Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con của Người Cha là những chủ nhân. Con đã không nhận lấy sự trú ẩn, nương tựa bên Người Cha. Một đứa trẻ không bao giờ nương tựavào cha mình.
Câu hỏi: Con nên liên tục xoay nghiền khóa cạnh nào để Maya không làm cho con đau khổ?
Trả lời: Con đã đến bên Người Cha. Mặc dù Người là vô hình, Người là Baba của chúng ta, là Người Thầy của chúng ta và cũng là Satguru của chúng ta. Chính Baba vô hình dạy cho chúng ta, những linh hồn vô hình. Nếu con liên tục xoay nghiền khía cạnh này, để thủy ngân hạnh phúc của con dâng cao và Maya sẽ không làm con đau khổ.
Om shanti. Người Cha Trimurti giải thích với các con rằng Người là Người Cha Trimurti. Đấng Sáng Tạo của cả ba là Người Cha của tất cả bởi vì chỉ có Người Cha đó mới là Đấng Tối Cao. Có trong trí tuệ của các con rằng con là con của Người. Giống như Người Cha cư ngự ở vùng tối cao, thì các con, những linh hồn cũng cư ngụ ở vùng tối cao. Người Cha cũng giải thích rằng đây là một vở kịch. Bất cứ điều gì xảy ra trong vở kịch này chỉ xảy ra một lần. Người Cha cũng chỉ đến một lần để dạy chúng ta. Con không nhận lấy sự nương tựa nào. Những lời rằng, "Con đã nhận lấy sự nương tựa, trú ẩn nơi Người", thì thuộc về con đường thờ cúng. Đứa trẻ có bao giờ nương tựa nơi cha mình không? Các con là những chủ nhân. Các con không nhận lấy sự nương tựa nơi Người Cha. Người Cha đã làm cho con thuộc về Người và các con cũng đã khiến Người Cha thuộc về các con. Các con cầu gọi Người Cha: Hỡi Baba, xin hãy đến! Hãy đến và mang chúng con trở về nhà của chúng con, nghĩa là: Hãy trao cho chúng con vương quốc. Một là mảnh đất bình an và một là mảnh đất hạnh phúc. Mảnh đất hạnh phúc đó là gia tài của Người Cha và mảnh đất đau khổ này là gia tài của Ravan. Không có gì ngoài đau khổ khi bị mắc kẹt bởi năm thói tật. Các con bây giờ biết rằng con đã đến với Baba. Mặc dù Người là vô hình, nhưng Người là Người Cha, Người Thầy của chúng ta. Đấng dạy cho chúng ta về linh hồn vô hình cũng là vô hình. Người là Người Cha của tất cả các linh hồn. Nếu con liên tục xoay nghiền khía cạnh này, thủy ngân hạnh phúc của con sẽ gia tăng. Chỉ khi con quên mất điều này, thì Maya mới gây cho con đau khổ.
Khi con ngồi cùng với Người Cha, thì con nhớ đến Người Cha và của thừa kế. Mục tiêu và mục đích của con nằm trong trí tuệ của con. Con phải nhớ đến Shiv Baba. Thật dễ dàng để nhớ đến Shri Krishna, nhưng cần phải nỗ lực để nhớ đến Shiv Baba. Con phải xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Nếu đó là Shri Krishna, tất cả họ sẽ ngay lập tức hiến sinh bản thân họ cho cậu ấy, đặc biệt là những bà mẹ có mong muốn lớn lao là có một đứa con giống như Shri Krishna hoặc một người chồng như Shri Krishna. Người Cha bây giờ nói: Ta đã đến, và con sẽ nhận được một đứa trẻ giống như Shri Krishna hoặc một người chồng như Shri Krishna. Nghĩa là, con sẽ tìm thấy ai đó giống như cậu ấy về đức hạnh, tràn đầy mọi đức hạnh, 16 cấp độ viên mãn tràn đầy. Không có gì ngoài hạnh phúc ở thiên đường, nghĩa là, ở mảnh đất của Shri Krishna.
Các con biết rằng các con đang học ở đây để đi đến mảnh đất của Shri Krishna. Mọi người đều nhớ đến thiên đường. Khi một người nào đó chết đi, mọi người nói rằng người đó đã trở thành cư dân của thiên đường. Do đó, họ nên vui mừng; họ nên hoan nghênh sự thật rằng người đóđã rời khỏi địa ngục và đi đến thiên đường; điều đó là rất tốt. Khi ai đó nói rằng người này, người kia đã trở thành cư dân của thiên đường, hãy hỏi anh ta: Người đó đã đi từ đâu?
Chắc chắn người đó đã rời khỏi địa ngục. Đó là chuyện hạnh phúc lớn lao; con nên gọi mọi người và phân phát toli. Tuy nhiên, đây là chuyện liên quan đến sự hiểu biết. Họ sẽ không nói rằng người đó đã đi đến thiên đường trong 21 kiếp. Họ chỉ nói rằng người đó đã đi đến thiên đường. Achcha, vậy tại sao bạn lại mời linh hồn đó trở lại đây? Tại sao lại dưỡng nuôi người đó bằng thức ăn của địa ngục? Bạn không nên gọi người đó trở lại địa ngục một lần nữa. Người Cha ngồi đây và giải thích rằng tất cả những khía cạnh này đều thuộc về kiến thức này. Con cầu gọi Người Cha đến và thanh lọc con, và vì vậy cơ thể ô trọc của con chắc chắn phải bị phá hủy. Khi tất cả mọi người đều chết, thì còn ai để khóc cho những người khác đây? Bây giờ con biết rằng con phải rời bỏ cơ thể của con và đi về nhà. Giờ đây, các con đang thực hành làm thế nào để rời khỏi cơ thể của mình. Có ai nỗ lực như thếkhông?
Các con có kiến thức rằng đây là cơ thể cũ của mình. Người Cha nói: Ta mượn chiếc giày cũ này. Cỗ xe này đã trở thành công cụ trong vở kịch. Điều này không thể thay đổi. Con sẽ lại nhìn thấy nó sau 5000 năm. Con đã hiểu được ý nghĩa của vở kịch này. Không một ai, ngoại trừ Người Cha, có sức mạnh để giải thích tất cả những điều này cho con. Pathshala này thì rất tuyệt vời. Ngay cả những người già cũng nói: Chúng tôi đi đến Pathshala của Thượng Đế để trở thành các nam thần và nữ thần. Những người phụ nữ lớn tuổi không bao giờ đi học ở trường. Nếu có ai hỏi con đang đi đâu, hãy nói với họ rằng: Chúng tôi đang đi đến trường Đại học thuộc Thượng Đế, nơi chúng tôi học Raja Yoga. Hãy nói với họ những lời như vậy để họ kinh ngạc. Ngay cả những người già cũng nói rằng họ sẽ đến Pathshala của Thượng Đế. Ở đây, thật kỳ diệu khi chúng ta đến để học với Thượng Đế. Không một ai khác có thể nói điều này. Sau đó, họ sẽ hỏi: Thượng Đế vô hình đến từ đâu? Họ nghĩ rằng Thượng Đế vượt thoát tên gọi và hình dạng. Bây giờ con nói với sự hiểu biết này. Con cũng biết nghề nghiệp của từng bức tượng. Nó vững vàng kiên định trong trí tuệ của con rằng Đấng Tối Cao là Shiv Baba và chúng ta là con của Người. Achcha. Con không nói chỉ vì mục đích nói rằng Brahma, Vishnu và Shankar là cư dân của vùng tinh tế. Trong trái tim của con biết về việc thiết lập được thực hiện thông qua Brahma như thế nào. Không ai, ngoại trừ các con, có thể nói cho mọi người biết về tiểu sử của họ. Người takhông biết về tiểu sử của chính bản thân họ, vậy làm sao họ có thể kể cho con về tiểu sử của người khác? Bây giờ con biết về tất cả mọi thứ. Người Cha nói: Ta giải thích cho các con về tất cả những gì Ta biết.
Không ai, ngoại trừ Người Cha, có thể trao cho con vương quốc đó. Lakshmi và Narayan đạt được vương quốc thông qua chiến tranh. Không có chiến tranh ở đó, trong khi mọi người ở đây vẫn tiếp tục đánh nhau rất nhiều. Có rất nhiều con người. Nó nên đi vào trong trái tim của con rằng con đang đạt được của thừa kế từ Người Cha thông qua Dada. Người Cha nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta. Người Cha không nói rằng con cũng phải nhớ đến người mà Ta đi vào; con không phải nhớ đến ông ấy. Người nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta. Những ẩn sĩ kia tặng ảnh của họ cùng với tên của họ. Làm thế nào mà con có thể chụp ảnh với Shiv Baba? Làm sao con có thể viết tên lên phía trên một chấm điểm? Nếu con viết tên, "Shiv Baba", phía trên chấm điểm đó, thì cái tên phía trên sẽ lớn hơn. Những điều này cần phải được thấu hiểu. Do đó, các con nên rất vui mừng rằng Shiv Baba đang dạy các con.
Chính linh hồn mới học và linh hồn mang theo sanskars (những tâm ấn). Baba giờ đây đang làm đầy linh hồn con bằng những sanskars (tâm ấn) này. Người là Người Cha cũng là Người Thầy và là Guru. Con nên dạy cho người khác những điều mà Thượng Đế, Người Cha dạy cho các con. Hãy nhớ đến chu kỳ thế giới này và cũng truyền cảm hứng cho những người khác nhớ đến nó. Người trao những đức hạnh mà Người có cho các con. Người nói: Ta là Đại Dương Kiến Thức, Đại Dương Hạnh Phúc, và Ta cũng làm cho các con trở nên như thế. Con cũng nên mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Con không được gây đau khổ cho bất kỳ ai thông qua suy nghĩ, lời nói hoặc hành động của mình. Hãy nói những điều ngọt ngào này vào tai mọi người rằng: Hãy nhớ đến Shiv Baba và mọi tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Con phải trao cho mọi người thông điệp rằng Baba đã đến và rằng họ nên nhận được của thừa kế này từ Người. Hãy trao thông điệp này đến với tất cả mọi người. Vào sau cùng, những điều này thậm chí sẽ được in trên báo. Con biết rằng, vào lúc cuối, mọi người sẽ nói: Hỡi Thượng Đế, trò chơi tuyệt vời của Người là độc nhất. Chỉ có Người mới ban cho chúng con sự cứu rỗi. Người giải thoát mọi người ra khỏi đau khổ và đưa họ đến mảnh đất bình an. Đây cũng là phép thuật. Phép thuật của họ chỉ có trong một thời gian tạm thời. Đấng Duy Nhất thay đổi con từ con người trở thành thánh thần trong suốt 21 kiếp. Con trở thành Lakshmi và Narayan thông qua phép thuật của “Manmanabhav”. Tất cả các tước hiệu, chẳng hạn như Đấng Ảo Thuật Gia, Thợ Kim Hoàn, đều áp dụng cho Shiv Baba, chứ không phải cho Brahma Baba.
Tất cả các con, những Brahma Kumars và Kumaris đều đang học. Con học và sau đó dạy cho những người khác. Baba không tự mình dạy tất cả mọi người. Baba dạy tất cả các con cùng lúc và sau đó con dạy cho những người khác. Người Cha đang dạy Raja Yoga. Chỉ có Người Cha mới là Đấng Sáng Tạo; Shri Krishna là tạo vật. Con nhận được của thừa kế từ Đấng Sáng Tạo, chứ không phải là từ tạo vật. Con không nhận được của thừa kế từ Shri Krishna. Hình dạng của Vishnu là hình dạng đôi của Lakshmi và Narayan; trong thời thờ ấu, họ là Radhe và Krishna. Hãy nhớ những khía cạnh này một cách kiên định vững chắc. Nếu những người đàn ông lớn tuổi đi nhanh, thì họ có thể đạt được vị trí cao, nhưng những người phụ nữ lớn tuổi thì vẫn còn một số gắn kết: họ vẫn bị mắc kẹt trong mạng lưới của tạo vật của chính họ. Họ nhớ về điều đó rất nhiều. Chỉ bằng cách phá vỡ trí tuệ ra khỏi tất cả những điều đó và kết nối nó trong yoga với một mình Người Cha thì mới có nỗ lực.
Con phải chết trong khi đang sống. Một khi mũi tên bắn trúng mục tiêu trí tuệ, đó là tất cả. Tuy nhiên, con vẫn phải tiếp tục với sự khéo léo tuyệt vời. Không nên là con thậm chí không nói chuyện với bất kỳ ai. Con có thể ở trong gia đình của con. Con có thể nói chuyện với mọi người. Con có thể có mối quan hệ với họ. Người Cha nói: Từ thiện bắt đầu từ nhà. Nếu con không có mối quan hệ với họ, thì làm sao con có thể nâng đỡ họ? Con phải hoàn thành trách nhiệm của mình đối với cả hai bên. Một số người con hỏi Baba: Con có nên đi dự đám cưới không? Baba nói: Tại sao không? Người Cha đơn giản nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Con phải chinh phục nó và sau đó, con sẽ trở thành người chinh phục thế giới. Trong thời kỳ vàng, họ đều không thói tật. Tạo vật được tạo ra thông qua sức mạnh yoga. Người Cha nói: Hãy trở nên không thói tật.
Trước tiên, hãy làm cho điều này trở nên vững chắc rằng con đang ngồi với Shiv Baba, và Shiv Baba đang kể cho con câu chuyện về 84 kiếp. Chu kỳ thế giới này tiếp tục xoay. Ban đầu, các vị thần đến; họ là satopradhan ( hoàn toàn thanh khiết) và sau đó họ trở nên tamopradhan (hoàn toàn ô trọc) trong khi nhận các kiếp tái sinh. Thế giới trở nên cũ kỹ và ô trọc. Linh hồn cũng trở nên ô trọc. Không còn sức mạnh nào trong bất cứ thứ gì thuộc về nơi đây. Có một sự khác biệt lớn giữa hoa và quả trái của thời kỳ vàng và những thứ ở đây. Không bao giờ có bất kỳ thứ gì là chua chát hoặc ôi thối ở đó. Con có những linh ảnh về nơi đó. Trái tim con muốn mang những bông hoa và quả trai đó đến đây, nhưng khi con quay trở về thì chúng đã biến mất. Người Cha tiếp đãi một số người con bằng cách ban cho chúng những linh ảnh này. Người Cha tâm linh là Đấng dạy cho con. Chính linh hồn mới học chứ không phải cơ thể. Linh hồn có lòng tự hào thanh khiết rằng mình đang đạt được của thừa kế của mình từ Người Cha và mình cũng đang trở thành chủ nhân của thế giới. Tất cả các con sẽ đi đến thiên đường, nhưng không phải tất cả các con đều sẽ được gọi là Lakshmi hay Narayan. Linh hồn là người nhận được của thừa kế. Không ai, ngoại trừ Cha, có thể trao cho con kiến thức này.
Đây là trường đại học: cả trẻ, người trưởng thành và người già đều học được ở đây. Con đã bao giờ thấy một trường đại học nào giống như thế hay chưa? Ở đó, họ trở thành luật sư hoặc bác sĩ, v.v. trong khi ở đây, con thay đổi từ con người thành thánh thần. Con biết rằng Baba là Thầy và Satguru của con và rằng Người sẽ mang con quay trở về cùng với Người. Sau đó, tương ứng theo cách mà con học, con sẽ đi và đạt được của thừa kế của con ở mảnh đất hạnh phúc đó. Người Cha thậm chí không bao giờ nhìn thấy được thời kỳ vàng của con. Shiv Baba hỏi: Ta có nhìn thấy thời kỳ vàng không? Nó chỉ được nhìn thấy thông qua một cơ thể nhưng Người không có cơ thể của riêng Người, vậy thì làm sao mà Người có thể nhìn thấy nó được? Người nói chuyện với các con ở đây và Người nhìn thấy toàn bộ thế giới là cũ kỹ. Không có cơ thể, thì Người không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Người Cha nói: Ta đi vào thế giới ô trọc này và đi vào một cơ thể ô trọc và làm cho con trở nên thanh khiết. Ta thậm chí không nhìn thấy thiên đường. Không phải rằng Ta có thể bí mật nhìn thấy thiên đường thông qua cơ thể của ai đó; không phải. Nó thậm chí không nằm trong phần vai của Ta. Con được lắng nghe rất nhiều điều mới mẻ. Do đó, con không được gắn trái tim con với thế giới cũ kỹ này. Người Cha nói: Ở mức độ nào mà con trở nên thanh khiết, ở mức độ đó con sẽ nhận được một vị trí cao.
Tất cả đều là trò chơi của cuộc hành hương tưởng nhớ. Mọi người ở trong sự thanh khiết trong khi họ đang ở trên cuộc hành hương, nhưng khi họ quay trở về nhà, thì họ lại trở nên ô trọc. Các con nên có nhiều niềm hạnh phúc. Con biết rằng con đang đạt được của thừa kế vô hạn của con là thiên đường từ Người Cha vô hạn. Vì vậy, con phải đi theo shrimat của Người. Con phải trở nên satopradhan (hoàn toàn thanh khiết) bằng cách có sự tưởng nhớ đến Người Cha. Gỉ sét đã tích tụ trên con trong suốt 63 kiếp và con phải loại bỏ nó trong kiếp sinh này. Không có khó khăn nào khác. Con phải từ bỏ cơn thèm khát của việc uống độc dược.
Con thậm chí không được nghĩ về điều đó. Người Cha nói: Con đã bất hạnh trong nhiều kiếp bởi vì những thói tật đó. Người có rất nhiều lòng nhân từ dành cho những kumari. Mọi người đến rạp chiếu phim thì đều trở nên tồi tệ. Chính thông qua điều đó mà họ đi xuống địa ngục. Baba nói với một số người con rằng: Không phải vấn đề nếu con đi xem phim, nhưng, khi thấy con đi, thì nhiều người khác cũng sẽ bắt đầu đi đến đó. Đây là lý do vì sao con không được đi đến đó.
Người này là Bhagirath (Cỗ xe may mắn). Ông ấy là cỗ xe may mắn, là người đã trở thành công cụ trong vở kịch để cho mượn cỗ xe của mình. Con hiểu rằng Baba đi vào ông này. Đây là con ngựa của Hussein. Người làm cho tất cả các con trở nên xinh đẹp. Bản thân Người Cha là xinh đẹp và Người đã nhận lấy cỗ xe này. Phần vai của Người trong vở kịch là như vậy. Linh hồn bây giờ đã trở nên xấu xí phải được làm trở thành tuổi vàng. Người Cha hay vở kịch là Toàn Quyền Năng? Đó là vở kịch; vậy thì, trong đó, ai trong số tất cả các diễn viên là Toàn Quyền Năng? Shiv Baba và sau đó là Ravan. Trong suốt nửa chu kỳ, có vương quốc của Rama và trong suốt nửa chu kỳ, có vương quốc của Ravan. Một số người con liên tục viết thư cho Người Cha và nói rằng chúng quên Người Cha; chúng trở nên bất hạnh. Ồ! Nhưng Ta đã đến để làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới, vậy tại sao con lại bất hạnh? Con phải nỗ lực; con phải trở nên thanh khiết. Baba có thể trao cho con tilak giống như vậy không? Con phải làm cho bản thân con trở nên xứng đáng với kiến thức và yoga này để tự trao cho mình dấu tilak của quyền trị vì bản thân. Hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha và con sẽ trở nên xứng đáng để tự trao cho bản thân con dấu tilak.
Có trong trí tuệ của con rằng Shiv Baba là Người Cha, Người Thầy và Satguru ngọt ngào của con. Người cũng làm cho chúng ta trở nen rất ngọt ngào. Con biết rằng con chắc chắn sẽ đi đến mảnh đất của Shri Krishna. Bharat chắc chắn trở thành thiên đường sau mỗi 5000 năm. Sau đó, nó trở thành địa ngục. Mọi người nghĩ rằng ở đây là thiên đường dành cho những người giàu có và những người nghèo thì ở trong địa ngục. Tuy nhiên, không phải như vậy. Đây là địa ngục. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Rạp chiếu phim là con đường đi xuống địa ngục; do đó, con không được xem phim. Con phải trở nên thanh khiết và đạt được vị trí cao bằng việc ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Đừng gắn trái tim con với thế giới cũ này.
2. Đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai thông qua suy nghĩ, lời nói hoặc hành động của con. Con phải nói những điều ngọt ngào vào tai của mọi người. Nhắc nhở mọi người hãy nhớ đến đến Người Cha. Con phải kết nối trí tuệ của con trong yoga với duy nhất một Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con bật công tắc nhận thức của mình và trải nghiệm trạng thái vô thể trong vòng một giây với trí tuệ yêu thương của con.
Nơi nào có tình yêu dành cho Thượng Đế, việc trở nên vô thể giống như một trò chơi trong vòng một giây. Bóng tối được xua tan ngay khi con bật đèn. Tương tự như vậy, khi con trở nên vô thể với trí tuệ yêu thương và con bật công tắc nhận thức của con, công tắc của nhận thức về cơ thể và thế giới vật chất sẽ được tắt. Đây là trò chơi của một giây. Phải mất thời gian để nói "Baba, Baba" bằng miệng, nhưng không mất thời gian để đưa Baba vào nhận thức của con. Từ "Baba" là quả bom ý thức linh hồn để con quên đi thế giới cũ.
Khẩu hiệu: Giữ mình vượt thoát khỏi vũng bùn của ý thức cơ thể và con sẽ trở thành thiên thần vừa sáng vừa nhẹ.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Tiếp nhận văn hóa của sự thật và cũng cách ứng xử tốt đẹp.
Để phân định sự thanh khiết là trải nghiệm sự thánh thiện trong suy nghĩ, lời nói, hành động, mối quan hệ và kết nối của con. Một số người con nói rằng: "Tôi luôn nói sự thật", nhưng nếu không có bất kỳ sự thánh thiện nào trong lời nói và hành động của chúng, thì những người khác sẽ không cảm nhận được bất cứ điều gì chân thật trong sự thật của chúng. Do đó, hãy hấp thu sự thánh thiện bằng sức mạnh của sự thật. Dù con phải chịu đựng điều gì cũng đừng sợ hãi. Chân lý sự thật sẽ tự động được hiển lộ tương ứng theo thời gian.