Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để dạy con triết lý sâu sắc của hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi. Khi con linh hồn và cơ thể của con đều thanh khiết, hành động là trung tính. Khi con trở nên ô trọc, hành động trở nên tội lỗi.
Câu hỏi: Đâu là lý do cho việc linh hồn trở nên bị gỉ sét? Đâu là dấu hiệu của linh hồn bị gỉ sét bao phủ?
Trả lời: Nguyên nhân của gỉ sét là thói tật. Chính khi con linh hồn trở nên ô trọc mà con mới bị gỉ sét bao phủ. Nếu, thậm chí vào lúc này, linh hồn có gỉ sét, chúng bị thu hút đến với thế giới cũ. Trí tuệ của chúng tiếp tục trở thành tội phạm và chúng không thể ở trong tưởng nhớ.
Om shanti. Các con đã hiểu được ý nghĩa của điều này. Ngay khi các con linh hồn nói “Om shanti” con có niềm tin rằng các con không phải là cư dân của nơi này. Chúng tôi là cư dân của mảnh đất bình an. Lối sống nguyên thủy của chúng tôi là bình an khi chúng tôi cư ngụ trên ngôi nhà của mình. Sau đó, chúng tôi đến đây để diễn phần vai của mình, bởi vì chúng tôi linh hồn diễn thông qua cơ thể. Có những hành động tốt và hành động xấu. Trong vương quốc của Ravan, có những hành động xấu. Hành động của mỗi người đều trở nên tội lỗi trong vương quốc của Ravan. Không một con người nào tự do khỏi những hành động tội lỗi. Người ta tin rằng các hiền triết và ẩn sĩ không thực hiện những hành động tội lỗi, bởi vì họ thanh khiết và bởi vì họ đã tiếp nhận sự từ bỏ. Trên thực tế, họ không hề biết thế nào là thanh khiết. Họ nói: “Tôi ô trọc”, và họ cầu gọi Đấng Thanh Lọc. Thế giới không thể trở nên thanh khiết cho đến khi Người đến.
Ở đây, nó là thế giới cũ, ô trọc và đây là lý do tại sao họ nhớ đến thế giới thanh khiết đó. Khi họ đi đến thế giới thanh khiết đó, họ không nhớ thế giới ô trọc này. Thế giới đó thì hoàn toàn tách biệt. Mọi thứ vào lúc đầu là mới và rồi sau đó trở nên cũ. Không một thực thể ô trọc nào có thể tồn tại trong thế giới mới đó. Đấng Sáng Tạo của thế giới mới là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Một mình Người là Đấng Thanh Lọc. Tạo vật của Người nhất định phải thanh khiết: từ thanh khiết đến ô trọc và từ ô trọc thành thanh khiết. Những điều này không đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai. Người Cha đến mỗi chu kỳ để giải thích cho con.
Trí tuệ của một số người các con có niềm tin và rồi sau đó phát triển nghi ngờ; Maya hoàn toàn nuốt chửng chúng. Các con là những maharathi (chiến binh vĩ đại). Maharathi được mời để trao bài giảng. Các con phải giải thích cho những Maharajah (vị vua vĩ đại): Vào lúc đầu, chúng ta từng thanh khiết và xứng đáng được tôn thờ. Lúc này đây là thế giới ô trọc. Chỉ có người dân Bharat tồn tại trong thế giới thanh khiết. Các ông những cư dân Bharat thuộc về lối sống thánh thần vĩnh hằng, nguyên thủy và từng được đội vương miện kép và toàn hoàn không thói tật. Các Maharathi phải giải thích theo cách này. Con phải giải thích điều này với niềm hân hoan say sưa.
Thượng Đế nói: Bằng cách ngồi trên giàn thiêu sắc dục, linh hồn đã trở nên xấu xí. Sau đó, bằng việc ngồi trên giàn thiêu kiến thức này, linh hồn sẽ trở nên xinh đẹp. Bất kỳ ai giải thích đều không thể ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Tuy nhiên, có một số người, trong khi giải thích cho người khác, thì bản thân họ cũng ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Ngày nay, họ giải thích kiến thức này và ngày mai, họ rơi vào thói tật. Maya rất mạnh, thôi đừng có hỏi nữa! Những ai giải thích cho người khác sau đó ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Rồi thì họ phải ăn năn và tự hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra thế này?” Đây là trận đấm bốc. Ngay khi người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ, anh ta bị thu hút và anh ta làm bẩn gương mặt của mình. Maya rất hùng mạnh. Họ lập lời hứa và rồi rơi ngã. Do đó, sự trừng phạt gấp trăm lần sau đó được tích lũy. Nó giống như là trở nên ô trọc như tiện dân. Được nhớ rằng: Sau khi uống mật ngọt, họ sẽ đi ra ngoài và quấy rối người khác bằng cách thực hiện những hành động dơ bẩn. Cần hai tay để vỗ; con không thể vỗ với chỉ một tay; cả hai đều trở nên hư hỏng. Sau đó, một số trao những tin tức của chúng, trong khi số khác, bởi vì quá xấu hổ, chúng không hề trao tin tức gì. Chúng cảm thấy rằng tên tuổi của mình sẽ bị phỉ báng trong dòng tộc Brahmin. Khi ai đó bị thua trong một trận đấu, có rất nhiều tiếng đồn lan truyền rằng một đấu sĩ mạnh như thế đã bị đánh bại. Nhiều tai nạn như thế diễn ra. Maya tát chúng. Đích đến là rất cao.
Các con bây giờ giải thích rằng những ai từng hoàn toàn thanh khiết và xinh đẹp đã trở nên xấu xí và hoàn toàn ô trọc bởi ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Rama đã được tả màu xanh đen. Họ đã làm ra nhiều bức tranh màu xanh đen. Tuy nhiên, chỉ có tên tuổi của những người chính yếu được dùng để giải thích cho con. Ở đây, cũng vậy, họ làm bức tranh của Ramachandra màu xanh đậm. Hãy hỏi họ: Tại sao bạn tại làm bức tranh ấy thành màu xanh đậm? Họ đáp: Đây là ý muốn của Thượng Đế. Điều này đã tiếp diễn từ thời xa xưa. Họ không biết tại sao điều này xảy ra hay thậm chí điều gì xảy ra. Người Cha bây giờ đang giải thích cho con: Bằng việc ngồi trên giàn thiêu sắc dục, con trở nên ô trọc và bất hạnh và không đáng giá một xu. Kia là thế giới không thói tật và đây là thế giới thói tật. Hãy giải thích theo cách này: Đây là triều đại mặt trời và đó là triều đại mặt trăng. Sau đó, các con phải trở thành một phần của triều đại thương gia. Bằng việc đi vào con đường tội lỗi, họ không còn được gọi là thánh thần. Trong Ngôi đền Jagadnath, họ đã thể hiện dòng tộc thánh thần ở bên trên. Trang phục của họ là của thánh thần nhưng hoạt động của họ được môt tả là rất dơ bẩn. Hãy chú ý đến những điều mà Người Cha thu hút sự chú ý của con. Phục vụ lớn có thể được thực hiện ở các ngôi đền.
Con cũng có thể giải thích ở Ngôi đền Shrinath. Hãy hỏi họ: Tại sao bạn lại làm những bức ảnh này màu xanh đen? Rất tốt để giải thích điều này. Kia là thời kỳ vàng và đây là thời kỳ sắt khi linh hồn trở nên bị gỉ sét. Gỉ sét của con bây giờ được loại bỏ. Gỉ sét của những ai không ở trong tưởng nhớ thì không được loại bỏ. Khi linh hồn bị bao phủ bởi rất nhiều gỉ sét, chúng bị thu hút rất nhiều đến thế giới cũ. Gỉ sét vĩ đại nhất là thói tật (sắc dục). Chính vì thói tật mà linh hồn mới trở nên ô trọc. Hãy tự kiểm tra bản thân con để đảm bảo rằng trí tuệ của con không trở thành tội phạm. Ngay cả những người con giỏi hạng nhất cũng thi rớt trong điều này. Các con bây giờ đã nhận được sự hiểu biết rằng khía cạnh chính yếu là sự thanh khiết. Có rất nhiều cuộc chiến vì điều này vào lúc đầu. Người Cha đã tạo ra chiến thuật cho việc này. Mọi người từng nói rằng họ đã uống mật ngọt kiến thức này. Duy nhất Đại Dương Kiến Thức có mật ngọt kiến thức này. Không một con người nào có thể trở nên thanh khiết từ ô trọc bằng việc học các kinh sách. Linh hồn phải trở nên thanh khiết và rồi đi đến thế giới thanh khiết đó. Sau khi trở nên thanh khiết ở đây thì con có thể đi đâu? Con người tin rằng người này người kia đã đạt được sự giải thoát vĩnh cửu. Họ thì biết gì chứ? Nếu ai đó mà đạt được sự giải thoát vĩnh cửu, con không thể nào thực hiện nghi lễ đưa tiễn linh hồn đó được. Ở đây, mọi người giữ ngọn đèn được thắp sáng để linh hồn đó không có bất kỳ khó khăn hay sự loạng choạng nào trong bóng tối. Một linh hồn đi và nhận lấy cơ thể khác là vấn đề của chỉ một giây. Làm sao có thể có bóng tối cho linh hồn được? Hệ thống đó vẫn tiếp diễn. Các con cũng từng làm như vậy, nhưng bây giờ con không còn làm việc đó nữa. Các con biết rằng cơ thể tan biến vào cát bụi. Ở đó, họ không có những phong tục và hệ thống như thế. Bây giờ, chẳng có gì trong các quyền năng huyền bí v.v… Chẳng hạn, thậm chí nếu ai đó có cánh và bắt đầu bay, thì sao? Có lợi ích gì trong điều đó chứ?
Người Cha nói: Hãy nhớ Ta và tội lỗi của con sẽ được đốt bỏ. Đây là ngọn lửa yoga mà thông qua đó con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Con nhận được của cải thông qua kiến thức này. Thông qua yoga mà con trở nên mãi khỏe mạnh và thanh khiết, và thông qua kiến thức này con trở nên mãi giàu có. Tuổi thọ của một yogi thì luôn dài hơn của một bhogi (người tham đắm trong thú vui giác quan). Shri Krishna được gọi là Yogeshwar (Chúa tể yoga). Cậu ấy trở thành Krishna bằng việc nhớ Thượng Đế. Cậu ấy không được gọi là Yogeshwar ở thiên đường. Cậu ấy là hoàng tử ở đó. Cậu ấy thực hiện những hành động như vậy trong kiếp sinh trước đây để trở thành Krishna. Người Cha đã giải thích cho con triết lý sâu sắc của hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi. Suốt nửa chu kỳ, có vương quốc của Rama, và suốt nửa chu kỳ, có vương quốc của Ravan. Tham đắm trong thói tật là tội lỗi lớn nhất. Tất cả các con đều là anh chị em. Tất cả các linh hồn đều là anh em. Các con là con cái của Thượng Đế, vậy làm sao có thể có hành vi tấn công tội phạm được? Chúng ta là những BK không thể tham đắm trong thói tật. Chỉ bằng cách sử dụng chiến thuật này mà con mới có thể luôn giữ thanh khiết.
Con biết rằng vương quốc của Ravan bây giờ sắp kết thúc. Tất cả mọi linh hồn rồi sẽ trở nên thanh khiết. Điều này được biết đến như là có ánh sáng ở mỗi ngôi nhà. Ánh sáng của con bây giờ đã được thắp lên. Mỗi người các con đã nhận được con mắt thứ ba của kiến thức này. Trong thời kỳ vàng, mọi người đều thanh khiết. Chính vào lúc này mà con mới hiểu được điều này. Các con có sức mạnh theo thứ hạng trong việc giải thích cho người khác. Các con ở trong tưởng nhớ, theo thứ hạng. Cách vương quốc được thiết lập như thế nào thì không đi vào trong trí tuệ của mọi người. Các con là một đội quân. Con biết rằng con sẽ trở nên thanh khiết bằng sức mạnh của tưởng nhớ và rồi các con sẽ trở thành vua và hoàng hậu. Trong kiếp sinh tiếp theo, các con sẽ ngậm thìa vàng. Những ai đậu kỳ thi với điểm số cao sẽ đạt được vị trí cao. Có sự khác biệt; con nhận được hạnh phúc tương ứng với mức độ con học. Thượng Đế đang dạy cho con. Do đó, con nên liên tục có niềm hân hoan say sưa đó. Các con bây giờ đang nhận được thức ăn đầy dưỡng chất. Không ai ngoại trừ Thượng Đế có thể làm cho các con trở thành nam thần và nữ thần. Các con bây giờ đang trở nên thanh khiết từ ô trọc. Rồi con sẽ đạt được vị trí cao và luôn hạnh phúc hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác.
Trong khi đang học, một số người các con trở nên dơ bẩn. Bằng cách trở nên ý thức cơ thể, con mắt thứ ba của kiến thức này đóng lại. Maya rất hùng mạnh. Đích thân Người Cha nói: Mất rất nhiều nỗ lực. Ta đi vào cơ thể của Brahma và nỗ lực rất nhiều! Một số người hiểu được điều này rồi hỏi: “Làm sao Shiv Baba có thể đến và dạy cho chúng ta chứ? Tôi không tin.” Đó là sự khôn ngoan của họ. Họ chỉ nói theo cách đó. Tuy nhiên, vương quốc dù sao cũng sẽ được thiết lập. Được nói rằng: Con thuyền chân lý có thể chòng chành, nhưng sẽ không bao giờ chìm. Có rất nhiều chướng ngại. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, những ánh sáng của đôi mắt, gửi đến các con những linh hồn đang trở nên xinh đẹp từ xấu xí, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ sâu thẳm trái tim của Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy loại bỏ gỉ sét của thói tật bằng ngọn lửa yoga. Hãy tự kiểm tra bản thân xem trí tuệ của con có đang trở thành tội phạm hay không.
2. Hãy phát triển trí tuệ có niềm tin, đừng nghi ngờ về bất kỳ điều gì. Để cứu bản thân con khỏi việc thực hiện những hành động tội lỗi, hãy luôn thực hiện mỗi hành động sau khi đã ổn định trong lối sống nguyên thủy của con và trong tưởng nhớ đến Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con trở nên xứng đáng với việc nhận được lời chúc phúc từ mọi người và trải nghiệm sự trưởng thành bằng phương pháp dưỡng nuôi hướng thượng.
Thời kỳ chuyển giao là thời kỳ trưởng thành nhờ những lời chúc mừng. Các con đang được dưỡng nuôi bằng những lời chúc mừng từ Người Cha và gia đình. Chính bằng những lời chúc mừng này mà các con nhảy múa, ca hát, được dưỡng nuôi và bay. Đây là sự dưỡng nuôi kỳ diệu. Các con trở thành những người trao tặng với trái tim lớn và cảm nhận nhân từ, và cũng tiếp tục trao lời chúc mừng “Rất tốt, rất tốt” cho nhau trong từng khoảnh khắc. Đây là cách hướng thượng để trao sự dưỡng nuôi. Hãy tiếp tục dưỡng nuôi mọi người theo cách này và con sẽ trở nên xứng đáng nhận được lời chúc mừng.
Khẩu hiệu: Làm cho bản tính của con thật dễ dàng, đó là cách dễ dàng nhất để trở thành hiện thân của giải pháp.
*** Om Shanti ***
Những lời dạy cao quý hướng thượng của Mateshwariji
Vở kịch vô hạn được tạo ra chính là về nỗ lực và phần thưởng.
Mateshwari: Nỗ lực và phần thưởng là hai thứ. Phần thưởng được tạo ra bằng nỗ lực đã thực hiện. Chu kỳ vĩnh cửu này tiếp tục xoay vần. Các cư dân vĩnh cửu nguyên thủy của Bharat từng xứng đáng được tôn thờ và rồi trở thành người đi thờ cúng. Sau đó cùng những người đi thờ cúng đó sẽ nỗ lực và trở nên xứng đáng được tôn thờ. Vở kịch vĩnh hằng của sự thăng trầm (trồi sụt) đã được tiền định.
Người tìm kiếm tâm linh: Mateshwari, Con có câu hỏi này. Bởi vì vở kịch được tiền định theo cách này, nên nếu con muốn trạng thái đi lên, nó sẽ tự động diễn ra. Do đó, nỗ lực có lợi ích gì? Những người đi lên sau đó rơi ngã. Vậy tại sao chúng ta phải nỗ lực nhiều như vậy? Mateshwari, mẹ nói rằng vở kịch lặp lại y hệt, vậy, Thượng Đế Toàn Năng không chán ngán khi xem vở kịch như vậy sao? Cũng giống như có sự khác biệt trong bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thì có sự khác biệt nào trong vở kịch này không?
Mateshwari: Đây là sự độc đáo của vở kịch này; nó lặp lại y hệt. Điểm đặc biệt khác của vở kịch này là, mặc dù nó lặp lại, nhưng mỗi ngày đều mang đến cảm giác mới mẻ. Vào lúc đầu, chúng ta không có những lời dạy này. Khi chúng ta nhận được kiến thức này, chúng ta biết rằng mỗi một giây trôi qua, từng giây từng giây, đều chính xác như trong chu kỳ trước. Tuy nhiên, chúng ta lại cảm thấy nó mới mẻ mỗi ngày khi chúng ta quan sát nó như một người quan sát tách rời. Chúng ta bây giờ đã nhận được sự hiểu biết về cả hạnh phúc lẫn đau khổ, do đó chúng ta không được nghĩ rằng bởi vì chúng ta sẽ thất bại, thì tại sao mình còn phải học làm gì? Không. Thế thì nó cũng chẳng khác gì việc con nghĩ rằng nếu con muốn có thức ăn, thì con sẽ tự động nhận được. Vậy tại sao con phải nỗ lực thật nhiều để kiếm thứ gì đó chứ? Trên thực tế, ta đang nhìn thấy vào lúc này, thời gian của trạng thái đi lên đã đến và cùng triều đại thánh thần đó đang được thiết lập, vậy tại sao chúng ta không nhận lấy niềm hạnh phúc đó ngay bây giờ? Chẳng hạn, nếu ai đó muốn trở thành thẩm phán, thì chỉ khi cậu ấy thực hiện một số nỗ lực mà cậu ấy mới sẽ được cấp bằng. Nếu thi trượt, mọi nỗ lực sẽ thành lãng phí. Tuy nhiên, với kiến thức bất diệt này thì không phải như vậy. Kiến thức bất diệt này thậm chí không hề bị phá hủy dù chỉ một chút. Ngay cả khi con không nỗ lực đủ để gia nhập vương triều thánh thần, dù con đã nỗ lực ít hơn, thì con vẫn có thể trở thành thần dân của thời kỳ vàng. Tuy nhiên, cốt lõi vẫn phải là nỗ lực, bởi vì phần thưởng chỉ được tạo ra bằng cách nỗ lực, và do đó sự vĩ đại chính là nỗ lực.
Kiến thức thuộc Thượng Đế là dành cho tất cả linh hồn con người.
Trước tiên, chúng ta phải giữ một ý điểm chính yếu trong nhận thức của chúng ta. Bởi vì Thượng Đế là Hạt Giống của cái cây nhân loại này, cho nên kiến thức mà chúng ta nhận được từ Thượng Đế là cốt yếu dành cho nhân loại. Tất cả những người của mọi tôn giáo đều có quyền đối với kiến thức này. Mặc dù mỗi tôn giáo đều có kiến thức riêng, kinh sách riêng, ý kiến quan điểm riêng, tâm ấn của họ cũng riêng, tuy nhiên, kiến thức này là dành cho tất cả mọi người. Mặc dù họ có thể không tiếp nhận được kiến thức này và không đi vào triều đại của chúng ta, nhưng vì Đấng Duy Nhất đó là Cha của tất cả, nên tất cả họ nhất định sẽ trở nên thanh khiết bằng cách có yoga với Người. Sau đó, nhờ sự thanh khiết này, tất cả họ nhất định sẽ đạt được một vị trí trong phần phân chia của mình, bởi vì tất cả đều tin vào yoga.
Nhiều người nói họ muốn sự giải thoát vĩnh viễn, nhưng chỉ bằng cách có yoga này mà con mới nhận được sức mạnh để được giải thoát khỏi sự trừng phạt. Achcha.
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và làm cho yoga của con trở thành núi lửa.
Các con có sức mạnh hướng thượng của sự thanh khiết, thứ sẽ hoạt động giống như ngọn lửa để thiêu đốt đi mọi rác rưởi của thế giới trong vòng một giây. Khi các con linh hồn có thể ổn định mình trong trạng thái hoàn toàn thanh khiết, mọi rác rưởi sẽ bị thiêu đốt thông qua trạng thái suy nghĩ hướng thượng của con, trong ngọn lửa của tình yêu thương bùng cháy. Trên thực tế, đây là ngọn lửa yoga. Các con bây giờ phải sử dụng sức mạnh hướng thượng này của mình.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.