Trọng tâm: Con ngọt ngào, con bây giờ phải học ở đây và thay đổi từ gai thành bông hoa ngát hương cho 21 kiếp tương lai của con. Hãy hấp thụ những đức hạnh thánh thiện và cũng truyền cảm hứng cho người khác hấp thụ nó.
Câu hỏi: Cái khóa trí tuệ của những người con nào tiếp tục mở ra, theo thứ hạng?
Trả lời: Những ai tiếp tục tuân theo Shrimat và ở trong tưởng nhớ đến Người Cha Đấng Thanh Lọc. Cái khóa trí tuệ của những ai có yoga luôn nối kết với Đấng Duy Nhất dạy cho chúng, thì không ngừng mở ra. Baba nói: Các con, hãy thực hành xem bản thân con là linh hồn, là anh em trai của nhau, và lắng nghe Người Cha. Hãy lắng nghe và giải thích cho người khác trong trạng thái ý thức linh hồn thì cái khóa của con sẽ tiếp tục mở ra.
Om shanti. Người Cha giải thích cho các con: Khi con ngồi ở đây, không phải rằng con chỉ phải ở trong tưởng nhớ đến Shiv Baba. Đó chỉ là bình an, nhưng con cũng cần hạnh phúc. Con phải luôn giữ mình bình an, nhưng con cũng phải xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân và nhớ vương quốc của con nữa. Các con đang nỗ lực để thay đổi từ con người bình thường thành Narayan, từ con người thành thánh thần. Ở đây, cho dù ai đó có bao nhiêu đức hạnh thánh thiện đi chăng nữa, anh ta cũng không thể được gọi là thánh thần. Thánh thần chỉ tồn tại ở thiên đường. Con người của thế giới không biết gì về thiên đường. Các con biết rằng thế giới mới được gọi là thiên đường và rằng thế giới cũ được gọi là địa ngục. Điều này chỉ được người dân Bharat biết. Hình ảnh về các vị thần từng trị vì trong thời kỳ vàng chỉ tồn tại ở Bharat. Họ có lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Những hình ảnh đó được mang ra nước ngoài để họ thờ phụng. Bất kỳ nơi nào mà người nước ngoài đi đến, họ đều cho xây dựng các đền đài ở đó. Bất kỳ những người của các tôn giáo khác có đi đâu, họ vẫn tôn thờ hình ảnh của tôn giáo/lối sống riêng của mình. Bất kỳ thị trấn nào mà họ chiếm được, họ cũng đều đi và xây nhà thờ ở đó. Mỗi tôn giáo đều có những bức tranh riêng họ dùng để thờ phụng.
Trước đây, con không biết rằng con từng là thánh thần. Con nghĩ về bản thân con là tách biệt với thánh thần và rồi con thờ phụng họ. Những người của các tôn giáo khác biết rằng họ thờ phụng người sáng lập ra tôn giáo của họ: Nếu đó là Chúa, họ nói: “Chúng tôi là những người Thiên Chúa Giáo”. Hoặc “Chúng tôi là những Người Đạo Phật”. Tuy nhiên, bởi vì những người Hindu không biết về lối sống của mình, họ tự gọi mình là những người Hindu và đi thờ các vị thần. Họ thậm chí không hiểu rằng họ thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu, và rằng họ đag thờ phụng tổ tiên của mình. Những người Công giáo thờ phụng một mình Chúa. Người dân Bharat không biết lối sống/tôn giáo của họ là gì, ai đã thiết lập nó hay nó được thiết lập khi nào. Người Cha nói: Khi đạo lý sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu của Bharat biến mất, Ta đến và thiết lập nó một lần nữa. Các con bây giờ có kiến thức này trong trí tuệ của con. Trước đây, con không biết gì cả. Trên con đường thờ cúng, con tiếp tục thờ phụng những hình ảnh kia mà không hiểu gì về chúng. Con biết rằng con bây giờ không còn ở trên con đường thờ cúng. Bây giờ có sự khác biệt giữa ngày và đêm giữa các con, vật trang hoàng của dòng tộc Brahmin, và của dòng tôc tiện dân (Shudra). Chỉ vào lúc này mà con mới hiểu được điều này. Các con sẽ không biết điều này trong thời kỳ vàng. Chỉ vào lúc này mà con mới nhận được sự hiểu biết này. Người Cha trao cho linh hồn sự hiểu biết. Chỉ có các con những Brahmin mới biết về thế giới cũ này và thế giới mới đó.
Trong thế giới cũ này, chỉ có con người. Con người ở đây đánh nhau và cãi vã rất nhiều; đây là khu rừng gai. Con biết rằng con cũng từng là gai. Baba bây giờ đang làm cho con trở thành hoa. Những cái gai cúi đầu trước những bông hoa ngát hương này. Con bây giờ hiểu được bí mật này. Chúng ta từng là những vị thần đó, những người bây giờ trở thành những bông hoa ngát hương (Brahmin). Người Cha đã giải thích rằng đây là vở kịch. Trước đây, kịch hay các bộ phim v.v…đều không tồn tại; họ đã phát minh ra gần đây. Tại sao chúng lại được tạo ra? Để nó trở nên dễ dàng cho Người Cha lấy ví dụ. Các con cũng có thể hiểu được những điều này. Một số người con cũng phải học khoa học. Trí tuệ của chúng sẽ mang theo những tâm ấn của khoa học cùng với chúng, điều mà sẽ hữu ích ở đó. Thế giới sẽ không hoàn toàn bị hủy diệt. Họ sẽ mang theo những tâm ấn đó cùng với mình và nhận lấy kiếp sinh ở đó. Máy bay v.v…cũng sẽ được chế tạo ở đó. Những thứ hữu ích xứng đáng cho nơi đó bây giờ đang được tạo ra. Vẫn còn những người đóng tàu hơi nước, nhưng những con tàu hơi nước sẽ không có tác dụng gì ở đó. Cho dù họ có nhận lấy kiến thức này hay không, những tâm ấn đó của họ sẽ không có ích gì ở đó. Không cần đến tàu hơi nước ở đó; nó không có trong vở kịch. Đúng, máy bay và điên v.v…sẽ được cần đến. Những thứ như thế tiếp tục được phát minh. Các con đến đây sau khi học những thứ đó (ở nước ngoài). Chỉ có các con mới có tất cả những điều này trong trí tuệ của con.
Con biết rằng con đang học cho thế giới mới. Baba bây giờ đang dạy chúng ta cho 21 kiếp tương lai của chúng ta. Chúng ta sẽ trở nên thanh khiết để trở thành cư dân của thiên đường. Trước đây, chúng ta từng là cư dân của địa ngục. Con người nói: Người này người kia đã trở thành cư dân của thiên đường. Tuy nhiên, họ không xem bản thân họ là cư dân của địa ngục. Cái khóa trên trí tuệ của họ không mở ra. Cái khóatrí tuệ của các con bây giờ đang mở ra, theo thứ hạng, từng chút từng chút. Cái khóa của những ai tiếp tục đi theo Shrimat và nhớ Người Cha Đấng Thanh Lọc thì dần dần mở ra. Người Cha trao cho con kiến thức này và cũng dạy cho con có tưởng nhớ. Người là Người Thầy. Do đó, Người Thầy nhất định sẽ dạy con. Con càng có yoga với Người Thầy và học việc học này, con sẽ càng đạt được vị trí cao. Trong các việc học khác, dù sao thì con cũng có yoga với bất kỳ thứ gì con học. Con biết rằng một luật sư đang dạy cho con. Ở đây, chính Người Cha đang dạy cho con. Bởi đây là điều mới mẻ, con vẫn sẽ quên. Rất dễ dàng để nhớ cơ thể của con. Con luôn nhớ cơ thể của con. Con quên mất con là linh hồn. Người Cha bây giờ giải thích cho các con những linh hồn. Chúng ta linh hồn là những anh em của nhau. Người Cha biết rằng Người là Linh Hồn Tối Cao. Người đang dạy cho các con, những linh hồn để các con xem bản thân con là linh hồn và để dạy cho người khác trong khi xem họ là linh hồn. Linh hồn lắng nghe thông qua đôi tai và chính Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, nói kiến thức này. Người được gọi là Linh Hồn Tối Cao. Khi con giải thích cho người khác, trí tuệ của con nên biết rằng, các con, những linh hồn, có kiến thức này và con đang thuật lại nó cho linh hồn: Tôi đang nói với linh hồn điều mà tôi đã nghe được từ Baba. Đây là điều hoàn toàn mới. Khi con dạy cho người khác, con không dạy họ trong ý thức linh hồn; con quên điều này. Đây là đích đến của con. Trí tuệ của con phải nhớ: Tôi, linh hồn, là bất diệt. Tôi, linh hồn, đang diễn phần vai thông qua cơ quan thể lý này. Các con linh hồn thuộc về dòng tộc tiện dân và bây giờ thuộc về dòng tộc Brahmin. Sau đó con sẽ đi vào dòng tộc thánh thần. Ở đó, con sẽ nhận được cơ thể thanh khiết. Chúng ta linh hồn là anh em. Người Cha đang dạy cho các con. Các con nói rằng con là anh em trai và rằng con đang dạy cho những người anh em của mình. Mọi thứ được giải thích cho linh hồn. Linh hồn lắng nghe thông qua cơ thể. Đây là những khía cạnh rất tinh tế. Nhận thức về cơ thể không còn nữa. Con đã ý thức cơ thể suốt nửa chu kỳ. Các con bây giờ phải trở nên ý thức linh hồn. Hãy có niềm tin rằng các con là linh hồn. Hãy ngồi ở đây với niềm tin rằng các con là linh hồn. Hãy lắng nghe với niềm tin rằng con là linh hồn.
Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đang nói kiến thức này cho con. Đây là lý do vì sao được nói rằng: Linh hồn đã chia tách khỏi Linh Hồn Tối Cao trong một thời gian dài. Ta không dạy con ở đó. Ta phải đến đây để dạy cho con ở đây. Tất cả những linh hồn khác đều có cơ thể riêng của mình. Người Cha là Linh Hồn Tối Cao. Người không có cơ thể của riêng Người. Linh hồn đó được gọi là Shiva. Con biết rằng cơ thể này không thuộc về Ta. Ta là Linh Hồn Tối Cao. Lời ngợi ca của Ta là tách biệt. Lời ngợi ca của mỗi người là riêng biệt. Có lời ngợi ca, “Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, thực hiện việc thiết lập thông qua Brahma.” Người là Đại Dương Kiến Thức, Hạt giống của Thế giới Loài Người. Người là Đấng Chân Lý Sự Thật, Thực Thể Sống và Đại Dương An lạc, Bình an và Hạnh phúc. Đây là lời ngợi ca của Người Cha. Các con biết về tài sản của người cha. Họ có niềm hân hoan say sưa về việc cha mình sở hữu nhà máy hay xưởng này xưởng nọ. Chính các con trở thành chủ nhân của gia tài đó. Con nhận được gia tài này chỉ một lần duy nhất. Con đã nghe về gia tài mà Người Cha có chưa? Các con linh hồn là bất tử; con không bao giờ trải nghiệm cái chết. Con cũng trở thành đại dương yêu thương. Lakshmi và Narayan cũng là đại dương yêu thương; họ không bao giờ đánh nhau hay cãi vã. Ở đây, con người đánh nhau và cãi vã rất nhiều. Thậm chí còn phức tạp hơn vì tình yêu. Người Cha đã đến để kết thúc đi thói tật. Đây là lý do vì sao có rất nhiều bạo lực. Người Cha nói: Các con, hãy trở nên thanh khiết và con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Đây là lý do vì sao, khi con đến với Baba, con được bảo rằng: Hãy nói cho Baba về tội lỗi mà con đã phạm phải trong kiếp sinh này và gánh nặng tội lỗi của con sẽ được giảm nhẹ. Trong điều này cũng vậy, điều chính yếu là khía cạnh về sắc dục. Người Cha bảo các con nói cho Người điều này vì lợi ích của riêng con. Chính bởi vì những ai tham đắm trong thói tật thì được nói là ô trọc nên họ cầu gọi đến Đấng Thanh Lọc: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Thế giới này là ô trọc. Con người cũng ô trọc. Thậm chí năm nguyên tố cũng ô trọc. Các nguyên tố ở đó phải được làm cho thanh khiết.
Cái bóng của các vị thần không thể phủ xuống vùng đất ma quỷ này. Con người cầu gọi Lakshmi, nhưng nữ thần ấy chưa thể đến đây. Năm nguyên tố phải thay đổi trước. Thời kỳ vàng là thế giới mới, trong khi đây là thế giới cũ. Bây giờ là lúc để thế giới này kết thúc. Con người tin rằng vẫn còn 40,000 năm nữa. Bởi vì bản thân chu kỳ chỉ có 5000 năm, làm sao mà thời kỳ sắt là 40,000 năm được chứ? Có quá nhiều bóng tối vô minh. Không hề có chút kiến thức nào. Thờ cúng là đêm của Brahmin và kiến thức này là ngày của Brahma và Brahmin. Nó tồn tại vào lúc này theo một cách thực tế. Điều này được tả rất rõ ràng trong bức tranh bậc thang. Thế giới mới và thế giới cũ được nói là một nửa và một nửa. Không phải rằng thế giới mới đó thì dài hơn thế giới cũ; không. Chúng chính xác là một nửa và một nửa. Do đó, nó có thể được chia thành bốn. Nếu nó mà là một nửa và một nửa, nó không thể được chia thành 4 phần chính xác. Chữ Vạn cũng được chia thành bốn phần bằng nhau. Họ tin rằng họ đang vẽ biểu đồ của điềm lành (Genesh). Các con bây giờ hiểu rằng thế giới cũ này sẽ bị phá hủy. Chúng ta đang học cho thế giới mới đó. Chúng ta đang thay đổi từ con người bình thường thành Narayan cho thế giới mới đó. Shri Krishna cũng thuộc về thế giới mới đó. Có lời ngợi ca về Shri Krishna. Cậu ấy được gọi là linh hồn vĩ đại bởi vì cậu ấy là một đứa trẻ nhỏ. Những người con nhỏ thì thật đáng yêu. Người lớn thì không được yêu thương nhiều như trẻ nhỏ bởi vì trẻ nhỏ sơ sinh thì ở trong thời kỳ hoàn toàn thanh khiết của mình. Không có mùi hôi của thói tật. Khi chúng lớn lên, có mùi của thói tật. Các con không bao giờ được có đôi mắt tội phạm. Chính đôi mắt đó lừa phỉnh con. Đây là lý do vì sao con được đưa cho ví dụ về ai đó đã tự móc mắt mình. Không có ai móc mắt theo cách đó. Baba bây giờ giải thích những điều của kiến thức này cho con.
Mỗi người các con bây giờ đã nhận được con mắt thứ ba kiến thức này. Các con linh hồn đã nhận được kiến thức tâm linh. Kiến thức có trong linh hồn. Người Cha nói: Ta có kiến thức. Linh hồn không thể bị miễn nhiễm bởi ảnh hưởng của hành động. Một linh hồn cởi bỏ cơ thể và nhận lấy cơ thể khác. Linh hồn là bất diệt. Linh hồn này cũng rất nhỏ, và linh hồn diễn phần vai 84 kiếp. Không ai khác có thể nói cho con những điều này. Những người kia (các ẩn sĩ) nói rằng linh hồn miễn nhiễm với ảnh hưởng của hành động. Đây là lý do vì sao Người Cha nói: Trước tiên, hãy nhận thức được linh hồn là gì. Một số hỏi: Những con vật rồi sẽ đi đâu? Oh! Hãy đặt sang một bên khía cạnh về những con vật đi. Trước tiên hãy nhận ra linh hồn: Tôi, linh hồn, giống như là gì? Tôi là gì? Người Cha nói: Trừ khi con nhận ra bản thân con là linh hồn, nếu không thì làm sao con có thể biết Ta? Tất cả những điều tinh tế này đều có trong trí tuệ của các con. Mỗi người các con linh hồn đều có phần vai 84 kiếp được ghi bên trong con. Nó tiếp tục được diễn. Một số nói: Nếu mọi thứ được ấn định trong vở kịch, tại sao chúng ta lại phải nỗ lực? Tuy nhiên, con không thể lấy được nước nếu không nỗ lực. Đừng nghĩ rằng con sẽ nhận được mọi thứ một cách tự động tương ứng với vở kịch.
Hành động nhất định phải được thực hiện. Có hành động tốt và xấu. Con có thể sử dụng trí tuệ của con để hiểu điều này. Người Cha nói: Đây là vương quốc của Ravan. Hành động của con trở nên tội lỗi ở đây. Không có vương quốc của Ravan ở đó, do đó, không có hành động tội lỗi ở đó. Chỉ có Ta giải thích triết lý của hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi cho con. Ở đó, hành động của con là trung tính. Trong vương quốc của Ravan, hành động là tội lỗi. Những người thuật lại kinh Gita không giải thích ý nghĩa này. Họ chỉ đọc to nó. Họ thuật lại các câu kệ (slokhas) bằng tiếng Phạn (Sanskrit) và rồi diễn giải bằng tiếng Hindi. Người Cha nói: Một số từ là chính xác. Thượng Đế nói, nhưng ai được gọi là Thượng Đế, không một ai biết điều này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Tôi, linh hồn, chủ nhân của kho báu vô hạn của Người Cha. Cũng giống như Người Cha là Đại Dương Bình An, Thanh Khiết và An Lạc, tương tự như vậy, Tôi, linh hồn, là chủ nhân của đại dương. Hãy luôn duy trì niềm hân hoan say sưa này.
2. Đừng ngừng nỗ lực chỉ bằng cách nói “Đó là Vở kịch!”. Con nhất định phải hành động. Hiểu được triết lý của hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi và luôn thực hiện những hành động hướng thượng.
Lời chúc phúc: Mong con hoàn thiện bản thân bằng cách hiểu tầm quan trọng của thời gian này và do đó trở thành hình ảnh hỗ trợ cho thế giới.
Đây là lúc để kiếm thu nhập cho cả chu kỳ, để gieo hạt giống của những hành động hướng thượng, để lưu lại những tâm ấn của con cho 5000 năm, để mang lại lợi ích cho thế giới và chuyển hóa thế giới. Nếu ai có kiến thức về thời gian này mà lãng phí nó vào lúc này, hoặc để mặc mọi thứ cho tương lai, nghĩa là họ đang nỗ lực dựa trên nền tảng của thời gian. Tuy nhiên, linh hồn là hình ảnh hỗ trợ cho thế giới thì không tiến lên bằng bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Họ bước ra khỏi thế giới ô trọc thời kỳ sắt dựa trên nguồn hỗ trợ bất diệt và nỗ lực hoàn thiện bản thân.
Khẩu hiệu: Hãy hoàn thiện bản thân và con sẽ tự động hợp tác trong nhiệm vụ vô hạn này.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Tích lũy sức mạnh suy nghĩ và trở thành công cụ của phục vụ hướng thượng.
Nỗ lực của thời gian hiện tại là mỗi một suy nghĩ phải được làm cho thật mạnh mẽ. Suy nghĩ là kho báu hướng thượng của cuộc đời. Cũng giống như con có thể đạt được thứ con muốn và bao nhiêu mà con muốn từ kho báu, tương tự như vậy, con có thể đạt được phần thưởng hướng thượng mọi lúc bằng cách có những suy nghĩ hướng thượng. Để làm được điều này, hãy giữ khẩu hiệu nhỏ trong nhận thức của con: Hãy xem xét mọi thứ thật cẩn thận trước khi làm hoặc nói. Chỉ khi đó con mới sẽ có thể làm cho cuộc đời của con luôn hướng thượng.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.