Những điểm đặc biệt chính là món quà từ Thượng Đế.Hãy dâng chúng cho công việc phục vụ thế giới.
(Avyakt Murli 13 10 2024 ngày gốc 11 03 2002)
Hôm nay, ông tổ, là cha Brahma và Cha Shiva đang trao cho toàn bộ dòng tộc Brahmin hướng thượng, may mắn trên khắp thế giới thật nhiều, thật nhiều lời chúc mừng cho ngày sinh nhật thánh thiện, tâm linh này. Cùng với điều này, cha Brahma và Cha Shiva đang trao lời chúc mừng sinh nhật với tình yêu sâu đậm và những bông hoa của tình yêu thương tâm linh từ trái tim. Cả cha Brahma và Cha Shiva đều rất hạnh phúc khi nhìn thấy nét đặc biệt của mỗi một linh hồn Brahmin. Từ trong trái tim, cả cha Brahma mà Cha Shiva đang cất lên bài hát “Wah, những đứa con! Wah!”. Hôm nay, kể từ giờ amrit vela, đã có những con sóng của niềm hạnh phúc hiển hiện trong tim của mỗi người “Wah, sinh nhật tâm linh của Người Cha của chúng ta và của chúng ta!”. Người Cha cũng hạnh phúc khi nhìn thấy tràng hoa những lời chúc mừng của tất cả những đứa con từ giờ amrit vela. Trong cả Chu kỳ, sinh nhật này chỉ được tổ chức vào thời kỳ Chuyển giao. Kể cả trong thời kỳ Vàng, con sẽ không tổ chức sinh nhật tâm linh như thế này. Ở đó, con sẽ không có sinh nhật độc đáo như thế, khi Người Cha và những đứa con có sinh nhật trong cùng một ngày. Cho đến lúc này, con đã bao giờ nghe về sinh nhật của Người Cha và những đứa con diễn ra trong cùng một ngày chưa? Tuy nhiên, hôm nay, sinh nhật mà con đang tổ chức là sinh nhật của con và sinh nhật của BapDada, nó diễn ra trong cùng một ngày. Vì thế, con đang cất lên bài hát “Wah, Wah!” (Thật diệu kỳ!), phải không?
Ngày hôm nay, vào giờ amrit vela, BapDada đang tạo ra một chuỗi hạt. Người đang tạo ra chuỗi hạt nào? Người không đang tạo ra chuỗi hạt 108 cuối cùng, điều sẽ khiến cho con thắc mắc là tên của con có trong đó hay không, mà hôm nay Người đang tạo ra chuỗi hạt của những đứa con giữ mình bất tử với lời chúc phúc trở nên bất tử từ lúc bắt đầu sự thiết lập cho đến lúc này, đây là khoảng thời gian gần với sự hủy diệt. Theo Vở kịch, điều này cũng ở trong phần vai hướng thượng của những linh hồn kia, để nhìn thấy và nghe về những hoạt động thánh thiện với Thượng Đế, Đấng cao quý nhất. Tuy nhiên, có rất ít người trong số đó. Tất cả các con cũng có điều này trong phần vai của con chứ? BapDada đang làm cho các con trở thành triều đại Brahmin. Đây là lý do vì sao, so với thế giới, tất cả các con, những linh hồn Brahmin rất, rất, rất may mắn. Tại sao? Con ở trong hàng ngũ một nắm nhỏ trong số hàng triệu triệu, và là số ít ỏi được chọn lọc từ nắm nhỏ ấy. Một mặt, có hàng tỉ linh hồn trên thế giới; và mặt khác, có tất cả các con, những linh hồn Brahmin, những người được thống nhất với nhau. Vì thế, vào ngày sinh nhật này, BapDada đang nhìn thấy lá số tử vi của mỗi một đứa con – không phải của chỉ một số người các con, mà của mỗi một người các con – và Người đang choàng lên con những chuỗi hạt là những điểm đặc biệt. Dù cho con là linh hồn mới, hay con là linh hồn đến từ giai đoạn đầu, hay con là linh hồn đến từ giai đoạn giữa, các con đều đặc biệt và các con vẫn sẽ đặc biệt. Các con vẫn sẽ đặc biệt như thế trong cả Chu kỳ. Trong cả Chu kỳ, tất cả các linh hồn trên thế giới sẽ nhìn các con, những linh hồn hướng thượng với ánh nhìn các con thật vĩ đại. Vì thế, mỗi người các con có biết về những điểm đặc biệt của mình không? Con có biết về những điểm đặc biệt ấy không? Mỗi người các con có biết về điểm đặc biệt của mình không? Nếu có, con có giơ tay lên không? Tốt lắm! Con làm gì với những điểm đặc biệt ấy? Con biết rằng những điểm đặc biệt ấy rất hay, con chấp nhận chúng là rất hay, nhưng con làm gì với những điểm đặc biệt ấy? (Sử dụng chúng cho công việc phục vụ.) Con không sử dụng chúng theo bất kỳ cách nào khác, phải không? Những điểm đặc biệt chính là món quà từ Thượng Đế. Món quà từ Thượng Đế liên tục được trao cho công việc phục vụ thế giới. Nếu những điểm đặc biệt được sử dụng theo cách tiêu cực, chúng mang dáng dấp của sự cao ngạo. Bởi vì sau khi đi trên con đường kiến thức này, sau khi đi vào cuộc đời Brahmin, con đạt được nhiều điểm đặc biệt từ Người Cha, bằng cách thuộc về Người Cha, con đạt được quyền đối với kho báu là những điểm đặc biệt. Con không chỉ có một hoặc hai điểm đặc biệt, mà con có nhiều điểm đặc biệt. Trong ký ức về con cũng thế, những điểm đặc biệt của con được đề cập đến như là tràn đầy 16 cấp độ thánh thiện. Vì thế, không chỉ 16, mà 16 nghĩa là tròn đầy. Điều đó có nghĩa là tràn đầy tất cả các đức hạnh. Tràn đầy nghĩa là hoàn toàn không thói tật. Nói vắn tắt thì đó là “hoàn toàn không thói tật”, còn nói đầy đủ thì có rất nhiều chi tiết. Vì vậy, mỗi một Brahmin đạt được những điểm đặc biệt như là của thừa kế từ Người Cha. Tuy nhiên, con phải hấp thu những điểm đặc biệt ấy, rồi sử dụng chúng cho công việc phục vụ. Không phải là “Đây là điểm đặc biệt của tôi”, mà nó là quà tặng từ Thượng Đế. Khi con xem đó là quà tặng từ Thượng Đế, điểm đặc biệt ấy sẽ được đong đầy sức mạnh của Thượng Đế. Bằng cách nói rằng nó là của con, con phải đối mặt với cả sự cao ngạo và cảm giác bị phỉ báng. Dấu hiệu của việc có bất kỳ sự cao ngạo nào về kiến thức, yoga, phục vụ, trí tuệ của con hoặc bất kỳ đức hạnh nào đó là linh hồn ấy sẽ nhanh chóng cảm thấy bị phỉ báng. Vì thế, con là linh hồn đặc biệt, nghĩa là con có quyền đối với những món quà từ Thượng Đế.
Hôm nay, tất cả các con đã đến để đón mừng sinh nhật của BapDada, phải không? BapDada cũng đã đến để đón mừng sinh nhật của tất cả các con. Con chỉ đón mừng sinh nhật của BapDada thôi, nhưng BapDada đã đến để đón mừng sinh nhật của cả dòng tộc Brahmin. Cho dù con đang ngồi ở xa trong vùng đất này hoặc ở xa ở ngóc ngách nào đó ở nước ngoài, bất kỳ linh hồn nào đã trở thành Brahmin và thuộc về dòng tộc Brahmin, BapDada đang đón mừng sinh nhật của con. Con cũng đang đón mừng sinh nhật. Con đang đón mừng sinh nhật của mọi người, phải không? Hay đây là sinh nhật chỉ của những ai đang ngồi ở đây thôi? Con nhớ mọi người, phải không? Con hãy nhìn xem, mọi người đều đang theo dõi để xem con có đang đón mừng sinh nhật của họ không. Vì thế, con đang đón mừng sinh nhật của mọi người. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng mọi người! Tổ chức lễ mừng nghĩa là có lòng hăng hái và nhiệt tình ấy. Vì vậy, con có lòng nhiệt tình ấy trong tim con, phải không? Wah! Sinh nhật tâm linh của chúng ta! Wah!
Vì vậy, hôm nay, kể từ giờ amrit vela, con đã có rất nhiều lòng hăng hái và nhiệt tình trong trái tim mình cho ngày sinh nhật của con. BapDada đã nhìn thấy tấm thiệp mừng. Con nhìn thấy những tấm thiệp mừng thông qua đôi mắt này, còn BapDada thì nhìn thấy chúng trong hình dáng tinh tế trước khi bất kỳ ai trong số các con nhìn thấy chúng. BapDada đã thấy tất cả các con có thật nhiều lòng hăng hái và nhiệt tình như thế nào để thể hiện ra lòng nhiệt tình trong trái tim con. Ngày nay, e-mail thì rất rẻ. Vì thế, mọi người gửi rất nhiều e-mail. Mọi thứ đều tiến đến BapDada – dù đó là e-mail, thiệp mừng, thư hay suy nghĩ trong trái tim con. Nếu con thu thập mọi tấm thiệp, thư, e-mail và suy nghĩ từ khắp mọi nơi kể từ giờ amrit vela, con sẽ rất thích thú khi nhìn thấy chúng. Đây là một triển lãm độc đáo. Vào ngày sinh nhật, con ước mong cho tương lai. Vào ngày sinh nhật của con, số tuổi của con tăng lên, vì thế con đã tiến lên được một năm rồi, tương tự như vậy, trong nỗ lực của con, trong cuộc đời vô giá của con, trong tâm trí của con, nghĩa là trong suy nghĩ của con, trong sức mạnh phân định của trí tuệ con, trong lời nói của con, trong việc có sức mạnh làm cho người khác trở thành hiện thân của thành công trong vòng một giây, trong các mối quan hệ và mối liên hệ, hãy để cho những ai có mối liên hệ với con trải nghiệm được không thành quả này thì cũng thành quả khác vào mỗi khoảnh khắc. Con đã đưa ra lời thề quyết tâm như thế cho năm tới chưa? Vào ngày lễ Shiv Jayanti (sinh nhật của Shiva), tất cả những linh hồn Brahmin đều có hai mục tiêu: một là hứa với bản thân, và hai là kéo lá cờ hiển lộ Người Cha. Tất cả các con có hai mục tiêu này trong trái tim mình. Vì thế, BapDada đã xem quyển sổ ghi chép những lời hứa con đã đưa ra trong quá khứ. Vào mỗi năm, mỗi người các con đã đưa ra lời hứa theo cách đúng trong suy nghĩ và lời nói của mình. Con đã làm rất tốt. Tuy nhiên, kể từ hôm nay, nghĩa là sau khi tổ chức sinh nhật này, con hãy đặc biệt gạch dưới một cụm từ. Đó là cụm từ thông thường. Đó không phải là cụm từ mới. Cụm từ ấy là “lòng quyết tâm liên tục”. Không phải là thỉnh thoảng quyết tâm, và thỉnh thoảng có bất cẩn trong lòng quyết tâm. Khi con có lòng quyết tâm liên tục, dấu hiệu của điều đó là sẽ có thành công liên tục, 100% trong mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của con liên quan đến bản thân, công việc phục vụ và trong các mối quan hệ của con. Chừng nào mà các Brahmin còn thiếu thành công liên tục trong những khía cạnh này, theo Vở kịch, sự hiển lộ cũng bị trì hoãn. Thành công là nền tảng cho sự hiển lộ. Hãy để cho mỗi lời con nói đều đong đầy sự thành công. Hãy để mỗi suy nghĩ của con đều đong đầy sự thành công. Đây là lý do vì sao trong ký ức ngày nay, ở những ai tự gọi mình là guru, mỗi lời nói của họ được xem như là chân lý. Thậm chí nếu họ có đang nói dối, thì các tín đồ của họ sẽ nói “Đó là chân lý”. Vì thế, đây là ký ức về lời hứa của con. Chính con trở thành hoàng đế và trở nên vĩ đại. Đây là lý do vì sao khi được bảo rằng “Mỗi lời nói của guru đều là chân lý”, nghĩa là họ là linh hồn vĩ đại. Đừng bao giờ nghĩ “Tôi chỉ nói như thế thôi, đó không phải là ý định của tôi”, hoặc “Nó chỉ được thốt ra như thế thôi”. Lời nói hoặc cảm nhận không chỉ bật ra như thế mà không có bất kỳ động cơ nào. Đấy là tự lừa phỉnh bản thân. Thỉnh thoảng con nói rằng lời nói chỉ được thốt ra. Tại sao chúng lại được thốt ra? Tại sao? Con không có sức mạnh kiểm soát để rồi lời nói cứ thế thốt ra hay sao? Nó đã xảy ra… vậy thì con không phải là vua sao? Điều đó có nghĩa là con đang bị ảnh hưởng bởi các giác quan của con, phải không? Đây là lý do vì sao chúng được thốt ra hoặc chuyện khác đã xảy ra.
Vì thế, trong năm nay, cùng với những lời chúc mừng, con cũng hãy gạch dưới: Hãy liên tục quyết tâm trong mọi chuyện. Hôm nay, đây là sinh nhật của con, vì thế BapDada không nói với con bất cứ điều gì trong ngày hôm nay, mà BapDada đã ghi chú vào trong tim của mọi người, và Người sẽ nói cho con biết điều đó trong cuộc gặp gỡ sau cùng. Hôm nay, Baba sẽ tổ chức lễ mừng và Người không nói với con bất cứ điều gì. Người sẽ nói với con sau 15 ngày nữa. (Nếu BapDada nói cho chúng con biết, mọi chuyện sẽ được chỉnh sửa cho đúng trong vòng 15 ngày.)
OK, nếu con nói rằng con sẽ chỉnh sửa cho đúng trong vòng 15 ngày, thì Baba sẽ nói cho con biết. Nếu sự chuyển hóa ấy diễn ra trong vòng 15 ngày, con không thể nào hỏi BapDada sẽ làm gì đây. Baba có nên nói cho con biết không? Con sẽ được chuyển hóa trong vòng 15 ngày chứ? Con sẽ có suy nghĩ này chứ? Tốt lắm. Các con, những Pandava, thực hiện điều này chứ? Baba có nên nói cho con biết không? Nghe thì dễ, nhưng con sẽ làm chứ? Con sẽ phải thực hiện nó. (BapDada đã hỏi tất cả những ai đang ngồi ở phía sau, tất cả các bà mẹ, các giáo viên, những đứa con hai lần nước ngoài và mọi người đã vẫy tay.) Tất cả các con đã giơ tay lên thật tốt.
Có ba nhóm những đứa con hai lần nước ngoài, phải không? Nhóm Hướng nội, nhóm Hân hoan, Say sưa (Mastana) và nhóm Mạnh mẽ (Shakti). Nhóm Hướng nội, hãy giơ tay lên! Có rất ít người trong nhóm Hướng nội. Nhóm thứ hai là nhóm Hân hoan, Say sưa (mastana). OK, những ai ở trong nhóm Hân hoan, Say sưa, hãy đứng dậy! Các con là những người liên tục giữ mình hân hoan, say sưa, phải không? Ý nghĩa của mastana là gì? Là những người liên tục hân hoan, say sưa. Nhóm thứ ba là nhóm Shakti. Nhóm Shakti thì mạnh mẽ, phải không? Con đã chọn những cái tên rất hay. Vào lúc ban đầu, khi có “lò nung” bhatthi, tên gọi cho các nhóm của con là gì? (nhóm Thống nhất Thánh thiện, nhóm Manohar, nhóm Tối thượng). Những cái tên thật đẹp, phải không? Vì thế, đây cũng là những nhóm thật hay. Nếu con nhớ đến cái tên, thì cùng với cái tên, con cũng sẽ nhớ đến nhiệm vụ của con. Achcha, những kumar hai lần nước ngoài, con hãy đứng dậy! Achcha, đây là nhóm của các kumar. Con đã làm tốt. BapDada đã nhận được những tin tức rất tốt về sự tươi mới của những đứa con hai lần nước ngoài. BapDada đang chúc mừng các con từ trái tim cũng như đang nhắc nhở tất cả các nhóm về những gì mà Baba đã nhấn mạnh vào ngày hôm nay.
Có nhiều giáo viên hai lần nước ngoài. Trở thành giáo viên là một dấu hiệu của vận may rất, rất hướng thượng, bởi vì BapDada xem các giáo viên giống như là guru-bhai (đệ tử được đào tạo để tiếp quản vị trí guru). Người nhìn con với ánh nhìn ngang bằng, bởi vì con ngồi trên chiếc ghế của Người Cha. Các giáo viên nhận được quyền này, phải không? Giống như guru có chiếc ngai của mình, vì thế chiếc ngai murli này làm cho người khác hấp thu murli và lắng nghe murli. Con không chỉ đọc murli mà con cũng tạo cảm hứng cho họ hấp thu murli. BapDada đã trao cho các con, các giáo viên chiếc ngai của guru-bhai. Đã được nhìn thấy ở nước ngoài rằng tất cả các con rất sớm được đặt ngồi trên ngai vàng. BapDada cảm thấy vui lòng. Đội chiếc vương miện trách nhiệm, duy trì lòng can đảm thì không phải là chuyện nhỏ, nhưng là guru-bhai thì nghĩa là ngang bằng với Người Cha. Thật ra, mọi người đều phải trở nên ngang bằng với Cha, nhưng các giáo viên đặc biệt có chiếc vương miện trách nhiệm. BapDada cũng rất thích nhóm các giáo viên. Tuy nhiên, cụm từ đặc biệt cho hôm nay là “liên tục chú ý”.
Achcha, các giáo viên của Bharat, hãy đứng dậy! Các giáo viên của Bharat thì không hề thua kém. Vì thế, con đã nghe Baba nhìn các giáo viên với ánh nhìn nào chưa? Vị trí dẫn dắt lớp học và đọc murli thì rất may mắn. Con thật, thật, thật là may mắn bởi vì con là công cụ trong hình dáng hữu hình, phải không? Achcha. Một trong số các Dadi thì ở nước ngoài, và một thì ở Madhuban, nhưng ở mọi nơi, chính các giáo viên là công cụ trong hình dáng hữu hình. Kể cả các Pandava cũng là công cụ. Không phải là chỉ có các giáo viên thôi, kể cả các Pandava, cách con gọi những người anh lớn, cũng ở đó. Các Pandava thì rất cần thiết. Với sự đồng hành của cả Shakti và Pandava, nhiệm vụ đã tiếp tục kể từ lúc bắt đầu. Mặc dù trước kia chỉ có một vài Pandava thôi, nhưng đã có Vishwa Kishor. Anand Kishor và Vishwa Kishor đều đã có từ lúc bắt đầu. Vì thế, con có sự đồng hành của các Pandava, phải không? Tuy nhiên, phần đông là các giáo viên trở thành công cụ. Con là cột sống trụ đỡ. Con là cột sống trụ đỡ cho cả các giáo viên. Mỗi một người đều có phần vai của riêng mình. Tuy nhiên, ở nước ngoài, có điểm đặc biệt là thậm chí các Pandava cũng là giáo viên. Một vài Pandava ở Bharat trở thành giáo viên, nhưng BapDada luôn nói rằng các giáo viên là những người trao tầm nhìn về Người Cha thông qua diện mạo của mình, là những người cho thấy tương lai rõ ràng thông qua diện mạo của mình. Vì thế, con chính là những giáo viên như thế, phải không? Hãy để bất kỳ ai nhìn thấy con đều trải nghiệm được sự nuôi dưỡng của BapDada. Hãy để các đức hạnh và sức mạnh của Thượng Đế được nhìn thấy ở trên mặt của con. Hãy để Người được nhìn thấy thông qua lời nói của con. Đừng là: Giáo viên nào đó đã nói thế này. Không. BapDada đã trao trải nghiệm này thông qua diện mạo của giáo viên. Củng cố sự nối kết của mọi người với Người Cha là nhiệm vụ của các giáo viên. Hãy để từ “Baba” phát ra từ trái tim của mọi người vào mọi khoảnh khắc.
Những nhóm thật hay đã được tạo ra bởi vì chúng có những trải nghiệm tốt khi chúng nhận được sự tươi mới. Kết quả của các nhóm thật là tốt. Tốt lắm.
Gửi đến những linh hồn Brahmin hướng thượng đang tổ chức lễ mừng sinh nhật của mình; gửi đến những linh hồn hướng thượng liên tục thực hiện nhiệm vụ tâm linh thánh thiện trong kiếp sinh tâm linh của mình; gửi đến những đứa con liên tục thuộc về một Người Cha, không ai khác và liên tục nhớ đến một Đấng duy nhất (eknami) và là hóa thân của sự tiết kiệm (economy) tất cả các kho báu; gửi đến những đứa con hiển lộ mỗi một lời chúc phúc và của thừa kế của chúng thông qua cuộc đời của chúng và duy trì lòng hăng hái, nhiệt tình; gửi đến những đứa con như thế… lời chúc mừng của BapDada cho kiếp sinh tâm linh, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste.
BapDada nói với các Dadi: (Dadiji gửi đến BapDada thật nhiều, thật nhiều lời chúc mừng cho ngày sinh nhật của Người.) Hôm nay, tất cả các con đã ở trong chuỗi hạt. Baba đã nhớ đến chuỗi hạt. Các con, những viên ngọc từ lúc ban đầu thiết lập, là những hạt trong chuỗi hạt ấy. Thật tốt khi các con là công cụ cho sự thiết lập. Các con đã trở thành công cụ cho sự nuôi dưỡng, và giờ các con sẽ trở thành công cụ đi cùng với Người Cha. BapDada sẽ mở cánh cổng một mình thôi sao? (Không.) Họ đang chờ đợi các con. Hãy đến nào, để chúng ta có thể mở cánh cổng. Tuy nhiên, các con sẽ phải hoàn thành công việc phục vụ của mình bởi vì các con đã được làm cho trở thành những công cụ trong hình dáng hữu hình. Vì thế, các con sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trong hình dáng hữu hình. Ngày nay mọi người sẽ nhìn thấy ai? Ánh nhìn của mọi người sẽ hướng về ai? Ánh nhìn của họ sẽ hướng về tất cả các con. Ánh nhìn của mọi người hướng về tất cả các con, những người đã trở thành công cụ. Baba đã đặt mọi người vào mắt của Người. Ánh nhìn của Người Cha thì không nông cạn; Người có ánh nhìn vô hạn. Vì thế, tất cả các con đều ở trong ánh nhìn của Người. Tất cả các con đều là những viên ngọc của đôi mắt. Tốt lắm. Mỗi người các con đang diễn phần vai của mình và các con phải diễn phần vai ấy; các con bị cột vào Vở kịch. Các con có thích điều đó không? Tốt lắm.
Lời chúc phúc: Mong con gạt sang một bên những hỗ trợ tạm thời và với vai trò là người nỗ lực chính xác, hãy làm cho Người Cha trở thành nguồn hỗ trợ của con.
Nỗ lực không có nghĩa là con có thể tiếp tục mắc phải cùng một sai lầm hết lần này đến lần khác bằng cách làm cho nỗ lực của con trở thành nguồn hỗ trợ (chỗ dựa dẫm) của con. Người nỗ lực chính xác nghĩa là người trở thành con người thật sự và làm cho cỗ xe của mình vận hành. Giờ đây, hãy cho qua đi những nguồn hỗ trợ tạm thời! Một số đứa con làm cho những thứ hữu hạn trở thành nguồn hỗ trợ của chúng thay vì làm Người Cha trở thành nguồn hỗ trợ của chúng. Dù đó là bản tính hay tâm ấn của con, tình huống trái ngang, tất cả những hỗ trợ tạm thời kia chỉ để phô diễn và đầy tính lừa phỉnh. Sự hỗ trợ của một Người Cha là vòm che chở bảo vệ của con.
Khẩu hiệu: Người có đầy đủ kiến thức là người nhận ra Maya ngay từ đằng xa và làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ.
*** Om Shanti ***