứ điều gì, và cũng không biết đến Đấng mang lại niềm vui. Người Cha ngồi đây và giải thích lịch sử và địa lý của thế giới cho con. Phần vai của mỗi người trong vở kịch là riêng biệt. Vị trí của mỗi người là riêng biệt. Bất kỳ ai có vị trí nào, điều đó đều được ca ngợi. Người Cha giải thích tất cả những điều này ở thời kỳ chuyển giao. Phần vai của thời kỳ vàng được thực hiện trong kỳ vàng. Những điều ở đây sẽ không tồn tại ở đó. Kiến thức về chu kỳ thế giới này xoay vần trong trí tuệ của con ở đây.
Tên của con là "người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân.” Lakshmi và Narayan không được trao cho cái tên là xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Chiếc đĩa thuộc về thời gian này. Chỉ có linh hồn mới cư ngụ trong thế giới vô hình; không có gì ở vùng tinh tế. Động vật, chim chóc, v.v. và con người đều tồn tại ở đây. Họ cho thấy những con công, v.v. trong kỳ vàng. Ở đó, họ không nhổ lông công và đội lên đầu. Họ không gây bất kỳ sự đau đớn nào cho con công. Họ thậm chí còn không nhặt những chiếc lông rụng của con công và cài lên vương miện của họ, không. Những thứ đó đã được thể hiện sai sự thật trên vương miện. Ở đó, mọi thứ đều đẹp đẽ. Không có tên gọi hay dấu vết của bất cứ thứ gì dơ bẩn. Không có gì ở đó làm cho con cảm thấy không thích khi nhìn thấy. Ở đây, con đều cảm thấy không thích. Ở đó, ngay cả động vật cũng không trải nghiệm nỗi đau. Thời kỳ vàng là hạng nhất; tên của nó là thiên đường, thế giới mới. Ở đây, trong thế giới cũ này, ngay cả những tòa nhà cũng đổ sập trong mưa và con người chết. Khi động đất xảy ra, mọi người đều bị chôn vùi dưới lòng đất và chết.
Trong thời kỳ vàng, sẽ có rất ít người và sau đó số lượng người sẽ tăng lên. Đầu tiên, sẽ có triều đại mặt trời. Khi thế giới trở nên cũ đi 25% thì nó được gọi là triều đại mặt trăng. Thời kỳ vàng kéo dài 1250 năm; đó là một thế giới mới 100%. Các vị thần cai trị ở đó. Nhiều người trong các con đã quên những điều này. Vương quốc phải được thiết lập. Các con không được suy tim. Vấn đề là phải nỗ lực. Người Cha truyền cảm hứng như nhau cho tất cả các con nỗ lực. Con đang thiết lập thiên đường trên trái đất cho chính con. Hãy tự kiểm tra bản thân để xem con sẽ trở thành gì. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Ở thời kỳ cao quý nhất này, hãy học việc học này để trở thành thánh thần của thiên đường và làm cho bản thân con trở nên xứng đáng. Đừng bị suy tim (nghĩa là trở nên nản lòng) về những nỗ lực của con.
2. Mỗi diễn viên trong vở kịch vô hạn này đều có phần vai và vị trí của riêng mình. Mỗi người đều nhận được sự tôn trọng theo vị trí của họ. Hãy thấu hiểu tất cả những bí mật này, nghiền ngẫm lịch sử và địa lý thế giới và trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn thật sự yêu thương và được yêu thương, người tuân theo mọi lời chỉ dẫn cao quý hướng thượng (shrimat) của Người Cha.
Những đứa con liên tục tan hòa trong tình yêu dành cho một Người Cha sẽ luôn yêu mọi lời Cha nói và mọi câu hỏi của họ đều chấm dứt. Nền tảng của kiếp sinh Brahmin là tình yêu thương. Những linh hồn vừa yêu thương, vừa được yêu thương sẽ không trải nghiệm bất kỳ khó khăn nào trong việc tuân giữ shrimat của Người Cha. Nhờ tình yêu đó, họ luôn tràn đầy nhiệt huyết với tất cả những gì Baba nói. Họ nghĩ rằng điều đó là dành riêng cho mình và họ phải thực hiện nó. Những linh hồn yêu thương có trái tim quảng đại, vì thế, đối với họ, ngay cả những việc lớn lao cũng trở thành nhỏ bé.
Khẩu hiệu: Có cảm xúc nhạy cảm về bất cứ điều gì là dấu hiệu của sự thất bại.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và làm yoga của con trở thành núi lửa.
Để trải nghiệm trạng thái núi lửa, hãy giữ cho ngọn lửa tưởng nhớ của con liên tục bùng cháy. Cách dễ dàng để làm điều này là liên tục xem bản thân con là người đánh xe và là người quan sát tách rời. Con, linh hồn, là người điều khiển cỗ xe của con. Nhận thức này sẽ giúp con tách mình ra khỏi cơ thể và bất kỳ loại ý thức cơ thể nào. Bằng cách xem chính mình là người điều khiển cỗ xe, con sẽ có thể kiểm soát được mọi cơ quan thể lý. Ngay cả những sức mạnh tinh tế của tâm trí, trí tuệ và tâm ấn của con cũng sẽ được giữ trong trật tự.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.