với kế hoạch tiết kiệm suy nghĩ, thời gian và lời nói.
Thắp sáng ngọn đèn hy vọng cho những linh hồn phiền muộn.
Avyakt murli ngào 06/07/2025 (ngày gốc 18/1/2006)
Hôm nay là ngày của tình yêu thương. Tất cả những người con ở khắp mọi nơi đều tan hòa vào Đại Dương Yêu Thương. Tình yêu thương này làm cho con trở thành yogi dễ dàng. Tình yêu thương là điều gì đó đưa con vượt thoát khỏi mọi sự cuốn hút, hấp dẫn khác. Tất cả các con đều có lời chúc phúc nhận được tình yêu thương như là lời chúc phúc từ khi nhận kiếp sinh Brahmin này. Tình yêu thương có sức mạnh làm cho sự chuyển hóa diễn ra. Vì thế, hôm nay, Baba đã nhìn thấy hai loại con ở khắp mọi nơi. Tất cả đều là những người con dấu yêu, nhưng một loại là những người con dấu yêu, và loại kia là những người con thấm đẫm trong tình yêu thương. Những người con thấm đẫm trong tình yêu thương thì tự động và dễ dàng trở nên ngang bằng với Người Cha trong từng suy nghĩ, hơi thở, lời nói và hành động của chúng. Tại sao lại như thế? Người Cha đã trao cho con lời chúc phúc trở nên mạnh mẽ. Ngày hôm nay được gọi là ngày của sự tưởng nhớ và ngày của sức mạnh. Tại sao? Vì cha Brahma đã làm cho bản thân mình trở thành cột sống vào ngày này và làm hiển lộ những người con thấm đẫm trong tình yêu thương trên sân khấu thế giới. Trong hình dáng hữu hình, ông ấy đã làm hiển lộ những người con và bản thân ông ấy thì trở thành người đồng hành trong hình dáng thiên thần.
Vào ngày của sự tưởng nhớ và sức mạnh này, BapDada đã làm cho những người con trở thành chủ nhân và trao cho những người con chủ nhân toàn năng nhiệm vụ làm hiển lộ Người Cha Toàn Năng. Nhìn thấy điều này, Người Cha thật hạnh phúc, bởi vì tất cả những người con đều bận rộn với nhiệm vụ hiển lộ Người Cha, nghĩa là bận rộn với nhiệm vụ mang lại lợi ích cho thế giới và chuyển hóa thế giới dựa theo khả năng và sức mạnh của chúng. Con đang sử dụng của thừa kế là tất cả các sức mạnh mà con đã nhận được từ Người Cha cho bản thân con và cho các linh hồn trên thế giới. BapDada đang trao lời chúc mừng gấp muôn triệu lần từ trái tim cho các con, những chủ nhân toàn năng, những người có thẩm quyền, những người phục vụ đa năng, những người giữ cho lòng hăng hái và nhiệt tình của mình ngang bằng với lòng hăng hái và nhiệt tình của Người Cha, những người phục vụ vô vị lợi và vô hạn. Chúc mừng các con. Cả vùng đất này và vùng đất nước ngoài – những người con của vùng đất này không hề thua kém và những người con đến từ nước ngoài cũng không hề thua kém. BapDada hát lên lời ca ngợi về những người con như thế trong trái tim của Người và Người cũng hát lên bài hát “Wah, những người con! Wah!”. Tất cả các con đều là những người con tuyệt vời (wah, wah), phải không? Các con đang vẫy tay. Tốt lắm. BapDada có niềm tự hào thanh khiết. Người tự hào về những người con của Người bởi vì trong cả Chu kỳ, không có người cha nào mà mỗi một người con đều là vì vua có quyền trị vì bản thân. Tất cả các con đều là những vì vua có quyền trị vì bản thân, phải không? Con không phải là thần dân, phải không? Nhiều người con hỏi Baba khi chúng có cuộc trò chuyện với Baba rằng “Hãy cho chúng con thấy hình ảnh chúng con sẽ trở thành gì trong tương lai”. BapDada nói gì? Những người con lâu năm hơn nói rằng mẹ Jagadamba từng trao cho những người con hình ảnh. Vì thế, Baba cũng hãy trao cho chúng con hình ảnh. BapDada nói rằng Người đã trao cho mỗi người các con tấm gương soi độc đáo, và con có thể nhìn thấy qua tấm gương hình ảnh con sẽ là gì trong tương lai. Con có biết điều này không? Con có giữ tấm gương soi đó ở bên con không? Con có biết tấm gương soi nào không? Những ai đang ngồi ở hàng ghế đầu phải biết điều này! Con có biết không? Tấm gương soi ấy là tấm gương soi trạng thái trị vì bản thân vào thời gian hiện tại. Vào lúc này, con là người có thẩm quyền đối với bản thân với mức độ nào, theo đó con sẽ đạt được quyền đối với vương quốc thế giới đến mức độ ấy. Giờ đây, con hãy nhìn vào bản thân trong tấm gương soi để xem con có phải là người trị vì bản thân liên tục không. Hay là thỉnh thoảng con phụ thuộc, lúc khác con có thẩm quyền? Thỉnh thoảng con độc lập, và thỉnh thoảng con có thẩm quyền; thỉnh thoảng đôi mắt của con lừa phỉnh con, thỉnh thoảng tâm trí của con lừa phỉnh con, thỉnh thoảng cái miệng của con lừa phỉnh con, thỉnh thoảng đôi tai của con lừa phỉnh con? Con có thích thú nghe những điều lãng phí không? Nếu bất kỳ giác quan nào của con lừa phỉnh con, nếu chúng kiểm soát con, điều đó chứng tỏ rằng con không có sức mạnh kiểm soát hoặc sức mạnh cai trị mà con đã nhận được từ Người Cha như là lời chúc phúc và như là của thừa kế (là tất cả các sức mạnh). Con hãy nghĩ mà xem: làm sao mà người không thể cai trị bản thân lại có thể cai trị thế giới được chứ? Con hãy kiểm tra trong tấm gương soi trạng thái trị vì bản thân hiện tại của con. Tất cả các con đều đã nhận được tấm gương soi, phải không? Nếu con đã nhận được tấm gương soi này, hãy giơ tay lên! Không có vết ố nào trên tấm gương soi, phải không? Tấm gương soi có rõ ràng không?
BapDada đã trao cho tất cả các con lòng tôn trọng đó là trở thành người có quyền trị vì bản thân. Tất cả các con đều đã nhận được từ Người Cha tước hiệu là chủ nhân toàn năng. Không chỉ là chủ nhân với các sức mạnh, mà là chủ nhân với tất cả sức mạnh. Trong những cuộc trò chuyện từ tim đến tim của mình, một số người con nói “Baba ơi, Người đã trao cho con tất cả các sức mạnh, nhưng thỉnh thoảng sức mạnh nào đó lại không hoạt động vào đúng thời điểm”. Chúng báo cáo rằng những sức mạnh ấy không xuất hiện vào đúng thời điểm; rằng những sức mạnh ấy xuất hiện sau khi thời gian qua đi. Lý do cho điều đó là gì? Vào lúc con kêu gọi sức mạnh nào đó, con hãy kiểm tra xem con có yên vị trên chiếc ghế chủ nhân của con không. Nếu như ai đó không yên vị trên chiếc ghế của mình, thì… Không ai sẽ tuân theo mệnh lệnh của người không có chiếc ghế (vị trí) ấy. “Tôi là người có thẩm quyền trị vì bản thân. Tôi là chủ nhân toàn năng. Tôi có quyền đối với của thừa kế và lời chúc phúc từ Người Cha”. Hãy yên vị trên chiếc ghế này, rồi ra lệnh. “Tôi có thể làm gì? Tôi có thể làm việc này như thế nào? Tôi không thể làm việc này”. Nếu con ra lệnh sau khi rời khỏi chiếc ghế của con, làm thế nào người khác có thể vâng lời con được đây? Trong thế giới ngày nay cũng vậy, khi ai đó là thủ tướng và yên vị trên chiếc ghế của mình, mọi người đều tuân theo mệnh lệnh của anh ta. Nếu anh ta rời bỏ vị trí của mình, người khác sẽ tuân theo mệnh lệnh của anh ta chứ? Vì thế, con hãy kiểm tra “Tôi có đang yên vị trên chiếc ghế của mình không? Tôi có ra lệnh như là người có thẩm quyền không?”. Người Cha đã trao cho mỗi một người con thẩm quyền ấy. Con có thẩm quyền của Thượng Đế. Con không nhận được thẩm quyền từ bất kỳ linh hồn nào, hoặc thẩm quyền từ bất kỳ linh hồn vĩ đại nào; con có thẩm quyền của Thượng Đế. Vì thế, con hãy ra lệnh cho bất kỳ sức mạnh nào khi con ổn định trong trạng thái thẩm quyền của con, rồi sức mạnh ấy sẽ nói “Vâng, thưa chủ nhân của tôi! Vâng, thưa vị chúa tể của tôi!”. Trước tất cả các sức mạnh, Maya, các yếu tố vật chất, tâm ấn và thiên nhiên đều sẽ trở thành người hầu. Tất cả họ đều sẽ chờ đợi con, vị chủ nhân. “Hỡi vị chủ nhân, hãy ra lệnh cho chúng tôi!”.
Hôm nay là ngày của sức mạnh, phải không? Vì thế, BapDada đang làm cho con ôn ngẫm lại con có những sức mạnh nào. Người đang làm cho con gạch dưới điều này. Vào lúc cần, tại sao con lại trở nên bất lực? BapDada đã thấy rằng phần đông các con có sự rò rỉ. Do sự rò rỉ này, các sức mạnh bị giảm; rò rỉ chính yếu nằm ở hai điều, đó là: suy nghĩ và thời gian bị lãng phí. Nó không tệ, chỉ là nó bị lãng phí. Con không làm bất cứ điều gì tệ hại vào lúc đó, nhưng con vẫn không tích lũy. Con thấy rằng hôm nay con không làm bất cứ điều gì tệ hại. Tuy nhiên, con cũng tích lũy điều gì đó tốt đẹp chứ? Con đã không mất mát điều gì cả, nhưng con có kiếm được điều gì hay không? Con đã không gây ra đau khổ, nhưng con đã trao hạnh phúc cho bao nhiêu người? Con đã không làm cho bất kỳ ai bất an, nhưng con đã lan tỏa sóng rung động bình an được bao nhiêu? Sau khi trở thành sứ giả trao thông điệp bình an, con đã trao bình an cho bao nhiêu người thông qua bầu không khí, thông qua miệng của con và thông qua sóng rung động của con? Con biết rằng con chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi này vào thời kỳ hướng thượng, đầy lợi ích nhất để cho con tích lũy. “Nếu không phải bây giờ, thì không bao giờ”; con hãy nhớ đến điều này vào mọi khoảnh khắc. “Nó sẽ diễn ra. Con sẽ thực hiện việc đó…”. Nếu không phải bây giờ, thì không bao giờ. Đây là nỗ lực mãnh liệt mà cha Brahma đã thực hiện, và đó là cách mà ông ấy tiến đến đích đến đạt được vị trí số một. Vì thế, vào ngày của sức mạnh này, con đã nhớ đến các sức mạnh mà Người Cha đã trao cho con, phải không? Con hãy thực hiện kế hoạch tiết kiệm: tiết kiệm suy nghĩ, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm lời nói, những lời nói không chính xác, tiết kiệm những lời nói lãng phí, không chính xác.
BapDada muốn nhìn thấy tất cả các con giống như là những vị vua với quyền trị vì bản thân, liên tục yên vị trên chiếc ghế thẩm quyền của mình. Con có thích điều này không? Con thích hình dáng này, phải không? Mỗi khi BapDada nhìn thấy bất kỳ người con nào trên màn hình TV, Người muốn nhìn thấy người con ấy ở trong hình dáng này. BapDada có chiếc TV tự nhiên. Người không cần bật nó lên. Người có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi cùng một thời điểm. Người có thể nhìn thấy mỗi một người con ở mọi ngóc ngách. Vậy thì điều này khả thi không? Kể từ ngày mai, nếu Baba bật chiếc TV của Người lên, Người sẽ có thể nhìn thấy điều gì? Con ở trong bộ y phục thiên thần. Bộ y phục thiên thần là bộ y phục tỏa sáng lấp lánh. Đó là bộ y phục ánh sáng tỏa chiếu lấp lánh. Con đừng mặc bộ đồ bùn đất của ý thức cơ thể. Khi con có bộ y phục tỏa chiếu lấp lánh, con chính là ngôi sao của thành công. BapDada muốn nhìn thấy hình ảnh của mỗi một người các con giống như thế này. Con thích điều này mà, phải không? Nếu con mặc bộ đồ bùn đất, con sẽ trở nên giống như bùn đất, phải không? Giống như Người Cha là vô thể, vì thế cha Brahma đang ở trong bộ y phục tỏa sáng lấp lánh; ông ấy là thiên thần. Con hãy noi theo gương người cha. Theo cách đời thường, con làm gì khi bộ đồ của con bị vấy bùn đất hoặc bị hoen ố? Con thay đồ, phải không? Tương tự như vậy, con hãy kiểm tra xem con có liên tục có bộ y phục thiên thần tỏa sáng lấp lánh không. Người Cha có niềm tự hào thanh khiết rằng mỗi một người con đều là con vua. Vì thế, con hãy ở trong hình dáng ấy. Con hãy sống giống như vì vua. Rồi Maya sẽ trở thành đầy tớ của con, và bà ấy sẽ đến để tiễn biệt con. Bà ấy sẽ đến để nói lời tiễn biệt con cho suốt ½ Chu kỳ; bà ấy sẽ không tấn công con. BapDada luôn nói “Những ai dâng nộp bản thân cho Người Cha thì không bao giờ có thể bị đánh bại. Nếu con bị đánh bại, con đã không dâng nộp.”
Giờ đây, tất cả các con sẽ có cuộc họp. Ngày được ấn định cho cuộc họp, phải không? Lần này, BapDada không muốn nhìn thấy cuộc họp chỉ để đưa ra kế hoạch phục vụ. Con có thể đưa ra kế hoạch phục vụ, nhưng con cũng hãy lên kế hoạch cho lễ mừng thành công trong cuộc họp của con. Con đã tổ chức nhiều buổi lễ kỷ niệm; giờ đây con hãy ấn định cái ngày cho lễ mừng thành công. Có lẽ con đang nghĩ đến việc mọi người có thể trở nên như thế này bằng cách nào. BapDada nói rằng ít nhất hãy để 108 viên ngọc tổ chức lễ mừng đã trở thành hiện thân của thành công. Hãy để họ trở thành tấm gương điển hình. Việc đó khả thi không? Con nói đi nào! Những ai ngồi ở hàng ghế đầu, hãy nói đi! Việc này khả thi không? Con không có lòng can đảm để trả lời. Con vẫn còn đang nghĩ đến việc con có thực hiện nó hay là không sao? Mọi việc có thể diễn ra với lòng can đảm. Dadi, hãy nói: 108 viên ngọc có thể trở thành hiện thân của thành công không? (Vâng thưa Baba, chắc chắn họ có thể trở nên như thế. Lễ mừng thành công có thể được tổ chức.) Con hãy nhìn đi, Dadi có lòng can đảm. Dadi đang thay mặt tất cả các con duy trì lòng can đảm. Vì thế, con hãy hợp tác. BapDada muốn có một bản báo cáo về cuộc họp sẽ diễn ra. Các Pandava, hãy nói đi nào! Tại sao con lại yên lặng? Tại sao con lại yên lặng? Tại sao con không có lòng can đảm này? Con sẽ minh họa điều này bằng cách thực hiện nó theo cách thực tế? Nó có như thế không? Tốt lắm. Ít ra con có thể duy trì lòng can đảm chứ? Những ai trong số các con tin rằng con sẽ có lòng can đảm và minh họa điều này theo cách thực tế, thì hãy giơ tay lên! Con sẽ làm việc này chứ? Sẽ không có tâm ấn nào còn sót lại chứ? Sẽ không có điểm yếu nào còn sót lại chứ? Achcha, kể cả những người con đến từ Madhuban cũng đang giơ tay lên! Wah! Chúc mừng các con! Chúc mừng các con! Achcha, rồi 108 viên ngọc sẽ sẵn sàng một cách dễ dàng. Nếu nhiều người giơ tay lên, 108 viên ngọc sẽ không phải là chuyện lớn. Những người con hai lần nước ngoài sẽ làm gì? Dadi Janki đang lắng nghe. Cô ấy thích nói điều gì đó. Chúng ta cũng sẽ nhìn vào chuỗi hạt đến từ nước ngoài. Tất cả đều ổn chứ? Con hãy giơ tay lên! Achcha, bao nhiêu người con hai lần nước ngoài có mặt ở đây ngày hôm nay? (200 người). 108 viên ngọc sẽ sẵn sàng trong số chúng. Điều có có ổn không? Trong chuyện này, con hãy nói “Tôi trước”. Trong việc này, con đừng nhìn vào người khác. “Tôi trước”. Đừng nói “tôi” trong những việc khác, chắc chắn hãy nói “tôi” cho việc này. BapDada thậm chí sẽ giao cho con nhiều việc hơn.
Hôm nay là ngày của sức mạnh, vì thế con có được sức mạnh. BapDada muốn tổ chức lễ Diwali độc đáo. Con đã tổ chức lễ Diwali nhiều lần rồi, nhưng BapDada muốn tổ chức một lễ Diwali thật độc đáo. Người có nên nói cho con biết về điều đó không? Người có nên nói cho con biết không? Có nên không? OK. Con có thể nhìn thấy thời gian hiện tại. Ngày qua ngày, nỗi tuyệt vọng ở mọi người khắp mọi nơi đang gia tăng rất nhiều. Vì thế, cho dù con phục vụ cho họ thông qua tâm trí của con, thông qua lời nói của con hoặc thông qua mối quan hệ và mối liên hệ của con, BapDada muốn thắp sáng ngọn đèn hy vọng ở những ai hiện đang vô vọng. Hãy để những ngọn đèn hy vọng này được thắp sáng trong tâm trí của mọi linh hồn con người ở khắp mọi nơi. BapDada muốn tổ chức lễ Diwali với những ngọn đèn hy vọng. Việc này khả thi không? Ít ra thì nếu những ngọn đèn hy vọng này được thắp sáng trong bầu không khí, thì sự chuyển hóa thế giới gần như sẽ ở ngay đây. Rồi buổi bình minh vàng sẽ đến. Nỗi tuyệt vọng rằng không gì có thể diễn ra giờ đây nên kết thúc. Hãy để những ngọn đèn hy vọng được thắp sáng. Con có thể làm việc này, phải không? Việc này là dễ hay khó? Việc này dễ dàng chứ? Những ai sẽ làm việc này, hãy giơ tay lên! Con sẽ làm việc này chứ? Nếu con thắp sáng nhiều ngọn đèn, thì sẽ có lễ Diwali. Con hãy làm cho sóng rung động trở nên mạnh đến như thế. OK, con không thể tiến đến mức độ đó, nhưng con hãy trở thành ngọn hải đăng và trạm điện, lan tỏa sóng rung động đi thật xa và rộng khắp. Bởi vì khoa học có thể truyền ánh sáng đi thật xa và rộng khắp với ngọn hải đăng, con không thể lan tỏa sóng rung động được hay sao? Con chỉ cần có suy nghĩ quyết tâm này “Tôi phải làm việc này”. Con hãy bận rộn với việc làm đó. Nếu con giữ cho tâm trí của mình bận rộn, con sẽ nhận được lợi ích và các linh hồn cũng sẽ nhận được lợi ích. Trong khi bước đi và di chuyển, hãy có nhận thức rằng chắc chắn con phải mang lại lợi ích cho thế giới. Thái độ này sẽ lan tỏa khắp bầu không khí, bởi vì theo thời gian, mọi chuyện sẽ diễn ra bất thình lình. Đừng nên là các anh chị em của con than phiền “Tại sao các bạn lại không nói cho chúng tôi biết?”. Một số người con nghĩ rằng chúng sẽ làm việc này vào lúc cuối, nhưng nếu con làm việc đó vào lúc cuối, họ cũng sẽ than phiền. Họ sẽ than phiền rằng nếu con nói cho họ biết sớm hơn, họ đã làm điều gì đó rồi. Vì thế, con hãy tiếp tục đưa ánh sáng từ BapDada vào mỗi một suy nghĩ của con, và như là ngọn hải đăng, con hãy tiếp tục trao tỏa ánh sáng. Đừng lãng phí thời gian của con. Khi BapDada thấy rằng con đang tranh đấu chật vật, Người không thích điều đó. Vị chủ nhân toàn năng mà lại chật vật tranh đấu sao! Vì thế, con hãy trở thành vua, trở thành hiện thân của thành công. Con hãy chấm dứt mọi nỗi tuyệt vọng và thắp sáng ngọn đèn hy vọng. Achcha.
Nhiều tràng hoa tưởng nhớ từ tình yêu thương của những người con đã tiến đến BapDada. BapDada đang nhìn thấy ngay trước mặt Người những người con đã trao gửi nỗi nhớ nhung, và để đáp lại cho nỗi nhớ ấy, Người đang trao cho chúng lời chúc phúc từ trái tim của Người và tình yêu thương từ trái tim của Người. Achcha.
Những người con đến đây lần đầu tiên, hãy đứng dậy! Tốt lắm. Trong mỗi một cuộc gặp gỡ, phần đông là những người con mới. Vì thế, con đã gia tăng công việc phục vụ, phải không? Con đã trao bức thông điệp cho nhiều linh hồn. Giống như con đã nhận được bức thông điệp, tương tự như vậy, con cũng phải trao bức thông điệp cho số lượng gấp đôi. Hãy làm cho họ trở nên xứng đáng. Tốt lắm. Con hãy tiếp tục tiến về phía trước trong mỗi môn học, với lòng hăng hái và nhiệt tình nhiều hơn nữa. Tốt lắm.
Achcha. Giờ đây, con hãy giữ lấy mục tiêu đó, trong khi bước đi và di chuyển, con không được ngưng phục vụ thông qua tâm trí, phục vụ thông qua lời nói hoặc phục vụ thông qua hành động của con. Thậm chí con không được ngưng tưởng nhớ. Tưởng nhớ và phục vụ liên tục song hành cùng với nhau. Con hãy giữ cho bản thân mình bận rộn trong cả tưởng nhớ và phục vụ. Khi con rảnh rang, Maya có cơ hội đến. Con hãy giữ mình bận rộn đến mức Maya không có can đảm để đến với con thậm chí là từ xa. Rồi con sẽ dễ dàng hoàn thành mục tiêu con đã đưa ra đó là trở nên ngang bằng với Người Cha. Con sẽ không phải gắng sức vất vả. Con sẽ giữ mình là hiện thân của tình yêu thương. Achcha.
Gửi đến những người con là ánh sáng của đôi mắt, tan hòa vào ánh mắt của BapDada; gửi đến những linh hồn hướng thượng có quyền đối với mọi tài sản của Người Cha; gửi đến tất cả những người con chiến binh dũng cảm liên tục bay với đôi cánh của lòng hăng hái và nhiệt tình, những người con làm cho người khác bay; gửi đến những người con thấm đẫm trong tình yêu thương với tình yêu thương sâu đậm rằng Người Cha là cả thế giới của chúng, những người con thấm đẫm trong tình yêu thương, dễ dàng trở nên ngang bằng với Người Cha, nỗi nhớ và niềm thương gấp muôn triệu lần, cùng lời chào namaste gửi đến cả những người con đáng yêu và những người con thấm đẫm trong tình yêu thương. Achcha.
Lời chúc phúc: Mong con là người phục vụ thật sự, làm hiển lộ Đấng ban tặng thông qua mỗi một hành động và điểm đặc biệt của con.
Người phục vụ thật sự sẽ không bao giờ để cho linh hồn nào đó bị vướng mắc vào mình khi trao cho họ sự hợp tác. Người phục vụ thật sự sẽ làm cho mọi người kết nối với Người Cha. Mỗi một lời nói của người phục vụ thật sự sẽ nhắc nhở mọi người về Người Cha. Người Cha sẽ được nhìn thấy thông qua mỗi một hành động của con. Con sẽ không bao giờ nghĩ rằng ai đó đã hợp tác với con bởi vì điểm đặc biệt của con. Nếu người khác nhìn thấy con mà không nhìn thấy Người Cha, đó không phải là phục vụ, mà đó là làm cho họ quên đi Người Cha. Người phục vụ thật sự làm cho mọi người kết nối với Đấng Chân Lý, chứ không phải với bản thân mình.
Khẩu hiệu: Thay vì đưa ra bất kỳ lời đề nghị nào, con hãy giữ mình liên tục hạnh phúc.
*** Om Shanti ***
Tích lũy sức mạnh của suy nghĩ và trở thành công cụ cho công việc phục vụ hướng thượng
Nền tảng để vẽ ra đường vận may hướng thượng đó là suy nghĩ hướng thượng và hành động hướng thượng. Cho dù con là linh hồn được ủy thác hay là linh hồn phục vụ, cả hai đều có thể đạt được số hạng dựa trên điều này. Cả hai đều có đầy đủ cơ hội để tạo nên vận may cho mình. Bất kỳ ai muốn tạo ra bao nhiêu vận may mà mình muốn, chúng đều có thể làm như thế.