Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy có lòng nhân từ dành cho bản thân con và tiếp tục đi theo shrimat mà Người Cha trao cho con. Shrimat của Người Cha là: Các con, đừng lãng phí thời gian. Hãy hành động đúng đắn.
Câu hỏi: Những người con may mắn có những đức hạnh chính nào?
Trả lời: Những người con may mắn thì thức dậy sớm vào mỗi sáng và nhớ đến Người Cha với rất nhiều tình yêu thương. Chúng có cuộc trò chuyện thân mật với Baba. Chúng không bao giờ tàn nhẫn với chính mình. Chúng nỗ lực để thi đỗ với bằng danh dự và làm cho bản thân chúng xứng đáng để đạt được vương quốc.
Om shanti. Các con đang ngồi trước mặt Người Cha. Con hiểu rằng Người là Người Cha vô hạn của con và Người đang trao cho con shrimat cho niềm hạnh phúc vô hạn. Có bài hát về Người rằng Người là Đấng nhân từ và là Đấng Giải Thoát. Mọi người hát lời ca ngợi về Người rất nhiều. Người Cha nói: Đó không chỉ là chuyện về lời ngợi ca. Đó là trách nhiệm của người cha trao những lời chỉ dẫn cho con cái mình. Người Cha vô hạn cũng trao những lời chỉ dẫn. Người Cha là Đấng Cao Quý Nhất. Do đó, những lời chỉ dẫn mà Người trao nhất định sẽ là cao quý nhất. Chính những linh hồn mới nhận lấy những lời chỉ dẫn. Chính những linh hồn mới thực hiện những hành động tốt và những hành động xấu. Vào lúc này mọi người trên thế giới đều nhận những lời chỉ dẫn từ Ravan. Các con giờ đây đang nhận được những lời chỉ dẫn từ Rama, Thượng Đế. Bằng cách đi theo những lời chỉ dẫn của Ravan, mà con đã trở nên tàn nhẫn và hành động sai trái.
Người Cha trao lời chỉ dẫn: Hãy thực hiện những hành động tốt, đúng đắn. Hành động tốt nhất là hãy có lòng nhân từ cho chính bản thân con. Linh hồn con biết rằng con đã từng rất hạnh phúc khi con là hoàn toàn thanh khiết và khi con nhận được những lời chỉ dẫn từ Ravan, con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Người Cha bây giờ trao những lời chỉ dẫn này: Đầu tiên, hãy ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Thứ hai, hãy có lòng nhân từ dành cho bản thân con. Người Cha không có lòng nhân từ cho con. Người chỉ đơn giản là trao cho con shrimat về những gì mà con phải làm. Hãy có lòng nhân từ dành cho chính mình. Hãy xem bản thân con là linh hồn là nhớ đến Người Cha Đấng Thanh Lọc và con sẽ trở nên thanh khiết. Người Cha khuyên con về cách để con có thể trở nên thanh khiết. Người Cha làm cho những ai ô trọc trở nên thanh khiết. Người trao cho con shrimat. Nếu con không đi theo những chỉ dẫn của Người là con đang đối xử tàn nhẫn với chính mình.
Người Cha trao shrimat này: Các con, đừng lãng phí thời gian của con. Hãy làm cho bài học trở nên vững chắc rằng mỗi người các con đều là một linh hồn. Hãy tiếp tục công việc của con để kiếm sống của cho cơ thể con. Tuy nhiên, con phải dành thời gian và tìm cách cho việc này. Trong khi làm công việc của con, trí tuệ con nên tập trung vào Người Cha, giống như người yêu và người được yêu tiếp tục công việc của họ. Và hai người họ vẫn yêu nhau. Ở đây thì không giống như vậy. Con cũng đã nhớ đến Người trên con đường thờ cúng. Một số người hỏi: "Làm sao chúng ta có thể tưởng nhớ đến Người? Chúng ta nên tưởng nhớ đến linh hồn và Linh Hồn Tối Cao trong hình dạng nào, bởi vì điều đó đã được nhớ đến trên con đường thờ cúng rằng Linh Hồn Tối Cao vượt thoát tên gọi và hình dạng." Tuy nhiên, nó không phải như vậy. Được nói rằng linh hồn giống như một ngôi sao ở giữa trung tâm vầng trán. Trong trường hợp đó, tại sao họ lại hỏi, "Linh hồn là gì?" Linh hồn không thể được nhìn thấy nhưng là một thứ gì đó có thể hiểu được. Linh hồn có thể hiểu được và Linh Hồn Tối Cao cũng có thể được hiểu. Đó là một điều rất tinh tế. Nó thậm chí còn tinh tế hơn cả đom đóm. Con thậm chí không biết linh hồn rời bỏ cơ thể như thế nào. Có linh hồn, người ta có linh ảnh về điều đó. Nếu ai đó có thể nhìn thấy linh hồn thì sao? Nó tinh tế như một ngôi sao. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Cũng giống như linh hồn, Linh Hồn Tối Cao cũng là một linh hồn. Tuy nhiên, Thượng Đế được gọi là Linh Hồn Tối Cao. Người không đi vào chu kỳ sinh tử. Linh hồn Người được gọi là Đấng Tối Cao bởi vì Người vượt thoát sinh tử. Tuy nhiên, tất cả các linh hồn đều phải trở nên thanh khiết và sau đó quay trở về nhà, mảnh đất giải thoát. Nó cũng là có thứ hạng đối với những ai diễn phần vai nam anh hùng và nữ anh hùng. Tất cả các linh hồn đều là theo thứ hạng. Trong một vở kịch, một số diễn viên nhận được thù lao cao, trong khi những người khác thì nhận được thù lao thấp. Linh hồn Lakshmi và Narayan được nói là linh hồn tối cao của con người. Mặc dù tất cả mọi người đều trở nên thanh khiết, nhưng mỗi người đều diễn phần vai theo thứ bậc: một số trở thành vua, một số trở thành đầy tớ và một số trở thành thần dân.
Các con là diễn viên. Con biết rằng tất cả các vị thần đó là có thứ hạng. Nếu con nỗ lực và trở thành linh hồn cao quý hướng thượng thì con sẽ đạt được vị trí cao. Con bây giờ đã nhớ về cách mà con nhận lấy 84 kiếp sinh. Con bây giờ phải đi đến với Người Cha. Các con có được niềm hạnh phúc này và cũng có cả niềm hân hoan say sưa này. Tất cả các con đều nói rằng con sẽ trở thành Narayan từ một con người bình thường, rằng con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Trong trường hợp đó, con phải nỗ lực tương ứng. Vị trí mà con nhận được là theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Mỗi người đều nhận được một phần vai, theo thứ hạng. Vở kịch này đã được ấn định. Người Cha bây giờ đang trao cho con những lời chỉ dẫn cao quý hướng thượng. Dù thế nào đi nữa, con nhất định phải nhớ đến Người Cha, từ đó con mới xóa bỏ được tội lỗi và con mới có thể trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Có một gánh nặng tội lỗi rất lớn trên đầu con. Những tội lỗi đó phải được gỡ bỏ ở đây bằng mọi cách có thể. Chỉ khi đó, linh hồn con mới trở nên thanh khiết. Chính linh hồn đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Do đó, chính linh hồn phải trở nên hoàn toàn thanh khiết.
Vào lúc này, Bharat là nơi khánh kiệt, nợ nần nhất. Vở kịch này dựa trên Bharat. Những người khác chỉ là đến để thiết lập tôn giáo. Vào lúc cuối, tất cả mọi người đều trở nên hoàn toàn ô trọc bằng việc nhận kiếp tái sinh. Con trở thành chủ nhân của thiên đường. Con biết rằng Bharat đã từng là mảnh đất rất hướng thượng. Bây giờ thì nó rất nghèo túng. Mọi người đều giúp đỡ người nghèo. Bharat bây giờ tiếp tục ăn xin mọi thứ. Trước đây, rất nhiều ngũ cốc đã được xuất khẩu từ vùng đất này. Giờ đây, khi nó đã trở nên nghèo túng thì nó đang nhận được sự phục vụ trở lại. Bất cứ thứ gì đã bị lấy đi bây giờ đang được trả lại, dưới dạng cho vay. Cái tên "Shri Krishna" và "Christian" nghe có vẻ giống nhau. Người theo đạo Thiên Chúa đã tiếp quản Bharat. Bây giờ, tương ứng theo vở kịch, họ sẽ đánh nhau và các con sẽ nhận được bơ. Không phải rằng Shri Krishna có bơ trong miệng cậu ấy; điều đó chỉ được viết trong kinh sách. Toàn bộ thế giới đều nằm trong tay của Shri Krishna. Con trở thành chủ nhân của cả thế giới. Các con biết rằng các con đang trở thành chủ nhân của thế giới. Vì vậy, con nên có thật nhiều hạnh phúc. Con có hàng triệu ở mỗi bước chân. Đó không phải là vương quốc của chỉ một Lakshmi và Narayan. Mà cũng là triều đại của họ. Vua, hoàng hậu và thần dân đều có hàng triệu ở mỗi bước chân. Có vô số của cải ở đó. Không ai ở đó phạm tội vì tiền bạc. Có rất nhiều của cải ở đó.
Có một vở kịch về cây đèn thần của Aladdin. Allah là Đấng thiết lập lối sống đầu tiên, lối sống thánh thần. Người trao sự giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây. Linh ảnh được nhận trong một giây. Kho báu vô hạn đã được miêu tả. Trong linh ảnh của cô ấy, Meera sẽ nhảy múa với Shri Krishna. Đó là trên con đường thờ cúng. Ở đây không có gì thuộc về con đường thờ cúng. Con sẽ đi đến Miền Cực Lạc, Thiên Đường một cách thực tế và cai trị vương quốc như một vận may của con. Trên con đường thờ cúng, chỉ có những linh ảnh. Vào lúc này, các con nhìn thấy mục tiêu và mục đích của mình. Con biết rằng đó là người mà con sẽ trở thành. Bởi vì các con quên mất điều này, nên các con được trao cho những tước hiệu. Giờ đây, con đã trở thành con của Người Cha vô hạn. Con nên trải nghiệm thật nhiều hạnh phúc. Hãy liên tục làm điều này trở nên vững chắc. Tuy nhiên, bởi vì có sự chống đối của Maya, mà niềm hạnh phúc đó tan biến. Hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha và nhớ đến cách mà Baba đang làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới và niềm hạnh phúc của con sẽ gia tăng. Tuy nhiên, Maya làm cho con quên mất. Sau đó, tội lỗi này hay tội lỗi khác đã phạm phải. Các con hãy nhớ rằng con đã nhận lấy 84 kiếp. Không ai khác đã nhận lấy 84 kiếp sinh. Con phải hiểu rằng, càng nhớ Baba thì con sẽ càng đạt một vị trí cao. Tuy nhiên, con phải làm cho những người khác trở nên ngang bằng với bản thân con và cũng phải tạo ra các thần dân. Từ thiện bắt đầu từ nhà.
Khi mọi người đi trên cuộc hành hương, họ tự mình khởi hành. Sau đó, họ rủ thêm bạn bè và người thân đồng hành cùng họ. Con cũng nên giải thích cho mọi người bằng tình yêu thương. Không phải bất kỳ ai cũng sẽ hiểu. Trong cùng một gia đình, người cha sẽ hiểu nhưng đứa con thì không. Cho dù cha mẹ có khuyên con cái thế nào đi nữa về việc đừng gắn trái tim vào thế giới cũ này, thì những người con đó cũng sẽ không nghe lời. Chúng gây ra rất nhiều đau khổ. Những ai là những cây non và thuộc về nơi đây sẽ đến và hiểu. Hãy xem lối sống này được thiết lập như thế nào. Những người sáng lập các tôn giáo khác không tạo ra một cái cây non. Họ đến từ trên cao. Tín đồ của họ cũng tiếp tục đi theo họ xuống. Đấng Duy Nhất thực hiện việc thiết lập này. Sau đó, Người thanh lọc tất cả mọi người và mang họ quay trở về nhà. Đây là lý do tại sao Người được gọi là Satguru và Đấng Giải Thoát. Chỉ có một Guru đích thực. Con người không bao giờ có thể trao ban sự cứu rỗi cho bất kỳ ai. Chỉ có duy nhất một Đấng mới là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi Cho Tất Cả. Người được gọi là Satguru. Người làm cho Bharat thành vùng đất chân lý sự thật. Sau đó, Ravan làm cho nó thành vùng đất giả dối. Họ nói những lời dối trá về Người Cha và các vị thần. Đó là lý do tại sao Người Cha nói: Đừng nghe điều quỷ! Thế giới này bây giờ được gọi là nhà thổ. Thời kỳ vàng được gọi là Ngôi Đền của Shiva (Shivalaya).
Con người không hiểu gì cả; họ chỉ đơn giản tiếp tục làm theo những mệnh lệnh của chính mình. Quá nhiều tranh cãi và đánh nhau cứ tiếp diễn. Một người con trai sẽ không ngần ngại đánh mẹ của mình. Một người chồng sẽ không ngần ngại đánh vợ mình. Họ tiếp tục giết hại lẫn nhau. Khi người con trai thấy cha mình có rất nhiều của cải mà không cho mình, anh ta sẽ không ngần ngại giết người cha. Thế giới này thật dơ bẩn. Con bây giờ đang trở thành gì? Mục tiêu và mục đích của con đang ở trước mặt con. Con chỉ đơn giản nói: "Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến và thanh lọc chúng con!” Con đã không nói, "Hãy đến và làm cho chúng con trở thành chủ nhân của thế giới!” Thượng Đế, Người Cha, thiết lập thiên đường. Vậy tại sao chúng ta không ở thiên đường? Ravan đã làm cho con trở thành cư dân của địa ngục. Bởi vì thời lượng của chu kỳ được cho là kéo dài hàng trăm ngàn năm, nên mọi người đã quên mất. Người Cha nói: Con đã từng là chủ nhân của thiên đường. Sau khi đã đi quanh chu kỳ, giờ đây con đã trở thành chủ nhân của địa ngục. Giờ đây, một lần nữa, Người Cha đang làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường. Người nói: Các con, những linh hồn ngọt ngào nhất, hãy nhớ đến Người Cha, và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Các con đã mất nửa chu kỳ để trở nên hoàn toàn ô trọc. Thậm chí có thể nói là cả một chu kỳ, bởi vì cấp độ của con đã tiếp tục giảm đi từ buổi ban đầu, giờ không còn cấp độ nào nữa. Những tín đồ nói: "Tôi không có đức hạnh, tôi không có đức hạnh nào." Ý nghĩa của điều này thật rõ ràng. Có một tổ chức ở đây được gọi là "Nirgun Balak": Những đứa trẻ không có đức hạnh. Mặt khác, những đứa trẻ mà không hề biết tới thói tật thì được cho là cao quý hơn những linh hồn vĩ đại. Những linh hồn vĩ đại thì nhận thức được những thói tật. Đây là lý do tại sao họ thậm chí còn nói những lời sai trái. Maya đã làm cho mọi người trở nên hoàn toàn bất chính, không đúng đắn. Họ học kinh Gita. Họ thậm chí còn trích dẫn: "Thượng Đế nói, 'Sắc dục là kẻ thù lớn nhất.’ "Nó gây ra đau khổ từ lúc bắt đầu, xuyên suốt giữa cho đến tận cuối, nhưng mọi người lại tạo ra rất nhiều trở ngại trong việc con trở nên thanh khiết. Họ trở nên buồn bã khi con mình không chịu kết hôn. Người Cha nói: Các con phải tuân theo shrimat. Những ai không trở thành hoa thì sẽ không lắng nghe các con, bất kể con giải thích với họ bao nhiêu. Đôi khi, đứa con nói sẽ không kết hôn, rồi cha mẹ chúng gây ra rất nhiều chuyện tàn nhẫn.
Người Cha nói: Khi Ta tạo ra ngọn lửa hiến sinh kiến thức này, rất nhiều trở ngại được tạo ra. Họ thậm chí không cho các con ba feet vuông đất. Hãy đơn giản là nhớ đến Người Cha tương ứng theo chỉ dẫn của Người và trở nên thanh khiết. Con không gặp bất kỳ khó khăn nào khác. Đơn giản hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Cha. Giống như mỗi linh hồn các con đã hóa thân vào cơ thể của mình, thì Người Cha cũng đã hóa thân vào cơ thể này. Làm sao mà Người có thể hóa thân vào cá sấu hay một con cá? Họ xúc phạm Người quá nhiều. Họ nói Thượng Đế ở trong từng hạt bụi. Người Cha nói: Họ phỉ báng Ta và các vị thần. Ta phải đến. Ta đến và trao cho các con của thừa kế một lần nữa. Ta trao cho con của thừa kế và Ravan thì nguyền rủa con. Đây là vở kịch. Khi ai đó không tuân theo shrimat, được hiểu rằng vận may của người đó là không cao quý hướng thượng. Những người có vận may này sẽ thức dậy sớm vào buổi sáng, nhớ đến Baba và trò chuyện với Baba. Khi con xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha, thì con sẽ xóa bỏ được những tội lỗi của con. Rồi thủy ngân hạnh phúc của con cũng sẽ gia tăng. Những ai thi đỗ với bằng danh dự thì trở nên xứng đáng đạt được vương quốc. Không chỉ là Lakshmi và Narayan cai trị vương quốc; mà có cả một triều đại.
Người Cha nói: Trí tuệ của con bây giờ đang trở nên rất trong sạch. Đây được gọi là tình đồng hành của Chân lý sự thật (satsang). Chỉ có một satsang duy nhất mà Người Cha trao cho con kiến thức về chân lý sự thật này và làm cho con trở thành chủ nhân của mảnh đất chân lý sự thật. Chỉ ở trong thời kỳ chuyển giao của chu kỳ mà con mới nhận được tình đồng hành của Chân lý sự thật. Trong thời kỳ vàng, không có khái niệm về satsang. Các con là Đội Quân Cứu Rỗi tâm linh. Con nhận được con thuyền để băng qua thế giới. Chính Người Cha đã cứu vớt các con và trao cho con shrimat. Lời ca ngợi về con là rất vĩ đại. Lời ca ngợi về Người Cha và Bharat là vô hạn. Lời ca ngợi về các con cũng là vô hạn. Các con trở thành chủ nhân của Brahmand và cũng là chủ nhân của thế giới. Ta đơn giản trở thành Chủ Nhân của Brahmand. Con được thờ cúng gấp hai lần. Ta không trở thành thánh thần để được thờ phụng gấp đôi. Mỗi người các con đều hiểu kiến thức này, theo thứ bậc, và nỗ lực với niềm hạnh phúc đó. Có rất nhiều sự khác biệt trong cách các con học. Trong thời kỳ vàng, có vương quốc của Lakshmi và Narayan. Không có cố vấn ở đó. Lakshmi và Narayan được gọi là nam thần và nữ thần. Liệu họ có bao giờ nghe lời khuyên của một cố vấn không? Các cố vấn được bổ nhiệm khi các vị vua trở nên ô trọc. Hiện tại, chính quyền là của con người do con người quản lý. Các con có sự bàng quan đối với thế giới cũ này. Được nói rằng: “Kiến thức, thờ cúng và sự bàng quan.” Duy nhất Người Cha tâm linh mới trao cho con kiến thức này. Không ai khác có thể dạy điều này. Duy nhất Người Cha mới là Đấng Thanh Lọc, Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi Cho Tất Cả. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Cùng với việc nhớ đến Người Cha, hãy phục vụ làm cho người khác trở nên ngang bằng với bản thân con. “Từ thiện bắt đầu từ nhà.” Hãy giải thích cho mọi người bằng tình yêu thương.
2. Hãy có sự bàng quan vô hạn trong thế giới cũ này. Đừng nghe điều quỷ, đừng nhìn điều quỷ. Con là con của Người Cha vô hạn. Do đó, hãy giữ mình trong niềm hạnh phúc của kho báu vô hạn mà Người trao cho con.
Lời chúc phúc: Mong con có tầm ảnh hưởng tâm linh và làm cho những suy nghĩ, lời nói và hành động của con đơm hoa kết trái.
Bất cứ khi nào con tiếp xúc với ai đó, hãy để cảm nhận trong tâm trí con dành cho người đó được ảnh hưởng bởi tình yêu thương, sự hợp tác và lòng nhân ái. Hãy để mỗi lời nói của con được lấp đầy bởi sức ảnh hưởng của lòng can đảm và nhiệt tình hăng hái. Đừng lãng phí thời gian vào những cuộc tán gẫu tầm thường. Tương tự như vậy, hãy để mọi hành động của con được đơm hoa kết trái, dù là cho con hay cho người khác. Hãy có ảnh hưởng tâm linh trong mọi phương diện khi tương tác với nhau. Hãy có ảnh hưởng tâm linh trong việc phục vụ con làm và rồi con sẽ trở thành công cụ hiển lộ Người Cha.
Khẩu hiệu: Hãy trở thành viên ngọc của những suy nghĩ thanh khiết và tích cực cho người khác, để những tia sáng của con tiếp tục soi sáng thế giới.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Tích lũy sức mạnh của suy nghĩ và trở thành công cụ cho phục vụ hướng thượng.
Tương ứng theo thời gian và tình huống, hãy điều chỉnh tốc độ suy nghĩ và lời nói của con bằng sức mạnh của sự điềm tĩnh, làm cho chúng trở nên mát lành và kiên nhẫn. Nếu tốc độ suy nghĩ của con quá nhanh, con sẽ lãng phí rất nhiều thời gian để kiểm soát chúng. Do đó, hãy hấp thu sức mạnh điềm tĩnh và cứu thoát mình khỏi sự lãng phí. Sau đó, con sẽ được giải thoát khỏi tốc độ lãng phí và những câu hỏi: "Tại sao? Cái gì? Nó không nên như thế này!", v.v.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.