Trọng tâm: Con ngọt ngào, con bây giờ phải trở về nhà. Do đó, hãy quên đi cơ thể của con và tất cả mọi mối quan hệ thuộc cơ thể và nhớ một Người Cha. Đây là cốt lõi của kinh Gita đích thực.
Câu hỏi: Nỗ lực nào là dễ dàng đối với các con?
Trả lời: Người Cha nói: Các con phải luôn ở trong sự tĩnh lặng hoàn toàn. Chỉ bằng cách ở trong tĩnh lặng mà con mới sẽ có thể nhận được của thừa kế từ Người Cha. Con phải nhớ Người Cha và xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Bằng cách có tưởng nhớ đến Người Cha, tội lỗi của con sẽ được gột bỏ và tuổi thọ của con sẽ gia tăng và, bằng cách biết chu kỳ, con sẽ trở thành người cai trị địa cầu. Nỗ lực này là dễ dàng đối với con.
Om shanti. Người Cha tâm linh đang một lần nữa giải thích cho các con, những người con tâm linh ngọt ngào. Người trao lời giải thích này mỗi ngày. Các con hiểu rằng con thật sự đang học kiến thức của kinh Gita như con đã học cách đây một chu kỳ. Tuy nhiên, không phải Shri Krishna đang dạy cho con; chính Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đang dạy cho con. Người bây giờ, đang một lần nữa, đang dạy con Raja Yoga. Con bây giờ đang lắng nghe Thượng Đế một cách trực tiếp. Mọi thứ của người dân của Bharat thì đều phụ thuộc vào kinh Gita. Được viết trong kinh Gita đó rằng ngọn lửa hiến sinh kiến thức của Rudra đã được tạo ra. Đây là ngọn lửa hiến sinh cũng như là pathshala (nơi học tập). Khi Người Cha đến và kể lại kinh Gita đích thực cho chúng ta, chúng ta đạt được sự cứu rỗi. Con người không hiểu được điều này.
Con phải nhớ Người Cha, Người là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho tất cả. Mặc dầu con đã học kinh Gita, do không biết về Đấng Sáng Tạo hay sự sáng tạo, con nói, “Neti, neti” (Người không phải thế này mà cũng không phải thế kia). Chỉ có Người Cha đích thực đến và nói kinh Gita đích thực. Những vấn đề này phải được xoay nghiền. Sự chú ý của những người gắn mình vào trong công việc làm phục vụ thì sẽ được thu hút rất tốt vào điều này. Baba đã nói rằng những từ “Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc, Đấng Ban Tặng Kiến Thức của kinh Gita, Đấng Dấu Yêu Tối Cao, Người Cha Tối Cao, Người Thầy Tối Cao, Satguru Tối Cao, Thượng Đế Shiva nói”, nhất định nên được viết trên các bức tranh. Con nhất định phải viết những lời này để mà người khác có thể hiểu được rằng chỉ có Trimurti Shiva, Linh Hồn Tối Cao, và không phải Shri Krishna, mới là Thượng Đế của kinh Gita. Con không tiếp nhận ý kiến của con người trong môn học này. Kinh Gita là kinh sách chính yếu của chúng ta.
Người Cha tiếp tục trao cho con những ý điểm mới mỗi ngày. Con không nên nghĩ rằng: “Tại sao Baba không nói cho chúng ta trước đây?” Nó không có trong vở kịch. Con nên lựa chọn những ý điểm mới từ murli của Baba. Người ta viết về “Sự trỗi dậy và sụp đổ”. Trong tiếng Hindi, con nói “Sự trỗi dậy và sụp đổ của Bharat”. Sự trỗi dậy nghĩa là xây dựng triều đại thánh thần; có sự thiết lập của sự thanh khiết, bình an và thịnh vượng 100%. Sau đó, sau nửa chu kỳ, có sự sụp đổ, sự sụp đổ đi vào triều đại ma quỷ. Có sự trỗi dậy và công cuộc xây dựng triều đại thánh thần. Con phải viết từ “sự hủy diệt” cùng với sự sụp đổ. Mọi thứ dành cho con phụ thuộc vào kinh Gita. Chỉ Người Cha đến và nói kinh Gita đích thực cho con. Người Cha giải thích điều này mỗi ngày. Các con dù gì cũng là những linh hồn. Người Cha nói: Hãy quên đi sự mở rộng của những cơ thể kia và xem bản thân con là linh hồn. Khi một linh hồn trở nên tách rời khỏi cơ thể, người đó quên đi mọi mối quan hệ của mình. Do đó, Người Cha cũng nói: Hãy quên đi mọi mối quan hệ thuộc cơ thể của con, xem bản thân con là linh hồn, và nhớ Ta, Cha của con. Con bây giờ phải trở về nhà.
Suốt nửa chu kỳ, con đã thực hiện rất nhiều việc thờ cúng, v.v… chỉ để trở về nhà. Trong thời kỳ vàng, không một ai nỗ lực để trở về nhà. Ở đó, không có gì ngoài hạnh phúc. Người ta nói: Mọi người nhớ Thượng Đế vào lúc đau khổ nhưng không ai nhớ Người vào lúc hạnh phúc. Tuy nhiên, họ không hiểu khi nào có hạnh phúc và khi nào có đau khổ. Tất cả những khía cạnh của chúng ta đều là thầm lặng. Chúng ta cũng là đội quân tâm linh. Chúng ta là Đội quân Shakti của Shiv Baba. Không một ai có thể hiểu được ý nghĩa của điều này. Họ thờ phụng các vị thần v.v…rất nhiều, nhưng không một ai trong số họ biết về tiểu sử của bất kỳ vị thần nào. Ít nhất họ nên biết về tiểu sử của người mà họ tôn thờ. Sự thờ phụng cao quý nhất là dành cho Shiva. Có các ngôi đền của Brahma, Vishnu và Shankar, sau đó là của Lakshmi và Narayan và rồi dành cho Radhe và Krishna. Không có bất kỳ ai khác. Họ đã đặt cho rất nhiều cái tên khác nhau cho một Shiv Baba và xây rất nhiều ngôi đền. Toàn bộ chu kỳ bây giờ có trong trí tuệ của con.
Có các diễn viên chính trong vở kịch, nhưng đó là những vở kịch hữu hạn, trong khi đây là vở kịch vô hạn. Con biết ai là diễn viên chính trong vở kịch này. Con người nói: “Hỡi Rama, thế giới thậm chưa từng được tạo ra.” Kinh sách cũng đã được viết cho điều này, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của nó. Người Cha đã dạy cho các con cách để nỗ lực dễ dàng. Nỗ lực dễ dàng nhất cho con là luôn ở trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ bằng cách ở trong tĩnh lặng mà mỗi người các con mới có thể đạt được của thừa kế của con từ Người Cha. Con phải nhớ Người Cha. Con cũng phải nhớ chu kỳ thế giới. Tội lỗi của con sẽ được đốt bỏ bằng cách nhớ Người Cha và con sẽ trở nên tự do khỏi mọi loại bệnh tật; tuổi thọ của con sẽ gia tăng.
Bằng cách biết về chu kỳ, con trở thành người cai trị địa cầu. Vào hiện tại, các con là chủ nhân của địa ngục; rồi con sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường. Mỗi người các con đều trở thành chủ nhân của thiên đường, nhưng rồi bên trong đó có vị trí của các con. Con làm cho người khác giống như bản thân con ở mức độ nào, thì con sẽ đạt được vị trí cao ở mức độ ấy. Nếu con không quyên tặng châu ngọc kiến thức bất diệt này, thì con có thể nhận được gì chứ? Khi ai đó giàu có, được nói rằng anh ta có sự quyên tặng tốt và làm từ thiện ở kiếp trước. Các con bây giờ biết rằng mọi người thực hiện hành động tội lỗi trong vương quốc của Ravan. Linh hồn từ thiện nhất là Lakshmi và Narayan. Đúng, ngay cả Brahmin cũng được đặt lên cao bởi vì họ làm cho mọi người cao quý hướng thượng. Đó là quả trái.
Các con là những tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma, vật trang hoàng của dòng tộc Brahmin, đang thực hiện nhiệm vụ hướng thượng này trên nền tảng Shrimat. Tên của Brahma là cái tên chính yếu. Người ta nói về Trimurti Brahma. Con bây giờ phải nói, “Trimurti Shiva” trong mỗi trường hợp. Người ta nói về sự thiết lập thông qua Brahma, sự hủy diệt thông qua Shankar. Họ thậm chí tạo ra bức tranh đa hình dạng nhưng họ không thể hiện Shiva mà cũng không thể hiện các Brahmin trong đó. Các con cũng phải giải thích điều này. Cũng rất khó khăn để điều này đọng lại một cách chính xác trong trí tuệ của một số người các con. Có nhiều ý điểm mà con cũng gọi là các chủ đề. Con nhận được rất nhiều chủ đề. Con trở thành thánh thần từ con người, chủ nhân của thế giới, bằng cách lắng nghe kinh Gita đích thực từ Thượng Đế. Các chủ đề đều rất tốt, nhưng con cũng cần sự thông thái để có thể giải thích chúng. Con nên viết ra những điều này một cách rõ ràng, để mà người ta có thể hiểu được chúng và hỏi về chúng. Điều này cũng rất dễ dàng. Mỗi một ý điểm của kiến thức này thì đáng giá hàng trăm ngàn rupi, và con trở nên rất vĩ đại thông qua kiến thức này. Có thu nhập hàng triệu triệu (padam) ở mỗi bước chân. Đây là lý do tại sao họ tả các vị thần với bông hoa sen (padam). Họ đã đánh mất đi tên tuổi của các con những Brahmin, tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma.
Những thầy tu brahmin kia giữ kinh Gita dưới cánh tay. Trong khi họ có các kinh sách dưới cánh tay, các con là những Brahmin đích thực và con giữ chân lý sự thật trong trí tuệ của con. Do đó, con nên có niềm hân hoan say sưa rằng con đang tạo ra thiên đường trên nền tảng Shrimat và rằng Người Cha đang dạy cho con Raja Yoga. Con không có bất kỳ cuốn sách nào, mà huy hiệu đơn giản này chính là kinh Gita đích thực của con. Cũng có bức tranh Trimurti trong đó, và do đó toàn bộ kinh Gita được bao hàm trong đó; toàn bộ kinh Gita được giải thích trong một giây. Con có thể giải thích cho bất kỳ ai trong một giây với huy hiệu này: “Đây là Cha của con và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ bằng cách nhớ Người.” Khi đi lại bằng tàu hoặc khi đi bộ, hãy tiếp tục giải thích điều này rất tốt cho bất kỳ ai mà con gặp: “Mọi người có mong ước đi đến mảnh đất của Krishna. Con có thể đạt được điều đó thông qua việc học này. Vương quốc được thiết lập thông qua việc học này.” Không có nhà sáng lập tôn giáo nào khác thiết lập vương quốc. Con biết rằng bây giờ con học Raja Yoga cho tương lai 21 kiếp của con. Nó là một việc học tốt như thế. Con đơn giản phải học một giờ mỗi ngày; thế thôi. Những việc học khác thì mất bốn đến năm giờ, nhưng một giờ là đủ cho việc học này; và thời gian buổi sáng là lúc mà mọi người đều rảnh rỗi. Tuy nhiên, những ai ở trong ràng buộc và không thể đến vào lúc đó thì có thể đến vào lúc khác.
Hãy luôn mang huy hiệu. Cho dù con đi bất cứ đâu, hãy tiếp tục trao đi thông điệp này. Con không thể đặt huy hiệu trên báo. Con có thể in một mặt của huy hiệu trên các bài báo. Con người thì đến mức mà họ sẽ không thể hiểu được nếu không có lời giải thích của con. Nó rất dễ dàng. Bất kỳ ai cũng có thể làm công việc kinh doanh này. Achcha, thậm chí nếu con không nhớ Baba, nhắc nhở người khác nhớ về Người thì cũng tốt. Hãy nói cho người khác để họ trở nên ý thức linh hồn, trong khi bản thân họ luôn ý thức cơ thể, và do đó hành động tội lỗi này hay hành động tội lỗi khác được thực hiện. Trước hết, họ có cơn bão trong tâm trí của mình và rồi họ đưa chúng vào thực tế. Nhiều cơn bão sẽ đi vào tâm trí con, và do đó con phải sử dụng trí tuệ của con trong việc này. Con không bao giờ được thực hiện bất kỳ hành động tồi tệ nào. Con chỉ được thực hiện những hành động tốt. Có những suy nghĩ tốt và suy nghĩ xấu, và do đó con phải dừng việc có những suy nghĩ tồi tệ. Người Cha đã trao cho con trí tuệ đó. Không ai khác ngoại trừ các con có thể hiểu được điều này. Chúng tiếp tục thực hiện những hành động sai trái. Con bây giờ chỉ phải làm việc đúng. Bằng cách nỗ lực tốt, con thực hiện những hành động tốt. Người Cha tiếp tục giải thích mọi thứ một cách rõ ràng. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Mỗi viên châu ngọc bất diệt của kiến thức này thì đáng giá hàng trăm ngàn và hàng chục triệu rupi. Con phải tích lũy thu nhập muôn muôn triệu ở mỗi bước chân bằng cách quyên tặng chúng. Con phải đạt được vị trí cao bằng cách làm cho người khác giống như con.
2. Để được cứu khỏi việc thực hiện những hành động tội lỗi, hãy nỗ lực để duy trì ý thức linh hồn. Nếu con từng có bất kỳ suy nghĩ tồi tệ nào trong tâm trí, con phải dừng chúng lại. Con phải có suy nghĩ tốt. Đừng bao giờ thực hiên hành động sai trái nào bằng các cơ quan giác quan của con.
Lời chúc phúc: Mong con hóa thân thành thiên thần có sức ảnh hưởng tâm linh và trở nên đáng yêu đối với tất cả.
Các con những người con luôn ở cùng với BapDada thì được nhuốm màu bởi sắc màu của tình đồng hành của Người theo cách mà sự ảnh hưởng tâm linh được hiển lộ trên gương mặt mỗi người con. Bằng cách ở trong sắc màu tâm linh này, lớp trang điểm thiên thần sẽ tự động được tô điểm. Cho dù ai đó có như thế nào, sau khi cô ấy trang điểm, cô ấy hoàn toàn thay đổi. Bằng cách trang điểm, họ trở nên xinh đẹp. Ở đây, cũng vậy, bằng cách trang điểm thiên thần, con sẽ bắt đầu tỏa sáng lấp lánh và lớp trang điểm tâm linh này sẽ làm cho con đáng yêu.
Khẩu hiệu: Nỗ lực thật sự là thực hành tịnh dục, có yoga và thấm nhuần các đức hạnh thánh thiện.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avyakt: Tiếp nhận văn hóa chân thật và cung cách tốt đẹp
Hãy để hình dạng của con giống như lời nói của con. Hãy để lời nói rõ ràng và được làm đầy bằng tình yêu thương, sự khiêm nhường và ngọt ngào. Hãy để chúng cũng được làm đầy bằng sự chân thật. Tuy nhiên, hãy để có sự khiêm nhường trong hình dạng của con. Con sẽ có thể làm hiển lộ Người Cha thông qua hình dạng này. Hãy luôn không sợ hãi nhưng hãy để cho những lời nói của con ở trong khuôn khổ của quy tắc đạo đức ứng xử, rồi thì người ta sẽ không thấy lời nói của con là khắc nghiệt, mà nó ngọt ngào.
Những lời dạy hướng thượng của Mateshwari
Nỗ lực mà con phải thực hiện để phá vỡ ràng buộc nghiệp.
Nhiều người hỏi họ phải làm gì để phá vỡ tài khoản nghiệp của mình. Người Cha biết tử vi của mỗi người. Một khi các con đã dâng nộp bản thân cho Người Cha trong trái tim mình, thì bổn phận của các con là đặt mọi trách nhiệm của con vào đôi bàn tay Người. Rồi Người sẽ xem xét từng người và trao lời khuyên phù hợp về điều mà con cần làm. Con phải nhận lấy sự hỗ trợ của Người theo một cách thực tế, đừng để rằng con vẫn lắng nghe Người mà cũng tiếp tục đi theo những chỉ dẫn của riêng con. Người Cha có trong hình dạng hữu hình và do đó các con cũng phải nhận lấy sự hỗ trợ của Người Cha, Người Thầy và Guru theo một cách thực tế. Không nên rằng con không thể đi theo những lời khuyên mà con nhận được; rồi nó sẽ gây ra nhiều tai hại hơn. Con cần có lòng can đảm để đi theo những chỉ dẫn. Đấng Duy Nhất làm cho con tiến lên là Đấng Giải Khuây và Người biết rằng điều gì có lợi cho con, và do đó Người cũng sẽ trao cho con lời khuyên tương ứng về cách để phá vỡ những ràng buộc nghiệp của con. Không ai trong số các con nên có bất kỳ suy nghĩ nào về việc điều gì sẽ xảy ra đối với con. Ở đây, không có chuyện về việc rời bỏ nhà cửa của con v.v…Ở đây, đó là chuyện của một vài người con có phần vai trong vở kịch để phá vỡ đi ràng buộc của chúng. Nếu nó không phải là một phần của vở kịch, thì ai phục vụ con như con đang được phục vụ vào lúc này? Bây giờ, không có chuyện về việc rời bỏ bất kỳ thứ gì, mà con phải thuộc về Thượng Đế. Đừng sợ hãi. Hãy có lòng can đảm. Những ai e sợ thì không thể hạnh phúc mà cũng không thể trở thành người trợ giúp của Người Cha. Ở đây, con phải trở thành người trợ giúp trọn vẹn của Người. Khi con chết trong khi đang sống, rồi con sẽ có thể trở thành người trợ giúp của Người. Sau đó, nếu con bị mắc kẹt vào đâu đó, Người sẽ có thể giúp con và mang con băng qua. Do đó, con phải trở thành người trợ giúp của Baba bằng suy nghĩ, lời nói và hành động. Nếu có một chút dù là nhỏ nhất sợi dây gắn kết nào, nó sẽ khiến con rơi ngã. Do đó, hãy có lòng can đảm và tiến lên. Khi con yếu trong việc có lòng can đảm, con trở nên hoang mang. Do đó, hãy làm cho trí tuệ của con hoàn toàn thanh khiết. Đừng để có một chút bóng dáng nào của bất kỳ thói tật nào. Đích đến không còn xa, nhưng đường đi lên có một chút quanh co, do đó, nếu con nhận lấy sự hỗ trợ của Đấng Toàn Năng, con sẽ không sợ hãi và con sẽ không trở nên mệt mỏi. Achcha.