Trọng tâm: Con ngọt ngào, Đấng Ban Tặng giải thoát trong cuộc sống, Đấng ban cứu rỗi cho tất cả bây giờ trở thành Cha của con. Các con là con cái của Người. Do đó, con nên có thật nhiều niềm hân hoan say sưa.
Câu hỏi: Trí tuệ của những người con nào không thể liên tục nhớ Baba?
Trả lời: Trí tuệ của những người không có niềm tin trọn vẹn thì không thể liên tục nhớ Baba. Nếu họ không biết ai đang dạy cho họ, thì họ sẽ nhớ ai chứ? Những ai nhận ra Người một cách chính xác và nhớ Người thì gột bỏ được tội lỗi của mình. Đích thân Người Cha đến và trao cho con lời giới thiệu chính xác về chính Người và ngôi nhà của Người.
Om shanti. Tất cả các con luôn nhớ ý nghĩa của “Om shanti”. Tôi là linh hồn và nhà của tôi là mảnh đất niết bàn, thế giới vô hình. Mặc dầu mọi người nỗ lực trên con đường thờ cúng, họ không biết họ phải đi đâu. Họ không biết điều gì mang lại hạnh phúc và điều gì gây đau khổ. Họ có ngọn lửa hiến sinh, thực hành tapasya, cúng dường và làm từ thiện v.v…, mà họ vẫn tiếp tục đi xuống bậc thang. Con bây giờ đã nhận được kiến thức này. Do đó, việc thờ cúng của con phải kết thúc. Không khí ồn ào của tiếng chuông v.v…tất cả đã kết thúc. Nhất định có sự khác biệt giữa thế giới mới đó và thế giới cũ này. Thế giới mới là thế giới thanh khiết. Các con bây giờ có mảnh đất hạnh phúc đó trong trí tuệ của con. Mảnh đất hạnh phúc đó được gọi là thiên đường và mảnh đất đau khổ này được gọi là địa ngục. Con người muốn bình an, nhưng không một ai có thể đi đến mảnh đất bình an. Người Cha nói: Cho đến khi Ta đến đây ở Bharat, nếu không có Ta, các con không thể trở về nhà. Chỉ ở Bharat mà kiếp sinh của Shiva mới được nhớ đến.
Đấng vô hình nhất định đến và đi vào hình dạng hữu hình. Một linh hồn có thể làm được gì mà không có cơ thể không? Trừ khi linh hồn có cơ thể, nếu không thì linh hồn tiếp tục lang thang; linh hồn thậm chí có thể đi vào cơ thể của người khác. Một số linh hồn là tốt trong khi một số thì rất tinh quái và có thể khiến người khác phát điên. Linh hồn chắc chắn cần tiếp nhận lấy một cơ thể. Tương tự như vậy, nếu Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, không có cơ thể, Người sẽ đến và làm gì ở Bharat? Bharat là mảnh đất bất diệt. Trong thời kỳ vàng, chỉ có một mảnh đất Bharat. Tất cả những mảnh đất khác sẽ bị hủy diệt. Được nhớ rằng từng có lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng ở đó. Những người kia nói về lối sống Hindu nguyên thủy vĩnh cửu. Trên thực tế, không có người Hindu vào lúc đầu; chỉ có các vị thần. Những người sống ở Châu Âu tự gọi mình là những người Công Giáo; con sẽ không nói rằng họ thuộc về tôn giáo Châu Âu. Những người sống ở Hindustan thì nói rằng họ thuộc về lối sống Hindu. Những người thuộc về lối sống thánh thần cao quý hướng thượng đã trở nên hư hoại trong lối sống của mình trong khi đi quanh chu kỳ 84 kiếp.
Chỉ những ai thuộc về lối sống thánh thần mới sẽ đến đây. Nếu họ không có niềm tin, con có thể hiểu rằng họ không thuộc về lối sống này. Mặc dầu họ có thể ngồi ở đây, họ sẽ không thể hiểu được điều này. Họ có thể là những người sẽ đạt được vị trí thấp trong số các thần dân ở đó. Mọi người muốn bình an và hạnh phúc, nhưng điều đó chỉ tồn tại trong thời kỳ vàng. Không phải ai ai cũng có thể đi đến mảnh đất hạnh phúc. Tất cả các đạo đều tồn tại vào thời điểm riêng của mình. Có vô số đạo/lối sống và cái cây tiếp tục phát triển. Phần chính yếu, thân cây, là lối sống thánh thần và rồi có ba nhánh lớn. Những tôn giáo kia không thể tồn tại ở thiên đường. Các đạo mới xuất hiện khi thời kỳ đồng bắt đầu. Đây được gọi là cái cây nhân loại. Bức tranh đa đẳng cấp thì khác biệt với cái cây đa dạng của các tôn giáo. Có nhiều kiểu người. Con biết có bao nhiêu đạo/lối sống. Vào lúc bắt đầu thời kỳ vàng, chỉ có một lối sống; nó là thế giới mới. Những người sống ở nước ngoài cũng biết rằng Bharat cổ xưa từng là Thiên đường và rằng nó từng rất giàu có. Đây là lý do vì sao Bharat nhận được rất nhiều sự tôn trọng. Khi người giàu trở nên nghèo, những người khác có sự so sánh dành cho người đó. Hãy nhìn xem Bharat bây giờ đã trở nên nghèo nàn ra sao. Đây cũng là phần của vở kịch. Họ thậm chí nói: Thượng Đế là Đấng Nhân Từ nhất và Người đến ở Bharat. Chắc chắn những người giàu thì có lòng trắc ẩn dành cho những người nghèo. Người Cha có của cải vô hạn và làm cho chúng ta trở nên cao quý nhất. Con cũng nên có niềm hân hoan say sưa về việc con đã trở thành con của Ai. Chúng ta là con của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva, Đấng Duy Nhất được gọi là Đấng Ban Tặng Giải thoát trong cuộc sống và Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi.
Giải thoát trong cuộc sống tồn tại đầu tiên, trong thời kỳ vàng. Ở đây, có ràng buộc trong cuộc sống. Con người trên con đường thờ cúng cầu gọi: Baba, xin hãy giải thoát con khỏi ràng buộc. Con không thể cầu gọi theo cách này nữa. Con biết rằng Người Cha là Đại Dương Kiến Thức. Người giải thích cốt lõi của lịch sử và địa lý của thế giới. Người là tràn đầy kiến thức. Đích thân người này nói: Ta không phải là Thượng Đế. Con phải tách khỏi cơ thể của con và trở nên ý thức linh hồn. Con phải quên đi toàn thế giới bao gồm cả cơ thể của con. Người này không phải là Thượng Đế. Chúng ta được gọi là BapDada. Người Cha là Đấng Tối Cao. Đây là một cơ thể già ô trọc. Có lời ngợi ca của chỉ Đấng Duy Nhất. Con phải có yoga cùng với Người; chỉ khi đó con mới sẽ trở nên thanh khiết. Nếu không thì, con không bao giờ có thể trở nên thanh khiết. Sau đó, vào lúc cuối, sẽ có trải nghiệm trừng phạt thông qua đó mà tội lỗi của con sẽ được thanh toán và con sẽ trở về nhà.
Trên con đường thờ cúng, con đã không ngừng lắng nghe câu mantra “Hum-so, so-hum”: Tôi, linh hồn, là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, chính là linh hồn. Câu mantra sai trái đó đã khiến con rời xa khỏi Thượng Đế, Linh Hồn Tối Cao. Người Cha nói: Các con, là hoàn toàn sai khi nói “Tôi, linh hồn, là Linh Hồn Tối Cao”. Ý nghĩa của các đẳng cấp khác nhau cũng đã được giải thích cho các con. Chúng ta là những Brahmin và chúng ta đang nỗ lực để trở thành thánh thần. Sau đó, sau khi chúng ta trở thành thánh thần, chúng ta đi vào dòng tộc chiến binh. Không ai khác biết cách chúng ta nhận 84 kiếp như thế nào và chúng ta ở trong dòng tộc nào. Con bây giờ biết rằng con là Brahmin. Baba không phải là Brahmin. Chỉ có các con mới đi vào các dòng tộc đó. Các con bây giờ đã được nhận nuôi và đi vào lối sống Brahmin. Các con đã trở thành con cái của Prajapita Brahma thông qua Shiv Baba. Con cũng biết răng linh hồn vô hình nguyên thủy thuộc về gia đình của Thượng Đế. Chúng ta, những linh hồn là cư dân của thế giới vô hình và rồi chúng ta đi vào thế giới hữu hình. Chúng ta phải đến đây để diễn phần vai của mình. Khi chúng ta đến đây từ trên kia, chúng ta nhận lấy 8 kiếp sinh trong dòng tộc thánh thần. Sau đó chúng ta đi vào dòng tộc chiến binh và rồi dòng tộc thương nhân. Người Cha giải thích: Con đã nhận nhiều kiếp trong dòng tộc thánh thần và rồi nhiều kiếp trong dòng tộc chiến binh. Chu kỳ là của 84 kiếp. Không ai ngoại trừ các con có thể nhận được kiến thức này. Những người thuộc về lối sống này thì sẽ đến đây. Vương quốc đang được thiết lập. Một số sẽ trở thành vua và nữ hoàng và số khác sẽ trở thành thần dân. Triều đại mặt trời là triều đại của tám: Lakshmi và Narayan Đệ nhất, sau đó có Lakshmi và Narayan Đệ Nhị, Đệ tam v.v…Sau đó cũng có Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam v.v…, trong lối sống chiến binh. Người Cha giải thích tất cả những khía cạnh này.
Khi Đại Dương Kiến Thức đến, thờ cúng cũng kết thúc; đêm kết thúc và ngày bắt đầu. Không có kiểu loạng choạng ở đó. Chỉ có sự an nhàn thảnh thơi; không có biến động ở đó. Vở kịch này được tiền định. Người Cha đến vào lúc khi thờ cúng kết thúc. Mọi người nhất định phải trở về nhà. Sau đó, mọi người sẽ đi xuống, theo thứ hạng. Khi Chúa đến, những người thuộc về đạo của ông ấy cũng sẽ tiếp tục đến. Hãy nhìn xem có bao nhiêu người Công Giáo. Chúa là hạt giống của Đạo Thiên Chúa. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva, là Hạt giống của đạo lý sống thánh thần. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, thiết lập lối sống của con. Ai đã mang con đi vào lối sống Brahmin? Người Cha đã nhận nuôi con. Do đó, lối sống của nhóm nhỏ Brahmin này đã được tạo ra thông qua đó. Brahmin chóp đỉnh được nhớ đến. Chóp đỉnh thì chỉ là biểu tượng. Các đẳng cấp khác sau đó cũng đi theo xuống và gia tăng. Chỉ Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những khía cạnh này. Người Cha là Đấng Ban Tặng và Người đến vì lợi ích của Bharat. Người mang lại nhiều lợi ích nhất cho các con. Hãy nhìn xem con đã trở thành gì từ con từng là gì. Các con trở thành chủ nhân của mảnh đất bất tử. Các con bây giờ đang giành chiến thắng đối với thói tật sắc dục. Không có cái chết bất thình lình ở đó. Không có chuyện về việc chết chóc ở đó, mà con chỉ thay đổi bộ y phục của con. Cũng giống như một con rắn cởi bỏ bộ da của nó và nhận lấy bộ da khác, thì con cũng cởi bỏ bộ da cũ của con ở đây và nhận lấy bộ da mới trong thế giới mới. Thời kỳ vàng được gọi là khu vườn hoa. Không bao giờ có bất kỳ những lời lẽ tồi tệ nào được nói ở đó. Ở đây, chỉ có đồng hành xấu; có đồng hành của Maya. Đó là lý do vì sao đây được gọi là hố sâu cùng cực của địa ngục. Khi các tòa nhà trở nên rất cũ, chính quyền thành phố ra lệnh giải thể. Người Cha cũng nói: Ta đến khi thế giới trở nên cũ. Có sự cứu rỗi thông qua kiến thức này. Các con đang được dạy Raja Yoga. Không có gì trong việc thờ cúng. Đúng, bằng cách quyên tặng cúng dường và làm từ thiện, con nhận được niềm hạnh phúc tạm thời.
Các ẩn sĩ truyền cảm hứng cho các vị vua để có sự bàng quan đối với thế giới: Hạnh phúc ở đây thì chỉ giống như giọt phân của con quạ. Các con bây giờ đang được dạy để có sự bàng quan vô hạn. Thế giới này là cũ; bây giờ hãy nhớ đến mảnh đất hạnh phúc. Sau đó con sẽ đi đến đó thông qua mảnh đất bình an. Ký ức chính xác của con về thời gian này là ở Ngôi đền Dilwala; các con đang ngồi Tapasya và thiên đường được mô tả ở bên trên con. Nếu không thì, thiên đường sẽ được tả như thế nào nữa đây? Khi một người chết, họ nói rằng anh ta đã đi đến thiên đường, bởi vì họ xem thiên đường là ở bên trên. Tuy nhiên, không có gì ở bên trên. Bharat trở thành thiên đường và Bharat trở thành địa ngục. Ngôi đền đó là ký ức chính xác. Tất cả những ngôi đền kia đều được xây dựng sau này. Không có chuyện thờ cúng ở thiên đường. Ở đó, không có gì ngoài hạnh phúc. Người Cha đến và giải thích tất cả những bí mật này cho con. Tên của mọi linh hồn thì liên tục thay đổi; tên của Shiva thì không bao giờ thay đổi. Người không có cơ thể của riêng Người. Làm sao mà Người có thể dạy mà không có cơ thể? Không có chuyện về việc truyền cảm hứng trong điều này. Cảm hứng nghĩa là suy nghĩ. Không phải rằng Người truyền cảm hứng từ bên trên và rằng chúng chạm đến con. Không có chuyện về việc truyền cảm hứng trong điều này. Trí tuệ của những người con không hoàn toàn nhận ra Người Cha, những người không có niềm tin trọn vẹn, thì không thể có tưởng nhớ đến Người. Họ không biết ai đang dạy cho họ. Do đó, họ nhớ đến ai chứ? Chỉ bằng cách có tưởng nhớ đến Người Cha mà tội lỗi của con mới có thể được gột bỏ. Con người tưởng nhớ hình ảnh hình oval hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác bởi vì họ xem đó là Thượng Đế. Hình ảnh đó tượng trưng cho việc Người là vô hình và không có cơ thể. Người Cha nói: Ta cũng phải nhận lấy sự hỗ trợ của vật chất. Làm sao mà Ta có thể giải thích bí mật của chu kỳ thế giới cho con?
Đây là kiến thức tâm linh. Chỉ có các con những người con tâm linh mới nhận được kiến thức này. Chỉ một mình Người Cha có thể trao kiến thức này. Con phải nhận tái sinh. Tất cả các diễn viên đều nhận phần vai của riêng mình để diễn. Không ai có thể trở về vùng đất niết bàn; không ai có thể đạt được giải thoát vĩnh cửu. Những người trở thành chủ nhân hạng nhất của thế giới là những người đi quanh chu kỳ 84 kiếp. Họ nhất định phải đi quanh chu kỳ. Con người tin rằng họ có thể nhận được sự giải thoát vĩnh viễn. Có rất nhiều ý kiến khác nhau. Sự mở rộng tiếp tục diễn ra. Không ai có thể trở về nhà. Người Cha nói cho con câu chuyện về 84 kiếp sinh. Các con phải học và rồi dạy cho người khác. Không ai ngoại trừ các con có thể trao kiến thức tâm linh này; không phải tiện dân cũng không phải thánh thần có thể trao kiến thức này. Không có sự suy thoái trong thời kỳ vàng, do đó không một ai nhận lấy kiến thức này ở đó. Kiến thức này là để nhận được cứu rỗi. Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi, Đấng Ban Tặng Giải thoát và Đấng Dẫn Đường, tất cả đều là Đấng Duy Nhất.
Không một ai có thể trở nên thanh khiết ngoại trừ bằng cách có cuộc hành hương tưởng nhớ. Nếu không thì con nhất định phải trải nghiệm trừng phạt và vị trí của con sẽ bị hủy hoại. Tài khoản của mỗi người phải được thanh toán. Các con đã được kể cho nghe mọi thứ về bản thân con. Tại sao cần phải đi sâu vào các tôn giáo khác nữa? Chỉ người dân Bharat mới nhận được kiến thức này. Người Cha chỉ đến ở Bharat và thiết lập ba lối sống. Các con bây giờ đang được đưa ra khỏi lối sống tiện dân và đi vào dòng tộc cao quý hướng thượng. Đó là dòng tộc suy đồi ô trọc. Các con những Brahmin bây giờ trở thành công cụ để thanh lọc mọi người. Đây được gọi là ngọn lửa hiến sinh kiến thức của Rudra. Rudra Shiva Baba đã tạo ra ngọn lửa hiến sinh này. Toàn bộ thế giới cũ ô trọc sẽ bị hiến tế vào trong ngọn lửa hiến sinh vô hạn này. Thế giới mới rồi sẽ được thiết lập và thế giới cũ bị hủy diệt. Các con đang nhận lấy kiến thức này cho thế giới mới. Ngay cả cái bóng của thánh thần cũng không thể ngã xuống thế giới cũ này. Các con biết rằng những người đã đến trong chu kỳ trước sẽ đến một lần nữa và nhận lấy kiến thức này. Họ sẽ học việc học này, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà họ thực hiện. Con người muốn bình an. Tuy nhiên, linh hồn là cư dân của mảnh đất bình an. Làm sao có thể có bình an ở đây? Vào lúc này, có bất an ở mỗi ngôi nhà. Đây là vương quốc của Ravan. Trong thời kỳ vàng, có vương quốc của bình an tuyệt đối. Có một lối sống và một ngôn ngữ ở đó. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy có sự bàng quan vô hạn đối với thế giới cũ này và thậm chí quên đi cả cơ thể của con và nhớ mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Hãy để trí tuệ của con có niềm tin và ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ.
2. Con phải hiểu ý nghĩa của câu mantra, “Hum so, so hum”, một cách chính xác và nỗ lực để thay đổi từ Brahmin trở thành thánh thần. Hãy giải thích ý nghĩa chính xác của câu mantra này cho mọi người.
Lời chúc phúc: Thực hành hướng nội để thấu hiểu ngôn ngữ vượt thoát và trở nên tràn đầy thành công.
Con càng ổn định bản thân trong sự tĩnh lặng ngọt ngào và hướng nội, con sẽ càng tiếp tục dễ dàng thấu hiểu được ngôn ngữ của đôi mắt, ngôn ngữ của cảm nhận và ngôn ngữ của suy nghĩ. Ba loại ngôn ngữ này là ngôn ngữ của cuộc đời yogi tâm linh. Những ngôn ngữ vượt thoát này thì rất mạnh mẽ. Tương ứng với thời gian, chỉ duy nhất thông qua ba kiểu ngôn ngữ này mà con mới dễ dàng có thể đạt được thành công. Do đó, bây giờ hãy phát triển việc thực hành những ngôn ngữ tâm linh đó.
Khẩu hiệu: Hãy trở nên sáng nhẹ đến mức mà Người Cha có thể đặt con ngồi trên mí mắt của Người và mang con trở về cùng với Người.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Tích lũy sức mạnh suy nghĩ và trở thành công cụ cho phục vụ hướng thượng.
Vào thời gian hiện tại, cách dễ dàng để mang lại lợi ích cho thế giới là tập trung vào suy nghĩ hướng thượng của con. Chỉ trong cách này mà con mới sẽ có thể ổn định trí tuệ lang thang của mọi linh hồn. Mọi linh hồn đều đặc biệt mong muốn trí tuệ lang thang của họ trở nên tĩnh tại và rằng trí tuệ của họ trở nên tập trung khỏi việc tinh nghịch. Để làm được điều này, hãy đặc biệt thực hành trở nên tập trung, nghĩa là, liên tục ổn định trạng thái với nhận thức thuộc về một Người Cha và không ai khác.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.