Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để sạc pin cho con. Con càng ở trong tưởng nhớ, pin của con sẽ càng được sạc đầy.
Câu hỏi: Tại sao bão tố lại ập đến con thuyền chân lý của con?
Trả lời: Chính bởi vì, vào lúc này, có nhiều người giả tạo. Một số tự gọi mình là Thượng Đế và một số thể hiện sức mạnh huyền bí. Đây là lý do tại sao con người không nhận ra được chân lý. Họ cố gắng làm chao đảo con thuyền chân lý, nhưng con biết rằng con thuyền chân lý của con không bao giờ có thể chìm. Những ai tạo ra chướng ngại ngày hôm nay rồi ngày mai họ sẽ có thể hiểu được rằng chỉ duy nhất ở đây mà họ mới sẽ tìm được con đường cứu rỗi; rằng chỉ có một cửa hàng này dành cho tất cả mọi người.
Om shanti. Điều này được nói cho các con, những linh hồn, bởi vì linh hồn lắng nghe thông qua đôi tai của mình. Chính linh hồn mới hấp thụ mọi thứ. Linh hồn của Người Cha được làm đầy bằng kiến thức này. Các con cũng phải trở nên ý thức linh hồn trong kiếp sinh này. Từ thời kỳ đồng, con đã trở nên ý thức cơ thể trên con đường thờ cúng trong 63 kiếp. Mặc dù con biết chắc chắn là có linh hồn, nhưng con không biết linh hồn là gì. Chính linh hồn đi vào cơ thể. Chính linh hồn trải nghiệm đau khổ. Được nói rằng, “linh hồn ô trọc,” hay, “linh hồn thanh khiết”. Con sẽ không bao giờ nghe nói rằng “Linh Hồn Tối Cao ô trọc”. Nếu Thượng Đế mà ở trong mọi người, thì “Linh Hồn Tối Cao ô trọc” sẽ được nói. Do đó, điều chính yếu là trở nên ý thức linh hồn.
Không một ai biết linh hồn nhỏ bé ra sao hay cách linh hồn có toàn bộ phần vai được ghi trong mình như thế nào. Các con đang lắng nghe điều gì đó mới mẻ. Duy nhất Người Cha dạy cho con cuộc hành hương tưởng nhớ này. Không ai khác có thể dạy nó. Phải mất rất nhiều nỗ lực để xem bản thân con là linh hồn. Con có đèn báo khẩn cấp hoạt động bằng pin. Nó được sạc đầy. Người Cha là nguồn sức mạnh vĩ đại nhất. Có rất nhiều linh hồn. Tất cả đều phải được làm đầy bằng sức mạnh từ Nguồn đó. Người Cha là Đấng Toàn Năng. Nếu chúng ta linh hồn không có yoga với Người, làm sao pin của chúng ta có thể được sạc chứ? Mất cả chu kỳ để pin của con cạn kiệt. Bây giờ pin phải được sạc. Con hiểu rằng pin của con đã trở nên cạn kiệt và chúng bây giờ phải được sạc. Bằng cách nào? Baba nói: Hãy có yoga với Ta. Đây là điều rất dễ dàng để hiểu. Người Cha nói: Khi các con linh hồn nối kết trí tuệ của con trong yoga với Ta, con sẽ được làm đầy bằng sức mạnh và trở nên hoàn toàn thanh khiết. Việc học này mang lại nguồn thu nhập, trong khi con trở nên thanh khiết bằng cách có tưởng nhớ và tuổi thọ của con gia tăng. Pin của con được sạc.
Mỗi người các con phải tự kiểm tra bản thân xem con nhớ Người Cha nhiều bao nhiêu. Khi con quên Người Cha, pin của con trở nên cạn kiệt. Không ai khác có được sự nối kết đích thực. Chỉ có các con có sự kết nối đích thực. Làm sao ánh sáng của ai đó có thể được thắp lên mà không có sự tưởng nhớ đến Người Cha? Duy nhất Người trao cho con kiến thức này. Con biết rằng kiến thức này là ngày và thờ cúng là đêm. Sau đó đêm không còn thú vị nữa và ngày bắt đầu. Người Cha nói: Hãy quên đêm đi và nhớ đến ngày. Thiên đường là ngày và địa ngục là đêm. Các con bây giờ đang trong hình dạng sống và những cơ thể kia thì hoại diệt. Chúng được làm từ cát bụi và sẽ tan vào cát bụi. Linh hồn là bất diệt, nhưng pin đã trở nên cạn kiệt. Các con bây giờ đang trở nên rất hiểu biết. Trí tuệ của con tiếp tục đi về nhà nơi chúng ta đã đến từ đó. Chúng ta bây giờ biết về vùng tinh tế. Vishnu được tả là có bốn cánh tay. Con người không thể nào có bốn cánh tay. Nó không đi vào trong trí tuệ của bất kỳ ai rằng Brahma và Saraswati sau đó trở thành Lakshmi và Narayan và rằng đây là lý do tại sao Vishnu được mô tả với bốn cánh tay. Không một ai ngoại trừ Người Cha có thể giải thích những điều này. Linh hồn được làm đầy với những tâm ấn này. Chính linh hồn trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc.
Tất cả các linh hồn cầu gọi Người Cha: Hỡi Baba, chúng con đã trở nên cạn kiệt. Xin hãy đến ngay bởi vì chúng con muốn được sạc đầy. Bây giờ Người Cha nói: Càng ở trong tưởng nhớ bao nhiêu, con sẽ càng nhận được sức mạnh bấy nhiêu. Con nên có thật nhiều tình yêu thương dành cho Người Cha. Baba, con thuộc về Người. Con sẽ quay trở về nhà cùng với Người. Giống như việc nhà chồng đến và rước cô dâu từ nhà cha mẹ của cô ấy vậy. Ở đây, con bây giờ đã nhận được hai người cha để trang hoàng cho con. Sự trang hoàng phải thật đẹp, nghĩa là con phải trở nên tràn đầy mọi đức hạnh. Hãy tự hỏi bản thân con xem: Tôi có bất kỳ khiếm khuyết nào không? Mặc dù có nhiều cơn bão trong tâm trí, con phải kiểm tra xem: Tôi có thực hiện bất kỳ hành động sai trái nào không? Tôi có gây đau khổ cho bất kỳ ai không? Người Cha là Đấng Loại Bỏ Đau Khổ và Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc. Chúng ta cũng phải chỉ cho mọi người con đường đi đến hạnh phúc. Baba tiếp tục chỉ cho con nhiều cách để làm việc này.
Các con là đội quân. Tên của con là, “Prajapita Brahma Kumar và Kumari”. Hãy hỏi bất kỳ ai đến rằng: Bạn đã đến từ đâu và bạn đã đến với ai? Họ đáp: Chúng tôi đến với Brahma Kumar và Kumari. Achcha, ai là Brahma? Bạn đã bao giờ nghe đến tên tuổi của Prajapita Brahma chưa? Rồi. Bạn cũng là con cái của Prajapita Brahma. Tất cả đều là con của ông ấy. Ông ấy cũng là cha của anh nữa, nhưng chỉ là anh không biết ông ấy mà thôi. Brahma nhất định cũng là con của ai đó. Cha của ông ấy (Shiv) không có cơ thể để Người có thể được nhìn thấy. Shiv Baba thì cao quý hơn ba vị thần Brahma, Vishnu và Shankar. Được nói rằng, “Trimurti Shiva”, bởi vì Người là Đấng Sáng Tạo của cả ba. Shiv Baba ở bên trên và rồi có ba vị thần, cũng giống như cái cây phả hệ. Cha của Brahma hẳn là Thượng Đế. Người là Cha của mọi linh hồn.
Achcha, vậy thì Brahma đã đến từ đâu? Người Cha nói: Ta đi vào cơ thể của người này và đặt tên ông ấy là Brahma. Các con cũng được đặt tên, vậy nên ông ấy được đặt tên là Brahma. Baba nói: Đây là kiếp sinh tâm linh thánh thiện của Ta. Ta tiếp nhận các con. Ta đi vào cơ thể của người này và nói kiến thức này cho con. Do đó, chúng ta là BapDada. Cơ thể mà Người đi vào thì có linh hồn riêng: Ta đến và ngồi cạnh linh hồn đó. Có nhiều trường hợp hai linh hồn cùng nhau đảm nhiệm một phần vai. Khi một linh hồn được cầu gọi, nó sẽ đến và ngồi ở đâu? Linh hồn đó nhất định sẽ đến và ngồi cạnh thầy tư tế brahmin. Ở đây, cũng vậy, có hai linh hồn: Bap và Dada. Người Cha nói với người này: Con không biết kiếp sinh của chính con. Người cũng nói với các con: Các con không biết kiếp sinh của mình. Con bây giờ nhớ rằng con đi quanh chu kỳ 84 kiếp mỗi chu kỳ và rồi con trở về nhà. Lúc này là thời kỳ chuyển giao khi con được chuyển tiếp. Bằng cách có yoga, con trở nên hoàn toàn thanh khiết và pin của con được sạc đầy. Sau đó con đi đến thời kỳ vàng. Toàn bộ chu kỳ tiếp tục xoay vần trong trí tuệ con. Con không thể đi vào chi tiết được. Có thời gian tồn tại cho một cái cây. Sau đó nó bị chết khô. Ở đây, cũng vậy, như thể toàn nhân loại đều đã chết khô. Mọi người tiếp tục gây đau khổ cho nhau. Cơ thể của mọi người bây giờ sẽ bị phá hủy. Tất cả các linh hồn sẽ trở về nhà.
Không một ai ngoại trừ Người Cha có thể trao cho con kiến thức này. Duy nhất Người Cha trao cho con quyền trị vì thế giới. Do đó, con nên nhớ Người thật nhiều. Khi con không ở trong tưởng nhớ, con bị Maya tát. Cú tát mạnh nhất chính là thói tật. Chỉ có các con những Brahmin mới ở trên chiến trường. Do đó, cơn bão sẽ chỉ đến với các con. Tuy nhiên, con không được thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Khi con thực hiện những hành động tội lỗi, con bị phỉ báng. Baba nói với con: Các con, đừng bao giờ tham đắm trong thói tật. Đừng phỉ báng tên tuổi của dòng tộc. Trong gia đình đời thường, khi một người con không xứng đáng, cha mẹ nói rằng: Tại sao con bôi bẩn gương mặt của mình? Con đang phỉ báng tên tuổi của dòng tộc. Sau khi trải nghiệm chiến thắng và thất bại, thất bại và chiến thắng, cuối cùng con sẽ là người chiến thắng.
Đây là con thuyền chân lý. Sẽ có nhiều cơn bão, bởi vì có nhiều người giả dối xuất hiện. Một số tự gọi mình là Thượng Đế và một số tự gọi mình là thứ gì đó khác. Nhiều người thể hiện sức mạnh huyền bí; họ thậm chí còn trao cả linh ảnh. Người Cha đến để ban cứu rỗi cho mọi người. Cả khu rừng này và cư dân sống trong đó sẽ không còn tồn tại. Con bây giờ đang ở thời kỳ chuyển giao. Con biết rằng thế giới cũ này bây giờ đã trở thành nghĩa địa. Con không được gắn trái tim con với những người sắp chết. Thế giới này sắp kết thúc. Sự hủy diệt sắp diễn ra. Người Cha chỉ đến khi thế giới mới đã trở nên cũ. Bằng cách nhớ Người Cha thật nhiều, pin của con được sạc. Một số có thể thuật lại kiến thức này rất tốt, nhưng họ không có chút yoga nào, do đó không có sức mạnh; thanh gươm không đủ mạnh.
Người Cha nói: Đây không phải là điều gì mới mẻ. Ta cũng đã đến cách đây 5000 năm. Người Cha hỏi: Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa? Các con trả lời: Chúng ta đã gặp nhau một chu kỳ trước. Sau đó một số nói rằng chính vở kịch sẽ truyền cảm hứng cho chúng nỗ lực. OK, vở kịch bây giờ đang truyền cảm hứng cho con nỗ lực. Vậy thì, hãy làm đi. Đừng chỉ ngồi ở đâu đó. Những ai đã nỗ lực trong chu kỳ trước sẽ lại nỗ lực một lần nữa. Những người chưa đến đây thì sau này sẽ đến. Những ai đang đi trên con đường này, sau đó rời đi và kết hôn rồi cũng sẽ quay trở lại và nỗ lực, nếu nó có trong phần vai của họ trong vở kịch. Họ có thể đi đâu khác được chứ? Mọi người sẽ phải quay trở về cùng với Người Cha, có cái đuôi lủng lẳng phía sau. Được viết rằng Bhishampitamai cũng đến vào lúc cuối. Vào lúc này, họ có quá nhiều sự kiêu ngạo, nhưng rồi sự kiêu ngạo của họ sẽ kết thúc.
Con diễn phần vai của mình mỗi 5000 năm; con đạt được vương quốc và rồi đánh mất nó. Ngày qua ngày, số lượng các trung tâm gia tăng. Con phải giải thích, cụ thể là cho người dân Bharat, những người thờ phụng các vị thần, rằng đó từng là lối sống thánh thần trong thời kỳ vàng và đây là lý do tại sao các bức tượng bây giờ đang được thờ phụng. Những người Công giáo ngợi ca Chúa, trong khi người dân Bharat ngợi ca lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng. Ai đã thiết lập lối sống này? Họ tin rằng Krishna đã thiết lập nó, và đây là lý do tại sao họ tiếp tục tôn thờ cậu ấy. Các con cũng có thứ hạng. Một số nỗ lực rất nhiều và một số thì nỗ lực ít hơn. Một ngọn núi được tả là đang được nhấc lên nhờ sự chung tay của mọi người. Thế giới bây giờ đã trở nên cũ và mọi thứ đã mất hết sức mạnh. Họ thậm chí không thể nào tìm thấy vàng trong mỏ. Ở thiên đường, có các cung điện bằng vàng, trong khi Chính phủ bây giờ thì bực bội vì phải trả nợ. Có nhiều của cải ở đó; các bức tường được nạm bằng kim cương và châu ngọc. Người ta rất thích nạm kim cương và châu ngọc lên mọi thứ. Không thiếu của cải ở đó. Có nhiều kho báu ở đó.
Vở kịch về Aladdin và cây đèn thần được diễn. Chỉ cần cọ vào cây đèn, cả một cung điện hiện ra. Ở đây, cũng vậy, ngay khi con nhận được linh ảnh thánh thiện, con đi đến thiên đường. Ở đó, con nhìn thấy hoàng tử và công chúa mang theo những thứ được nạm kim cương, chẳng hạn như sáo v.v… Ở đây, nếu ai đó mà đeo những trang sức như vậy, họ sẽ bị cướp. Người đó thậm chí còn bị đâm và cướp. Những điều như thế không tồn tại ở đó. Thế giới này rất cũ kỹ và dơ bẩn. Thế giới của Lakshmi và Narayan từng rất tuyệt vời và xinh đẹp. Có các cung điện được nạm kim cương và châu ngọc. Họ sẽ không đơn độc ở đó. Đó được gọi là thiên đường. Con biết rằng con thật sự từng là chủ nhân của thiên đường. Chúng ta đã xây ngôi đền ở Somnath. Con hiểu rằng con đã từng là gì, và trên con đường thờ cúng, các con xây dựng những ngôi đền và thực hiện thờ cúng như thế nào. Các con những linh hồn có kiến thức này về 84 kiếp của con. Từng có rất nhiều kim cương và châu ngọc; chúng đi đâu cả rồi? Dần dần, mọi thứ kết thúc. Rất nhiều của cải đã bị những người Đạo Hồi cướp, họ đặt kim cương ở các ngôi mộ, và xây dựng cung điện Taj Mahal v.v… Chính phủ Anh đến, đào chúng lên và mang chúng đi, bây giờ không gì còn sót lại. Bharat bây giờ trở thành ăn mày và tiếp tục lâm nợ. Các con không thể kiếm được ngũ cốc, đường hay bất kỳ thứ gì.
Thế giới bây giờ phải thay đổi. Tuy nhiên, trước đó, để làm cho pin của các con những linh hồn trở nên hoàn toàn thanh khiết, con phải được sạc đầy. Con nhất định phải nhớ Người Cha. Trí tuệ của con phải được kết nối trong yoga với Người Cha. Chính từ Người mà con mới nhận được của thừa kế. Chính trong việc đó mà Maya mới chiến đấu với con. Trước đây, con không hiểu được những điều này; con chỉ giống như những người khác. Con bây giờ ở thời kỳ chuyển giao, trong khi mọi người khác thì ở trong thời kỳ sắt. Người ta nói rằng con tiếp tục nói bất kỳ thứ gì đi vào trong đầu của mình. Tuy nhiên, có những chiến thuật mà con có thể sử dụng để giải thích cho họ.
Dần dần, số lượng các con sẽ gia tăng. Baba bây giờ đang mở một trường đại học lớn. Cần có những bức tranh cho việc giải thích ở đó. Khi con tiến bộ hơn, con sẽ tạo ra tất cả những bức tranh này dưới dạng ánh sáng xuyên thấu. Rồi thì, rất dễ cho con giải thích. Con biết rằng con đang thiết lập quyền trị vì một lần nữa bằng cách nhớ Người Cha và kiến thức của Người. Maya xen vào giữa và lừa phỉnh con rất nhiều. Người Cha nói: Hãy tiếp tục tự cứu bản thân con khỏi việc bị lừa phỉnh. Người tiếp tục chỉ cho con nhiều phương pháp để làm điều này. Chỉ cần nói với họ: Hãy nhớ Người Cha và tội lỗi của bạn sẽ được gột bỏ. Rồi bạn sẽ trở nên giống như Lakshmi và Narayan này. Đích thân Thượng Đế đã tạo ra những huy hiệu này v.v… Vì vậy, con nên trân trọng chúng thật nhiều. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trang hoàng bản thân con bằng mọi đức hạnh. Đừng bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai. Hãy chỉ cho mọi người con đường đi đến hạnh phúc.
2. Toàn bộ thế giới đã trở nên giống như cái nghĩa địa, do đó đừng gắn trái tim con với nó. Hãy luôn duy trì nhận thức rằng con bây giờ đang được chuyển tiếp bởi vì con phải đi đến thế giới mới.
Lời chúc phúc: Mong con có quyền đối với mái vòm che chở bảo vệ của BapDada và do đó luôn được an toàn khỏi Maya và các chướng ngại.
Những ai là người con dấu yêu đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được của BapDada thì đều có quyền đối với mái vòm che chở bảo vệ của BapDada, Maya không có sức mạnh để đến dưới mái vòm ấy. Những người con như thế sẽ luôn liên tục chiến thắng Maya. Mái vòm che chở bảo vệ trong hình dạng của sự tưởng nhớ sẽ giữ cho con luôn an toàn khỏi mọi trở ngại. Không có kiểu trở ngại nào có thể đến với những ai ở dưới mái vòm che chở bảo vệ. Những ai luôn ở dưới mái vòm che chở bảo vệ, thì những điều khó khăn nhất cũng đều trở nên dễ dàng. Tình huống lớn như ngọn núi cũng sẽ được trải nghiệm nhẹ như sợi bông.
Khẩu hiệu: Để được yêu thương bởi Thượng Đế, bởi người khác và bởi chính bản thân con, hãy hấp thụ đức hạnh hài lòng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và làm cho yoga của con trở thành núi lửa.
Con hãy đặc biệt làm cho cuộc hành hương tưởng nhớ thật mạnh mẽ. Hãy trải nghiệm việc trở thành hiện thân của kiến thức này. Thái độ thanh khiết và nhân từ của các con những linh hồn hướng thượng, cùng với bầu không khí mạnh mẽ sẽ trao trải nghiệm phúc lạc, bình an và sức mạnh cho những linh hồn tuyệt vọng lang thang đang cầu gọi.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.