Trọng tâm: Con ngọt ngào, chỉ duy nhất shrimat mới có thể làm cho con trở nên hướng thượng. Do đó, đừng bao giờ quên shrimat. Hãy từ bỏ những lời chỉ dẫn của tâm trí con và làm theo lời chỉ dẫn của Người Cha.
Câu hỏi: Cách để trở thành linh hồn từ thiện là gì?
Trả lời: Để trở thành linh hồn từ thiện, hãy nhớ đến một người Cha với tình yêu thương và trái tim trung thực. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào bằng các giác quan thể lí của con. Hãy chỉ cho mọi người con đường. Hãy tự hỏi trái tim của con xem: Tôi thực hiện bao nhiêu việc từ thiện? Hãy kiểm tra xem con không thực hiện bất kỳ hành động nào khiến con phải trải nghiệm sự trừng phạt gấp trăm lần. Bằng cách kiểm tra bản thân con theo cách này, con có thể trở thành linh hồn từ thiện.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con. Bây giờ con biết rằng con đang làm theo chỉ dẫn của Shiv Baba. Lời chỉ dẫn của Người là cao quý nhất. Con người trên thế giới không biết Shiv Baba, Đấng cao quý nhất, Đấng trao cho các con lời chỉ dẫn hướng thượng để làm cho con trở nên cao quý hướng thượng. Trong vương quốc Ravan, không một con người nào có thể trao lời chỉ dẫn hướng thượng cho con người. Bây giờ con đã trở thành những người nhận được chỉ dẫn của Thượng Đế. Bây giờ, con đang nhận được chỉ dẫn của Thượng Đế để trở nên thnah khiết từ ô trọc.
Con biết rằng con đã từng là chủ nhân của thế giới. Brahma, người là chủ nhân thế giới, cũng không biết điều này. Chủ nhân của thế giới sau đó trở nên hoàn toàn ô trọc. Con phải sử dụng trí tuệ của mình để hiểu vở kịch này thật rõ. Trí tuệ chiến đấu để cố gắng hiểu điều gì là đúng, điều gì là sai. Coàn bộ thế giới đều sai trái. Chỉ duy nhất Người Cha là đúng đắn. Chỉ có Người nói chân lí sự thật. Người làm cho con trở thành chủ nhân của vùng đất chân lý sự thật, vì vậy con nên tuân theo lời chỉ dẫn của Người. Bằng cách tuân theo lời chỉ dẫn của riêng mình, con sẽ bị lừa phỉnh. Tuy nhiên, Người là thầm lặng. Người là Đấng vô hình. Nhiều người con mắc sai lầm khi nghĩ rằng những lời chỉ dẫn này đến từ Dada. Maya không cho phép chúng chấp nhận những lời chỉ dẫn hướng thượng. Con nên tuân theo shrimat. Baba, chúng con chắc chắn sẽ chấp nhận bất cứ điều gì Người nói cho chúng con. Tuy nhiên, một số người trong số các con không chấp nhận điều này. Các con đi theo chỉ dẫn của Thượng Đế, theo thứ hạng, chính xác theo nỗ lực con thực hiện, và những người còn lại tuân theo lời chỉ dẫn của riêng họ. Baba đã đến đây để trao cho các con những hướng thượng. Con cứ liên tục quên mất Người Cha như thế. Maya không cho phép con tiếp nhận lời chỉ dẫn của Người. Shrimat thì thật dễ dàng. Không ai trên thế giới hiểu rằng họ là hờn toàn ô trọc (tamopradhan). Lời chỉ dẫn của Ta thì rất nổi tiếng; Shrimad Bhagawad Gita. Giờ Thượng Đế nói: Ta đã đến sau 5000 năm. Ta đến và trao cho Bharat shrimat và làm cho Bharat trở thành vùng đất hướng thượng nhất. Người Cha cảnh báo con, nhưng một số người con vẫn không tuân theo shrimat. Người Cha nói mỗi ngày rằng: Các con, đừng quên đi theo shrimat. Đây không phải là chuyện của Brahma này. Hãy hiểu Đấng ấy đang nói với con điều gì. Đấng ấy trao lời chỉ dẫn thông qua người này. Chính Đấng Duy Nhất đó giải thích. Người không ăn hay uống. Người nói: Ta vượt thoát bất cứ trải nghiệm nào. Ta trao cho các con shrimat. Shrimat quan trọng nhất mà Người trao là: Hãy nhớ đến Ta! Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào! Hãy hỏi trái tim con xem con đã phạm phải bao nhiêu tội lỗi. Con biết rằng chiếc bình đựng những tội lỗi của mọi người giờ đây đã đầy ắp. Hiện tại, tất cả mọi người đều ở trên con đường sai trái. Con bây giờ đã tìm thấy con đường đúng đắn thông qua Người Cha. Toàn bộ kiến thức này bây giờ đều nằm trong trí tuệ của con.
Kiến thức này đáng lẽ phải có trong kinh Gita thì lại nó không có. Kinh Gita đó không được tạo ra bởi Người Cha. Điều đó cũng được ấn định trên con đường thờ cúng. Được nói rằng Thượng Đế sẽ đến và trao cho con quả trái của con đường thờ cúng. Được giải thích cho các con rằng con nhận được sự cứu rỗi thông qua kiến thức này. Mọi người đều nhận được sự cứu rỗi và sau đó mọi người đều trở nên suy đồi. Thế giới này là tamopradhan (hoàn toàn ô trọc); không ai là satopradhan (hoàn toàn thanh khiết). Sau khi nhận các kiếp tái sinh, mà giờ đây con đã chạm đến hồi kết. Cái chết giờ đây đều ở trên đầu của tất cả mọi người. Điều này chỉ áp dụng cho Bharat. Kinh Gita là kinh sách của lối sống thánh thần. Vì vậy, lợi ích nào mà con sẽ nhận được khi đi vào các tôn giáo khác? Những người theo các tôn giáo khác thì học Kinh Koran hoặc Kinh thánh của riêng họ, v.v. Họ biết về tôn giáo của riêng họ. Chỉ có người dân Bharat mới đi theo các tôn giáo khác. Tất cả những người khác đều kiên định với tôn giáo của riêng họ. Các đặc điểm của những người thuộc tất cả các tôn giáo khác nhau là khác biệt. Người Cha nhắc nhở các con rằng các con đã quên mất lối sống thánh thần của con. Con đã từng là vị thần của thiên đường. Người Cha đã nói với người dân Bharat về ý nghĩa của "hum so". Không phải rằng linh hồn là Linh Hồn Tối Cao. Chính những guru của con đường thờ cúng mới tạo ra những câu chuyện đó. Có hàng triệu guru. Một người phụ nữ được bảo rằng chồng của cô ấy là guru của cô ấy và là vị thần của cô ấy. Nếu chồng cô ấy là vị thần thì tại sao cô ấy lại cầu gọi, "Hỡi Thượng Đế! Hỡi Rama!"? Trí tuệ của mọi người đã hoàn toàn biến thành đá. Chính người này nói: Tôi cũng như vậy. Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc trở thành chủ nhân của Vaikunth (Thiên đường), Shri Krishna được gọi là đứa trẻ làng. Họ nói cả về Shyam và Sundar, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của điều đó. Người Cha bây giờ đã giải thích cho con rằng người đó đã từng là người satopradhan (hoàn toàn thanh khiết) số một, Sundar (xinh đẹp), sau đó trở thành người cuối cùng, tamopradhan (hoàn toàn ô trọc) nhất, Shyam (xấu xí). Con hiểu rằng con đã từng xinh đẹp và bây giờ con đã trở nên xấu xí. Con đã đi quanh chu kỳ 84 kiếp. Người Cha bây giờ trao cho con một loại thuốc để làm cho con trở nên xinh đẹp từ xấu xí: Hãy nhớ đến Ta và các con, những linh hồn sẽ trở nên thanh khiết từ ô trọc. Những tội lỗi của con từ nhiều kiếp sẽ được loại bỏ. Con biết rằng con đã trở thành những linh hồn tội lỗi kể từ khi Ravan đến và rằng con đã tiếp tục sa ngã. Đây là thế giới của những linh hồn tội lỗi. Không một linh hồn nào là xinh đẹp. Không một ai ngoại trừ Người Cha có thể làm cho con trở nên xinh đẹp. Con đã đến đây để trở thành cư dân xinh đẹp của thiên đường. Hiện tại con là cư dân xấu xí của địa ngục. Con đã trở nên xấu xí bằng việc ngồi trên giàn thiêu của sắc dục. Người Cha nói: Dục vọng là kẻ thù lớn nhất của con. Những ai xinh phục được nó thì sẽ chinh phục được thế giới. Thói tật số một là sắc dục. Chỉ những linh hồn như vậy mới được xem ô trọc. Con sẽ không gọi những người có sự giận dữ là ô trọc. Con đã cầu gọi Người Cha đến và làm cho con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Do đó, Người Cha bâ ygiờ đã đến và Người nói: Hãy trở nên thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này. Cũng như ngày đến sau đêm và đêm đến sau ngày, thời kỳ vàng cũng phải đến sau thời kỳ chuyển giao; chu kỳ phải xoay vần. Tuy nhiên, không có thế giới nào khác trên trời hay dưới đất; đây là thế giới duy nhất. Thời kỳ vàng, thời kỳ bạc, thời kỳ đồng và thời kỳ sắt đều tồn tại ở đây. Cũng chỉ có một cái cây; không có cái cây nào khác. Thật là dối trá khi mọi người nói rằng có nhiều thế giới. Người Cha nói: Tất cả những câu chuyện đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Người Cha bây giờ đang nói cho con sự thật. Hãy nhìn vào bên trong chính bản thân con và tự hỏi rằng: Tôi đi theo shrimat đến mức nào để trở nên satopradhan (hoàn toàn thanh khiết), nghĩa là trở thành linh hồn từ thiện? Linh hồn satopradhan (hoàn toàn thanh khiết) được gọi là linh hồn từ thiện và linh hồn tamopradhan (hoàn toàn ô trọc) được gọi là linh hồn tội lỗi. Tham đắm trong thói tật cũng là một tội lỗi. Người Cha nói: Bây giờ hãy trở nên thanh khiết! Con bây giờ đã thuộc về Ta, hãy đi theo những lời chỉ dẫn của Ta! Điều chính yếu là không phạm phải thêm bất kỳ tội lỗi nào nữa. Tội lỗi quan trọng nhất là tham đắm vào thói tật.
Sau đó là nhiều tội lỗi khác được phạm phải. Có rất nhiều hành vi trộm cắp, gian lận, v.v. Chính phủ bắt được nhiều người vì những tội lỗi đó. Giờ, Người Cha đang nói với mỗi người các con rằng: Hãy nhìn vào bên trong trái tim con và tự hỏi: Tôi có đang phạm tội lỗi nào không? Bởi vì Baba là Janijananhar (Người biết bí mật trong trái tim của mỗi người), đừng nghĩ rằng Baba biết mọi thứ khi con ăn cắp thứ gì đó hoặc nhận hối lộ; không. Đây không phải là ý nghĩa của Janijananhar. Được rồi, vậy thì Người Cha biết gì khi con ăn cắp? Những kẻ ăn cắp chắc chắn sẽ tích lũy sự trừng phạt gấp trăm lần. Họ sẽ phải chịu rất nhiều trừng phạt và vị trí của họ sẽ bị hủy hoại. Người Cha nói: Nếu con thực hiện những hành vi như thế, con sẽ phải chịu nỗi thống khổ của hậu quả của điều đó. Nếu sau khi trở thành con của Thượng Đế mà con ăn cắp, nếu một trong số các con mà ăn cắp từ bhandara (bếp) của Shiv Baba, từ Đấng mà con nhận được của thừa kế khổng lồ như thế, thì đó là một tội lỗi rất lớn. Một số người có thói quen ăn cắp được gọi là tù nhân. Đây là nhà của Thượng Đế; mọi thứ ở đây đều thuộc về Thượng Đế. Con đến nhà của Thượng Đế để nhận của thừa kế từ Người Cha. Một số người trong các con phát triển thói quen ăn cắp, do đó con tích lũy sự trừng phạt gấp trăm lần. Rất nhiều trừng phạt sẽ được trải nghiệm. Sau đó, trong nhiều kiếp sinh tiếp theo, con sẽ được sinh ra trong ngôi nhà dơ bẩn. Do đó, con tự chuốc lấy mất mát đó vào chính mình. Có rất nhiều người như thế, người mà không hề ở trong sự tưởng nhớ chút nào và cũng không lắng nghe bất cứ điều gì. Chúng chỉ có những suy nghĩ trộm cắp trong trí tuệ của chúng.
Nhiều người như thế đến các buổi tụ họp tâm linh (satsang) và ăn cắp dép ở đó. Đó là việc của họ. Bất cứ nơi nào có satsang, họ đều đến đó và ăn cắp dép. Thế giới này thật dơ bẩn. Đây là nhà của Thượng Đế. Thói quen ăn cắp thì rất xấu. Người ta nói rằng: Người ăn cắp một cọng rơm cũng có thể ăn cắp hàng trăm ngàn. Con hãy tự hỏi chính mình: Tôi đã trở nên từ thiện như thế nào? Tôi nhớ đến Người Cha nhiều như bao nhiêu? Tôi xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân được nhiêu lần? Tôi dành bao nhiêu thời gian để làm công việc phục vụ của Thượng Đế. Bao nhiêu tội lỗi của tôi đang được cắt bỏ? Hãy nhìn vào biểu đồ của con mỗi ngày và tự hỏi chính mình: Tôi đã thực hiện bao nhiêu việc từ thiện? Tôi ở trong yoga được bao lâu? Tôi đã chỉ đường cho bao nhiêu người? Con có thể tiếp tục làm công việc kinh doanh, v.v. nhưng hãy là một karrma yogi, con phải thực hiện các hành động.
Baba tiếp tục làm những huy hiệu này. Hãy giải thích những điều này cho những người quan trọng. Cánh cổng thiên đường sẽ mở ra thông qua Cuộc chiến Mahabharat này. Có lời giải thích hạng nhất ở cuối bức tranh của Shri Krishna. Tuy nhiên, một số người con vẫn chưa phát triển được trí tuệ rộng lớn và vô hạn như thế. Chúng bắt đầu nhảy múa ngay khi nhận được một ít tiền. Khi ai đó có nhiều tiền, anh ta tin rằng không ai khác giàu có như anh ấy. Khi con cái không quan tâm đến Người Cha, chúng cũng không quan tâm đến châu ngọc kiến thức bất diệt mà Người trao. Khi Baba bảo chúng làm điều này, thì chúng làm điều khác. Bởi chúng không quan tâm, chúng phạm rất nhiều tội lỗi. Chúng không tuân theo Shrimat và rồi chúng rơi ngã. Người Cha nói: Điều đó cũng có trong vở kịch. Nó không có trong vận may của chúng. Baba biết mọi điều. Nhiều người con phạm tội. Khi con có niềm tin rằng chính Người Cha đang dạy cho con, con sẽ có thật nhiều hạnh phúc. Con biết rằng con sẽ trở thành hoàng tử và công chúa trong tương lai thế giới mới. Do đó, nên có thật nhiều hạnh phúc. Tuy nhiên, một số người con vẫn héo úa. Trạng thái của chúng không ổn định. Baba đã giải thích rằng các cuộc diễn tập cho sự hủy diệt sẽ tiếp tục diễn ra. Cũng sẽ có những thảm họa tự nhiên. Tất cả những điều đó sẽ tiếp tục làm cho Bharat yếu đi. Đích thân Người Cha nói: Tất cả những thứ đó phải diễn ra. Sự hủy diệt sẽ diễn ra bằng cách nào khác nữa đây? Bây giờ sẽ có tuyết; rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra với các trang trại và các cánh đồng v.v…đây? Hàng trăm ngàn người chết, nhưng điều đó không được báo cáo. Do đó, Người Cha nói rằng điều chính yếu là con phải tự kiểm tra bên trong con xem: Tôi nhớ Người Cha nhiều bao nhiêu? Baba, Người rất đỗi ngọt ngào! Nó là điều kỳ diệu của Người! Đây là những mệnh lệnh của Người: Hãy nhớ Ta và con sẽ không bao giờ trở nên bị ốm trong suốt 21 kiếp! Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Ta và Ta đảm bảo cho con điều này. Người Cha trực tiếp nói với con điều này và rồi con thuật lại nó cho người khác. Người Cha nói: Hãy nhớ Ta, Cha của con, và có thật nhiều tình yêu dành cho Ta. Ta chỉ cho con con đường dễ dàng như thế để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Một số người con nói: Tôi là một linh hồn đầy tội lỗi. OK, vậy thì đừng có phạm tội nữa. Hãy tiếp tục nhớ Ta và tội lỗi của hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác của con sẽ được thiêu đốt bằng sự tưởng nhớ này. Điều chính yếu là sự tưởng nhớ. Đây được gọi là sự tưởng nhớ dễ dàng. Hãy loại bỏ từ “yoga”. Các ẩn sĩ có nhiều kiểu hatha yoga khác nhau. Họ dạy nhiều kiểu yoga. Baba này đã có nhiều guru. Người Cha vô hạn nói: Bây giờ hãy từ bỏ tất cả những thứ đó. Ta cũng phải nâng đỡ tất cả bọn họ. Không ai khác có sức mạnh để nói điều này. Người Cha đã nói: Ta cũng nâng đỡ các hiền triết và thánh nhân. Do đó, làm sao mà họ có thể là guru được chứ? Người Cha nói cho con một điều chính yếu: Hãy hỏi trái tim con xem: Tôi có phạm phải bất kỳ tội lỗi nào không? Tôi có gây đau khổ cho bất kỳ ai không? Không có khó khăn trong việc này. Hãy kiểm tra bên trong chính con xem: Tôi đã phạm phải bao nhiêu tội lỗi trong suốt cả ngày? Tôi đã ở trong tưởng nhớ nhiều bao nhiêu? Chỉ bằng cách có tưởng nhớ mà tội lỗi của con mới sẽ được thiêu đốt. Các con phải nỗ lực. Việc này rất khó khăn. Chỉ một mình Người Cha trao cho con kiến thức này. Chỉ có Người Cha chỉ cho con con đường đi đến giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trân trọng kho báu châu ngọc kiến thức bất diệt mà Người Cha trao cho con. Đừng trở nên bất cẩn và thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Nếu con có niềm tin rằng Thượng Đế đang dạy cho con, con sẽ ở trong niềm hạnh phúc vô hạn.
2. Đừng bao giờ nghĩ về việc lấy cắp thứ gì đó từ nhà của Thượng Đế. Thói quen đó là rất dơ bẩn. Được nói rằng: Ai đó lấy cắp một cộng rơm cũng có thể lấy cắp một trăm ngàn. Hãy tự hỏi bản thân con xem: Tôi đã trở nên từ thiện như thế nào?
Lời chúc phúc: Mong con có lòng nhân từ tâm linh và trao thêm sức mạnh cho những linh hồn yếu đuối, chán nản và bất lực.
Các con, những người có lòng nhân từ tâm linh thì trở thành những người quyên tặng vĩ đại và tạo ra hi vọng cho những ai hoàn toàn vô vọng. Con làm cho những người yếu đuối trở nên mạnh mẽ. Sự quyên tặng luôn được trao cho những người nghèo, những người không có nguồn hỗ trợ. Hãy trở thành người quyên tặng vĩ đại và là người có lòng nhân từ tâm linh đối với những linh hồn có phẩm chất thần dân yếu đuối, chán nản và bất lực. Đừng trở thành những nhà quyên tặng vĩ đại cho nhau. Giữa các con với nhau, các con là những người đồng hành hợp tác, các con là anh em và là những người cùng nỗ lực. Do đó, hãy trao sự hợp tác, chứ không phải sự quyên tặng.
Khẩu hiệu: Hãy luôn ở trong tình đồng hành cao quý hướng thượng của một Người Cha và rồi không một sắc màu đồng hành của bất kỳ người nào khác có thể ảnh hưởng đến con.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hấp thu cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết.
Cùng với việc hấp thụ sự thanh khiết, cũng hãy hấp thu cốt cách tâm linh trên gương mặt và trong hành vi của con và luôn giữ niềm hân hoan say sưa tâm linh của tính cách vĩ đại này. Hãy giữ cốt cách tâm linh trong nhận thức của con và luôn liên tục hạnh phúc và mọi câu hỏi rồi sẽ kết thúc. Những tâm hồn bất an và đau khổ rồi sẽ trở nên hạnh phúc bằng ánh nhìn hạnh phúc của con.