hãy đưa ra lời thề với lòng hăng hái và nhiệt tình trong tâm trí,
giữ mình thoát khỏi Maya, trở nên nhân từ
và trở thành chủ nhân trao tặng sự giải thoát.
Để trở về Nhà cùng với Người Cha, hãy trở nên ngang bằng với Người.
Avyakt murli 20/7/2025 (ngày gốc 25/2/2006)
Hôm nay, tình yêu thương và sự tưởng nhớ ngọt ngào nhất được đong đầy lòng hăng hái và nhiệt tình đang tiến đến BapDada từ những đứa con cực kỳ đáng yêu ở khắp mọi nơi. Lời chúc mừng đong đầy lòng nhiệt tình dành cho ngày sinh nhật của BapDada tan hòa trong tâm trí của mỗi một người. Tất cả các con đã đặc biệt đến vào lúc này để trao những lời chúc mừng hay là để nhận lời chúc mừng? BapDada cũng đang trao lời chúc mừng gấp muôn, muôn, muôn triệu lần cho ngày sinh nhật của tất cả những đứa con dấu yêu đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được. Điều đặc biệt của ngày hôm nay không tồn tại trong suốt cả Chu kỳ thì lại tồn tại vào lúc này, vào ngày sinh nhật diễn ra đồng thời của Người Cha và những đứa con. Đây được gọi là ngày sinh nhật độc đáo. Con hãy đi một vòng cả Chu kỳ và xem con đã bao giờ tổ chức lễ sinh nhật như thế chưa. Tuy nhiên, ngày hôm nay, BapDada đang tổ chức lễ sinh nhật của những đứa con và những đứa con đang tổ chức lễ sinh nhật của BapDada. Đây được gọi là Shiv Jayanti, nhưng đây là lễ sinh nhật mà nhiều lễ sinh nhật khác bao hàm trong lễ sinh nhật này. Tất cả các con cũng thật hạnh phúc rằng con đã đến để trao lời chúc mừng cho Người Cha và Người Cha đã đến để trao cho con lời chúc mừng, bởi vì Người Cha và những đứa con có lễ sinh nhật vào cùng một ngày, đó là dấu hiệu của tình yêu thương sâu đậm. Người Cha không thể làm gì mà không có những đứa con, và những đứa con không thể làm gì mà không có Người Cha. Sinh nhật diễn ra trong cùng một ngày, và chúng ta phải ở cùng với nhau vào thời kỳ Chuyển giao, bởi vì Người Cha và những đứa con kết hợp cùng với nhau. Nhiệm vụ chuyển hóa thế giới được thực hiện cùng với nhau; Người Cha không thể thực hiện việc đó một mình, và những đứa con cũng không thể thực hiện việc đó một mình. Chúng ta thực hiện cùng với nhau, và lời hứa của Người Cha là “Chúng ta sẽ sống cùng với nhau và chúng ta sẽ trở về Nhà cùng với nhau”. Chúng ta sẽ quay trở về cùng với nhau, phải không? Con đã hứa điều này, phải không? Con đã bao giờ chứng kiến tình yêu thương như thế giữa người cha đời thường và những đứa con chưa? Con đã bao giờ nhìn thấy tình yêu thương ấy chưa, hoặc là con có đang trải nghiệm tình yêu thương ấy không? Đây là lý do vì sao thời kỳ Chuyển giao này là quan trọng, và ký ức về lễ sinh nhật này được tổ chức trong nhiều cuộc tụ họp tâm linh. Vào ngày lễ Shiv Jayanti này, các tín đồ đang cầu gọi “Xin hãy đến!”. Họ đang suy nghĩ “Khi nào thì Người sẽ đến? Người sẽ đến như thế nào?”, trong khi con đang tổ chức lễ mừng.
BapDada có tình yêu thương dành cho các tín đồ và Người cũng cảm thấy xót thương đối với họ. Họ nỗ lực rất nhiều, và họ tiếp tục tìm kiếm Người rất nhiều. Con có tìm kiếm Người không? Hay là Người Cha đã tìm thấy con? Ai tìm ai? Con có tìm kiếm Người không? Con chỉ liên tục đi loanh quanh. Tuy nhiên, hãy nhìn vào Người Cha, Người đã tìm thấy con ở bất kỳ ngóc ngách nào mà con lưu lạc. Rất nhiều các con đã đến từ nhiều bang ở Bharat; và các quốc gia ở nước ngoài cũng không hề thua kém. Các con đã đến từ 100 quốc gia, và con đã thực hiện nỗ lực nào? Con đã thực hiện nỗ lực nào để thuộc về Người Cha? Con đã nỗ lực rồi chứ? Rồi chứ con? Những ai nỗ lực thuộc về Người Cha, hãy giơ tay lên! Con đã nỗ lực để tìm kiếm Người Cha trong thờ cúng, nhưng khi Người Cha đã tìm thấy con, con có thực hiện nỗ lực nào không? Có không con? Con đã thực hiện giao dịch trong vòng một giây. Giao dịch đã được thực hiện chỉ với một từ. Đó là từ nào? “Của tôi”. Những đứa con nói “Baba của con”, và Người Cha nói “Những đứa con của Ta”. Cuộc giao dịch được thực hiện. Cuộc giao dịch này dễ dàng hay khó khăn? Cuộc giao dịch này là dễ dàng, phải không? Những ai cảm thấy cuộc giao dịch này hơi khó khăn, hãy giơ tay lên! Thỉnh thoảng con thấy cuộc giao dịch này khó khăn, phải không? Hay là con không thấy nó khó khăn? Việc này là dễ dàng, nhưng chính những điểm yếu của con cho con trải nghiệm việc này là khó khăn.
BapDada thấy rằng những ai là tín đồ thật sự - không phải là tín đồ vị kỷ, mà là tín đồ thật sự - họ nhịn ăn vào ngày này với thật nhiều tình yêu thương. Tất cả các con cũng đã đưa ra lời thề giữ kiêng khem. Họ nhịn ăn trong vài ngày, trong khi tất cả các con đã đưa ra lời thề kiêng khem, lời thề của khoảng thời gian hiện tại này kéo dài trong 21 kiếp. Những người kia tổ chức lễ vào mỗi năm và tuân thủ nhịn ăn, trong khi con đưa ra lời thề kiêng khem chỉ một lần vào mỗi Chu kỳ để rồi con không cần đưa ra lời thề giữ kiêng khem trong tâm trí của con trong suốt 21 kiếp, và con cũng không cần phải nhịn ăn. Các con cũng đang tuân thủ việc kiêng khem. Con kiêng khem điều gì? Đó là giữ thái độ thanh khiết, ánh nhìn thanh khiết và hành động thanh khiết: con đã đưa ra lời thề có cuộc đời thanh khiết. Cuộc đời của con đã trở nên thanh khiết. Sự thanh khiết của con không chỉ ở việc tịnh dục thôi, mà trong cuộc sống của con, về thức ăn, mối tương giao, thế giới và tâm ấn, tất cả đều thanh khiết. Con đã đưa ra lời thề kiêng khem như thế, phải không? Con đã thề chưa? Ít ra con hãy gật đầu đồng ý. Con đã đưa ra lời thề như thế chưa? Con có giữ cho lời thề này kiên định không? Lời thề này kiên định hay là hơi yếu? Achcha, con đã đưa ra lời thề kiêng khem đối với tính quỷ lớn là sắc dục, hay con cũng đưa ra lời thề kiêng khem đối với bốn tính quỷ khác nữa? Con đã tịnh dục, nhưng con cũng đã đưa ra lời thề kiêng khem đối với bốn thói tật đi cùng chứ? Con đã đưa ra lời thề kiêng khem tức giận chưa? Hay là con được cho phép điều đó? Con có được cho phép trở nên tức giận không? Tức giận là số hai, vậy thì không thành vấn đề sao? Không phải như thế, phải không? Giống như con xem tính quỷ vĩ đại là tính quỷ nguy hại đến mức con phải lập lời thề để kiêng khem nó trong tâm trí, lời nói và hành động của con, thì tương tự con đã lập lời thề kiêng khem đối với tức giận chưa? Có ai trong số các con cảm thấy rằng mình đã lập một lời thề kiên định kiêng khem với tức giận? Những con cháu hay hậu duệ như tham lam, gắn kết và cái tôi sẽ đến sau đó, nhưng hôm nay, BapDada đang hỏi về tức giận. Có ai đã đưa ra lời thề hoàn toàn kiêng khem với tức giận để không còn bất kỳ tức giận nào trong suy nghĩ hay bất kỳ cảm nhận tức giận nào trong tâm trí của mình không? Hôm nay là Shiv Jayanti. Các tín đồ tuân thủ nhịn ăn, vì thế BapDada cũng sẽ hỏi con về việc kiêng khem của con, phải không? Những ai cảm thấy mình không có một dấu vết tức giận nào dù là nhỏ nhất kể cả trong giấc mơ của mình, thì hãy giơ tay lên! Nó không thể đến. Có bất kỳ ai không? Nó không bao giờ đến chứ? Nó có bao giờ đến không? (Một số người giơ tay lên.) Achcha, hãy chụp lại bức hình những ai đã giơ tay lên bởi vì BapDada sẽ không chấp nhận con chỉ giơ tay lên thôi; mà Người cũng sẽ yêu cầu chứng nhận từ những người đồng hành của con. Sau đó, Người sẽ đưa ra phần thưởng. Tốt, bởi vì BapDada đã thấy rằng vết tích của tức giận là ghen tị. Ghen tị là đứa con của tức giận. Tốt khi mà con giữ mình can đảm, vì thế BapDada đang trao cho những đứa con như thế lời chúc mừng. Tuy nhiên, con sẽ được trao cho phần thưởng sau khi BapDada đã nhận được bằng chứng nhận, bởi vì BapDada cũng đang xem xét kết quả bài tập về nhà mà Người đã giao cho con.
Hôm nay, con đang tổ chức lễ sinh nhật này. Vậy thì điều gì được thực hiện vào lễ sinh nhật? Đầu tiên là cắt bánh. Vì vậy, giờ đây, hai tháng đã trôi qua rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi. Trong hai tháng vừa qua, con đã cắt bỏ miếng bánh suy nghĩ lãng phí chưa? Con cắt miếng bánh ấy thật dễ phải không? Hôm nay con cũng sẽ cắt bánh, nhưng con đã cắt bánh suy nghĩ lãng phí rồi chứ? Con sẽ phải cắt bỏ nó, phải không? Bởi vì con đã đưa ra lời hứa kiên định là trở về Nhà cùng với Người Cha rồi, phải không? Các con đã hứa cùng nhau đồng hành và cùng nhau trở về Nhà. Nếu các con muốn trở về cùng nhau, các con sẽ phải trở nên ngang bằng, phải không? Nếu vẫn còn một chút thiếu sót, thì hai tháng cũng đã trôi qua rồi. Hôm nay, các con đã đến từ nhiều nơi để tổ chức sinh nhật này. Các con đã đến bằng máy bay, tàu hỏa và ô tô. BapDada vui lòng rằng con đã chạy đến đây. Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật, trước hết sẽ có một món quà được trao, và như vậy vẫn còn một tháng nữa, rồi lễ Holi cũng sẽ đến. Vào ngày lễ Holi, con thiêu đốt thứ gì đó. Vậy thì, bất kỳ mầm mống nhỏ nào của suy nghĩ lãng phí còn sót lại, chúng sẽ mọc cây hoặc là thỉnh thoảng cành nhánh sẽ xuất hiện. Vì thế, hôm nay, vào ngày lễ sinh nhật này, với lòng hăng hái và nhiệt tình trong tâm trí của con - không phải là lòng hăng hái và nhiệt tình chỉ qua lời nói, mà với lòng hăng hái và nhiệt tình từ trong tâm trí - bất kỳ điều nhỏ nhặt nào còn sót lại, dù là trong suy nghĩ của con, trong lời nói của con hoặc trong mối quan hệ, mối liên hệ của con, vào ngày sinh nhật của Người Cha, con có thể tặng cho Người Cha món quà này không? Con có thể trao đi với lòng hăng hái và nhiệt tình trong tâm trí không? Người Cha đã thấy rằng làm như vậy là vì lợi ích của con. Những ai giữ mình can đảm với lòng hăng hái và nhiệt tình rằng chắc chắn con sẽ chứng minh điều này bằng cách thực hiện nó, chắc chắn con sẽ trở nên tốt nhất, hãy giơ tay lên! Con sẽ phải từ bỏ điều gì đó; vì thế hãy suy nghĩ cẩn thận. Thậm chí không có trong lời nói của con, không có trong mối quan hệ và mối liên hệ của con. Con có lòng can đảm nhiều như thế này không? Con có lòng can đảm không? Những ai đến từ Madhuban và những ai đến từ nước ngoài đều có lòng can đảm; kể cả người dân Bharat cũng có lòng can đảm bởi vì BapDada yêu thương con, vì thế Người cảm thấy tất cả chúng ta nên trở về cùng với nhau, rằng không ai nên bị bỏ lại đằng sau. Bởi vì con đã hứa rằng con sẽ quay trở về cùng với Người Cha, con phải trở nên ngang bằng. Con có tình yêu thương dành cho Người Cha, phải không? Con không giơ tay lên cho sự khó khăn, phải không nào?
BapDada mong muốn nhìn thấy tất cả các con trong nhóm này, trong gia đình Brahmin này, có gương mặt giống với gương mặt của Người Cha. Đơn giản là có lòng can đảm để giữ những suy nghĩ quyết tâm. Nó không phải là chuyện gì to tát, nhưng sức mạnh khoan dung/nhẫn nhịn và sức mạnh thích nghi/dung chứa được cần đến. Những ai có hai sức mạnh này, sức mạnh khoan dung/nhẫn nhịn và sức mạnh thích nghi/dung chứa, có thể dễ dàng thoát khỏi tức giận. BapDada đã trao cho tất cả các con Brahmin toàn bộ sức mạnh như là lời chúc phúc; tước hiệu của con là chủ nhân toàn năng. Con chỉ cần nhớ một câu khẩu hiệu, đó là tất cả. Nếu con muốn trở nên ngang bằng chỉ trong vòng một tháng, con hãy nhớ một câu khẩu hiệu. Nó là một lời hứa: Đừng gây đau khổ, đừng nhận đau khổ. Nhiều đứa con tự kiểm tra và thấy rằng con không gây ra đau khổ cho ai trong suốt cả ngày nhưng con lại rất dễ dàng nhận về đau khổ cho bản thân. Để nhận đau khổ, phải có người gây ra đau khổ, vì thế con tự biện hộ bằng cách nói “Con đã không làm gì cả, là người khác gây ra”. Tuy nhiên, tại sao con lại nhận lấy đau khổ? Con có phải là người nhận lấy đau khổ không, hay con là người gây ra đau khổ? Người khiến cho con đau khổ đã mắc sai lầm, vì thế Cha biết về tài khoản nghiệp đó và về vở kịch, nhưng tại sao con lại nhận lấy đau khổ? BapDada nhìn thấy trong kết quả rằng con đã thận trọng trong việc gây ra đau khổ, tuy nhiên con lại rất nhanh chóng nhận lấy đau khổ. Đây là lý do vì sao con không thể trở nên ngang bằng. Cho dù ai đó có làm cho con đau khổ nhiều bao nhiêu, con không được nhận đau khổ. Nếu không, căn bệnh “cảm xúc” sẽ gia tăng. Vì thế, nếu cảm xúc của con gia tăng vì những điều vặt vãnh thì suy nghĩ lãng phí sẽ không thể nào được chấm dứt. Trong trường hợp đó, làm sao con có thể trở về Nhà cùng với Người Cha? Người Cha yêu thương con, vì thế Người Cha không thể để con một mình, chắc chắn Người phải đưa con trở về cùng với Người. Con có đồng ý không? Con có thích điều đó không? Nếu con thích, hãy giơ tay lên! Con sẽ không lẽo đẽo theo sau, phải không? Nếu các con muốn trở về Nhà cùng với nhau, chắc chắn con sẽ phải tặng quà. Trong vòng một tháng, tất cả các con hãy thực hành “không gây đau khổ, không nhận đau khổ”. Đừng nói “Tôi không làm cho người kia đau khổ, nhưng người ấy đã nhận lấy đau khổ”. Mọi chuyện cứ diễn ra. Đừng nhìn vào người khác, hãy nhìn vào bản thân. Tôi phải trở thành “Ôi, Arjuna”.
Con xem, BapDada đã xem bản báo cáo, tuy nhiên đối với đa số, đó vẫn chưa phải là bản báo cáo về sự hài lòng. Đây là lý do vì sao BapDada đang nhấn mạnh điều này trong vòng một tháng. Nếu con thực hành điều này trong vòng một tháng, con sẽ hình thành thói quen này. Con phải thấm nhuần thói quen này. Con đừng xem nhẹ nó “Chuyện này dù gì cũng xảy ra. Chuyện này sẽ xảy ra”. Không. Nếu con yêu BapDada thì chẳng lẽ con không thể hiến tế dù chỉ một thói tật tức giận vì tình yêu thương ư? Dấu hiệu của sự hiến tế là trở thành một người tuân theo mệnh lệnh. Suy nghĩ lãng phí có thể gây ra nhiều lừa phỉnh vào những khoảnh khắc sau cùng, bởi vì ở khắp mọi nơi, sẽ có bầu không khí đau khổ, bầu không khí của tự nhiên và bầu không khí của những linh hồn sẽ thu hút con. Nếu con có thói quen suy nghĩ lãng phí, con sẽ bị vướng mắc vào vấn đề rắc rối do suy nghĩ lãng phí gây ra. Vì vậy, hôm nay, BapDada đặc biệt có suy nghĩ về lòng can đảm đó là: Dù con đang sống ở nước ngoài hay ở Bharat, tất cả các con đều là con của BapDada. Vì thế, tất cả những đứa con đến từ khắp mọi nơi phải có lòng can đảm và quyết tâm trở thành hiện thân của thành công để thông báo cho cả thế giới biết rằng “Không có sắc dục hay tức giận. Chúng ta đều là con của Thượng Đế”. Con làm cho người khác từ bỏ việc uống rượu bia và hút thuốc, nhưng ngày nay, BapDada đang khuyến khích con thoát khỏi thói tật tức giận và sắc dục, Người muốn con thể hiện điều này trên sân khấu thế giới. Con có thích điều đó không? Các Dadi có thích không? Những đứa con ngồi ở hàng ghế đầu có thích không? Những đứa con đến từ Madhuban có thích không? Kể cả những đứa con đến từ Madhuban cũng thích. Những đứa con đến từ nước ngoài có thích không? Vì thế, cuộc giao dịch lớn “làm điều con thích” là gì? BapDada cũng sẽ trao thêm những tia sức mạnh. Bức tranh “Gia đình Brahmin trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc” nên được nhìn thấy, bởi vì thời gian cũng đang cầu gọi. BapDada cũng có tiếng gọi từ trong tim của đội quân tiên phong. Giờ đây, đến cả Maya cũng đã trở nên mệt mỏi. Đến cả Maya bây giờ cũng muốn chúng ta giải thoát cho bà ấy. Con giải thoát cho Maya, nhưng hết lần này đến lần khác, con vẫn giữ lại một chút tình cảm với Maya, bởi vì con đã là bạn của Maya trong suốt 63 kiếp. Vì thế, BapDada nói “Ôi, những chủ nhân trao tặng sự giải thoát, giờ đây con hãy trao cho mọi người sự giải thoát, bởi vì con phải làm cho cả thế giới đạt được điều gì đó; con phải làm thật nhiều, bởi vì hiện tại, thời gian là bạn đồng hành của con. Tất cả các linh hồn phải được giải thoát. Đây là thời gian cho việc đó. Vào lúc khác, dù cho con có nỗ lực, nhưng bởi vì chưa phải thời điểm nên con sẽ không thể trao sự giải thoát được. Giờ thì đã đến lúc rồi, đây là lý do vì sao BapDada nói “Trước tiên, con hãy trao sự giải thoát cho bản thân, sau đó con hãy trao một giọt giải thoát cho tất cả các linh hồn trên thế giới. Họ đang cầu gọi. “Con không thể nghe được tiếng gọi của những linh hồn bất hạnh sao?”. Nếu con cứ bận rộn với bản thân, con sẽ không thể nghe được âm thanh đó. Họ đang liên tục hát “Xin hãy nhủ lòng thương đối với chúng tôi, những linh hồn bất hạnh!”. Nếu con không làm đầy bản thân bằng tâm ấn của lòng nhân từ và trắc ẩn trong suốt một thời gian dài, thì làm sao con có thể truyền rung động của lòng nhân từ, trắc ẩn và thương xót vào trong những hình ảnh không sống của con được?
Các con, những đứa con hai lần nước ngoài, có hiểu rằng vào thời kỳ Đồng, con cũng sẽ có lòng nhân từ và thương xót dành cho mọi người thông qua hình ảnh không sống của con không? Đó là những hình ảnh của con, phải không? Hay đó là hình ảnh của những người đến từ Ấn Độ? Các con, những đứa con nước ngoài có tin rằng đó là hình ảnh của mình không? Những hình ảnh ấy trao đi điều gì? Mọi người cầu xin điều gì khi họ đi đến trước những hình ảnh ấy? Họ liên tục niệm “nhân từ, nhân từ”. Vì vậy, giờ đây, trong thời kỳ Chuyển giao, chỉ khi các con truyền những rung động này vào hình ảnh sống của con - để duy trì trong suốt thời kỳ Đồng và thời kỳ Sắt - thì sau này, con người mới có thể nhận được trải nghiệm từ những hình ảnh không sống của các con. Chắc chắn các tín đồ sẽ nhận được lợi ích, phải không? Các tín đồ cũng là hậu duệ của con, phải không? Tất cả các con đều là con của ông tổ, vì thế cho dù họ là tín đồ hay là những linh hồn bất hạnh, họ đều là hậu duệ của con. Con không cảm thấy có lòng nhân từ sao? Con có lòng nhân từ, nhưng con hơi bận rộn ở chỗ khác. Con không được dành ra quá nhiều thời gian để nỗ lực cho bản thân con vào lúc này. Hãy dành ra thời gian để trao cho người khác, rồi việc trao đi này sẽ trở thành hình thức nhận được. Con đừng bị mắc kẹt vào những điều vặt vãnh. Hãy tổ chức ngày giải thoát. Hãy tổ chức ngày hôm nay như là ngày giải thoát. Việc này có ổn không? Những đứa con ngồi ở hàng ghế đầu tiên, việc này có ổn không? Cư dân Madhuban, việc này có ổn không?
Hôm nay, những đứa con từ Madhuban xuất hiện trông thật đáng yêu, bởi vì mọi người nhanh chóng học hỏi theo những đứa con đến từ Madhuban. Trong mọi khía cạnh, mọi người nhanh chóng học hỏi từ Madhuban. Vì thế, nếu những đứa con từ Madhuban tổ chức ngày giải thoát, những người khác sẽ noi theo. Tất cả các con, những cư dân của Madhuban, phải trở thành chủ nhân trao tặng sự giải thoát. Con có muốn trở nên như thế không? (Mọi người đều giơ tay.) Có nhiều đứa con muốn như thế. Achcha. Cho dù con đang ngồi ở đây một cách riêng tư, con đang ngồi ở vùng đất này, hay là con đang ngồi ở nước ngoài, con đang lắng nghe hoặc đang theo dõi, BapDada sẽ làm cho tất cả các con thực hiện bài diễn tập. Tất cả các con có sẵn sàng không? Con hãy tan hòa mọi suy nghĩ. Giờ đây, trong vòng một giây, hãy đi về Ngôi nhà ngọt ngào bằng tâm trí và trí tuệ của con. Giờ đây, từ vùng tối cao, hãy đi đến vùng tinh tế. Giờ đây, từ vùng tinh tế, hãy đi đến vương quốc thiên đường của con trong thế giới hữu hình. Giờ đây, hãy đi đến thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất của con. Giờ đây, hãy đi đến Madhuban. Theo cách này, con hãy liên tục là swadarshanchakradhari (người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân) và tiếp tục đi vòng quanh Chu kỳ. Achcha.
Gửi đến tất cả những đứa con dấu yêu và may mắn ở khắp mọi nơi; gửi đến tất cả những đứa con vua liên tục mang đến sự chuyển hóa bản thân thông qua quyền trị vì bản thân; gửi đến những ngôi sao của thành công, liên tục đạt được thành công với lòng quyết tâm; gửi đến tất cả những đứa con liên tục hạnh phúc, thật nhiều, thật nhiều lời chúc mừng, lời chúc phúc, nỗi nhớ và niềm thương cho ngày sinh nhật hôm nay của BapDada và những đứa con. Lời chào namaste gửi đến những đứa con hướng thượng như thế.
Lời chúc phúc: Với vai trò là chủ nhân sáng tạo, mong con tiết kiệm thời gian và sức mạnh bằng cách hiểu trách nhiệm của con trong việc mang lại lợi ích cho thế giới.
Tất cả các linh hồn trên thế giới đều là gia đình của con, linh hồn hướng thượng; và gia đình càng đông đúc, con càng phải tiết kiệm nhiều hơn. Hãy sử dụng toàn bộ thời gian và sức mạnh của con một cách tiết kiệm trong khi giữ mọi linh hồn ở trước mặt con, và xem bản thân con là công cụ cho công việc phục vụ vô hạn. Chỉ kiếm đủ cho bản thân, rồi ăn từ đó và sử dụng hết số đó - đừng bất cẩn theo cách như thế. Lập ngân sách cho mọi kho báu của con. Giữ lời chúc phúc là chủ nhân sáng tạo trong nhận thức của con, tích lũy kho thời gian và sức mạnh cho công việc phục vụ.
Khẩu hiệu: Người trao tặng vĩ đại là người mà suy nghĩ và lời nói của họ liên tục làm cho các linh hồn nhận được chúc phúc.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Tích lũy sức mạnh của suy nghĩ và trở thành công cụ cho công việc phục vụ hướng thượng.
Bất kỳ sức mạnh tinh tế nào mà con có, dù nó có giống như là bộ trưởng hay là đại bộ trưởng, thì hãy làm cho nó hoạt động theo mệnh lệnh của con. Nếu triều thần của con đang hoạt động ổn vào lúc này, con sẽ không phải đi đến buổi thiết triều của Dharamraj. Kể cả Dharamraj cũng sẽ đón chào con. Tuy nhiên, nếu con không có sức mạnh kiểm soát vào lúc này, con sẽ phải đi đến vùng đất của Dharamraj để trả giá cho kết quả sau cùng. Sự trừng phạt chính là án phạt. Hãy trở nên tinh lọc (refined), rồi con sẽ không phải trả án phạt (fine).
Thông báo: Hôm nay là Chủ nhật thứ 3 của tháng, Ngày Thiền cho Thế giới, tất cả các anh chị em Raj Yogi tapaswi hãy thiền từ 18H30 đến 19H30.
Hãy trải nghiệm: Lắng nghe tiếng gọi của các tín đồ, trở nên nhân từ và là hiện thân trao tặng trong hình dạng thánh thần, phục vụ đáp ứng mong nguyện của mọi người.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.