Trọng tâm: Con ngọt ngào, màn trình diễn của vở kịch này đang diễn ra chính xác. Bất cứ phần vai nào được diễn vào thời điểm cụ thể nào, nó đều sẽ lặp lại tương ứng. Điều này cần được thấu hiểu một cách chính xác.
Câu hỏi: Khi nào thì ảnh hưởng của các con mới được bộc lộ? Hiện tại, sức mạnh nào vẫn còn bị thiếu?
Trả lời: Ảnh hưởng của các con sẽ bộc lộ khi con mạnh mẽ trong yoga. Hiện tại vẫn chưa có sức mạnh đó. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ mà con mới nhận được sức mạnh. Sức mạnh của sự tưởng nhớ mà còn đang bị thiếu là cần thiết cho thanh gươm kiến thức. Khi các con xem bản thân là những linh hồn và tiếp tục nhớ đến Người Cha, thì con thuyền của con có thể băng qua. Đây là chuyện của chỉ một giây.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con, những người con tâm linh. Chỉ duy nhất Đấng ấy được gọi là Người Cha tâm linh và tất cả còn lại là những linh hồn. Người được gọi là Linh hồn Tối cao. Người Cha nói: Ta cũng là một linh hồn, nhưng Ta là Tối cao, Ta là Đấng Chân lý Sự thật. Chỉ có Ta là Đấng Thanh Lọc và Đại dương Kiến thức. Người Cha nói: Ta chỉ đến Bharat để làm cho các con trở thành những chủ nhân của thế giới. Các con từng là những vị chủ nhân. Giờ đây con đã nhớ điều này. Baba nhắc lại cho các con: Đầu tiên con đã đến thời kỳ vàng và giờ đây con đã đi đến hồi kết sau khi trải qua những phần vai của con trong 84 kiếp sinh. Hãy xem bản thân con là linh hồn. Linh hồn là bất diệt, còn cơ thể là hoại diệt. Chính linh hồn giao tiếp với linh hồn thông qua cơ thể. Khi con không ở trong ý thức linh hồn, chắc chắn con đang ý thức cơ thể. Mọi người đều quên mất rằng họ là những linh hồn. Được nói rằng: Linh hồn tội lỗi, linh hồn từ thiện, linh hồn vĩ đại. Các linh hồn không thể trở thành Linh hồn Tối cao. Không linh hồn nào có thể tự gọi mình là Shiva. Nhiều người có cái tên “Shiva” được đặt cho cơ thể của mình. Chính là khi một linh hồn đi vào một cơ thể mà người đó được đặt cho một cái tên bởi vì linh hồn đó phải diễn phần vai của mình thông qua cơ thể. Đây là lý do vì sao con người trở nên ý thức cơ thể và nghĩ rằng “Mình là người thế này thế kia”. Giờ đây, con hiểu rằng “Đúng vậy, Tôi là một linh hồn và tôi đã diễn phần vai của mình trong 84 kiếp”. Giờ đây tôi đã hiểu về linh hồn. Tôi, linh hồn đã từng satopradhan (hoàn toàn thanh khiết) và giờ đây đã trở nên tamopradhan (hoàn toàn ô trọc).
Người Cha chỉ đến khi tất cả các linh hồn đã trở nên gỉ sét, giống như vàng có tạp chất bị trộn lẫn bên trong nó. Đầu tiên các con là vàng ròng, sau đó con trở thành bạc, rồi đồng và sắt cho đến khi con hoàn toàn bị hoen ố. Không một ai khác có thể giải thích những điều này. Mọi người nói linh hồn miễn nhiễm với ảnh hưởng của hành động. Người Cha đã giải thích cho các con cách mà tạp chất bị trộn lẫn vào trong con. Người Cha nói: Ta chỉ đến Bharat. Ta đến khi con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Giống như vở kịch được diễn ra chính xác, Ta cũng đến vào thời điểm chính xác của Ta. Bất cứ phần vai nào được diễn vào thời điểm cụ thể nào, nó cũng sẽ lặp lại tương ứng; không thể có sự thay đổi dù nhỏ nhất nào trong điều này. Những vở kịch kia là hữu hạn trong khi vở kịch này là vô hạn. Tất cả những điều này là rất tinh tế và phải được thấu hiểu. Người Cha nói: Bất cứ phần vai nào mà con đã diễn, nó là tương ứng theo vở kịch. Không con người nào biết Đấng Sáng Tạo hay sự khởi đầu, giữa hay kết thúc của sự sáng tạo. Ngay cả những hiền triết và ẩn sĩ vẫn đang nói “Neti, neti” (không phải cái này cũng không phải cái kia). Nếu ai đó hỏi con liệu con có biết Đấng Sáng Tạo hay sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo hay không, con sẽ nhanh chóng trả lời là “Có”. Tuy nhiên, con cũng chỉ có thể biết nó vào lúc này chứ không phải vào khoảng thời gian nào khác. Baba đã giải thích rằng chỉ có các con mới biết Người, Đấng Sáng Tạo, và sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo.
Achcha, họ có biết khi nào thì có vương quốc của Lakshmi và Narayan không? Không; họ không có chút kiến thức nào về điều này. Đây là điều kỳ diệu. Con nói rằng con có kiến thức này. Con cũng hiểu vai diễn của Người Cha chỉ được diễn một lần. Mục tiêu và mục đích của con là trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Một khi con trở thành như thế, thì không còn cần việc học này nữa. Một khi con đã trở thành luật sư, thế là xong. Do đó, hãy nhớ đến Người Cha, Đấng đang dạy cho con. Người đã làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng cho con. Baba liên tục bảo con: Trước tiên, hãy xem bản thân con là linh hồn. Tôi thuộc về Baba. Trước kia con từng là kẻ vô thần và bây giờ con là người hữu thần. Sau khi trở thành người hữu thần, Lakshmi và Narayan đã đạt được của thừa kế mà bây giờ con cũng đang nhận lấy. Bây giờ con đang trở thành người hữu thần. Thuật ngữ “hữu thần” và “vô thần” chỉ tồn tại vào lúc này. Những thuật ngữ này sẽ không tồn tại ở đó. Không còn gì để phải thỉnh cầu ở đó. Đây chính là lúc những câu hỏi này nảy sinh. Do đó, con hỏi: “Bạn có biết Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo không?” và họ đáp “Không”. Đích thân Người Cha đến trao lời giới thiệu về Người và cũng giải thích những bí mật của sự khởi đầu, giữa và kết thúc.
Người Cha là Đấng Sáng Tạo, Chủ nhân của những điều vô hạn. Đã được giải thích cho các con rằng tất cả các nhà sáng lập tôn giáo khác cũng nhất định đến đây. Con đã được trao cho những linh ảnh về cách mà Abraham, Chúa, v.v đi xuống. Họ sẽ đến đây vào lúc cuối khi âm thanh này đã được lan truyền rộng khắp. Người Cha nói: Các con, hãy từ bỏ cơ thể của con, từ bỏ tất cả những tôn giáo/lối sống thuộc cơ thể và nhớ đến Ta. Giờ đây con đang ngồi một cách trực tiếp trước Ta. Đừng xem bản thân con là cơ thể. “Tôi là một linh hồn”. Mỗi người các con phải xem bản thân con là linh hồn, tiếp tục nhớ đến Người Cha và con thuyền của con sẽ băng qua. Đây là chuyện của chỉ một giây. Con người thực hiện thờ cúng trong nửa chu kỳ để đi vào giải thoát. Tuy nhiên, chưa linh hồn nào có thể quay trở về nhà.
Người Cha đã giải thích điều này 5000 năm trước và Người đang giải thích lại lần nữa bây giờ. Shri Krishna không thể giải thích những điều này; cậu ấy không thể được gọi là Người Cha. Có người cha đời thường, người cha tâm linh và Người Cha vượt thoát (lokik, alokik, parlokik). Người cha thể lý của con là hữu hạn. Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này là Người Cha vô hạn, Người Cha của linh hồn; và người cha ở thời kỳ chuyển giao này là người cha tuyệt vời được gọi là alokik (người cha tâm linh, người cha nhân loại). Không ai nhớ đến Prajapita Brahma. Điều này không đi vào trí tuệ của họ rằng ông ấy là ông tằng ông tổ. Họ nói về Adi Dev và Adam, v.v. nhưng đó chỉ là để nói vậy thôi. Có hình ảnh về Adi Dev trong đền thờ (Dilwara). Khi con đi đến đó, con hiểu rằng đó là ký ức về con. Baba đang ngồi ở đó và các con cũng đang ngồi ở đó. Người Cha đang ngồi ở đây trong hình dạng sống, trong khi họ có những bức tượng thần không sống ở đó. Những ai đã nhìn thấy đền thờ đó biết điều này. Giờ đây, Baba đang dạy cho chúng ta Raja Yoga trong hình dạng sống. Rồi sau đó, những đền thờ sẽ được xây dựng. Nó nên đi vào trong nhận thức của các con rằng tất cả những thứ đó là những ký ức về các con.
Chúng ta đang trở thành Lakshmi và Narayan. Chúng ta đã trở thành như thế và sau đó chúng ta đã đi xuống cái thang. Bây giờ, chúng ta sẽ đi về nhà và sau đó đi vào vương quốc của Rama (Thượng Đế). Sau đó vương quốc của Ravan sẽ đến và chúng ta sẽ đi trên con đường tội lỗi. Người Cha giải thích mọi thứ rất rõ ràng. Tất cả con người đều ô trọc vào lúc này và đây là lý do vì sao họ cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến và thanh lọc chúng con! Hãy loại bỏ khổ đau của chúng con và chỉ cho chúng con con đường đi đến hạnh phúc. Họ nói Thượng Đế chắc chắn sẽ đến dưới hình dạng nào đó. Tuy nhiên, Người không đến trong hình dạng con mèo, con chó, hay sỏi đá. Được nhớ rằng Người đến trong Cỗ xe May mắn. Đích thân Người Cha nói: Ta đi vào cỗ xe bình thường này. Người này không biết về những kiếp sinh của chính ông ấy. Giờ đây con biết điều này. Khi ông ấy tiến đến trạng thái nghỉ hưu vào lúc cuối của nhiều kiếp sinh của ông ấy, thì Ta đi vào ông ấy.
Trên con đường thờ cúng, họ đã thể hiện những bức tượng rất lớn của các Pandava. Ở Rangoon, họ có một bức tượng khổng lồ của Buddha (Đức Phật). Con người không thể to lớn đến vậy. Các con hẳn sẽ thấy thích thú với hình ảnh của Ravan mà họ vừa tạo ra. Ngày qua ngày, họ tiếp tục làm cho nó to lớn hơn. Mỗi năm họ đốt thứ gì? Hắn ta chắc hẳn phải là một kẻ thù. Chỉ có hình nộm của kẻ thù mới bị thiêu đốt. Achcha, ai là Ravan? Khi nào hắn ta trở thành kẻ thù của con để con đốt hình nộm của hắn mỗi năm? Không một ai biết về kẻ thù này. Không một ai biết ý nghĩa của điều này chút nào. Người Cha giải thích: Họ là cộng đồng của Ravan và các con là cộng đồng của Rama. Giờ đây, Người Cha nói: Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình của con, hãy sống như một bông hoa sen và tiếp tục nhớ đến Ta. Một số hỏi: Làm sao thiên nga và cò có thể sống cùng với nhau được? Rồi sẽ có những mâu thuẫn, xung đột. Xung đột chắc chắn sẽ xảy ra. Điều đó phải được khoan dung chịu đựng. Có nhiều chiến thuật cho việc đó.
Người Cha được gọi là Đấng Giải khuây Tài ba (Clever Entertainer). Mọi người nhớ đến Người: Hỡi Thượng Đế, xin hãy loại bỏ đau khổ của chúng con! Hãy có lòng nhân từ thương xót! Hãy giải thoát chúng con! Người Cha, Đấng Giải Thoát cho tất cả là chỉ duy nhất Một Đấng. Hãy giải thích riêng cho từng người đến với con. Ở Karachi, các con đã từng ngồi riêng với từng người và giải thích cho họ. Khi các con trở nên mạnh mẽ trong yoga, ảnh hưởng của con sẽ lan rộng. Hiện tại, con chưa có sức mạnh đó. Con nhận được sức mạnh bằng cách có tưởng nhớ, chứ không phải thông qua việc học. Thanh gươm kiến thức cần sức mạnh của tưởng nhớ bên trong nó. Sức mạnh đó vẫn còn bị thiếu. Người Cha bảo con mỗi ngày: Các con, hãy ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ và con sẽ nhận được sức mạnh. Không có nhiều sức mạnh được nhận thông qua việc học này. Các con trở thành những chủ nhân của toàn bộ thế giới bằng cách có tưởng nhớ. Mọi thứ con làm là cho chính con. Nhiều người đã đến và rồi họ bỏ đi. Maya rất quyền năng. Nhiều người không quay trở lại. Họ nói kiến thức này rất hay và cũng trải nghiệm niềm hạnh phúc, nhưng mọi thứ kết thúc ngay khi họ đi ra ngoài. Maya không cho phép họ ở đây chút nào. Một số trải nghiệm rất nhiều niềm hạnh phúc: “Ồ, giờ đây Baba đã đến và chúng ta sẽ đi đến mảnh đất hạnh phúc của chúng ta”. Người Cha nói: Toàn bộ vương quốc vẫn chưa được thiết lập.
Vào lúc này, các con là con cái của Thượng Đế và rồi con sẽ là thánh thần. Sau đó cấp độ của con sẽ giảm xuống. Các điểm được ghi trên một thiết bị đo, điểm của con đã giảm đi nhiều như thế này. Con trở nên cao quý hướng thượng nhất và sau đó cấp độ của con giảm xuống dần khi con đi xuống. Con phải đi xuống cái thang. Kiến thức về cái thang giờ ở trong trí tuệ của con. Khi trạng thái của con đi lên, có lợi ích cho mọi người. Sau đó, dần dần có trạng thái đi xuống. Con phải hiểu rõ chu kỳ ngay từ lúc bắt đầu. Chính vào lúc này là trạng thái đi lên của con bởi vì Người Cha ở cùng với con. Thượng Đế, Đấng mà con người gọi là hiện diện khắp mọi nơi, tiếp tục gọi con: “Con ngọt ngào, con ngọt ngào”, và rồi các con tiếp tục nói “Baba, Baba”. Baba đã đến để dạy chúng ta. Chính các linh hồn là người học, linh hồn phải thực hiện các hành động. Tôi, linh hồn, là hiện thân của bình an. Tôi thực hiện hành động thông qua cơ thể này. Từ “bất an” được sử dụng khi có đau khổ. Tuy nhiên, bình an là đạo lý sống nguyên thủy của chúng ta. Nhiều người cầu bình an cho tâm trí. Ồ, nhưng bản thân linh hồn là hiện thân của bình an và ngôi nhà của họ là mảnh đất bình an. Các con đã quên mất chính mình. Các con là cư dân của mảnh đất bình an. Con sẽ nhận được bình an ở đó.
Ngày nay, họ nói về việc có một vương quốc, một tôn giáo, một ngôn ngữ: một đẳng cấp, một lối sống và một Thượng Đế. Chính phủ cũng viết rằng có một Thượng Đế. Vậy tại sao sau đó họ lại nói Người hiện diện ở khắp mọi nơi? Không ai tin vào chỉ một Thượng Đế. Vì thế, con phải viết điều này một lần nữa. Khi con làm ra bức tranh của Lakshmi và Narayan, hãy viết lên nó: “Khi đó từng là vương quốc của họ trong thời kỳ vàng, từng có một Thượng Đế và một đạo lý sống thánh thần.” Tuy nhiên, con người không hiểu bất cứ điều gì. Họ không chú ý nhiều đến vậy. Chỉ những ai thuộc về dòng tộc Brahmin sẽ chú ý. Không ai khác sẽ hiểu bất cứ điều gì. Đây là lý do vì sao Baba nói: Hãy ngồi riêng với họ và giải thích. Hãy khiến họ điền vào một mẫu đơn để con có thể hiểu họ có những niềm tin, tín ngưỡng gì, bởi vì một số tin vào một người này và những người khác tin vào người nào đó khác. Con không thể giải thích cho tất cả họ cùng một lúc. Mỗi người sẽ bắt đầu nói với con về niềm tin, tín ngưỡng của riêng họ. Trước hết, hãy hỏi họ: Bạn từ đâu đến; Bạn đã bao giờ nghe về tên của các Brahma Kumar và Kumari chưa? Prajapita Brahma đối với bạn có nghĩa là gì? Bạn đã từng nghe tên của ông ấy chưa? Bạn không phải là con của Prajapita Brahma sao? Thực ra chúng tôi là như vậy. Bạn cũng thế, nhưng bạn không hiểu điều này. Con phải giải thích cho họ bằng cách sử dụng những chiến thuật đúng đắn. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Khi đi thăm những ngôi đền, con hãy luôn nhận thức rằng chúng đều là những ký ức về con, và rằng giờ đây con đang trở nên giống như Lakshmi và Narayan.
2. Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình mình, hãy sống như một bông hoa sen. Khi thiên nga và cò cùng chung sống, chúng phải sống rất khéo léo và cũng phải khoan dung chịu đựng rất nhiều.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành hiện thân liên tục của thành công trong công việc phục vụ mà con làm bằng cách nhận được chứng chỉ của sự đoàn kết thống nhất và sự hài lòng.
Để trở thành hiện thân của thành công trong phục vụ mà con làm, hãy chú ý tới hai điều. Một là sự đoàn kết thống nhất bằng cách hài hòa các tâm ấn (sanskar). Hai là luôn hài lòng với chính mình và làm cho người khác cũng hài lòng. Hãy tạo lập sự kết nối với mọi người bằng cách liên tục có những cảm nhận vĩ đại và yêu thương, rồi con sẽ nhận được cả hai chứng chỉ này. Khi đó con sẽ trở thành một tấm gương phản chiếu hình ảnh của Người Cha trong cuộc sống thực tế của con và Người Cha sẽ hiện hữu trong tấm gương đó đúng như Người vốn là và Người thực sự là gì.
Khẩu hiệu: Hãy ổn định bản thân con trong trạng thái ý thức linh hồn, trao tặng sự sống cho những linh hồn khác và con sẽ nhận được lời chúc phúc từ nhiều linh hồn.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và làm yoga của con trở thành núi lửa.
Khi con đặt thứ gì đó vào ngọn lửa, thì tên gọi, hình dạng và phẩm chất của nó thay đổi. Tương tự như vậy, khi con đặt bản thân con vào ngọn lửa của sự tưởng nhớ đến Người Cha, con trở nên được chuyển hóa. Từ con người, con trở thành Brahmin; từ Brahmin, con trở thành thiên thần, và sau đó trở thành thánh thần. Sự chuyển hóa như vậy diễn ra khi ý thức về bản thân con hoàn toàn biến mất trong ngọn lửa của tình yêu thương. Đây là lý do vì sao sự tưởng nhớ của con nên mang hình dạng núi lửa.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.