11/03/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để đưa các con đến thế giới hạnh phúc, thế giới của an nhàn, nghỉ ngơi. Chỉ duy nhất ở mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc mới có sự an nhàn và thoải mái.
Câu hỏi: Đầu tiên Maya sẽ tấn công con bằng cách nào trên chiến trường này?
Trả lời: Đó là niềm tin của con: Trong khi con đang tiến lên, thì Maya phá vỡ đi niềm tin của con và từ đó sẽ đánh bại con. Nếu con có niềm tin vững chắc rằng Người Cha, Đấng loại bỏ đi đau khổ và Đấng ban tặng hạnh phúc cho tất cả mọi người, chính là Đấng đang trao cho chúng ta shrimat, Người đang trao cho chúng ta kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo, thì con sẽ không bao giờ có thể bị đánh bại bởi Maya.
Bài hát: Hãy đưa chúng con ra khỏi mảnh đất tội lỗi này để đi đến thế giới an nhàn, nghỉ ngơi!
Om shanti. Con nói với ai rằng “Hãy đưa chúng con đi đến nơi nào đó khác”? Người có thể mang con đi bằng cách nào? Không một ai trên thế giới biết điều này. Các con, những vật trang hoàng của dòng tộc Brahmin, thì biết điều này, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Các con biết rằng Đấng ấy đã đi vào người này và đang trao cho chúng ta kiến thức về Chính Bản thân Người và trao kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo, Người cũng đang loại bỏ đi đau khổ của tất cả mọi người và đang làm cho chúng ta trở thành người ban tặng hạnh phúc. Khía cạnh này không phải là điều mới mẻ; Người Cha đến mỗi chu kỳ và trao shrimat cho tất cả chúng ta. Các con biết rằng Người Cha là Đấng Duy Nhất và rằng chúng ta cũng là những linh hồn giống như Người. Các con nên có niềm tin này. Người Cha nói: Ta đến để mang các con đi đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Tuy nhiên, Maya không cho phép các con có niềm tin này. Trong khi con đang tiến về phía mảnh đất hạnh phúc, thì Maya đánh gục con. Đây là một chiến trường. Những cuộc chiến kia thì chiến đấu bằng sức mạnh thể lý trong khi cuộc chiến này được giao chiến bằng sức mạnh của yoga. Sức mạnh của yoga là rất nổi tiếng. Đây là lý do vì sao mọi người đều nói về yoga.
Con học yoga này chỉ một lần duy nhất. Những người khác thì dạy về hatha yoga. Họ không biết Người Cha đến bằng cách nào và dạy yoga như thế nào. Họ không thể dạy yoga cổ xưa này. Các con biết rất rõ rằng chính Người Cha đang dạy cho các con Raja Yoga. Người là Đấng mà mọi người nhớ đến khi họ nói: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Hãy đưa chúng con đi đến nơi an nhàn và thoải mái. Duy nhất ở mảnh đất bình an và mảnh đấthạnh phúc thì mới có sự an nhàn và thoải mái. Làm sao mà các con có thể trải nghiệm được sự an nhàn và thoải mái ở mảnh đất đau khổ này? Chính bởi vì không có sự an nhàn và thoải mái ở đây nên Người Cha mới đến tương ứng theo kế hoạch của vở kịch.
Đây là mảnh đất đau khổ. Ở đây, chỉ có đau khổ và đau khổ. Những ngọn núi đau khổ sắp đổ xuống. Bất kể đó là một người giàu có đến đâu, hay là một người quan trọng đến đâu, thì người đó cũng chắc chắn sẽ có kiểu đau khổ này hay kiểu đau khổ khác. Các con biết rằng các con đang ngồi với Người Cha ngọt ngào, Người bây giờ đã đến đây. Con bây giờ biết về bí mật của vở kịch. Người Cha đã đến và Người sẽ mang chúng ta trở về cùng với Người. Người Cha nói với chúng ta, những linh hồn bởi vì Người là Người Cha của tất cả mọi linh hồn. Có bài hát về việc linh hồn tách biệt khỏi Linh Hồn Tối Cao trong một thời gian dài. Tất cả các linh hồn đều ở cùng với nhau trên mảnh đất bình an. Người Cha bây giờ đã đến đây. Có một số ít linh hồn vẫn ở trên đó rồi cũng sẽ đi xuống.
Người Cha giải thích rất nhiều điều cho con ở đây, nhưng ngay khi con đi về nhà, con đã quên hết chúng. Những điều này là rất đơn giản. Người Cha, Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc và Đấng Ban Tặng Bình An thì đang ngồi ởđây và giải thích cho các con.
Có rất ít các con. Số lượng các con sẽ tiếp tục gia tăng. Con có tình yêu dành cho Người Cha theo cách thầm lặng. Bất cứ nơi nào con sống, có trong trí tuệ của con rằng Baba đang ngồi ở Madhuban. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta ở trên kia (ngôi nhà nguyên thủy), đó cũng là nơi cư ngụ của con. Con chắc chắn sẽ nhớ đến Đấng mà con gọi là Mẹ và Cha. Người thực sự đã đến với các con. Người Cha nói: Ta đã đến để đưa con quay trở về. Ravan đã làm cho con trở nên ô trọc và tamopradhan (hoàn toàn ô trọc), và vì vậy con bây giờ phải trở nên thanh khiết và satopradhan (hoàn toàn thanh khiết). Làm sao những người ô trọc có thể quay trở về? Con nhất định phải trở nên thanh khiết. Vào lúc này, thậm chí không một con người nào là satopradhan nào (hoàn toàn thanh khiết). Đây là thế giới tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Điều này chỉ áp dụng cho con người. Ý nghĩa của các trạng thái satopradhan (hoàn toàn thanh khiết), sato (thanh khiết), rajo (bán thanh khiết) và tamo (ô trọc) chỉ được giải thích cho con người. Người Cha chỉ giải thích cho các con. Điều này là rất dễ dàng. Các con, những linh hồn đã từng ở ngôi nhà của mình. Chỉ những linh hồn thanh khiết mới ở đó; còn những linh hồn ô trọc thì không thể ở trên đó. Tên của ngôi nhà đó là mảnh đất giải thoát. Người Cha giờ đây làm cho con trở nên thanh khiết và mang con trở về đó và sau đó con sẽ đi để diễn những phần vai của con trong mảnh đất hạnh phúc. Rồi các con sẽ trải qua các trạng thái sato (thanh khiết), rajo (bán thanh khiết) và tamo (ô trọc).
Con cầu gọi Người: Baba ơi, hãy mang chúng con đi đến nơi an nhàn và thoải mái. Các hiền triết và thánh nhân, v.v. họ không biết có thể tìm thấy sự an nhàn và thoải mái ở đâu. Các con bây giờ đã biết về nơi mà các con sẽ tìm thấy được sự an nhàn và thoải mái của bình an và hạnh phúc. Baba giờ đây đã đến để trao cho chúng ta niềm hạnh phúc trong suốt 21 kiếp. Người đã đến để trao sự giải thoát cho tất cả những ai đến sau. Những ai đến sau thì có phần vai ít hơn. Phần vai của con là nhiều nhất. Con biết rằng bây giờ con đã hoàn tất phần vai 84 kiếp của con và con biết chu kỳ này sắp đi đến hồi kết. Toàn bộ cái cây già cỗi này phải bị phá hủy.
Chính Phủ thầm lặng của con giờ đây đang trồng cái cây non của cái cây thánh thần. Những con người kia thì tiếp tục trồng cái cây non của cái cây dại, trong khi ở đây, Người Cha thì đang thay đổi những chiếc gai thành cái cây của những bông hoa thánh thiện. Kia là Chính phủ còn đây là Chính Phủ thầm lặng. Họ làm gì và các con thì làm gì? Hãy nhìn xem có sự khác biệt lớn đến mức nào. Những người đó thì không hiểu gì cả. Họ tiếp tục trồng những cái cây non, nhưng có nhiều kiểu cây dại. Một số người trồng cây non của loại cây này và những người khác thì trồng cây non của loại cây khác. Người Cha giờ đây đang một lần nữa làm cho các con trở thành thánh thần.
Các con đã từng là những vị thần satopradhan (hoàn toàn thanh khiết) sau đó, con đã đi quanh chu kỳ 84 kiếp và trở nên tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Không ai có thể duy trì trạng thái satopradhan (hoàn toàn thanh khiết) mãi mãi; mọi thứ chắc chắn phải trở nên cũ từ mới. Con đã từng là vàng 24 carat, nhưng con bây giờ chỉ trở thành đồ trang sức của vàng chín carat. Con phải trở thành vàng 24 carat một lần nữa. Linh hồn đã trở thành giống như đồ trang sức đó. Vàng cũng vậy, đồ trang sức làm từ vàng cũng vậy. Tất cả mọi người bây giờ đã trở nên hoen gỉ. Để duy trì danh dự của con, con không được nói là hoàn toàn xấu xí, mà là có sự hoen gỉ. Các con, những linh hồn đã từng thanh khiết và satopradhan (hoàn toàn thanh khiết), nhưng có quá nhiều tạp chất đã bị trộn lẫn vào con đến nỗi Baba giờ đây đang chỉ cho con cách để trở nên thanh khiết trở lại. Chính bằng ngọn lửa yoga này. Chỉ duy nhất ở trong ngọn lửa yoga này mà tạp chất của con mới có thể được loại bỏ. Con phải nhớ đến Người Cha. Đích thân Người Cha nói rằng: Hãy nhớ đến Ta theo cách này. Ta là Đấng Thanh Lọc. Ta đã làm cho con trở nên thanh khiết từ ô trọc nhiều lần. Trước đây, con không biết điều này. Bây giờ con hiểu rằng ngày hôm nay con ô trọc và rằng con sẽ trở nên thanh khiết vào ngày mai.
Người ta đã viết rằng thời gian của mỗi chu kỳ là hàng trăm nghìn năm, và chính điều đó đã đưa mọi người đi vào bóng tối cùng cực. Người Cha đến và giải thích mọi thứ thật rõ ràng. Các con biết ai đang dạy cho mình. Chính là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc Người Cha, Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi Cho Tất Cả. Mọi người hát rất nhiều lời ca ngợi trên con đường thờ cúng nhưng họ không hiểu ý nghĩa của nó. Khi họ hát lời ca ngợi, họ trộn lẫn cả lời ca ngợi về con người. Họ đơn giản là trộn tất cả mọi thứ lại với nhau để có thêm chút ngọt ngào. Họ chỉ đọc thuộc lòng bất cứ điều gì mà bất cứ ai dạy cho họ. Người Cha nói: Hãy quên đi tất cả mọi thứ mà con đã học cho đến bây giờ. Hãy thuộc về Người cho đến chừng nào con còn sống. Trong khi đang sống ở nhà với gia đình của con, hãy tiếp tục tương giao với mọi người một cách khéo léo. Hãy chỉ nhớ đến một Người Cha.
Họ là hatha yoga trong khi các con là Raja Yogis. Con cũng phải dạy điều này cho những người chủ trong gia đình. Khi họ nhìn thấy hoạt động của con, họ sẽ theo con. Do đó, đừng đánh nhau hay tranh cãi với nhau. Nếu con đánh nhau, thì họ sẽ nghĩ gì? Rằng con có rất nhiều giận dữ. Đừng để có thói tật trong con.
Chính những bộ phim đã làm hỏng hoàn toàn trí tuệ của mọi người. Nơi này giống như địa ngục. Trí tuệ của mọi người trở nên hư hỏng suy đồi khi đi xem phim. Có rất nhiều thứ dơ bẩn trên thế giới. Chính phủ đã thông qua bộ luật để nói rằng không một ai được kết hôn dưới 18 tuổi. Mặc dù vậy, nhiều cuộc hôn nhân vẫn tiếp tục diễn ra. Có những đứa bé chỉ mới đang được ẵm bồng cũng bị gả đi lấy chồng. Con biết rằng Baba giờ đây đang đưa con ra khỏi thế giới dơ bẩn này. Người đang làm cho chúng ta trở thành những chủ nhân của thế giới. Người Cha nói: Hãy trở thành người chinh phục gắn kết. Đơn giản là hãy nhớ đến một mình Ta! Trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình của con, hãy nhớ Ta! Chỉ khi con nỗ lực, thì con mới có thể trở thành chủ nhân của thế giới. Người Cha nói: Hãy liên tục nhớ một mình Ta và từ bỏ đi những tính quỷ. Hãy viết biểu đồ của con vào mỗi đêm. Đây là việc kinh doanh của con. Hầu như không có ai sẵn sàng làm công việc kinh doanh này. Đây là công việc kinh doanh thay đổi những kẻ khánh kiệt, bần cùng trở thành những người đội vương miện trong vòng một giây. Do đó, đây là phép màu. Hãy nắm lấy tay của Đấng Ảo Thuật Gia, Người làm cho con trở nên thanh khiết từ ô trọc bằng sức mạnh của yoga. Không một con người nào có thể làm được điều này. Không một ai có thể được thanh lọc bằng nước của sông Hằng. Các con bây giờ đã có rất nhiều kiến thức này. Con nên có niềm hạnh phúc rằng Baba đã đến một lần nữa.
Rất nhiều hình ảnh của các nữ thần đã được tạo ra. Các nữ thần ấy được miêu tả bằng vũ khí và trông thật đáng sợ. Ngay cả Brahma cũng được miêu tả với nhiều cánh tay. Bây giờ các con hiểu rằng Brahma phải có hàng trăm nghìn cánh tay. Tất cả các con những Brahma Kumar và Kumari đều là tạo vật của Baba; đây là lý do vì sao Prajapita Brahma có nhiều cánh tay như vậy. Con bây giờ là rup-basant ( là hiện thân của yoga, người ban tặng những viên ngọc kiến thức). Hãy để những viên ngọc liên tục được xuất hiện từ miệng của con. Không gì ngoài những viên ngọc kiến thức này nên được xuất hiện. Không một ai có thể định giá về những viên ngọc này. Người Cha nói: Manmanabhav! Hãy nhớ đến Người Cha và con sẽ trở thành thánh thần. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Lớp Học Buổi Tối: 11/03/1968
Những người nổi tiếng đến với con để để khai mạc các buổi triển lãm. Họ chỉ đơn giản hiểu rằng con đã tìm ra cách tốt để tìm thấy Thượng Đế. Cũng giống như mọi người tham dự các buổi họp mặt tâm linh và đọc kinh Vệ Đà để đi tìm Thượng Đế, thì theo cùng cách, giờ đây con đã tìm thấy con đường này. Tuy nhiên, họ không hiểu rằng Thượng Đế đang dạy cho con. Họ chỉ nghĩ rằng: Con thực hiện những hành động tốt, con có sự thanh khiết và con có thể giúp họ gặp được Thượng Đế, rằng các con, những nữ thần đã tìm thấy con đường tốt; chỉ như vậy. Những người mà con mời đến khai mạc triển lãm thì họ tự xem mình là những người rất cao quý. Những người kiệt xuất, lỗi lạc nghĩ rằng Baba là một người vĩ đại và họ nên đến gặp ông ấy. Baba nói: Trước hết, hãy bảo họ điền vào mẫu đơn và sau đó gửi họ đến đây. Trước tiên, các con phải trao cho họ lời giới thiệu đầy đủ về Người Cha. Họ sẽ đến và làm gì ở đây nếu như họ không có về lời giới thiệu của Người. Họ chỉ có thể gặp Shiv Baba khi trước tiên họ có niềm tin trọn vẹn. Họ sẽ làm gì khi gặp Người mà không nhận ra Người? Nhiều người giàu có đến đây và nghĩ rằng họ nên trao tặng thứ gì đó cho người này. Người nghèo thì chỉ trao một rupee trong khi người giàu lại trao 100 rupee. Một rupee của người nghèo thì trở nên có giá trị hơn. Người giàu không thể ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ một cách chính xác; họ không thể trở nên ý thức linh hồn. Trước hết, con phải viết ra cách là con đã trở nên thanh khiết từ ô trọc bằng cách nào. Con phải trở nên satopradhan (hoàn toàn thanh khiết) từ tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Không có chuyện truyền cảm hứng trong việc này. Người Cha nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta để rỉ sét của con có thể được loại bỏ. Mọi người đến để xem triển lãm, nhưng chỉ khi họ đến đây hai hoặc ba lần và hiểu điều này thì con mới có thể hiểu rằng họ đã bị bắn trúng mũi tên, rằng họ thuộc về lối sống thánh thần và họ đã thực hiện thờ cúng tốt. Mặc dù có một số người giống như vậy, nhưng nếu họ không nắm được mục tiêu, mục đích thì họ có ích gì đây? Các con biết rằng vở kịch này vẫn tiếp tục diễn ra.
Bất cứ chuyện gì xảy ra, thì trí tuệ của con có thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Chu kỳ này tiếp tục xoay vòng và lặp lại trong trí tuệ của con. Bất kể mỗi người trong các con đã làm gì, các con hãy làm điều đó ngay bây giờ, ngay lúc này. Việc có lấy đi thứ gì đó từ ai đó hay không đều nằm trong tay Người Cha. Mặc dù các trung tâm đã được mở và tiền bạc thì có ích, nhưng khi sự ảnh hưởng của các con lan rộng, thì các con sẽ làm gì với số tiền đó? Điều quan trọng nhất là trở nên thanh khiết từ ô trọc. Điều đó rất khó và do đó con phải gắn bản thân con vào việc làm cho con trở nên thanh khiết. Chúng ta đơn giản là phải nhớ đến Người Cha. Hãy ăn các bữa ăn của con và nhớ đến Người Cha. Con sẽ nghĩ rằng trước tiên con nên đạt được của thừa kế từ Người Cha. Trước hết, hãy làm cho nó trở nên vững chắc rằng: Tôi là một linh hồn. Khi ai đó giống như này xuất hiện, thì người đó có thể chạy rất nhanh. Trên thực tế, các con đang thanh lọc toàn bộ thế giới bằng sức mạnh của yoga. Vì vậy, các con nên giữ mình có niềm hân hoan say sưa thật nhiều. Điều chính yếu là sự thanh khiết. Ở đây, con đang được giáo dục; con cũng phải giữ mình thanh khiết và trong sạch. Từ bên trong, con không được nhớ đến bất cứ điều gì khác. Các con đã được bảo như vậy. Mong con giữ mình vô thể! Con đã đến đây để diễn phần vai của con. Mỗi linh hồn phải diễn phần vai của riêng họ. Hãy để kiến thức này nằm trong trí tuệ của con. Con cũng có thể giải thích bức tranh bậc thang. Vương quốc của Ravan là ô trọc và vương quốc của Rama là thanh khiết. Vậy thì, làm thế nào mà chúng ta có thể trở nên thanh khiết từ ô trọc? Con phải nghiền ngẫm những điều đó như thế và điều này được gọi là nghiền ngẫm đại dương kiến thức này. Con cũng phải nhớ đến chu kỳ 84 kiếp. Người Cha đã nói rằng: Hãy nhớ đến Ta. Đây là cuộc hành hương tâm linh. Tội lỗi của con chỉ có thể được loại bỏ bằng cách nhớ đến Người Cha. Trong khi đi trên cuộc hành hương thể lý kia mà mọi người đã phạm nhiều tội lỗi hơn. Hãy nói rằng: Đây là một lá bùa may mắn. Nếu con hiểu điều này, thì mọi đau khổ của con sẽ được loại bỏ. Một số người đeo một lá bùa may mắn để đau khổ của họ được loại bỏ. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, gửi đến con tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chúc ngủ ngon từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở thành người chinh phục gắn kết và nhớ đến Người Cha. Trong khi đang sống ở nhà với gia đình của con, hãy nỗ lực để trở thành chủ nhân của thế giới. Hãy tiếp tục từ bỏ đi các thói tật.
2. Hoạt động của con phải đến mức sao cho mọi người nhìn thấy con đều sẽ đi theo con. Hãy kiểm tra xem có còn thói tật nào ở bên trong con.
Lời chúc phúc: Mong con là người phục vụ thế giới, người ban tặng những linh ảnh về sức mạnh alokik (tâm linh) của con bằng cách làm phục vụ kép.
Cũng giống như hình dạng của Người Cha là Đấng Phục Vụ Thế Giới, thì theo cùng cách, con cũng là người phục vụ thế giới, giống như Người Cha. Con làm phục vụ vật chất bằng cơ thể của con trong khi vẫn bận rộn làm phục vụ chuyển hóa thế giới bằng tâm trí của con. Hãy để phục vụ được thực hiện bằng cơ thể và tâm trí của con cùng một lúc. Những ai phục vụ bằng tâm trí và bằng hành động của chúng cùng một lúc thì cho phép người khác trải nghiệm và thấy rằng chúng có sức mạnh alokik (tâm linh). Do đó, hãy thực hiện việc thực hành này một cách liên tục và tự nhiên. Để phục vụ bằng tâm trí của con, hãy đặc biệt là tăng cường thực hành sự tập trung.
Khẩu hiệu: Hấp thụ những đức hạnh của mọi người nhưng hãy đi theo Cha Brahma.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Tiếp nhận văn hóa chân thật và cung cách tốt đẹp
Bây giờ hãy hiển lộ sự thật dựa trên nền tảng của sự trong sạch và không sợ hãi. Thẩm quyền của sự thật thông qua đôi môi của con sẽ tự động hiển lộ Người Cha. Bây giờ hãy chuyển hóa mảnh đất này bằng quả bom thuộc Thượng Đế. Cách dễ dàng để làm điều này là liên tục nhận thức về câu tụng niệm của BapDada trên đôi môi của con và trong tâm trí của con, giống như con sẽ tụng tên tuổi của Người trong khi lần các chuỗi hạt. Hãy để mọi người tụng niệm "Baba của tôi". Hãy để có câu tụng niệm này trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Hãy để đây là câu trú niệm này liên tục được tụng niệm. Khi câu chú này trở thành câu chú niệm liên tục, thì mọi tình huống sẽ tự động kết thúc.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.