Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con, những linh hồn đã nhận được phần vai của riêng mình trong vở kịch vô hạn này. Bây giờ, con phải cởi bỏ bộ y phục cơ thể và quay trở về nhà. Rồi sau đó con phải đi đến vương quốc mới của con.
Câu hỏi: Làm thế nào để chứng minh rằng Người Cha không thực hiện nhiệm vụ thông qua việc truyền cảm hứng, mà Người phải hóa thân (đi xuống thế giới)?
Trả lời: Được nói rằng Người Cha là Karankaravanhar (Đấng Truyền Cảm Hứng cho người khác thực hiện hành động). Truyền cảm hứng nghĩa là suy nghĩ. Một thế giới mới không thể được thiết lập thông qua việc truyền cảm hứng. Người Cha thiết lập thế giới mới thông qua các con. Trừ phi Người có các cơ quan thể lý, bằng không Người không thể làm được bất cứ thứ gì. Do đó, Người phải nhận lấy sự trợ giúp của một cơ thể.
Om shanti. Các con, những người con tâm linh đang ngồi trước mặt Người Cha tâm linh. Trên thực tế, các con, những linh hồn đang ngồi ở ngay trước mặt Cha của con. Một linh hồn chắc chắn cư ngụ trong một cơ thể. Chỉ khi Người Cha tiếp nhận một cơ thể thì Người mới có thể xuất hiện trước mặt các con. Đây là lý do vì sao được nói rằng: Linh hồn đã bị chia tách khỏi Linh Hồn Tối Cao suốt một thời gian dài. Con hiểu rằng những tên gọi khác nhau như Ishwar, Prabhu và Linh Hồn Tối Cao đều thuộc về Người Cha cao quý nhất. Không một người cha đời thường nào từng được gọi là Người Cha Tối Cao. Không thành vấn đề nếu con đơn giản chỉ viết “Người Cha Tối Cao”. “Người Cha Tối Cao” nghĩa là Người Cha của tất cả là một Đấng Duy Nhất. Bây giờ con biết rằng chúng ta đang ngồi với Người Cha Tối Cao.
Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, và cả chúng ta những linh hồn đều là cư dân của mảnh đất bình an, chúng ta đã đến đây để diễn phần vai của mình. Chúng ta diễn phần vai của mình từ thời kỳ vàng cho đến cuối thời kỳ sắt. Giờ đây, chính điều này sẽ mở ra một sự sáng tạo mới. Người Cha, Đấng Sáng Tạo đã giải thích cho con bằng cách nào mà con đã diễn những phần vai ấy. Trước đây con không biết rằng con đã đi quanh chu kỳ 84 kiếp. Bây giờ Người Cha nói cho các con, những người đã đi quanh chu kỳ 84 kiếp. Không phải tất cả mọi người đều nhận 84 kiếp.
Con phải giải thích cách mà chu kỳ 84 kiếp xoay như thế nào. Không có chuyện hàng trăm nghìn năm. Con cũng biết rằng chúng ta đến để diễn phần vai của mình mỗi 5000 năm. Chúng ta là những diễn viên. Người Cha cao quý nhất diễn một phần vai độc đáo. Con sẽ không nói rằng Brahma hay Vishnu diễn phần vai độc đáo. Cả hai người đó đều đi quanh chu kỳ 84 kiếp. Shankar không có một phần vai để diễn trong thế giới này. Sự thiết lập, phá hủy và dưỡng nuôi được thể hiện trong bức tranh Trimurti. Con phải giải thích những bức tranh mà con trình bày.
Sự phá hủy thế giới cũ phải diễn ra vào thời kỳ chuyển giao. Là sai khi sử dụng từ “người truyền cảm hứng”. Ai đó nói: “Hôm nay tôi không có hứng đi ra ngoài”. Truyền cảm hứng nghĩa là suy nghĩ - nó không mang nghĩa nào khác. Linh Hồn Tối Cao không làm việc bằng cách truyền cảm hứng, và kiến thức này cũng không thể được nhận thông qua truyền cảm hứng. Người Cha đến để diễn phần vai thông qua những cơ quan giác quan thể lý này. Người là Karankaravanhar. Người làm việc thông qua các con. Người không thể làm bất cứ điều gì nếu không có một cơ thể. Không ai biết những điều này và cũng không ai hiểu Thượng Đế, Người Cha. Những hiền triết và ẩn sĩ v.v. thường nói rằng họ không biết về Thượng Đế. Họ không có kiến thức về linh hồn và cũng không có kiến thức về Người Cha, Linh Hồn Tối Cao.
Người Cha là Đấng Sáng Tạo và Đạo Diễn chính. Người trao sự chỉ dẫn. Người trao cho các con shrimat. Con người có khái niệm về sự hiện diện khắp mọi nơi trong trí tuệ của họ. Con hiểu rằng Baba là Baba của chúng ta. Họ nói rằng Người hiện diện khắp mọi nơi. Vì thế, họ không thể nhận ra Người là Cha được. Con hiểu rằng đây là gia đình của Người Cha vô hạn. Bằng cách gọi Người là hiện diện ở khắp mọi nơi mà không còn chút hương vị nào của một gia đình. Người cũng được gọi là Shiv Baba vô hình, Baba của những linh hồn vô hình. Chỉ khi linh hồn có cơ thể thì linh hồn mới có thể gọi: “Baba”. Không có cơ thể, linh hồn không thể nói được. Trên con đường thờ cúng, các con đã cầu gọi Thượng Đế với niềm tin rằng Baba đó là Đấng loại bỏ đau khổ và Ban tặng hạnh phúc. Con nhận được hạnh phúc trong mảnh đất hạnh phúc và con nhận được bình an trong mảnh đất bình an. Ở đây thì chỉ có đau khổ.
Con nhận được kiến thức này ở thời kỳ chuyển giao, nằm giữa của thế giới cũ và thế giới mới. Người Cha chỉ đến khi sự thiết lập thế giới mới và sự phá hủy thế giới cũ cần phải diễn ra. Con nên luôn nhấn mạnh về việc thiết lập thế giới mới trước. Nói về việc phá hủy thế giới cũ trước là sai. Giờ đây con đang nhận được kiến thức về vở kịch vô hạn này. Khi những diễn viên rời nhà của họ để đi diễn, họ mặc quần áo bình thường. Sau đó họ thay trang phục diễn xuất, và khi vở kịch kết thúc, họ cởi bỏ trang phục rồi quay về nhà. Tương tự như thế, từ nhà của mình, các con, những linh hồn đến đây vô thể. Con đến đây và mặc vào bộ trang phục mang hình dáng cơ thể. Mỗi linh hồn đều nhận được phần vai riêng của mình. Đây là vở kịch vô hạn.
Toàn bộ thế giới vô hạn này giờ đã cũ, vì vậy sau đó sẽ có một thế giới mới. Ở đó dân số rất nhỏ và chỉ có một lối sống. Các con sẽ rời khỏi thế giới cũ này và đi đến thế giới mới hữu hạn đó, nơi mà chỉ có một lối sống ở đó. Khi có vô số tôn giáo và vô số con người thì thế giới trở thành vô hạn. Ở đó chỉ có một lối sống và rất ít người. Người Cha phải đến để thiết lập một lối sống.
Con hiểu bí mật của vở kịch vô hạn này: Cách chu kỳ xoay chuyển như thế nào. Bất cứ điều gì đang xảy ra một cách thực tế vào thời gian này, về sau nó sẽ được tổ chức như một lễ hội trên con đường thờ cúng. Con biết về thứ tự của các lễ hội. Được nói rằng: Sinh nhật của Shiv Baba, Thượng Đế, Đấng Tối Cao. Những lễ hội khác chỉ có thể được tạo ra sau khi Người đến. Shiv Baba đến trước và nói kinh Gita, nghĩa là, Người nói cho con kiến thức về khởi đầu, giữa và kết thúc. Người vừa dạy kiến thức, vừa dạy yoga cho con. Vì vậy, khi Người Cha đến, trước hết là có sinh nhật của Shiva. Sau đó là sự ra đời của kinh Gita. Người nói kiến thức này cho các linh hồn, và đó chính là sự ra đời của kinh Gita. Con nên nghĩ về tất cả những điều này và viết về các lễ hội theo thứ tự. Chỉ những ai thuộc về lối sống của con mới hiểu được những điều này. Mỗi người đều yêu thích lối sống riêng của họ. Không có chuyện liên quan đến những người của các tôn giáo khác. Dù một người có thể yêu thích một tôn giáo khác nhưng anh ta không thể đi vào tôn giáo đó. Những người thuộc tôn giáo khác không thể đi đến thiên đường. Điều này thể hiện rất rõ trong bức tranh cái cây.
Tất cả các tôn giáo sẽ đến vào chính xác thời điểm mà họ đã đến như ở chu kỳ trước. Trước tiên là Người Cha đến. Người đến và dạy con Raja Yoga. Vì vậy, được nói rằng: Có sinh nhật của Shiva, sau đó là sự ra đời của kinh Gita và rồi mới có sinh nhật của Krishna, người mà sau này trở thành Narayan. Khi đó chính là thời kỳ vàng. Con phải viết điều này theo thứ tự. Đây là những khía cạnh của kiến thức này. Mọi người không hiểu sinh nhật của Shiva diễn ra khi nào. Kiến thức mà Người trao được gọi là kinh Gita, sau này nó sẽ biến mất. Không có ngày lễ nào cho ngày sinh của Jagadamba v.v. Người ta hoàn toàn không biết ngày giờ của bất kỳ điều gì trong số này. Họ không biết về vương quốc của Lakshmi và Narayan hoặc của Rama và Sita. Họ chỉ biết về những người đã xuất hiện trong 2500 trở lại đây. Họ không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi các vị thần của lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng đến và tồn tại trước đó.
Chu kỳ không thể kéo dài hơn 5000 năm. Nửa đầu chu kỳ, đó là vương quốc của họ. Nửa sau chu kỳ, dân số tăng nhanh. Vì vậy, làm sao chu kỳ có thể kéo dài nhiều năm hơn được? Không thể có 8,4 triệu kiếp. Những người kia tin rằng thời lượng của thời kỳ sắt là hàng trăm nghìn năm. Họ đã đẩy mọi người vào trong bóng tối hoàn toàn. Có sự khác biệt to lớn giữa việc toàn bộ vở kịch kéo dài 5000 năm và việc họ nói rằng thời kỳ sắt vẫn còn kéo dài 40.000 năm nữa. Khi chiến tranh xảy ra, họ cảm nhận rằng Thượng Đế đã đến. Tuy nhiên, Thượng Đế phải đến vào thời kỳ chuyển giao. Cuộc chiến Mahabharat diễn ra vào thời kỳ chuyển giao. Người Cha nói: Ta đến vào thời kỳ chuyển giao của mỗi chu kỳ. Người Cha đến thực hiện nhiệm vụ thiết lập thế giới mới và hủy đi thế giới cũ. Khi sự thiết lập thế giới mới diễn ra, tất nhiên sau đó phải là sự phá hủy đi thế giới cũ, vì đó là lý do của cuộc chiến này. Không có chuyện Shankar truyền cảm hứng v.v. trong điều này. Được hiểu rằng thế giới cũ sẽ bị phá hủy. Tất cả các tòa nhà v.v. sẽ bị phá hủy bởi động đất, bởi vì cần có một thế giới mới. Chắc chắn đã từng có một thế giới mới. Delhi đã từng là Paristhan, mảnh đất của những thiên thần. Nó nằm bên bờ sông Jamuna trong vương quốc của Lakshmi và Narayan. Có những bức tranh thể hiện điều này. Lakshmi và Narayan được nói là thuộc về thiên đường. Các con từng nhìn thấy linh ảnh về lễ cưới của họ diễn ra như thế nào.
Baba ôn lại tất cả những ý điểm này cho con. Achcha, nếu con không nhớ được các ý điểm thì đơn giản chỉ cần nhớ Baba. Nếu con quên Người Cha thì hãy nhớ Người Thầy. Con chắc chắn sẽ nhớ những gì Người Thầy dạy cho con. Bằng cách nhớ Người Thầy, con cũng sẽ nhớ kiến thức này. Con cũng có mục tiêu trong trí tuệ mình. Con phải nhớ vì đây là cuộc đời học trò của con. Con biết rằng Đấng dạy cho con cũng là Người Cha của con. Một người cha đời thường không biến mất. Có người cha đời thường, người cha vượt thoát và người cha tâm linh này. Không ai nhớ ông này cả. Con nhận được gia tài thừa kế từ người cha đời thường. Con nhớ đến ông ấy cho đến tận lúc cuối. Khi con rời bỏ cơ thể, con tiếp tục đi và nhận một người cha khác. Con nhận một người cha đời thường hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác.
Mọi người nhớ Người Cha vượt thoát cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Khi họ có con, họ nói rằng Thượng Đế đã tặng cho họ em bé đó. Vậy nên tại sao họ phải nhớ đến Prajapita Brahma? Con không nhận được bất cứ thứ gì từ ông ấy. Ông ấy được gọi là người cha tâm linh. Con biết rằng con đang nhận được của thừa kế từ Shiv Baba thông qua Brahma. Giống như các con đang học thì ông ấy cũng học. Cỗ xe này đã trở thành công cụ. Cơ thể ông ấy trở thành cỗ xe vào lúc cuối trong nhiều kiếp sinh của ông ấy. Cỗ xe phải được đặt cho một cái tên. Sự từ bỏ này là vô hạn. Cỗ xe này luôn luôn ở đây, nhưng không có sự đảm bảo với bất kỳ ai khác. Trong khi tiến lên, họ bỏ chạy khỏi Người Cha. Cỗ xe này đã được chỉ định, tương ứng theo vở kịch. Ông ấy được gọi là “Cỗ xe may mắn”. Không ai trong các con được gọi là cỗ xe may mắn. Chỉ người này mới được coi là “Cỗ xe may mắn”. Người Cha đi vào ông ấy và trao cho con kiến thức này. Ông ấy làm cho nhiệm vụ thiết lập được thực hiện. Các con không phải là những cỗ xe may mắn. Linh hồn các con đang ngồi trong những cỗ xe và học tập. Linh hồn con trở nên thanh khiết. Vậy nên, đây chính là sự vĩ đại của cơ thể mà Người Cha ngồi vào và dạy học cho chúng ta.
Kiếp sinh cuối cùng này vô cùng quý giá. Sau này, con sẽ thay đổi cơ thể và trở thành thánh thần. Con nhận được lời dạy thông qua cơ thể cũ này. Các con thuộc về Shiv Baba. Con biết rằng những kiếp sinh trước của con chẳng đáng một xu. Kiếp sinh của con bây giờ đáng giá một pound. Con sẽ đạt được vị trí cao tương ứng với mức độ mà con học. Người Cha đã giải thích rằng điều chính yếu là cuộc hành hương tưởng nhớ. Nó được gọi là yoga cổ xưa của Bharat mà thông qua đó con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Tất cả các con sẽ trở thành cư dân của thiên đường. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào việc con học nhiều đến mức nào. Con đang ngồi trong trường học vô hạn này. Sau này các con sẽ trở thành thánh thần. Con có thể hiểu được ai sẽ đạt được vị trí cao và tiêu chuẩn cho điều đó là gì. Trước đây, chúng ta không có bất kỳ tiêu chuẩn nào. Chúng ta đã đi theo mệnh lệnh của quỷ. Bây giờ chúng ta đang nhận được lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Bằng cách tuân theo mệnh lệnh của quỷ, chúng ta đi vào giai đoạn suy thoái (trạng thái đi xuống). Bằng cách tuân theo chỉ dẫn của Thượng Đế, chúng ta tiến vào giai đoạn đi lên (trạng thái đi lên). Chỉ duy nhất Người mới trao cho chúng ta chỉ dẫn của Thượng Đế. Nhiều người khác trao cho con những chỉ dẫn ma quỷ. Con nhận được mệnh lệnh từ rất nhiều người: cha mẹ, anh chị em, giáo viên, những vị thầy hướng dẫn tâm linh v.v. Bây giờ con đang nhận được lời chỉ dẫn từ Đấng Duy Nhất. Nó sẽ hữu ích cho con trong suốt 21 kiếp. Vì vậy, con phải đi theo sự chỉ dẫn này. Con đạt được vị trí hướng thượng tương ứng với mức độ mà con tuân theo lời chỉ dẫn. Nếu con ít tuân theo lời chỉ dẫn thì vị trí mà con nhận được cũng thấp hơn.
Shrimat đến từ Thượng Đế. Thượng Đế là Đấng Tối Cao, Đấng làm cho Shri Krishna trở thành hướng thượng nhất trong tất cả. Sau đó, Ravan làm cho ông ấy trở thành thấp nhất trong tất cả. Người Cha làm cho các con xinh đẹp và Ravan làm cho con xấu xí. Người Cha trao cho con của thừa kế. Người không có thói tật. Lời ca ngợi về thánh thần là: “Đầy ắp mọi đức hạnh, đức hạnh hoàn toàn…” Trong thời kỳ vàng, cả linh hồn và cơ thể đều thanh khiết. Mọi người đều biết về thánh thần. Vì họ hoàn toàn không thói tật nên họ trở thành chủ nhân của thế giới hoàn hảo. Vào lúc này thì họ chưa ở đó. Các con sẽ trở thành như thế sau này. Người Cha chỉ đến vào thời kỳ chuyển giao. Những Brahmin được tạo ra thông qua Brahma. Tất cả các con đều là con của Brahma. Ông ấy là ông tổ. Hãy hỏi họ: Các anh đã bao giờ từng nghe về Prajapita Brahma chưa? Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao tạo ra thế giới thông qua Brahma. Có dòng tộc Brahmin. Các con trở thành anh chị em, những tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma. Ở đây không có chuyện về vua hay hoàng hậu. Dòng tộc Brahmin này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn vào thời kỳ chuyển giao. Cả Pandava lẫn Kaurava đều không có vương quốc. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để đạt được mọi thẩm quyền cho vị trí hướng thượng trong 21 kiếp, hãy từ bỏ mọi mệnh lệnh của quỷ và chỉ tuân theo chỉ dẫn của Thượng Đế. Hãy trở nên hoàn toàn không thói tật.
2. Trong khi đang ngồi trong cơ thể cũ của con, hãy hấp thụ lời dạy của Người Cha và trở thành thánh thần. Đây là một cuộc đời rất quý giá. Con phải trở nên đáng giá một pound trong kiếp sinh này.
Chúc phúc: Mong con là hình ảnh của sự hỗ trợ và nâng đỡ, trao cho tất cả các linh hồn sự hỗ trợ chính xác, bất diệt.
Hiện nay, ở mọi ngõ ngách trên thế giới, luôn có những biến động này hay biến động khác. Trong một số trường hợp, có nhiều xáo động căng thẳng trong tâm trí con người, trong những trường hợp khác là sự biến động của các nguyên tố và bầu không khí hoàn toàn ô trọc. Những tiện ích hữu hạn, tạm thời đang mang mọi người đi vào giàn thiêu của sự lo lắng. Vì vậy, khi đã chán ngán với những sự hỗ trợ, những thành tựu và biện pháp hữu hạn, bây giờ họ đang đi tìm một sự hỗ trợ đích thực. Các con, những linh hồn là hình ảnh của sự nâng đỡ, hỗ trợ phải trao cho họ trải nghiệm về những thành tựu hướng thượng, thực tế, bất diệt, cùng với sự hỗ trợ bất diệt thực sự.
Khẩu hiệu: Thời gian là kho báu vô giá, thay vì lãng phí nó, hãy quyết định ngay lập tức sử dụng mọi thứ theo cách đáng giá.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và làm yoga của con trở thành núi lửa.
Cũng như những tia mặt trời tỏa khắp muôn nơi, theo cùng cách, bằng trạng thái là một vị chủ nhân toàn năng, hãy trải nghiệm những tia sức mạnh và những điểm đặc biệt đang lan truyền đi khắp mọi nơi. Để làm được điều này, hãy ổn định bản thân trên chiếc ghế của sự nhận thức về lòng tự trọng: “Tôi là chủ nhân toàn năng, tôi là linh hồn phá hủy đi mọi trở ngại”. Sau đó, khi con thực hiện hành động, sẽ không trở ngại nào tiến đến trước mặt con.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.