Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con là những con bướm đêm đích thực, giờ đây đang dâng nộp cho Ngọn Lửa. Lễ hội ánh sáng Deepawali là ký ức về sự dâng nộp này.
Câu hỏi: Baba nói với các con của Người những điều mới mẻ nào?
Trả lời: Baba nói với các con, những linh hồn về việc con đi xuống từ mảnh đất niết bàn và Người đã đi xuống như thế nào. Người nói: Ta nói cho các con biết Ta là ai, Ta là gì, Ta thiết lập vương quốc của Rama như thế nào và Ta giúp các con chinh phục Ravan ra sao. Giờ đây khi con hiểu được tất cả những điều này thì ngọn đèn của con được thắp sáng.
Bài hát: Người là Mẹ, Người là Cha.
Om shanti. Các con những người con tâm linh ngọt ngào nhất đã lắng nghe bài hát. Các con, những linh hồn lắng nghe bài hát bằng các giác quan thể lý của con. Bài hát này bắt đầu rất đúng. Đến đoạn cuối, có những lời của con đường thờ cúng, "Con là hạt bụi dưới chân Người". Bây giờ, con không thể là hạt bụi dưới chân của bất kỳ ai. Điều đó là sai. Người Cha nói cho con những lời đúng đắn. Người Cha đến từ cùng một nơi mà các con đến từ đó; đó là từ mảnh đất vượt thoát âm thanh (Nirvandham). Baba đã trao cho các con tin tức về cách mà mọi người đến. Người đã nói với con về cách mà Đích thân Người đến và Người làm gì khi Người đến. Để thiết lập vương quốc của Rama, Người làm cho các con chinh phục Ravan. Các con biết rằng vương quốc của Rama và vương quốc của Ravan đều được bảo là ở trên trái đất này.
Bây giờ, con đang trở thành chủ nhân của thế giới. Cả trái đất, bầu trời và mặt trời đều sẽ nằm trong tay của con. Vì vậy, có thể nói rằng vương quốc của Rama bao trùm toàn bộ thế giới và vương quốc Ravan cũng bao trùm toàn bộ thế giới. Có hàng tỷ người trong vương quốc của Ravan. Có rất ít người trong vương quốc của Rama; dân số sau đó cứ thế tăng dần. Dân số gia tăng nhanh trong vương quốc của Ravan, bởi vì con người trở nên thói tật. Còn trong vương quốc của Rama thì không thói tật. Đây là câu chuyện về con người. Do đó, Rama là Chủ Nhân vô hạn và Ravan cũng là chủ nhân vô hạn. Bây giờ có vô số tôn giáo/lối sống. Được nói rằng: "Sự hủy diệt của vô số tôn giáo/lối sống." Baba cũng đã giải thích bức tranh cái cây cho con.
Khi mọi người tổ chức lễ hội Dashera, họ đốt hình nộm của Ravan. Đó là sự thiêu đốt hữu hạn. Khía cạnh của con là vô hạn. Chỉ có người dân Bharat mới đốt hình nộm của Ravan. Ở nước ngoài, cũng vậy, họ cũng đốt hình nộm của Ravan ở bất cứ nơi nào có nhiều người đến từ Bharat. Đó là Dashera hữu hạn. Họ miêu tả vương quốc của Ravan ở đảo Lanka. Họ nói Ravan đã bắt cóc nàng Sita và đưa nàng Sita đến hòn đảo Lanka. Đó là khía cạnh hữu hạn. Người Cha nói: Vương quốc của Ravan tồn tại trên toàn thế giới. Vương quốc của Rama không còn tồn tại nữa. Vương quốc của Rama nghĩa là vương quốc được thiết lập bởi Thượng Đế. Thời kỳ vàng được gọi là vương quốc của Rama.
Mọi người lần chuỗi hạt trong khi tụng niệm tên gọi Rama, nhưng họ không nhớ đến Vị Vua Rama vào thời điểm đó; mà chính là họ đang lần chuỗi hạt của Đấng đã phục vụ cả thế giới. Sau Dashera, mọi người tổ chức lễ hội Deepawali. Tại sao họ lại ăn mừng lễ hội Deepawali? Bởi vì đó là lễ đăng quang của các vị thần. Họ có nhiều ánh sáng trong lễ đăng quang. Thứ nhất, có lễ đăng quang. Thứ hai, họ nói rằng nên có Deepmala (ánh sáng) trong mỗi ngôi nhà. Ánh sáng của mỗi linh hồn đều được thắp sáng vào thời gian đó. Bây giờ, ánh sáng của mỗi linh hồn đều bị dập tắt. Họ ở trong thời kỳ sắt, nghĩa là, tất cả họ đều ở trong bóng tối. Bóng tối nghĩa là con đường thờ cúng. Bằng cách thực hiện thờ cúng, ánh sáng của họ bị mờ câm. Lễ hội ánh sáng Deepmala kia là nhân tạo. Họ không bắn pháo hoa v.v… vì mục đích đăng quang. Họ cầu khẩn Lakshmi tại Deepmala; họ tôn thờ nữ thần ấy. Lễ hội đó thuộc về con đường thờ cúng. Họ tổ chức lễ đăng quang của vị vua ngồi trên ngai vàng với rất nhiều tráng lệ. Tất cả đó đều là hữu hạn. Bây giờ sẽ có sự phá hủy vô hạn - Dashera thực sự.
Người Cha đã đến để thắp lên ánh sáng cho tất cả mọi người. Mọi người nghĩ rằng ánh sáng của họ sẽ tan hòa vào ánh sáng vĩ đại. Những người của nhóm Brahm Samaji luôn giữ cho ngọn đèn được thắp sáng trong ngôi đền của họ. Họ tin rằng, giống như con thiêu thân bay vòng quanh ánh sáng rồi sau đó hiến sinh bản thân nó, thì các linh hồn cũng sẽ tan hòa vào ánh sáng vĩ đại. Một ví dụ về điều đó đã được tạo ra. Con đã là người yêu của Người suốt nửa chu kỳ. Con bây giờ đến và dâng nộp bản thân con cho Đấng Dấu Yêu Duy Nhất. Không phải là chuyện bị thiêu đốt. Kia là những cặp đôi yêu nhau, còn ở đây, chỉ có một Đấng Dấu Yêu và tất cả những người còn lại đều là người yêu của Người. Trên con đường thờ cúng, tất cả những người yêu của Người đều nhớ đến Đấng Dấu Yêu. Họ cầu gọi Đấng Dấu Yêu đến để họ có thể hiến sinh bản thân cho Người. Họ nói: Chúng con sẽ không nhớ đến bất kỳ ai ngoài Người; đó không phải là tình yêu thể lý. Những người yêu nhau thì có tình yêu thể lý. Họ chỉ đơn giản là tiếp tục nhìn nhau. Họ rất hài lòng khi nhìn thấy nhau. Ở đây, chỉ một Đấng Yêu Dấu duy nhất và tất cả những người còn lại đều là người yêu.
Mọi người đều nhớ đến Người Cha. Mặc dù một số người tin vào tự nhiên, v.v., nhưng những lời "Hỡi Thượng Đế!" vẫn thốt ra từ đôi môi của họ. Mọi người đều cầu gọi đến Người "Xin hãy loại bỏ khổ đau của chúng con!" Trên con đường thờ cúng, có rất nhiều người yêu và rất nhiều người được yêu; một số là người yêu của người này và số khác là người yêu của người khác. Có bao nhiêu người yêu vị thần Hanuman? Tất cả họ đều tạo ra một bức tranh về người mình yêu rồi ngồi lại với nhau và thờ phụng. Họ thờ phụng rồi thả người mà họ yêu xuống biển. Việc đó chẳng có ý nghĩa gì. Ở đây không có gì giống như vậy. Ở đây, Đấng Dấu Yêu của con là mãi xinh đẹp; Người không bao giờ trở nên xấu xí.
Người Cha, Đấng Lữ Hành xinh đẹp, đến và làm cho tất cả các con trở nên xinh đẹp. Con cũng là khách lữ hành. Con đến từ mảnh đất xa xôi để diễn những phần vai của mình ở đây. Sự hiểu biết của các con cũng là theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện.
Con bây giờ trở thành trikaldarshi (người biết về ba khía cạnh thời gian). Con bây giờ biết về Đấng Sáng Tạo và sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Do đó, con đã trở thành trikaldarshi Brahma Kumar và Kumari. Cũng giống như những người đó nhận được tước hiệu “Jagadguru” (người dẫn dắt tinh thần cho toàn nhân loại) v.v., thì đây cũng là tước hiệu mà con nhận được. Tước hiệu cao quý nhất mà con nhận được là "swadarshanchakradhari" (người xoay đĩa tự nhận thức bản thân). Chỉ có các con, những Brahmin mới là swadarshanchakradhari hay Shiv Baba cũng vậy? (Shiv Baba cũng vậy). Đúng vậy. Bởi vì một linh hồn trở thành swadarshanchakradhari khi người đó đi vào cơ thể. Người Cha đi vào ông này và giải thích cho con. Nếu Shiv Baba không phải là Swadarshanchakradhari, làm sao Người có thể làm cho con trở thành như vậy? Người là Đấng Tối Cao, linh hồn cao quý nhất. Điều này không được nói về cơ thể. Người Cha Tối Cao đến và làm cho con trở thành tối cao. Không ai, ngoài linh hồn các con mới có thể trở thành swadarshanchakradhari. Những linh hồn nào? Những người thuộc về lối sống Brahmin. Con không biết điều này khi con thuộc về lối sống tiện dân. Chỉ bây giờ con mới đến để biết điều này từ Người Cha. Đây là những điều tốt đẹp. Các con là người lắng nghe những điều này và trở nên hạnh phúc. Nếu những người bên ngoài nghe được những điều này, họ sẽ kinh ngạc. Ồ! Kiến thức này rất cao quý hướng thượng. Achcha, họ cũng có thể trở thành swadarshanchakradhari và trở thành người cai trị địa cầu, trở thành chủ nhân thế giới. Tuy nhiên, ngay khi một số người rời khỏi đây, mọi thứ kết thúc. Maya thật can đảm. Bất cứ điều gì họ nghe thấy ở đây, nó đều bị bỏ lại phía sau. Điều này giống như một đứa bé trong bào thai thực hiện một lời hứa. Ngay khi chào đời, nó quên lời hứa đó. Khi con giải thích với mọi người tại các triển lãm, họ nói, "Điều này rất tốt, điều này rất hay." Họ nói kiến thức này rất tốt, họ sẽ nỗ lực làm điều này điều kia. Rồi, ngay khi họ rời đi, mọi thứ đều bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, họ cũng được ảnh hưởng đôi chút. Không phải là họ sẽ không đến với con nữa. Cái cây sẽ tiếp tục phát triển. Sau khi cây đã phát triển, tất cả mọi người sẽ được kéo theo.
Bây giờ nó là hố sâu cùng cực của địa ngục. Họ đã viết những câu chuyện đáng sợ như vậy trong Garuda Purana. Họ kể cho con người để làm cho họ sợ hãi một chút. Chính từ đó mà họ nảy ra ý tưởng về việc con người trở thành rắn và bọ cạp. Người Cha nói: Ta sẽ đưa con ra khỏi dòng sông độc dược và gửi con đến đại dương sữa.
Ban đầu, con là cư dân của mảnh đất bình an. Sau đó, con đã đến mảnh đất hạnh phúc để diễn những phần vai của mình. Con bây giờ đang đi đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc đó một lần nữa. Con nhớ những mảnh đất này. Mọi người nói "Người là Mẹ và Cha. Chính từ Người mà chúng con nhận được rất nhiều niềm hạnh phúc." Tuy nhiên, hạnh phúc đó tồn tại trong thời kỳ vàng. Bây giờ là thời kỳ chuyển giao. Mọi người ở đây sẽ kêu khóc rất nhiều trong đau khổ vào lúc kết thúc, bởi vì sẽ có khổ đau cùng cực. Sau đó, trong thời kỳ vàng, sẽ có hạnh phúc tột bậc. Đây là vở kịch được tiền định về niềm hạnh phúc tột bậc và khổ đau cùng cực. Họ thậm chí còn thể hiện sự hóa thân của Vishnu. Họ thể hiện cặp đôi, Lakshmi và Narayan, từ trên cao đi xuống. Tuy nhiên, không phải thực thể con người đến từ trên cao. Chính là các linh hồn đến từ trên cao, trong đó sự hóa thân của Thượng Đế là độc nhất. Chính Người đến và làm cho Bharat trở thành thiên đường. Mọi người tổ chức lễ kỷ niệm của Người, Shiv Jayanti. Nếu họ biết chính Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva, là Đấng ban tặng của thừa kế giải thoát và giải thoát trong cuộc sống, họ sẽ tổ chức lễ hội của Thượng Đế, Người Cha trên khắp thế giới. Nếu họ hiểu Shiv Baba là Đấng Giải Thoát và là Đấng Dẫn Đường, họ sẽ tổ chức lễ tưởng niệm của Người Cha Vô Hạn.
Người nhận kiếp sinh ở Bharat. Chính tại Bharat mà mọi người mới tổ chức lễ sinh nhật của Shiva, Shiv Jayanti. Tuy nhiên, bởi họ không có sự nhận biết trọn vẹn về Người nên họ thậm chí không có có lấy một ngày nghỉ lễ. Ngày sinh nhật và cuộc hành hương của Người Cha, Đấng trao sự cứu rỗi cho tất cả mọi người chắc chắn nên được tổ chức thật nhiều tại mảnh đất mà Người nhận kiếp sinh, nơi Người đến và thực hiện nhiệm vụ độc đáo như vậy. Ký ức về con, ngôi đền cũng ở đây. Tuy nhiên, không ai biết rằng chính Shiv Baba đã đến và trở thành Đấng Giải thoát và Đấng Dẫn đường. Mọi người đều nói " Xin hãy giải thoát chúng con ra khỏi mọi đau khổ và mang chúng con đến mảnh đất hạnh phúc”, nhưng họ chẳng hiểu gì cả. Bharat là mảnh đất cao quý nhất. Lời ca ngợi về Bharat được nhớ đến là vô hạn. Chính ở đây mà Shiv Baba nhận kiếp sinh, nhưng không một ai chấp nhận Người. Họ không làm tem để tôn vinh Người. Họ làm tem để tôn vinh nhiều người khác. Vậy, con có thể giải thích thế nào để mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc này? Các ẩn sĩ ra nước ngoài và truyền dạy yoga cổ xưa của Bharat. Khi con kể cho họ nghe về Raja Yoga của con, tên tuổi của con sẽ được tôn vinh. Hãy hỏi họ: Ai đã dạy Raja Yoga? Không một ai biết. Krishna không dạy Hatha Yoga, các ẩn sĩ mới thực hành Hatha Yoga. Những người học rộng và tự xưng là triết gia nên hiểu những điều này, họ nên tự sửa đổi bản thân và nói: mặc dù họ đã học nhiều kinh sách, nhưng những gì Người Cha đang nói bây giờ mới là đúng và và mọi thứ khác đều là sai.
Họ nên hiểu rằng nơi này, nơi mà Người Cha đến thực sự là nơi hành hương vĩ đại nhất. Các con biết mảnh đất này được gọi là mảnh đất của sự công chính đúng đắn. Không nơi nào khác có nhiều linh hồn chính trực như ở đây. Con trao rất nhiều sự quyên tặng và thực hiện rất nhiều từ thiện. Con nhận ra Người Cha và sử dụng cơ thể, tâm trí và của cải của con cho việc phục vụ này. Duy nhất một mình Cha mới có thể giải thoát tất cả mọi người. Người giải thoát tất cả mọi người khỏi đau khổ. Không một nhà sáng lập tôn giáo nào có thể giải thoát bất kỳ ai ra khỏi đau khổ. Những người kia đều chỉ là nối gót vị sáng lập của mình đi xuống. Tất cả họ đều đi xuống để diễn những phần vai của mình, theo thứ hạng. Trong khi diễn những phần vai của mình, họ trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Sau đó, Người Cha đến và làm cho con trở thành hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Vì vậy, Bharat là nơi hành hương vĩ đại như thế. Bharat là mảnh đất số một và cao quý nhất. Người Cha nói: Đây là nơi Ta nhận kiếp sinh. Ta đến đây để trao sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Ta làm cho Bharat trở thành thiên đường. Các con biết Người Cha đã đến để làm cho con trở thành chủ nhân thiên đường. Vì vậy, hãy nhớ đến một Người Cha như thế với rất nhiều tình yêu thương. Khi người khác nhìn thấy các con, họ cũng sẽ thực hiện những hành động như vậy. Đây được biết đến như là những hành động tinh tế và thánh thiện. Đừng nghĩ rằng không ai sẽ thấu hiểu được điều bất cứ điều gì. Sẽ có người xuất hiện và lấy những bức ảnh này từ con. Con nên làm ra những bức ảnh thật đẹp để họ có thể mang chúng đi bằng tàu thủy. Sau đó, họ sẽ treo những bức ảnh này ở bất cứ nơi nào mà tàu thủy dừng lại. Con phải làm rất nhiều việc phục vụ. Nhiều người hào phóng sẽ xuất hiện để lấp đầy kho báu của các con. Họ sẽ làm những công việc như vậy cho con để mọi người nhận thức được ai là người đang chuyển hóa thế giới cũ và thiết lập một thế giới mới.
Trước đây, con cũng có trí tuệ suy đồi. Con bây giờ đã trở thành người có trí tuệ rất trong sạch. Con biết rằng con đang làm cho thế giới này thành thiên đường với kiến thức này và sức mạnh của yoga. Tất cả những người khác sẽ đi và ở lại trong mảnh đất giải thoát. Con cũng phải trở thành một người có thẩm quyền. Con là con của Người Cha vô hạn. Con nhận được sức mạnh bằng cách tưởng nhớ đến Người. Người Cha được gọi là Đấng Toàn Năng của Thế Giới. Người nói cho con cốt lõi của kinh Vệ Đà và các kinh sách. Vì vậy, các con hãy nên có thật nhiều lòng hăng hái nhiệt tình dành cho phục vụ. Hãy để những viên ngọc kiến thức này xuất hiện từ đôi môi của con. Mỗi người các con đều là rup và basant (hiện thân của yoga, người trao kiến thức). Con sẽ thấy toàn bộ thế giới trở nên rất mới mẻ và tươi tắn trở lại. Mọi thứ đều trở nên mới. Không hề có khổ đau nào ở đó. Ngay cả năm nguyên tố cũng phục vụ con. Hiện tại, chúng đang gây hại bởi vì con người không xứng đáng. Người Cha bây giờ đang làm cho con trở nên xứng đáng. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở thành Rup và Basant để chỉ có những viên ngọc của kiến thức này liên tục xuất hiện từ đôi môi của con. Hãy giữ mình có lòng hăng hái nhiệt tình khi làm phục vụ. Hãy ở trong sự tưởng nhớ và nhắc nhở người khác về Người Cha. Hãy thực hiện nhiệm vụ thánh thiện và độc đáo này.
2. Hãy trở thành người yêu đích thực và dâng nộp bản thân con cho một Đấng Dấu Yêu, nghĩa là, hiến sinh bản thân con. Chỉ sau đó mới sẽ có Deepawali đích thực.
Lời chúc phúc: Mong con nhận vị trí hoàng đế thế giới với đầy đủ kho báu của tất cả các sức mạnh.
Những linh hồn đạt được vị trí hoàng đế thế giới sẽ không chỉ nỗ lực vì bản thân mình. Vượt qua những trở ngại và thử thách trong cuộc sống là điều rất bình thường, nhưng một linh hồn trở thành hoàng đế thế giới giờ đây sẽ có đầy đủ kho báu của tất cả các sức mạnh. Từng giây phút và suy nghĩ của người đó đều dành cho người khác. Cơ thể, tâm trí, của cải, thời gian và hơi thở của người đó sẽ tiếp tục được sử dụng một cách xứng đáng vì lợi ích của thế giới.
Khẩu hiệu: Chỉ cần một yếu kém cũng đã đủ để phá hỏng nhiều điểm đặc biệt. Vì vậy, hãy loại bỏ mọi yếu kém.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy thực nghiệm trên chính mình và người khác bằng tâm trí với sức mạnh yoga.
Con có thể phục vụ nhiều linh hồn thông qua tâm trí (mansa) trong khi ở bất cứ nơi nào bằng cảm nhận cao quý hướng thượng, mong ước tốt lành, thái độ hướng thượng và sóng rung động hướng thượng. Phương pháp cho điều này là trở thành ngọn hải đăng và trạm phát điện. Vấn đề không nằm ở việc có đủ điều kiện vật chất, cơ hội hay thời gian cho điều này. Con chỉ cần luôn tràn đầy ánh sáng và sức mạnh.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.