Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy quên đi mọi thứ mà con đã học từ trước đến nay. Hãy chết trong khi đang sống nghĩa là quên đi mọi thứ. Hãy để không còn điều gì của quá khứ được nhớ đến.
Câu hỏi: Đâu là dấu hiệu của những người chưa hoàn toàn chết trong khi đang sống?
Trả lời: Chúng tiếp tục tranh cãi ngay cả với Người Cha. Chúng tiếp tục đưa ra những ví dụ từ các kinh sách. Những ai hoàn toàn chết thì nói: Chỉ những điều mà Baba nói mới là chân lý. Suốt nửa chu kỳ, những điều mà chúng ta nghe thì đều sai trái. Đây là lý do vì sao chúng ta không được để những thứ đó xuất hiện từ miệng của mình. Người Cha nói: Đừng nghe điều quỷ!
Bài hát: Kính cẩn cúi chào Shiva.
Om shanti. Đã được giải thích cho các con rằng khi con yêu cầu người khác ngồi xuống trong tĩnh lặng, nghĩa là khi đưa yêu cầu thực hiện “neshtha” (thiền đặc biệt), con sẽ phải thực hiện bài diễn tập này. Người Cha bây giờ ngồi đây và giải thích cho các con những người con tâm linh rằng những ai chết trong khi đang sống thì nói, “Chúng con đã chết trong khi đang sống.” Chẳng hạn, khi một người chết, anh ta quên hết mọi thứ; chỉ còn lại tâm ấn. Con bây giờ thuộc về Người Cha; con cũng chết với thế giới. Người Cha nói: Con có tâm ấn thờ cúng. Những tâm ấn kia bây giờ đang thay đổi. Do đó, con chết trong khi đang sống. Khi con người chết, họ quên đi mọi thứ mà họ đã học. Sau đó họ học trở lại trong kiếp sinh tiếp theo. Người Cha nói: Hãy quên đi bất kỳ thứ gì mà con đã học. Con đã trở thành con của Cha, phải không? Ta nói với con những điều mới mẻ. Do đó, bây giờ hãy quên đi kinh Vệ Đà, các kinh sách, kinh Granth, việc tụng niệm, thực hiện tapasya (thiền định mãnh liệt) v.v. Hãy quên hết đi tất cả những điều đó. Đây là lý do được nói rằng: Đừng nghe điều quỷ, đừng nhìn điều quỷ! Điều này áp dụng cho các con. Một số người con đã học rất nhiều kinh sách v.v. và không chết hoàn toàn thì sẽ tiếp tục tranh cãi một cách vô ích.
Một khi đã chết, con sẽ không bao giờ tranh cãi. Con sẽ nói: Chỉ điều Người Cha nói là chân lý. Tại sao những thứ khác lại xuất hiện từ đôi môi của chúng chứ? Người Cha nói: Đừng nói điều đó từ miệng của con. Đừng nghe điều quỷ! Người Cha đã trao lời chỉ dẫn: Đừng lắng nghe bất kỳ điều gì! Hãy nói với họ: Chúng ta bây giờ là con của Đại Dương Kiến Thức. Thế thì tại sao chúng ta lại nhớ đến việc thờ cúng chứ? Chúng ta chỉ nhớ đến một Thượng Đế. Người Cha đã nói: Hãy quên đi con đường thờ cúng. Ta đã giải thích một khía cạnh thật dễ dàng: Nếu con nhớ Ta, Hạt Giống, thì toàn bộ cái cây sẽ đi vào trong trí tuệ của con. Điều chính yếu mà con có là kinh Gita. Chỉ trong kinh Gita mới có những lời giải thích của Thượng Đế. Đây là những điều mới mẻ. Người ta luôn chú ý đến những điều mới. Đây là điều rất đơn giản. Điều quan trọng nhất là có tưởng nhớ. Con phải được nhắc đi nhắc lại về: Manmanabhav! Hãy nhớ Người Cha! Đây là khía cạnh rất sâu sắc. Chỉ trong điều này mà trở ngại mới phát sinh. Có nhiều người con không nhớ đến Baba thậm chí chỉ hai phút. Ngay cả khi thuộc về Người Cha, chúng không thực hiện những hành động tốt và chúng thậm chí không có tưởng nhớ; chúng tiếp tục thực hiện những hành động tội lỗi. Điều này không đọng lại trong trí tuệ của chúng. Do đó, sẽ được nói rằng đây là bất tuân đối với những lời chỉ dẫn của Người Cha. Họ không thể học, và do đó không thể nhận được sức mạnh đó. Con nhận được sức mạnh từ việc học đời thường. Việc học là nguồn thu nhập. Việc học kia là để cho việc kiếm sống cho cơ thể và cũng chỉ dành cho một khoảng thời gian ngắn. Một số người chết trong khi đang học, do đó họ không mang theo nền giáo dục đó cùng với mình. Họ phải nhận lấy kiếp sinh khác và bắt đầu học lại từ đầu. Ở đây, cho dù con học như thế nào, bất kỳ điều gì con học, con sẽ mang nó theo cùng với con bởi vì con sẽ nhận được quả trái cho điều đó trong kiếp sinh tiếp theo của mình. Tất cả còn lại nhất định thuộc về con đường thờ cúng. Không một ai biết những thứ gì tồn tại ở đó.
Người Cha tâm linh ngồi đây và trao kiến thức này cho các con, những người con tâm linh. Chỉ khi Người Cha, Linh Hồn Tối Cao, đến và trao kiến thức này cho các con, những người con tâm linh, thông qua đó mà con mới trở thành chủ nhân thế giới. Thiên đường không tồn tại trên con đường thờ cúng. Bây giờ con đã trở thành con của Vị Chúa Tể. Maya cũng làm cho những người con trở thành trẻ mồ côi, những người không có cha mẹ; chúng bắt đầu đánh nhau bởi những chuyện tầm thường. Nếu chúng không nhớ đến Người Cha, chúng sẽ là trẻ mồ côi. Nếu con trở thành trẻ mồ côi, con nhất định sẽ thực hiện hành động tội lỗi này hay hành động tội lỗi khác. Người Cha nói: Một khi con thuộc về Ta, đừng có phỉ báng Ta! Hãy tiến lên với thật nhiều tình yêu thương. Đừng nói những lời sai trái.
Người Cha cũng phải nâng đỡ những Ahaliya, những người gù lưng và phụ nữ bộ lạc (những người trong đẳng cấp thấp bị nguyền rủa). Người ta nói rằng Thượng Đế đã ăn trái trái dâu của một phụ nữ bộ lạc. Vậy, liệu Người có thực sự ăn thức ăn của bà ấy như vậy không? Khi một phụ nữ bộ lạc trở thành Brahmin thì tại sao Người lại không ăn chứ? Đó là lý do vì sao Brahma Bhojan được ca ngợi. Shiv Baba dù sao thì cũng không ăn, bởi vì Người là Abhogta (Đấng vượt thoát bất kỳ ảnh hưởng của trải nghiệm nào từ vật chất). Tuy nhiên, cỗ xe này ăn. Các con không cần phải tranh luận với bất kỳ ai. Con nên luôn giữ thái độ an toàn. Chỉ cần nói một vài lời: Shiv Baba nói.
Chỉ Shiv Baba mới được là Rudra. Ngọn lửa hủy diệt xuất hiện từ ngọn lửa hiến sinh kiến thức của Rudra, do đó Người là Thượng Đế Rudra. Shri Krishna sẽ không được gọi là Rudra. Shri Krishna không làm cho sự hủy diệt diễn ra. Chỉ có Người Cha thực hiện sự sáng tạo, dưỡng nuôi và hủy diệt. Đích thân Người không làm bất kỳ điều gì. Nếu không thì, Người sẽ bị đổ lỗi. Người là Karankaravanhar. Người Cha nói: Ta không bảo bất kỳ ai phá hủy mọi thứ; nó được ấn định trong vở kịch. Liệu Shankar có làm mọi thứ không? Không hề! Chỉ có ký ức về sự hủy diệt diễn ra thông qua Shankar. Họ tự mang đến sự hủy diệt. Vở kịch tiền định này được giải thích.
Mọi người đã quên Người Cha, Đấng Sáng Tạo. Họ nói: “Thượng Đế, Người Cha, là Đấng Sáng Tạo”, nhưng họ không hề biết Người. Họ tin rằng Người tạo ra thế giới. Người Cha nói: Ta không tạo ra nó; Ta thay đổi nó. Ta thay đổi thế giới thời kỳ sắt này thành thời kỳ vàng. Ta đến vào thời kỳ chuyển giao được nhớ đến như “Thời kỳ lợi ích tối cao.” Thượng Đế là Đấng Ban Tặng; Người mang lại lợi ích cho tất cả, nhưng cách Người mang lại lợi ích như thế nào và Người mang lại lợi ích gì thì không được biết đến.
Trong tiếng Anh, họ gọi Người là “Đấng giải thoát và Đấng dẫn đường,” nhưng họ không hiểu ý nghĩa của điều đó. Được nói rằng: Sau khi thực hiện thờ cúng, con sẽ tìm thấy Thượng Đế; con sẽ nhận được sự cứu rỗi. Con người không thể ban cứu rỗi cho tất cả. Nếu không thì, tại sao Linh Hồn Tối Cao được ca ngợi như là Đấng Thanh Lọc, Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho tất cả? Không ai trong số họ biết Người Cha; họ là những kẻ mồ côi. Trí tuệ của họ không có tình yêu dành cho Người Cha. Bây giờ, Người Cha có thể làm gì? Chính Người là Vị Chúa Tể. Sinh nhật của Người, Shiv Jayanti, được tổ chức ở Bharat. Người Cha nói: Ta đến để trao quả trái cho các tín đồ. Ta chỉ đến ở Bharat. Để đến đây, Ta nhất định cần lấy một cơ thể. Không phải là mọi thứ sẽ xảy ra chỉ qua sự truyền cảm hứng. Ta đi vào người này và trao cho con kiến thức thông qua miệng của người này. Vấn đề không phải là miệng của con bò. Ở đây, đó là chuyện của cái miệng này. Một cái miệng của con người được cần đến, không phải của con vật. Trí tuệ của họ thậm chí không hoạt động nhiều như thế. Một mặt, họ miêu tả Cỗ xe May mắn (Bhagirath). Không ai biết gì về việc khi nào Người đến hay Người đến bằng cách nào. Do đó, Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con: Con đã chết. Do đó, hãy hoàn toàn quên đi con đường thờ cúng.
Thượng Đế Shiva nói: Hãy nhớ đến Ta! Tội lỗi của con rồi sẽ được loại bỏ. Chỉ duy nhất Ta mới là Đấng Thanh Lọc. Khi con trở nên thanh khiết, Ta sẽ mang mọi người trở về. Hãy trao thông điệp này đến mỗi ngôi nhà. Người Cha nói: Hãy nhớ Ta và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ; con sẽ trở nên thanh khiết. Sự hủy diệt chỉ ở ngay phía trước. Con cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc xin hãy đến! Hãy thanh lọc những gì ô trọc! Hãy thiết lập vương quốc của Rama và giải thoát chúng con khỏi vương quốc của Ravan! Mỗi người các con đều phải tự nỗ lực cho chính mình. Người Cha nói: Ta đến và giải thoát mọi người. Mọi người đều ở trong ngục tù của Ravan, năm thói tật. Ta sẽ ban cứu rỗi cho tất cả. Ta được gọi là Đấng Loại Bỏ Đau Khổ và Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc. Vương quốc của Rama sẽ là thế giới mới. Trí tuệ của các con những Pandava bây giờ tràn đầy tình yêu. Trí tuệ của một số người con trở nên yêu thương ngay lập tức, trong khi tình yêu của những người khác được kết nối dần dần. Một số chỉ nói: Chúng con dâng nộp mọi thứ cho Người Cha, không ai ngoại trừ Đấng Duy Nhất. Nguồn hỗ trợ của Tất cả thì chắc chắn là chỉ một Thượng Đế. Đây là điều đơn giản nhất trong tất cả những điều đơn giản. Hãy nhớ Người Cha, nhớ chu kỳ và con sẽ trở thành vua và hoàng hậu cai trị địa cầu (Chakravarti). Đây là trường học để trở thành chủ nhân của thiên đường. Đây là lý do vì sao tên của Vua Chakravarti được đặt. Bằng việc biết về chu kỳ, con trở thành Chakravrati. Chỉ Người Cha mới giải thích điều này. Ngoài ra, các con không nên tranh cãi về bất kỳ điều gì. Chỉ cần nói: Hãy quên tất cả những thứ trên con đường thờ cúng. Người Cha nói: Hãy chỉ nhớ một mình Ta. Đây là điều chính yếu. Những ai nỗ lực nhanh sẽ bị cuốn vào việc học này rất nhiều. Những ai có niềm vui thích trong việc học này sẽ thức dậy sớm và học. Những người thực hiện thờ cúng cũng sẽ thức dậy sớm vào buổi sáng. Họ thực hiện thờ cúng mãnh liệt như thế. Khi ai đó sắp cắt đầu của mình, ông ta có linh ảnh. Ở đây, Baba nói: Linh ảnh thì tai hại. Khi bị cuốn vào việc có linh ảnh, kiến thức này và yoga dừng lại; thời gian bị lãng phí. Đây là lý do vì sao con không nên có niềm thích thú trong việc đi thoát hồn. Đây cũng là căn bệnh lớn mà thông qua đó Maya đi vào. Cũng giống như trong thời chiến, khi tin tức được phát đi, phía bên kia gây ra sự nhiễu sóng để không ai có thể nghe được, tương tự như vậy, Maya cũng đặt ra nhiều chướng ngại trước nhiều người con; bà ta không cho phép con nhớ Người Cha. Được hiểu khi nào có trở ngại trong vận may của ai đó. Hãy kiểm tra xem liệu Maya có đi vào người đó hay không và liệu họ có nói bất kỳ điều gì trái với giới luật không. Nếu không thì, Baba sẽ nhanh chóng tước đi vị trí đó khỏi họ.
Nhiều người nói: Nếu con được ban cho linh ảnh, con sẽ trao cho Người mọi tài sản, của cải, v.v. Baba nói: Hãy giữ lấy đi. Thượng Đế cần gì tiền của con chứ? Người Cha biết rằng bất kỳ thứ gì có trong thế giới này, tất cả sẽ bị thiêu đốt thành tro tàn. Baba có thể làm gì chứ? Thông qua Baba, một cái hồ được tạo ra, từng giọt, từng giọt. Hãy đi theo những chỉ dẫn của Người Cha. Hãy mở bệnh viện kiêm trường đại học nơi con người có thể đến và trở thành chủ nhân thế giới. Con phải ngồi trong ba thước vuông đất và làm cho con người bình thường trở thành Narayan. Tuy nhiên, thậm chí những nơi có ba thước vuông đất cũng không thể được tìm thấy.
Người Cha nói: Ta giải thích cốt lõi kinh Vệ Đà và tất cả kinh sách cho con. Tất cả các kinh sách kia đều thuộc về con đường thờ cúng. Baba không phỉ báng bất kỳ ai. Vở kịch này đã được tạo ra. Điều này chỉ được nói để giải thích cho con. Sau tất cả, nó chỉ vẫn là vở kịch. Không ai có thể phỉ báng vở kịch. Ta nói về Mặt Trời Kiến Thức và mặt trăng kiến thức, nhưng họ đi đến mặt trăng và nghiên cứu. Có vương quốc ở đó không? Người Nhật tin vào mặt trời. Ta nói về triều đại mặt trời. Rồi thì con người ngồi và thờ mặt trời. Họ dâng nước cho mặt trời. Do đó, Baba giải thích cho con: Đừng có cãi nhau nhiều về điều gì cả. Chỉ cần nói với họ một điều. Người Cha nói: Hãy nhớ một mình Ta và rồi con sẽ trở nên thanh khiết.
Mọi người trong vương quốc của Ravan bây giờ ô trọc, nhưng họ không tin bản thân mình ô trọc. Các con, hãy có mảnh đất bình an trong mắt này và mảnh đất hạnh phúc trong mắt kia. Hãy quên đi mảnh đất đau khổ này. Các con là những ngọn hải đăng sống. Ngay cả trong các cuộc triển lãm, cái tên “Bharat, Ngọn hải đăng” vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, họ không hiểu gì cả. Các con bây giờ là những ngọn hải đăng. Ở các cảng, ngọn hải đăng chỉ đường cho các tàu. Các con, cũng vậy, hãy chỉ cho mọi người con đường đi đến mảnh đất giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Khi người ta đi đến cuộc triển lãm, hãy nói với họ với thật nhiều tình yêu thương: Thượng Đế, Cha của Tất cả, là Đấng Duy Nhất. Thượng Đế, Người Cha, Linh Hồn Tối Cao, nói: Hãy nhớ Ta! Người nhất định sẽ nói điều đó thông qua một cái miệng. Sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma. Do đó, tất cả chúng ta đều là Brahma Kumar và Kumari, tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma. Ngay cả những brahmin kia cũng hát lời ngợi ca các con những Brahmin: Kính cẩn cúi chào các vị thần, các Brahmin. Đấng Cao Quý nhất là chỉ một Người Cha. Người nói: Ta dạy con Raja Yoga cao quý nhất, thông qua đó con trở thành chủ nhân của toàn thế giới. Không ai có thể cướp mất vương quốc đó khỏi con. Nó từng là vương quốc của Bharat trên toàn thế giới. Có rất nhiều lời ngợi ca về Bharat. Con biết rằng chúng ta bây giờ đang thiết lập vương quốc đó theo Shrimat. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để trở thành người nỗ lực nhanh, hãy luôn yêu thích việc học này. Thức dậy sớm vào buổi sáng và học việc học này. Đừng có ước muốn nào về việc có linh ảnh. Thời gian bị lãng phí vào việc đó.
2. Hãy nhớ mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Quên đi mảnh đất đau khổ này. Đừng cãi nhau với bất kỳ ai. Hãy chỉ con đường đi đến mảnh đất giải thoát và giải thoát trong cuộc sống bằng tình yêu thương.
Lời chúc phúc: Mong con giữ mình hướng nội và liên tục tan hòa trong đại dương hạnh phúc với tình yêu thương.
Được nói rằng: Những ai hướng nội thì liên tục hạnh phúc. Những người con nhận được lời chúc phúc liên tục hướng nội sẽ luôn giữ mình tan hòa trong đại dương hạnh phúc với tình yêu thương, giống như Người Cha. Con của Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc cũng trở thành người trao tặng hạnh phúc. Họ phân phát kho báu hạnh phúc cho tất cả mọi linh hồn. Do đó, bây giờ, hãy trở nên hướng nội và trở thành những hình mẫu hoàn hảo đến mức, cho dù mọi người đến với con bằng cảm xúc gì, nguyện vọng của họ sẽ được thỏa mãn khi rời đi. Cũng như không gì thiếu trong kho báu của Người Cha, thì các con cũng phải trở nên tràn đầy giống như Người Cha.
Khẩu hiệu: Luôn giữ niềm tự hào tâm linh của con và con sẽ không bao giờ có bất kỳ cảm nhận bị phỉ báng nào.
*** Om Shanti ***
Có tình yêu dành cho sự cô tịch, hấp thụ sự hợp nhất và tập trung.
Luôn cố gắng giữ bản thân con thầm lặng, nghĩa là luôn cố gắng duy trì sự hướng nội. Mọi hoạt động đều có thể được thực hiện trong thầm lặng, nghĩa là con có thể làm mọi thứ trong khi hướng nội. Bằng cách thực hiện các hành động trong sự hướng nội, con sẽ được bảo vệ khỏi các trở ngại. Con sẽ tiết kiệm được thời gian và suy nghĩ của mình. Hãy ở trong sự cô tịch và đồng thời, cũng hãy giữ một tính cách vui tươi.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.