Trọng tâm: Con ngọt ngào, trước tiên, hãy trao cho mọi người lời giới thiệu đích thực về Người Cha và chứng minh cho họ Ai là Thượng Đế của kinh Gita. Tên tuổi của con rồi sẽ được tôn vinh.
Câu hỏi: Các con đã đi qua cả bốn thời kỳ của chu kỳ. Đâu là phong tục vẫn tiếp diễn trên con đường thờ cúng?
Trả lời: Vì con đã đi quanh chu kỳ của cả bốn thời kỳ nên họ đã đặt tất cả kinh sách, bức tượng, v.v… lên xe đẩy và đưa đi khắp bốn phương. Sau đó họ trở về nhà và cho chúng ngủ (đặt kinh sách và tượng nghỉ ngơi). Các con trở thành Brahmin, thánh thần, chiến binh, v.v… Để tưởng nhớ việc con đã đi quanh chu kỳ này, họ bắt đầu phong tục mang kinh sách đi vòng quanh.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con, những người con tâm linh. Bất kỳ khi nào con giải thích cho bất kỳ ai, trước tiên, hãy làm rõ rằng chỉ có một Người Cha. Không cần phải hỏi là có một Người Cha hay nhiều người cha. Nếu con hỏi, họ có thể nhắc đến nhiều người cha. Con chỉ cần nói: Người Cha, Đấng Sáng Tạo, Thượng Đế, Người Cha, là chỉ một Đấng Duy Nhất. Người là Cha của mọi linh hồn. Con không được nói thẳng với họ rằng Người là một chấm điểm; họ sẽ hoang mang khi nghe như vậy. Trước hết, hãy giải thích một cách rõ ràng rằng có hai người cha, một là người cha đời thường và hai là người cha vượt thoát thế giới này. Mọi người đều có người cha đời thường và họ gọi người cha kia là “Khuda” hay Thượng Đế. Trên thực tế, tất cả chỉ đang nói về cùng một Đấng mà thôi. Mọi người đều nhớ đến Đấng Duy Nhất đó. Trước tiên, hãy làm cho họ có niềm tin vững chắc rằng Người Cha là Đấng Duy Nhất sáng tạo thiên đường. Người đến đây để làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Đây được gọi là Shiva Jayanti. Con cũng biết rằng chỉ ở Bharat mà Đấng Sáng Tạo thiên đường mới tạo ra thiên đường, nơi có vương quốc của các vị thần. Do đó, trước tiên, lời giới thiệu về Người Cha phải được trao. Tên của Người là Shiva. Được nói trong kinh Gita: “Thượng Đế nói”. Trước tiên, hãy làm cho điều này vững chắc đối với họ và để họ ghi nó xuống. Được nói trong kinh Gita rằng: Thượng Đế nói: “Ta dạy con Raja Yoga, nghĩa là, Ta thay đổi con từ con người bình thường thành Narayan.” Ai có thể làm cho con như thế? Điều này nhất định phải được giải thích. Con cũng phải giải thích Thượng Đế là ai. Lakshmi và Narayan hạng nhất trong thời kỳ vàng chắc chắn là nhận 84 kiếp. Những người của các tôn giáo khác về sau mới đến. Họ không thể có nhiều kiếp sinh như thế. Chỉ những ai đến trước mới nhận 84 kiếp sinh. Họ không học bất kỳ thứ gì trong số những điều này ở thời kỳ vàng. Họ nhất định phải học mọi thứ ở thời kỳ chuyển giao. Do đó, trước tiên, con phải trao lời giới thiệu về Người Cha. Cũng giống như linh hồn không thể được nhìn thấy nhưng có thể hiểu được, tương tự như vậy, Linh Hồn Tối Cao không thể được nhìn thấy. Tuy nhiên, trí tuệ có thể hiểu rằng Người là Cha của chúng ta, những linh hồn. Người được gọi là Linh Hồn Tối Cao. Người mãi thanh khiết. Người phải đến và thanh lọc thế giới ô trọc. Vì thế, khi con bắt đầu bằng việc giải thích và chứng minh rằng chỉ có một Người Cha, thì điều đó cũng chứng minh rằng Thượng Đế trong kinh Gita không thể là Shri Krishna. Các con phải giải thích và chứng minh rằng chỉ một Người Cha được gọi là Đấng Chân Lý Sự Thật. Tất cả những thứ khác – lễ vật và đi hành hương, v.v… được nhắc đến trong cách kinh sách là của con đường thờ cúng. Những thứ đó không được nhắc đến trên con đường kiến thức này. Không có kinh sách ở đây. Người Cha đến và giải thích tất cả những bí mật này. Trước tiên, các con sẽ dành chiến thắng một lần nữa bằng cách chứng minh sự thật rằng Thượng Đế là vô hình, không phải hữu hình. Thượng Đế, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva, nói. Thượng Đế là Đại Dương Kiến Thức và là Cha của tất cả mọi người. Shri Krishna không thể là Cha của mọi người. Cậu ấy không thể nói với mọi người rằng: Hãy từ bỏ lối sống thuộc cơ thể và nhớ một mình Ta! Đây là khía cạnh rất dễ dàng. Tuy nhiên, con người đã trở nên rất kiên định trong việc thờ cúng bởi vì họ đã đọc rất nhiều kinh sách. Ngày nay, họ đặt các cuốn kinh, v.v… lên xe đẩy và mang chúng đi khắp thành phố. Họ cũng mang theo các bức tượng và kinh Granth đi khắp nơi. Sau đó họ trở về nhà và đặt chúng ngủ. Các con biết rằng con đi quanh chu kỳ và trở thành thánh thần, sau đó là chiến binh, thương nhân và tiện dân. Để tưởng nhớ việc con đi quanh chu kỳ, họ đã mang kinh sách đi khắp nơi, sau đó họ mang chúng về nhà và cất đi. Họ đã ấn định ngày để mang các kinh sách đi khắp nơi. Do đó, trước tiên con phải chứng minh rằng kinh Gita được nói bởi Thượng Đế Shiva chứ không phải bởi Shri Krishna. Chỉ Shiva vượt thoát sinh tử. Người nhất định đến, nhưng kiếp sinh của Người là thánh thiện. Người đến đây và đi vào Cỗ xe May mắn. Người đến và thanh lọc những gì ô trọc. Người đến đây để trao bí mật về Đấng Sáng Tạo và về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Không ai khác có kiến thức này. Đích thân Người Cha phải đến để trao chỉ dẫn của riêng Người. Điều chính yếu là lời giới thiệu về Người Cha. Nếu con chứng minh rằng Người là Thượng Đế của kinh Gita, tên của con sẽ được tôn vinh. Do đó, con hãy làm ra những tờ rơi, trong đó in các bức tranh và rồi rải những tờ rơi này từ trên máy bay. Người Cha tiếp tục giải thích những điều chính yếu. Nếu con dành chiến thắng trong điều chính yếu này thì con có thể dành chiến thắng trong mọi điều. Tên của con sẽ được tôn vinh rất nhiều. Không ai sẽ cãi lại con về điều này. Đây là vấn đề rất rõ ràng. Người Cha nói: Làm sao mà Ta có thể hiện diện khắp mọi nơi? Ta đến và trao cho các con kiến thức này. Con người thậm chí cầu gọi: Xin hãy đến và thanh lọc chúng con! Hãy trao cho con kiến thức của Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo. Lời ngợi ca của Người Cha thì khác với lời ngợi ca của Shri Krishna. Không phải rằng Shiv Baba đến và trở thành Shri Krishna hay Narayan hoặc rằng Người nhận 84 kiếp, không. Trí tuệ của con nên được giữ cho bận rộn trong việc nghĩ về cách làm thế nào để giải thích tất cả những điều này cho mọi người. Điều chính yếu là kinh Gita. Được nói rằng, “Thượng Đế nói”. Do đó, Thượng Đế nhất định cần đến một cái miệng. Tuy nhiên, Thượng Đế là vô hình. Làm sao một linh hồn có thể nói mà không có một cái miệng? Đây là lý do tại sao Người nói: Ta nhận sự hỗ trợ của một cơ thể bình thường. Những người đầu tiên trở thành Lakshmi và Narayan là những người nhận 84 kiếp. Khi ông ấy đã tiến đến cuối của chu kỳ thì Ta đi vào cơ thể của ông ấy. Ta đến vào lúc cuối của nhiều kiếp sinh của Shri Krishna. Hãy xoay nghiền đại dương kiến thức để xem con có thể giải thích cho người khác như thế nào. Chỉ thông qua một khía cạnh này, tên của con sẽ được tôn vinh và mọi người sẽ đến để biết về Người Cha, Đấng Sáng Tạo. Sau đó, nhiều người sẽ đến với con. Họ sẽ mời con đi và trao bài giảng. Đây là lý do tại sao Alpha phải được chứng minh và giải thích trước tiên. Các con biết rằng con sẽ đạt được thừa kế thiên đường của con từ Người Cha. Baba đến Bharat mỗi 5000 năm và đi vào Cỗ xe May mắn này. Người này, người mà Thượng Đế đến và ngồi, là người may mắn nhất. Đây không phải là chuyện nhỏ. Thượng Đế ngồi trong người này và giải thích cho con rằng Người đến và đi vào cơ thể của người này vào lúc cuối trong nhiều kiếp sinh của ông ấy. Cỗ xe hiện tại này là của linh hồn đã ở trong Shri Krishna. Không phải là Shri Krishna, mà là cơ thể cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của cậu ấy. Các đặc điểm và nghề nghiệp thay đổi trong mỗi kiếp sinh. Người mà Ta đi vào vào lúc cuối của nhiều kiếp sinh của cậu ấy sau đó trở thành Shri Krishna. Ta đến ở thời kỳ chuyển giao. Con thuộc về Người Cha và cũng đạt được thừa kế của con từ Người. Người Cha dạy con và rồi mang con trở về cùng với Người. Không có khó khăn trong việc này. Người Cha đơn giản nói: Hãy luôn nhớ một mình Ta! Do đó, hãy suy nghĩ thật kỹ về cách viết điều này. Bởi sai lầm chính yếu này, Bharat đã trở nên sai trái, vô đạo và khánh kiệt. Người Cha đến một lần nữa để dạy Raja Yoga. Người làm cho Bharat trở nên đúng đắn và thịnh vượng. Người làm cho cả thế giới đúng đắn. Vào lúc đó, chỉ duy nhất các con là những chủ nhân của toàn thế giới. Được nói rằng: Ta chúc con sống lâu và thịnh vượng. Baba không trao cho con lời chúc phúc: “Mong con sống mãi”. Các nhà hiền triết nói: Mong con bất tử. Các con hiểu rằng những người bất tử nhất định sẽ tồn tại ở vùng đất bất tử. Làm sao có những thực thể bất tử trong mảnh đất chết này được? Khi các con tổ chức cuộc họp, con hỏi xin Người Cha lời khuyên. Baba khuyên con rằng tất cả các con nên gửi ý kiến của mình bằng văn bản trước, rồi mọi người có thể cùng nhau thảo luận. Lời khuyên sau đó có thể được đưa vào murli và gửi đến cho mọi người. Sẽ tiết kiệm được hai đến ba ngàn rupi. Hai hoặc ba trung tâm có thể được mở với số tiền đó. Con nên mang theo tất cả những bức tranh v.v. từ làng này qua làng khác. Không nên quá quan tâm đến những thứ thuộc vùng tinh tế. Bởi vì có các bức tranh của Brahma, Vishnu và Shankar nên cũng cần giải thích đôi điều về họ. Họ chỉ đóng một phần vai nhỏ ở giai đoạn chuyển tiếp. Các con chỉ đến và gặp họ; không có gì khác. Vì thế, không nên quá quan tâm tới những điều đó. Linh hồn được triệu hồi đến đây và cho thấy mọi thứ. Một số thậm chí đến và khóc. Có người gặp gỡ trong tình yêu thương. Có người rơi lệ vì đau buồn. Tất cả đều là một phần của vở kịch. Nó được gọi là "chuyện trò tán gẫu". Người ta mời linh hồn của ai đó đi vào cơ thể của một thầy tu brahmin, rồi cho người đó mặc những bộ đồ v.v. Tuy nhiên, cơ thể đã hoại diệt rồi. Thế thì, ai sẽ mặc những bộ đồ kia? Các con không có phong tục đó. Không có chuyện về việc khóc than, v.v. Nếu không, làm sao các con có thể trở thành cao quý nhất? Nhất định phải có thời kỳ chuyển giao này, vào lúc mà các con cần phải trở nên thanh khiết. Khi con chỉ cần chứng minh được một điều này thôi, thì họ sẽ nói rằng điều con nói là hoàn toàn đúng. Thượng Đế không bao giờ nói dối. Sau đó, nhiều người sẽ có thật nhiều tình yêu thương. Nhiều người sẽ đến. Các con sẽ tiếp tục nhận được mọi ý điểm vào đúng thời điểm. Con sẽ nhìn thấy điều gì sẽ xảy ra vào lúc cuối. Sẽ có chiến tranh. Các quả bom sẽ được thả. Đầu tiên, sẽ có cái chết ở phía bên kia. Ở đây, dòng sông máu sẽ chảy. Sau đó sẽ có dòng sông sữa và bơ. Khói sẽ xuất hiện ở nước ngoài trước. Có rất nhiều sự sợ hãi ở đó. Nhiều quả bom khổng lồ đã được tạo ra. Hãy nhìn xem họ đã đặt thứ gì vào trong đó. Toàn bộ thành phố bị xóa sổ. Con phải giải thích ai thiết lập vương quốc thiên đường. Thượng Đế thuộc Thiên đường, Người Cha, nhất định đến vào thời kỳ chuyển giao. Con biết rằng lúc này bây giờ là thời kỳ chuyển giao. Điều cốt lõi đã được giải thích cho các con là sự tưởng nhớ đến Người Cha. Chính bằng cách có tưởng nhớ mà tội lỗi của con mới được gột bỏ. Khi Thượng Đế đến, Người nói: Hãy nhớ một mình Ta và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết và đi đến mảnh đất giải thoát. Chu kỳ rồi sẽ lặp lại từ đầu. Có lối sống thánh thần, sau đó có Đạo Hồi và Đạo Phật. Các con những học trò nên giữ trọn vẹn kiến thức này trong trí tuệ mình. Các con nên luôn hạnh phúc rằng con đang kiếm được nguồn thu nhập khổng lồ như thế. Baba bất tử đang nói cho con câu chuyện về sự bất tử. Con đã được trao cho nhiều cái tên. Lối sống thánh thần chính yếu tồn tại đầu tiên. Sau đó, khi cái cây tiếp tục phát triển, dân số dần gia tăng. Sau đó có vô số tôn giáo và nhiều quan điểm ý kiến. Một lối sống này được thiết lập với một Shrimat. Không có chuyện về nhị nguyên. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích kiến thức tâm linh này cho con. Các con nên luôn hạnh phúc. Con biết rằng Người Cha đang dạy cho con. Con nói từ trải nghiệm. Do đó, hãy có lòng tự hào thuần khiết khi biết rằng Thượng Đế đang dạy cho con. Con còn cần gì nữa chứ? Bởi các con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới, tại sao con không có niềm hạnh phúc đó? Hay là, có mối hoài nghi nào trong niềm tin của con? Không nên có bất kỳ mối nghi ngờ nào về Người Cha. Maya mang đến nghi ngờ và làm cho con quên Người. Baba đã giải thích rằng Maya lừa phỉnh con rất nhiều bằng đôi mắt của con. Khi con nhìn thấy thứ gì đó ngon, con sẽ muốn ăn nó. Khi đôi mắt con nhìn thấy thứ gì đó, sự giận dữ xuất hiện và con muốn đánh ai đó. Nếu con không nhìn thấy người đó, con sẽ không đánh anh ta. Chỉ khi đôi mắt con nhìn thấy thứ gì đó thì mới có lòng tham và sự gắn kết. Đôi mắt là cơ quan chính yếu lừa phỉnh con. Con phải luôn cảnh giác với chúng. Khi các con linh hồn nhận được kiến thức này, mọi hành vi phạm tội của con nên dừng lại. Không phải là con phải loại bỏ đi đôi mắt. Con phải làm cho đôi mắt tội phạm của con trở nên văn minh. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy luôn duy trì niềm hạnh phúc và niềm hân hoan say sưa rằng Thượng Đế đang dạy cho con. Đừng bao giờ cho phép trí tuệ con có bất kỳ mối nghi ngờ về bất kỳ điều gì. Hãy duy trì lòng tự trọng thanh khiết.
2. Đừng quá bận tâm đối với những thứ thuộc vùng tinh tế. Hãy nỗ lực trọn vẹn để làm cho linh hồn hoàn toàn thanh khiết. Hãy thảo luận giữa các con với nhau cách để trao cho mọi người lời giới thiệu đích thực về Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con là một yogi chính xác và thi đậu với bằng danh dự bằng cách giữ tốc độ nỗ lực của con mãnh liệt và làm cho cái phanh của con thật mạnh mẽ.
Tương ứng với thời gian hiện tại, tốc độ nỗ lực của con phải mãnh liệt và cái phanh của con phải mạnh mẽ. Chỉ khi đó con mới có thể thi đậu với bằng danh dự vào lúc cuối bởi vì hoàn cảnh lúc đó sẽ khiến nhiều suy nghĩ dồn dập xuất hiện trong trí tuệ con. Vào lúc đó, con phải có thực hành vượt thoát mọi suy nghĩ và luôn ổn định trong một suy nghĩ. Khi tâm trí con bị phân tán trong sự mở rộng, con phải có thực hành đặt dấu chấm hết và khi con nói “Dừng” thì nó phải dừng. Ổn định trí tuệ của con trong một suy nghĩ bất cứ khi nào con muốn và theo cách nào mà con muốn – đây là yoga chính xác.
Khẩu hiệu: Con là người đầy tớ vâng lời và do đó không thể thờ ơ. Người đầy tớ nghĩa là luôn có mặt trong phục vụ.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Tích lũy sức mạnh của suy nghĩ và trở thành công cụ của phục vụ hướng thượng.
Bằng việc trao cho con một mũi tiêm, họ có thể nạp năng lượng vào trong máu của con. Tương tự như vậy, suy nghĩ hướng thượng của con sẽ hoạt động giống như một mũi tiêm. Bây giờ cần kiểu phục vụ mà linh hồn nhận được sức mạnh trong suy nghĩ của họ thông qua suy nghĩ của con. Hãy tích lũy sức mạnh của suy nghĩ thanh khiết và hướng thượng để bảo vệ chính mình và phát triển lòng dũng cảm, không sợ hãi. Chỉ sau đó mới có cái kết tốt đẹp. Rồi con sẽ có thể trở nên hợp tác trong nhiệm vụ vô hạn và đạt được quyền đối với vương quốc vô hạn thế giới.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.