Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con bây giờ đang ngồi ở nơi học tập đích thực (pathshala). Đây cũng chính là satsang đích thực (Đồng hành của Đấng Chân lý Sự Thật). Ở đây, con nhận được tình đồng hành của Người Cha đích thực và chính điều này mang con băng qua.
Câu hỏi: Đâu là sự khác biệt giữa sự hiểu biết của con và sự hiểu biết của người khác về tài khoản nghiệp?
Trả lời: Con người tin rằng, trong vở kịch về hạnh phúc và đau khổ này, chính Thượng Đế trao cả hạnh phúc lẫn đau khổ, trong khi các con biết rằng đây là vở kịch về tài khoản nghiệp của mỗi người. Người Cha không bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai. Trên thực tế, Người đến để chỉ cho con con đường đi đến hạnh phúc. Baba nói: Các con, Ta không bao giờ làm cho ai bất hạnh. Sự bất hạnh đó là quả trái cho hành động của chính con.
Bài hát: Hãy mang chúng con ra khỏi thế giới tội lỗi này để đến nơi an nhàn nghỉ ngơi.
Om shanti. Các con những người con tâm linh ngọt ngào đã nghe bài hát. Họ đang cầu gọi ai? Đến Người Cha. Baba, xin hãy đến và mang chúng con ra khỏi thế giới tội lỗi thời kỳ sắt để đến thế giới từ thiện thời kỳ vàng. Tất cả linh hồn con người bây giờ đều ở trong thời kỳ sắt. Trí tuệ của họ hướng lên trên. Người Cha nói: Không một ai biết Ta như Ta là hay Ta là gì. Các ẩn sĩ cũng nói: “Chúng tôi không biết Đấng Sáng Tạo, Vị Chủ Nhân, nghĩa là Người Cha vô hạn, hay lúc bắt đầu, giữa và kết thúc về sự sáng tạo vô hạn của Người.” Nơi các linh hồn cư ngụ là nguyên tố brahm, nguyên tố ánh sáng, nơi không có mặt trời hay mặt trăng nào tồn tại. Chúng không tồn tại trong vùng tinh tế mà cũng không phải ở thế giới vô hình. Tuy nhiên, sân khấu này cần phải có ánh sáng, v.v… Do đó, sân khấu này nhận được ánh sáng từ mặt trăng và các vì sao vào buổi tối và từ mặt trời vào ban ngày. Đó là các loại ánh sáng. Mặc dù có ánh sáng tồn tại nhưng vẫn có bóng tối. Vậy nên ban đêm con phải bật đèn.
Thời kỳ vàng và thời kỳ bạc được gọi là ngày và con đường thờ cúng được gọi là đêm. Đây là chuyện của sự hiểu biết. Thế giới mới nhất định sẽ trở thành cũ. Thế giới cũ rồi sẽ mới trở lại và thế giới cũ nhất định sẽ bị phá hủy. Đây là thế giới vô hạn. Một số ngôi nhà của các vị vua, v.v. là rất lớn. Ngôi nhà này là vô hạn. Đây là sân khấu. Sân khấu này cũng có thể được gọi là cánh đồng của hành động. Con nhất định phải thực hiện những hành động. Đây là cánh đồng hành động của loài người. Mỗi người đều phải thực hiện hành động. Mỗi người đều phải diễn phần vai của mình. Mỗi linh hồn đều đã nhận được phần vai trước. Cũng có một số người các con có thể hiểu được những điều này rất tốt. Trên thực tế, đây là Gita pathshala (nơi học tập kinh Gita). Liệu người già và những người khác có bao giờ học ở một pathshala không? Ở đây, mọi người đều học; người già và người trẻ, v.v… Đây không được gọi là Veda pathshala (nơi học tập kinh Vệ Đà); không có mục tiêu và mục đích ở đó. Họ học kinh Vệ Đà và các kinh sách, v.v… rất nhiều, nhưng họ không biết họ sẽ trở thành gì bằng cách làm điều đó. Không có buổi tụ họp nào trong số ấy có mục tiêu hay mục đích nào cả. Bây giờ người ta còn ngượng ngùng khi gọi đó là satsang (Đồng hành của Đấng Chân Lý Sự Thật). Một mình Người Cha là Đấng Chân Lý Sự Thật, và chỉ có Người mới được nói rằng: “Đồng hành tốt mang con băng qua và đồng hành xấu nhấn chìm con.” Đồng hành xấu là đồng hành của con người thời kỳ sắt và chỉ có đồng hành của Đấng Duy Nhất mới là tình đồng hành của Đấng Chân Lý Sự Thật.
Các con bây giờ kinh ngạc về cách Người Cha trao cho con kiến thức này về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của toàn thế giới như thế nào. Con nên có niềm hạnh phúc khi biết rằng con đang ngồi ở nơi học tập đích thực này. Tất cả những nơi học tập khác đều là giả dối. Không một ai có thể trở thành người đặc biệt bằng cách đi đến những nơi học tập kia, v.v… Ít nhất thì khi đi học ở trường hay hay trường đại học, họ có thể trở thành điều gì đó bởi vì họ đã học. Không có việc học ở bất kỳ nơi nào khác. Một buổi tụ họp thì không được gọi là việc học. Người ta học các kinh sách rồi mở cửa hàng; họ kiếm được tiền từ đó. Họ học một chút kinh Granth và mở gurudwara (đền thờ Đạo Sikh, cánh cửa dẫn đến với Guru). Có rất nhiều gurudwara đã được mở. Dwara (cánh cửa) của guru sẽ dẫn tới nhà của ông ấy. Khi họ mở những gurudwara lớn, người ta sẽ đến đó học tập kinh điển. Cánh cửa của con là cánh cửa đi đến với Satguru, nghĩa là đi đến mảnh đất giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Tên của Satguru là gì? Là Hình ảnh Bất tử. Satguru được gọi là Hình ảnh Bất tử. Người đến và mở cánh cửa đi đến giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Người là Hình ảnh Bất tử. Cái chết không thể đến với Người. Một linh hồn chỉ là một chấm điểm. Làm sao linh hồn có thể trải nghiệm cái chết được? Linh hồn đó sẽ rời bỏ cơ thể của mình và rời đi. Con người không hiểu rằng một linh hồn rời bỏ cơ thể của mình và nhận lấy một cơ thể mới. Vậy thì, có đáng để khóc không?
Con biết rằng vở kịch này được tạo ra vĩnh cửu. Mọi người phải diễn phần vai của mình. Người Cha đã giải thích rằng những người trong thời kỳ vàng đã chiến thắng gắn kết. Có câu chuyện về vị vua chinh phục gắn kết. Các nhà thông thái thuật lại các kinh sách, và những bà mẹ, lắng nghe kinh Granth, bắt đầu tự mình kể lại. Nhiều người đi đến đó và lắng nghe nó. Đây được gọi là làm vui đôi tai. Tương ứng với kế hoạch của vở kịch, con người hỏi: “Tại sao con lại bị đổ lỗi chứ”? Người Cha nói: Con cầu gọi Ta đến và mang con ra khỏi thế giới đau khổ này. Ta bây giờ đã đến. Do đó, con nên lắng nghe Ta. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con. Khi con nhận được những lời chỉ dẫn tốt, con nên đón nhận chúng. Con không bị đổ lỗi. Điều đó cũng nằm trong vở kịch. Vở kịch về vương quốc của Rama và vương quốc của Ravan được tạo ra. Trong vở kịch, một số bị thất bại, nhưng họ không bị đổ lỗi; có chiến thắng và thất bại. Không có chuyện về cuộc chiến trong điều này. Con đã có vương quốc đó. Trước đây, con không biết điều này.
Con bây giờ biết những người có thể làm phục vụ và tên tuổi của ai thì rất nổi tiếng. Ai là người nổi tiếng nhất Delhi có thể giải thích được kiến thức này? Họ ngay lập tức nhắc đến tên của anh Jagdish. Anh ấy cũng có một tạp chí in dành cho các con. Trong đó bao gồm mọi thứ. Nhiều ý điểm khác nhau được viết trong đó. Anh Brijmohan cũng viết những ý điểm như thế. Để viết ra được những điểm này thì không giống như là đi về nhà dì của con. Do đó, họ hẳn đã xoay nghiền đại dương kiến thức này. Phục vụ mà họ làm thì rất tốt. Nhiều người trở nên rất hạnh phúc khi đọc nó. Các con nhận được sự mới mẻ. Một số vò đầu bứt tóc rất nhiều ở các cuộc triển lãm. Số khác thì bị mắc kẹt bởi ràng buộc nghiệp. Đây là lý do tại sao họ không thể nhận được nhiều kiến thức này. Đây cũng được gọi là vở kịch. Việc những người vô tội bị đánh đập cũng là một phần của vở kịch. Câu hỏi về lý do tại sao có phần vai như thế không được nêu lên: nó được tiền định trong vở kịch rồi. Các con không thể làm gì được. Một số hỏi: Con đã phạm tội gì mà một phần vai như thế lại được tạo ra cho con? Không có chuyện về phạm tội. Nó chỉ là vai diễn mà thôi. Một số người vô tội sẽ trở thành đối tượng bị tấn công. Trong trường hợp đó, tất cả họ sẽ nói: Tại sao con lại được trao cho phần vai này chứ? Không, vở kịch này đã được tiền định. Ngay cả một số người đàn ông cũng bị tấn công. Con phải trở nên rất khoan dung với những điều đó. Con cần rất nhiều sức mạnh khoan dung. Nhiều chướng ngại của Maya sẽ đến. Vì con đang giành quyền trị vì thế giới nên con phải nỗ lực. Có nhiều thảm họa tự nhiên và xung đột, v.v… trong vở kịch. “Những cuộc tấn công vào những người vô tội” đã được viết ra. Những dòng sông máu cũng sẽ chảy. Không có nơi nào an toàn. Bây giờ các con có thể đi đến trung tâm để dự lớp học buổi sáng. Sẽ đến lúc con không thể nào đi ra ngoài được nữa. Ngày qua ngày, tình hình sẽ trở nên tệ hơn và thậm chí còn tệ hơn nữa. Những ngày đau khổ sẽ ập đến dữ dội.
Khi ai đó ngã bệnh và chịu đựng đau đớn, anh ta nhớ Thượng Đế và cầu gọi Người. Con biết rằng chỉ còn lại vài ngày nữa thôi, rồi chúng ta nhất định sẽ đi đến mảnh đất bình an và sau đó đi đến mảnh đất hạnh phúc. Không một ai trên thế giới thậm chí biết được điều này. Các con cảm thấy rằng con bây giờ biết về Người Cha một cách trọn vẹn. Tất cả họ đều nghĩ rằng Thượng Đế là hình oval. Họ thậm chí thờ phụng hình oval (Shiva lingam). Khi con đi đến ngôi đền Shiva, con có bao giờ tự hỏi Shiva lingam là gì không? Bởi hình ảnh không sống đó tồn tại, nó hẳn tượng trưng cho một thực thể sống nào đó. Tất cả những điều đó là gì? Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo, ở bên trên. Hình ảnh đó là biểu tượng của Người và được dùng để thờ phụng Người. Khi những người xứng đáng được tôn thờ tồn tại, thì những điều này không tồn tại. Con người đi đến đền thờ Shiva ở Kashi thì không biết rằng Thượng Đế là vô hình và rằng họ là con cái của Người. "Chúng ta là con của Người, vậy tại sao chúng ta lại trải nghiệm đau khổ chứ?” Đây là điều cần suy nghĩ. Linh hồn nói: “Tôi là con của Thượng Đế. Vậy tại sao tôi lại bất hạnh?” Người Cha là Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc. Con cầu gọi: Hỡi Thượng Đế, xin hãy loại bỏ đau khổ của chúng con! Làm sao Người có thể loại bỏ được đây? Hạnh phúc và đau khổ đều là tài khoản nghiệp của con. Con người tin rằng Thượng Đế trao hạnh phúc như là hồi đáp cho hạnh phúc và trao đau khổ như là hồi đáp của đau khổ. Họ đặt mọi thứ lên Người. Người Cha nói: Ta không bao giờ gây đau khổ. Ta trở về nhà sau khi ban cho con hạnh phúc suốt nửa chu kỳ. Đây là vở kịch về hạnh phúc và đau khổ. Nếu chỉ là vở kịch về hạnh phúc, thì sẽ không có sự thờ cúng, v.v… Con người thực hiện thờ cúng, v.v… để gặp Thượng Đế.
Người Cha ngồi đây và giải thích mọi thứ cho con. Người nói: Các con rất đỗi may mắn. Những hiền triết và ẩn sĩ kia cũng rất nổi tiếng. Các con là Raj Rishi (người từ bỏ đường bệ hoàng tộc). Họ là hatha yoga rishi (người từ bỏ bình thường). Rishi nghĩa là người thanh khiết. Các con sẽ trở thành vua của thiên đường, do đó con nhất định phải trở nên thanh khiết. Bất kỳ vương quốc thuộc về ai trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc, thì nó sẽ thuộc về họ một lần nữa và mọi người khác sẽ đến sau. Con bây giờ nói: “Chúng ta đang thiết lập vương quốc của mình bằng cách đi theo shrimat.” Mất thời gian để thế giới cũ này bị phá hủy. Thời kỳ vàng phải đến và thời kỳ sắt phải ra đi. Thế giới quá rộng lớn. Thành phố nào cũng đông đúc người. Những người giàu đi du lịch vòng quanh thế giới. Tuy nhiên, không một ai ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới. Là đúng khi họ có thể nhìn thấy được toàn bộ thế giới trong thời kỳ vàng, vì ở đó chỉ có một vương quốc và rất ít vị vua. Ở đây, thế giới quá rộng. Ai mà có thể đi hết cả thế giới chứ? Ở đó, thậm chí con không cần phải đi bằng đường thủy. Ceylon, Burma, v.v… có tồn tại ở đó không? Không hề. Không nơi nào trong số đó sẽ tồn tại. Ngay cả Karachi cũng không tồn tại ở đó. Tất cả các con đều sống bên bờ của những dòng sông ngọt ngào.
Có nhiều trang trại và cánh đồng, v.v… Thế giới rất rộng lớn. Lúc đầu, có rất ít người và rồi số lượng gia tăng. Sau đó họ đi ra nước ngoài và thiết lập vương quốc của riêng mình. Họ dần dần bắt đầu chiếm mọi thứ và thiết lập vương quốc riêng. Mọi người bây giờ phải buông bỏ. Chỉ có Bharat là chưa bao giờ cướp đi vương quốc của ai, bởi vì trên thực tế Bharat là phi bạo lực. Chỉ một mình Bharat là chủ nhân của toàn thế giới. Tất cả những người khác đến sau này và chiếm lấy từng phần đất. Con chưa hề chiếm đoạt của bất kỳ ai. Người Anh đã xâm chiếm nhiều quốc gia. Người Cha đang làm cho các con những người dân Bharat trở thành chủ nhân thế giới. Con không đi định cư ở đâu cả. Tất cả những điều này đều có trong trí tuệ của các con. Những bà mẹ già không thể hiểu được chút nào trong số những điều này. Người Cha nói: Là tốt khi con không học gì cả. Con phải loại bỏ trí tuệ của con ra khỏi mọi thứ mà con đã học. Đơn giản chỉ cần hấp thụ một điều: Con ngọt ngào, hãy nhớ Người Cha! Con từng nói: “Baba, khi Người đến, con sẽ hiến sinh bản thân con cho Người. Rồi Người cũng phải hiến sinh Bản Thân Người cho chúng con.” Có sự trao đổi. Vào lễ cưới, cô dâu và chú rể trao muối cho nhau. Con nói với Cha: “Con trao cho Người mọi thứ cũ kỹ của con. Mọi người phải chết. Mọi thứ sẽ bị phá hủy. Rồi Người sẽ ban cho chúng con tất cả những thứ đó trong thế giới mới.”
Người Cha đã đến để mang mọi người trở về nhà. Người là Thần Chết Vĩ Đại. Ở Sindh, họ từng hỏi: “Thần Chết nào mang tất cả mọi người đi?” Các con thì trở nên rất hạnh phúc, bởi vì Người Cha đã đến để mang con trở về nhà. Con sẽ trở về nhà trong niềm hạnh phúc lớn lao. Có rất nhiều điều phải chịu đựng. Những bà mẹ rất tốt từ những ngôi nhà quan trọng cũng trải nghiệm việc bị đánh đập. Các con đang kiếm nguồn thu nhập đích thực. Con người không biết gì cả. Họ là cộng đồng tiện dân thời kỳ sắt, trong khi các con là cộng đồng của thời kỳ chuyển giao. Các con đang trở thành những thực thể cao quý hướng thượng nhất. Con biết rằng thực thể cao quý hướng thượng số một là Lakshmi và Narayan. Sau đó cấp độ của họ tiếp tục suy giảm. Họ trước tiên đi từ bên trên xuống và dần dần tiếp tục rơi ngã. Vào lúc này, mọi người đều đã rơi ngã. Cái cây đã trở nên rất già và thân cây đã bị hư hoại. Do đó, sự thiết lập bây giờ đang diễn ra; nền móng đang được đặt. Cái cây non thì rất nhỏ. Sau đó, một cây to dần phát triển lên. Cái cây này cũng tồn tại trong thời kỳ vàng. Vào lúc đó, nó rất nhỏ. Bây giờ thì nó rất to.
Có rất nhiều loài hoa trong thế giới loài người; chỉ trên một cái cây thôi cũng đã có rất nhiều loại. Đây là cây nhân loại của đa dạng các tôn giáo. Gương mặt của người này không thể giống hệt người kia. Được tiền định trong vở kịch rằng không có hai người nào có thể cùng diễn một phần vai. Đây được gọi là vở kịch kỳ diệu, vô hạn, được định sẵn, và cũng có nhiều thứ nhân tạo, giả tạo trong đó. Những thứ thật sự tồn tại sẽ dần biến mất, rồi sau 5000 năm, nó sẽ trở lại thực tại một lần nữa. Những bức tranh, v.v… được tạo ra không phải là thật (nghĩa là nhìn không giống thật). Con sẽ nhìn thấy gương mặt của Brahma một lần nữa sau 5000 năm. Con cần một trí tuệ rộng mở vô hạn để hiểu được những bí mật của vở kịch này. Thậm chí nếu con không hiểu gì cả, chỉ cần giữ một điều trong trí tuệ của con: “Tôi thuộc về chỉ một mình Shiv Baba và không ai khác.” Linh hồn nói: “Baba, con sẽ chỉ nhớ Người.” Đây là điều dễ dàng. Trong khi con đang làm việc bằng đôi tay của mình, cũng hãy tiếp tục nhớ Người Cha bằng trí tuệ của con. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy hấp thụ đức hạnh khoan dung và vượt qua mọi chướng ngại của Maya. Vào lúc này khi nhiều thảm họa tự nhiên đến và nhiều cuộc tấn công diễn ra, con phải ở trong tưởng nhớ đến Người Cha và khoan dung mọi thứ. Hãy kiếm nguồn thu nhập đích thực.
2. Hãy trở thành người có trí tuệ rộng mở vô hạn, hiểu thật rõ vở kịch được tiền định này. Mọi thứ trong vở kịch tuyệt vời này đều được định sẵn. Do đó, không một câu hỏi nào có thể phát sinh. Hãy tiếp tục đi theo những lời chỉ dẫn mà Người Cha trao cho con.
Lời chúc phúc: Mong con là người nâng đỡ người khác, đồng thời với việc giành chiến thắng thì cũng trở thành người chinh phục Maya.
Hiện tại, rất nhiều thời gian đang được dùng để mang lại lợi ích cho bản thân con. Bây giờ, hãy trở thành người nâng đỡ người khác. Ngay khi trở thành người chinh phục Maya, hãy trở thành người trao tặng mọi kho báu, nghĩa là, sử dụng mọi kho báu. Trong khi trao đi sự hợp tác thì đồng thời cũng hãy chia sẻ và gia tăng những kho báu hạnh phúc, sức mạnh, kiến thức và đức hạnh của con. Khi con trải nghiệm trạng thái của người trao tặng, nghĩa là, khi con trở thành người nâng đỡ người khác, thì con sẽ đạt được quyền đối với vương quốc thế giới trong nhiều kiếp sinh.
Khẩu hiệu: Để trở thành ân nhân của thế giới, hãy tiễn biệt mãi mãi mọi yếu kém của con.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và làm cho yoga của con trở thành núi lửa.
Một pháo đài được xây để nhiều người có thể an toàn trong đó. Con sẽ không tạo ra một hốc tường nhỏ cho một vị vua, con sẽ xây một pháo đài. Tất cả các con phải xây một pháo đài tưởng nhớ như núi lửa cho bản thân, cho đồng hành của con và cho mọi linh hồn khác. Khi có núi lửa của sức mạnh tưởng nhớ, mọi linh hồn rồi sẽ được an toàn.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.