Trọng tâm: Con ngọt ngào, nếu con muốn trở nên cao quý hướng thượng, hãy kiểm tra biểu đồ của mình mỗi ngày để thấy rằng không có cơ quan thể lý nào của con đang lừa phỉnh con. Đôi mắt thì rất lừa phỉnh. Do đó, hãy giữ mình cẩn trọng với chúng.
Câu hỏi: Thói quen nào là xấu nhất trong tất cả và đâu là cách để giữ mình an toàn khỏi thói quen đó?
Trả lời: Thói quen xấu nhất là chiều chuộng vị giác của con. Khi một số con nhìn thấy món gì đó ngon, con lén lút ăn nó. Che giấu điều gì đó đồng nghĩa với việc ăn cắp. Maya, dưới hình dạng ăn cắp, tóm được mũi và tai của nhiều người. Cách để giữ mình an toàn khỏi thói quen xấu này là tự phạt bản thân khi trí tuệ của con đang bị lôi kéo bởi thứ gì đó. Để loại bỏ những thói quen xấu của con, con phải tự phạt mình rất nhiều.
Om shanti. Các con có đang ngồi đây trong ý thức linh hồn không? Con phải tự hỏi bản thân mình về mọi điều. Tôi có đang ngồi ở đây trong ý thức linh hồn và tưởng nhớ đến Người Cha không? Đội quân Shiv Shakti Pandava đã được nhớ đến. Các con là đội quân của Shiv Baba đang ngồi ở đây. Trong đội quân thể lý kia, chỉ có những chàng trai trẻ; không có bất kỳ người già hay trẻ em nào v.v. Trong đội quân này, có người trẻ, người già và trẻ em v.v. Tất cả đều đang ngồi ở đây. Đây là đội quân để chinh phục Maya. Mỗi người các con phải chinh phục Maya và đạt được thừa kế vô hạn của con từ Người Cha. Các con biết rằng Maya rất hùng mạnh. Những cơ quan thể lý của con lừa phỉnh con nhiều nhất. Hãy viết vào biểu đồ của con cơ quan thể lý nào đã lừa phỉnh con ngày hôm nay. “Hôm nay, tôi gặp người này và tôi cảm thấy muốn chạm vào cô ấy.” Đôi mắt gây ra rất nhiều thiệt hại. Hãy kiểm tra mỗi cơ quan thể lý, xem cơ quan nào gây ra nhiều thiệt hại nhất? Có ví dụ về Surdas liên quan đến điều này (ông ấy đã tự làm mù đôi mắt mình). Con phải kiểm tra chính mình. Đôi mắt của con có thể lừa phỉnh con rất nhiều. Maya lừa dối thậm chí những người con rất tốt. Mặc dù họ làm phục vụ rất tốt, nhưng đôi mắt lại lừa phỉnh họ rất nhiều. Con phải chú ý rất nhiều bởi vì chúng là kẻ thù của con. Chúng khiến con phá hủy đi vị trí của mình.
Những người con khôn ngoan hiểu biết nên ghi chú điều này thật tốt. Hãy giữ một cuốn nhật ký trong túi của con. Trên con đường thờ cúng, khi trí tuệ của họ đi sai hướng, họ sẽ tự véo mình. Con cũng nên tự phạt bản thân mình. Con phải giữ mình hết sức cẩn trọng. Hãy kiểm tra xem các cơ quan thể lý của con có đang lừa phỉnh con không. Nếu có, con hãy tránh xa. Con đừng có đứng mà nhìn người đó. Có rất nhiều sự xáo trộn do ánh nhìn xấu xa giữa người nam và người nữ. Ngay khi họ nhìn thấy nhau, có ánh nhìn của thói tật. Đây là lý do vì sao các ẩn sĩ lại ngồi với đôi mắt nhắm. Một số ẩn sĩ ngồi quay lưng với phụ nữ. Những ẩn sĩ đó thì nhận được gì? Họ có thể tích lũy một hoặc hai triệu, thậm chí một tỷ. Nhưng khi họ chết, mọi thứ kết thúc. Sau đó, họ sẽ lại tích lũy tiền bạc trong kiếp sinh tiếp theo. Bất cứ điều gì các con nhận được bây giờ sẽ trở thành thừa kế bất diệt của con.
Không có lòng tham của cải ở đó. Con không thiếu thốn thứ gì ở đó để phải lao đầu vào. Có sự khác biệt như ngày và đêm giữa lúc cuối của thời kỳ sắt và lúc bắt đầu của thời kỳ vàng. Có hạnh phúc vô hạn ở đó; ở đây thì chẳng có gì. Baba liên tục nói: Nhất định con phải viết từ “cao quý hướng thượng nhất” cùng với từ “chuyển giao”. Con phải nói rõ các từ này thì mới dễ dàng để giải thích. Được nói rằng con người đã được chuyển hóa thành thánh thần. Do đó, Người chắc chắn phải đến ở thời kỳ chuyển giao để biến họ thành thánh thần, để thay đổi cư dân của địa ngục thành cư dân của thiên đường. Con người đang ở trong bóng tối cùng cực. Họ không biết thiên đường là gì. Những người của những tôn giáo hay lối sống khác thậm chí không thể nhìn thấy thiên đường. Đây là lý do vì sao Baba nói: Lối sống của con mang lại rất nhiều niềm hạnh phúc. Nơi đó được gọi là thiên đường. Tuy nhiên, họ không hiểu rằng họ cũng có thể đi đến thiên đường. Không ai biết điều này. Người dân Bharat đã quên mất điều này. Họ nói thiên đường đã từng tồn tại hàng trăm ngàn năm trước. Chính những người theo đạo Thiên Chúa nói rằng thiên đường đã tồn tại 3000 năm trước Chúa. Lakshmi và Narayan được gọi là nữ thần và nam thần. Chắc chắn là Thượng đế đã tạo ra các nam thần và nữ thần. Vì vậy, các con phải nỗ lực.
Hãy kiểm tra biểu đồ của con mỗi ngày. Cơ quan thể lý nào của con đã lừa phỉnh con? Cái lưỡi thì cũng không kém. Bất cứ khi nào một số con nhìn thấy thứ gì đó ngon, con ăn nó một cách lén lút. Con không hiểu rằng đây là tội lỗi, đó là ăn cắp và ăn cắp từ yagya của Shiv Baba thì rất tệ. Bất kỳ ai ăn trộm chỉ một cọng rơm thì cũng có thể hình thành thói quen ăn trộm cả hàng nghìn. Maya tóm mũi của nhiều người. Tất cả những thói quen xấu đó phải được loại bỏ. Con nên tiếp tục tự phạt bản thân mình. Chừng nào còn có những thói quen xấu thì con sẽ không thể đạt được một vị trí cao. Đi đến thiên đường không phải là chuyện gì to tát. Tuy nhiên, có sự khác biệt rất lớn giữa việc là vua hoặc hoàng hậu với việc là thần dân. Vì thế, Người Cha nói: Hãy kiểm tra các cơ quan thể lý của con. Những cơ quan thể lý nào đang lừa phỉnh con?
Hãy giữ một tấm biểu đồ bởi vì đây cũng là một công việc kinh doanh. Người Cha giải thích: Nếu con muốn kinh doanh với Ta, nếu con muốn đạt được một vị trí cao, hãy đi theo shrimat. Người Cha trao cho con chỉ dẫn, nhưng Maya đặt nhiều trở ngại trên hành trình của con; bà ta không cho phép con đi theo chỉ dẫn. Người Cha nói: Con đừng quên rằng khi con phạm lỗi, con sẽ phải ăn năn rất nhiều và không bao giờ có thể đạt được một vị trí cao. Hiện tại con nói với niềm hạnh phúc rằng con sẽ trở thành Narayan từ một con người bình thường. Tuy nhiên, con phải tiếp tục tự hỏi bản thân mình: Các cơ quan thể lý của tôi có đang lừa phỉnh tôi không? Để tiến bộ, con hãy tiếp tục đưa những chỉ dẫn mà Người Cha trao cho con vào thực hành thực tế. Hãy nhìn vào biểu đồ của con trong suốt cả ngày. Nhiều lỗi lầm vẫn tiếp tục được thực hiện. Đôi mắt lừa phỉnh con rất nhiều. Đôi khi, con cảm thấy thương hại cho ai đó và con muốn cho họ thức ăn hoặc một món quà. Rất nhiều thời gian bị lãng phí vào đó.
Phải mất rất nhiều nỗ lực để trở thành một hạt trong chuỗi tràng hạt. Tám viên ngọc là chính yếu. Chín viên ngọc được nói đến. Một là Baba và sau đó có tám viên ngọc còn lại. Viên ngọc ở giữa tượng trưng cho Baba. Khi mọi người gặp điềm gở, họ được trao cho một chiếc nhẫn có 9 viên ngọc để đeo. Trong số rất nhiều người nỗ lực, có 8 người xuất hiện và thi đậu với bằng danh dự. Có rất nhiều lời ca ngợi về 8 viên ngọc. Khi con trở nên ý thức cơ thể, các cơ quan thể lý lừa phỉnh con. Họ cũng có mối quan tâm này trên con đường thờ cúng, rằng có gánh nặng của nhiều tội lỗi trên đầu họ. Họ cảm thấy nếu họ quyên tặng cúng dường hoặc làm từ thiện, thì những tội lỗi của họ có thể được xóa bỏ. Không có điều gì phải lo lắng trong thời kỳ vàng bởi vì không có vương quốc của Ravan ở đó. Nếu điều tương tự xảy ra ở đó giống như xảy ra ở đây, thì không có sự khác biệt nào giữa thiên đường và địa ngục.
Thượng đế ngồi đây và dạy cho con cách để đạt được một vị trí cao như thế. Nếu con không thể nhớ Baba, thì hãy nhớ Người Thầy đang dạy cho con. Rồi con cũng có thể nhớ đến Baba duy nhất của chúng ta là Satguru. Bằng việc đi theo những chỉ dẫn mang tính quỷ, con người đã làm mất danh dự Người Cha rất nhiều. Giờ đây, Người Cha nâng đỡ tất cả mọi người. Các con cũng phải nâng đỡ mọi người. Không nên có bất kỳ sự phỉ báng nào đối với bất kỳ ai cũng như không nên có ánh nhìn ô trọc đối với bất kỳ ai. Bằng không, con sẽ tự gây ra tổn thất cho mình. Những rung động đó rồi cũng sẽ ảnh hưởng lên những người khác. Người Cha nói: Đích đến là rất cao. Hãy nhìn vào biểu đồ của con mỗi ngày: Tôi có thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào không? Đây là thế giới của những hành động tội lỗi, kỷ nguyên của việc thực hiện hành động tội lỗi. Không ai biết về kỷ nguyên của thánh thần, những người đã chinh phục hành động tội lỗi. Người Cha giải thích rằng đó là 5000 năm kể từ kỷ nguyên chinh phục tội lỗi bắt đầu. Sau đó, kỷ nguyên của thói tật bắt đầu. Ngay cả các vị vua ở đây vẫn tiếp tục thực hiện hành động tội lỗi, và đây là lý do vì sao Người Cha nói: Ta giải thích cho con triết lý về hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi. Trong vương quốc của Ravan, hành động của con là tội lỗi. Trong thời kỳ vàng, hành động là trung tính. Không có tội lỗi nào bị phạm phải ở đó, không có sự đề cập đến thói tật ở đó.
Mỗi người các con giờ đây đã nhận được con mắt thứ ba kiến thức. Các con giờ đây đã được Người Cha làm cho trở thành trinetri và trikaldarshi. Không con người nào có thể khiến con trở thành như vậy. Chính Người Cha khiến con trở thành như vậy. Đầu tiên con trở thành người hữu thần và sau đó con trở thành trinetri và trikaldarshi. Bí mật của toàn bộ vở kịch nằm trong trí tuệ của con. Thế giới vô thể, vùng tinh tế và chu kỳ 84 kiếp, mọi thứ đều nằm trong trí tuệ của con. Sau đó, tất cả mọi tôn giáo lối sống khác đến; họ tiếp tục mở rộng. Những nhà sáng lập tôn giáo sẽ không được gọi là guru. Chỉ có một Satguru trao ban cứu rỗi cho mọi người. Không ai trong số những người khác đến để ban sự cứu rỗi; họ là những nhà sáng lập tôn giáo. Không ai nhận được cứu rỗi bằng cách tưởng nhớ đến Chúa, cũng như không tội lỗi của bất kỳ ai được xóa bỏ; hoàn toàn không. Tất cả họ đều được xem là thuộc về con đường thờ cúng. Chỉ các con thuộc về con đường kiến thức này.
Các con là những người dẫn đường. Con chỉ cho mọi người con đường đi đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Người Cha là Đấng Giải Thoát và là Đấng Dẫn Đường. Chỉ bằng cách tưởng nhớ Người Cha mà tội lỗi của con mới được xóa bỏ. Các con giờ đây đang nỗ lực để tội lỗi của con được xóa bỏ. Do đó, con phải chú ý để một mặt con nỗ lực, mặt khác con không thực hiện những hành động tội lỗi. Nếu, trong khi nỗ lực, con thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào, sẽ có sự trừng phạt gấp một trăm lần. Hãy cố gắng nhiều nhất có thể để không thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Bằng không, sẽ có thêm tội và tên tuổi của con cũng sẽ bị phỉ báng. Khi con biết rằng chính Thượng đế là Đấng đang dạy cho con, con không nên thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Cho dù một món đồ nhỏ bị đánh cắp hoặc một món đồ lớn bị đánh cắp, nó vẫn là một tội lỗi đã bị phạm phải. Đôi mắt của con lừa phỉnh con rất nhiều. Người Cha hiểu điều này qua hành vi của con. Không bao giờ nên có suy nghĩ: “Đây là vợ của tôi.” Chúng ta là Brahma Kumar và Kumari; chúng ta là cháu của Shiv Baba. Chúng ta đã lập lời thề với Baba và đã cột rakhi. Vậy tại sao lại để đôi mắt lừa phỉnh chúng ta chứ? Với sức mạnh của sự tưởng nhớ, con có thể được giải thoát khỏi việc bị lừa dối bởi bất kỳ cơ quan thể lý nào.
Cần phải có rất nhiều nỗ lực. Hãy đi theo chỉ dẫn của Người Cha và viết biểu đồ của con. Chồng và vợ cũng nên nói với nhau rằng: Tôi nhất định sẽ đạt được của thừa kế trọn vẹn từ Người Cha và việc học trọn vẹn từ Người Thầy. Con sẽ không bao giờ tìm được một Người Thầy như thế ở bất kỳ nơi nào khác, người có thể trao cho con kiến thức vô hạn này. Lakshmi và Narayan không có kiến thức này, thì làm sao những người đến sau họ có thể có được nó? Người Cha nói: Chỉ các con có kiến thức này về khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới và con chỉ có nó ở thời kỳ chuyển giao. Baba giải thích cho các con rất nhiều về việc phải làm gì và làm như thế nào, nhưng ngay khi con đứng dậy khỏi đây, mọi thứ kết thúc. Con không hiểu rằng chính Shiv Baba đang nói với con. Thậm chí đừng có giữ một bức ảnh của ông này. Cỗ xe này đã được mượn. Ông này cũng là một người nỗ lực. Ông ấy nói: Ta cũng nhận của thừa kế từ Baba. Ông này cũng đang sống cuộc đời sinh viên giống như con. Khi con tiến bộ hơn, con sẽ được ngợi ca. Bây giờ con đang học để trở thành thánh thần xứng đáng được tôn thờ. Sau đó trong thời kỳ vàng, con sẽ trở thành thánh thần. Không ai ngoại trừ Người Cha có thể giải thích tất cả những khía cạnh này.
Khi không có trong vận may của ai đó, người ấy có những nghi ngờ về việc làm thế nào Shiv Baba đến và dạy kiến thức. Họ nói: “Tôi không tin điều này.” Nếu người ấy không tin thì làm sao anh ta có thể nhớ Shiv Baba? Trong trường hợp đó, tội lỗi của anh ta sẽ không được xóa bỏ. Một vương quốc theo thứ hạng đang được thiết lập. Người hầu và đầy tớ cũng được cần đến. Các vị vua được ban cho người hầu như là một phần của hồi môn. Con người ở đây có rất nhiều người hầu và đầy tớ. Vậy các con có thể hình dung sẽ có bao nhiêu người như thế trong thời kỳ vàng. Con không nên nỗ lực hời hợt đến mức để rồi trở thành người hầu hay đầy tớ. Nếu con hỏi Baba con sẽ nhận được vị trí nào nếu con phải chết ngay bây giờ, Baba sẽ ngay lập tức nói cho con: Hãy tự nhìn vào tấm biểu đồ của con. Vào lúc cuối, tất cả các con đều sẽ đạt đến trạng thái karmateet, theo thứ hạng. Đây là nguồn thu nhập đích thực. Con người vẫn bận rộn ngày đêm để kiếm các nguồn thu nhập khác. Các nhà môi giới chứng khoán ăn bằng một tay và điều hành công việc kinh doanh của họ qua điện thoại bằng tay kia. Bây giờ, con hãy nói cho Ta: Làm sao một người như vậy có thể đi theo con đường kiến thức này? Anh ta sẽ nói: Tôi không có thời gian. À! Nhưng con sẽ nhận được một vương quốc đích thực ở đây. Chỉ cần đơn giản nhớ Người Cha và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Con người nhớ về 8 vị thần đặc biệt v.v. Không gì có thể đạt được bằng việc tưởng nhớ đến họ.
Baba liên tục giải thích từng điều một hết lần này đến lần khác để không ai trong số các con nói rằng Người đã không giải thích một khía cạnh cụ thể nào đó. Các con phải trao cho mọi người bức thông điệp. Con cũng nên thử thả truyền đơn từ một chiếc máy bay. Hãy viết trên đó: Đây là điều Shiv Baba nói. Brahma cũng là con của Shiv Baba. Bởi vì ông ấy là Prajapita nên ông ấy là cha và Đấng Duy Nhất ấy cũng là Người Cha. Nhiều người con rơi những giọt nước mắt yêu thương chỉ bằng việc nói “Shiv Baba”. Chúng thậm chí chưa từng nhìn thấy Người, và vì thế chúng viết: Baba, khi nào con có thể đến và gặp Người? Baba hãy giải thoát con khỏi sự trói buộc này!
Nhiều người có linh ảnh về Baba và về một hoàng tử. Khi con tiến bộ hơn, nhiều người các con cũng sẽ có linh ảnh, nhưng con phải nỗ lực. Khi ai đó đang hấp hối, anh ta được bảo là hãy nhớ Thượng đế. Con sẽ thấy cách mọi người nỗ lực nhiều như thế nào vào lúc cuối. Tất cả họ sẽ bắt đầu tưởng nhớ đến Người. Người Cha khuyên con: Con ơi, hãy cố gắng bù đắp bất cứ thời gian nào mà con có thể. Hãy ở trong tưởng nhớ đến Cha và khiến bản thân mình được xóa bỏ tội lỗi. Rồi thì, thậm chí nếu con đến muộn, con sẽ có thể vượt lên. Cũng giống như một chuyến tàu bị trễ vẫn có thể tăng tốc để bù lại thời gian đã mất, thì ở đây, các con cũng có thời gian để bù đắp lại thời gian đã mất. Hãy đến đây và tham gia vào việc kiếm thu nhập của mình. Người Cha khuyên các con những điều cần làm để mang lại lợi ích cho chính mình. Hãy tuân theo shrimat của Người Cha. Thả truyền đơn từ máy bay để mọi người có thể hiểu rằng các con đang trao đi thông điệp đúng đắn. Bharat rất vĩ đại. Mọi người phải biết để không ai có thể nói "Baba, con thậm chí đã không biết gì về điều này." Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thấtlạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở nên khôn ngoan hiểu biết và kiểm tra xem đôi mắtcủa con có đang lừa dối con không. Đừng thực hiện bất kỳ hành động sai trái nào dưới ảnh hưởng của những cơ quan thể lý. Với sức mạnh tưởng nhớ, hãy giải thoát bản thân khỏi bất kỳ sự lừa dối nào của những cơ quan thể lý của con.
2. Hãy dành thời gian để kiếm nguồn thu nhập đích thực này. Mặc dù con có thể đến trễ, con vẫn có thể bù đắp thời gian bằng cách nỗ lực. Đây là thời gian để khiến bản thân con được xóa bỏ tội lỗi. Do đó, đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào.
Lời chúc phúc: Mong con trở nên không còn cái tôi và trở nên vô thể bằng cách học bài học là một đứa trẻ và là một vị chủ nhân.
Trở thành một đứa trẻ nghĩa là chuyển hóa một cuộc đời hữu hạn. Dù ai đó có làm chủ một quốc gia lớn đến đâu, sở hữu nhiều tài sản và có một gia đình lớn đến như thế nào thì ở trước Người Cha, tất cả đều là những đứa trẻ. Các con Brahmin giờ đây cũng trở thành đứa trẻ như những vị hoàng đế thảnh thơi vô lo. Rồi trong tương lai, các con sẽ trở thành những chủ nhân của thế giới. Nhận thức về việc là “một đứa trẻ và một vị chủ nhân” sẽ liên tục cho phép các con trải nghiệm trạng thái không còn cái tôi và trạng thái vô thể. Làm một đứa trẻ (bachcha banna) có nghĩa là được cứu thoát (bach jana) khỏi Maya.
Khẩu hiệu: Hạnh phúc là cốt cách của cuộc đời Brahmin. Do đó, hãy giữ mình liên tục hạnh phúc.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Tích lũy sức mạnh của suy nghĩ và trở thành công cụ cho phục vụ hướng thượng.
Nhiệm vụ mà tất cả các triệu phú ngày nay chưa thể hoàn thành, thì chỉ một suy nghĩ của con cũng có thể làm được và khiến cho các con những linh hồn trở thành triệu phú. Do đó, hãy tích lũy sức mạnh của những suy nghĩ hướng thượng và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự. Hãy làm cho sức mạnh của những suy nghĩ hướng thượng của con trong sạch đến mức không còn chút ô uế nào của sự lãng phí. Chỉ khi đó, sức mạnh này mới có thể thực hiện một nhiệm vụkỳ diệu.