Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con là đội quân tâm linh hai lần phi bạo lực. Con phải thiết lập vương quốc thánh thiện bằng các tuân theo Shrimat.
Câu hỏi: Các con, những người con phục vụ tâm linh nên nhắc nhở mọi người cẩn trọng về điều gì?
Trả lời: Hãy nhắc mọi người cẩn trọng về việc: Đây là thời gian của cùng cuộc chiến Mahabharat đó. Thế giới cũ này bây giờ phải bị phá hủy. Người Cha đang truyền cảm hứng cho việc thiết lập thế giới mới. Sau sự hủy diệt, sẽ có tiếng reo vang của chiến thắng. Tất cả các con nên tụ tập cùng với nhau và thảo luận về cách để trao cho mọi người lời giới thiệu về Người Cha trước khi sự hủy diệt diễn ra.
Bài hát: Con lãng phí cả đêm để ngủ và cả ngày để ăn.
Om shanti. Người Cha giải thích rằng Thượng Đế là Đấng Tối Cao. Sau đó, bởi vì các con là một đội quân, Người cũng có thể được gọi là Tổng Tư Lệnh. Ai là Tổng Tư Lệnh Tối Cao? Con biết rằng có hai quân đội. Kia là đội quân thể lý, trong khi các con là đội quân tâm linh. Những đội quân kia là hữu hạn trong khi các con là đội quân vô hạn. Con có tổng chỉ huy, đại úy và trung úy. Các con biết rằng con đang thiết lập vương quốc của mình bằng cách tuân theo Shrimat. Không có chuyện về chiến tranh v.v…Chúng ta đang một lần nữa thiết lập vương quốc thánh thiện của chúng ta trên toàn khắp thế giới bằng cách tuân theo Shrimat. Chúng ta thực hiện phần vai này mỗi chu kỳ. Tất cả những điều này đều hữu hạn. Những điều này không áp dụng cho các trận chiến kia. Người Cha là Đấng Tối Cao. Người cũng được gọi là Đấng Ảo Thuật, Nhà buôn Kim hoàn và Đại Dương Kiến Thức. Lời ngợi ca về Người Cha là vô hạn. Trí tuệ của con chỉ đơn giản phải có sự tưởng nhớ đến Người Cha. Maya làm cho con quên tưởng nhớ đến Người. Các con là đội quân tâm linh hai lần phi bạo lực. Mối bận tâm duy nhất của con là cách để thiết lập vương quốc của con. Vở kịch nhất định sẽ khiến cho con làm việc này.
Con thật sự phải nỗ lực, có phải không? Những người con tốt nên thảo luận điều này với nhau. Cuộc chiến của con với Maya sẽ tiếp tục cho đến lúc cuối. Con biết rằng cuộc chiến Mahabharat nhất định cũng sẽ diễn ra. Sự hủy diệt thế giới cũ sẽ diễn ra bằng cách nào khác nữa đây? Baba đang trao cho chúng ta Shrimat. Chúng ta những người con phải thiết lập vương quốc của mình một lần nữa. Sau khi thế giới cũ này bị hủy diệt, sẽ có tiếng reo vang chiến thắng ở Bharat. Các con đã trở thành công cụ cho điều này. Do đó, hãy gặp gỡ nhau và thảo luận về cách làm phục vụ để con có thể trao thông điệp của Người Cha rằng thế giới cũ này sẽ bị phá hủy. Người Cha đang thiết lập một thế giới mới. Khi một người cha đời thường xây một ngôi nhà mới, con cái của ông ta trở nên hạnh phúc. Đó là khía cạnh hữu hạn trong khi đây là khía cạnh về toàn thế giới. Thế giới mới đó được gọi là thời kỳ vàng và thế giới cũ này được gọi là thời kỳ sắt. Bây giờ là thế giới cũ. Do đó, con nên biết khi nào và bằng cách nào Người Cha thiết lập thế giới mới. Các con biết điều này, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Điều vĩ đại nhất là Người Cha. Sau đó tất cả còn lại đều có thứ hạng: tượng binh, kỵ binh và bộ binh. Tổng chỉ huy và thuyền trưởng được nhắc đến như là một ví dụ chỉ dùng để giải thích cho con.
Các con nên gặp gỡ nhau và thảo luận về cách trao lời giới thiệu của Người Cha. Đây là phục vụ tâm linh. Làm cách nào chúng ta có thể nhắc nhở những người anh chị em của mình và nói cho họ biết rằng Người Cha bây giờ đã đến để thiết lập thế giới mới? Sự hủy diệt của thế giới cũ này bây giờ đang ở ngay trước con. Đây là cùng cuộc chiến Mahabharat. Con người thậm chí không biết điều gì sẽ xảy ra sau Cuộc chiến Mahabharat.
Con cảm thấy rằng con bây giờ đang trở thành những con người cao quý hướng thượng ở thời kì chuyển giao này. Người Cha đã đến để làm cho con trở thành con người cao quý hướng thượng nhất. Không có chuyện về cuộc chiến trong điều này. Người Cha giải thích: Các con, không thể có một con người thanh khiết nào trong thế giới ô trọc này, và không thể có một con người ô trọc nào trong thế giới thanh khiết đó. Không một ai hiểu được vấn đề nhỏ như thế. Tất cả các bức tranh v.v…cơ bản đều được giải thích cho các con. Bất kỳ điều gì mà con người thực hiện trên con đường thờ cúng, chẳng hạn như tụng niệm, sám hối, cúng dường và làm từ thiện v.v…, nó chỉ mang lại cho họ niềm hạnh phúc tạm thời như những giọt phân quạ. Tuy nhiên, chỉ khi con đến đây và hiểu được những điều này mà rồi nó sẽ đọng lại trong trí tuệ của con. Lúc này là vương quốc của thờ cúng; không có một chút kiến thức nào. Cũng giống như không có một con người nào thanh khiết trong thế giới ô trọc này, thì cũng vậy, không có ai ngoại trừ Đấng Duy Nhất có chút gì về kiến thức này. Kinh Vệ Đà và các kinh sách v.v…, tất cả đều thuộc về con đường thờ cúng. Con phải đi xuống cái thang.
Con đã trở thành Brahmin. Đội quân này là có thứ hạng. Những người chính yếu, như là, tổng chỉ huy, đội trưởng và các tướng lĩnh v.v…, nên gặp nhau và thảo luận về cách để trao thông điệp của Baba. Đã được giải thích cho các con rằng Sứ Giả, Người Hướng Dẫn và Guru thì đều là Đấng Duy Nhất. Tất cả những thứ khác thuộc về con đường thờ cúng. Chỉ có các con ở thời kỳ chuyển giao. Mục tiêu và mục đích của việc trở thành Lakshmi và Narayan nhất định là chính xác. Trên con đường thờ cúng, họ thuật lại câu chuyện về Narayan đích thực, câu chuyện về con mắt thứ ba và câu chuyện về sự bất tử. Người Cha bây giờ đang kể cho con câu chuyện về Narayan đích thực. Trên con đường thờ cúng, mọi thứ đều là chuyện của quá khứ. Họ xây các ngôi đền v.v…cho bất kỳ ai đến và rời đi. Tương tự như vậy, Shiv Baba bây giờ đang dạy cho con, và ký ức về điều này rồi sẽ được tái dựng trên con đường thờ cúng. Trong thời kỳ vàng, không có hình ảnh của Shiva hay Lakshmi và Narayan v.v…Kiến thức này chắc chắn khác biệt với sự thờ cúng. Chỉ có các con có kiến thức này. Đây là lý do vì sao Người Cha nói: Đừng nghe điều quỷ, đừng nói điều quỷ…
Các con bây giờ rất hạnh phúc rằng thế giới mới đang được thiết lập. Baba đang một lần nữa trao cho chúng ta những chỉ dẫn cho sự thiết lập mảnh đất hạnh phúc. Chỉ dẫn hạng nhất là các con phải trở nên thanh khiết. Mọi người đều ô trọc. Những người con giỏi nên gặp gỡ nhau và thảo luận cách để gia tặng phục vụ và trao thông điệp của Người Cha cho người nghèo. Người Cha đã đến như Người đã từng trong chu kỳ trước. Người nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Ta! Vương quốc đó nhất định phải được thiết lập. Họ nhất định sẽ hiểu được điều này. Những ai không thuộc về lối sống thánh thần thì sẽ không hiểu được. Vào thời gian của sự hủy diệt, họ có trí tuệ không yêu thương dành cho Thượng Đế. Các con biết rằng Người là Chúa Tể và Chủ Nhân của con. Do đó, con không được tham đắm trong thói tật hay đánh nhau và cãi vã với nhau. Lối sống Brahmin của các con là rất cao quý hướng thượng. Họ thuộc về lối sống tiện dân trong khi các con thuộc về lối sống Brahmin. Các con ở chóp đỉnh và họ ở dưới chân. Bên trên chóp đỉnh, chỉ có Thượng Đế vô hình, Đấng Tối Cao. Bởi vì không ai có thể nhìn thấy Người bằng đôi mắt thể lý, Shiv Baba đã không được thể hiện trong bức tranh đa đẳng cấp, mà cũng không được thể hiện trên chóp đỉnh (biểu tượng của Brahmin). Họ chỉ nói về thánh thần, chiến binh, thương nhân và tiện dân. Những ai trở thành thánh thần rồi sẽ nhận tái sinh và trở thành chiến binh, thương nhân và tiện dân. Không một ai hiểu được biểu tượng của bức tranh đa đẳng cấp. Các con bây giờ hiểu được. Do đó, con nên sửa bức tranh. Shiv Baba và các con những Brahmin cũng phải được thể hiện.
Các con bây giờ phải trao cho mọi người thông điệp: Hãy xem bản thân bạn là linh hồn và nhớ Người Cha! Chính là nhiệm vụ của các con để trao đi thông điệp này. Cũng như lời ngợi ca của Người Cha là vô ạn, thì những lời ngợi ca của Bharat cũng rất vĩ đại. Nếu ai đó mà lắng nghe kiến thức này trong bảy ngày, nó sẽ đọng lại trong trí tuệ của họ. Họ nói rằng họ không có thời gian. Oh! Nhưng con đã cầu gọi suốt nửa chu kỳ và Người bây giờ đã đến một cách thực tế. Người Cha phải đến đây vào lúc cuối (mỗi chu kỳ). Chỉ có các con những Brahmin mới hiểu được điều này, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Ngay khi con bắt đầu học kiến thức này, con phát triển niềm tin rằng Đấng Dấu Yêu mà con đã cầu gọi bây giờ đã đến. Người nhất định phải đến trong cơ thể của ai đó. Người không có cơ thể của riêng Người. Người Cha nói: Ta đi vào người này và trao cho các con kiến thức về chu kỳ thế giới, Đấng Sáng Tạo và tạo vật. Không ai khác biết điều này. Đây là việc học. Baba làm cho nó rất dễ dàng và giải thích nó cho con. Baba nói: Ta làm cho con rất đỗi giàu có. Không một ai trở nên thanh khiết hay hạnh phúc giống như con mỗi chu kỳ. Các con quyên tặng kiến thức cho mọi người vào lúc này. Người Cha quyên tặng châu ngọc cho con. Rồi các con quyên tặng chúng cho người khác.
Con đang làm cho Bharat trở thành thiên đường. Con tuân theo Shrimat và làm cho Bharat trở thành thiên đường bằng cách sử dụng cơ thể, tâm trí và của cải của con. Đây là nhiệm vụ cao quý hướng thượng như thế. Các con là đội quân thầm lặng. Không một ai biết điều này. Con biết rằng con sẽ đạt được quyền trị vì thế giới và trở nên cao quý hướng thượng bằng cách tuân theo Shrimat. Người Cha nói: Bây giờ, hãy luôn nhớ một mình Ta! Shri Krishna không thể nói điều này; cậu ấy là một hoàng tử. Các con sẽ trở thành hoàng tử. Trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc, có con đường gia đình thanh khiết. Các vị vua ô trọc thờ phụng các bức tượng của Vua Narayan thanh khiết và nữ hoàng Lakshmi thanh khiết. Trước tiên, có vương quốc của con đường gia đình thanh khiết và sau đó, có vương quốc của con đường gia đình vô trọc; nó là một nửa và một nửa, ngày và đêm. Nếu nó là chuyện của hàng trăm ngàn năm, nó không thể là một nửa và một nửa. Nếu nó mà là hàng trăm ngàn năm, dân số của đạo Hindu, trên thực tế là lối sống thánh thần, hẳn sẽ rất lớn; có có vô số người Hindu. Vào lúc này, họ vẫn tiến hành điều tra dân số. Nó được ấn định trong vở kịch và nó sẽ lại xảy ra. Cái chết chỉ đang ở ngay phía trước. Nó sẽ là cùng cuộc chiến Mahabharat đó. Do đó, hãy gặp nhau và lên kế hoạch cho phục vụ. Con tiếp tục làm phục vụ. Con tạo ra những bức tranh mới và có triển lãm. OK, vậy thì con nên làm gì bây giờ? Achcha, hãy tạo ra một nhà bảo tàng tâm linh. Khi người ta nhìn thấy nó, họ sẽ giới thiệu nó cho những người khác. Cả người nghèo và những người giàu có đều dành tiền để quyên góp. Người giàu dành dụm được nhiều tiền hơn. Tương tự như ở đây. Một số trao một ngàn và số khác trao ít hơn. Một số thậm chí chỉ trao hai rupi. Họ nói: Hãy sử dụng một rupi để đặt một viên gạch dưới tên của tôi và để dành một rupi còn lại cho 21 kiếp. Điều này là thầm lặng. Một rupi của người nghèo thì tương đương với một ngàn rupi của người giàu. Bởi vì người nghèo có rất ít, họ có thể làm gì đây? Có tài khoản. Các doanh nhân cũng dành một khoản để quyên góp. Bên giờ nên làm gì? Hãy trợ giúp Người Cha! Người Cha rồi sẽ trao cho con hồi đáp cho điều đó trong 21 kiếp. Người Cha đến và giúp đỡ những người nghèo.
Thế giới này sẽ không còn; mọi thứ sẽ hóa thành cát bụi. Con biết rằng sự thiết lập đó phải diễn ra như nó đã diễn ra trong chu kỳ trước. Người Cha vô hình nói: Các con, hãy từ bỏ đi lối sống thuộc cơ thể của con và nhớ một Người Cha. Brahma này cũng là một phần của sự sáng tạo. Brahma là con của ai? Ai đã tạo ra ông ấy? Brahma, Vishnu và Shankar được tạo ra như thế nào? Không ai biết gì về điều này. Người Cha đến và giải thích chân lý sự thật. Brahma nhất định phải tồn tại trong thế giới loài người. “Triều đại của Brahma” đã được nhớ đến. Không một ai biết cách Thượng Đế tạo ra thế giới loài người như thế nào. Brahma phải tồn tại ở đây. Người Cha nói: Người mà Ta đi vào bây giờ đang ở kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của ông ấy. Ông ấy đã nhận trọn vẹn 84 kiếp. Brahma không phải là Đấng Sáng Tạo. Chỉ Đấng Duy Nhất vô hình là Đấng Sáng Tạo. Linh hồn cũng là vô hình. Linh hồn là vĩnh cửu; không ai tạo ra chúng. Do đó, Brahma đã đến từ đâu? Người Cha nói: Ta đi vào người này và thay đổi tên của ông ấy. Tên của các con những Brahmin cũng thay đổi. Các con là Raj Rishi. Vào lúc đầu, con từ bỏ mọi thứ, đến và ở cùng với Người Cha. Do đó, tên của con cũng thay đổi. Sau đó, bởi Maya ăn mất một số người con, Baba ngừng việc tạo ra chuỗi hạt và đặt tên mới. Ngày nay, có rất nhiều sự lừa phỉnh ở trong mỗi khía cạnh. Họ thậm chí còn làm giả cả sữa; các con không thể có được thứ gì thật. Họ thậm chí còn làm giả cả Người Cha; họ bắt đầu tự gọi mình là Thượng Đế. Các con bây giờ hiểu rằng linh hồn là gì và Linh Hồn Tối Cao là gì, nó có thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà mỗi người các con thực hiện. Người Cha biết mỗi người các con học và dạy cho người khác nhiều bao nhiêu và rồi con sẽ nhận được vị trí nào. Con có niềm tin rằng các con đã được Người Cha làm cho trở thành hoàng tử đội vương miện thế giới. Do đó, con nên nỗ lực tương ứng và chỉ cho mọi người rằng con sẽ trở thành hoàng tử đội vương miện. Con đã đi quanh chu kỳ 84 kiếp và bây giờ đang trở nên như thế một lần nữa.
Đây là địa ngục; không có gì còn sót lại ở đây. Người Cha bây giờ đến và đang làm đầy kho báu của con và loại bỏ đi mọi đau khổ của con. Hãy hỏi mọi người xem: Bạn đã đến đây để làm đầy kho báu của mình, có phải không? Sẽ không thể có cái chết trong mảnh đất bất tử. Người Cha đã đến để loại bỏ đau khổ của con và làm đầy kho báu của con. Đó là mảnh đất bất tử và đây là mảnh đất chết. Hãy lắng nghe và nói về những điều ngọt ngào này, chứ không phải những điều vô ích. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Người Cha đã đến để dạy cho các con việc học này để làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Do đó, đừng bao giờ nói rằng con không có thời gian. Hãy tuân theo Shrimat và phục vụ Bharat bằng cơ thể, tâm trí và của cải của con để làm cho nó trở thành thiên đường.
2. Hãy lắng nghe và nói về những điều rất ngọt ngào của kiến thức này giữa các con với nhau. Hãy luôn nhớ những lời chỉ dẫn của Người Cha: Đừng nghe điều quỷ, đừng nói điều quỷ….
Lời chúc phúc: Mong con trở thành người chinh phục thói tật, do đó giành chiến thắng đối với mọi ham muốn hữu hạn và trở thành người chinh phục thế giới.
Mọi ham muốn hữu hạn đều mang dáng dấp của thói tật. Có ham muốn vật chất. Thứ hai, có ham muốn đối với một số thành tựu hữu hạn từ người khác. Thứ ba là ham muốn để có được những mối quan hệ viên mãn. Thứ tư là một số ham muốn hữu hạn mà con có với ý định làm phục vụ. Đặc biệt bị thu hút đến con người hay vật thể và nói rằng đó không phải là ham muốn mà con chỉ thích nó thôi, thì đó cũng là bóng dáng của thói tật. Khi những bóng dáng tinh tế này kết thúc, rồi con sẽ được nói là người chinh phục thói tật và do đó là người chinh phục thế giới.
Khẩu hiệu: Bằng cách có sự nhận biết trong trái tim con, hãy đạt được quyền đối với lời chúc phúc từ Người Cha, Đấng Vỗ Về Trái Tim.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy tích lũy sức mạnh suy nghĩ và trở thành công cụ cho phục vụ cao quý hướng thượng.
Tâm trí của con, bản thân nó là sức mạnh tinh tế, phải ở dưới sự kiểm soát của con, nghĩa là, nó nên làm mọi thứ khi nó được ra mệnh lệnh thực hiện và rồi nó sẽ giúp con thi đậu với bằng danh dự và đạt được quyền đối với vương quốc. Để tích lũy sức mạnh suy nghĩ của con, hãy chỉ làm điều mà con nghĩ đến. Ngay khi con nói “dừng”, suy nghĩ của con sẽ dừng. Khi con nghĩ về phục vụ, hãy làm cho bản thân con bận rộn trong việc làm phục vụ. Khi con nghĩ về vùng tối cao, thì hãy đi lên vùng tối cao. Hãy gia tăng sức mạnh kiểm soát như vậy.