Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để loại bỏ đau khổ của mọi người và trao cho họ hạnh phúc. Do đó, vì con là con của Đấng Loại Bỏ Đau Khổ, con không được gây đau khổ cho bất kỳ ai.
Câu hỏi: Đâu là dấu hiệu chính yếu của những người con sẽ đạt được vị trí cao quý hướng thượng?
Trả lời: 1) Luôn tuân theo Shrimat.
2) Không bao giờ bướng bỉnh về bất kỳ điều gì.
3) Học và phi nước đại về phía trước để giành lấy tilak của quyền trị vì.
4) Không bao giờ gây thua lỗ mất mát cho bản thân.
5) Có lòng nhân từ và mang lại lợi ích cho mọi người. Rất yêu thích làm phục vụ.
6) Không thực hiện bất kỳ hành động suy đồi nào. Không cãi vã hay đánh nhau.
Bài hát: Con lãng phí cả đêm để ngủ và cả ngày để ăn.
Om shanti. Các con những người con tâm linh đang ngồi trước Người Cha tâm linh. Chỉ có các con hiểu ngôn ngữ này; không một người mới nào có thể hiểu được điều này. Không một ai khác sẽ nói “Hỡi những người con tâm linh”. Không ai khác thậm chí biết cách để nói điều này. Con biết rằng con đang ngồi trước Người Cha tâm linh, Người Cha mà không một ai thật sự biết được một cách chính xác. Mặc dù con hiểu rằng các con là những linh hồn anh em, rằng tất cả các con là linh hồn và Người Cha là Đấng Duy Nhất, nhưng không một ai thật sự biết được điều này một cách chính xác. Cho đến khi con trực tiếp đến đây để hiểu, nếu không thì làm sao con có thể hiểu được? Chỉ khi con trực tiếp đến trước Người Cha thì con mới có thể hiểu được. Các con là những Brahmin. Họ của con là: Brahma Kumar và Brahma Kumari thuộc dòng tộc Brahmin. Tất cả các linh hồn đều thuộc về Shiva. Các con không được gọi là Shiv Kumar hay Shiv Kumari. Những từ đó là sai. Có cả kumar và kumari. Bởi là linh hồn, nên tất cả các con đều thuộc về Shiva. Khi con trở thành một đứa con của con người, con được gọi là kumar và kumari. Những đứa con của Shiva, dĩ nhiên, là những linh hồn vô hình. Chỉ có linh hồn mới được gọi là các Saligram, cư ngụ ở thế giới linh hồn. Khi con đến đây, con trở thành kumar và kumari thể lý.
Các con, trên thực tế đều là các kumar, những đứa con của Shiv Baba. Các con trở thành kumar và kumari khi con đi vào những cơ thể. Các con là Brahma Kumar và Kumari và đó là lý do tại sao con được gọi là anh chị em. Chính vào lúc này mà con nhận được kiến thức này. Con biết rằng Baba sẽ làm cho chúng ta thanh khiết và mang chúng ta trở về cùng với Người. Linh hồn nhớ Người Cha ở mức độ nào, thì linh hồn sẽ trở nên thanh khiết ở mức độ ấy. Các con linh hồn học kiến thức được trao thông qua miệng của Brahma. Kiến thức của Người Cha cũng rất rõ ràng trong các bức tranh. Shiv Baba, Đích thân Người, đang dạy cho chúng ta. Không phải Shri Krishna dạy cho chúng ta, mà cũng không phải Người Cha dạy cho chúng ta thông qua Shri Krishna. Shri Krishna là hoàng tử của thiên đường. Các con cũng phải giải thích điều này. Shri Krishna là con của cha mẹ cậu ấy ở thời kỳ vàng. Cậu ấy là con của một người cha ở thời kỳ vàng. Cậu ấy là hoàng tử của thiên đường. Không một ai biết cậu ấy. Vào ngày sinh nhật của Shri Krishna, người ta làm cho cậu ấy một chiếc xích đu ở nhà của mình và ở các ngôi đền. Các bà mẹ đi đến các ngôi đền và bỏ tiền vào chiếc hộp ở đó rồi thực hiện việc thờ cúng. Ngày nay, Chúa được miêu tả theo cùng cách giống như Shri Krishna: Chúa được đội vương miện v.v… và được đặt vào trong lòng của mẹ ông ấy giống như cách Shri Krishna được mô tả. Cái tên “Shri Krishna” và “Christ” nghe giống nhau, nhưng có rất nhiều sự khác biệt giữa kiếp sinh của Shri Krishna và kiếp sinh của Chúa. Kiếp sinh của linh hồn Chúa thì không ở trong hình dạng của một đứa trẻ nhỏ. Linh hồn Chúa đến và đi vào một người nào đó. Ông ấy không thể được sinh thông qua thói tật. Trước đây, họ không bao giờ miêu tả Chúa như một đứa trẻ nhỏ; họ luôn miêu tả ông ấy trên cây thánh giá. Bây giờ họ miêu tả ông ấy theo cách này. Các con biết rằng không một người thiết lập tôn giáo nào có thể bị giết theo cách đó. Vậy thì, họ đã giết ai? Chính cơ thể mà ông ấy đi vào phải gánh chịu đau đớn. Làm sao một linh hồn hoàn toàn thanh khiết có thể nhận đau đớn được chứ? Ông ấy đã làm gì để phải nhận lấy nhiều đớn đau như vậy?
Các linh hồn đến trong trạng thái hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Tài khoản của mỗi người đều phải được thanh toán. Người Cha bây giờ làm cho mọi người thanh khiết. Một linh hồn hoàn toàn thanh khiết từ ngôi nhà đi xuống thì không thể trải nghiệm đau đớn được. Chính linh hồn chịu đựng đau khổ nhưng chỉ khi linh hồn ở trong cơ thể thì nó mới trải nghiệm đau đớn và khổ sở. Ai đã nói “Tôi cảm thấy đau”? Chính là thực thể ở trong cơ thể. Họ nói rằng Linh Hồn Tối Cao ở trong mọi người. Tuy nhiên, Người khó có thể nói rằng “Ta cảm thấy đau”. Làm sao Linh Hồn Tối Cao có thể hiện diện ở trong mọi người được? Làm sao Linh Hồn Tối Cao lại có thể chịu đựng đau đớn được? Các linh hồn cầu gọi: Hỡi Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, xin hãy loại bỏ đau khổ của chúng con! Chính Người Cha vượt thoát là Người mà linh hồn cầu gọi. Con biết rằng Người Cha bây giờ đã đến và Người sẽ chỉ cho con con đường để loại bỏ nỗi thống khổ của con. Các con linh hồn trở nên khỏe mạnh và giàu có khi con ở trong cơ thể. Các con sẽ không nói “khỏe mạnh và giàu có” trong thế giới linh hồn. Ở đó, không có thế giới. Ở đó, chỉ có bình an. Ở đó, con ở trong trạng thái của lối sống bình an nguyên thủy. Người Cha bây giờ đã đến để loại bỏ đau khổ của mọi người và trao ban hạnh phúc. Do đó, Người nói với các con: Con đã trở thành Của Ta. Do đó, đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai. Đây là một chiến trường, nhưng nó là thầm lặng. Những thứ khác thì hiển lộ. Con phải giải thích ý nghĩa của việc nói: Những ai chết trên chiến trường này thì sẽ đi đến thiên đường. Hãy nhìn xem tầm quan trọng của cuộc chiến này ra sao. Con biết rằng không một ai có thể đi đến thiên đường bằng cách chết trong bất kỳ trận chiến nào. Trong kinh Gita có nói: “Thượng Đế nói.” Các con tin Người, phải không? Thượng Đế nói với ai? Người nói điều này với những người tham gia trong cuộc chiến đó hay là Người nói với con? Người nói cho cả hai. Họ cũng được bảo: “Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha!” Phục vụ này cũng phải được thực hiện. Nếu con muốn đi đến thiên đường, con phải nỗ lực.
Trong cuộc chiến có những người thuộc mọi tôn giáo; có cả những người đạo Sikh, họ sẽ theo đạo Sikh. Họ chỉ có thể đi đến thiên đường khi họ đến và nhận lấy kiến thức này từ các con Brahmin. Khi họ đến với Baba, Baba sẽ giải thích rằng nếu họ luôn tưởng nhớ đến Shiv Baba trong khi chiến đấu, họ sẽ có thể đi đến thiên đường. Tuy nhiên, không phải là họ sẽ trở thành vua ở thiên đường, không. Không gì có thể được giải thích thêm cho họ. Chỉ một chút ít kiến thức này được giải thích cho họ. Khi họ ở trên chiến trường, họ nhất định nhớ đến vị thần mà họ yêu thích. Nếu ai đó là người đạo Sikh, anh ta sẽ nói: Chiến thắng dành cho Guru Govinda. Không một ai nhớ Linh Hồn Tối Cao trong khi xem bản thân mình là linh hồn. Tuy nhiên, những ai chấp nhận lời giới thiệu của Người Cha thì sẽ đi đến thiên đường. Người Cha của tất cả là Đấng Duy Nhất, Đấng Thanh Lọc. Người nói với những người ô trọc: Bằng cách nhớ đến Ta, tội lỗi của con sẽ được gột bỏ và con sẽ đi đến mảnh đất hạnh phúc mà Ta đang thiết lập. Nếu con nhớ Shiv Baba trong khi ở trên chiến trường này, con sẽ được đi đến thiên đường. Các chiến trường kia thì khác với chiến trường này. Người Cha nói: Kiến thức này không bao giờ bị phá hủy.
Tất cả đều là con của Shiv Baba. Bây giờ, Shiv Baba nói: Bằng cách nhớ đến một mình Ta, con sẽ đến với Ta trong mảnh đất giải thoát. Bằng cách học kiến thức mà con được dạy vào lúc này, con có thể đạt được vương quốc ở thiên đường. Quả thật dễ dàng! Con tìm thấy con đường đi đến thiên đường trong một giây. Tôi, linh hồn, đang nhớ Người Cha. Hãy ra chiến trường trong niềm hạnh phúc này. Chúng ta thực sự phải hành động. Mọi việc phải được làm để cứu đất nước. Ở đó, chỉ có một lối sống. Con không bao giờ nghe về sự khác biệt quan điểm ở đó. Ở đây, có quá nhiều sự bất đồng quan điểm. Có những cuộc tranh cãi về nước và đất đai. Nếu nguồn cung cấp nước của họ mà bị cắt, họ bắt đầu ném đá. Nếu họ không chia lúa mạch cho ai đó, thì có cuộc cãi vã. Các con biết rằng chúng ta đang thiết lập quyền tự trị vì của chúng ta. Chính thông qua việc học này mà chúng ta đạt được vương quốc. Một thế giới mới nhất định phải được thiết lập; nó đã được định sẵn. Các con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Không cần đánh nhau hay cãi vã về mọi thứ. Chúng ta phải sống rất giản dị. Baba đã giải thích rằng con sắp đi đến nhà chồng của mình và đây là lý do tại sao bây giờ con đang tha hương. Những cơ thể sẽ không đi mà tất cả mọi linh hồn sẽ đi. Cái tôi của cơ thể phải bị phá vỡ. Chúng ta những linh hồn và 84 kiếp của chúng ta bây giờ kết thúc. Hãy nói với người dân Bharat rằng Bharat từng là thiên đường và nó bây giờ là thời kỳ sắt. Trong thời kỳ sắt, có vô số tôn giáo/lối sống. Trong thời kỳ vàng, chỉ có một lối sống. Bharat đang trở thành thiên đường một lần nữa.
Một số người hiểu rằng Thượng Đế đã đến. Khi con tiến bộ, họ sẽ dự đoán được tương lai. Họ sẽ nhìn thấy bầu không khí. Do đó, Người Cha giải thích cho các con. Người Cha thuộc về mọi người. Mọi người có quyền đối với Người. Người Cha nói: Bây giờ Ta đã đến, Ta nói với tất cả các con hãy nhớ một mình Ta để tội lỗi của con có thể được gột bỏ. Con người hiểu rằng cuộc chiến đó bây giờ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nó thậm chí có thể bùng bổ vào ngày mai. Không phải mất thời gian để tập hợp lực lượng. Tuy nhiên, các con hiểu rằng vương quốc của chúng ta vẫn chưa được thiết lập. Do đó, làm sao sự hủy diệt có thể diễn ra được? Cho đến nay, con vẫn chưa trao đi thông điệp của Người Cha cho mọi người ở khắp bốn phương. Người Cha Đấng Thanh Lọc nói: Hãy nhớ Ta và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Thông điệp này phải đến tai mọi người. Thậm chí nếu chiến tranh có bùng nổ và các quả bom phát nổ, thì con vẫn vững tin rằng vương quốc của chúng ta nhất định sẽ được thiết lập, và sự hủy diệt không thể xảy ra cho đến lúc đó. Con người nói rằng phải có bình an trên thế giới, và nếu có chiến tranh thế giới thì thế giới hẳn sẽ bị hủy diệt. Đây là trường đại học tâm linh; con trao kiến thức này cho toàn thế giới. Duy nhất Người Cha đến và chuyển hóa thế giới. Những người kia nói mỗi chu kỳ kéo dài hàng triệu năm. Con biết rằng tuổi của nó là 5000 năm. Được nói rằng từng có thiên đường 3000 năm trước Chúa. Họ tính tuổi của Đạo Hồi và Đạo Phật. Không có bất kỳ ai khác được nhắc đến trước hai tôn giáo này. Các con có thể tiết lộ mọi thứ một cách chính xác theo từng mốc thời gian. Do đó, con nên có thật nhiều niềm hân hoan say sưa.
Không có chuyện về cãi vã. Trẻ mồ côi thì mới hay tranh cãi. Bất kỳ nỗ lực nào mà con thực hiện vào lúc này sẽ trở thành phần thưởng cho 21 kiếp của con. Nếu các con đánh nhau hay cãi vã, con sẽ không đạt được vị trí hướng thượng. Các con phải trải nghiệm sự trừng phạt. Bất kể là điều gì, bất kỳ điều gì con cần, hãy đến với Người Cha. Chính phủ cũng nói: Đừng nắm luật trong tay mình. Một số người các con nói rằng con thích những đôi giày ngoại nhập. Baba nói: Các con, con bây giờ đang sống cảnh tha hương. Ở đó, con sẽ nhận được nhiều thứ rất tốt. Người Cha chỉ nói cho con điều gì là đúng. Người sẽ nói: Điều này không đúng. Tại sao con lại khao khát những thứ như thế ở đây? Con phải sống rất giản dị ở đây. Nếu không, con sẽ có ý thức cơ thể. Con không được đi theo những chỉ dẫn của riêng con trong điều này. Baba nói: Nếu con không khỏe, con có thể gọi bác sĩ. Mọi người có thể được điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, Người Cha luôn ở đây trong bất kỳ trường hợp nào. Sau cùng Shrimat vẫn là Shrimat. Nơi nào có niềm tin, nơi đó có chiến thắng. Con hiểu được tất cả những điều này. Có lợi ích trong việc đi theo những lời khuyên của Cha. Con cũng phải mang lại lợi ích cho bản thân. Nếu con không thể làm cho ai khác xứng đáng một pound, thì bản thân con vẫn chưa xứng đáng một xu và cũng không trở nên xứng đáng một pound. Nếu con không có giá trị ở đây, con sẽ không có giá trị ở đó. Những người con có khả năng làm phục vụ thì rất yêu thích việc làm phục vụ. Họ tiếp tục đi khắp nơi. Nếu con không làm phục vụ, con không thể được gọi là người nhân từ hay người mang lại lợi ích. Nếu con không nhớ Baba, con tiếp tục thực hiện những hành động suy đồi và con sẽ đạt một vị trí thấp. Không phải rằng dù sao thì con cũng có yoga với Shiv Baba hoặc dù sao các con cũng là BK. Chỉ duy nhất thông qua Brahma Baba mà Shiv Baba mới trao cho con kiến thức này. Nếu con chỉ nhớ Shiv Baba, vậy làm sao con có thể lắng nghe murli và kết quả sẽ là gì? Nếu không học, con sẽ đạt được vị trí nào? Con biết rằng không phải ai cũng có thể có vận may cao quý hướng thượng. Ở đó, cũng vậy, vị trí là theo thứ hạng.
Mọi người phải trở nên thanh khiết. Linh hồn không thể đi đến mảnh đất bình an mà không trở nên thanh khiết. Người Cha nói: Hãy tiếp tục trao kiến thức này cho mọi người. Nếu ai đó không lắng nghe vào lúc này, thì tương lai anh ta nhất định sẽ lắng nghe. Bây giờ, cho dù có bao nhiêu chướng ngại hay những cơn bão có đến tổng lực, con không được sợ hãi, bởi vì một lối sống mới đang được thiết lập. Con đang thiết lập một vương quốc thầm lặng. Baba vui lòng khi nhìn thấy những người con có thể làm phục vụ. Các con phải tuân theo Shrimat và tự trao cho mình dấu tilak của quyền trị vì. Con không được bướng bỉnh trong điều này. Đừng cho phép bản thân con trải nghiệm thua lỗ mất mát vô cớ. Người Cha nói: Các con, hãy trở thành người nhân từ và có thể làm phục vụ. Người thầy nói với các học trò: Hãy học giỏi và phi nước đại về phía trước. Con nhận được học bổng cho thiên đường trong 21 kiếp. Được đi vào triều đại này thì cũng chính là học bổng vĩ đại rồi. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy luôn sống bình thường và giản dị ở thời kỳ chuyển giao này bởi vì đây là thời gian lưu vong (tha hương). Đừng có kỳ vọng gì ở đây. Đừng bao giờ nắm luật trong tay. Đừng đánh nhau hay cãi vã.
2. Để thiết lập vương quốc mới trước khi sự hủy diệt diễn ra, hãy trao cho mọi người thông điệp của Người Cha: “Người Cha nói: Hãy nhớ Ta và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ và con sẽ trở nên thanh khiết.”
Lời chúc phúc: Mong con là viên ngọc hài lòng với điểm đặc biệt của sự hài lòng và trở thành hiện thân thành công trong phục vụ con làm.
Đức hạnh đặc biệt cần có để làm phục vụ là sự hài lòng. Nó được gọi là phục vụ, nhưng nếu chính con hoặc người khác cảm thấy bị làm phiền bởi nó, thì tốt hơn là không nên làm loại phục vụ như vậy. Khi con không có sự hài lòng với bản thân hay với các mối quan hệ, phục vụ đó sẽ không trao cho con mà cũng không trao cho người khác quả trái của thành tựu. Do đó, trên hết, hãy ở trong cô tịch và chuyển hóa bản thân với lời chúc phúc về việc trở thành viên ngọc hài lòng, rồi sau đó mới đi vào cánh đồng hành động. Chỉ khi đó con mới sẽ trở thành hiện thân của thành công.
Khẩu hiệu: Đừng lãng phí thời gian trong việc phá vỡ tảng đá của trở ngại, mà hãy nhảy băng qua nó.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và làm cho yoga của con trở thành núi lửa.
Để có sự tưởng nhớ giống như núi lửa, cả tâm trí và trí tuệ của con phải vừa có cái phanh mạnh mẽ, vừa có khả năng điều hướng. Bằng cách làm này, sức mạnh hay năng lượng của trí tuệ sẽ không bị lãng phí, mà được tích lũy. Sức mạnh trí tuệ càng được tích lũy, sức mạnh phân định và ra quyết định càng gia tăng. Để làm được điều này, bây giờ hãy chấm dứt bất kỳ sự mở rộng nào của những suy nghĩ, nghĩa là, hãy hấp thụ sức mạnh đóng gói.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.