10/07/25Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy từ bỏ ý thức cơ thể và trở nên ý thức linh hồn. Chỉ những ai có ý thức linh hồn mới được gọi là một phần của cộng đồng thuộc Thượng Đế.
Câu hỏi: Cuộc tụ họp tâm linh của con khác với tất cả các cuộc tụ họp tâm linh khác như thế nào?
Trả lời: Đây là cuộc tụ họp tâm linh duy nhất nơi mà conlắng nghe kiến thức về linh hồn và Linh Hồn Tối Cao. Conhọc ở đây để đạt được mục đích và mục tiêu của mình, mục đích đó đang ở ngay trước mắt con. Trong các cuộc tụ họp tâm linh khác, họ không học cũng như không có mục đích hay mục tiêu nào cả.
Om shanti. Người Cha tâm linh giải thích cho các con,những người con tâm linh. Các con đang lắng nghe Người. Đầu tiên, Người Cha giải thích: Bất cứ khi nào con ngồi ở đây, con hãy ngồi trong khi xem bản thân là linh hồn. Đừng xem bản thân là cơ thể. Những ai có ý thức cơ thể được nóilà thuộc về cộng đồng của quỷ. Những ai có ý thức linh hồnđược xem là thuộc về cộng đồng của Thượng Đế. Thượng Đế thì không có cơ thể, vì vậy, Người luôn ý thức linh hồn. Người là Linh Hồn Tối Cao, Cha của tất cả các linh hồn. "Linh Hồn Tối Cao" có nghĩa là Đấng Tối Cao. Khi mọi người nói về Thượng Đế, Đấng Tối Cao, trí tuệ của họ nhận ra rằng hình dạng của Người là hình Oval vô hình. Hình ảnh Oval vô hình cũng được thờ phụng. Người là Linh Hồn Tối Cao. Người là linh hồn cao quý nhất trong tất cả các linh hồn. Người cũng là một linh hồn, nhưng Người là linh hồn cao quý nhất trong tất cả. Người không đi vào chu kỳ sinh tử. Tất cả các linh hồn khác đều nhận kiếp tái sinh và họ đều là một phần của sự sáng tạo (tạo vật). Chỉ có một Người Cha là Đấng Sáng Tạo. Brahma, Vishnu và Shankar cũng là một phần của sự sáng tạo. Toàn bộ thế giới loài người là sự sáng tạo (tạo vật). Đấng Sáng Tạo được gọi là Người Cha. Một người đàn ông cũng được gọi là người sáng tạo. Ông ấy tiếp nhận một người vợ và cùng cô ấy tạo ra tạo vật. Sau đó, ông ấy dưỡng nuôi các tạo vật của mình, nhưng ông ấykhông phá hủy nó. Tất cả những người sáng lập ra các tôn giáo đều tạo ra một tôn giáo, sau đó dưỡng nuôi nó. Không ai trong số họ phá hủy nó.
Người Cha vô hạn được gọi là Linh hồn Tối cao. Cũng giống như hình dạng của các linh hồn là một chấm điểm, thì hình dạng của Người Cha Tối cao, Linh Hồn Tối Cao, cũng là một chấm điểm. Tuy nhiên, hình ảnh Oval lớn mà họ tạo ra trên con đường thờ cúng chỉ để họ có thể thờ phụngNgười. Nếu không thì làm sao có thể thờ phụng một chấmđiểm? Ở Bharat, khi họ tạo ra ngọn lửa hiến sinh của Rudra, họ tạo ra một Shiva lingam và các saligram bằng đất sét rồithờ phụng chúng. Đó được gọi là ngọn lửa hiến sinh củaRudra. Trên thực tế, tên thật của nó là Rajaswa Ashwamegh Avinashi Rudra Gita Gyan Yagya (Ngọn lửa hiến sinh kiến thức bất diệt của Gita do Rudra thiết lập, trong đó con ngựa được hiến tế để nhận được quyền trị vì bản thân). Điều này cũng được đề cập trong các kinh sách.
Người Cha bây giờ nói với con: Hãy xem bản thân là linh hồn. Không có cuộc tụ họp tâm linh nào khác có kiến thức về linh hồn hay Linh Hồn Tối Cao, cũng không một ai có thể trao kiến thức về linh hồn hoặc Linh Hồn Tối Cao. Không có mục đích hay mục tiêu nào ở đó. Con bây giờ đang học việc học này. Con biết rằng linh hồn đi vào một cơ thể. Linh hồn là bất tử trong khi cơ thể thì hoại diệt. Linh hồn diễn phần vai của mình thông qua cơ thể. Linh hồn là vô thể. Thậm chí, được nói rằng, "Bạn đến đây vô thể và bạn phải trở về vô thể". Con đã tiếp nhận cơ thể nhưng trước khi có thể quay trở về, con phải trở nên vô thể. Người Cha ngồi đây và giải thích điều này chỉ với các con thôi. Con cũng biết rằng khi đó là thời kỳ vàng ở Bharat, nơi đây từng là vương quốc của các vị thần; chỉ có một lối sống. Người dân Bharat thậm chí còn không biết nhiều đến thế. Những ai không biết Người Cha thì không biết gì cả. Các ẩn sĩ, hiền triết cổ xưa cũng từng nói: Chúng ta không biết Đấng sáng tạo cũng như sự sáng tạo. Đấng sáng tạo là Người Cha vô hạn. Chỉ có Người mới biết sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Khởi đầu được gọi là bắt đầu và giai đoạn giữa là ở giữa. Vào lúc khởi đầu, có thời kỳ vàngđược gọi là ngày. Sau đó, đêm kéo dài từ giữa đến cuối. Ngày kéo dài trong thời kỳ vàng và bạc.
Thiên đường là kỳ quan thế giới. Chỉ có Bharat đã từng là thiên đường nơi Lakshmi và Narayan từng cai trị. Người dân Bharat thì không biết điều này. Bây giờ Người Chađang thiết lập thiên đường. Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn. Ta là linh hồn hạng nhất. Vào thời giannày, tất cả con người đều ý thức cơ thể. Người Cha làm cho các con ý thức linh hồn. Người Cha cũng nói cho các conbiết linh hồn là gì. Con người không biết gì cả. Mặc dù họ nói rằng một ngôi sao tuyệt đẹp tỏa chiếu ở giữa vầng trán, nhưng họ không biết nó là gì hoặc nó có phần vai đã được ghi lại trong nó như thế nào. Người Cha đã giải thích điều này cho con. Các con, những cư dân của Bharat, phải diễn phần vai của mình trong 84 kiếp sinh. Bharat là mảnh đất cao quý hướng thượng; đó là nơi hành hương của tất cả con người.
Người Cha đến đây để ban sự cứu rỗi cho mọi người. Ngườigiải thoát chúng ta khỏi vương quốc của Ravan. Người trở thành Đấng dẫn đường của chúng ta và đưa chúng ta quay trở về nhà. Mọi người chỉ nói như thế mà không hiểu ý nghĩa của nó. Vào buổi ban đầu, có các vị thần ở Bharat. Sau đó, họ phải nhận kiếp tái sinh. Chính người dân Bharat trở thành thánh thần, sau đó là chiến binh, thương gia và tiện dân; họ nhận kiếp tái sinh. Phải mất bảy ngày để hiểu đầy đủ kiến thức này. Trí tuệ ô trọc của con phải được thanh lọc. Lakshmi và Narayan từng cai trị thế giới thanh khiết. Khi đó là vương quốc của họ ở Bharat, không có tôn giáohay lối sống nào khác; chỉ có một vương quốc. Bharat đã từng rất giàu có. Cung điện của họ được nạm đầy kim cương và châu ngọc. Sau đó, khi vương quốc của Ravan bắt đầu, họ trở thành những người đi thờ cúng. Họ đi theo con đường thờ cúng và xây dựng các đền thờ, v.v. Họ xây ngôiđền Somnath. Không chỉ có một ngôi đền. Ở đây, trong đền thờ Shiva cũng có rất nhiều kim cương và châu ngọc đến mức Mahmud Guznavi đã mang chúng đi bằng những tải lạc đà. Ở đó có rất nhiều đến mức ngay cả hàng trăm nghìn con lạc đà cũng không thể mang đi hết được. Ở trong thời kì vàng, có rất nhiều cung điện bằng vàng, được nạm đầy kim cương và châu ngọc. Mahmud Guznavi chỉ mới đến gần đây. Có rất nhiều cung điện, v.v. ngay cả trong thời kì đồng. Tất cả chúng đều đã bị chôn vùi do động đất. Không có hòn đảo vàng của Ravan. Điều đó tượng trưng cho tình trạng của Bharat trong vương quốc của Ravan. Nó trở thành 100% không còn lối sống chân chính, sai trái, phá sản, ô trọc và thói tật. Thế giới mới được nói là không thói tật. Bharat đã từng là Ngôi Đền của Shiva (Shivalaya). Nó cũng được gọi là kỳ quan của thế giới. Trước đây có rất ít con người ở đó. Bây giờ có hàng tỷ người. Hãy nghĩ về điều đó!
Bây giờ là thời kì chuyển giao triển vọng nhất cho con. Bây giờ là lúc Thượng Đế Người Cha trao cho con trí tuệ thánh thiện và làm cho các con trở thành con người hướng thượngnhất. Người Cha trao cho con những chỉ dẫn hướng thượngđể thay đổi con từ con người bình thường trở thành thánhthần. Duy nhất lời chỉ dẫn của Người Cha mới được nói rằng, "Những cách thức và phương tiện của Người là độc nhất." Không ai biết ý nghĩa của điều đó. Người Cha giải thích: Ta trao cho các con lời chỉ dẫn hướng thượng đến mức con trở thành thánh thần.
Thời kì sắt bây giờ đang đi đến hồi kết. Sự hủy diệt của thế giới cũ đang ở ngay trước con. Con người đang chìm trong bóng tối hoàn toàn và ngủ trong giấc ngủ của gã khổng lồKumbhakarna. Người ta nói rằng: Kinh sách viết rằng thời kì sắt vẫn còn trong giai đoạn trứng nước bởi vì vẫn còn 40.000 năm nữa. Vì họ tin vào 8,4 triệu loài, mà họ đã kéo dài thời lượng của chu kỳ. Trên thực tế, nó chỉ là 5000 năm. Người Cha giải thích: Con có 84 kiếp sinh, không phải 8,4 triệu kiếp. Người Cha vô hạn biết tất cả những kinh sách đó, v.v. Đây là lý do vì sao Người nói rằng tất cả chúng đều thuộc về con đường thờ cúng, nó kéo dài trong nửa chu kỳ và không ai có thể gặp Người thông qua thờ cúng. Hãy xem xét điều này: Nếu thời gian của mỗi chu kỳ là hàng trăm nghìn năm, thì dân số khi đó sẽ rất lớn, vì dân số của những người theo đạo Thiên Chúa đã trở nên rất lớn chỉ trong 2000 năm. Lối sống nguyên thủy của Bharat là lối sống thánh thần. Điều đó nên tiếp tục nhưng, vì họ đã quên mất lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu của mình nên họ nói rằng tôn giáo của họ là đạo Hindu. Không có tôn giáo nào như đạo Hindu. Bharat đã từng rất cao quý hướng thượng. Khi có lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu thì đó là vùng đất của Vishnu. Bây giờ là vùng đất của Ravan. Hãy xem các vị thần đó đã trở thành gì sau khi nhận 84 kiếp sinh. Người dân Bharat coi các thánh thần là không thói tật cònbản thân họ là thói tật. Do đó, họ tôn thờ các vị thần. Ở trong thời kì vàng, Bharat đã từng không thói tật. Nó đã trở thành thế giới mới và được gọi là Bharat mới. Đây là Bharat cũ. Bharat mới đó như thế nào và Bharat cũ như thế nào? Trong thế giới mới đó, Bharat đã từng là mới và bây giờ, trong thế giới cũ này, Bharat đã cũ. Tình trạng của nó đã trở thành gì? Bharat đã từng là thiên đường và bây giờ đã trở thành địa ngục. Bharat đã từng có khả năng chi trả cao nhất. Bharat bây giờ mất hoàn toàn khả năng chi trả; phải đi cầu viện khắp mọi nơi. Nó thậm chí còn phải cầu xin chính người dân của mình. Đây là điều cần phải được thấu hiểu. Ngày nay, khi con người với ý thức cơ thể có một chút tiền, họ nghĩ rằng họ đang ngồi ở thiên đường. Họ không biết gì về thiên đường, vùng đất hạnh phúc, bởi vì họ có trí tuệ bằng đá. Bây giờ, bởi vì họ ô trọc, con phải khiến cho họ ngồi trong lò luyện bhatthi trong bảy ngày để làm cho trí tuệ của họ trở nên thánh thiện. Những linh hồn ô trọc không được phép ngồi ở đây. Chỉ những linh hồn thanh khiết mới có thể ở lại đây. Những linh hồn ô trọc không được phép đến đây. Bây giờ con đang ngồi ở thời kỳ chuyển giao triển vọng nhất. Con biết rằng Baba đang biến con thành người cao quý nhất trong tất cả. Đây là câu chuyện về Narayan đích thực. Người Cha đích thực đang dạy con Raja Yoga để biến con thành Narayan đích thực từ một con người bình thường. Chỉ có một Người Cha có kiến thức này và Ngườiđược gọi là Đại dương Kiến thức.
Lời ca ngợi “Đại dương bình an và Đại dương thanh khiết” thuộc về Người; nó không thể là lời ca ngợi về bất kỳ ai khác. Lời ca ngợi về các vị thần thì khác với lời ca ngợi vềNgười Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao, Shiva. Người là Người Cha. Shri Krishna là một vị thần. Những người của triều đại mặt trời sau đó trở thành những người của triều đại mặt trăng và sau đó là những người của triều đại thương gia, v.v. Con người không hiểu ý nghĩa của “hum so”. Họ nói, “Tôi, một linh hồn, là Linh hồn Tối cao”. Họ thật sai lầm! Bây giờ con phải giải thích cho họ cách mà trạng thái củaBharat đi lên và đi xuống như thế nào. Có kiến thức này, còn lại tất cả những thứ kia đều là thờ cúng. Vào thời kỳ vàng, mọi người đều thanh khiết. Đó là vương quốc của vua và nữ hoàng. Không có cố vấn nào ở đó vì chính bản thân vua và hoàng hậu là những vị chủ nhân. Họ đã nhận đượcthừa kế của mình từ Người Cha; họ có trí tuệ thông thái. Lakshmi và Narayan không cần phải xin lời khuyên từ bất kỳ ai. Không có cố vấn nào ở đó. Không có vùng đất nào khác thanh khiết như Bharat; đó là một vùng đất vĩ đại và thanh khiết. Tên của nó là thiên đường trong khi bây giờ nó là địa ngục. Chỉ có Người Cha mới có thể biến địa ngục này thành thiên đường. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy đi theo chỉ dẫn hướng thượng của chỉ một Người Cha và trở thành vị thần từ con người bình thường. Vào thời kỳ chuyển giao triển vọng đẹp đẽ này, hãy làm cho trí tuệ của con trở nên thánh thiện và trở thành con người cao quý hướng thượng nhất.
2. Hãy ngồi trong một lò luyện bhatthi trong bảy ngày và thanh lọc trí tuệ ô trọc của con. Hãy lắng nghe câu chuyện có thật về Narayan đích thực từ Người Cha đích thực và trở thành Narayan từ một con người.
Lời chúc phúc: Mong con trung thực, đáng tin cậy và sử dụng mọi kho báu theo chỉ dẫn của Người Cha cho bất kỳ nhiệm vụ nào.
Một người trung thực và đáng tin cậy là người không sử dụng những kho báu mà mình đã nhận được từ Người Chacho bất kỳ nhiệm vụ nào nếu không có chỉ dẫn của Người. Nếu con lãng phí thời gian, lời nói, hành động, hơi thở hoặc suy nghĩ của mình vào việc tuân theo chỉ dẫn của người khác hoặc dưới ảnh hưởng của những đồng hành xấu; nếu con nghĩ về người khác thay vì nghĩ về bản thân; nếu conkiêu ngạo về điều gì đó thay vì có lòng tự trọng; nếu con đi theo những chỉ dẫn của tâm trí mình thay vì tuân theo shrimat, thì con không thể được coi là trung thực. Con đã nhận được tất cả những kho báu này để mang lại lợi ích cho thế giới, vì vậy mà sử dụng chúng cho đúng nhiệm vụ đómới là sự trung thực thật sự.
Khẩu hiệu: Sự chống đối phải nhắm vào Maya chứ không phải vào gia đình thánh thiện.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Tích lũy sức mạnh của suy nghĩ và trở thành công cụ phục vụ hướng thượng
Tất cả các linh hồn đều thuộc về một gia đình vô hạn và vì vậy không một linh hồn nào trong gia đình chúng ta nên bị tước mất phước lành. Hãy luôn có những suy nghĩ cao quý hướng thượng với đầy lòng nhiệt tình hăng hái trong trái tim con. Đừng chỉ bận rộn với gia đình riêng của mình. Hãy ổn định trong trạng thái vô hạn và có những suy nghĩ hướng thượng để phục vụ những linh hồn vô hạn. Đây là cách dễ dàng để đạt được thành công.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.