Trọng tâm: Con ngọt ngào, vở kịch nguyên thủy vĩnh hằng này đã được tiền định. Bất kể cảnh tượng nào trôi qua, thì nó sẽ được lặp lại sau một chu kỳ. Do vậy, con hãy luôn giữ mình thảnh thơi, vô lo.
Câu hỏi: Những dấu hiệu nào cho thấy thế giới này bây giờ đã chạm đến trạng thái tamopradhan (hoàn toàn ô trọc)?
Trả lời: Ngày qua ngày, những biến động vẫn tiếp tục xảy ra và có rất nhiều hỗn loạn. Những tên cướp thì đánh đập mọi người và cướp bóc đi mọi thứ. Có rất nhiều thiệt hại do mưa trái mùa gây ra. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy thế giới này là tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Bản chất của tamopradhan (sự hoàn toàn ô trọc) thì sẽ luôn tiếp tục gây ra đau khổ. Các con biết bí mật của vở kịch. Do đó, các con nói rằng đó không phải là điều gì mới.
Om shanti. Các con bây giờ đang được tắm mình trong cơn mưa kiến thức này. Tất cả các con bây giờ đều đang ở trong thời kỳ chuyển giao. Tất cả con người ngoài kia đều đang ở trong thời kỳ sắt. Vào lúc này, mọi người trên thế giới có nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Các con chỉ có một lời chỉ dẫn. Con nhận lấy lời chỉ dẫn duy nhất từ Thượng Đế. Mọi người trên con đường thờ cúng thì tụng niệm, sám hối và đi trên các cuộc hành hương, v.v.; họ nghĩ rằng đó là những cách để đạt được Thượng Đế. Họ nói rằng chỉ bằng việc sau khi thực hiện thờ cúng thì mới có thể đạt được Thượng Đế, nhưng họ lại không biết khi nào thì thờ cúng bắt đầu hay sự thờ cúng sẽ kéo dài trong bao lâu. Họ đơn giản nói rằng họ đạt được Thượng Đế bằng việc thực hiện thờ cúng. Đây là lý do vì sao họ thực hiện nhiều kiểu thờ cúng. Họ tin rằng họ đã tiếp tục thực hiện thờ cúng từ buổi ban đầu. Họ nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ đạt được Thượng Đế vào một ngày nào đó, rằng họ sẽ đạt được Thượng Đế dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Người sẽ làm gì? Người chắc chắn sẽ ban sự cứu rỗi bởi vì Người là Đấng Ban Sự Cứu Rỗi Cho Tất Cả. Họ không biết Thượng Đế là ai hoặc khi nào thì Người đến, mặc dù họ hát nhiều kiểu lời ca ngợi về Người, rằng Người là Đấng Thanh Lọc, là Đại Dương Kiến Thức. Chỉ thông qua kiến thức này mới có sự cứu rỗi. Họ biết rằng Thượng Đế là vô hình, cũng như chúng ta, những linh hồn là vô hình. Sau đó, chúng ta sẽ nhận lấy cơ thể. Chúng ta, những linh hồn, cư ngụ cùng với Người Cha ở vùng trên tối thượng. Chúng ta không phải là cư dân của nơi này. Họ thì không thể nói chính xác cho con biết về nơi mà con cư ngụ lúc ban đầu.
Một số người nghĩ rằng họ sẽ đi đến thiên đường nhưng không một ai có thể trực tiếp đi đến thiên đường từ đây. Một số người nói rằng họ sẽ tan hòa vào nguyên tố ánh sáng vĩnh cửu. Điều đó là sai. Nói như thế nghĩa là linh hồn bị hoại diệt. Không thể có sự giải thoát vĩnh cửu (moksh). Vì họ nói về vở kịch được tiền định vĩnh cửu, nên điều đó chỉ ra rằng chu kỳ này tiếp tục diễn ra, rằng lịch sử và địa lý sẽ tiếp tục lặp lại. Tuy nhiên, họ không biết chu kỳ diễn ra như thế nào. Họ không biết về chu kỳ cũng như không biết về Thượng Đế. Họ lang thang rất nhiều trên con đường thờ cúng. Con biết Thượng Đế là ai. Con cầu gọi Thượng Đế là “Người Cha”. Do đó, bởi vì mỗi chúng ta đều có người cha đời thường nhưng chúng ta vẫn nhớ đến Đấng đó, hãy để nó đi vào trí tuệ của con rằng có hai người cha – người cha lokik (đời thường của thế giới này) và Parlokik ( Người Cha tâm linh, vượt thoát thế giới này).
Mọi người thực hiện thờ cúng rất nhiều để đạt được Người Cha parlokik (Người Cha tâm linh). Người cư ngụ ở Parlok (thế giới vượt thoát). Chắc chắn là có thế giới vô hình. Con biết rất rõ rằng mọi thứ mà mọi người làm thì đều thuộc về con đường thờ cúng. Thờ cúng và chỉ thực hiện thờ cúng thì tiếp tục tồn tại ở trong vương quốc của của Ravan; không thể có kiến thức này. Không bao giờ có thể có sự cứu rỗi thông qua thờ cúng. Mọi người đều nhớ đến Người Cha, Đấng Ban Tặng Sự cứu rỗi. Do đó, chắc chắn Người đã đến vào thời điểm nào đó và trao ban sự cứu rỗi. Con biết rằng thế giới này là hoàn toàn ô trọc. Nó đã từng là satopradhan (hoàn toàn thanh khiết); còn bây giờ thì tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Rất nhiều biến động sẽ tiếp tục diễn ra. Có rất nhiều hỗn loạn và những kẻ cướp sẽ tiếp tục cướp bóc mọi thứ. Chúng đánh đập mọi người và cướp đi tiền bạc của họ. Chúng bắt người khác hít đủ loại thuốc để khiến họ bất tỉnh. Đây là vương quốc của Ravan. Đây là một vở kịch khổng lồ, vô hạn. Phải mất 5000 năm để đi hết một chu kỳ.
Vở kịch này giống như một bộ phim; nhưng điều này sẽ không được gọi là một bộ phim. Nếu một diễn viên trong một bộ phim bị bệnh, thì người đó có thể được thế vai nhưng điều đó thì lại không thể xảy ra trong vở kịch này. Vở kịch này là vĩnh cửu. Ví dụ, nếu ai đó bị bệnh, người ta sẽ nói rằng việc người đó bị bệnh được ấn định trong vở kịch. Vở kịch này đã được ấn định vĩnh cửu. Khi con giải thích cho người khác về vở kịch này, họ trở nên bối rối, hoang mang. Con biết rằng vở kịch này là vô hạn. Những diễn viên giống như thế sẽ ở đó sau một chu kỳ. Giống như trời đang mưa bây giờ, thì trời sẽ lại mưa như thế sau một chu kỳ. Tương tự như vậy, cũng sẽ có những biến động tương tự. Các con biết rằng cơn mưa kiến thức này không rơi xuống tất cả mọi người. Tuy nhiên, âm thanh mà Thượng Đế, Đại Dương Kiến Thức, đã đến thì chắn chắn sẽ chạm đến tất cả mọi người.
Môn học chính của con là yoga. Chỉ có các con mới lắng nghe cơn mưa kiến thức này, còn cơn mưa vật chất kia thì mưa ở khắp thế giới. Thông qua yoga của con thì mới có sự bình an liên tục. Con nói với mọi người rằng Thượng Đế đã đến để thiết lập thiên đường, nhưng nhiều người thì tự gọi mình là Thượng Đế, vậy thì ai sẽ tin con đây? Đây là lý do vì sao Người Cha nói rằng chỉ một số ít trong muôn triệu mới xuất hiện. Trong số các con, các con cũng hiểu, theo thứ hạng, rằng Thượng Đế, Người Cha, đã đến. Con phải nhận lấy của thừa kế của con từ Người Cha. Người Cha cũng đã giải thích cho con cách để con nhớ đến Người. Con phải xem bản thân con là linh hồn. Mọi người đã trở nên ý thức cơ thể. Người Cha nói: Chỉ khi tất cả linh hồn trở nên ô trọc thì Ta mới đến. Con đã trở nên hoàn toàn tamopradhan( hoàn toàn ô trọc). Bây giờ Ta đã đến để làm cho con trở nên satopradhan (hoàn toàn thanh khiết). Trong chu kỳ trước cũng thế, Ta đã giải thích cách để con có thể trở nên satopradhan (hoàn toàn thanh khiết) từ tamopradhan (hoàn toàn ô trọc): Đơn giản hãy nhớ đến Ta!
Ta đến để trao cho con lời giới thiệu về riêng Ta và lời giới thiệu về sự sáng tạo. Mọi người trong vương quốc Ravan đều nhớ đến Người Cha tâm linh. Linh hồn nhớ về Người Cha của họ. Người Cha thì vô thể. Người là một chấm điểm. Người được đặt cho một cái tên. Các con được gọi là saligram và Người Cha được gọi là Shiva. Cơ thể của các con thì được đặt tên, trong khi Người Cha là Linh Hồn Tối Cao; Người không phải tiếp nhận một cơ thể nào. Người chỉ đi vào cơ thể của ông này. Đây là cơ thể của Brahma; chứ không phải ông này được gọi là Shiva. Linh hồn là tên gọi của mỗi người các con và mỗi người các con đều đi vào cơ thể. Linh Hồn Tối Cao là Người Cha của tất cả các linh hồn. Do đó, tất cả mọi người đều có hai người cha: một người là vô hình và người còn lại là hữu hình. Người này sau đó được gọi là alokik, người cha tâm linh tuyệt vời. Có rất nhiều người con. Bởi vì có rất nhiều Prajapita Brahma Kumar và Kumari, nên người ta không thể hiểu được điều này. Họ không thể hiểu đây là kiểu lối sống gì. Con biết rằng những từ "kumar và kumari" thì thuộc về con đường gia đình này. Có cha mẹ và con trai, con gái. Trên con đường thờ cúng, họ nhớ đến Người: “Người là Mẹ; Người là Cha.” Con bây giờ đã tìm thấy Người Mẹ và Người Cha và Người đã nhận nuôi con. Không một ai được nhận nuôi trong thời kỳ vàng; không có đề cập đến việc nhận nuôi ở đó. Từ này thì chỉ tồn tại ở đây. Những người cha kia thì hữu hạn, trong khi Đấng ấy là Người Cha vô hạn. Đây là sự nhận nuôi vô hạn. Đây là một bí mật rất sâu sắc và đáng để thấu hiểu. Con không cần phải giải thích đầy đủ trọn vẹn bất cứ điều gì cho bất kỳ ai. Bất cứ khi nào ai đó đến đây lần đầu tiên và nói rằng, họ muốn có cái nhìn thoáng qua với vị guru của chúng ta, thì hãy nói với họ rằng: “Đây không phải là một ngôi đền. Chỉ cần nhìn vào những gì được viết trên tấm bảng. Có rất nhiều Brahma Kumar và Kumari. Tất cả họ đều là những người con của Prajapita (Người Cha Nhân Loại). Và bạn cũng là người con của Prajapita trong số tất cả mọi người. Thượng Đế tạo ra thế giới và Người cũng tạo ra chúng tôi thông qua đôi môi hoa sen của Brahma. Chúng tôi thuộc về thế giới mới, trong khi bạn thì thuộc về thế giới cũ. Chính trong thời kỳ chuyển giao mà chúng ta mới được tạo ra để thuộc về thế giới mới. Đây là thời kỳ để trở thành những con người cao quý hướng thượng nhất.” Con đang đứng ở thời kỳ chuyển giao trong khi mọi người thì đang ở trong thời kỳ sắt. Giống như có một sự phân chia vậy.
Hãy nhìn xem bây giờ có bao nhiêu sự phân chia. Người đứng đầu mỗi tôn giáo đều muốn chăm sóc các đệ tử của mình và giữ cho những người ngang hàng với họ và mọi người trong tôn giáo của họ được hạnh phúc để không một ai rời khỏi tôn giáo đó. Trước đây, một vị vua có quyền đối với tất cả thần dân của ông ấy. Nhà vua được xem như là cha mẹ, người cung cấp lương thực. Bây giờ thì không còn bất kỳ vua hay nữ hoàng nào nữa. Mọi thứ đã bị chia cắt thành nhiều mảnh. Có quá nhiều biến động và hỗn loạn. Có những trận lũ lụt và động đất bất ngờ. Tất cả những điều này đang chết dần trong đau khổ. Chỉ có các con, những Brahmin bây giờ mới hiểu rằng tất cả các con đều là anh em trai. Vì vậy, con phải sống với nhau bằng rất nhiều tình yêu thương, giống như sữa và đường. Các con là con của một Người Cha. Vì vậy, hãy có rất nhiều tình yêu thương giữa các con với nhau. Cừu và sư tử là những kẻ thù rất lớn của nhau nhưng ở đây, chúng lại uống chung nước từ một cái hồ trong vương quốc của Rama. Còn ở trong thế giới cũ này, có chiến đấu trong mỗi ngôi nhà. Có chiến tranh giữa các quốc gia. Bởi vì có nhiều quan điểm khác nhau, nên họ thậm chí còn chiến đấu với nhau.
Bây giờ con biết rằng con đã nhận lấy của thừa kế của con từ Người Cha nhiều lần, và sau đó con đã đánh mất nó. Nghĩa là, con chinh phục Ravan và sau đó con bị đánh bại bởi hắn. Chúng ta trở thành chủ nhân của thế giới bằng cách tuân theo shrimat của một Người Cha. Đây là lý do vì sao Người được gọi là Thượng Đế, Đấng Tối Cao. Người được gọi là Đấng Xóa Bỏ Đau Khổ và là Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc cho tất cả. Người bây giờ đang chỉ cho con con đường đi đến hạnh phúc. Các con phải trở nên giống như sữa và đường với nhau. Mọi người trên thế giới đều giống như nước muối; họ không mất nhiều thời gian để giết lẫn nhau. Các con là con của Thượng Đế, và vì vậy mà các con phải giống như sữa và đường. Những người con của Thượng Đế thì thậm chí còn cao hơn cả các vị thần. Con trở thành người trợ giúp của Người Cha rất nhiều. Con trợ giúp Người trong việc làm cho mọi người trở nên cao quý hướng thượng. Vì vậy, con nên biết trong trái tim của con rằng con cũng là những con người cao quý hướng thượng. Con có đức hạnh thánh thiện không? Một số người có những tính quỷ thì không được xem là con của Người Cha. Đây là lý do vì sao được nói rằng ai mà không tôn trọng Satguru thì sẽ không thể chạm được đến đích. Những guru thời kỳ sắt nói như vậy về bản thân mình và làm cho mọi người trở nên sợ hãi. Vì vậy, Người Cha giải thích cho các con rằng: Những người con xứng đáng là những người con tôn vinh tên tuổi của Người Cha và sống với nhau như sữa và đường. Người Cha luôn nói: Hãy giữ mình giống như sữa và đường. Đừng đánh nhau và đừng trở nên giống như nước muối. Đây là lúc mà các con phải trở nên giống như sữa và đường. Các con phải có rất nhiều tình yêu thương dành cho nhau, bởi vì tất cả các con đều là con của Thượng Đế. Chính bởi vì Thượng Đế là Đấng Đáng Yêu Nhất mà mọi người mới đều nhớ đến Người.
Vì vậy, con phải có rất nhiều tình yêu thương dành cho nhau. Nếu không, con sẽ làm mất đi danh danh dự của Người Cha. Làm sao mà các con của Thượng Đế lại có thể giống như nước muối với nhau được chứ? Bằng cách nào mà chúng có thể đạt được một vị trí đây? Người Cha nói: Hãy sống như sữa và đường cùng với nhau. Nếu con mà giống như nước muối, thì con sẽ không bao giờ có thể hấp thu những đức hạnh thánh thiện. Vậy thì, bằng cách nào mà con có thể đạt được một vị trí cao nếu con không tuân theo những lời chỉ dẫn của Người Cha? Bằng việc trở nên ý thức cơ thể, mà con cứ chiến đấu với nhau. Nếu con ý thức linh hồn, thì sẽ không có bất kỳ xung đột nào. Con đã tìm thấy Thượng Đế, Người Cha, và vì vậy con phải hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Các con, những linh hồn phải trở nên giống như Người Cha. Cũng giống như Người Cha có sự thanh khiết, hạnh phúc và tình yêu thương, v.v., vì vậy con cũng phải trở nên giống như Người. Nếu không, thì con sẽ không thể đạt được vị trí cao. Hãy học cùng với Người Cha và đạt lấy vị trí cao.
Những ai mang lại lợi ích cho nhiều người thì có thể trở thành vua và hoàng hậu. Tất cả những người còn lại thì trở thành người hầu và đầy tớ. Bất kỳ ai trong số các con đều có thể hiểu được con sẽ trở thành gì. Những ai đang học việc học này thì mới có thể tự hiểu bản thân mình sẽ vinh danh tên tuổi của Baba như thế nào. Những người con của Thượng Đế thì phải rất đáng yêu, hãy để bất kỳ ai nhìn thấy chúng đều trở nên rất hạnh phúc. Baba cũng sẽ nhìn những người con ấy thật ngọt ngào. Trước tiên, chính ngôi nhà của riêng con phải cần được cải cách, thay đổi - đầu tiên là gia đình và sau đó mới là những người khác. Trong khi đang sống cùng với gia đình của con, hãy giữ mình thanh khiết như một đóa hoa sen và sống như sữa với đường. Hãy để bất kỳ ai nhìn thấy con đều nói: "Oho, đây là thiên đường!" Trước khi có kiến thức này, Baba đã từng thấy những gia đình như vậy, sáu hoặc bảy người con trai đã kết hôn sống trong cùng một gia đình, tất cả đều thức dậy sớm vào buổi sáng và thực hiện thờ cúng. Có sự bình yên tuyệt đối trong ngôi nhà. Con thuộc về gia đình của Thượng Đế. Thiên nga và cò không thể sống cùng nhau. Con phải trở thành thiên nga. Baba sẽ không hài lòng nếu con trở nên giống như nước muối. Baba sẽ nói rằng: Con đã phỉ báng tên tuổi của Ta quá nhiều! Nếu con không sống như sữa và đường, thì con sẽ không thể đạt được vị trí cao ở thiên đường. Rất nhiều sự trừng phạt mà con sẽ phải trải nghiệm. Nếu, sau khi thuộc về Người Cha, mà con trở nên giống như nước muối, thì con sẽ phải chịu sư trừng phạt gấp trăm lần và sẽ tiếp tục có những linh ảnh về vị trí mà con sẽ đạt được. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy có sự chú ý liên tục để trở nên thật đáng yêu, bởi vì con là con của Thượng Đế. Con không được trở nên giống như nước muối với nhau. Đầu tiên, hãy cải sửa bản thân và sau đó trao cho những người khác lời dạy để cải sửa chính họ.
2. Giống như Người Cha có sự thanh khiết, hạnh phúc, tình yêu thương và mọi đức hạnh, vì vậy con cũng phải trở thành giống như Người Cha. Không được thực hiện bất kỳ hành động nào để rồi làm mất đi danh dự của vị Satguru. Con phải làm rạng danh tên tuổi của Người Cha bằng hành vi của con.
Lời chúc phúc: Mong con giữ mình liên tục ổn định và không lay chuyển và luôn luôn có lòng can đảm, lòng hăng hái nhiệt tình bằng việc nhận thức về Người Cha và những thành tựu của con.
Hãy liên tục giữ trước con về những danh sách của tất cả những thành tựu mà con đã đạt được từ Người Cha kể từ khi con sinh ra. Để thành tựu của con được ấn định và không thể lay chuyển, thì sự dũng cảm và lòng hăng hái nhiệt tình của con cũng phải không thể lay chuyển. Thay vì không lay chuyển, nếu tâm trí của con đôi khi trở nên tinh nghịch, hoặc nếu có một số tinh quái trong trạng thái của con, thì lý do cho điều đó là con không thể liên tục giữ Người Cha và những thành tựu của con ở trước mặt con. Khi con trải nghiệm về tất cả những thành tựu liên tục ở trước mặt con và trong nhận thức của con, thì mọi trở ngại sẽ kết thúc và con sẽ luôn luôn có lòng hăng hái nhiệt tình và nhiệt huyết mới, và trạng thái của con sẽ được liên tục và không lay chuyển, không thể chuyển dời.
Khẩu hiệu: Giữ mình liên tục hài lòng trong khi làm bất kỳ kiểu phục vụ nào nghĩa là sẽ đạt được điểm số cao.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu tinh tế avyakt: Tiếp nhận văn hóa dựa trên sự chân thật và nuôi dưỡng cung cách tốt
Các con, những Brahmin là rất đường bệ hoàng tộc. Người khác nên được trải nghiệm những cung cách tốt và sự trung thực của các con từ khuôn mặt và hành vi của các con. Được nói rằng những linh hồn đường bệ hoàng tộc là nữ thần của những cung cách tốt. Cách họ nói, cách họ đối xử với người khác, cách họ đi lại, cách họ ăn uống và mọi hành động họ thực hiện đều bộc lộ ra những cung cách tốt và sự trung thực tự nhiên của họ. Không nên là các con ra sức chứng minh sự thật nhưng lại không có bất kì cũng cách tốt nào. Điều này thì không đúng.