Trọng tâm: Con ngọt ngào, khi con luôn giữ nhận thức rằng con đang thiết lập vương quốc thời kỳ vàng bằng cách tuân theo shrimat, thì con sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc vô hạn.
Câu hỏi: Những người con nào không thể tiêu hóa được thức ăn của kiến thức này?
Trả lời: Những ai phạm sai lầm, những ai trở nên dơ bẩn và ô trọc, rồi sau đó đến ngồi trong lớp học thì không thể tiêu hóa được kiến thức này. Chúng không bao giờ có thể nói: Thượng Đế nói: “Sắc dục là kẻ thù lớn nhất.” Lương tâm của chúng sẽ tiếp tục cắn rứt bên trong và chúng trở thành những người thuộc về cộng đồng của quỷ.
Om shanti. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con, những người con tâm linh. Người là Người Cha nào? Các con phải ca ngợi Người Cha đó. Được nhớ rằng: Shiv Baba, Đấng Chân Lý Sự Thật; Shiva, Người Thầy Đích Thực; Shiva là Guru đích thực. Người là Đấng Chân Lý Sự Thật. Các con biết rằng các con đã tìm thấy Shiv Baba, Đấng Chân Lý Sự Thật. Bây giờ các con đang trở thành những người đi theo những lời chỉ dẫn của Một Đấng tương ứng với shrimat. Do đó, con phải đi theo shrimat. Người Cha nói: Trước tiên, hãy trở nên ý thức linh hồn và nhớ đến Người Cha. Con càng nhớ Người, con sẽ càng mang lại lợi ích cho chính mình. Con đang thiết lập lại vương quốc của con một lần nữa. Trước đây nó là vương quốc của con.
Chúng ta, những người thuộc về lối sống thánh thần thì nhận 84 kiếp và bây giờ là thời kỳ chuyển giao trong kiếp sinh cuối cùng của chúng ta. Không ai, ngoài các con, biết về thời kỳ chuyển giao cao quý nhất này. Baba trao cho con thật nhiều ý điểm: Các con, nếu con ở trong sự tưởng nhớ thật tốt, thì con sẽ giữ mình rất hạnh phúc. Tuy nhiên, thay vì nhớ đến Người Cha, một số người con lại bị cuốn vào những vấn đề đời thường. Hãy nhớ rằng con đang thiết lập vương quốc của riêng con tương ứng theo shrimat.
Thượng Đế đã được nhớ đến như là Đấng Tối Cao. Những lời chỉ dẫn của Người (shrimat) là cao quý nhất. Shrimat dạy cho con điều gì? Raja Yoga dễ dàng. Người đang dạy cho con cách để đạt được vương quốc. Con đã đến để biết về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới từ Người Cha của con và bây giờ con cũng phải hấp thu những đức hạnh thánh thiện. Đừng bao giờ chống đối Người Cha. Nhiều người con tự xem bản thân chúng là có khả năng làm phục vụ và trở nên rất kiêu ngạo. Có rất nhiều người con như thế, nhưng đôi khi chúng bị đánh bại và sau đó niềm hân hoan say sưa của chúng biến mất.
Các con, những bà mẹ thì không được giáo dục. Nếu các bà mẹ mà được giáo dục thì các con sẽ làm nên những điều kì diệu. Trong số những người đàn ông, có một số người có học thức. Các con, những Kumari nên làm rạng danh tên tuổi của Baba thật nhiều. Trước đây con đã thiết lập vương quốc tương ứng theo shrimat; con đã thay đổi từ người phụ nữ bình thường thành Lakshmi. Vì vậy, con nên có thật nhiều niềm hân hoan say sưa. Ở đây, người ta hi sinh cả cuộc đời cho việc học chỉ đáng giá vài xu. Ồ, nhưng con thì đang trở nên xinh đẹp! Vậy tại sao con lại gắn trái tim mình với những người xấu xí và ô trọc chứ? Con không được phép gắn trái tim con vào cái nghĩa địa này. Con đang đạt được của thừa kế từ Người Cha. Gắn trái tim con vào thế giới cũ này nghĩa là con đi vào hố sâu cùng cực của địa ngục. Người Cha đã đến để đưa con ra khỏi địa ngục. Vậy tại sao, bất chấp điều đó, con vẫn hướng mặt về địa ngục? Việc học này của con là rất dễ dàng. Không một hiền triết hay ẩn sĩ nào biết điều này. Không một giáo viên hay hiền triết, ẩn sĩ nào có thể giải thích điều này cho con. Người Cha cũng là Người Thầy và Guru của con. Những guru kia thuật lại các kinh sách; họ không nên được gọi là người thầy. Không một ai trong số họ nói rằng họ có thể thuật lại lịch sử và địa lý của thế giới. Họ chỉ thuật lại những điều từ các kinh sách. Người Cha giải thích cho con cốt lõi của các kinh sách và cũng nói cho con biết về lịch sử và địa lý thế giới. Người Thầy này tốt hay những người giáo viên kia tốt? Cho dù con có học với những giáo viên đó nhiều đến đâu, thì con có thể kiếm được bao nhiêu? Điều đó cũng phụ thuộc vào vận may của con. Nếu trong khi học, ai đó gặp tai nạn và chết, thì tất cả việc học đó sẽ kết thúc. Ở đây, dù con học nhiều hay ít thì không có gì là lãng phí cả.
Đúng vậy, nếu ai đó không đi theo shrimat mà thực hiện những hành động sai trái và rơi vào cống rãnh, thì những điều mà người đó đã học không bị mất đi, bởi vì việc học này là dành cho 21 kiếp. Tuy nhiên, nếu người đó sa ngã, sẽ có rất nhiều mất mát hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Người Cha nói: Các con, đừng làm bẩn gương mặt của con. Có nhiều người làm bẩn mặt mình; chúng trở nên dơ bẩn và sau đó ngồi ở đây. Chúng sẽ không bao giờ có thể tiêu hóa được kiến thức này; chúng sẽ mắc chứng khó tiêu. Bất cứ điều gì chúng nghe sẽ đều gây nên chứng khó tiêu cho chúng. Chúng sẽ không thể nói với bất kỳ ai: "Thượng Đế nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất và con phải chinh phục nó.” Nếu chính bản thân chúng còn chưa chinh phục được, thì làm sao chúng có thể nói với người khác được? Lương tâm của chúng sẽ cắn rứt từ bên trong. Chúng được gọi là những người thuộc về cộng đồng quỷ. Chúng vừa uống mật ngọt, vừa uống độc dược, vì vậy mà chúng trở nên xấu xí một trăm phần trăm, mọi xương cốt của chúng đều bị nghiền nát.
Cuộc tụ họp của các con, những bà mẹ là rất tốt. Mục tiêu và mục đích ở ngay trước mặt con. Con biết rằng đã từng có một lối sống thánh thần trong vương quốc của Lakshmi và Narayan. Đã từng chỉ có một vương quốc, một ngôn ngữ, một trăm phần trăm thanh khiết, bình an và thịnh vượng. Người Cha bây giờ đang thiết lập một vương quốc như thế. Đó là mục tiêu và mục đích của con. Một trăm phần trăm thanh khiết, bình an, hạnh phúc và thịnh vượng bây giờ đang được thiết lập. Con thể hiện Shri Krishna sẽ đến sau sự hủy diệt. Hãy viết điều này thật rõ ràng. Vương quốc thời kỳ vàng duy nhất của thánh thần với một ngôn ngữ, thanh khiết, bình an và hạnh phúc đang được thiết lập một lần nữa. Thiên đường chỉ tồn tại trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc, nhưng mọi người không xem bản thân họ là cư dân của địa ngục. Con có thể viết: "Trong thời kỳ đồng và thời kỳ sắt, mọi người đều là cư dân của địa ngục." Con bây giờ đang ở thời kỳ chuyển giao. Trước đây, con cũng từng là cư dân của địa ngục thời kỳ sắt. Con bây giờ đang trở thành cư dân của thiên đường. Con đang làm cho Bharat trở thành thiên đường bằng cách đi theo shrimat. Tuy nhiên, lòng can đảm và sự thống nhất đoàn kết được cần đến. Khi con đi du lịch, hãy cho mọi người xem bức ảnh của Lakshmi và Narayan; nó rất đẹp. Ở trên đó, hãy viết: “Lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng và vương quốc của bình an hạnh phúc đang được thiết lập tương ứng theo shrimat của Trimurti Shiv Baba.” Hãy chuẩn bị những bức tranh lớn với chữ viết to trên đó. Trẻ nhỏ thích những bức tranh nhỏ hơn. Bức tranh càng lớn càng tốt. Bức tranh của Lakshmi và Narayan rất đẹp. Con chỉ cần viết lên đó: “Trimurti Shiv Baba, Đấng Chân Lý Sự Thật; Trimurti Shiva, Người Thầy đích thực; Trimurti Shiva, Guru đích thực.” Nếu con không viết từ "Trimurti", họ sẽ băn khoăn: Làm sao Thượng Đế vô hình có thể là Thầy được. Họ không có kiến thức này. Hãy làm ra các bức tranh Lakshmi và Narayan đóng trong các khung bằng thiếc và đặt chúng ở khắp mọi nơi. Sự thiết lập đang diễn ra. Người Cha đã đến để thiết lập một lối sống duy nhất thông qua Brahma và Người sẽ phá hủy mọi thứ khác. Các con nên liên tục có niềm hân hoan say sưa này.
Khi một số người trong các con không thể đưa ra cùng một quyết định về một vấn đề nhỏ nhặt, thì con sẽ rất nhanh chóng nổi giận. Điều này xảy ra thường xuyên. Một số đứng về phía bên này, một số đứng về phía bên kia. Sau đó, ý kiến của phe chiếm đa số sẽ được chấp nhận. Không cần phải buồn phiền về điều đó. Tuy nhiên, một số người con đôi khi hờn dỗi vì ý tưởng của chúng không được chấp nhận. Nhưng, có gì đáng để hờn dỗi trong chuyện đó? Người Cha an ủi tất cả mọi người. Maya đã làm cho mọi người hờn dỗi nhau. Mọi người đều đang hờn dỗi Người Cha. Họ thậm chí không biết Người, vậy tại sao họ lại hờn dỗi Người? Họ không biết Người Cha, Đấng trao cho họ quyền trị vì thiên đường. Người Cha nói: Ta nâng đỡ tất cả các con và sau đó các con lại phỉ báng Ta. Hãy nhìn vào tình trạng của Bharat. Trong số các con cũng vậy, rất ít người giữ mình trong niềm hân hoan say sưa. Đây là niềm hân hoan say sưa của việc trở nên giống như Narayan. Con không được nói rằng con sẽ trở nên giống như Rama hay Sita. Mục tiêu và mục đích của con là thay đổi từ một con người bình thường thành Narayan. Vậy làm sao các con có thể vui mừng khi trở thành Rama hay Sita?
Con phải chứng tỏ mình có lòng can đảm. Con không được gắn trái tim của con với thế giới cũ này nữa. Bất kỳ ai gắn trái tim mình vào với anh ấy hoặc cô ấy đều sẽ chết. Sau đó sẽ là mất mát vô cùng lớn cho hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Con sẽ nhận được niềm hạnh phúc của thiên đường từ Baba. Trong trường hợp đó, tại sao chúng ta vẫn ở lại địa ngục? Người Cha nói: Khi các con ở thiên đường, thì không có tôn giáo/lối sống nào khác. Giờ đây, tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, lối sống của con không tồn tại. Không ai nghĩ mình thuộc về lối sống thánh thần. Có thể nói được gì nếu một con người không biết về lối sống của chính mình? Đạo Hindu không phải là một tôn giáo. Họ thậm chí còn không biết ai đã sáng lập ra nó. Rất nhiều điều đã được giải thích cho các con.
Người Cha nói: Ta, Thần Chết của mọi thần chết, bây giờ đã đến để đưa tất cả mọi người trở về nhà. Tất cả những ai học giỏi sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Bây giờ hãy quay trở về nhà. Nơi này không xứng đáng để sống. Bởi tuân theo những mệnh lệnh của quỷ mà rất nhiều rác rưởi được tạo ra. Người nói: Hỡi người dân Bharat, những người đã từng là chủ nhân của thế giới, giờ đây lại loạng choạng khắp nơi. Con không thấy xấu hổ sao? Có một số người trong các con hiểu rất tốt về điều này; xét cho cùng thì nó là theo thứ hạng, Nhiều người con vẫn ngủ (bất tỉnh). Thủy ngân hạnh phúc của chúng không dâng lên. Baba đang trao vương quốc cho chúng ta một lần nữa. Người Cha nói: Ta nâng đỡ những hiền triết này, v.v. Họ không thể trao ban sự giải thoát cho chính mình hay cho người khác. Guru đích thực là một Satguru đến vào thời kỳ chuyển giao để ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Người Cha nói: Ta đến vào thời kỳ chuyển giao của mỗi chu kỳ khi Ta phải thanh lọc toàn bộ thế giới. Mọi người đều tin rằng, bởi vì Người Cha là Đấng Toàn năng, nên không có gì mà Người không thể làm được. Ồ! nhưng, những người con ô trọc thì cầu gọi Ta đến và làm cho con trở nên thanh khiết. Do đó, Ta đến và thanh lọc tất cả mọi người.
Ta còn có thể làm gì được nữa? Có rất nhiều người sở hữu năng lực huyền bí. Nhiệm vụ của Ta là thay đổi địa ngục thành thiên đường. Thiên đường đều được tạo ra sau 5000 năm. Chỉ có con mới biết rằng lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy là lối sống của thánh thần; tất cả các tôn giáo khác đều xuất hiện sau. Aurobindo Ghose mới thiết lập ashram của mình gần đây (năm 1926). Giờ thì, hãy nhìn xem có bao nhiêu ashram của ông ấy! Ở đó, không có chuyện trở nên không thói tật. Họ tin rằng không ai có thể giữ mình thanh khiết trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình. Người Cha nói: Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình, con hãy giữ mình thanh khiết chỉ trong một kiếp này. Con đã trở nên ô trọc hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Ta bây giờ đến để thanh lọc con. Hãy trở nên thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này. Không có sự ô trọc trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc.
Bức tranh của Lakshmi-Narayan và bức tranh bậc thang thì rất đẹp. Hãy viết lên trên đó: "Có một lối sống và một vương quốc trong thời kỳ vàng.” Con phải giải thích đúng cách. Con cũng phải dạy và chuẩn bị cho các bà mẹ già, để họ cũng có thể giải thích tại các cuộc triển lãm. Họ nên cho mọi người xem bức tranh này và nói: “Nó đã từng là vương quốc của họ, nhưng giờ không còn tồn tại nữa. Người Cha nói: Bây giờ hãy nhớ đến Ta, rồi con sẽ trở nên thanh khiết và đi đến thế giới thanh khiết. Thế giới thanh khiết ấy đang được thiết lập.” Nó thật dễ dàng. Khi các bà mẹ già ngồi lại và giải thích tại các cuộc triển lãm, tên tuổi của các bà mẹ sẽ được tôn vinh. Chữ viết trên bức tranh của Shri Krishna là rất hay. Con nên nói với họ: Các bạn nhất định phải đọc điều này. Chỉ bằng cách đọc nó, bạn mới có được niềm hân hoan say sưa về việc trở nên giống như Narayan và là chủ nhân của thế giới. Người Cha nói: Ta đang làm cho các con trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Vì vậy, con cũng nên có lòng nhân từ dành cho người khác. Chỉ khi con mang lại lợi ích cho những người khác thì con mới có thể mang lại lợi ích cho chính mình. Hãy dạy những bà mẹ già theo cách này và làm cho họ trở nên thông minh, để khi Baba yêu cầu tám đến mười các bà mẹ già đến để giải thích tại các cuộc triển lãm, họ sẽ ngay lập tức chạy đến. Ai làm gì đều sẽ nhận lại sự hồi đáp cho điều đó. Khi con thấy mục tiêu và mục đích của mình trước mắt, con sẽ có niềm hạnh phúc lớn lao. "Tôi sẽ cởi bỏ cơ thể này và trở thành chủ nhân của thế giới.” Con sẽ xóa bỏ được những tội lỗi của con tương ứng với mức độ con ở trong sự tưởng nhớ. Trên phong bì, đã được in: “Một lối sống, một vương quốc thánh thần và một ngôn ngữ.” Điều đó sẽ sớm được thiết lập. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng bao giờ hờn dỗi giữa các con hay hờn dỗi Người Cha. Người Cha đã đến để an ủi con. Vì vậy, đừng bao giờ buồn phiền. Đừng bao giờ chống đối Người Cha.
2. Đừng gắn trái tim con với thế giới cũ hay với một cơ thể cũ nào. Hãy giữ mình chân thật với Người Cha đích thực, với Người Thầy đích thực và với Satguru. Hãy liên tục đi theo shrimat của Một Đấng và ý thức linh hồn.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành chủ nhân ban tặng vận may và trao cho tất cả mọi người trải nghiệm của thành tựu trong hình dạng tapaswi của con.
Cũng như mặt trời mang đến trải nghiệm về ánh sáng và những thành tựu chóng qua, thì theo cùng cách, mỗi đứa con, linh hồn tapaswi phải giúp cho mọi người được trải nghiệm những tia sáng thành tựu trong hình dạng tapaswi của con. Để làm được điều này, trước hết hãy gia tăng tài khoản tích lũy của con. Sau đó, hãy trở thành chủ nhân ban tặng vận may và tiếp tục trao bất cứ thứ gì con đã tích lũy. Ý nghĩa của việc trở thành hiện thân của tapasya là trải nghiệm những tia sức mạnh tĩnh lặng lan tỏa khắp nơi bằng tapasya của con.
Khẩu hiệu: Hãy khiêm nhường và tiếp tục trao sự tôn trọng cho tất cả mọi người - Đây là sự nâng đỡ đích thực.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và làm yoga của con trở thành núi lửa.
Mọi người giờ đây đều nói rằng điều này là tốt, nhưng họ không nhận được cảm hứng để trở nên tốt. Chỉ có một cách để điều đó xảy ra. Hãy trở thành hình dạng núi lửa tập thể. Mỗi người các con phải trở thành một ngọn hải đăng sống. Các con đều có khả năng phục vụ và đầy yêu thương, con có Một Nguồn Sức Mạnh, Một Nguồn Hỗ Trợ, và tất cả những điều đó đều tốt. Tuy nhiên chỉ khi con có được trạng thái như một vị chủ nhân toàn năng thì mọi người mới bắt đầu vây quanh con như những con thiêu thân.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.