10/10/24 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, trong khi đi lại và di chuyển, hãy để kiến thức này dâng trào bập bùng trong trí tuệ của con và rồi con sẽ có được muôn vàn niềm hạnh phúc.
Câu hỏi: Con phải hết sức cảnh giác về tình đồng hành với những người con nào?
Trả lời: Con phải rất cẩn trọng, cảnh giác về tình đồng hànhbầu bạn với những người mà trí tuệ của họ không nhớ đến Người Cha và trí tuệ của họ cứ lang thang đây đó. Con không nên ngồi cạnh họ, thậm chí không nên chạm vào họ, bởi vì những ai không ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha sẽ làm hỏng bầu không khí.
Câu hỏi: Khi nào mọi người sẽ ăn năn?
Câu trả lời: Khi họ nhận ra rằng Đích thân Thượng Đế đang dạy cho các con, gương mặt của họ sẽ tái nhợt và họ sẽ ăn năn vì sự bất cẩn của họ khi không học kiến thức này.
Om shanti. Các con hiểu rất rõ về cuộc hành hương tâm linh. Không có cuộc hành hương nào của hatha yoga ở đây. Đây là sự tưởng nhớ. Không có chuyện sự khó khăn trong sự tưởng nhớ. Không có khó khăn nào trong việc tưởng nhớ đến Người Cha. Đây là một lớp học và vì vậy con phải ngồi một cách có kỷ luật. Con đã trở thành con của Người Cha, và conđang được dưỡng nuôi. Con đang nhận được sự nuôi dưỡng nào? Con đang nhận được kho báu những viên ngọc bất diệt của kiến thức. Không có khó khăn gì trong việc nhớ đến Người Cha. Chỉ là Maya ngắt mất yoga trí tuệ của con. Tuy nhiên, cách con ngồi như thế nào không quan trọng, bởi vì điều đó không liên quan đến việc tưởng nhớ. Nhiều người con ngồi trong ba đến bốn giờ như các hatha yogi. Chúng thậm chí ngồi đó suốt cả đêm. Trước đây, con đã từng ở trong lò luyện bhatthi, nhưng đó là chuyện khác. Ở đó, conkhông có công việc kinh doanh, v.v. vì vậy con đã được dạy như thế.
Bây giờ Người Cha nói: Hãy sống ở nhà cùng với gia đình của con. Con cũng có thể làm công việc của con. Bất cứ con làm công việc gì, con phải nhớ đến Người Cha. Đừng nghĩ rằng con có thể tưởng nhớ liên tục vào lúc này; không. Phải mất thời gian để đạt đến trạng thái đó. Nếu con có thể ở trong sự tưởng nhớ liên tục ngay lúc này thì con sẽ đạt đến trạng thái thoát nghiệp của mình. Người Cha giải thích: Các con, tương ứng theo vở kịch, bây giờ chỉ còn lại rất ít thời gian. Con có toàn bộ tài khoản của cả chu kì nằm trong trí tuệ của con. Người ta nói rằng 3000 năm trước Chúa, đã từng chỉ có Bharat, và nó được gọi là thiên đường. 2000 năm của họ bây giờ đang kết thúc. Điều này làm cho toàn bộ chu kì trở thành câu chuyện của 5000 năm. Người ta đã thấy rằng tên gọi của con sẽ được tôn vinh từ nước ngoài bởi vì trí tuệ của họ vẫn sắc sảo hơn người dân Bharat. Họ cũng cầu xin Bharat trao cho bình an. Chính người dân Bharat nói về hàng trăm nghìn năm và trao cho kiến thức về sự hiện diện ở khắp mọi nơi và làm hỏng trí tuệ của họ. Họ đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Những người nước ngoài thì không trở nên hoàn toàn ô trọc như thế. Trí tuệ của họ rất sắc bén. Khi âm thanh của họ lan rộng, người dân Bharat sẽ thức tỉnh bởi vì người dân Bharat đang ngủ trong giấc ngủ sâu của giấc ngủ vô minh. Những người nước ngoài thì đang ngủ trong giấc ngủ nhẹ. Âm thanh từ họ sẽ lan truyền rất tốt. Mọi người đến từ nước ngoài yêu cầu ai đó chỉ cho họ cách để có được bình an, bởi vì Người Cha cũng chỉ đến Bharat. Chỉ có các con mới có thể chia sẻ về việc làm thế nào và khi nào thì có bình an trên thế giới một lần nữa. Các con biết rằng thực sự đã từng có Thiên đường. Khi thế giới là mới, Bharat là Thiên đường. Không ai khác biết được điều đó. Đã được ấn định trong trí tuệ của mọi người rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi và họ đã nói rằng thời gian của mỗi chu kỳ là hàng trăm ngàn năm. Chính người dân Bharat đã trở thành những người có trí tuệ cứng nhất.
Kinh Gita và các kinh sách, v.v. đều thuộc về con đường thờ cúng. Chúng sẽ được viết lại theo cùng cách như thế một lần nữa. Mặc dù con biết rằng đây là vở kịch, Người Cha vẫn làm cho các con thực hiện nỗ lực. Con biết rằng sự hủy diệt chắc chắn sẽ xảy ra.
Người Cha đã đến để thiết lập thế giới mới. Đây là chuyện liên quan đến niềm hạnh phúc. Khi ai đó thi đậu kỳ thi khó, người ấy cảm thấy hạnh phúc ở bên trong. Chúng ta cảm thấy rằng mình đã thi đậu tất cả những điều này, sau đó sẽ đi và trở thành thánh thần. Mọi thứ đều phụ thuộc vào việc học. Con biết rằng Người Cha thực sự dạy cho con và làm cho các con trở thành thánh thần. Thực ra, đã từng có Thiên đường. Những người nghèo khổ bất lực đã trở nên hoàn toàn lẫn lộn. Người Cha vô hạn đang trao cho con kiến thức mà Người có. Con ca ngợi Người Cha rằng: Baba là Đấng tràn đầy kiến thức và An lạc. Người tràn đầy mọi kho báu. Ai làm cho các con trở nên giàu có như thế? Tại sao con lại đến đây? Con đến để nhận của thừa kế của con. Nếu một người rất khỏe mạnh nhưng không có tiền, thì điều gì sẽ xảy ra nếu không có tiền? Con có của cải và cả sự thịnh vượng ở Thiên đường. Những ai là những người giàu có ở đây thì hân hoan say sưa với việc có quá nhiều của cải và nhà máy, v.v. Tuy nhiên, khi họ rời khỏi cơ thể, mọi thứ kết thúc.
Con biết rằng Baba đang trao cho con thật nhiều kho báu trong suốt 21 kiếp sinh. Đích thân Người Cha không trở thành Chủ nhân của các kho báu ấy. Người làm cho các conthành chủ nhân. Con cũng biết rằng không ai, ngoại trừ Thượng Đế, Người Cha, mới có thể thiết lập bình an trên thế giới.
Bức tranh Trimurti và chu kỳ (đặt cùng với nhau) là bức tranh hạng nhất. Tất cả kiến thức đều chứa đựng trong bức tranh chu kỳ này. Khi người ta nhìn thấy các con có bức tranh tuyệt vời như thế thì họ chắc chắn sẽ hiểu rằng có một ý nghĩa nào đó trong bức tranh đó. Một số người con làm những bức tranh nhỏ như đồ chơi nhưng Baba không thích. Baba nói: Con hãy làm những bức tranh thật lớn để mọi người có thể đọc được nó ngay từ đằng xa và hiểu được. Sự chú ý của mọi người bị thu hút vào những thứ thật to. Bức tranh chu kỳ cho thấy rất rõ ràng rằng đây là thời kì sắt ở phía bên này và thời kì vàng ở phía bên kia. Khi có những bức tranh lớn, sự chú ý của mọi người bị thu hút. Khách du lịch cũng sẽ nhìn thấy chúng và hiểu rất rõ chúng.
Con biết rằng 3000 năm trước Chúa, đã từng có thiên đường. Những người bên ngoài không biết điều này. Con giải thích rõ ràng về câu chuyện 5000 năm. Do đó, con nên làm những bức tranh thật to để mọi người có thể nhìn thấy chúng ngaytừ xa và cũng có thể đọc được chúng. Thông qua đó, họ sẽ có thể hiểu rằng đây chắc chắn là ngày tận thế.
Bom vẫn tiếp tục được chuẩn bị. Thiên tai, những thảm họa tự nhiên cũng sẽ xảy ra. Khi con nghe đến từ “hủy diệt” thì bên trong con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu con không có bất kỳ kiến thức nào về điều này thì con không thể có hạnh phúc. Người Cha nói: Hãy từ bỏ mọi thứ, bao gồm cơ thể của con và hãy xem bản thân là linh hồn. Hãy để yoga của các con, những linh hồn chỉ kết nối với Ta, Người Cha. Đây là điều đòi hỏi nỗ lực. Chỉ sau khi con trở nên thanh khiết, thì con mới có thể đi đến thế giới thanh khiết. Con hiểu rằng chúng ta đã nhận được quyền trị vì và rồi lại đánh mất nó. Điều này rất dễ dàng. Trong khi con đilại, trong khi con ngồi và di chuyển khắp nơi, kiến thức này sẽ nhỏ giọt vào bên trong con. Baba có kiến thức này. Người Cha đã đến để dạy cho con và làm cho các con trở thành thánh thần. Vì vậy, con nên có thật nhiều hạnh phúc. Con hãy tự hỏi bản thân con xem: Tôi có thật nhiều niềm hạnh phúc đến như thế không? Tôi có nhớ đến Người Cha nhiều như vậy không? Con cũng có tất cả kiến thức về chu kỳ, vì vậy nên có thật nhiều hạnh phúc. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và giữ mình hoàn toàn ở trong niềm hạnh phúc. Hãy xem ai là Đấng đang dạy cho con! Khi tất cả mọi người mànhận ra điều này, thì gương mặt của họ sẽ tái nhợt. Tuy nhiên, vẫn còn một chút thời gian để họ hiểu.
Có rất nhiều thành viên thuộc lối sống thần thánh vẫn chưa được tạo ra. Toàn bộ vương quốc vẫn chưa được thiết lập. Con phải trao thông điệp của Người Cha cho rất nhiều người. Người Cha vô hạn một lần nữa trao cho chúng ta quyền trị vì thiên đường. Con cũng phải nhớ đến Người Cha ấy. Người Cha vô hạn chắc chắn sẽ trao cho con niềm hạnh phúc vô hạn. Con nên có thật nhiều hạnh phúc bên trong con về kiến thức này. Ở mức độ nào mà con tiếp tục nhớ đến Người Cha, thì các con, những linh hồn tiếp tục trở nên thanh khiết. Chính xác theo vở kịch, con càng phục vụ nhiều để tạo ra thần dân, thì con càng nhận được nhiều lời chúc phúc từ những người đã nhận được lợi ích bấy nhiêu. Con phục vụ cho những người nghèo. Hãy tiếp tục đưa ra những lời mời. Con cũng có thể làm rất nhiều phục vụ trên tàu hỏa. Có rất nhiều kiến thức này chứa đựng trong một huy hiệu nhỏ như thế. Cốt lõi của toàn bộ việc học này nằm ở trong huy hiệu đó. Con nên làm nhiều huy hiệu thật tốt để con cũng có thể tặng cho người khác như món quà. Rất dễ để giải thích cho người khác rằng: Đơn giản nhớ đến Shiva Baba. Chỉ từ Shiva Baba mà con mới nhận được của thừa kế này. Do đó, hãy nhớ đến Người Cha, nhớ đến của thừa kế của Người Cha, quyền trị vì thiên đường và nhớ đến mảnh đất của Krishna.
Lời chỉ dẫn của con người thì rất khó hiểu. Họ không hiểu gì cả. Họ quấy rối người khác quá nhiều vì thói tật. Họ gần như chết vì sắc dục. Họ không hiểu gì cả. Trí tuệ của mọi người hoàn toàn chấm dứt. Họ thậm chí không biết Người Cha. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Năng lực trí tuệcủa con người đã bị hủy hoại hoàn toàn. Người Cha nói: Các con, hãy trở nên thanh khiết sau đó, các con sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường. Tuy nhiên, người ta hoàn toàn không hiểu gì cả. Tất cả các sức mạnh của linh hồn đã hết. Rất nhiều điều cần phải được giải thích cho các con tuy nhiên, con phải thực hiện nỗ lực và cũng phải truyền cảm hứng cho người khác nỗ lực. Con không được phép trở nên mệt mỏi trong việc thực hiện nỗ lực. Con cũng không được suy tim. Con đã nỗ lực rất nhiều nhưng không một ai xuất hiện từ bài giảng đó. Tuy nhiên, những điều con đã truyền đạt sẽ in sâu vào những người đã nghe được bài giảng ấy. Vào sau cùng, mọi người chắc chắn sẽ hiểu về điều này.
Các con, những BK sẽ được ca ngợi rất nhiều trong tương lai. Tuy nhiên, khi con nhìn thấy hoạt động của một số người, nó như thể hoàn toàn không hề có hiểu biết gì. Không có sự tôn dành cho bất kỳ ai, không có hiểu biết, nhận ra chút nào cả. Trí tuệ của họ tiếp tục lang thang ra bên ngoài. Nếu chúng nhớ đến Người Cha, thì chúng cũng có thể nhận được sự giúp đỡ. Nếu chúng không nhớ Người Cha, điều đó có nghĩa là chúng ô trọc. Con đang trở nên thanh khiết. Trí tuệ của những người không nhớ đến Người Cha thì chắc chắn lang thang đâu đó hoặc nơi khác. Vì vậy, con không được ngồi gần những người như thế, con không được chạm vào họ. Bởi vì chúng không ở trong tưởng nhớ, mà những người đó phá hỏng bầu không khí. Thanh khiết và ô trọc thì không thể ở cùng nhau. Đây là lý do vì sao Người Cha phá hủy đi thế giới cũ. Ngày qua ngày, luật cũng sẽ tiếp tục trở nên nghiêm khắc hơn. Nếu con không nhớ đến Người Cha, thì thay vì nhận được được lợi ích, con tự chuốc lấy tổn thất, mất mát lớn hơn. Mọi thứ cho sự thanh khiết đều phụ thuộc vào việc có sự tưởng nhớ.
Không phải là chuyện chỉ ngồi xuống ở một chỗ. Thay vì ngồi cùng với nhau ở đây, thì tốt hơn là con nên ngồi trong cô tịch ở trên núi. Những ai không có sự tưởng nhớ là ô trọc. Thậm chí con không được phép giữ tình đồng hành bầu bạn cùng với những người như thế. Con có thể biết mọi điều từ hoạt động của họ. Không ai có thể trở nên thanh khiết nếu không có sự tưởng nhớ. Có gánh nặng lớn tội lỗi của nhiều kiếp sinh ở trên đầu mỗi người. Làm thế nào có thể gỡ bỏ gánh nặng tội lỗi đó nếu không có cuộc hành hương tưởngnhớ? Nghĩa là họ vẫn ô trọc. Người Cha nói: Ta kết thúc toàn bộ thế giới ô trọc này để dành cho các con. Con không được phép giữ tình đồng hành bầu bạn với với họ. Tuy nhiên, một số người con không có đủ trí tuệ thông thái để nhận biết xem chúng nên giữ tình đồng hành bầu bạn cùng với ai.
Con nên có tình yêu thanh khiết dành cho Đấng Thanh khiết Nhất. Con cần có thật nhiều sự thông thái như thế. Đừng nhớđến bất kỳ ai ngoại trừ Người Cha ngọt ngào và vương quốc ngọt ngào. Từ bỏ tất cả những điều đó thì không giống như đi về nhà dì của con. Người Cha có rất nhiều tình yêu thương dành cho các con. Con trở nên thanh khiết và sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Ta đang thiết lập thế giới thanh khiết dành cho các con. Người sẽ hoàn toàn hủy đi thế giới ô trọc này. Mọi thứ trong thế giới ô trọc này ở đây đều khiến cho các con đau khổ. Tuổi thọ của con cũng tiếp tục giảm. Đây được gọi là, "Không đáng một xu". Có sự khác biệt giữa kim cương và vỏ sò. Vì vậy, con phải có thật nhiều hạnh phúc.
Người ta nhớ rằng: Ở đâu có chân lý sự thật, thì linh hồn nhảy múa. Ở trong thời kì vàng, con nhảy múa trong niềm hạnh phúc. Đừng gắn trái tim con vào bất cứ thứ gì ở đây. Trong khi con nhìn thấy mọi thứ, con không được nhìn thấy nó. Không nên là, mặc dù con có con mắt mở mắt, mà convẫn ngủ. Tuy nhiên, con cần phải có lòng can cảm và trạng thái đó. Con có niềm tin rằng thế giới cũ sẽ không còn tồn tại nữa. Thủy ngân hạnh phúc của con phải luôn ở mức cao như vậy. Mỗi người các con nên tự véo mình: Nếu tôi nhớ đến Shiv Baba, tôi sẽ nhận được quyền trị vì thế giới. Con không được ngồi đây như một hatha yogi. Trong khi con ăn, uống và làm việc, hãy nhớ đến Người Cha.
Con biết rằng vương quốc đang được thiết lập. Người Cha không nói rằng con phải trở thành một người hầu. Người Cha nói: Hãy nỗ lực để trở nên thanh khiết. Người Cha truyền cảm hứng cho con nỗ lực để trở nên thanh khiết. Rồi sau đó, con trở nên ô trọc. Con nói dối rất nhiều và phạm tội. Hãy luôn nhớ đến Shiv Baba và tất cả mọi tội lỗi của con sẽ được hiến tế. Đây là ngọn lửa hiến sinh của Baba. Đây là ngọn lửa hiến sinh rất quan trọng. Những người ngoài kia tạo ra ngọn lửa hiến sinh và tiêu tốn hàng trăm ngàn rupee. Con biết rằng toàn bộ thế giới này sẽ được hiến sinh vào ngọn lửa này ở đây. Sẽ có âm thanh từ nước ngoài và nó sẽ lan rộng khắp Bharat. Trước tiên, nếu trí tuệ của con được kết nối trong yoga với Người Cha, tội lỗi của con được cắt bỏ và con cũng có thể nhận được vị trí cao. Nhiệm vụ của Người Cha là truyền cảm hứng cho các con thực hiện nỗ lực. Một người cha đời thường phục vụ con cái của mình và cũng nhận được sự phục vụ từ chúng. Người Cha này nói: Ta trao cho cáccon của thừa kế trong suốt 21 kiếp và vì vậy con chắc chắnphải nhớ đến Người Cha như thế để tội lỗi của con có thể được cắt bỏ. Tuy nhiên, tội lỗi không thể được cắt bỏ bằng nước. Nước chảy khắp mọi nơi. Ngoài kia cũng có những dòng sông. Vậy, phải chăng những dòng sông ở đây thanh lọc mọi người, trong khi những dòng sông ở ngoài kia khiến mọi người trở nên ô trọc? Mọi người không có bất kỳ sự hiểu biết nào cả. Người Cha cảm thấy nhân từ. Người Cha giải thích: Các con, đừng bất cẩn! Người Cha làm cho con trở nên xinh đẹp như thế và vì vậy con nên nỗ lực. Con phải có lòng nhân từ dành cho chính mình. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1.Đừng gắn trái tim của con vào bất cứ thứ gì ở đây. Trong khi nhìn thấy mọi thứ, đừng nhìn thấy nó. Cũng giống như có sự hân hoan say sưa của giấc ngủ, ngay cả khi mắt conđang mở, tương tự như vậy, cũng phải có niềm hân hoan say sưa của niềm hạnh phúc.
2. Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự thanh khiết. Do đó, conphải cẩn thận không ngồi cạnh hoặc chạm vào người ô trọc. Đừng nhớ bất kì ai khác ngoài Người Cha ngọt ngào và vương quốc ngọt ngào.
Lời chúc phúc: Mong con trở nên tốt (achcha) bằng cách từ bỏ mọi ham muốn hữu hạn (ichcha) và do đó trở nên u mêđối với bất kỳ kiến thức nào về ham muốn.
Nếu con có bất kỳ loại ham muốn nào trong tâm trí, nó sẽ không cho phép con trở nên tốt. Khi con bước đi dưới ánh nắng mặt trời và cái bóng của con luôn ở phía trước con, nhưng nếu con cố bắt lấy nó, con không thể bắt được nó và nếu con quay lưng lại với nó, nó sẽ đi theo con. Tương tự như thế, ham muốn thu hút con và làm cho con khóc. Nếu con rời xa khỏi chúng, chúng sẽ đi theo con. Những ai hỏixin bất cứ điều gì thì sẽ không bao giờ trở nên hoàn thiện hoàn hảo. Theo đuổi bất kỳ ham muốn hữu hạn nào thì cũng giống như nhìn thấy ảo ảnh. Bằng cách luôn luôn an toàn trước điều này, con sẽ trở nên u mê đối với bất kỳ kiến thức nào về ham muốn.
Khẩu hiệu: Tích lũy những lời chúc lành bằng những hành động và hoạt động hướng thượng của con và những tình huống giống như ngọn núi cũng sẽ được trải nghiệm giống như bông gòn.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.