Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để trao cho các con, những tín đồ lâu năm quả trái cho việc thờ cúng của con. Quả trái cho việc thờ cúng chính là kiến thức mà thông qua đó con đạt được sự cứu rỗi.
Câu hỏi: Tại sao một số người con lại tự hủy đi vận may của mình trong khi đang tiến lên?
Trả lời: Nếu, sau khi thuộc về Người Cha, mà con không phục vụ, nếu con không có lòng nhân từ cho bản thân hay cho những người khác, thì con sẽ tự hủy đi vận may của chính con, nghĩa là, con tự hủy đi địa vị của mình. Nếu con học giỏi và ở trong yoga, con sẽ nhận được địa vị tốt. Những người con có khả năng làm phục vụ nên có nhiều niềm vui thích trong việc làm phục vụ.
Bài hát: Ai đã đến đây vào sáng sớm?
Om shanti. Những người con tâm linh hiểu rằng con là linh hồn chứ không phải cơ thể. Chỉ vào lúc này mà con mới nhận lấy kiến thức này từ Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người Cha nói: Vì Ta đã đến, hãy có niềm tin rằng các con là linh hồn. Chính linh hồn mới đi vào cơ thể. Linh hồn tiếp tục cởi bỏ cơ thể và nhận lấy cơ thể khác. Linh hồn không thay đổi, chỉ có cơ thể mới thay đổi; linh hồn là bất diệt. Vì vậy, hãy xem bản thân con là linh hồn. Không ai khác có thể trao cho con kiến thức này. Nghe được tiếng gọi của những người con, Người Cha đã đến. Thậm chí không ai biết rằng đây là thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất. Người Cha đến và giải thích: Ta phải đến vào thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất này khi toàn bộ thế giới sẽ trở nên hướng thượng nhất. Vào lúc này, toàn bộ thế giới đều suy đồi và ô trọc nhất. Thế giới đó được gọi là vùng đất bất tử, trong khi thế giới này được gọi là vùng đất chết. Trong vùng đất của cái chết này, có những con người mang đặc điểm ma quỷ, trong khi ở vùng đất bất tử đó, có những con người mang đức hạnh thánh thiện, đó là lý do tại sao họ được gọi là thánh thần. Ở đây, cũng vậy, những ai có bản tính tốt thì được gọi là giống như những vị thần. Một số người có những đức hạnh thánh thiện. Vào lúc này, tất cả mọi người đều có những đặc điểm ma quỷ; họ bị mắc kẹt trong năm thói tật. Đó là lý do tại sao họ hát: "Xin hãy đến và giải thoát chúng con ra khỏi đau khổ này!" Không chỉ một nàng Sita được giải thoát. Baba đã giải thích rằng các tín đồ đều được gọi là nàng Sita và Thượng Đế được gọi là Rama. Người đến để trao cho các tín đồ quả trái cho việc thờ cúng của họ.
Cả thế giới bị mắc kẹt trong vương quốc vô hạn của Ravan. Người đến giải thoát họ và đưa họ đến vương quốc của Rama. Điều này không liên quan đến Vua Rama của dòng tộc chiến binh thời kỳ bạc. Đó là vị vua của thời kỳ bạc. Mỗi linh hồn các con bây giờ đều hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) và đang ở trong trạng thái mục nát hoàn toàn. Họ đã đi xuống cái thang và chạm đáy; từ việc xứng đáng được tôn thờ, họ đã trở thành người đi thờ cúng. Thánh thần không thờ phụng bất kỳ ai. Chính bản thân họ xứng đáng được tôn thờ. Sau đó, khi họ trở thành thương nhân và tiện dân, thờ cúng mới bắt đầu. Khi họ đi vào con đường tội lỗi, họ trở thành người đi thờ cúng. Các tín đồ cúi đầu trước hình ảnh của các vị thần. Vào lúc này, không một con người nào xứng đáng được tôn thờ. Thượng Đế, Đấng Tối Cao, xứng đáng được tôn thờ và các vị thần thời kỳ vàng xứng đáng được tôn thờ. Vào lúc này, tất cả đều là những người đi thờ cúng.
Trước hết, có sự thờ phụng Shiva. Đó là sự thờ cúng không pha tạp. Lúc đầu là thờ cúng hoàn toàn thanh khiết và sau đó giảm còn thanh khiết. Sau này, họ xa rời các vị thần và bắt đầu thờ phụng nước, con người và chim chóc, v.v. Ngày qua ngày, có sự thờ cúng cho nhiều thứ. Ngày nay, nhiều hội nghị tôn giáo được tổ chức: Đôi khi, của tôn giáo Adi Sanatan (tôn giáo cổ xưa, vĩnh hằng, nguyên thủy), đôi khi của Kỳ Na giáo, đôi khi của Arya Samajis. Họ mời nhiều người vì ai cũng cho rằng tôn giáo của mình là cao quý. Bởi vì trong mỗi tôn giáo đều có một đức hạnh đặc biệt nào đó, vậy nên họ cho rằng bản thân mình là cao quý. Cũng có nhiều kiểu đạo Kỳ Na giáo; ít nhất phải có năm đến bảy loại. Một vài trong số đó thậm chí còn khỏa thân trần trụi. Họ không hiểu ý nghĩa của việc khỏa thân. Thượng Đế nói: "Khỏa thân nghĩa là con đã đến vô thể và con phải trở về vô thể." Vậy nên, họ đã cởi bỏ quần áo và sống khỏa thân. Họ không hiểu ý nghĩa những lời dạy của Thượng Đế. Người Cha nói: Linh hồn con đã đến đây và tiếp nhận những cơ thể để diễn những phần vai của con. Con bây giờ phải quay trở về nhà. Các con hiểu những điều này. Linh hồn đến đây để diễn những phần vai của mình.
Cái cây tiếp tục phát triển. Nhiều tôn giáo mới tiếp tục xuất hiện. Đó là lý do tại sao điều này được gọi là một vở kịch đa dạng. Đây là một cái cây của sự đa dạng các tôn giáo/lối sống. Mỗi tôn giáo đều có nhiều cành nhánh. Mohammed đến sau. Trước tiên, có những người theo đạo Hồi. Dân số của người Hồi giáo bây giờ rất lớn. Những người ở Châu Phi rất giàu có. Họ có các mỏ vàng và kim cương ở đó. Người ta tấn công một quốc gia giàu có để chiếm đoạt của cải. Người theo đạo Thiên Chúa cũng trở nên rất giàu có. Bharat cũng có của cải, nhưng đó là thầm lặng. Họ tiếp tục tịch thu rất nhiều vàng, v.v. Giờ đây, những người thuộc cộng đồng Kỳ Na giáo tiếp tục tổ chức các hội nghị vì tất cả họ đều tự xem bản thân mình là cao quý hướng thượng. Tất cả các tôn giáo đều tiếp tục phát triển. Đến một lúc nào đó, sự hủy diệt chắc chắn sẽ xảy ra. Họ không hiểu gì cả.
Trong tất cả lối sống, lối sống của Brahmin các con, lối sống mà không một ai biết đến, là cao quý hướng thượng nhất. Cũng có rất nhiều brahmin thời kỳ sắt. Tuy nhiên, tạo vật đó được sinh ra từ tội lỗi. Tất cả những tạo vật được sinh ra từ miệng của Prajapita Brahma phải là anh chị em. Nếu chúng tự xem bản thân là con của Brahma, thì chúng phải là anh chị em. Do đó, chúng không thể kết hôn. Vì vậy, điều này chứng minh rằng những brahmin kia không phải là tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma; họ chỉ tự đặt cho mình cái tên đó. Thực tế, các con những Brahmin được cho là còn cao quý hơn cả thánh thần, bởi vì các con là chóp đỉnh. Brahmin các con thay đổi từ con người thành thánh thần. Chính Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, là Người dạy dỗ con. Chính Người là Đại Dương Kiến Thức. Không một ai biết điều này.
Một số người con đến với Người Cha và trở thành Brahmin, nhưng ngày mai họ lại trở thành tiện dân. Phải mất rất nhiều nỗ lực để thay đổi những tâm ấn cũ của mình. Con phải có niềm tin rằng con là linh hồn và con phải đạt được của thừa kế từ Người Cha. Chính các con, những người con tâm linh phải đạt được của thừa kế từ Người Cha tâm linh. Chính trong sự tưởng nhớ đến Người Cha mà Maya mới gây ra trở ngại. Người Cha nói: Hãy để đôi tay của con làm việc và để trái tim của con nhớ đến Người Cha. Điều này rất dễ dàng. Nó giống như những người yêu nhau không thể ở yên nếu không nhìn thấy nhau. Người Cha là Đấng Dấu Yêu. Tất cả những đứa con tiếp tục nhớ đến Người Cha đều là người yêu của Người. Chỉ duy nhất Người Cha là không bao giờ bị thu hút bởi bất kỳ ai, bởi vì không một ai là cao quý hơn Người. Tuy nhiên, Người khen các con rằng: Từ lúc bắt đầu con đường thờ cúng, tất cả các con đều là người yêu của Đấng Dấu Yêu. Con đã cầu gọi: "Xin hãy đến và giải thoát chúng con ra khỏi đau khổ và thanh lọc chúng con!" Tất cả các con đều là cô dâu và Ta là Chú Rể.
Tất cả các con đều bị mắc kẹt trong ngục tù của Ma Quỷ và Ta đã đến để giải thoát con. Cần rất nhiều nỗ lực ở đây. Con mắt tội phạm đã lừa phỉnh con. Nỗ lực được cần đến để có con mắt văn minh. Thánh thần có những phẩm chất tốt đẹp như vậy. Chắc chắn các con cần ai đó để tạo ra những vị thần như thế. Chủ đề của hội nghị là: "Sự cần thiết của tôn giáo trong đời sống con người." Bởi không biết về vở kịch, tất cả họ đều bối rối. Không ai ngoài các con, có thể giải thích điều này. Những người theo đạo Thiên Chúa và đạo Phật cũng không biết khi nào thì Chúa hay Đức Phật sẽ đến một lần nữa. Con có thể ngay lập tức cho họ biết phép tính chính xác. Con nên giải thích về sự cần thiết của tôn giáo. Hãy nói cho họ biết lối sống/tôn giáo nào tồn tại trước và lối sống/tôn giáo nào xuất hiện sau. Ngay cả một số người trong lối sống của các con cũng không hiểu đầy đủ điều này. Họ không có yoga. Con không thể nhận được sức mạnh nếu không có yoga; không có sức mạnh nào được nhận. Chỉ duy nhất Người Cha mới được gọi là Đấng Toàn Năng. Các con thì trở nên toàn năng đến mức các con trở thành chủ nhân của thế giới; không ai có thể cướp mất vương quốc của các con. Vào lúc đó, không có quốc gia nào khác. Bây giờ có rất nhiều quốc gia. Chu kỳ thế giới này diễn ra như thế nào? Đây là chu kỳ 5000 năm. Con không thể đo lường được thế giới. Con có thể đo được đất liền; nhưng đại dương thì không thể đo được. Không ai có thể tìm thấy tận cùng của bầu trời hay đại dương. Do đó, hãy giải thích tại sao lại cần đến tôn giáo như vậy.
Toàn bộ chu kỳ này dựa trên các tôn giáo. Đây là cái cây đa dạng các tôn giáo/lối sống. Bức tranh của cái cây này giống như một tấm gương cho người mù. Con bây giờ đang đi ra ngoài để phục vụ. Số lượng các con đang dần dần tăng lên. Khi có bão tố, rất nhiều lá sẽ rơi rụng. Không có chuyện bão tố trong các tôn giáo/lối sống khác. Chúng phải rơi xuống từ trên cao. Ở đây, sự thiết lập lối sống của con thật tuyệt vời. Thượng Đế phải đến để trao quả trái cho các tín đồ đã đến từ buổi ban đầu bằng việc mang họ quay trở về nhà. Con đã cầu gọi: "Xin hãy mang linh hồn chúng con quay trở về nhà!” Không một ai biết rằng Người Cha đã trao cho con vận may của thiên đường. Các ẩn sĩ không tin vào hạnh phúc; họ muốn sự giải thoát vĩnh cửu. Sự giải thoát vĩnh cửu không được gọi là của thừa kế. Chính Shiv Baba còn phải diễn phần vai của Người, vậy làm sao Người có thể giữ bất kỳ ai khác trong sự giải thoát vĩnh cửu?
Các con, những Brahma Kumar và Kumari biết lối sống của riêng con và lối sống của tất cả mọi người khác. Con nên có lòng nhân từ dành cho tất cả mọi người. Hãy giải thích những bí mật của chu kỳ. Hãy nói với họ: "Người sáng lập tôn giáo của các bạn sẽ trở lại vào thời điểm riêng của ông ấy. " Những ai giải thích cho người khác cần phải khéo léo. Con có thể giải thích rằng tất cả mọi người đều phải trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) và sau đó đi qua các trạng thái thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo). Bây giờ là vương quốc của Ravan. Các con có kinh Gita đích thực mà Người Cha đang nói cho con. Đấng Vô Hình được gọi là Thượng Đế. Linh hồn cầu gọi Thượng Đế vô hình, Người Cha. Linh hồn con cư ngụ ở đó. Con không được gọi là Linh Hồn Tối Cao: Chỉ có một Linh Hồn Tối Cao: Thượng Đế, Đấng Tối Cao. Sau đó, có tất cả các con, những linh hồn. Đấng Ban Sự Cứu Rỗi Cho Tất cả là Đấng Duy Nhất, và sau đó là các vị thần. Shri Krishna đứng đầu trong các vị thần, bởi vì linh hồn đó và cơ thể của cậu ấy đều thanh khiết.
Con đang ở thời kỳ chuyển giao và cuộc đời của con là vô giá. Cuộc đời Brahmin là vô giá, chứ không phải các vị thần. Người Cha làm cho con trở thành con của Người và sau đó Người nỗ lực rất nhiều vì các con; các vị thần sẽ không nỗ lực nhiều như vậy. Họ chỉ đơn giản gửi con cái của họ đến trường để chúng được giáo dục. Ở đây, Người Cha ngồi và dạy dỗ con. Người là Người Cha, Người Thầy và Guru, là cả ba. Vì vậy, con phải nên tôn kính Người. Những người con có khả năng làm phục vụ nên có thật nhiều niềm yêu thích trong việc làm phục vụ. Có rất ít những người con giỏi làm phục vụ và luôn bận rộn trong phục vụ. Cần lắm những bàn tay. Những ai được huấn luyện để tham gia chiến đấu thì được giải phóng khỏi công việc đời thường, v.v. Họ có danh sách của những người đó. Không ai có thể từ chối nghĩa vụ quân sự và không ra chiến trường. Họ được huấn luyện và dặn dò rằng có thể được gọi nhập ngũ khi cần đến. Họ sẽ kiện bất kỳ ai từ chối. Điều đó không áp dụng ở đây. Ở đây, địa vị của những ai không làm phục vụ tốt thì đều bị phá hủy. Không phục vụ đồng nghĩa với việc tự hạ thấp mình và hủy hoại đi địa vị của bản thân. Chúng tự hủy hoại vận may của chính mình. Nếu con học giỏi và ở trong yoga, con mới có thể đạt được vị trí tốt. Con phải có lòng nhân từ dành cho chính mình. Nếu con có lòng nhân từ cho chính mình, thì con mới có thể có lòng nhân từ dành cho người khác.
Người Cha tiếp tục trao mọi lời giải thích. Hãy nhìn xem trò chơi của thế giới này vẫn tiếp diễn như thế nào. Vương quốc cũng đang được thiết lập. Không ai trên thế giới biết được những điều này. Các con bây giờ đang nhận được những lời mời. Trong 5 đến 10 phút thì con có thể giải thích được gì chứ? Nếu họ cho con 1 hoặc 2 giờ, con mới có thể giải thích điều gì đó. Họ hoàn toàn không biết gì về vở kịch. Hãy viết ra những ý điểm rất hay ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, một số người con quên mất làm điều này. Người Cha là Đấng Sáng Tạo. Người tạo ra các con; Người đã làm cho con thuộc về Người. Người trở thành Đạo Diễn và trao cho con những lời chỉ dẫn. Người trao cho con shrimat (lời chỉ dẫn) và sau đó cũng hành động bằng cách trao cho con kiến thức này (để con hiểu và thực hành theo). Đây là hành động cao quý nhất của Người. Nếu không biết về Đấng Sáng Tạo, Đạo Diễn và Diễn Viên chính của vở kịch này thì con có ích gì chứ? Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy có thật nhiều sự tôn kính với Người Thầy đang dạy dỗ con trong cuộc đời vô giá này. Hãy trở nên thật thông minh trong việc học này và luôn bận rộn trong việc làm phục vụ. Hãy có lòng nhân từ dành cho bản thân.
2. Để cải sửa bản thân con, hãy trở nên văn minh. Hãy cải sửa tính cách của con. Hãy làm phục vụ thay đổi con người thánh thánh thần.
Lời chúc phúc: Mong con trở nên liên tục mạnh mẽ bằng những bài thực hành rèn luyện tâm linh, nhờ đó mà thi đỗ bài thi cuối cùng.
Hiện nay, người ta dạy tập thể dục như một phương thuốc chữa lành mọi bệnh tật của cơ thể. Vì vậy, để làm cho linh hồn con trở nên mạnh mẽ, con phải thực hành rèn luyện tâm linh. Cho dù bầu không khí xung quanh con có bao nhiêu biến động, thì trong khi ở giữa âm thanh, hãy thực hành ổn định bản thân để vượt thoát khỏi âm thanh. Ổn định tâm trí của con ở bất cứ nơi nào con muốn, trong bao lâu tùy ý. Khi đó con sẽ trở nên mạnh mẽ và vượt qua bài thi cuối cùng.
Khẩu hiệu: Dâng nộp bất kỳ bản tính, tâm ấn và hành động nào dựa trên thói tật chính là dâng nộp bản thân.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và làm yoga của con trở thành núi lửa.
Chừng nào sự tưởng nhớ của con chưa trở thành núi lửa, thì ngọn lửa hủy diệt cũng chưa thể hiện trọn vẹn hình dạng núi lửa của nó. Nó bùng lên rồi lại nguội dần, bởi vì những linh hồn đôi khi trong hình dạng núi lửa và trong hình ảnh hỗ trợ lại không liên tục trở thành hình dạng núi lửa. Giờ đây, hãy có suy nghĩ quyết tâm trở thành hình dạng núi lửa, dùng sự tập trung của tâm trí và trí tuệ của các con một cách tập thể để lan tỏa sóng rung động của yoga mạnh mẽ ra khắp mọi nơi.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.