Trọng tâm: Con ngọt ngào, con đã nắm lấy tay của Người Cha. Bằng cách tiếp tục nhớ Người Cha trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình của con, con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc.
Câu hỏi: Các con nên có lòng nhiệt tình nào? Con nên sử dụng phương pháp nào để được đặt ngồi trên ngai vàng?
Trả lời: Hãy luôn có lòng nhiệt tình rằng Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, trao cho con những đĩa châu ngọc kiến thức này mỗi ngày. Con giữ mình ở trong yoga ở mức độ nào, trí tuệ của con sẽ trở nên thanh khiết ở mức độ ấy. Chỉ những viên ngọc bất diệt của kiến thức này mới đi cùng với con. Để được đặt ngồi trên ngai vàng, hãy đi theo Người Mẹ và Cha một cách trọn vẹn. Hãy tiến lên phía trước tương ứng với Shrimat của Người. Cũng hãy làm cho người khác ngang bằng với bản thân con.
Om shanti. Các con, những người con tâm linh đang ngồi ở đâu vào lúc này? Con sẽ nói: Chúng con đang ngồi trong trường đại học hay trường học của Người Cha tâm linh. Có trong trí tuệ của chúng con rằng chúng con đang ngồi trước Người Cha tâm linh. Người Cha đang giải thích ý nghĩa của lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Người cũng chỉ cho chúng ta làm thế nào mà sự thiết lập và sụp đổ của Bharat diễn ra. Bharat đã từng thanh khiết giờ đây nó đã trở nên ô trọc. Bharat từng được đội vương miện, sau đó, ai dành được chiến thắng? Là Ravan. Vương quốc đã biến mất, do đó nó cũng sụp đổ. Không có vua. Nếu mà có, thì vị vua ấy cũng ô trọc. Chỉ ở Bharat này mới từng có hoàng đế và nữ hoàng triều đại mặt trời. Có hoàng đế triều đại mặt trời và vua triều đại mặt trăng. Những khía cạnh này bây giờ có trong trí tuệ của con. Không một ai trên thế giới biết những điều này. Các con biết rằng Người Cha tâm linh của con đang dạy cho con. Con đang nắm lấy tay của Người Cha. Mặc dầu con sống ở nhà cùng với gia đình của mình, có trong trí tuệ con rằng con bây giờ đang đứng ở thời kỳ chuyển giao. Chúng ta đi từ thế giới ô trọc này đến thế giới thanh khiết. Thời kỳ sắt là thời kỳ ô trọc; thời kỳ vàng là thời kỳ thanh khiết. Con người ô trọc đi đến trước các bức tượng thần của những con người thanh khiết và kính cẩn cúi chào họ. Sau cùng, họ cũng là những con người từng thanh khiết, những người thuộc về Bharat, nhưng họ có những đức hạnh thánh thiện.
Các con biết rằng con bây giờ đang hấp thụ những đức hạnh thánh thiện như thế từ Người Cha. Chúng ta sẽ không thực hiện nỗ lực này trong thời kỳ vàng. Ở đó, con nhận được quả trái. Ở đây, con phải nỗ lực để hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Hãy liên tục kiểm tra bản thân xem: Tôi đang nhớ Baba và đang trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc ở mức độ nào? Con nhớ Người Cha ở mức độ nào, con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết ở mức độ ấy. Người Cha thì mãi thanh khiết. Bây giờ là thế giới ô trọc, Bharat ô trọc. Bharat đã từng thanh khiết ở trong thế giới thanh khiết.
Có nhiều người khác nhau đến với con ở buổi triển lãm. Một số người nói: Cũng giống như thức ăn là cần thiết, do đó thói tật này cũng là thức ăn; không có nó thì chúng tôi sẽ chết. Tuy nhiên, không có gì giống như thế. Các ẩn sĩ trở nên thanh khiết; vậy họ có chết không? Những ai mà nói như thế, thì được hiểu rằng họ hẳn là những người phạm tội lớn giống như Ajamil. Con nên nói cho những ai mà hỏi con điều này: Liệu bạn có thật sự chết nếu không có thói tật hay không mà bạn lại đi so sánh thói tật với thức ăn chứ?
Những ai đi đến thiên đường thì sẽ hoàn toàn thanh khiết. Rồi sau đó, họ sẽ đi qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Những linh hồn đến sau thì không bao giờ có thể nhìn thấy được thế giới không thói tật. Do đó, các linh hồn kia sẽ nói: Chúng tôi không thể sống mà không có thói tật. Nó sẽ ngay lập tức đi vào trong trí tuệ của những người thuộc về triều đại mặt trời rằng khía cạnh này là thật: thật sự, không có tên gọi hay dấu dạng của thói thật ở thiên đường. Nhiều người nói về nhiều thứ khác nhau. Con hiểu những người nào sẽ trở thành hoa. Một số thì luôn là gai. Tên của thiên đường là “Khu vườn hoa”. Đây là khu rừng gai. Có nhiều kiểu gai khác nhau. Con biết rằng con bây giờ sẽ trở thành hoa. Thật sự, Lakshmi và Narayan là những bông hoa hồng liên tục nở rộ. Lakshmi và Narayan được gọi là vua của những loài hoa. Đó là vương quốc của những bông hoa thánh thiện. Chắc chắn, họ cũng phải nỗ lực. Họ đã trở thành những bông hoa bằng việc học.
Con biết rằng chúng ta bây giờ thuộc về gia đình của Thượng Đế. Trước đây, chúng ta không biết Thượng Đế. Người Cha đã đến và tạo ra gia đình này. Trước hết, người cha tiếp nhận một người vợ, và rồi sinh ra con cái. Baba cũng thế, Baba đã tiếp nhận người này và Người đã tạo ra các con thông qua ông ấy. Tất cả các con đều là Brahma Kumar và Kumari. Mối quan hệ này trở thành con đường gia đình thanh khiết.
Con đường của các ẩn sĩ là con đường cô lập. Không ai ở đó gọi bất kỳ ai là “Mama” hay “Baba”. Ở đây, con nói: “Mama và Baba”. Tất cả các satsang khác đều thuộc về con được cô lập. Đây là Người Cha duy nhất mà con gọi là “Mẹ và Cha”. Người Cha ngồi đây và giải thích: Con đường gia đình thanh khiết đã tồn tại ở Bharat; nó bây giờ đã trở nên thanh khiết. Một lần nữa, Ta đang thiết lập cùng con đường gia đình thanh khiết đó. Con biết rằng lối sống của con là lối sống mang lại rất nhiều niềm hạnh phúc. Vậy thì, tại sao con giữ đồng hành với những người đi theo lối sống cũ đó? Con sống hạnh phúc như thế ở thiên đường; có những cung điện bằng kim cương và châu ngọc quý giá. Ở đây, cho dù họ có thể giàu có nhiều bao nhiêu ở Mỹ, Nga, … thì cũng không thể có được niềm hạnh phúc của thiên đường. Không một ai ở đây có thể xây những cung điện bằng những viên gạch bằng vàng. Sau cùng, cung điện bằng vàng chỉ tồn tại ở thời kỳ vàng. Ở đây, vàng thì ở đâu? Ở đó, vàng và những châu ngọc giá trị sẽ được nạm khắp nơi. Ở đây, kim cương đã trở nên rất đắt đỏ. Tất cả những điều này rồi sẽ hóa thành cát bụi. Baba đã giải thích: Trong thế giới mới, tất cả những mỏ mới sẽ tràn đầy trở lại. Tất cả chúng giờ đây tiếp tục bị hút rỗng. Người ta miêu tả rằng đại dương trao món quà là những đĩa kim cương và châu ngọc quý giá. Ở đó, con sẽ nhận được những viên kim cương và châu ngọc vô hạn. Họ thậm chí còn xem đại dương là một vị thần.
Con hiểu rằng Người Cha là Đại Dương Kiến Thức. Hãy luôn có lòng nhiệt tình ấy, mỗi ngày, Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, trao cho chúng ta những đĩa châu ngọc kiến thức này. Đó là đại dương nước. Người Cha trao cho các con châu ngọc kiến thức này, cùng với nó con làm đầy trí tuệ của mình. Trí tuệ của con sẽ trở nên thanh khiết tương ứng với mức độ mà con ở trong yoga. Chỉ có con mới nhận được những viên ngọc vĩnh cửu của kiến thức này. Khía cạnh chính yếu chính là sự tưởng nhớ Người Cha và kiến thức này. Các con nên có thật nhiều lòng hăng hái nhiệt tình ở bên trong con. Người Cha là thầm lặng; con cũng là đội quân thầm lặng. Họ nói: Những chiến binh vô danh, phi bạo lực. Người này người kia là chiến binh rất mạnh. Tuy nhiên, không thể không biết đến cái tên của những chiến binh ấy. Chính phủ có tên đầy đủ và địa chỉ của từng người. Đây là tên của các con: Những chiến binh vô danh, phi bạo lực.
Bạo lực đầu tiên là sắc dục. Điều này chắc chắn gây ra đau khổ từ lúc bắt đầu, giữa cho đến lúc cuối. Đây là lý do vì sao họ nói: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến và thanh lọc chúng con những người ô trọc. Trong thế giới thanh khiết đó, thậm chí không có lấy một con người ô trọc. Các con biết rằng chỉ bây giờ mà con mới trở thành con của Thượng Đế để đạt được của thừa kế từ Người. Tuy nhiên, Maya thì cũng không hề kém cạnh. Cái tát của Maya mạnh đến mức mà bà ta làm cho con hoàn toàn rơi vào máng xối. Trí tuệ của những ai rơi vào thói tật thì hoàn toàn bị phá hủy. Người Cha nói cho con rất nhiều: Không ai trong số các con nên có tình yêu dành cho bất kỳ con người có cơ thể. Con phải giữ tình yêu cho một Người Cha. Đừng ưa thích bất kỳ thực thể có cơ thể nào; đừng có tình yêu dành cho bất kỳ thực thể nào. Hãy có tình yêu dành cho Người Cha vô thể, Đấng Duy Nhất không có hình dạng. Người Cha tiếp tục giải thích rất nhiều. Mặc dầu như thế, chúng không hiểu gì cả. Nếu nó không có trong vận may của chúng, chúng bị kẹt trong cơ thể của nhau.
Baba nói cho con rất nhiều rằng mỗi người các con cũng là hình dạng một chấm điểm. Hình dạng của linh hồn và hình dạng của Linh Hồn Tối Cao thì nhất định như nhau. Một linh hồn không thể nhỏ hơn hay lớn hơn. Linh hồn là bất tử. Phần vai của mỗi người được ấn định trong vở kịch. Bây giờ có rất nhiều người và rồi sẽ có 900,000 người. Vào lúc bắt đầu thời kỳ vàng, cái cây rất nhỏ. Dù sao thì sự hủy diệt hoàn toàn cũng không bao giờ xảy ra. Con biết rằng linh hồn con người cư ngụ trong thế giới vô hình. Họ cũng có một cái cây. Một hạt giống được gieo và toàn bộ cái cây xuất hiện từ đó. Ban đầu, xuất hiện hai chiếc lá. Đây, cũng vậy, là cái cây vô hạn. Rất dễ dàng để giải thích bức tranh chu kỳ. Hãy xoay nghiền điều này.
Bây giờ là thời kỳ sắt. Chỉ một lối sống tồn tại trong thời kỳ vàng, do đó hẳn có ít người. Bây giờ có nhiều người và nhiều tôn giáo. Nhiều người trước đây không có mặt ở đây thì họ đi về đâu? Tất cả linh hồn trở về vùng tối thượng. Tất cả kiến thức này có trong trí tuệ của con. Cũng giống như Người Cha là Đại Dương Kiến Thức, do đó, Người cũng làm cho con giống như thế. Con học và đạt được vị trí đó. Người Cha là Đấng Sáng Tạo thiên đường. Người chắc chắn trao cho cư dân của Bharat của thừa kế thiên đường. Người mang tất cả trở về nhà. Người Cha nói: Ta đã đến để dạy cho các con. Con nỗ lực ở mức độ nào, con sẽ nhận được vị trí ở mức độ ấy. Con đi theo Shrimat ở mức độ nào, con sẽ trở nên hướng thượng ở mức độ ấy. Mọi thứ phụ thuộc vào nỗ lực mà con thực hiện. Nếu con muốn được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim của Mama và Baba, thì hãy đi theo mẹ và cha một cách trọn vẹn. Để được đặt ngồi trên ngai vàng, hãy sống theo những hoạt động của Mama và Baba. Cũng hãy làm cho người khác ngang bằng với bản thân con.
Baba chỉ cho con nhiều phương pháp khác nhau. Con hãy ngồi với người nào đó và chỉ cần giải thích rõ huy hiệu. Khi đó là tháng lành (thánh nhuần cho việc thờ phụng, Tapasya và nhịn ăn), Baba nói: Hãy tặng những bức tranh. Baba tặng món quà. Khi các con nhận tiền trong tay, chúng nhất định nghĩ: Baba cũng tốn chi phí, phải không? Do đó, chúng nhanh chóng gửi tiền cho Baba. Trong gia đình cũng vậy.
Khi con tạo ra cuộc triển lãm của những bức tranh này với “đèn pha chiếu sáng trên phông nền”, nhiều người sẽ đến xem nó. Đó là hành động từ thiện. Thay đổi từ con người từ gai thành hoa, từ những linh hồn tội lỗi thành những linh hồn từ thiện, được gọi là con đường phục vụ nhanh. Nhiều người đến khi con thuê một gian hàng ở cuộc triển lãm. Tốn chi phí ít hơn. Con đến đây để mua vương quốc thiên đường từ Người Cha. Do đó, họ cũng sẽ đến triển lãm để mua vương quốc thiên đường. Đây là cửa hàng. Người Cha nói: Con sẽ nhận được thật nhiều hạnh phúc thông qua kiến thức này. Do đó, hãy học thật tốt, hãy nỗ lực và thi đậu hoàn toàn.
Duy nhất Người Cha ngồi đây và trao những lời giới thiệu về Người và lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Không ai khác có thể trao nó. Bây giờ, thông qua Người Cha, con trở thành người biết ba khía cạnh thời gian. Người Cha nói: Không ai biết Ta một cách chính xác như Ta là hay Ta là gì. Con cũng là có thứ hạng. Nếu con biết Ta một cách chính xác, con sẽ không bao giờ rời bỏ Ta. Đây là việc học. Thượng Đế ngồi và dạy cho con. Người nói: Ta là Đầy Tớ vâng lời của con. Cả Người Cha và Người Thầy đều là đầy tớ vâng lời. Phần vai của Ta nhất định giống như thế này trong vở kịch và rồi Ta sẽ mang mọi người trở về cùng với Ta. Hãy tuân theo Shrimat và thi đậu với bằng danh dự.
Việc học này, thật dễ dàng. Đấng Duy Nhất đang dạy là người lâu đời (cổ xưa) nhất trong tất cả. Shiv Baba nói: Ta không già. Một linh hồn thì không bao giờ trở nên già nhưng trí tuệ của người đó trở thành sỏi đá. Trí tuệ của Ta, là trí tuệ thánh thiện. Đó là lý do vì sao Ta đến để làm cho trí tuệ của con thánh thiện. Ta đến mỗi chu kỳ. Ta dạy cho con vô số lần. Tuy nhiên, con sẽ quên. Không cần kiến thức này ở thời kỳ vàng. Người Cha giải thích rất rõ ràng. Vậy mà sau đó, chúng ly từ Người Cha như thế. Đây là lý do vì sao được nói rằng: Nếu con muốn thấy những kẻ ngốc nhất, thì hãy nhìn chúng ở đây. Chúng thậm chí rời bỏ Người Cha như thế, từ Người mà chúng nhận được của thừa kế thiên đường. Người Cha nói: Nếu con đi theo những lời chỉ dẫn của Ta, con sẽ trở thành hoàng đế và nữ hoàng của thế giới bất tử.
Đây là mảnh đất chết. Các con biết rằng chúng ta cùng là những vị thần xứng đáng được tôn thờ đó. Bây giờ chúng ta đã trở thành gì? Những kẻ ăn mày ô trọc. Chúng ta bây giờ sẽ trở thành hoàng tử một lần nữa. Không phải ai ai cũng nỗ lực như nhau. Một số tan vỡ, một số trở thành kẻ phản bội. Có nhiều kiểu phản bội. Con thậm chí không nên nói chuyện với chúng. Nếu ai đó hỏi về bất kỳ điều gì ngoài khía cạnh của kiến thức này, con có thể hiểu rằng kẻ đó là quỷ. Đồng hành tốt mang con băng qua trong khi đồng hành xấu nhấn chìm con. Hãy giữ tình đồng hành của những người thông minh trong kiến thức này và những ai được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim của Baba. Những người thông minh tỏng kiến thức này thì sẽ thuật lại những khía cạnh ngọt ngào nhất của kiến thức này cho con. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, những người con có thể làm phục vụ, những người con vâng lời và chung thủy, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy có tình yêu dành cho Người Cha, Đấng Duy Nhất không có cơ thể và không có hình dạng. Đừng để trí tuệ của con mắc kẹt vào tên gọi và hình dạng của bất kỳ thực thể có cơ thể nào. Hãy cẩn thận để con không bị Maya vả.
2. Đừng giữ tình đồng hành của những ai thuật lại bất kỳ thứ gì khác ngoài những khía cạnh của kiến thức này. Hãy nỗ lực để thi đậu hoàn toàn. Hãy phục vụ trong việc thay đổi những cái gai thành hoa.
Lời chúc phúc: Mong con là yogyukt và tự do khỏi ràng buộc với nhận thức về sự thuộc về một Người Cha và không ai khác.
Bây giờ là lúc để trở về nhà, do đó con phải tự do khỏi ràng buộc và luôn yogyukt (yoga chính xác). Tự do khỏi ràng buộc nghĩa là mặc chiếc áo rộng, không phải là chiếc áo chật. Ngay khi con nhận được mệnh lệnh đó, con cởi bỏ trong vòng một giây. Để nhận được lời chúc phúc cho trạng thái thoát khỏi ràng buộc và là yogyukt, hãy liên tục giữ lời hứa này trong nhận thức của con, “Một Người Cha và không ai khác”, bởi vì, để trở về nhà và đi vào vương quốc thời kỳ vàng, con phải rời bỏ cơ thể cũ của con. Do đó, hãy kiểm tra bản thân xem: Tôi có luôn sẵn sàng hay vẫn còn một số sợi dây bị trói buộc? Bộ y phục cũ thì không chật, phải không?
Khẩu hiệu: Đừng ăn thêm thức ăn của những suy nghĩ lãng phí và rồi con sẽ được bảo vệ khỏi căn bệnh béo phì.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avykat: Tiếp nhận văn hóa chân thật và cung cách tốt
Người Cha yêu sự thật nhất. Đây là lý do vì sao được nói trên con đường thờ cúng: Thượng Đế là Đấng Chân lý sự thật. Điều đáng yêu nhất là sự thật bởi vì những ai chân thật thì sạch sẽ: Chúng luôn sạch sẽ và rõ ràng. Do đó, đừng bao giờ buông bỏ đi đặc tính chân thật. Sức mạnh của sự thật thì hoạt động giống như chiếc thang máy.