12/07/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, con phải trở thànhVaishnava đích thực. Cùng với việc thực hiện những biện pháp phòng ngừa trong việc ăn uống, thì Vaishnava đích thực cũng giữ mình thanh khiết.
Câu hỏi: Con thuyền của con có thể băng qua bằng việc chuyển hóa yếu kém nào thành đức hạnh?
Trả lời: Gắn kết là yếu kém lớn nhất. Bởi vì gắn kết, tưởng nhớ đến người thân làm cho con phiền muộn. (Có ví dụ về con khỉ.) Khi người thân qua đời, họ vẫn tiếp tục nhớ đến người đó trong suốt 12 tháng. Họ che mặt và tiếp tục khóc lóc, bởi vì họ liên tục nhớ đến người đó. Nếu con bị thôi thúc bởi việc nhớ đến Cha và con nhớ đến Người cả ngày lẫn đêm theo cách như vậy thì con thuyền của con sẽ băng qua. Sẽ là một vận may vĩ đại cho con khi con nhớ đến Người Cha giống như cách mà con nhớ đến người thân của mình.
Om shanti. Người Cha giải thích cho các con mỗi ngày: Hãy xem bản thân con là linh hồn và ngồi trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Hôm nay, Baba bổ sung thêm rằng: Đừng chỉ xem Người là Cha. Con cũng phải xem Người là những người khác nữa. Điều chính yếu là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva. Người cũng được gọi là Thượng Đế, Người Cha. Người cũng là Đại Dương Kiến Thức. Bởi vì Người là Đại Dương Kiến Thức, Người cũng là Người Thầy và dạy Raja Yoga. Chỉ khi điều này được giải thích thì họ mới có thể hiểu rằng Người Cha đích thực đang dạy cho chúng ta. Người nói với chúng ta khía cạnh thực tế rằng Người là Người Cha của mọi người và cũng là Người Thầy và là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi. Sau đó, Người cũng được gọi là Đấng Tràn Đầy Kiến Thức. Người là Người Cha, Người Thầy, Đấng Thanh Lọc và là Đại Dương Kiến Thức. Trước hết, hãy ca ngợi Người Cha. Người đang dạy cho chúng ta. Chúng ta là những Brahma Kumar và Kumari. Brahma cũng là tạo vật của Shiv Baba, và bây giờ là thời kỳ chuyển giao. Mục tiêu và mục đích là Raja Yoga; Người đang dạy chúng ta Raja Yoga. Do đó, điều này chứng minh rằng Người cũng là Người Thầy của chúng ta và rằng việc học này là dành cho thế giới mới. Trong khi con đang ngồi ở đây, hãy xác định rõ những điều mà các con phải giải thích cho người khác. Con phải khắc sâu kiến thức này vào chính mình. Con biết rằng một số người có thể hấp thu điều này nhiều hơn những người khác. Ở đây cũng vậy, tên tuổi của những người con thông minh trong kiến thức này sẽ được tôn vinh. Địa vị của chúng cũng trở nên cao quý. Baba tiếp tục chỉ cho con những biện pháp phòng ngừa mà con phải tuân theo. Con đang trở thành Vaishnava đích thực. Vaishnava nghĩa là người ăn chay; họ không ăn thịt hoặc uống rượu, v.v., nhưng họ vẫn tham đắm trong thói tật. Trong trường hợp đó, việc trở thành một Vaishnav thì có ích gì? Họ tự gọi bản thân là người thuộc về dòng tộc Vaishnav. Điều này có nghĩa là họ không ăn hành tây và không ăncác loại đồ ăn ô trọc khác, v.v. Con biết những thứ ô trọc là gì. Một số người là rất tốt. Họ được gọi là người có tư tưởng tôn giáo hoặc là những tín đồ. Các ẩn sĩ được gọi là linh hồn thanh khiết, và những ai quyên tặng, v.v. thì được gọi là linh hồn từ thiện. Điều này chứng minh rằng chính linh hồn mới là người quyên tặng và làm từ thiện. Đây là lý do vì sao được nói rằng: "Linh hồn thanh khiết, linh hồn từ thiện". Linh hồn thì không miễn nhiễm với ảnh hưởng của hành động. Con nên nhớ đến những thuật ngữ rất hay này. Saddhu (các vị tu hành, thánh nhân) được gọi là linh hồn vĩ đại. Chứ không được nói: "Linh Hồn Tối Cao Vĩ Đại". Do đó, là sai khi nói rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi. Tất cả đều là linh hồn, có linh hồn trong mỗi con người. Những người có học thức thì cố gắng chứng minh rằng cây cối cũng có linh hồn. Họ nói rằng mỗi loài trong số 8,4 triệu loài đều có linh hồn. Họ hỏi: "Làm sao tất cả những thứ này có thể sinh trưởng phát triển nếu không có linh hồn trong chúng?" Linh hồn con người không thể đầu thai vào những vật vô tri, vô giác. Những điều như vậy đã được ghi chép trong các kinh sách. Có ví dụ ai đó bị đẩy ra khỏi Indraprasth và biến thành đá. Giờ đây, Người Cha đang ngồi đây và giải thích. Người nói với các con: Hãy phá vỡ mọi mối quan hệ thuộc cơ thể và xem bản thân con là linh hồn. Hãy liên tục nhớ một mình Ta. Con bây giờ đang hoàn tất 84 kiếp của mình. Con bây giờ phải trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Vùng đất đau khổ này là một vùng đất ô trọc. Vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc kia là những vùng đất thanh khiết. Con thấu hiểu điều này rất nhiều. Người ta cúi lạy trước các bức tượng thần cư ngụ trên vùng đất hạnh phúc. Điều này chứng minh họ là những linh hồn thanh khiết trong thế giới mới của Bharat. Họ có địa vị cao quý. Giờ đây người ta hát: "Tôi không có đức hạnh, tôi không có đức hạnh nào." Đúng là như vậy. Họ hoàn toàn không có đức hạnh nào. Con người có rất nhiều gắn kết; họ liên tục tưởng nhớ đến những người đã khuất.
Có trong tâm trí của họ rằng: "Đây là con của tôi". Khi chồng hoặc con của ai đó qua đời, cô ấy vẫn tiếp tục nhớ đến người đó. Một góa phụ sẽ nhớ đến người đó rất nhiều trong gần 12 tháng. Cô ấy che mặt và tiếp tục khóc lóc. Nếu con che mặt và nhớ đến Người Cha cả ngày lẫn đêm theo cùng cách, thì thuyền của con sẽ băng qua. Người Cha nói: Cũng giống như việc con tiếp tục nhớ đến chồng của con thì hãy nhớ Ta theo cùng cách và những tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Người Cha chỉ cho con những cách thức khác nhau để làm điều này. Hãy tiếp tục kiểm tra những tài khoản của con: Hôm nay, có nhiều khoản chi tiêu và nhiều lợi nhuận như vậy. Họ tính toán số dư của họ mỗi ngày. Một số người thì tính toán hàng tháng. Điều chính yếu nhất là hãy làm điều này ở đây. Người Cha nói với con điều này hết lần này đến lần khác. Người Cha nói: Các con may mắn gấp trăm lần, ngàn lần, triệu lần, tỷ lần, vô số lần. Những người con tự xem bản thân chúng là may mắn thì chắc chắn sẽ nhớ đến Người Cha rất nhiều. Chúng sẽ trở thành hoa hồng. Điều này phải được giải thích một cách ngắn gọn. Con phải trở thành bông hoa thơm ngát. Điều chính yếu là sự tưởng nhớ. Các ẩn sĩ sử dụng thuật ngữ "yoga". Người cha thể lý của con sẽ không nói, "Hãy nhớ đến ta!" Ông ấy thậm chí sẽ không hỏi liệu con có nhớ đến ông ấy không. Người cha thì nhớ đến những đứa con và những đứa con cũng nhớ đến người cha; đó là quy luật. Con phải hỏi điều đó ở đây, bởi vì Maya làm cho con quên mất. Khi con đến đây, con hiểu rằng con đang đi đến với Người Cha. Vì vậy, hãy có sự tưởng nhớ đến Người Cha. Đây là lý do tại sao Baba đã cho tạo ra những bức tranh này. Con cũng nên mang theo những bức tranh bên mình. Trước hết, hãy bắt đầu bằng lời ngợi ca về Người Cha: "Đây là Baba của chúng ta. Trên thực tế, Người là Cha của tất cả mọi người. Người là Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả, là Đại Dương Kiến Thức và là Đấng tràn đầy kiến thức. Baba đang trao cho chúng ta kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của chu kỳ thế giới mà thông qua đó chúng ta trở thành trikaldarshi." Không một con người nào trên thế giới này có thể là trikaldarshi. Người Cha nói: Ngay cả Lakshmi và Narayan cũng không thể là trikaldarshi. Có ích gì khi họ là trikaldarshi đây? Con trở thành trikaldarshi và làm cho người khác trở nên giống như vậy. Nếu Lakshmi và Narayan có được kiến thức này, thì kiến thức này đã tiếp tục từ rất lâu về trước. Tuy nhiên, sự hủy diệt diễn ra ở giữa. Do đó, nó không thể tiếp tục từ thời xa xưa. Vì vậy, các con phải nhớ đến việc học này thật tốt. Việc học cao quý nhất của con diễn ra ở thời kỳ chuyển giao. Khi con không ở trong sự tưởng nhớ mà trở nên ý thức cơ thể, thì Maya sẽ vả con. Khi con trở nên 16 độ viên mãn tràn đầy, thì sự chuẩn bị cho hủy diệt cũng sẽ hoàn tất. Họ đang chuẩn bị cho sự hủy diệt và con thì đang chuẩn bị để đạt được vị trí bất diệt của con. Không hề có chiến tranh giữa Kaurava và Pandava; mà là giữa Kaurava và Yadava.
Pakistan được tạo ra tương ứng theo vở kịch. Điều đó bắt đầu sau khi con nhận kiếp sinh. Giờ đây Người Cha đã đến, mọi thứ phải được diễn ra một cách thực tế. Chính tại đây mới được nói rằng: "Những dòng sông máu chảy khắp mọi nơi và sau đó sẽ có những dòng sông bơ." Ngay cả bây giờ, hãy nhìn xem: họ vẫn tiếp tục chiến đấu rất nhiều. "Hãy giao thành phố này cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ gây chiến." "Đừng đi qua đây. Đây là đường của chúng tôi." Họ có thể làm gì? Tàu thủy làm sao có thể băng qua được? Rồi họ đàm phán. Chắc chắn họ phải xin người khác lời khuyên. Bất kể họ hi vọng nhận được bao nhiêu sự trợ giúp đi chăng nữa thì cuối cùng họ cũng tự hủy hoại lẫn nhau. Nội chiến đã được ấn định trong vở kịch. Người Cha bây giờ nói: Con ngọt ngào, hãy trở nên thật hiểu biết thông thái. Khi con rời khỏi đây và quay trở về nhà mình, đừng quên. Con đến đây để tích lũy thu nhập. Khi con mang con nhỏ đến đây, con sẽ gắn kết với chúng. Con đã đến đây, đến bờ biển của Đại Dương Kiến Thức. Vì vậy, con phải kiếm được càng nhiều càng tốt. Hãy trở nên bận rộn làm điều này. Con đến đây để lấp đầy tạp dề của mình bằng những viên ngọc bất diệt của kiến thức này. Mọi người hát: "Hỡi Đấng Chúa Tể Ngây Thơ, hãy lấp đầy tạp dề của chúng con!” Các tín đồ đến trước bức tranh của Shankar và nói: "Xin lấp đầy tạp dề của chúng con!” Họ xem Shiva và Shankar là một và giống nhau. Họ nói: "Shiv Shankar, Mahadev (Vị Thần Vĩ Đại)." Vì vậy, Vị Thần Vĩ Đại phải được xem là vĩ đại hơn. Những điều nhỏ nhặt như thế này phải được hiểu rất rõ ràng. Đã được giải thích cho các con rằng: Con là Brahmin và con bây giờ đang nhận lấy kiến thức này. Con người tự sửa đổi bản thân bằng việc học. Hoạt động và hành vi của họ trở nên rất tốt. Con bây giờ đang học. Những ai học nhiều nhất và dạy cho những người khác cũng phải có cung cách tốt. Con sẽ nói rằng Mama và Baba có cung cách cư xử tốt nhất. Người này là mẹ cả. Baba đi vào ông này và tạo ra các con. Mẹ và Cha là kết hợp. Đây là những chuyện thầm lặng. Cũng như con đang học, thì Mama cũng học. Sau đó, Mama được nhận nuôi. Tương ứng theo vở kịch, bởi vì cô ấy rất thông thái nên được đặt cho cái tên là Saraswati. Brahmaputra là dòng sông lớn nhất. Có cuộc gặp gỡ của dòng sông Brahmaputra với đại dương. Người này là dòng sông lớn nhất; do đó, ông ấy cũng là mẹ. Các con, những người con ngọt ngào nhất được nâng đỡ rất nhiều. Người Cha chỉ nhìn thấy các con. Người không cần phải nhớ đến bất kỳ ai khác. Ông này phải nhớ đến Người Cha. Người Cha nói: Cả hai chúng ta đều nhìn vào các con. Ta, linh hồn này, không nhìn mọi thứ như người quan sát tách rời, nhưng khi ở trong tình đồng hành của Người Cha, thì ta cũng nhìn mọi thứ như người quan sát tách rời. Suy cho cùng, ta đang ở cùng với Người Cha. Ta là con của Người và ta nhìn mọi thứ cùng với Người. Ta trở thành chủ nhân của thế giới và du ngoạn khắp mọi nơi, như thể ta đang làm mọi thứ. Ta trao drishti. Tất cả mọi thứ, bao gồm cả cơ thể này cũng phải được lãng quên. Như thể đứa con và Cha trở thành một. Do đó, Người Cha giải thích: Hãy nỗ lực thật nhiều. Thật thế, Mama và Baba là những người phục vụ nhiều nhất. Trong gia đình, các bà mẹ và các ông bố cũng phục vụ rất nhiều. Những ai làm phục vụ thì chắc chắn sẽ đạt được vị trí cao. Do đó, con nên noi theo họ. Cũng giống như Người Cha nâng đỡ những ai phỉ báng Người, vì vậy con cũng phải noi theo Người Cha theo cách tương tự. Con phải hiểu ý nghĩa của điều đó. Người Cha nói: Hãy nhớ Ta và đừng lắng nghe bất kỳ ai khác. Khi ai đó nói bất cứ điều gì, hãy nghe rồi bỏ ngoài tai. Chỉ đơn giản là hãy tiếp tục mỉm cười và người đó sẽ tự động mát lành trở lại. Baba đã bảo con rằng, khi ai đó nổi giận với con, hãy rải hoa lên người họ. Hãy nói với họ: "Bạn đang phỉ báng tôi và tôi đang nâng đỡ bạn." Đích thân Người Cha nói: Mọi người trên toàn thế giới đều phỉ báng Ta. Họ đã gây ra cho Ta quá nhiều sự phỉ báng khi nói rằng Ta hiện diện ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, Ta vẫn nâng đỡ tất cả mọi người. Các con cũng phải nâng đỡ tất cả mọi người. Hãy nghĩ về những gì con đã từng và những gì mà con sẽ trở thành. Con đang trở thành chủ nhân của thế giới. Con thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ hay mơ về điều này. Nhiều người đã có những linh ảnh trong khi đang ngồi ở nhà. Tuy nhiên, không có gì xảy ra thông qua những linh ảnh.
Cái cây sẽ dần dần tiếp tục phát triển. Cây non của cái cây thánh thần mới đang được trồng. Con biết rằng khu vườn của các con, những bông hoa thánh thiện bây giờ đang được tạo ra. Trong thời kỳ vàng, sẽ chỉ có thánh thần. Thời điểm đó sẽ trở lại; chu kỳ tiếp tục xoay vần. Con là người sẽ nhận 84 kiếp. Những linh hồn khác thì đến từ đâu? Không một linh hồn nào trong vở kịch có thể được giải thoát khỏi các phần vai của mình. Chu kỳ này tiếp tục xoay. Linh hồn không bao giờ trở nên nhỏ hơn; chúng không trở nên lớn hơn hay nhỏ hơn. Người Cha giải thích cho những người con ngọt ngào nhất. Người nói: Các con, hãy trở thành người ban tặng niềm hạnh phúc. Một người mẹ sẽ bảo các con mình đừng đánh nhau. Người Cha vô hạn nói với các con: Cuộc hành hương tưởng nhớ là rất dễ dàng. Con đã đi trên những cuộc hành hương đó hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Mặc dù vậy, các con những linh hồn vẫn tiếp tục đi xuống cái thang và trở nên tội lỗi. Người Cha nói: Đây là cuộc hành hương tâm linh. Con không cần phải trở lại vùng đất chết này. Mọi người trở về từ những cuộc hành hương kia nhưng vẫn không thay đổi gì so với trước khi đi. Con biết rằng con sẽ đi đến thiên đường. Thiên đường đã từng tồn tại và nó sẽ tồn tại một lần nữa. Chu kỳ này phải xoay vần. Chỉ có một thế giới; không có thế giới nào khác trên các vì sao, v.v. Con người ta vắt óc rất nhiều chỉ để tìm cách lên đó xem có gì. Trong khi họ tiếp tục làm thế thì cái chết sẽ đến với họ. Tất cả những điều đó là khoa học. Điều gì sẽ xảy ra khi họ đến đó? Cái chết đang đứng trước mặt. Một mặt, họ đi lên trên và nghiên cứu. Mặt khác, họ tiếp tục chế tạo những quả bom cho cái chết. Hãy nhìn xem trí tuệ của con người như thế nào. Họ hiểu rằng có ai đó đang truyền cảm hứng cho họ làm tất cả những điều đó. Chính họ nói rằng một cuộc chiến tranh thế giới chắc chắn sẽ xảy ra. Đó sẽ là cuộc chiến Mahabharat.
Càng nỗ lực, các con càng mang lại lợi ích cho người khác. Dù sao thì các con cũng là con của Khuda, Thượng Đế. Thượng Đế đã làm cho các con trở thành con của Người. Vì vậy, con trở thành nam thần và nữ thần. Lakshmi và Narayan được gọi là nam thần và nữ thần. Mọi người đều tin rằng Krishna là Thượng Đế. Không nhiều người tin vào Radhe. Có lời ca ngợi Saraswati, nhưng không có Radhe. Một chiếc bình được đặt trên Lakshmi. Họ cũng đã phạm sai lầm đó. Họ đã đặt cho Saraswati nhiều tên gọi. Các con cũng vậy. Con được tôn thờ như nữ thần và con cũng được tôn thờ như những linh hồn. Người Cha tiếp tục giải thích mọi điều cho các con. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Người Cha nâng đỡ những ai phỉ báng Người. Vậy nên, hãy noi theo Người Cha. Khi ai đó nói điều gì, hãy nghe mà như không nghe. Chỉ đơn giản tiếp tục mỉm cười. Hãy chỉ lắng nghe một Người Cha.
2. Hãy trở thành người ban tặng hạnh phúc và trao hạnh phúc cho tất cả mọi người. Đừng đánh nhau hay cãi vã lẫn nhau. Hãy trở nên thông thái hiểu biết và lấp đầy tạp dề của con bằng những viên ngọc bất diệt của kiến thức này.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành linh hồn liên tục mạnh mẽ bằng cách lặn sâu xuống đáy đại dương và đạt được những viên ngọc trải nghiệm quý giá.
Để trở thành một linh hồn mạnh mẽ, hãy thực hành mọi điểm đặc biệt, mọi sức mạnh, mọi ý điểm chính của kiến thức này trong yoga. Không một loại trở ngại nào có thể cản trở một linh hồn đã thực hành đầy đủ mọi thứ và luôn đắm chìm trong tình yêu thương. Vì vậy, hãy ngồi trong phòng thí nghiệm thực hành của con. Cho đến nay, con vẫn mới chỉ lướt trên bề mặt của đại dương kiến thức, đại dương đức hạnh và đại dương sức mạnh. Bây giờ, hãy lặn sâu xuống dưới đáy đại dương và con sẽ nhận được nhiều loại ngọc độc đáo của trải nghiệm và trở thành một linh hồn mạnh mẽ.
Khẩu hiệu: Sự ô trọc sẽ mời gọi những tính quỷ của thói tật và vì vậy hãy làm cho ngay cả những suy nghĩ của con cũng phải trở nên thanh khiết.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Tích lũy sức mạnh của suy nghĩ và trở thành công cụ cho phục vụ hướng thượng.
Brahma đã đặc biệt mời gọi các con bằng những suy nghĩ hướng thượng, nghĩa là, ông ấy đã tạo ra các tạo vật, và những tạo vật được tạo ra thông qua suy nghĩ này thì không phải là điều nhỏ nhặt chút nào. Chính những suy nghĩ hướng thượng mạnh mẽ đã truyền cảm hứng và đưa các linh hồn từ sau bức màn của các tôn giáo khác nhau tiến lại gần nhau. Theo cùng cách, các con cũng phải có những suy nghĩ hướng thượng và mạnh mẽ. Đừng sử dụng sức mạnh suy nghĩ của con quá nhiều, đừng lãng phí nó. Bằng cách có những suy nghĩ hướng thượng mà những thành tựu con đạt được cũng sẽ trở nên hướng thượng.