Trọng tâm: Con ngọt ngào, sau khi đi vào 84 cỗ xe, pin của linh hồn con đã trở nên cạn kiệt. Bây giờ hãy sạc đầy nó bằng cách ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ.
Câu hỏi: Baba xem những người con nào là rất, rất may mắn?
Trả lời: Baba nói với những người con không có bất kỳ sự rối rắm nào và luôn tự do khỏi ràng buộc: Con là người con rất, rất may mắn. Bằng cách ở trong tưởng nhớ, con có thể sạc đầy pin của con. Nếu con đơn giản chỉ thuật lại kiến thức mà không có yoga, mũi tên của con không thể bắn trúng đích. Cho dù con có thông minh trong việc thuật lại trải nghiệm của mình bao nhiêu đi nữa, nếu con không thực hành điều con nói, thì lương tâm sẽ không ngừng cắn rứt con.
Om shanti. Người Cha tâm linh giải thích cho những người con tâm linh ngọt ngào nhất. Tên của Người Cha tâm linh là gì? Shiv Baba. Người là Thượng Đế, Người Cha vô hạn. Con người không bao giờ có thể được gọi là Người Cha vô hạn, Ishwar hay Thượng Đế. Mặc dầu nhiều người có cái tên “Shiva”, nhưng tất cả họ đều là thực thể có cơ thể. Đây là lý do tại sao họ không thể được gọi là Thượng Đế. Người Cha ngồi đây và giải thích điều này cho các con. Đây là kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của người mà Ta đi vào. Nhiều người hỏi con tại sao con gọi người này là Thượng Đế. Từ lúc bắt đầu, Người Cha đã giải thích không một cơ thể hữu hình hoặc cơ thể tinh tế nào có thể được gọi là Thượng Đế. Thực thể có cơ thể tinh tế cư ngụ ở vùng tinh tế; họ được gọi là thánh thần. Đấng Tối Cao là Thượng Đế, Người Cha Tối Cao. Tên của Người là cao quý nhất và nơi cư ngụ của Người là vùng tối cao. Người Cha cư ngụ ở đó cùng với các linh hồn. Nơi Người ngồi cũng là cao quý nhất. Trên thực tế, không có nơi nào để ngồi ở đó. Liệu các vì sao có ngồi ở đâu không? Chúng chỉ đứng. Linh hồn cũng đứng đó bằng sức mạnh của riêng mình. Các con linh hồn nhận được sức mạnh như thế để con đi và đứng ở đó.
Tên của Người Cha là Đấng Toàn Năng; con nhận được sức mạnh từ Người. Khi các con linh hồn nhớ Người, pin của con được sạc, cũng giống như chiếc xe có pin và nó hoạt động bằng viên pin ấy. Khi viên pin được sạc, thì chiếc xe hoạt động. Sau đó pin dần dần cạn kiệt. Viên pin rồi phải được nối kết với nguồn chính để lại được sạc và rồi được đặt lại vào trong xe. Kia là những điều hữu hạn. Ở đây là khía cạnh vô hạn. Pin của con kéo dài suốt 5000 năm. Sau đó, dần dần, trong khi di chuyển, chúng trở nên yếu đi. Con có thể nói khi viên pin chưa hoàn toàn cạn kiệt; nó vẫn còn một chút điện, giống như đèn pin bị mờ dần. Linh hồn này là viên pin của cơ thể này. Nó cũng trở nên cạn kiệt. Viên pin này rời bỏ cơ thể và rồi đi vào cỗ xe thứ hai và thứ ba. Linh hồn đi vào 84 cỗ xe. Do đó, Người Cha nói: Con đã trở thành những người có cái đầu đần độn và trí tuệ sỏi đá. Bây giờ hãy sạc lại pin của con. Linh hồn không thể trở nên thanh khiết mà không nhớ Người Cha. Con chỉ phải có yoga với một mình Người Cha Đấng Toàn Năng. Đích thân Người Cha trao cho con lời giới thiệu về Người, Người như thế nào, và Người nói cho con cách viên pin của các con linh hồn đã trở nên cạn kiệt ra sao. Ta bây giờ đang khuyên con nhớ Ta để pin của con có thể trở nên hoàn toàn thanh khiết và hạng nhất. Linh hồn trở thành 24 carat khi chúng trở nên thanh khiết. Vào lúc này, các con bị trộn lẫn tạp chất; sức mạnh của con hoàn toàn kết thúc. Vẻ đẹp đó không còn nữa. Người Cha bây giờ nói cho các con rằng điều chính yếu là ở trong yoga và trở nên thanh khiết. Nếu không thì, pin của con sẽ không được sạc; con sẽ không thể có yoga. Có nhiều người trao kiến thức này giống như một con gà trống. Mặc dầu họ thuật lại kiến thức này, họ không có được trạng thái đó. Ở đây, họ thuật lại trải nghiệm của mình một cách rất xuất sắc. Lương tâm của họ cắn rứt bên trong bởi vì trạng thái của họ không ngang bằng với điều mà họ nói.
Cũng có các con những người con yogi. Người Cha ngợi ca chúng rất nhiều. Người Cha nói: Các con, con rất, rất may mắn. Con không có nhiều sự rối rắm. Ai có nhiều con cái thì cũng có nhiều ràng buộc. Baba có rất nhiều con. Ông ấy phải chăm sóc mọi người. Baba cũng phải ở trong tưởng nhớ. Sự tưởng nhớ về Đấng Dấu Yêu nên rất vững vàng. Trên con đường thờ cúng, các con từng nhớ Người Cha rất nhiều: Hỡi Thượng Đế! Người là Đấng mà con thờ phụng đầu tiên. Trước tiên, chính Thượng Đế vô hình được tôn thờ. Không phải rằng con trở nên ý thức linh hồn vào lúc đó. Những ai ý thức linh hồn thì sẽ không thờ phụng bất kỳ ai. Người Cha giải thích: Khi sự thờ cúng bắt đầu vào lúc đầu, chỉ một mình Người Cha được thờ phụng trước. Chỉ một mình Shiva được thờ phụng. Vua và hoàng hậu như thế nào, thì thần dân như thế ấy. Đấng Tối Cao là Thượng Đế. Chỉ một mình Người được nhớ đến. Những ai ở hàng dưới Người, như Brahma, Vishnu và Shankar thì không cần phải tưởng nhớ. Chỉ có Người Cha tối cao phải được nhớ đến. Tuy nhiên, phần vai trong vở kịch thì đến mức mà con bị buộc phải đi xuống. Người Cha giải thích cách con đi xuống. Người Cha giải thích mọi thứ từ lúc bắt đầu cho đến cuối và từ đỉnh tới đáy. Sự thờ cúng cũng hoàn toàn thanh khiết vào lúc đầu và sau đó trở thành thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Các con bây giờ phải trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa; chính trong điều này mới cần nỗ lực. Con phải trở nên thanh khiết. Mỗi người các con nên kiểm tra bản thân con xem Maya có không đang lừa phỉnh con chứ? Liệu tôi có đôi mắt tội phạm không? Tôi có bất kỳ suy nghĩ nào về việc phạm tội không? Bởi vì Prajapita Brahma được nhớ đến, con cái của ông ấy hẳn là các Brahmin, anh chị em. Các brahmin đời thường cũng vậy, họ xem bản thân mình là con của Brahma. Các con những Brahmin là anh chị em. Do đó, tại sao con lại có ánh nhìn thói tật? Con có thể trao ánh nhìn drishti rất tốt cho những người con brahmin đời thường kia. Các con hiểu rằng con cái của Brahma bây giờ trở thành Brahmin và sau đó trở thành thánh thần. Được nói rằng Người Cha đến và thiết lập lối sống Brahmin và lối sống thánh thần. Đây là điều phải được thấu hiểu. Các con những người con của Brahma đã trở thành anh chị em. Do đó, không nên có sự lôi kéo thu hút của ánh nhìn xấu. Con phải ngăn chặn điều này. Người này là chị gái ngọt ngào. Cần có tình yêu thương như thế. Hãy để tình yêu huyết thống chuyển thành tình yêu tâm linh. Cần rất nhiều nỗ lực.
Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha, đây được gọi là sự tưởng nhớ dễ dàng. Con không được có bất kỳ ánh nhìn thói tật nào. Baba đã giải thích rằng đôi mắt của con lừa phỉnh con rất nhiều; chúng phải chuyển đổi. Tôi là linh hồn. Vào lúc này, chúng ta là con cái của Shiv Baba. Chúng ta những anh chị em đã được nhận nuôi. Chúng ta tự gọi mình là Brahma Kumar và Kumari. Rồi sẽ có sự khác biệt trong hành vi của con. Nhiệm vụ của người thầy là hỏi mọi người trong lớp: Em có nghĩ rằng ánh nhìn của em là ánh nhìn của anh chị em không hay có bất kỳ sự phá bĩnh nào trong đó? Nếu ai đó không nói sự thật trước Người Cha đích thực mà lại nói dối, thì có rất nhiều sự trừng phạt sẽ được trải nghiệm. Ở phiên tòa, họ phải tuyên thệ (thề) nói thật trước Thượng Đế, Đấng Chân Lý Sự Thật. Con cái của Người Cha đích thực cũng sẽ chân thật. Người Cha là Đấng Chân Lý Sự Thật. Người chỉ nói sự thật. Tất cả còn lại đều giả dối. Họ tự gọi mình là Shri Shri 108. Trên thực tế, 108 là chuỗi hạt được lần. Họ thậm chí không biết lý do tại sao họ lần các hạt của chuỗi hạt. Những người Công Giáo cũng có chuỗi hạt; Đạo Phật cũng có chuỗi hạt. Tất cả lần chuỗi hạt theo cách riêng của mình. Các con bây giờ đã nhận được kiến thức này. Hãy nói với họ: Chùm tua rua ở đầu chuỗi hạt 108 là biểu tượng của Đấng Duy Nhất vô hình. Mọi người nhớ đến Người. Chính bằng cách nhớ Người mà chúng ta trở thành hoàng hậu của thiên đường, nghĩa là, chúng ta trở thành những hoàng đế. Trở thành Lakshmi hoặc Narayan từ một người phụ nữ hoặc một người đàn ông bình thường là trở thành vua và hoàng hậu của triều đại mặt trời. Sau đó, họ trở thành những người ít giá trị. Do đó, hãy giữ những ý điểm này trong trí tuệ của con để con có thể giải thích cho người khác. Tên tuổi của con rồi sẽ được tôn vinh. Hãy nói giống như những con sư tử cái. Các con là Đội quân Shiv Shakti. Có nhiều kiểu quân đội. Hãy đi đến nơi khác và nhìn xem họ dạy cho mọi người điều gì. Có hàng trăm ngàn người đi đến đó.
Baba đã giải thích rằng đôi mắt tội phạm lừa phỉnh con rất nhiều. Con nên hỏi về trạng thái của con. Hãy thuật lại trải nghiệm của riêng con và cách con sống ở nhà và cách nó ảnh hưởng đến trạng thái của con ra sao. Hãy giữ biểu đồ: Tôi duy trì trạng thái này trong bao lâu? Người Cha giải thích: Maya trở nên rất hùng mạnh và chiến đấu với cả những người hùng mạnh. Đây là chiến trường. Maya rất hùng mạnh. Maya nghĩa là 5 thói tật. Tiền được gọi là của cải. Những người có nhiều của cải là những người trở nên giống như tội đồ Ajamil. Người Cha nói: Trước tiên, con phải cứu những cô gái điếm. Rồi họ sẽ tạo ra hiệp hội riêng của họ. Chúng tôi muốn đạt được của thừa kế của chúng tôi từ Người Cha. Người Cha nói: Ta đã đến để làm cho con trở thành chủ nhân của mảnh đất Shiva (Shivalaya). Đây là kiếp sinh cuối cùng của con. Hãy nói với những cô gái điếm: Chính bởi vì bạn mà Bharat mất hết danh dự. Người Cha bây giờ đã đến để mang bạn đi đến Ngôi đền Shiva. Tương ứng với Shrimat, chúng tôi phải đến với bạn. Bạn bây giờ phải trở thành chủ nhân của thế giới và làm rạng danh tên tuổi của Bharat giống như chúng tôi đang làm. Chúng tôi cũng trở nên thanh khiết bằng cách nhớ Người Cha. Bạn phải dừng công việc dơ bẩn đó trong một kiếp sinh. Hãy có lòng nhân từ và tên tuổi của con sẽ được tôn vinh rất nhiều. Rồi người ta sẽ nói: Con có sức mạnh đến mức con khiến họ dừng công việc dơ bẩn đó. Mọi người đều có hiệp hội. Con cũng tạo ra hiệp hội riêng của con và nhận lấy bất kỳ sự trợ giúp nào mà con cần từ Chính Phủ. Do đó, bây giờ hãy phục vụ những người làm công việc dơ bẩn kia và những người phỉ báng tên tuổi của Bharat. Liên minh của con cũng phải rất mạnh mẽ. Mười đến 12 người các con có thể đi và giải thích cho họ. Họ hẳn là những bà mẹ rất tốt. Nếu một cặp đôi mới đến, hãy bảo họ: Chúng tôi giữ thanh khiết. Chỉ bằng cách trở nên thanh khiết mà bạn mới có thể trở thành chủ nhân thế giới. Vậy tại sao bạn lại không giữ thanh khiết? Cả nhóm các con nên đi và giải thích. Hãy nói với thật nhiều sự khiêm nhường: Chúng tôi đã đến để trao cho các anh thông điệp của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Sự hủy diệt bây giờ chỉ ở ngay phía trước.
Người Cha nói: Ta đã đến để nâng đỡ mọi người. Con không được tham đắm trong thói tật trong một kiếp sinh này. Hãy nói với họ: Chúng tôi những Brahma Kumar và Kumari đang phục vụ Bharat bằng cơ thể, tâm trí và của cải của chúng tôi. Chúng tôi không xin bố thí. Chúng tôi là con của Thượng Đế. Hãy lập những kế hoạch như thế. Không phải rằng con không thể trợ giúp. Hãy làm những việc mà con được ngợi ca. Hàng ngàn người sẽ xuất hiện để trợ giúp con. Hãy tạo ra tập thể riêng của con. Hãy lựa chọn những người chính yếu. Tổ chức các buổi hội thảo. Sẽ có nhiều người xuất hiện, những người có thể trông nom con cái. Chỉ cần giữ bản thân con bận rộn trong công việc phục vụ của Thượng Đế. Hãy để trái tim của con rộng lượng đến mức con có thể nhanh chóng đi và làm phục vụ. Một mặt, hãy làm phục vụ này và mặt khác, hãy làm phục vụ của kinh Gita. Hãy cùng nhau xem xét điều này. Các con đang học để trở thành Lakshmi và Narayan. Do đó, không được có bất kỳ xung đột ý kiến nào giữa các con với nhau ở đây. Nếu con muốn che giấu điều gì đó với Người Cha và không nói cho Người sự thật, con sẽ tự gây thua lỗ cho bản thân. Con sẽ tích lũy tội lỗi gấp trăm lần. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Các con là con cái của Người Cha ngọt ngào. Các con phải sống cùng với nhau như những người anh chị em ngọt ngào. Đừng bao giờ có bất kỳ ánh nhìn thói tật nào. Nếu có bất kỳ sự phá bĩnh nào trong ánh nhìn của con, hãy nói thật với Đấng Phẫu Thuật tâm linh.
2. Đừng bao giờ có bất kỳ xung đột ý kiến nào giữa các con với nhau. Hãy rộng lượng và làm phục vụ với sự khiêm nhường bằng cơ thể, tâm trí và của cải của con và trao cho mọi người thông điệp của Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong mỗi hành động con thực hiện đều xứng đáng được nhớ đến như là hành động thánh thiện của linh hồn vĩ đại.
Một linh hồn vĩ đại là người mà mỗi suy nghĩ và hành động của họ đều vĩ đại. Đừng để có một suy nghĩ nào là tầm thường hay lãng phí. Đừng để có hành động nào là tầm thường hay vô nghĩa. Bất kỳ hành động nào con thực hiện bằng các cơ quan giác quan thể lý của mình, hãy để chúng đều có mục đích và ý nghĩa. Hãy cũng để thời gian của con tiếp tục được sử dụng theo một cách đáng giá cho nhiệm vụ vĩ đại này. Chỉ khi đó mỗi hành động của con mới sẽ xứng đáng được nhớ đến như là hành động thánh thiện. Ký ức về những linh hồn vĩ đại là hiện thân của hạnh phúc, là hình ảnh thu hút và là hình ảnh tinh tế.
Khẩu hiệu: Hãy từ bỏ bất kỳ mong muốn được tôn trọng nào và ổn định bản thân trong lòng tự trọng của con. Sau đó sự tôn trọng sẽ đi theo con giống như cái bóng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thực nghiệm trên chính mình và người khác bằng tâm trí với sức mạnh yoga.
Trong khi làm bất kỳ công việc thể lý nào, hãy đồng thời làm phục vụ trong việc lan tỏa sóng rung động bằng tâm trí của con. Một doanh nhân sẽ nhìn thấy công việc của mình ngay cả trong giấc mơ. Tương tự như vậy, bổn phận của con là mang lại lợi ích cho thế giới. Đây là nghề nghiệp của con. Hãy giữ nghề nghiệp này trong nhận thức của con và luôn bận rộn trong việc làm phục vụ. Khi con nhận được quả trái của phục vụ, con sẽ dễ dàng trở thành người chinh phục Maya. Do đó, bất cứ khi nào trí tuệ của con rảnh rỗi, hãy gắn bản thân vào việc làm phục vụ này.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.