Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con là những học trò hoàng gia. Con phải ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha, Người Thầy và Satguru và làm công việc phục vụ tâm linh.
Câu hỏi: Đâu là dấu hiệu của những người đang tiến lên (tiến bộ) trong khi xem bản thân là diễn viên vô hạn?
Trả lời: Họ không để trí tuệ của mình nhớ đến bất kỳ con người có cơ thể dẫu tinh tế hay hữu hình nào. Họ tiếp tục nhớ đến một Người Cha và ngôi nhà, mảnh đất bình an, bởi vì tất cả sự vĩ đại đều thuộc về một Người Cha. Cũng giống như Người Cha giúp đỡ toàn bộ giới và thanh lọc những điều ô trọc, vì vậy con trở thành những người trợ giúp giống như Người Cha.
Om shanti. Trước hết, Người Cha cảnh báo các con. Trong khi đang ngồi ở đây, ngay trước mặt Người Cha, con có xem bản thân là linh hồn không? Hãy để trí tuệ của con nhận ra rằng con đang ngồi ở trước mặt Người Cha và con cũng đang ngồi trước Người Thầy. Khía cạnh số một là mỗi người các con là linh hồn. Người Cha là một linh hồn, Người Thầy cũng là một linh hồn và Người Thầy cũng là một linh hồn; tất cả đều là linh hồn và giống nhau. Con đang lắng nghe điều gì đó mới mẻ. Các con nói: Baba, chúng con lắng nghe điều này mỗi chu kỳ. Hãy để trí tuệ của con nhớ rằng Người Cha đang dạy cho con và các linh hồn đang lắng nghe Người bằng các cơ quan giác quan của con. Chỉ duy nhất vào thời gian này, con mới nhận được kiến thức này từ Thượng Đế, Đấng Cao Quý Nhất. Người là Cha của tất cả các linh hồn và Người trao cho các con của thừa kế. Người trao cho các con kiến thức gì? Người trao cho mọi người sự cứu rỗi, nghĩa là Người đưa các con quay trở về nhà. Người mang bao nhiêu người? Con biết tất cả những điều này. Tất cả các linh hồn phải trở về nhà như đàn muỗi. Trong thời kì vàng, chỉ có một lối sống. Có tất cả mọi thứ: sự thanh khiết, bình an và hạnh phúc. Con rất dễ giải thích bằng hình ảnh.
Khi các con có thể hiểu được nước Anh nằm ở đâu trên bản đồ, chúng có thể dễ dàng nhớ ra. Ở đây cũng vậy. Phải giải thích cho từng học trò. Lời ca ngợi cũng dành cho Đấng Duy Nhất: Kính cẩn cúi chào Shiva, Thượng Đế, Đấng Cao Nhất. Một người cha, người sáng tạo, là thành viên cao nhất trong một gia đình. Những người cha đó có gia đình hữu hạn, trong khi Đấng này là Cha của gia đình vô hạn. Người cũng là Thầy; Người đang dạy cho các con. Do đó, con phải có thật nhiều hạnh phúc.
Các con là những học trò hoàng gia. Người Cha nói: Ta đi vào một cơ thể bình thường. Prajapita Brahma chắc chắn phải tồn tại ở đây. Làm sao có thể làm được bất cứ điều gì nếu không có ông ấy? Ông ấy được nhận nuôi, vì vậy ông ấy chắc chắn phải là một người trưởng thành. Cần một người chín chắn trưởng thành. Shri Krishna sẽ không nói: Con, con. Điều đó chỉ phù hợp với người già. Không ai gọi một đứa trẻ là: Baba. Do đó, nên đi vào trí tuệ của các con rằng con đang ngồi trước Ai. Con cũng phải có hạnh phúc bên trong con. Bất kể học trò ngồi ở đâu, trí tuệ của chúng sẽ nhớ đến người cha và thầy của chúng. Người cha của chúng thì khác biệt với người thầy còn ở đây Người Cha, Người Thầy và Guru của con là Một. Baba này cũng là một học trò; ông ấy cũng đang học. Điểm khác biệt duy nhất là ông ấy đã cho mượn cỗ xe của mình; không có điểm khác biệt nào khác. Còn lại thì ông ấy cũng giống như các con. Linh hồn này cũng hiểu những gì con hiểu. Sự vĩ đại nằm ở một Người Cha. Người được gọi là Prabhu, Ishwar. Người này cũng nói: Hãy con là linh hồn và hãy nhớ đến Linh Hồn Tối Cao. Hãy quên đi tất cả con người có cơ thể dẫu tinh tế hay hữu hình. Các con là cư dân của mảnh đất bình an. Các con là những diễn viên vô hạn. Không ai khác biết được điều này. Không ai trên toàn thế giới biết những khía cạnh này. Những người đến đây thì tiếp tục hiểu ra và tiếp tục làm phục vụ của Người Cha. Các con là những người trợ giúp của Thượng Đế, phải không? Người Cha cũng đã đến để phục vụ các con. Người thực hiện công việc thanh lọc những điều ô trọc. Khi các con đánh mất vương quốc và trở nên bất hạnh, các con cầu gọi Người Cha. Các con chỉ cầu gọi Đấng đã trao cho các con vương quốc đó. Con biết rằng Người Cha đã đến để làm cho các con trở thành chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc. Không ai khác trên thế giới biết điều này.
Tất cả cư dân của Bharat đều thuộc về một lối sống. Đó là lối sống chính yếu. Chỉ khi lối sống đó không còn tồn tại nữa thì Người Cha mới có thể đến và thiết lập nó. Các con biết rằng Thượng Đế, Đấng mà cả thế giới gọi là Allah hoặc Thượng Đế, đã đến đây, tương ứng theo vở kịch, chính xác như Người đã làm trong chu kỳ trước. Đây là cùng một chương của kinh Gita trong đó Người Cha đến và thực hiện việc thiết lập. Được nói rằng: Brahmins và các vị thần; chiến binh không được đề cập đến. Bởi vì các chiến binh thì ít hơn hai cấp độ, chỉ có "Kính cẩn cúi chào đến các Brahmin và các vị thần" được nói.
Thế giới mới được gọi là thiên đường. Thời kì bạc thì không được gọi là thế giới mới. Buổi ban đầu, trong thời kì vàng, thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này bây giờ là thế giới lâu đời nhất. Sau đó, con sẽ đi đến thế giới mới nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đến thế giới đó, và đây là lý do vì sao con nói rằng con đang thay đổi từ con người thành Narayan. Chúng ta lắng nghe câu chuyện về Narayan thực sự. Nó không được gọi là câu chuyện trở thành hoàng tử. Nó được gọi là câu chuyện về Narayan thực sự. Người ta xem Narayan là một người khác, nhưng họ không cho thấy tiểu sử của Narayan.
Có nhiều khía cạnh của kiến thức này. Đây là lý do vì sao con được trao kiến thức này trong bảy ngày. Con phải ở trong lò luyện bhatthi trong bảy ngày. Không phải là con có thể đến và ở lại đây trong lò luyện bhatthi mọi lúc. Nếu vậy, nhiều người sẽ viện cớ phải ở trong bhatthi này và chỉ ở lại đây. Việc học diễn ra vào buổi sáng và buổi tối. Không khí vào buổi chiều thì không tốt bằng. Vào ban đêm, từ 10 đến 12 giờ đêm, không khí rất tệ. Ở đây, con phải nỗ lực ở trong tưởng nhớ và trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Ở bên ngoài, con vẫn bận rộn với công việc hoặc doanh nghiệp của mình suốt cả ngày. Có nhiều người làm việc và cũng học để có được một công việc tốt hơn. Con đang học ở đây. Do đó, con phải nhớ đến Người Thầy đang dạy con. Được rồi, nếu con nhớ Người là Người Thầy, con cũng có thể nhớ cả ba: Người Cha, Người Thầy và Guru cùng một lúc. Điều đó rất dễ dàng đối với con. Do đó, con sẽ có thể nhớ đến Người ngay lập tức. Người là Baba của chúng ta, Người Thầy của chúng ta và cũng là Guru của chúng ta. Người Cha là Đấng Cao Nhất, Đấng mà chúng ta nhận được của thừa kế thiên đường. Chúng ta chắc chắn sẽ đi đến thiên đường. Thiên đường chắc chắn phải được thiết lập.
Con đang nỗ lực để đạt được vị trí cao. Chỉ có các con mới biết điều này. Con người sẽ biết điều này khi âm thanh của con lan tỏa.
Lối sống tâm linh của các con, những Brahmin, là tuân theo shrimat và luôn bận rộn trong việc làm phục vụ tâm linh này. Con người cũng sẽ biết đến nhiệm vụ hướng thượng mà con đang thực hiện bằng cách tuân theo shrimat. Không ai khác có thể thực hiện phục vụ tâm linh giống như các con. Chỉ có các con, những Brahmin, mới có thể thực hiện nhiệm vụ này. Vì vậy, các con nên bận rộn với nhiệm vụ này và chỉ bận rộn với nhiệm vụ này. Người Cha cũng bận rộn trong phục vụ này, phải vậy không? Các con đang thiết lập một vương quốc. Các nhà lãnh đạo chính phủ chỉ họp để duy trì mọi người. Các con đang làm gì ở đây theo một cách thầm lặng? Các con là những chiến binh thầm lặng, vô danh, phi bạo lực. Không một ai biết ý nghĩa của điều này. Các con là một đội quân hai lần phi bạo lực. Bạo lực lớn nhất là thói tật làm cho người ta trở nên ô trọc. Thói tật này phải được chinh phục. Thượng Đế nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Bằng cách chinh phục thói tật này, con trở thành người chinh phục thế giới. Lakshmi và Narayan đã chinh phục thế giới, phải không? Bharat đã chinh phục thế giới. Làm thế nào họ trở thành chủ nhân của thế giới? Những người bên ngoài sẽ không thể hiểu được điều này. Cần có một trí tuệ rất rộng mở, vô hạn để hiểu điều này. Những người tham gia các kỳ thi quan trọng phải có trí tuệ rộng mở và vô hạn.
Con đang thiết lập vương quốc của chính mình bằng cách tuân theo shrimat. Con có thể giải thích với bất kỳ ai rằng bình an đã từng tồn tại trên thế giới và không có vương quốc nào khác vào thời gian đó. Không chỉ có bình an ở trong thiên đường. Thiên đường được gọi là Khu Vườn của Allah. Sẽ không chỉ có một khu vườn ở đó; con người cũng cần đến ở đó. Các con bây giờ hiểu rằng con đang trở thành chủ nhân của Thiên đường. Con phải có thật nhiều niềm hân hoan say sưa như thế và suy nghĩ của con phải cao quý hướng thượng.
Con không còn muốn sự an nhàn thoải mái bên ngoài; con phải hoàn toàn giản dị vào lúc này. Bây giờ con đang đi đến nhà bố mẹ chồng. Đây là nhà của bố mẹ của con. Con có hai (hai) người cha ở đây. Một là Đấng Cao Nhất, Đấng vô hình, và người kia là người hữu hình này cũng là người cao quý nhất. Bây giờ con sẽ đến mảnh đất của Vishnu, đến với nhà chồng của con. Nơi đó sẽ không được gọi là vùng đất của Krishna. Vùng đất đó sẽ không thuộc về một đứa trẻ. Đó là vùng đất của Vishnu, có nghĩa là vùng đất của Lakshmi và Narayan. Con đang học Raja Yoga. Do đó, con chắc chắn sẽ trở nên giống như Narayan từ con người bình thường.
Các con là những người trợ giúp thực sự của Thượng Đế. Baba gọi một người trợ giúp thực sự của Thượng Đế là người nỗ lực giữ mình ở trong ý thức linh hồn trong ít nhất tám giờ. Khi không còn ràng buộc nghiệp nữa thì con có thể trở thành người trợ giúp và đạt đến trạng thái karmateet (thoát nghiệp) của mình. Trạng thái karmateet chắc chắn được cần đến để trở nên giống như Narayan từ con người bình thường. Nếu vẫn còn ràng buộc nghiệp, sẽ có sự trừng phạt.
Các con có thể tự hiểu rằng việc ở trong sự tưởng nhớ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Phương pháp cho việc này rất dễ: chỉ cần nhớ đến Cha. Yoga cổ xưa của Bharat thì rất nổi tiếng. Kiến thức này dành cho yoga mà Người Cha đến và dạy cho con. Shri Krishna không dạy yoga. Shri Krishna được miêu tả với chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Bức tranh đó hoàn toàn sai. Các con không được nhớ đến bất kỳ bức tranh nào, v.v. vào lúc này. Hãy quên hết mọi thứ đi. Trí tuệ của con không nên bị kéo về phía bất kỳ ai. Đường dây kết nối của con phải rất rõ ràng, sáng tỏ. Đây là lúc để học. Hãy quên thế giới này, hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Chỉ khi đó tội lỗi của con mới được loại bỏ. Người Cha nói: Khi các con mới đến, các con đã đến đây vô thể và bây giờ con phải quay trở về vô thể.
Các ngươi là diễn viên toàn năng. Những diễn viên kia thì hữu hạn trong khi các con thì vô hạn. Bây giờ con biết rằng con đã diễn những phần vai đó nhiều lần. Các con đã trở thành chủ nhân của thế giới vô hạn nhiều lần rồi. Những vở kịch nhỏ được trình diễn nhiều lần trong vở kịch vô hạn này. Bất kể điều gì xảy ra từ thời kì vàng đến thời kì sắt thì điều đó vẫn tiếp tục lặp lại. Mọi thứ, từ trên xuống dưới, đều nằm trong trí tuệ của các con. Có thế giới vô hình, vùng tinh tế và chu kỳ thế giới này, đó là tất cả. Con không có mối liên hệ nào với bất kỳ vùng đất nào khác. Lối sống của các con là lối sống mang lại rất nhiều hạnh phúc. Khi đến lúc những người khác đến, họ sẽ lại đến một lần nữa. Khi các con đi xuống, theo thứ hạng thì các con cũng sẽ quay trở về theo thứ hạng như thế. Chúng ta có thể nói gì về các tôn giáo/lối sống khác? Con chỉ cần nhớ duy nhất một Người Cha. Hãy quên hết mọi bức tranh, v.v. và nhớ đến duy nhất một Người Cha. Ngay cả Brahma, Vishnu hay Shankar cũng không nên được nhớ đến, chỉ cần nhớ đến một Người Cha.
Người ta tin rằng Linh Hồn Tối Cao là hình ảnh bầu dục (Oval). Làm sao ai đó có thể giống hình ảnh oval được? Làm thế nào mà Người có thể nói ra kiến thức này? Liệu Người sẽ truyền cảm hứng cho con bằng cách nói thông qua cái loa để các con nghe không? Không có gì xảy ra thông qua việc truyền cảm hứng. Không phải là Người truyền cảm hứng cho Shankar. Tất cả những điều này đều được định sẵn trong vở kịch. Sự hủy diệt chắc chắn phải diễn ra. Cũng như các con, những linh hồn nói qua cơ thể, vì vậy, Thượng Đế cũng nói với các con thông qua cơ thể. Phần vai của Người là thánh thiện và độc nhất. Chỉ có duy nhất Người Cha mới thanh lọc những những người ô trọc. Người nói: Phần vai của Ta là độc nhất. Những người đã đến đây trong chu kỳ trước sẽ tiếp tục đến. Bất cứ điều gì đã xảy ra trong quá khứ đều nằm trong vở kịch. Không thể có sự khác biệt dù nhỏ nhất nào. Con cũng phải nghĩ đến việc thực hiện nỗ lực. Không phải là con có thể nói rằng nỗ lực của mình ít hơn theo vở kịch. Trong trường hợp đó, vị trí của con nhận được sẽ rất thấp. Nỗ lực của con phải được tăng cường. Đừng để nó cho cho vở kịch. Hãy tiếp tục kiểm tra biểu đồ của con. Tiếp tục gia tăng biểu đồ của con. Hãy ghi chú xem: biểu đồ của con đang tăng hay giảm? Cần phải hết sức cẩn thận. Ở đây, con có sự đồng hành của những Brahmin, trong khi bên ngoài kia, chỉ có những đồng hành xấu. Họ chỉ nói về những điều sai trái. Người Cha giờ đây đang đưa con ra khỏi những đồng hành xấu. Con người đã thay đổi cách sống và cách ăn mặc của họ, v.v. bởi vì ảnh hưởng của những đồng hành xấu. Họ đã hoàn toàn thay đổi lối sống và trang phục của họ. Điều này giống như ho đang xúc phạm đến tôn giáo/lối sống của chính họ. Hãy nhìn vào kiểu tóc của họ. Có ý thức cơ thể. Họ chi 100 đến 150 rupee chỉ để tạo kiểu tóc. Đó được gọi là ý thức cơ thể cực độ. Họ không bao giờ có thể hấp thu kiến thức này. Baba nói: Hãy giữ mình thật giản đơn. Có ý thức cơ thể khi con mặc một chiếc sari đắt tiền. Để ý thức cơ thể của con được phá vỡ thì mọi thứ con mặc phải rất đơn giản. Những thứ tốt và đắt tiền mang lại ý thức cơ thể. Vào thời gian này, con đang ở trong giai đoạn ăn mặc bình thường (Trước ngày cô gái kết hôn, cô ấy được yêu cầu mặc những bộ quần áo cũ, rách rưới). Hãy loại bỏ sự gắn kết của con với mọi thứ. Hãy giữ mình thật bình thường. Con có thể đi dự đám cưới với trang phục có màu sắc để hoàn thành trách nhiệm của con, nhưng khi về nhà, hãy thay đồ. Bây giờ con phải vượt thoát âm thanh. Những ai đang ở trong trạng thái nghỉ hưu sẽ mặc quần áo trắng. Tất cả các con, cả già lẫn trẻ, đều đang ở trong trạng thái nghỉ hưu. Hãy nhắc nhở ngay cả những đứa trẻ nhỏ về Shiv Baba. Chúng sẽ nhận được lợi ích từ điều này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Shiv Baba; đó là tất cả. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy liên tục chú ý và đảm bảo rằng hành vi của con không dựa trên ý thức cơ thể theo bất kỳ cách nào. Hãy giữ sự giản đơn. Không dính mắc/gắn kết vào bất cứ điều gì. Hãy cẩn trọng với đồng hành xấu.
2. Trong khi thực hiện nỗ lực để có sự tưởng nhớ, hãy phá vỡ đi tất cả các ràng buộc nghiệp của con, nhờ đó mà con trở nên thoát nghiệp (karmateet). Hãy giữ mình trong ý thức linh hồn trong ít nhất tám giờ và trở thành người trợ giúp thực sự của Thượng Đế.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành chủ nhân sáng tạo, sử dụng trí tuệ rộng mở, vô hạn của mình cùng với trái tim rộng lớn để trao cho mọi người trải nghiệm về sự thuộc về.
Sáng tạo đầu tiên của một chủ nhân sáng tạo là cơ thể của họ. Những người đạt được thành công hoàn toàn trong việc làm chủ cơ thể của mình thì trao cho mọi người trải nghiệm về sự thuộc về với tình yêu và sự kết nối của mình. Bằng cách đi vào sự kết nối với một linh hồn như thế, các linh hồn sẽ trải nghiệm được bình an, tình yêu thương, niềm hạnh phúc, sự an lạc, sự hợp tác, lòng can đảm, lòng nhiệt tình hăng hái từ người trao tặng. Chỉ những linh hồn như thế mới được xem là những người có trí tuệ rộng mở, vô hạn với trái tim rộng lớn.
Khẩu hiệu: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái bay với đôi cánh của lòng nhiệt tình hăng hái của con.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Tích lũy sức mạnh của những suy nghĩ và trở thành công cụ phục vụ hướng thượng.
Hãy để cho bản thân tràn đầy những suy nghĩ hướng thượng, hãy giữ mình là người được ủy thác. Trở thành người được ủy thác có nghĩa là trở thành thiên thần vừa sáng vừa nhẹ. Mỗi suy nghĩ hướng thượng của những người con như thế thì luôn thành công. Một suy nghĩ hướng thượng từ con thì con sẽ nhận được từ Người Cha thành quả của hàng ngàn suy nghĩ hướng thượng; con sẽ nhận được gấp ngàn lần hồi dáp cho một suy nghĩ hướng thượng ấy.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.