Với tình yêu thương của con dành cho Thượng Đế, hãy làm cho trạng thái của con trở nên hoàn toàn thanh khiết, đến mức không còn tên gọi hay dấu vết nào của sự lãng phí
Avyakt Murli 13/7/2025 (Ngày gốc 03/02/2006)
Hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn những đứa con của Người ở khắp mọi nơi, những đứa con được yêu thương bởi Thượng Đế. Chỉ một số ít ỏi được lựa chọn trong số những linh hồn trên khắp thế giới trở thành người có quyền đối với tình yêu thương của Thượng Đế. Chỉ có tình yêu thương của Thượng Đế mang con đến đây. Chỉ vào lúc này trong cả Chu kỳ con mới trải nghiệm được tình yêu thương của Thượng Đế. Vào những khoảng thời gian khác, con trải nghiệm tình yêu thương từ các linh hồn, từ những linh hồn vĩ đại, từ những linh hồn tôn giáo, còn vào lúc này con đã trở nên xứng đáng nhận được tình yêu thương của Thượng Đế. Con sẽ trả lời thế nào khi ai đó hỏi con rằng “Thượng Đế ở đâu?”. Con trả lời rằng Thượng Đế, Người Cha, đang ở bên chúng tôi, rằng chúng tôi sống cùng với Thượng Đế. Thượng Đế không thể nào ở yên mà không có chúng ta, và chúng ta không thể nào ở yên mà không có Thượng Đế. Con đang trải nghiệm rất nhiều tình yêu thương. Con sẽ nói với niềm hân hoan say sưa rằng Thượng Đế đang sống trong trái tim của con và con đang sống trong trái tim của Người. Con đã trải nghiệm điều này rồi, phải không? Con có trải nghiệm về điều này không? Điều gì ở trong trái tim con? Nếu chúng ta không trải nghiệm được điều này, thì ai sẽ trải nghiệm được đây? Người Cha cũng vui lòng khi nhìn thấy những đứa con đạt được quyền đối với tình yêu thương như thế.
Dấu hiệu của tình yêu thương dành cho Thượng Đế đó là: con dễ dàng sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho đối tượng mà con yêu thương. Vì thế, tất cả các con đã trở nên giống như Người Cha muốn con trở thành, phải không? Vì thế, mỗi một đứa con đã trở nên ngang bằng với Người Cha và Người Cha được nhìn thấy trên mỗi một gương mặt. Con biết BapDada thích trạng thái nào, phải không? Trạng thái mà Người Cha ưa thích đó là trạng thái hoàn toàn thanh khiết. Nền tảng của kiếp sinh Brahmin này đó là sự thanh khiết hoàn toàn. Con có biết chiều sâu của sự thanh khiết hoàn toàn hay không? Đừng có một chút tên gọi hay dấu vết nào của sự ô trọc trong suy nghĩ hay giấc mơ của con. Theo sự đến gần của thời gian, ngày nay, BapDada đang liên tục lôi kéo sự chú ý của con đến sự thật rằng trong khía cạnh thanh khiết hoàn toàn, suy nghĩ lãng phí cũng không phải là sự hoàn hảo. Vì thế, con hãy kiểm tra “Con có bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào không?”. Con hãy kiểm tra xem không có loại suy nghĩ nào đang đẩy con xa rời với sự hoàn hảo của con. Con càng tiếp tục tiến về phía trước trong nỗ lực của con, con phải càng kiểm tra suy nghĩ lãng phí không làm lãng phí thời gian của con theo cách đường bệ. Sự cao ngạo và cảm nhận bị phỉ báng có tấn công con theo cách đường bệ dưới dạng là suy nghĩ lãng phí hay không? Do cao ngạo, nếu bất kỳ ai xem điểm đặc biệt của mình, vốn là món quà của Thượng Đế, là điểm đặc biệt của mình, thì sự cao ngạo về điểm đặc biệt ấy sẽ lôi người ấy xuống. Nó trở thành trở ngại và sự cao ngạo, nó đến với hình dạng tinh tế mà con biết, có ý thức “của tôi”: “Hãy có tên của tôi, thanh danh của tôi”. Ý thức “của tôi” mang dáng dấp là sự cao ngạo. Những suy nghĩ lãng phí này khiến cho con có khoảng cách với sự hoàn hảo, bởi vì BapDada muốn con ở trong lòng tự trọng của con, không có sự cao ngạo hay bất kính nào. Đây là lý do mà những suy nghĩ lãng phí đến.
BapDada muốn nhìn thấy mỗi một đứa con có niềm tin và niềm hân hoan say sưa về việc con là chủ nhân kép. Trở thành chủ nhân kép nghĩa là gì? Trước hết, con là chủ nhân đối với kho báu của Người Cha; và kế đến, con là chủ nhân có quyền trị vì bản thân. Con là chủ nhân, bởi vì tất cả các con đều là con và cũng là chủ nhân. Tuy nhiên, BapDada thấy rằng tất cả các con đã trở thành con, bởi vì tất cả các con đều nói “Baba của con”. Nói “Baba của con” có nghĩa là dù gì con cũng là con. Tuy nhiên, cùng với việc là con, con cũng hãy trở thành chủ nhân kép. Con có thứ hạng trong việc trở thành chủ nhân. Vì thế, “Tôi là con, và cũng là chủ nhân”. Con đã nhận được kho báu là của thừa kế, đây là lý do vì sao con có niềm tin và niềm hân hoan say sưa về việc là con, nhưng con lại có thứ hạng trong việc có niềm tin và niềm hân hoan say sưa về việc là chủ nhân theo cách thực tế. Trong việc trở thành người có thẩm quyền trị vì bản thân, tâm trí của con gây ra trở ngại cho con. Hãy trở thành chủ nhân đối với tâm trí của con; đừng bao giờ bị ảnh hưởng bởi tâm trí của con. Con nói rằng con có quyền trị vì bản thân; là người có quyền trị vì bản thân nghĩa là trở thành vua. Cha Brahma đã kiểm tra bản thân mỗi ngày; ông ấy đã trở thành chủ nhân đối với tâm trí của mình và đã đạt được quyền trở thành chủ nhân của thế giới. Tương tự như vậy, tâm trí và trí tuệ của con là tể tướng của con, nhà vua. Vì thế, khi những suy nghĩ lãng phí kia khởi lên trong tâm trí của con, tâm trí ảnh hưởng đến con thông qua những suy nghĩ lãng phí. Nếu con không kiểm soát tâm trí của mình, bởi vì tâm trí đang phá bĩnh, cho nên tâm trí đang kiểm soát con. Vì thế, con hãy kiểm tra bản thân. Trong bất kỳ tình huống nào, tâm trí giống như con ngựa vậy bởi vì nó tinh nghịch, nhưng con có sợi dây cương shrimat. Nếu sợi dây cương shrimat hơi lỏng lẻo một chút, tâm trí của con sẽ trở nên tinh nghịch. Tại sao sợi dây cương lại lỏng lẻo? Bởi vì ở đâu đó, con bắt đầu nhìn vào “những cảnh ven đường” và khi sợi dây cương lỏng lẻo, tâm trí chớp lấy cơ hội. Vì thế, con hãy liên tục giữ nhận thức này “Tôi là chủ nhân và là đứa con”. Con hãy kiểm tra con là chủ nhân đối với các kho báu và cũng là chủ nhân trị vì bản thân “Tôi có phải là chủ nhân kép không?”. Nếu con không trở thành chủ nhân được nhiều đến như thế, những tâm ấn yếu trỗi dậy; và con nói gì về tâm ấn? “Tâm ấn của tôi giống như thế này, tính cách của tôi giống như thế này”. Tuy nhiên, nó có phải là “của tôi” không? Con xem nó là “tâm ấn của tôi”. Nó có phải là “của tôi” không? Có đúng khi nói “tâm ấn của tôi” không? Như thế có đúng không? Nó là “của tôi” chứ? Hay nó là tài sản của Ravan? Tâm ấn yếu là tài sản của Ravan. Làm sao con có thể nói rằng đó là tâm ấn của con? Tâm ấn “của tôi” là gì? Tâm ấn của Người Cha là tâm ấn “của tôi”. Vậy thì tâm ấn của Người Cha là gì? Là người mang lại lợi ích cho thế giới. Những mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết. Vì thế, gọi bất kỳ tâm ấn yếu nào là tâm ấn của con thì là sai. Vì thế, nếu con giữ “tâm ấn của tôi” trong trái tim con, con đã đặt thứ gì đó ô trọc vào trái tim con. Con có tình yêu dành cho thứ gì đó thuộc về con, phải không? Vì thế, bằng cách xem nó là của con, con dành cho nó một chỗ trong trái tim con. Đây là lý do vì sao thỉnh thoảng con phải tranh đấu chật vật, bởi vì con đã đặt cả điều thanh khiết và điều ô trọc vào trái tim con, vậy thì cả hai sẽ làm gì đây? Cả hai sẽ tranh chấp với nhau. Khi con có “tâm ấn của tôi” trong suy nghĩ hoặc trong lời nói của con, con hãy kiểm tra bản thân “Những tâm ấn ô trọc kia không phải là tâm ấn của tôi”. Vì thế, con phải chuyển hóa những tâm ấn kia.
BapDada muốn nhìn thấy mỗi một người các con may mắn gấp muôn triệu lần trong các hoạt động của con và trên gương mặt của con. Một số đứa con nói rằng chúng đã trở nên may mắn. Tuy nhiên, trong khi tiến lên, vận may lẽ ra nên xuất hiện lại trở nên mất hút. BapDada muốn nhìn thấy ngôi sao vận may tỏa chiếu lấp lánh trên vầng trán của mỗi đứa con. Bất kỳ ai nhìn thấy con và các hoạt động của con, hãy để họ nhìn thấy con là người may mắn. Chỉ sau đó sự hiển lộ Người Cha sẽ diễn ra thông qua con, bởi vì hiện tại, đa số mọi người muốn có trải nghiệm. Khoa học ngày nay được nhìn nhận theo cách thực tế; khoa học trao cho con trải nghiệm, phải không? Nó cho con trải nghiệm nóng cũng như là mát. Tương tự như vậy, họ cũng muốn có trải nghiệm với sức mạnh của sự tĩnh lặng. Con càng ở trong trải nghiệm này, con càng có thể trao cho người khác trải nghiệm này. BapDada đã trao cho con dấu hiệu rằng giờ đây con phải làm công việc phục vụ kết hợp, không chỉ thông qua lời nói, mà con cũng đang trở thành hình ảnh của trải nghiệm và làm công việc phục vụ làm cho người khác có được trải nghiệm. Hãy trao cho họ trải nghiệm: trải nghiệm bình an, trải nghiệm hạnh phúc, trải nghiệm về tình yêu thương ý thức linh hồn. Một khi con đã có trải nghiệm về điều gì đó, con không thể rời bỏ nó. Con có thể quên đi những gì con đã nghe, nhưng con không thể quên đi những gì con đã trải nghiệm. Nó mang con đến gần hơn với những ai đã trao cho con trải nghiệm ấy.
Tất cả các con đều đang hỏi các con nên mang đến sự mới mẻ nào trong tương lai. BapDada đã thấy rằng tất cả các con đang làm công việc phục vụ với lòng hăng hái và nhiệt tình; mỗi một cánh phục vụ đều đang làm công việc phục vụ. Hôm nay cũng vậy, nhiều cánh phục vụ đã tề tựu lại với nhau. Các con đã tổ chức những chương trình siêu lớn, các con đã trao đi bức thông điệp, vì thế các con đã loại bỏ lời than phiền nhắm vào các con. Vì thế, gửi đến các con lời chúc mừng cho điều đó. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, âm thanh rằng đây là kiến thức của Thượng Đế, vẫn chưa lan tỏa. Các Brahma Kumari vẫn đang làm nhiệm vụ thật tốt; kiến thức của các Brahma Kumari thì thật hay. Tuy nhiên, âm thanh “Đây là kiến thức của Thượng Đế, nhiệm vụ của Thượng Đế đang được thực hiện”, giờ đây phải lan tỏa. Con trao cho họ khóa học thiền, con đã tạo sự kết nối giữa linh hồn và Linh Hồn Tối Cao, tuy nhiên rất ít người trải nghiệm được rằng đích thân Thượng Đế đang thực hiện nhiệm vụ của Người. Linh hồn và việc thực hành (các giá trị) đang được hiển lộ, con đang làm công việc thật tốt, con nói năng tốt, con dạy những điều hay, và cho đến hiện tại nó vẫn ổn. Thậm chí họ còn nói rằng kiến thức của con thật là hay. Tuy nhiên, âm thanh rằng đây là kiến thức của Thượng Đế sẽ mang họ đến gần hơn với Thượng Đế và con càng mang họ đến gần hơn với Thượng Đế, họ sẽ càng tự động trải nghiệm được điều này. Vì thế, con hãy lên kế hoạch như thế và đong đầy cho bài giảng của con sức mạnh đến mức họ đến gần hơn với Thượng Đế. Sự chú ý của họ đã được lôi kéo để hấp thu các đức hạnh thánh thiện, và họ nói rằng con trao cho họ kiến thức về linh hồn và Linh Hồn Tối Cao. Tuy nhiên, sự hiển lộ rằng Thượng Đế đã đến và đích thân Người đang làm cho nhiệm vụ của Người được hoàn thành sẽ mang họ đến gần như là cây kim bị hút vào thỏi nam châm. Con cũng đã đến gần khi con hiểu rằng con đã tìm thấy Người Cha và con phải gặp gỡ Người. Vì thế, sự hiểu biết nào làm cho phần đông các con trở nên đáng yêu? Rằng nhiệm vụ thật là tốt. Rằng công việc mà các Brahma Kumari đang thực hiện không thể nào được thực hiện bởi ai khác, rằng các Brahma Kumari đang làm cho sự chuyển hóa diễn ra. Tuy nhiên, họ không đến đủ gần để cảm nhận được rằng Thượng Đế đang nói và rằng họ phải đạt được của thừa kế của họ từ Thượng Đế. Trước kia mọi người không hiểu những gì các Brahma Kumari đang làm và kiến thức của con là gì thì giờ đây họ đã bắt đầu hiểu. Tuy nhiên, nếu họ hiểu sự hiển lộ của Thượng Đế là gì, nếu họ hiểu rằng đây là kiến thức của Thượng Đế, họ sẽ có thể ngăn mình đến gần chứ? Giống như tất cả các con đã chạy đến đây, họ sẽ chạy đến theo cách tương tự. Vì thế, giờ đây con hãy tạo ra kế hoạch như thế. Con hãy chuẩn bị bài giảng như thế. Hãy trở thành bằng chứng thực tế cho trải nghiệm về Thượng Đế. Chỉ sau đó sự hiển lộ Người Cha sẽ được nhìn thấy theo cách thực tế. Còn giờ đây, thật tốt khi mà con đã tiến đến mức độ này. Con sóng rằng “mọi người phải trở nên tốt” sẽ lan tỏa bằng cách trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế. Vì thế, con hãy trở thành hiện thân của trải nghiệm này và trao cho người khác trải nghiệm này. Achcha. Giờ đây, với nhận thức về việc là chủ nhân kép, con hãy trở nên mạnh mẽ và làm cho người khác trở nên mạnh mẽ. Achcha.
Hôm nay là lượt phục vụ của vùng Punjab: Con hãy vẫy tay đi. Thật tốt khi mà bất kể vùng nào đang phục vụ, các con đều đến đây với trái tim rộng mở (4000 người đã đến từ vùng Punjab). Con nhận được cơ hội thật tốt. BapDada cũng vui lòng rằng mỗi một vùng đều có được cơ hội thật tốt để làm công việc phục vụ. Mọi người thường hay nói rằng Punjab là con sư tử; con sư tử của Punjab. Tuy nhiên, BapDada nói rằng sư tử nghĩa là chiến thắng. Vì thế, con hãy để những ai đến từ Punjab luôn trải nghiệm được tilak chiến thắng ở trên trán của mình. Mỗi một người các con đã nhận được tilak chiến thắng. Con hãy liên tục có nhận thức này “Chúng ta là những người chiến thắng vào mỗi Chu kỳ. Chúng ta đã chiến thắng, chúng ta đang chiến thắng và chúng ta sẽ chiến thắng vào mỗi Chu kỳ”. Tốt lắm. Những đứa con đến từ Punjab cũng đang lên chương trình để mang những linh hồn thừa kế có chất lượng đến với Người Cha, phải không? Tuy nhiên, con đã chưa mang những linh hồn thừa kế có chất lượng đến trước mặt BapDada. Con đã mang đến những linh hồn đáng yêu. Tất cả các vùng đều đã mang đến những linh hồn đáng yêu, hợp tác, có chất lượng, nhưng con vẫn chưa mang đến đây những linh hồn thừa kế có chất lượng. Con đang chuẩn bị những linh hồn thừa kế có chất lượng, phải không? Mọi loại người luôn được cần đến. Những người thừa kế được cần đến. Những linh hồn đáng yêu được cần đến. Những linh hồn hợp tác được cần đến. Những người phát ngôn được cần đến. Những người có quyền lực được cần đến. Mọi loại người đều được cần đến. Tốt lắm. Có sự tăng trưởng ở các trung tâm. Mỗi một người đang tiến bộ trong việc phục vụ với lòng hăng hái và nhiệt tình. Giờ đây, chúng ta sẽ thấy vùng nào sẽ hiển lộ sự thật rằng Thượng Đế đã đến. Vùng nào sẽ hiển lộ Người Cha đây? BapDada đang theo dõi việc này. Những đứa con ở nước ngoài sẽ làm việc này chứ? Con cũng có thể làm việc này. Punjab, hãy đạt được số hạng trong việc này. Hãy nhận lấy số hạng. Tốt lắm. Mọi người sẽ hợp tác với con. Trong suốt một thời gian dài, con đã cố gắng lan tỏa âm thanh “Đây là Đấng duy nhất. Đây là Đấng ấy. Đây là Đấng duy nhất”. Hiện tại, âm thanh đang vang lên đó là “Cũng chỉ có vậy”. Chứ họ không nói “Đây là Đấng duy nhất”. Vì thế, Punjab sẽ làm gì? Phải có âm thanh “Đây là Đấng duy nhất. Đây là Đấng duy nhất”. Khi nào con sẽ làm việc này? Con sẽ làm việc này trong năm nay sao? Năm mới vừa mới bắt đầu, phải không? Vì thế, phải có sự mới mẻ nào đó trong năm mới, phải không? Trong suốt một thời gian dài, con đã nghe “Cũng chỉ có thế này”. Giống như con chỉ có “Baba, Baba, Baba” một cách tự động trong tâm trí của con, tương tự như vậy, hãy để từ đôi môi của họ tuôn ra câu nói “Baba của chúng ta đã đến”. Hãy để âm thanh “Baba của tôi, Baba của tôi” phát ra từ mọi ngóc ngách. Tuy nhiên, âm thanh sẽ bắt đầu phát ra từ một góc, phải không? Vì thế, Punjab sẽ thể hiện điều kỳ diệu này chứ? Tại sao các con lại không thực hiện? Các con phải thực hiện. Tốt lắm. Chúc mừng các con trước. Achcha.
Gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, những đóa hồng tâm linh; gửi đến những đứa con cực kỳ đáng yêu đối với Người Cha và cực kỳ tách rời với ý thức cơ thể; gửi đến những đứa con đặc biệt được yêu thương trong trái tim của BapDada; gửi đến những đứa con liên tục thuộc về một Người Cha, có tâm trí tập trung và trạng thái liên tục, ổn định; gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, đang sống ở những nơi khác nhau và đến Madhuban thông qua các tiện ích khoa học; gửi đến những ai đang gặp gỡ Baba một cách riêng tư; gửi đến tất cả những đứa con đặc biệt được yêu thương, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; gửi đến những đứa con đã đạt được quyền đối với tình yêu thương của Thượng Đế vào mỗi Chu kỳ, nỗi nhớ và niềm thương từ BapDada. Làm ơn hãy chấp nhận muôn triệu lời chúc phúc từ trái tim, cũng như lời chào namaste từ BapDada gửi đến những đứa con là chủ nhân kép.
BapDada nói với Dadiji: Con là diễn viên anh hùng (hero) của Madhuban. Con luôn nhớ đến Baba, Số Không (Zero). Cơ thể có thể không hoạt động tốt, nó hoạt động hơi chậm một chút, nhưng tình yêu thương và lời chúc phúc của mọi người đang làm cho con cử động. Dù gì con cũng có lời chúc phúc của Người Cha, và con cũng có lời chúc phúc của mọi người. Tất cả các con đều yêu Dadi, phải không? Mọi người đều nói “Chúng con muốn các Dadi, chúng con muốn các Dadi”. Vì thế, điểm đặc biệt của các Dadi là gì? Điểm đặc biệt của các Dadi đó là họ bước mỗi bước dựa theo lời shrimat của Người Cha. Họ làm cho tâm trí của họ dâng nộp cho sự tưởng nhớ đến Người Cha và làm công việc phục vụ. Tất cả các con cũng đang làm việc này, phải không? Hãy dâng nộp tâm trí của con. BapDada đã thấy rằng tâm trí của con thể hiện ra những điều vô cùng kỳ diệu. Nó thực hiện những điều kỳ diệu nào? Tâm trí trở nên tinh nghịch. Hãy để tâm trí của con trở nên tập trung và ổn định, giống như khi con kéo cờ. Tương tự như vậy, lá cờ của tâm trí là Shiv Baba; con hãy tập trung vào Shiv Baba. Khoảng thời gian ấy cũng đang đến gần. Thỉnh thoảng, BapDada nghe được một vài suy nghĩ rất hay của những đứa con. Mục tiêu của các con thì rất tốt. Achcha. Con hãy nhìn xem hội trường đẹp như thế nào. Cảm tưởng giống như là chuỗi hạt vậy, phải không? Những hạt trong chuỗi hạt thì đang ngồi ở giữa. Achcha.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn đặc biệt, trao đi trải nghiệm về sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây với sức mạnh của sự tĩnh lặng.
Điểm đặc biệt sau cùng của những linh hồn đặc biệt đó là làm cho những linh hồn khác trải nghiệm được sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây. Những linh hồn đặc biệt như thế sẽ không chỉ chỉ ra con đường, mà còn trao đi trải nghiệm về bình an và niềm vui siêu giác quan trong vòng một giây. Trải nghiệm giải thoát trong cuộc sống là niềm hạnh phúc, và trải nghiệm giải thoát là bình an. Vì thế, bất kỳ ai đến trước mặt con, con hãy làm cho họ trải nghiệm hai điều này trong vòng một giây. Khi con có tốc độ như thế, họ sẽ nhìn thấy chiến thắng của sự tĩnh lặng đối với khoa học, và âm thanh “Wah, wah!” (“Tuyệt vời!”) sẽ vang lên từ đôi môi của mọi người và những cảnh tượng hiển lộ sẽ xuất hiện trước mặt con.
Khẩu hiệu: Trở thành con thiêu thân thật sự, dâng nộp bản thân cho mọi mệnh lệnh của Người Cha.
*** Om Shanti ***
Tích lũy sức mạnh của suy nghĩ và trở thành công cụ cho công việc phục vụ hướng thượng.
Giống như giờ đây con phải trao đi những lời chỉ dẫn thông qua lời nói, tương tự như vậy, mọi hoạt động có thể được thực hiện thông qua những suy nghĩ hướng thượng. Các nhà khoa học có thể nhận được sự hướng dẫn từ trái đất trong khi họ đang ở trong không gian. Vì thế, với sức mạnh từ những suy nghĩ hướng thượng, con không thể thực hiện tất cả các hoạt động hay sao? Giống như con người làm sáng tỏ mọi việc bằng cách nói về nó, vì thế khi con càng tiến bộ hơn, mọi hoạt động của con sẽ được thực thi thông qua suy nghĩ theo cách tương tự. Con hãy tích lũy kho những suy nghĩ hướng thượng theo cách này.