Trọng tâm: Con ngọt ngào, gương mặt của con phải liên tục vui tươi, bởi vì Thượng Đế đang dạy cho con. Hãy để gương mặt của con tỏa lấp lánh với niềm hạnh phúc này.
Câu hỏi: Nỗ lực chính yếu mà bây giờ các con phải thực hiện là gì?
Trả lời: Các con phải nỗ lực để được giải thoát khỏi việc trải nghiệm sự trừng phạt. Đối với điều này, cuộc hành hương tưởng nhớ là điều chính yếu. Chính bằng sự tưởng nhớ này mà những tội lỗi của con được loại bỏ. Hãy nhớ đến Baba với tình yêu thương và các con sẽ tiếp tục tích lũy được rất nhiều thu nhập. Bằng cách thức dậy sớm vào buổi sáng và ngồi trong sự tưởng nhớ, mà các con sẽ quên đi thế giới cũ này và chỉ những điều của kiến thức này mới tiếp tục xuất hiện trong trí tuệ của các con. Các con không được để bất kỳ rác rưởi nào xuất hiện từ đôi môi của con.
Bài hát: Tìm thấy Người, chúng con đã tìm thấy mọi thứ; cả trái đất, bầu trời đều thuộc về chúng con.
Om shanti. Khi con lắng nghe bài hát này, một số người con hiểu ý nghĩa của nó. Con cũng trải nghiệm được niềm hạnh phúc rằng Thượng Đế đang dạy cho con và đang trao cho con vương quốc thế giới. Tuy nhiên, rất ít người trong số các con có thể duy trì được niềm hạnh phúc này lâu dài; sự tưởng nhớ của con không duy trì ổn định. Chúng ta thuộc về Người Cha và Người Cha đang dạy cho chúng ta; có nhiều người không duy trì được niềm hân hoan say sưa này. Mọi người lắng nghe những câu chuyện tâm linh trong các buổi tụ họp tâm linh đó và họ trải nghiệm được niềm hạnh phúc trong khi lắng nghe. Ở đây, Người Cha kể cho con những điều tuyệt vời như vậy. Người Cha đang dạy cho con và cũng đang làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Do đó, các con, những sinh viên phải trải nghiệm rất nhiều niềm hạnh phúc. Những người học ở đây thì không trải nghiệm được nhiều niềm hạnh phúc như những người học giáo dục đời thường; niềm hạnh phúc không nằm trong trí tuệ của chúng. Người Cha đã giải thích: Hãy lắng nghe những bài hát như vậy bốn đến năm lần.
Khi con quên Người Cha, thì con nhớ đến thế giới cũ và những mối quan hệ cũ của con. Vào những lúc như thế, hãy lắng nghe những bài hát này và con sẽ nhớ đến Người Cha. Khi con nói "Người Cha", thì con nhớ đến của thừa kế. Con nhận được của thừa kế này bằng cách học tập. Con học với Shiv Baba để trở thành chủ nhân của thế giới. Vậy con còn cần gì nữa đây? Những viên sinh như thế nên trải nghiệm rất nhiều hạnh phúc từ bên trong cả ngày lẫn đêm. Con sẽ mất ngủ cả ngày lẫn đêm. Con phải từ bỏ giấc ngủ và đặc biệt tiếp tục nhớ đến Người Cha, nhớ đến Người Thầy với niềm hân hoan say sưa, cứ như thể con hoàn toàn lạc đắm vào Một Đấng. "Oho! Chúng ta đang nhận được vương quốc của thế giới từ Người Cha!" Tuy nhiên, Maya thì không cho phép con có sự tưởng nhớ. Con nhớ đến bạn bè và người thân của con, v.v. Con tiếp tục nghĩ về tất cả những người đấy. Nhiều người con thì nhớ đến những thứ cũ kỹ và rác rưởi thối rữa. Chúng không có niềm hân hoan say sưa với những gì Người Cha nói với chúng – rằng chúng đang trở thành chủ nhân của thế giới. Gương mặt của những ai học ở trường thì luôn giữ mình vui tươi. Ở đây, Thượng Đế đang dạy cho con! Rất ít người trong số các con có thể duy trì được niềm hạnh phúc này. Nếu không thì thủy ngân hạnh phúc của con sẽ luôn dâng cao. Con quên rằng Người Cha vô hạn đang dạy cho con. Nếu con nhớ đến điều này, con sẽ giữ mình hạnh phúc. Tuy nhiên, nỗi đau đớn của nghiệp trong quá khứ của một số người con khiến chúng không nhớ đến Người Cha. Chúng quay mặt về phía rác rưởi. Baba không nói điều này về tất cả các con; tất cả đều theo thứ hạng.
Những người may mắn nhất là những người nhớ đến Người Cha và cũng nhớ rằng Thượng Đế, Baba, đang dạy cho chúng. Cũng giống như những sinh viên trong những việc học đó nhớ về giáo viên đang làm cho họ trở thành luật sư, thì ở đây, Thượng Đế đang dạy cho chúng ta để làm cho chúng ta trở thành các nam thần và nữ thần. Do đó, hãy nên có rất nhiều niềm hân hoan say sưa! Trong khi lắng nghe điều này, niềm hân hoan say sưa của một số người trong các con dâng cao, nhưng những người còn lại thì không hiểu bất cứ điều gì cả. Mọi người nhận nuôi guru với niềm tin rằng ông ấy sẽ đưa họ trở về với ông ấy hoặc ông ấy sẽ giúp họ gặp được Thượng Đế. Ở đây, Đấng Duy Nhất này, Đích thân Người, là Thượng Đế. Người giúp con gặp được Người để đưa con trở về cùng với Người. Mọi người nhận nuôi guru để ông ấy mang họ trở về với ông ấy để đi đến mảnh đất bình an. Ở đây, Người Cha giải thích rất nhiều điều cho con một cách riêng tư. Các con là những sinh viên. Ít nhất hãy nhớ đến Người Thầy, Người đang dạy cho con! Tuy nhiên, chúng hoàn toàn không có sự tưởng nhớ nào hết; thậm chí đừng hỏi! Ngay cả những người con giỏi cũng không có sự tưởng nhớ. “Shiv Baba đang dạy cho chúng ta. Người là Đại Dương Kiến Thức. Người trao cho chúng ta của thừa kế.” Nếu con nhớ đến điều này, thì thủy ngân hạnh phúc của con sẽ gia tăng. Người Cha đang nói với con tất cả những điều này một cách riêng tư, nhưng niềm hân hoan say sưa của con về điều này thì vẫn không tăng lên. Trí tuệ của con lang thang đi theo những hướng khác. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Ta đảm bảo điều này với con. Đừng nhớ đến bất kỳ ai ngoại trừ một mình Cha. Mục tiêu của việc nhớ đến những thứ sắp bị phá hủy là gì? Khi ai đó chết ở đây, mọi người nhớ đến người đó trong hai đến bốn năm sau đó. Họ tiếp tục ca ngợi người đó. Người Cha bây giờ đích thân nói với các con rằng: Hãy nhớ đến Ta! Con càng nhớ Baba với tình yêu thương, thì những tội lỗi của con sẽ càng được cắt bỏ. Con cũng sẽ kiếm được rất nhiều thu nhập. Hãy thức dậy sớm vào buổi sáng và nhớ đến Người Cha. Những tín đồ cũng thực hiện thờ cúng của họ vào sáng sớm. Tuy nhiên, con thì đang ở trên con đường kiến thức này. Con không được để mình bị mắc kẹt vào trong rác rưởi của thế giới cũ này. Nhiều người con trở nên bị bẫy, mắc kẹt theo cách như thế, thậm chí đừng hỏi! Chúng không tránh xa rác rưởi; chúng cứ tiếp tục nói về những thứ rác rưởi suốt cả ngày. Những điều của kiến thức này không đi vào trí tuệ của chúng. Tuy nhiên, có một số người con thì chạy đi để làm phục vụ suốt cả ngày. Tất nhiên là Người Cha nhớ đến những người con làm phục vụ. Vào lúc này, Manohar là người làm nhiều phục vụ nhất. Hôm nay, cô ấy đến Karnal; rồi ngày mai, lại ở một nơi khác. Người con gái ấy tiếp tục chạy đi làm phục vụ. Những ai cãi vã với nhau thì sẽ làm phục vụ nào? Ai được Người Cha yêu thương nhất? Đó là những ai làm phục vụ rất tốt. Những ai quan tâm đến việc làm phục vụ cả ngày lẫn đêm là những người chiếm được trái tim của Người Cha.
Bằng việc tiếp tục lắng nghe đi lắng nghe lại những bài hát này, mà con sẽ có thể ở trong sự tưởng nhớ và niềm hân hoan say sưa của con sẽ dâng cao một chút. Baba đã nói: Nếu bất kỳ ai trong số các con cảm thấy có chút buồn vào bất kỳ lúc nào, thì bật lên những đĩa nhạc này và con sẽ có được hạnh phúc. "Oho! Chúng ta đang trở thành chủ nhân của thế giới!" Người Cha chỉ đơn giản nói: Hãy nhớ đến Ta! Việc học này là rất dễ dàng. Baba đã chọn mười đến mười hai những đĩa nhạc hay mà mọi người nên có, nhưng các con thì vẫn cứ quên Người. Một số thậm chí còn ngừng học. Maya tấn công chúng trong khi chúng đang tiến lên. Người Cha chỉ cho con cách rất dễ dàng để làm cho trí tuệ của con trở nên satopradhan (hoàn toàn thanh khiết) từ tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Mỗi người trong số các con bây giờ đã nhận được trí tuệ để phân biệt giữa đúng và sai. Tất cả các con đã từng cầu gọi Người Cha, "Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Bây giờ Người Cha đã đến, nên con phải trở nên thanh khiết. Có những gánh nặng của vô số các kiếp sinh trên đầu con. Do đó, con càng có sự tưởng nhớ, thì con sẽ càng trở nên thanh khiết hơn và con cũng sẽ có được nhiều hạnh phúc hơn.
Mặc dù con vẫn tiếp tục phục vụ, mỗi người các con cũng phải tự tính toán xem bản thân con nhớ đến Người Cha được bao nhiêu. Không một ai có thể giữ tấm biểu đồ của sự tưởng nhớ chính xác. Con viết ra các ý điểm nhưng con lại quên việc có sự tưởng nhớ. Người Cha nói: Hãy ở trong sự tưởng nhớ trong khi con trao bài giảng và con sẽ nhận được rất nhiều sức mạnh. Nếu không, Người Cha nói: Ta cũng sẽ đi và trợ giúp nhiều người con. Ta đi vào một số người con và làm phục vụ. Phục vụ phải được thực hiện. Khi Ta nhìn thấy rằng vận may của ai đó được mở ra, nhưng người giải thích thì không có nhiều sự thông thái, hiểu biết, nên Ta đi vào người đó và làm phục vụ. Sau đó, một số người con viết và nói: "Baba là Người đã làm phục vụ này. Con không có đủ sức manh; nó giống như thể là Baba đã nói murli." Tuy nhiên, những người con khác thì lại phát triển sự kiêu ngạo, tin rằng mình đã giải thích rất tốt. Người Cha nói: Ta đi vào một số người con để mang lại lợi ích cho các linh hồn và sau đó những linh hồn ấy trở nên thông minh hơn cả giáo viên. Nếu Ta gửi một giáo viên là một người ngu đần (một người không thông minh lắm), thì học trò sẽ nghĩ: "Tôi có thể giải thích tốt hơn người này." Hoặc: "Người này không có đức hạnh; trạng thái của tôi còn tốt hơn người này." Một số người sống như những người đứng đầu và có rất nhiều sự kiêu ngạo; họ sống trong sự lộng lẫy, hào nhoáng. Một số thậm chí còn nói chuyện với những người quan trọng một cách thân mật. Bởi vì những người đó gọi cô ấy là nữ thần, cô ấy trở nên vui vẻ với điều đó. Có nhiều nơi giống như vậy, nơi mà các học trò trở nên thông minh hơn cả giáo viên.
Chỉ một Baba này đã vượt qua thi đậu các kỳ thi. Người là Đại Dương Kiến Thức. Con học với Người và sau đó dạy lại cho những người khác. Một số thì hấp thụ những điều này rất tốt. Còn những người khác thì lại quên đi những ý điểm kiến thức. Khía cạnh chính và quan trọng nhất là cuộc hành hương tưởng nhớ. Nếu không, thì làm sao tội lỗi của con có thể được xóa bỏ? Hành vi của một số người con chỉ có Baba này và Baba kia mới biết. Bây giờ, các con phải nỗ lực chính yếu để trở nên tự do khỏi trải nghiệm của sự trừng phạt. Để con đạt được điều này, thì cuộc hành hương tưởng nhớ của con là điều chính yếu. Chính bằng cách có sự tưởng nhớ này mà tội lỗi của con có thể được loại bỏ. Một số thì hợp tác bằng tiền bạc. Chúng nghĩ rằng chúng sẽ trở nên giàu có. Tuy nhiên, để được tự do khỏi trải nghiệm sự trừng phạt con phải thực hiện nỗ lực ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ này. Nếu không, thì con sẽ phải trải nghiệm sự trừng phạt trước mặt Người Cha. Nếu con của một thẩm phán thực hiện một hành động sai trái, thì thẩm phán sẽ xấu hổ. Người Cha cũng sẽ nói rằng: "Làm sao mà Ta có thể trừng phạt một người mà Ta đã nuôi dưỡng đây?" Vào thời điểm đó, con sẽ nhìn xuống và kêu khóc trong đau khổ, "Người Cha đã giải thích và dạy cho con rất nhiều, nhưng con lại không chú ý." Dharamraj cũng ở cùng Người Cha. Người biết tử vi của con. Bây giờ con có thể thấy điều này xảy ra theo cách thực tế. Một số linh hồn đi theo con đường thanh khiết trong mười năm, rồi đột nhiên Maya đấm họ theo cách khiến họ mất hết thu nhập họ đã kiếm được và trở nên ô trọc. Có rất nhiều ví dụ như vậy. Nhiều người con rơi ngã. Nhiều người con đau khổ suốt cả ngày vì những cơn bão của Maya và chúng thậm chí quên đi cả Người Cha. Chúng không có niềm hạnh phúc khi nhận được vương quốc vô hạn từ Người Cha. Cũng như sắc dục, thì cũng có cả những ràng buộc gắn kết. Con phải chế ngự chinh phục gắn kết ràng buộc ở đây. Mục đích là gì khi để con trái tim con trở nên gắn kết với một người ô trọc? Đúng vậy, nên có suy nghĩ về việc trao cho người lời giới thiệu về Người Cha và nâng đỡ họ. Làm thế nào mà tôi có thể làm người này trở nên xứng đáng để sống trong Ngôi Đền của Shiva? Từ bên trong, con có thể tạo ra các phương pháp để làm điều đó. Không có chuyện về gắn kết nào cho điều đó. Cho dù người thân của con có yêu thương con đến đâu, thì cũng hãy tiếp tục giải thích cho họ. Đừng để bất kỳ ai kéo con ra khỏi tình yêu sâu đậm này. Nếu không thì họ sẽ không được cải sửa.
Con phải trở nên nhân từ. Con phải có lòng nhân từ với chính bản thân con và sau đó là đối với người khác. Người Cha cũng cảm nhận nhân từ. Con phải xem mình có thể làm cho bao nhiêu người trở nên giống như bản thân con. Con phải trao cho Baba một số bằng chứng về số lượng người mà con đã trao lời giới thiệu về Người Cha. Những linh hồn đó cũng nên viết và nói rằng: "Baba, con đã được trao cho lời giới thiệu rất tốt từ người này.” Chỉ khi Baba nhận được bằng chứng như vậy, thì Người mới có thể hiểu rằng con đang làm phục vụ. Họ nên viết cho Baba và nói rằng giáo viên này rất thông minh. Cô ấy phục vụ rất tốt và cô ấy dạy rất hay. Tuy nhiên, một số người con thì rơi ngã trong môn học yoga. Chúng không có ý thức nào việc nhớ đến Baba.
Người Cha giải thích: Vào lúc ăn, con hãy ăn trong sự tưởng nhớ đến Shiv Baba. Khi con đi dạo, con cũng hãy nhớ đến Shiv Baba. Đừng buôn chuyện! Ngay cả khi con phải nghĩ về công việc, thì cũng hãy gắn mình trong sự tưởng nhớ đến Baba. Người Cha nói: Bằng mọi cách, hãy làm những gì con phải làm, ngủ, … nhưng, cũng giống như việc đó, bằng mọi cách hãy gắn mình ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Hãy tưởng nhớ ít nhất là tám tiếng. Tuy nhiên, điều đó chỉ diễn ra vào cuối. Biểu đồ tưởng nhớ của con dần dần sẽ gia tăng. Một số người con viết: "Chúng con đã ở trong sự tưởng nhớ 2 tiếng." Tuy nhiên, khi chúng tiếp tục, thì biểu đồ của chúng lại trở nên yếu đi. Maya cũng làm cho chúng biến mất. Maya thì rất quyền năng. Những ai giữ mình bận rộn trong việc làm phục vụ này trong suốt cả ngày là những người có khả năng ở trong sự tưởng nhớ. Chúng tiếp tục trao lời giới thiệu về Người Cha đến với mọi người. Baba nhấn mạnh vào sự tưởng nhớ thật nhiều. Bản thân con cảm nhận rằng con không thể ở trong sự tưởng nhớ. Chính trong sự tưởng nhớ này mà Maya gây ra những trở ngại.
Việc học thì rất dễ dàng. Con đang học với Người Cha. Càng nhận được nhiều của cải từ kiến thức này từ Người Cha, con sẽ càng trở nên giàu có, thịnh vượng. Người Cha dạy cho tất cả các con. Murli thì đến với tất cả mọi người. Không chỉ là con (ở Madhuban) đang học, mà tất cả mọi người cũng đều đang học. Khi những bài murli không đến được trung tâm, thì những người con đã khóc. Tuy nhiên, cũng có những người con thì không lắng nghe murli. Chúng chỉ tiếp tục đi theo bất kì cách gì mà chúng muốn. Hãy có sự quan tâm thích thú khi nghe các bài murli. Bài hát "Baba, chúng con đã đến để đạt được của thừa kế của chúng con. " là bài hát hạng nhất. Chúng cũng nói rằng: "Baba ơi, cho dù con là ai, cho dù con như thế nào, thậm chí ngay cả khi con còn có một bên mắt, thì con vẫn là con của Người.” Điều đó là tốt, nhưng, khi đã trở nên dơ bẩn, thì chúng nên trở nên tốt hơn trước. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào yoga và cách mà con học như thế nào.
Sau khi thuộc về Người Cha, mỗi người các con nên có suy nghĩ rằng: “Bây giờ tôi đã thuộc về Người Cha, tôi chắc chắn sẽ đi đến thiên đường.” Tuy nhiên, con cũng phải nghĩ về việc con muốn trở thành gì ở thiên đường. Con hãy học tập thật tốt và hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Nếu con vẫn giữ mình giống như con khỉ, vậy thì con sẽ đạt được vị trí nào? Ở thiên đường cũng cần có thần dân và người hầu. Những ai bây giờ không học thì sẽ mang gánh nặng của những người đã học. Con càng nỗ lực, thì con sẽ càng nhận được nhiều niềm hạnh phúc. Nếu con trở nên rất giàu có, con sẽ nhận được rất nhiều sự tôn trọng. Những ai học giỏi thì được tôn trọng rất nhiều. Người Cha tiếp tục trao cho con lời khuyên. Hãy giữ mình bình yên khi nhớ đến Người Cha. Tuy nhiên, Baba biết rằng một số người con sống ở xa nhưng lại giữ mình ở trong sự tưởng nhớ còn nhiều hơn cả những người con đang ngồi trước Baba. Do đó, mà những người con đó sẽ đạt được vị trí cao hơn. Điều tương tự cũng xảy ra trên con đường thờ cúng. Một số tín đồ là rất tốt và hạng nhất; họ còn được nhớ đến nhiều hơn cả những guru của họ. Những ai đã thực hiện thờ cúng rất tốt là những người sẽ đến đây. Tất cả các con đều là những tín đồ. Các ẩn sĩ thì v.v. sẽ không đến. Tất cả các tín đồ, sau khi đã hoàn tất việc thờ cúng của họ, thì họ sẽ đến đây. Người Cha giải thích rất rõ ràng. Việc mà con đang nhận kiến thức này cho thấy rằng con đã thực hiện rất nhiều thờ cúng. Những ai đã thực hiện nhiều thờ cúng thì sẽ học nhiều hơn những người mà thực hiện ít thờ cúng hơn. Nỗ lực chính yếu nằm ở việc có sự tưởng nhớ. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ này, mà những tội lỗi của con mới có thể được xóa bỏ. Con cũng phải trở nên rất ngọt ngào. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, gửi đến con tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chúc ngủ ngon từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada.
Trọng tâm thực hành:
1. Cho dù người thân của con có yêu thương con đến đâu, thì con cũng không được để bất kỳ sợi dây của sự ràng buộc gắn kết nào lôi kéo con lại. Hãy trở thành người chinh phục gắn kết. Hãy giải thích cho họ một cách khéo léo. Hãy có lòng nhân từ dành cho bản thân và cho những người khác.
2. Hãy nhớ đến Người Cha và Người Thầy với thật nhiều tình yêu thương. Hãy có niềm hân hoan say sưa rằng Thượng Đế đang dạy cho con và rằng Người đang trao cho con quyền trị vì thế giới. Khi con đi dạo, ở hãy trong sự tưởng nhớ. Đừng buôn chuyện.
Lời chúc phúc: Mong con trải nghiệm trạng thái ngang bằng với Người Cha bằng Holi đích thực của màu sắc tâm linh bất diệt của Người.
Con là linh hồn thánh thiện được tô điểm bằng sắc màu của Thượng Đế. Thời kỳ chuyển giao là thời kỳ của cuộc đời thánh thiện. Khi con được tô điểm bằng màu sắc tâm linh bất diệt này, thì con trở nên ngang bằng với Người Cha mãi mãi. Vì vậy, Holi của con sẽ được tô điểm bằng sự đồng hành của Người và trở nên ngang bằng với Người Cha. Hãy có một màu sắc mạnh mẽ như vậy để con cũng sẽ làm cho những người khác trở nên ngang bằng với con. Hãy điểm tô cho mọi linh hồn bằng màu sắc bất diệt của kiến thức này, màu sắc của sự tưởng nhớ, màu sắc của tất cả mọi sức mạnh quyền năng, màu sắc của các đức hạnh và màu sắc tâm linh của thái độ hướng thượng, ánh nhìn hướng thượng, của mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết.
Khẩu hiệu: Hãy để tầm nhìn của con là alokik (tầm nhìn tâm linh), để từ đó tâm trí của con mát nguội, trí tuệ của con trở nên nhân từ và miệng của con thì trở nên ngọt ngào.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Tiếp nhận văn hóa chân thật và cung cách tốt đẹp
Hãy trở thành hiện thân của sức mạnh của chân lý sự thật và nói với nhìn bằng niềm hân hoan say sưa. Chúng ta là những người tuân theo Chính Phủ Toàn Năng. Bằng cách có nhận thức này, hãy làm cho mọi điều sai trái trở nên đúng đắn. Chúng ta phải hiển lộ sự thật chứ không che giấu nó, nhưng chúng ta phải làm điều này với những cung cách. Hãy có niềm hân hoan say sưa rằng con là Shakti của Shiva. Khi Shakti có lòng dũng cảm, thì Chính Phủ Toàn Năng sẽ trợ giúp.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.