Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha bây giờ đang dưỡng nuôi con, dạy cho con và khuyên nhủ con trong khi con đang ngồi ở nhà. Do đó, hãy tiếp tục nhận lấy lời khuyên ở mỗi bước chân, chỉ khi đó con mới sẽ đạt được một vị trí cao.
Câu hỏi: Để được giải thoát khỏi việc trải nghiệm trừng phạt, con phải thực hiện nỗ lực nào trong một thời gian dài?
Trả lời: Đó là trở thành người chinh phục gắn kết. Đừng để có bất kỳ gắn kết nào với bất kỳ ai. Hãy hỏi trái tim con: Tôi có gắn kết với bất kỳ ai không? Không có mối quan hệ cũ nào của con nên được nhớ đến vào lúc cuối. Hãy thanh toán mọi tài khoản nghiệp của con bằng sức mạnh yoga; chỉ bằng cách thực hiện điều này thì con mới có thể đạt được vị trí cao mà không trải nghiệm trừng phạt.
Om shanti. Con đang ngồi trước ai? Trước BapDada. Con phải nói ‘Bap’ và con cũng phải nói ‘Dada’. Bap (Người Cha) cũng đang ngồi trong Dada này trước các con. Khi con sống ở bên ngoài, con phải nhớ cha của mình và con cũng phải viết thư cho ông ấy, trong khi ở đây, con đang ngồi trực tiếp trước Người. Con trò chuyện với ai? Với BapDada; đây là hai thẩm quyền cao nhất. Brahma là hữu hình và Shiva là vô hình. Con bây giờ biết cách để gặp Người Cha, Đấng Thẩm quyền cao nhất. Con đang ngồi một cách thực tế trước Người Cha vô hạn, Người mà con cũng gọi là Đấng Thanh Lọc. Người Cha đang dưỡng nuôi con và cũng đang dạy cho con. Trong khi ngồi ở nhà, các con được trao cho lời khuyên về cách tương giao với gia đình của con. Nếu con đi theo những lời chỉ dẫn hướng thượng (Shrimat) của Người Cha thì con sẽ trở thành những con người cao quý hướng thượng nhất. Các con biết rằng con có thể đạt được vị trí cao quý nhất bằng cách đi theo những lời chỉ dẫn của Người Cha cao quý nhất. Vị trí cao quý nhất trên thế giới loài người là của Lakshmi và Narayan. Họ tồn tại trong quá khứ. Mọi người đến và kính cẩn chào những vị thần cao quý đó. Khía cạnh chính yếu ở đây là sự thanh khiết. Con người là con người, nhưng có sự khác biệt lớn lao giữa những người từng là chủ nhân thế giới và con người ngày nay. Tất cả những điều này chỉ có trong trí tuệ của con.
Bharat trở nên giống như thế cách đây 5000 năm. Chúng ta từng là chủ nhân của thế giới. Không có gì trong số những điều này đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai khác. Ngay cả người này cũng không biết điều này. Ông ấy từng ở trong bóng tối hoàn toàn. Người Cha bây giờ đã đến và giải thích cách Brahma trở thành Vishnu và cách Vishnu trở thành Brahma như thế nào. Những điều rất sâu sắc, những vấn đề thú vị đó không thể được hiểu bởi bất kỳ ai khác. Không ai ngoại trừ Người Cha có thể dạy cho con kiến thức này. Chính Người Cha vô hình đến và dạy cho con. Không phải rằng Thượng Đế Shri Krishna nói. Người Cha nói: Ta dạy cho con và làm cho con hạnh phúc. Sau đó Ta trở về mảnh đất vượt thoát âm thanh (nirvana dham) của Ta. Các con bây giờ đang trở nên hoàn toàn thanh khiết. Không có chi phí trong việc này. Đơn giản hãy xem con là linh hồn và nhớ Người Cha. Không tốn lấy một xu, con trở thành chủ nhân của thế giới cho 21 kiếp. Con vẫn gửi một ít tiền ở đây, nhưng điều đó cũng là để tạo ra tương lai của con. Bất kể thứ gì mà họ bỏ vào kho báu trong chu kỳ trước, lúc này họ cũng sẽ bỏ một khoản tương tự; họ sẽ không bỏ nhiều hơn hay ít hơn. Kiến thức này có trong trí tuệ của con. Do đó, không có gì phải lo lắng. Không cần lo lắng về bất kỳ điều gì, chúng ta đang thiết lập vương quốc của mình một cách thầm lặng. Trí tuệ của con phải xoay nghiền những điều này.
Các con phải luôn hạnh phúc và cũng phải trở thành người chinh phục gắn kết. Bằng việc trở thành người gắn kết ở đây, rồi con sẽ trở thành vua và hoàng hậu chinh phục gắn kết ở đó. Con biết rằng thế giới cũ này bây giờ phải kết thúc và rằng con phải trở về nhà. Do đó, tại sao con nên có gắn kết vào bất kỳ thứ gì ở đây chứ? Khi bác sĩ nói với người bệnh rằng đây là trường hợp không còn hi vọng, thì mọi gắn kết của người đó kết thúc. Được hiểu rằng linh hồn sẽ cởi bỏ cơ thể này và nhận lấy cơ thể khác. Linh hồn là bất diệt. Khi một linh hồn rời bỏ cơ thể của mình và cơ thể bị phá hủy, có ích lợi gì trong việc nhớ đến cơ thể đó chứ? Người Cha nói: Bây giờ hãy trở thành người chinh phục gắn kết. Hãy hỏi trái tim con: Tôi có gắn kết với bất kỳ ai không? Nếu có, con nhất định sẽ nhớ đến người đó vào lúc cuối. Tuy nhiên, nếu lúc này con chinh phục gắn kết, con có thể đạt được vị trí đó. Tất cả các con sẽ đi đến thiên đường; không phải là chuyện lớn. Vấn đề là đạt được vị trí cao mà không phải trải nghiệm trừng phạt. Con sẽ không trải nghiệm trừng phạt nếu con thanh toán tài khoản nghiệp của con bằng sức mạnh yoga. Ngay cả các mối quan hệ cũ của con cũng không nên được nhớ đến. Các mối quan hệ của con bây giờ là với các Brahmin; rồi chúng ta sẽ có mối quan hệ với các vị thần. Mối quan hệ của thời gian hiện tại là cao quý nhất trong tất cả.
Con bây giờ thuộc về Người Cha, Đại Dương Kiến thức. Tất cả những kiến thức này có trong trí tuệ của con. Trước đây, con không biết cách chu kỳ xoay vần như thế nào. Người Cha bây giờ giải thích mọi thứ cho con. Con nhận được của thừa kế của con từ Người Cha và đây là lý do vì sao con yêu Người. Con nhận được vương quốc thiên đường từ Người Cha. Cỗ xe này được ấn định cho Người. Bhagirath (cỗ xe may mắn) được nhớ đến ở Bharat. Người Cha chỉ đến ở Bharat.
Kiến thức về bức tranh bậc thang của 84 kiếp bây giờ có trong trí tuệ của các con. Con bây giờ biết rằng con phải đi quanh chu kỳ 84 kiếp. Không ai có thể được giải thoát khỏi việc đi vào chu kỳ 84 kiếp. Con biết rằng mất nhiều thời gian để con đi xuống cái thang và rằng chỉ có kiếp sinh cuối cùng này để leo lên trở lại. Đây là lý do vì sao được nói rằng con trở thành chủ nhân của ba thế giới và là người biết ba khía cạnh thời gian. Trước đây con có biết rằng con sẽ trở thành chủ nhân của ba thế giới không? Con bây giờ đã tìm thấy Người Cha và Người đang trao cho con những lời dạy này. Đây là lý do vì sao con hiểu mọi thứ. Khi ai đó đến với Baba, Baba hỏi anh ta: Chúng ta đã gặp nhau trước đây trong cùng trang phục và trong cùng tòa nhà này chưa? Nếu anh ta nói, “Vâng Baba, chúng ta gặp nhau mỗi chu kỳ”, thì được hiểu rằng người giáo viên đã giải thích rất tốt. Các con bây giờ có thể nhìn thấy cái cây của thiên đường ở ngay trước con. Con rất gần với nó. Con người nói rằng Người Cha vượt thoát tên gọi và hình dạng. Trong trường hợp đó, con cái của Người sẽ đến từ đâu? Chúng rồi cũng được gọi là vượt thoát tên gọi và hình dạng. Những lời mà họ sử dụng thì hoàn toàn sai trái. Điều này sẽ đọng lại trong trí tuệ của những ai hiểu nó ở chu kỳ trước. Chỉ cần nhìn xem những loại người nào đến với cuộc triển lãm. Bởi vì những điều mà họ đã nghe từ người khác, một số chỉ nói rằng tất cả những điều này đều là trí tưởng tượng của con. Do đó, con có thể hiểu rằng họ không thuộc về dòng tộc của chúng ta. Có nhiều kiểu người.
Kiến thức về cái cây, vở kịch và chu kỳ 84 kiếp bây giờ có trong trí tuệ của con. Con bây giờ phải nỗ lực. Tuy nhiên, điều đó cũng xảy ra tương ứng với vở kịch; nó được ấn định trong vở kịch. Không nên rằng nếu nó được ấn định trong vở kịch để cho con nỗ lực, thì con sẽ làm nó. Không, là sai khi nói như vậy. Những ai không hiểu vở kịch một cách chính xác thì được nói là những người vô thần; họ không thể có tình yêu dành cho Người Cha. Bằng cách hiểu ý nghĩa của vở kịch một cách sai trái, con rơi ngã. Rồi nó có thể được hiểu rằng nó không có trong vận may của con. Sẽ có nhiều kiểu trở ngại. Con không được lo lắng về chúng. Người Cha nói: Đơn giản hãy lắng nghe tất cả những điều tốt mà Ta nói cho con. Bằng cách nhớ Người Cha, con sẽ luôn rất hạnh phúc. Có trong trí tuệ của con rằng chu kỳ 84 kiếp bây giờ đang đi đến hồi kết và rằng con phải trở về nhà. Hãy tự nói với bản thân con theo cách này. Không người nào ô trọc có thể trở về nhà. Trước tiên, Đấng Chú Rể được cần đến và rồi có đám rước. “Đám Rước của Đấng Chúa Tể Ngây Thơ”, được nhớ đến. Mọi người sẽ trở về nhà, theo thứ hạng. Làm sao mà một đám đông linh hồn như thế có thể trở về nhà, theo thứ hạng?
Con người chiếm quá nhiều không gian trên trái đất này. Họ cần rất nhiều đồ đạc và tài sản v.v…, trong khi linh hồn thì chỉ là một chấm điểm. Một linh hồn thì cần gì chứ? Không gì cả. Một linh hồn chiếm một không gian rất nhỏ. Có rất nhiều sự khác biệt giữa cái cây hữu hình và cái cây vô hình. Đó là cái cây của chấm điểm ánh sáng. Người Cha làm cho tất cả kiến thức này đọng lại trong trí tuệ của con. Không ai trên thế giới ngoại trừ các con có thể lắng nghe những điều này. Người Cha bây giờ nhắc nhở các con về ngôi nhà và vương quốc của con. Bằng cách đến để biết Đấng Sáng Tạo, các con cũng đến để biết về lúc bắt đầu, giữa, và kết thúc của chu kỳ thế giới. Con đã trở thành những người hữu thần biết về ba khía cạnh thời gian. Không có người hữu thần nào khác trên thế giới.
Những việc học khác là hữu hạn trong khi việc học này là vô hạn. Ở đó, con có nhiều giáo viên dạy cho con, trong khi ở đây, chỉ có một Người Thầy tuyệt vời dạy cho con. Người là Cha, Thầy và Guru. Người là Thầy của toàn thế giới, nhưng không phải ai ai cũng học việc học này. Nếu mọi người mà biết về Người Cha, thì nhiều người sẽ chạy đến để gặp BapDada. Người Cha đã đi vào ông tằng ông tổ Adam. Nếu mọi người mà nghe điều này, tất cả họ hẳn sẽ chạy đến đây. Người Cha sẽ tiết lộ khi nào cuộc chiến bắt đầu. Không ai sẽ có thể đến vào lúc đó.
Con biết rằng tất cả các tôn giáo phải bị phá hủy. Đầu tiên, chỉ có một Bharat và không một mảnh đất nào khác. Những điều của con đường thờ cúng bây giờ có trong trí tuệ của con bởi vì trí tuệ của con không thể quên được tất cả những điều đó. Trong khi nhớ tất cả những điều đó, con có kiến thức rằng con đường thờ cúng đã kết thúc và rằng con bây giờ phải trở về nhà. Chúng ta sẽ không ở lại trong thế giới này. Con nên có niềm hạnh phúc rằng con sắp trở về nhà. Các con đã được bảo cho rằng con bây giờ ở trong trạng thái nghỉ hưu. Con chi hai xu trong việc thiết lập vương quốc. Ngay cả trong điều đó, con cũng làm chính xác như con đã làm trong chu kỳ trước. Các con cùng là những người trong chu kỳ trước. Con nói: Baba, Người cũng là cùng Đấng ấy trong chu kỳ trước. Chúng con học cùng với Baba mỗi chu kỳ. Chúng ta phải đi theo Shrimat và trở nên cao quý hướng thượng. Những điều này sẽ không đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai khác. Con có niềm hạnh phúc rằng con đang thiết lập vương quốc của mình bằng cách đi theo Shrimat. Người Cha nói: Đơn giản hãy trở nên thanh khiết. Khi con trở nên thanh khiết, cả thế giới trở nên thanh khiết. Mọi người sẽ trở về nhà. Tại sao con nên lo lắng về bất kỳ điều gì khác chứ, chẳng hạn như sự trừng phạt sẽ được trải nghiệm như thế nào hay điều gì sẽ xảy ra? Điều đó liên quan gì đến chúng ta chứ? Chúng ta chỉ phải quan tâm về việc nỗ lực cho chính mình. Tại sao chúng ta nên quan tâm về các khía cạnh của những tôn giáo khác chứ? Chúng ta thuộc về đạo lý sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng. Mặc dầu mảnh đất này được đặt tên là Hindustan, tên thật của nó là Bharat. Hindu không phải là một tôn giáo. Mặc dầu chúng ta viết rằng chúng ta thuộc về đạo lý sống thánh thần, họ vẫn đặt chúng ta xuống như những người Hindu bởi vì họ không biết đạo lý sống thánh thần tồn tại khi nào. Không ai hiểu được điều này.
Bây giờ có nhiều Brahma Kumar và Kumari, và do đó chúng ta đã trở thành một gia đình, một nhà. Brahma là Người Cha Nhân loại. Người là ông tằng ông tổ của mọi người. Trước tiên, con trở thành Brahmin và rồi đi qua các dòng tộc. Đây là trường học hay bệnh viện và trường đại học của con. Được hát rằng: Khi Satguru trao dầu kiến thức, tất cả bóng tối vô minh được xua tan. Sức mạnh yoga làm cho con mãi khỏe mạnh và mãi giàu có. Con người có cách chữa bệnh tự nhiên. Bây giờ các con những linh hồn đang được chữa, cơ thể của con cũng được chữa. Đây là phương pháp chữa bệnh tâm linh tự nhiên. Con nhận được sức khỏe, của cải và niềm hạnh phúc cho 21 kiếp. Hãy viết lên trên cùng: Phương pháp Chữa bệnh tâm linh tự nhiên. Không có gì sai trong việc viết xuống những phương pháp để làm cho con người trở nên thanh khiết. Chính linh hồn đã trở nên ô trọc, và đây là lý do vì sao họ cầu gọi.
Linh hồn từng thanh khiết và hoàn toàn thanh khiết, và rồi chúng trở nên ô trọc. Làm cách nào mà chúng có thể trở nên thanh khiết một lần nữa? Thượng Đế nói: Manmanabhav! Hãy nhớ Ta và Ta đảm bảo rằng con sẽ trở nên thanh khiết. Baba trao cho con rất nhiều cách để làm việc này. Hãy dựng tấm bảng. Chưa có ai dựng một tấm bảng như thế. Có những bức tranh chính yếu. Khi ai đó đi vào trong, hãy nói với người đó: Bạn là linh hồn; cư dân của vùng tối thượng. Bạn đã tiếp nhận các cơ quan giác quan ở đây để diễn phần vai của mình. Cơ thể của bạn là hoại diệt. Hãy nhớ Người Cha và tội lỗi của bạn được gột bỏ.
Vào lúc này, các con là những linh hồn ô trọc. Hãy trở nên thanh khiết và rồi con sẽ có thể trở về nhà. Rất dễ dàng để giải thích điều này. Những ai đã đến đây chu kỳ trước sẽ đến và trở thành hoa một lần nữa. Không có chuyện sợ hãi. Các con đang viết những điều rất hay. Những guru kia thì trao các câu chú niệm. Người Cha cũng trao cho con câu chú niệm, “Manmanabhav”, và giải thích bí mật của Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo. Trong khi đang ngồi ở nhà, đơn giản hãy nhớ Người Cha. Trao lời giới thiệu về Người Cha cho người khác và cũng trở thành ngọn hải đăng. Để trở nên ý thức linh hồn, các con phải có nhiều nỗ lực thầm lặng. Người Cha biết rằng Người đang dạy cho linh hồn. Tương tự, các con phải nỗ lực để duy trì ý thức linh hồn. Con không tụng “Shiva, Shiva”. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha bởi vì có gánh nặng tội lỗi to lớn trên đầu con. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ này mà con mới sẽ trở nên thanh khiết.
Những ai đạt được của thừa kế này trong chu kỳ trước thì sẽ đạt được nó một lần nữa vào thời điểm riêng của mình. Không thể nào có bất kỳ sự thay đổi nào trong điều này. Điều chính yếu là trở nên ý thức linh hồn và nhớ Người Cha để mà Maya không thể vả con. Khi con trở nên ý thức cơ thể, con thực hiện hành động tội lỗi này hay tội lỗi khác và rồi con tích lũy hàng trăm lần tội lỗi. Mất 84 kiếp để con đi xuống bậc thang. Bây giờ chỉ có một kiếp sinh này để trạng thái của con đi lên. Baba đã đến và do đó cái thang máy bây giờ đã được tạo ra. Trước đây, con đã cong lưng trèo lên. Những chiếc thang máy bây giờ đã được tạo ra. Ở đây, cũng vậy, con có chiếc thang máy mang con đi vào sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống trong một giây. Trong khi chạm đến cuộc đời ràng buộc, con đã đi qua suốt 5000 năm và nhận lấy 84 kiếp. Chỉ cần một kiếp đưa con đi vào giải thoát trong cuộc sống. Điều này thật dễ dàng! Những người đến sau sẽ có thể leo lên nhanh. Họ sẽ hiểu rằng Người Cha đã đến để trao lại những gì đã bị đánh mất. Do đó, họ nhất định sẽ đi theo những lời chỉ dẫn của Người. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng lo lắng về bất kỳ điều gì, hãy thiết lập vương quốc thầm lặng của con trên nền tảng Shrimat. Đừng lo lắng về bất kỳ trở ngại nào. Hãy để đọng lại trong trí tuệ của con rằng những ai đã trợ giúp trong chu kỳ trước nhất định cũng sẽ làm như thế một lần nữa. Đừng lo lắng về bất kỳ điều gì.
2. Hãy liên tục có niềm hạnh phúc rằng lúc này là trạng thái nghỉ hưu của con và con phải trở về nhà. Hãy nỗ lực thầm lặng rất tốt để trở nên ý thức linh hồn. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào.
Lời chúc phúc: Mong trí tuệ của con có niềm tin trọn vẹn và bình tĩnh trước bất kỳ vấn đề đáng sợ nào.
Cũng giống như con có niềm tin vào Người Cha, tương tự như vậy, hãy có niềm tin trọn vẹn đối với bản thân cũng như vở kịch. Nếu bất kỳ suy nghĩ yếu kém nào phát sinh, chúng sẽ tạo ra tâm ấn yếu kém. Do đó, đừng để mầm mống của bất kỳ suy nghĩ yếu kém nào đi vào bên trong con. Đồng thời, cũng hãy trải nghiệm lợi ích trong bất kỳ cảnh nào của vở kịch mà con nhìn thấy, ngay cả những cảnh biến động. Thậm chí nếu bầu không khí có làm lay động con, thậm chí nếu tình huống có đáng sợ, thì con hãy trở nên liên tục chiến thắng bằng trí tuệ có niềm tin trọn vẹn và những vấn đề đáng sợ rồi sẽ lắng dịu.
Khẩu hiệu: Những ai yêu Người Cha và phục vụ thì sẽ tự động nhận được tình yêu từ gia đình.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avykat: Tiếp nhận văn hóa chân thật và cung cách tốt
Cũng giống như niềm tin của tất cả các tôn giáo khác nhau là rằng Thượng Đế là Đấng Duy Nhất, tương tự như vậy, khi âm thanh lan truyền rằng chỉ có một kiến thức chân thật về Thượng Đế, nghĩa là, chỉ có một con đường, thì sự lang thang của các linh hồn đến nhiều kiểu hỗ trợ nhỏ sẽ kết thúc. Mọi người nghĩ rằng đây cũng là một trong những con đường, rằng đó là một con đường tốt. Tuy nhiên, cuối cùng, chỉ có một lời giới thiệu về một Người Cha và chỉ có một con đường. Hãy làn truyền làn sóng của lời giới thiệu về Đấng Chân Lý và sức mạnh của kiến thức chân thật này, và rồi tất cả các linh hồn sẽ có thể nhận được nguồn hỗ trợ dưới lá cờ của sự hiển lộ.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.