Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy làm cho bản thân con xứng đáng đạt được dấu tilak của quyền trị vì. Con càng học nhiều và con càng đi theo shrimat nhiều, thì con càng có thể đạt được dấu tilak của quyền trị vì.
Câu hỏi: Nhận thức nào mà con nên duy trì để con quên đi nhận thức về Ravan?
Trả lời: Hãy liên tục giữ nhận thức rằng con không phải là nam hay nữ mà là linh hồn, và con đang đạt được của thừa kế từ Người Cha lớn (Shiv Baba) thông qua người cha nhỏ (Brahma). Nhận thức này loại bỏ đi nhận thức của con về những điều mang tính quỷ của Ravan. Khi con giữ nhận thức rằng tất cả các con chỉ đơn giản là con của một Người Cha, thì nhận thức của con về những điều thuộc tính quỷ sẽ kết thúc. Đây là cách rất tốt để giữ mình thanh khiết. Tuy nhiên, cần rất nhiều nỗ lực cho điều này.
Bài hát: Tìm thấy Người, chúng con đã tìm thấy mọi thứ; cả trái đất, bầu trời, mọi thứ đều thuộc về chúng con.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con, những người con tâm linh. Chỉ cần nhìn vào cách mọi người chấm dấu tilak ở trung tâm vầng trán của họ, bởi vì, thứ nhất, linh hồn thì cư ngụ ở đó, thứ hai, dấu tilak của quyền trị vị được đặt ở đó; dù sao thì nó cũng tượng trưng cho một linh hồn. Các con, những linh hồn, giờ đây muốn nhận lấy của thừa kế của thiên đường từ con từ Người Cha; con mong muốn dấu tilak là vương quốc của thế giới. Con đang học để trở thành hoàng đế và nữ hoàng của triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng. Học tập nghĩa là tự trao cho bản thân con dấu tilak của quyền trị vì. Con đã đến đây để học. Những linh hồn sống ở đây đều nói: Baba ơi, chúng con nhất định sẽ đạt được quyền tự trị vì của chúng con đối với thế giới. Mỗi người các con phải nỗ lực dành cho bảnthân. Các con nói: "Baba ơi, chúng con sẽ cho Người thấy nỗ lực ấy bằng cách trở nên xứng đáng. Người có thể tiếp tục quan sát hành vi của chúng con để biết chúng con đang tiến lên như thế nào. Người có thể hiểu liệu chúng con đã trở nên xứng đáng để tự trao cho mình một dấu tilak của quyền tự trì vì hay chưa.” Các con phải cho Người Cha thấy các con xứng đáng như thế nào. “Baba ơi, chúng con chắc chắn sẽ làm rạng danh tên tuổi của Người. Chúng con sẽ trở thành những người trợ giúp của Người, nghĩa là, những người trợ giúp là chính chúng con. Sau đó, chúng con sẽ cai trị vương quốc của riêng mình ở Bharat.” Người dân Bharat nói rằng đó là vương quốc của họ. Tuy nhiên, những người nghèo, tội nghiệp thì không biết rằng bây giờ họ đang ở trong dòng sông độc dược đó. Vào lúc này, đó không phải là vương quốc của chúng ta, những linh hồn. Linh hồn, vào lúc này, đang bị treo lộn ngược. Thậm chí còn không đủ ăn. Khi các con chạm đến trạng thái đó thì Baba nói: Các con của Ta thậm chí còn không đủ ăn. Vì vậy, Ta phải đi để dạy chúng Raja Yoga. Do đó, Người Cha đến để dạy con Raja Yoga.
Con phải nhớ đến Người Cha vô hạn. Người là Đấng Sáng Tạo của thế giới mới. Người Cha là Đấng Thanh Lọc và là Đại Dương Kiến Thức. Điều này không nằm trong trí tuệ của bất kỳ ai ngoại trừ các con. Chỉ có các con mới biết rằng Baba của chúng ta thực sự là Đại Dương Kiến Thức và Đại Dương Hạnh Phúc. Hãy ghi nhớ lời ca ngợi này một cách vững chắc. Đừng quên nó. Đó là lời ngợi ca của Người Cha. Người Cha đó thì vượt thoát cả tái sinh. Lời ca ngợi của Krishna thì hoàn toàn độc đáo. Lời ca ngợi của một Tổng Thống hoàn toàn khác biệt với lời ca ngợi của một Thủ Tướng.
Người Cha nói: Ta đã nhận được phần vai cao nhất trong vở kịch này. Các diễn viên của vở kịch này nên hiểu rằng đây là một vở kịch vô hạn như thế nào và nó kéo dài bao lâu. Nếu diễn viên mà không biết điều này, thì họ sẽ bị gọi là bất tỉnh, vô nghĩa. Tuy nhiên, không một ai hiểu điều này. Người Cha đến và giải thích sự tương phản giữa việc con người bây giờ đã trở thành gì và họ đã từng là gì. Con bây giờ có thể hiểu điều này. Con người thì hoàn toàn không biết làm thế nào mà con nhận lấy 84 kiếp sinh. Có bức tranh về Bharat đã từng hướng thượng như thế nào. Rất nhiều của cải đã bị cướp phá từ ngôi đền Somnath. Có rất nhiều của cải ở đó.
Các con bây giờ đã đến đây để gặp Người Cha vô hạn. Các con biết rằng các con đã đến với Baba để đạt dấu tilak của quyền trị vì của con bằng cách tuân theo shrimat. Người Cha nói: Con chắc chắn phải trở nên thanh khiết. Con không thấy trở nên mệt mỏi khi phải mắc nghẹn trong dòng sông độc dược hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác hay sao? Họ thậm chí còn nói: "Tôi là một tội đồ; Tôi không có đức hạnh; Tôi không có đức hạnh nào hết!" Họ chắc chắn đã từng có đức hạnh vào thời điểm nào đó, nhưng giờ đây họ không còn nữa. Con bây giờ hiểu rằng con đã từng là chủ nhân của thế giới, rằng con đã từng hoàn toàn tràn đầy mọi đức hạnh. Bây giờ, không còn đức hạnh nào còn sót lại trong con. Người Cha cũng giải thích tất cả những điều này. Người Cha là Đấng Sáng Tạo của các con. Do vậy, Người Cha có lòng nhân từ dành cho tất cả các con. Người Cha nói: Ta cũng có một phần vai để diễn trong vở kịch này. Mọi người đã trở nên rất tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Có quá nhiều lời nói dối, tội lỗi và đánh nhau, v.v. Tất cả những người con của Bharat đều đã quên mất rằng họ đã từng là chủ nhân của thế giới, những người đã từng đội vương miện kép. Người Cha nhắc nhở con rằng con đã từng là chủ nhân của thế giới. Con đã nhận lấy 84 kiếp. Con đã từng quên mất 84 kiếp của con. Thật là kỳ diệu! Thay vì 84 kiếp, thì họ nói về 8,4 triệu kiếp và họ cũng nói rằng thời lượng của mỗi chu kỳ là hàng trăm nghìn năm. Họ đang ở trong bóng tối hoàn toàn. Có quá nhiều sự giả dối.
Bharat đã từng là mảnh đất của chân lý sự thật, bây giờ, Bharat là mảnh đất của sự giả dối. Ai đã làm cho nó thành mảnh đất giả dối? Rồi ai lại làm cho nó trở thành mảnh đấtcủa chân lý sự thật? Không một ai biết điều này. Không một ai biết về Ravan. Các tín đồ thì đốt hình nộm của Ravan. Con hãy nói chuyện với những người của các tôn giáo về tất cả những điều mà mọi người đang làm. Hãy hỏi: "Bằng cách nào mà Ravan, tên quỷ, có thể tồn tại trong thời kỳ vàng, nơi được gọi là thiên đường, Miền Cực Lạc? Làm thế nào mà con người ở địa ngục có thể tồn tại ở đó?" Khi đó, họ sẽ hiểu rằng đó chắc chắn có sai trái. Con có thể giải thích bằng việc sử dụng hình ảnh của vương quốc Rama. Hãy hỏi họ: "Bằng cách nào mà Ravan có thể tồn tại ở đó?" Mặc dù con giải thích những điều này cho họ, nhưng họ không hiểu bất cứ điều gì cả. Rất ít người xuất hiện. Có rất ít người các con. Khi con tiến bộ hơn, con sẽ thấy còn bao nhiêu người ở lại. Do đó, Baba đã giải thích rằng dấu tilak nhỏ được đặt như một biểu tượng của linh hồn, và dấu tilak lớn hơn được đặt như một biểu tượng của quyền trị vì.
Người Cha bây giờ đã đến. Người hỏi con: Bằng cách nào mà con có thể tự trao cho con dấu tilak lớn? Bằng cách nào mà con đạt được quyền tự trị vì bản thân? Người chỉ cho con con đường này. Người đặt tên cho con đường này là Raja Yoga. Chính Người Cha đã dạy cho con điều này. Shri Krishna không thể là Người Cha; cậu ấy là một đứa trẻ. Sau đó, cậu ấy kết hôn với Radhe và họ có một người con. Để nói về Shri Krishna có rất nhiều hoàng hậu là sai trái. Tuy nhiên, điều đó cũng được ấn định trong vở kịch. Con sẽ lại nghe những điều như vậy một lần nữa. Bây giờ nó nằm trong trí tuệ của các con, những linh hồn đến từ trên cao để diễn phần vai của mình như thế nào. Sau đó, con rờibỏ cơ thể và nhận lấy một cơ thể tiếp theo. Điều này là thật dễ dàng. Khi một đứa trẻ được sinh ra, con dạy đứa bé ấy: "Hãy nói điều này!" Nó học được điều gì đó bằng cách được dạy bảo. Baba dạy con điều gì? Người nói: Đơn giản hãy nhớ đến Người Cha và của thừa kế của con. Con thậm chí hát rằng: "Người là Mẹ và Người là Cha.” Chính linh hồn mới hát điều này.
Các con, những linh hồn chắc chắn nhận được rất nhiều niềm hạnh phúc. Các con biết rằng chính Shiv Baba đang dạy con. Con đã đến đây với Shiv Baba. "Cỗ xe may mắn" (Bhagirath) là cỗ xe của con người. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, ngồi trong cỗ xe đó. Tên của cỗ xe là gì? Con bây giờ biết rằng tên của cỗ xe đó là Brahma, bởi vì Brahmin được tạo ra thông qua Brahma. Trước hết, có chóp đỉnh của những Brahmin và sau đó là thánh thần. Trước hết, Brahmin là được cần đến. Điều này được miêu tả trong bức tranh đa đẳng cấp. Chỉ có các con, những Brahmin sau đó mới trở thành thánh thần. Người Cha giải thích mọi thứ thật rõ ràng. Mặc dù vậy, con vẫn quên.
Người Cha nói: Các con, hãy liên tuc giữ nhận thức rằng con không phải là nam hay nữ, mà là linh hồn, và rằng con đang đạt của thừa kế từ Baba lớn (Shiv) của mình thông qua Baba nhỏ (Brahma). Con sau đó sẽ quên đi nhận thức về những điều ma quỷ của Ravan. Đây là một cách rất tốt để giữ mình thanh khiết. Nhiều cặp đôi đến với Baba. Cả hai đều nói: "Baba." Vì chúng đã nhận thức được mình là con của một Người Cha, nên sau đó ký ức thuộc về Ravan phải được quên đi. Điều này đòi hỏi nỗ lực. Không có gì xảy ra trừ khi con nỗ lực. "Chúng ta thuộc về Baba và chúng ta chỉ được nhớ đến Người." Baba cũng nói: Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Câu chuyện về 84 kiếp là rất dễ dàng. Nỗ lực nằm ở việc tưởng nhớ đến Người Cha. Người Cha nói: Hãy nỗ lực để có ít nhất tám tiếng trong sự tưởng nhớ. Ít nhất hãy đến lớp trong nửa giờ hoặc một giờ. Con sẽ được nhắc nhở về những gì mà Người Cha đang dạy con.
Bây giờ con đang ngồi trực tiếp trước mặt Người Cha. Người Cha tiếp tục gọi con là "Con, con" và giải thích cho con. Các con hãy lắng nghe Người. Người Cha nói: Đừng lắng nghe điều quỷ! Khía cạnh này áp dụng cho thời điểm này. Các con biết rằng giờ đây các con đã đích thân đến với Người Cha, Đại Dương Kiến Thức. Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, đang trao cho con kiến thức về toàn bộ thế giới này. Con có chấp nhận hay không là tùy thuộc vào con. Người Cha đã đến và đang trao cho chúng ta kiến thức này. Giờ đây chúng ta đang học Raja Yoga. Không có dấu vết nào của kinh sách hay thờ cúng ở đó. Trên con đường thờ cúng, không có dấu vết nhỏ nhất nào của kiến thức này, và trên con đường kiến thức này, thì không có dấu vết nhỏ nhất nào của thờ cúng. Chỉ khi Đại Dương Kiến Thức đến, thì Người mới có thể trao cho chúng ta kiến thức này. Kiến thức của Người là để đạt được sự cứu rỗi. Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi là chỉ Một Đấng và Người được gọi là Thượng Đế. Mọi người đều cầu gọi đến một Đấng Thanh Lọc. Do đó, bằng cách nào mà ai đó có thể thanh lọc con? Các con giờ đây đang lắng nghe những điều chân lý sự thật từ Người Cha. Người Cha đã nói với con: Các con ơi, Ta sẽ đi sau khi làm cho con trở nên giàu có, thịnh vượng. Đó là chuyện của 5000 năm trước.
Các con đã từng đội vương miện kép. Mỗi người trong các con đều có một vương miện thanh khiết. Sau đó, khi vương quốc của Ravan bắt đầu, con đã trở thành người đi thờ cúng. Người Cha đã đến một lần nữa để dạy con. Do đó, hãy tuân theo lời shrimat của Người và cũng hãy giải thích cho những người khác. Người Cha nói: Ta phải mượn lấy cỗ xe của cơ thể này. Mọi lời ngợi ca thì đều dành cho Một Đấng đó; Ta chỉ đơn giản là cỗ xe của Người. Ta không phải là một con bò. Sự vĩ đại là của tất cả các con. Baba nói với con và ta lắng nghe ở giữa. Bằng cách nào mà Người có thể nói chuyện với một mình ta? Khi Người nói với tất cả các con, ta cũng lắng nghe những gì mà Người nói. Người này là một học trò nỗ lực. Con cũng là học trò. Người này cũng học; ông ấy cũng luôn nhớ đến Người Cha. Ông ấy ở trong niềm hạnh phúc rất nhiều. Có rất nhiều hạnh phúc khi ta nhìn vào bức tranh của Lakshmi và Narayan, bởi vì đó là những gì mà ta sẽ trở thành. Con đã đến đây để trở thành hoàng tử và công chúa của thiên đường. Đây là Raja Yoga. Đó là mục tiêu và mục đích của con. Đấng Duy Nhất dạy cho con cũng đang ngồi ở đây. Vậy, tại sao lại không có nhiều niềm hạnh phúc như vậy? Phải có niềm hạnh phúc lớn lao ở bên trong con. Chúng ta đạt lấy của thừa kế của Baba mỗi chu kỳ. Chúng ta đến đây để đi đến với Đại Dương Kiến Thức. Không có chuyện về nước, v.v. Người Cha đang đích thân giải thích cho con. Con đang học để trở thành (các vị thần) này. Các con nên có nhiều niềm hạnh phúc bởi vì giờ đây con sắp quay trở về nhà. Bất cứ mức độ nào mà con học bây giờ, thì con cũng sẽ đạt được địa vị cao tương ứng. Mỗi người trong các con phải tự nỗ lực. Đừng trở nên nản lòng. Xổ số này là rất lớn. Ngay cả sau khi hiểu được điều này, vẫn có một số người trở nên kinh ngạc và họ bỏ chạy và ngừng học. Maya thật là mạnh mẽ! Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để trao cho bản thân con dấu tilak của quyền trị vì, hãy làm cho bản thân con trở nên xứng đáng. Hãy trở thành một người con xứng đáng và trao ra bằng chứng về điều đó. Hoạt động và hành vi của con phải rất hoàng tộc. Hãy trở thành người trợ giúp trọn vẹn của Người Cha.
2. Chúng ta là sinh viên và Thượng Đế đang dạy cho chúng ta. Hãy học trong niềm hạnh phúc này. Đừng bao giờ nản lòng với những nỗ lực của con.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành chủ nhân sáng tạo và sử dụng sức mạnh từ quyền của con để làm cho tạo vậttrimurti của con trở nên hợp tác.
Sức mạnh của Trimurti (tâm trí, trí tuệ và tâm ấn) là tạo vật của các con, chủ nhân sáng tạo. Hãy sử dụng sức mạnh từ thẩm quyền của con để làm cho chúng trở nên hợp tác. Giống như một vị vua không tự mình làm bất kỳ công việc nào, nhưng để người khác làm, và những người làm thì thực hiện công việc đó trong vương quốc là riêng biệt, thì tương tự như vậy, mỗi linh hồn cũng là một karavanhar (người làm cho những hành động có sức mạnh) và sức mạnh trimurti đặc biệt là karanhar (người làm công việc một cách thực tế). Vì vậy, hãy giữ lời chúc phúc của việc trở thành chủ nhân sáng tạo trong nhận thức của con và làm cho sức mạnh trimurti và các cơ quan giác quan thể lý của con đi theo con đường đúng đắn.
Khẩu hiệu: Để đạt được thẩm quyền của lời chúc phúc nhận được sự dưỡng nuôi tinh tế avyakt, hãy trung thực, thẳng thắn.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thấm nhuần cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết.
Sự thanh khiết không chỉ là tịnh dục, mà còn là nền tảng, nhưng nó cũng đi kèm với bốn thói tật khác. Hãy từ bỏ đi giận dữ và những người bạn đồng hành của nó, những tính quỷ lớn, và cùng với những thứ đó, hãy từ bỏ cả dòng dõi con cháu của các thói tật, những cháu chắt nhỏ, vì chỉ khi đó mới có thể nói rằng con đã tiếp nhận tính tâm linh hoàng tộc của sự thanh khiết.